Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ TUẦN 17 TN A / NGÀY 29 JULY 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ / SAU TUẦN 17 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :     AI TIN VÀO CHÚA THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT.

Thứ tư /  trong tuần  XVII / TN A - ngày 29 / July / 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 11, 19-27.
 
Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". 
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Matta là một cái tên không thể lẫn lộn bởi tên bà là duy nhất trong phúc âm. Hơn nữa câu chuyện của bà cũng rất đặc biệt. Bởi khi ta nhớ đến bà, thì ta cũng lại nhớ đến câu Chúa Giê-su đã nói với bà: Matta, Matta, con lo lắng về nhiều thứ quá.... thứ mà Maria, em con chọn mới là tốt nhất. Cũng có nghĩa rằng: Maria chọn lắng nghe Lời Chúa là tốt nhất. Nếu đặt mình vào vị trí của Matta thì con cũng buồn. Bởi lẽ Chúa Giê-su là đàn ông, các môn đệ, tông đồ cũng đều là đàn ông. Phụ nữ thì chỉ có một số ít các bà. Phụ nữ trong các đám tiệc thì phục vụ một cách hết sức vất vả. Vì thế, phụ nữ thời trước là những người cam chịu. Bao nhiêu thứ vất vả ở nhà cha mẹ đều trên vai các cô con gái. Đến khi đi lấy chồng các cô gánh vác hết mọi công việc nhà chồng. Những việc không có tên nhưng lại vô cùng nhiều mà không thể thoái thác cho ai được. Đàn ông có thể chỉ làm 8 tiếng ở công sở. Thậm chí có thể hơn một chút / nhưng phụ nữ thì vất vả từ sáng sớm đến chiều tối. Đêm khuya chưa chắc đã yên thân, lớp thì cho con, lớp thì phục vụ chồng …bất kể giờ giấc. 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Con rất đồng ý khi nghe Chúa nói : Linh hồn là quan trọng nhất, thế nhưng mỗi chúng ta lại có xác, có hồn / nhu cầu thân xác không thể bỏ qua vì nó vô cùng thiết thực. Linh hồn nếu có lơ là đôi chút thì linh hồn cũng đâu có chết ngay . Linh hồn có thể sống một đời dơ nhớp, tội lỗi. Nhưng thân xác thì khó lòng mà ở dơ lâu năm được. Đúng là linh hồn trọng hơn thân xác. Thế nhưng nếu trong gia đình mà thiếu bàn tay phụ nữ thì thật là khốn khổ, không ai có thể phủ nhận cái sự vất vả của một chú gà trống nuôi con 
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Đọc lại sách Công Vụ Tông Đồ. Chúng ta thấy đạo Chúa vào lúc khởi đầu, các tông đồ vì phải lo việc giảng dạy / tín đồ thì ngày càng đông, việc phục vụ cũng phải có ai đó cáng đáng. Cho nên các tông đồ đã bầu chọn thêm các phụ tá để lo việc cho nhu cầu cho thân xác. Giáo hội ở đâu cũng thế các vị lãnh đạo cũng cần có những bàn tay phục vụ, săn sóc cho các Ngài. Cho nên vai trò của Matta ở cộng đoàn nào cũng cần. Và việc loan truyền ơn cứu độ chắc chắn không phải chỉ phó thác cho một mình những người rao giảng. Vì vậy nên vai trò phục vụ của Matta là hết sức cần thiết / Các Linh mục cử hành các bí tích, nhưng bông hoa đèn nến trên bàn thờ, sự ngăn nắp sạch sẽ ,đa số là nhờ vào bàn tay khéo của các nữ tu. Là những Matta của thời đại, khi đã làm việc cho Chúa thì công nào Chúa cũng chấm. Việc nào Chúa cũng thưởng, cho dù là việc đi rót một ly nước lã cho các Đấng . Vừa qua chúng ta có một gương sống thánh cả đời phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa, cho những người cơ nhỡ, nghèo khổ, là thánh Terexa Calcutta. Hôm nay thế giới mất bà rồi, chúng ta làm sao có được một tấm gương phục vụ sáng chói như thế trong thế kỷ 21 nầy ? Chúa Giê-su có thể khen Maria, nhưng đồng thời Chúa cũng đã thấy rằng : Thánh nữ Terexa Calcutta khi qua đời : có 178 lãnh tụ quốc gia trên thế giới đã tới để đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ / Rõ ràng đây là một sự trân trọng, quý mến, tiếc thương mà thế giời đã dành cho bà cách cụ thể nhất. Chúng ta rất khiếm khuyết khi tiếc thương, trân trọng thánh nữ. Nhưng chúng ta lại quên mất, không để ý, thiếu trân trọng, thiếu sự quý mến, thiếu sự yêu thương san sẻ đối với người mẹ, người vợ trong các gia đình của chúng ta. Tôi ước mong cánh đàn ông chúng ta hãy mở rộng tầm mắt, mở rộng con tim để yêu thương hơn nữa, những bàn tay kề cận luôn yêu thương ,lo lắng ,săn sóc cho mình, và hãy biểu lộ sự biết ơn cách chân thành nhất đối với các bà, các mẹ ,các chị trong gia đình mình.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Chân lý Tin mừng. Nhờ đó giúp chúng con trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn với tình thương của Chúa. Xin cho con khi tỏ lòng yêu Chúa thì cũng biết trân trọng yêu thương người bạn đời của mình. Amen. **R
 
GIÁO DÂN BẤT XỨNG / GIUSE LUCA 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 488
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  72
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405481
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top