Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 10 (TN A)

Thứ hai, 09/06/2014

Đề tài: Tám mối phúc (Mt 5,1-12)

1/ Bài giảng trên núi, có 8 mối phúc, muốn được hạnh phúc ta cần phải làm gì?

2/ Đừng tôn thờ của cải, hãy sử dụng đồng tiền cho hợp tình hợp lý, đừng hưởng thụ cách ích kỷ nhưng phải biết chia sẻ // nghèo nhưng không than van, luôn tin vào Chúa quan phòng.

3/ Hiền lành, là người dễ thương, dễ mến, là biết từ bỏ tự ái, dễ thông cảm, dễ tha thứ dù cho bị oan ức hay bị thiệt thòi.

4/ Khóc lóc không phải là mau nước mắt, nhưng biết khóc lỗi lầm của mình, biết dùng đau khổ đời mình để kết hợp với đau khổ của Chúa. Biết rung động, thông cảm trước những khổ đau của kẻ khác.

5/ Thương xót: Thương người như thể thương thân, biết nhân từ rộng rãi, quãng đại, lá lành đùm lá rách, biết cho hơn là nhận, có tấm lòng tốt như Thiên Chúa.

6/ Khao khát sự công chính: Ước ao thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý, luôn đi tìm Chúa, đi tìm nước trời, là người chỉ biết đi tìm “chân thiện mỹ”.

7/ Lòng trong sạch: Sạch tự đáy lòng, lòng tốt sinh ra tư tưởng tốt và việc làm tốt. Sống công chính thật lòng chứ không phải cái mã bề ngoài.

8/ Hòa thuận: Có hai chiều hòa thuận => hòa thuận với Thiên Chúa và hòa thuận với anh em, đây là công thức của sự hòa thuận.

9/ Đau khổ vì đạo: Ở đời có nhiều thứ khổ, nhưng chỉ có đau khổ vì Chúa và vì Tin mừng thì có giá trị cứu rỗi nhất.

10/ Chúng ta hãy kiểm điểm xem hiện giờ chúng ta sống được mấy mối phúc. Mỗi mối phúc chúng ta làm được bao nhiêu phần trăm. Hạnh phúc chỉ đến với người biết xây dựng và duy trì nó .

11/ Ngày xưa Moisen lên núi để lãnh giao ước. Còn Chúa Yesus hôm nay lên núi để công bố luật mới (Xh 24,13.15.18). Ai muốn theo Đức Yesus thì phải chấp nhận luật lệ của nước trời.

12/ Gương sống tốt: Một người đàn ông bị bại liệt toàn thân, chỉ còn đôi bàn tay là cử động được. Bạn của ông chỉ còn có điếu thuốc lá. Hôm ấy, mẹ Têrêxa đến thăm ông, ông nói với Mẹ: Thưa Mẹ, con đã không hút thuốc lá một tháng nay, và đây là số tiền con dành dụm, xin biếu Mẹ để Mẹ mua cơm bánh cho những người nghèo đói.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch mọi ân phúc, cũng là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa giúp chúng con gặp được Chúa và sống hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Amen

Thứ ba, 10/06/2014

Đề tàiMuối và ánh sáng (Mt 5,13-16)

1/ Chúa Yesus dùng 2 biểu tượng, 2 dụ ngôn ngắn để nói lên bản chất, sứ mệnh của người Ki-tô hữu, đó là muối và ánh sáng.

2/ Muối là nước biển mặn, cô đọng lại, là một trong ngũ vị cần thiết cho con người. Muối là một thứ gia vị rẽ tiền nhất, nhưng cũng cần thiết nhất.

3/ Muối giúp cho thực phẩm không ôi thiu, có vị mặn mà, làm cho thức ăn ngon miệng hơn.

4/ Ý nghĩa muối theo Kinh Thánh:

a) Thêm hương vị -> thêm sức sống ơn Thiên Chúa.

b) Bảo vệ đồ ăn khỏi hư thối -> bảo vệ chân lý hằng sống.

5/ Muối nói lên sứ mạng của người môn đệ, là luôn ướp đời, nếu đã là muối thì người môn đệ không được phép nghỉ ngơi, luôn ướp giữ cho xã hội khỏi suy thoái, giúp cho mọi người sống tiến lên.

6/ Nếu chúng ta sống không đúng ơn gọi là muối Đức Tin, là sứ mệnh mà chúng ta đã lãnh nhận, thì thứ muối đó trở nên vô dụng, sẽ bị quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp.

7/ Nhưng nếu nêm muối mặn quá, thì thức ăn trở nên mặn đắng, không ai ăn được thì cũng phản tác dụng thôi. Mắm ăn thì rất ngon, nhưng nếu đổ ra áo thì không ai chịu được!

8/ Câu chuyện vị ẩn sĩ và con bò cạp: Một con bò cạp đang chơi vơi  giữa dòng nước, vị ẩn sĩ đưa tay ra cứu nó thì bị nó chích, ông ta rán chịu đau. Có người cho rằng: Ông làm thế vừa mất thời giờ vừa hại bản thân. Nhưng vị ẩn sĩ vui vẻ trả lời: Bản chất của con bò cạp là chích nọc độc, bản chất con người là cứu vớt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sứ mệnh của kẻ tin Chúa là phải làm muối ướp đời, xin giúp chúng con luôn trung thành với nhiệm vụ để chúng con dẫn đưa nhiều người về với Chúa, với Giáo hội. Chúng con cầu xin …

Thứ tư, 10/06/2014

Đề tài: Bãi bỏ hay kiện toàn lề luật (Mt 5,17-19)

1/ Chúa đến để bãi bỏ lề luật cũ chăng? Chúa trả lời: Ngài đến để kiện toàn.

2/ Moisen và các ngôn sứ dạy cho dân Chúa biết những điều Thiên Chúa truyền dạy và họ có bổn phận phải tuân giữ.

3/ Đến thời các Kinh Sư, là những người chuyên dạy về Kinh Thánh, họ muốn làm sáng tỏ những điều Thiên Chúa truyền dạy nên đã đặt thêm ra nhiều thứ luật. Tính đến thời Chúa Yesus thì đã có đến 613 điều.

4/ Kinh sư câu nệ quá mức, họ chỉ dựa vào hình thức bên ngoài nên đã bị Chúa Yesu khiển trách nhiều lần.

5/ Họ hiểu lầm nên tố cáo Chúa là vi phạm luật, vi phạm truyền thống tổ tiên.

6/ Chúa giải thích: Chúa không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng chỉ kiện toàn lề luật, giúp người ta hiểu rõ và tuân giữ cách hoàn hảo hơn.

7/ Chúa đặt trọng tâm vào giá trị tinh thần chứ không dựa vào hình thức bên ngoài. Thi hành luật, giữ luật nhưng phải có lòng bác ái yêu thương, chứ không thể đối xử với nhau một cách sòng phẳng, máy móc.

8/ Không được coi luật lệ con người đặt ra hơn cả lề luật của Thiên Chúa. Chúa Yesus đã xác định: Cho dù một chấm, một phẩy, có nghĩa là lề luật Thiên Chúa cho dù là điều nhỏ mọn nhất cũng phải giữ.

9/ Chúa Yesus nhắc người Do Thái và cũng là để nhắc chúng ta: Đừng bao giờ coi thường luật Chúa, bởi phải tuân giữ đàng hoàng thì mới được vào nước trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con tỏ lòng yêu Chúa bằng các thi hành những điều nhỏ mọn nhất, để chúng con chứng tỏ lòng yêu Chúa và luôn quan tâm tới phần rỗi của mình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen!

Thứ năm, 11/06/2014

Đề tài: Cấm giết người

1/ Trong chương trình kiện toàn lề luật, hôm nay Chúa muốn kiện toàn luật cấm giết người.

2/ Tội giết người ở bất kỳ thời đại nào cũng bị xử phạt nặng. Luật Do Thái cũng thế và ai giết người thì đều bị xử phạt.

3/ Tòa án chỉ phạt tội đã phạm, mà không hề đề cập đến nguyên nhân gây ra hận thù như là: Ghen ghét, giận giữ, vu khống ,bỡi luật xưa lại không cấm.

4/ Trong tân ước Chúa Yesus muốn truy xét tận gốc của vấn đề chứ không phải chỉ truy xét những hình thức bên ngoài, tức là tòa án chỉ xử phạt tội bạo hành, cố sát.

5/ Luật của Chúa Yesus thì ngăn chặn từ trong tư tưởng ,ý muốn, cho nên trước khi xảy ra hành động giết người thì Chúa Yesus cấm tức giận, vì đó là nguồn gốc, là căn nguyên của vấn đề.

6/ Tội ghết người, bạo hành là kết quả của sự giận dữ. Nói khác đi: Giận dữ là nguyên nhân cho hành động giết người, cho nên giận dữ một người cũng ngang bằng với tội giết họ.

7/ Một thái độ khác cũng ngang bằng với tội giết người đó là khinh dể, rủa sả, chưởi mắng anh em là đồ ngốc, đồ khùng. Các tội này đều bị Chúa xét xử nặng như tội sát nhân, bởi khi khinh người là làm hại thanh danh nhân phẩm của họ, làm hại sự nghiệp của họ, vì họ đã tốn cả cuộc đời để làm nên nó, đây là cách giết người không gươm giáo.

8/ Tội giết thân xác, còn có tội giết về tinh thần ,làm cho họ tủi nhục, buồn phiền, chán nản, đó là cách để làm cho họ mau chết. Bởi thế Chúa dạy không được khinh khi, sỉ vả kẻ khác.

9/ Điều Chúa muốn nhấn mạnh: Con người yếu đuối nên ai cũng phạm tội, nếu biết mình phạm tội, có lỗi thì phải đi làm hòa ngay, để tránh những điều tai hại hơn sẽ xảy ra.

10/ Chúa bảo chúng ta không làm hại ai, mà cũng không được có tư tưởng mưu hại. Làm hòa là tốt nhất, con người ai cũng có khuyết điểm nên cần phải luôn biết tha thứ cho nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nóng giận, căm thù là những tội nặng phát sinh do tính kiêu ngạo, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường hiền lành và tha thứ cho nhau để được Chúa tha thứ.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Thứ sáu, 12/06/2014

Đề tài: Tội tư tưởng/ con mắt (Mt 5,27-32)

1/ Chúa muốn dạy chúng ta phải tôn trọng đời sống hôn nhân. Nhiều người muốn thể hiện ý chí mạnh mẽ khi cho rằng: “Giới răn móc mắt, chặt tay”, nghĩa là không được chiều theo ước muốn tội lỗi.

2/ Theo như ý Chúa: Tội bắt đầu hình thành từ trong ước muốn, nếu nhìn phụ nữ mà sinh lòng thèm khát thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Chúa Yesus muốn ngăn cản để dẹp ngay ý muốn xấu, không để cho nó xảy ra hành động.

3/ Tư tưởng xấu phát sinh từ sự nhìn xem, đó là tội từ chiếc máy quay phim, đó là con mắt. Con mắt là một dụng cụ dễ bị lạm dụng, dễ phát sinh ra tội tư tưởng.

4/ Đôi mắt để nhìn xem sự vật, là cơ quan giao cảm giữa người với người. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, nó diễn tả tình cảm không lời. Con mắt dùng để diễn tả tâm ý cũng như tà ý. Nhìn vào đôi mắt, chúng ta biết được tâm tình của người đó.

5/ Bài hát “đôi mắt” của nhạc sĩ Xuân Hồng thật hay.

6/ Con mắt không bao giờ no, no bụng nhưng đói con mắt. Người ta tìm mọi cách để thỏa mãn con mắt, qua cách ăn mặc lộ liễu, xa hoa, khiêu khích. Họ dùng tivi, phim ảnh, kịch trường, sách vở, báo chí để quảng cáo thân xác qua con mắt.

7/ Chúa Yesus dạy phải khổ chế con mắt, phải làm chủ nó để khỏi phạm tội. Phải có kỷ luật với đôi mắt để khỏi vấp ngã bởi bài ca dao 10 thương.

8/ Trần gian có biết bao quyến rũ, mỗi ngày chúng ta đã dùng đôi mắt để nhìn xem biết bao nhiêu thứ. Có những thứ nhìn thấy rồi thì không thể nào xóa đi được, nên chúng ta phải can đảm nhắm mắt, ngoảnh mặt đi /đừng để rơm gần lửa rồi mới cầu xin cho rơm đừng cháy.

9/ Các Thánh nhân đã dạy:

Tam thập lục kế, đào vi thượng sách.

Nếu không chống được thì phải chạy trốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho con đôi mắt với biết bao tiện lợi, Chúa muốn chúng con nhìn mọi sự để tôn vinh Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sử dụng đôi mắt để nhìn thấy Chúa qua các tạo vật, nhìn thấy Chúa qua các anh em đói nghèo. Đừng dùng nó như một cổ xe đưa chúng con đi nhanh vào hỏa ngục.

Thứ bảy, 13/06/2014

Đề tài: Kiện toàn lời thề (Mt 5,33-37)

1/ Chúa Yesus dạy, con người sống với nhau phải tôn trọng sự thật. Ca dao Việt Nam cho rằng: “lưỡi người độc hơn đuôi ong”, lưỡi làm mất bạn bè, làm mất danh giá, lưỡi làm người khác bị tù tội, mất cơ nghiệp, mất cả tính mạng.

 2/ Chúa Yesus xưng mình: Ta là sự thật … Ai tôn trọng chân lý thì đến với Chúa, chân lý giúp cho người ta sống thành thật. Ai tôn trọng sự thật thì người ấy có mối tương quan mật thiết với Chúa Yesus.

3/ Bởi con người thường nghiêng chiều về sự gian dối, nên khi muốn nói điều gì nghiêm túc thì phải nại đến lời thề, mà loài thụ tạo thì làm gì có ai có đủ thế giá để làm chứng.

4/ Sách xuất hành (Xh 20,7) dạy: “Ngươi chớ bội thề, nhưng hãy giữ lời thề cùng Đức Chúa”. Sách dân số cũng dạy: “Ai thề hứa cùng Giave điều gì thì chớ sai lời”.

5/ Như vậy cựu ước không cấm thề mà chỉ buộc giữ trọn lời thề và không được bội thề. Ở điều răn thứ hai, Chúa cho phép thề khi cần thiết thật sự, khi sự thật bị bóp méo, trong trường hợp này thì được nại vào Thiên Chúa để thề/

6/ Phariseu thì không đặt vấn đề thề thật hay thề chơi hay thề dối. Nếu thề dối mà giữ được lời thề thì cũng không sao.

7/ Khi Chúa kiện toàn lề luật, Chúa muốn họ thấy một tiêu chuẩn trỗi vượt của Chúa. Không phải chỉ thề và giữ là xong đâu, nhưng Chúa dạy phải sống thật thà dù có thề hay không.

8/ Nhiều người dựa vào lời thề để nói dối nhiều hơn, cho nên người ta thường nói: người hay thề là người hay nói dối.

9/ Nếu chúng ta luôn nói thật, thì chẳng cần thề thốt, thiên hạ cũng tin. Ngược lại, con người luôn sống gian dối thì có thề bao nhiêu cũng chẳng ai tin.

10/ Chúa bảo đừng lấy trời đất mà thề vì vật chất luôn mau qua. Chúa bảo hãy dựa vào Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng chân thật.

11/ Chỉ được phép thề khi thấy thật sự cần thiết và có thể thực thi lời thề thì khi ấy mới được thề.

12/ Người hay thề là người gian dối, nên họ hay thề gian. Đây là tội lấy Chúa ra làm chứng cho lời mình nói dối, mà đã gian dối rồi thì có thề cũng chẳng ai tin.

Cầu nguyệnLạy Chúa, Chúa là Đấng chân thật, còn ma quỉ là kẻ nói dối. Nếu chúng con tin yêu Chúa, xin cho chúng con yêu quý sự thật và luôn sống chân thật như Chúa. Chúng con cầu xin …


Trở lại      In      Số lần xem: 2236
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  281
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350585
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top