Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 11 (TN A)

Thứ hai, 16/06/2014

Đề tài: Không được báo thù (Mt 5,38-42)

1/ Chúa Yesus tuyên bố: Bãi bỏ luật báo thù, đừng trả đũa, đừng ăn miếng trả miếng khi bị người khác làm thiệt hại, bị xúc phạm; trái lại hãy sống yêu thương, quảng đại.

2/ Chúa Yesus nhắc lại luật báo thù trong cựu ước: Người nào đả thương đến sinh mạng của người khác, tất phải chết. Người  nào gây thương tích cho kẻ khác làm sao thì sẽ bị người ta làm cho nó như vậy -> có nghĩa là mắt đền mắt, răng đền răng.

3/ Nếu xét vào thời đó, thì luật này là một sự tiến bộ so với cách báo oán trước kia thường gây thiệt hại nặng nề hơn. Luật này tiến bộ ở chỗ chỉ được báo oán vừa đúng với sự thiệt hại, dù sao đi nữa thì luật này vẫn còn mang tính cách dã man.

4/ Để kiện toàn lề luật, Chúa muốn chúng ta thực thi lề luật cách hoàn hảo hơn bằng cách lấy “đức báo oán”. Vì nếu báo oán thì hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt, còn nếu lấy đức báo oán thì ngọn lửa hận thù sẽ bị dập tắt đưa đến hòa giải.

5/ Ý Chúa muốn dạy chúng ta: Hãy nhẫn nhịn, tha thứ, đừng hẹp hòi, ích kỷ, nhưng hãy đối xử rộng lượng. Trước khi đi đến bác ái, chúng ta cần đối xử công bình với nhau; thế nhưng công bình cũng là một hành động độc ác không kém, chúng ta hãy nhìn vào gương sống của ông nhà giàu và Lazaro ăn mày; hoặc cụ thể hơn, nếu người ta lỡ vô ý gây thương tích cho mình mà mình lại cố ý trả miếng lại thì không phải độc ác thì là gì?

6/ Chúng ta là những con người yếu đuối nên khó mà thực hành những điều Chúa dạy, bởi chúng ta có quá nhiều tự ái, kiêu căng, ích kỷ, hẹp hòi, thù dai và luôn sống xa tinh thần lời Chúa muốn dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sống hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những khiếm khuyết, yếu đuối của mình để xin Chúa rộng lượng thứ tha và cũng nhờ đó chúng con biết mình cần phải rộng lượng, quảng đại với anh em để đáng được Chúa tha thứ.

Xin Mẹ Maria và các Thánh giúp đỡ chúng con.

Thứ ba, 17/06/2014

Đề tài: Yêu kẻ thù (Mt 5,43-48)

1/Hôm qua Chúa dạy chúng ta đừng trả thù báo oán đó đã là một thái độ rất đáng khen, một cách sống thật đáng quý. Hôm nay Chúa lại đòi hỏi chúng ta bước lên một bậc cao hơn: đó là yêu thương kẻ thù.

2/Luật cựu ước dạy: Hãy yêu thương đồng loại và ghét kẻ thù. Trong xã hội, người ta thường phân loại ra 2 thành phần: bạn và thù; bạn thì hãy yêu thương, còn thù thì hãy ghét bỏ, hãy tìm cách tiêu diệt. Cho nên cách hành xử như vậy vẫn còn quá khiếm khuyết, vì nó còn tạo thêm thù oán.

3/Chúa dạy chúng ta cần tiến lên một bước nữa, đó là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Đây là hoa trái tuyệt vời của Đức bác ái Ki-tô giáo.

4/Luật bác ái dạy chúng ta phải yêu thương mọi người không phân biệt ai kể cả những người thù ghét, bách hại chúng ta. Lý do Chúa đưa ra là vì chúng ta cũng là con một Cha trên trời, chúng ta phải hành xử giống Cha mình, đó là mưa trên kẻ dữ, người lành.

5/Chúa dạy chúng ta phải sống khác dân ngoại, nghĩa là phải sống cao thượng thì mới xứng đáng lãnh nhận công phúc. Yêu người thân là chuyện bình thường, yêu thù mới là điều đáng được tôn vinh; Chúa bảo chúng ta phải sống đạo hơn bọn biệt phái thì mới lên Thiên Đàng, chỉ sống giống người ngoại giáo thì đâu có gì đáng khen?

6/Muốn tiêu diệt kẻ thù thì cách duy nhất là hãy yêu thương họ, biến họ thành bạn, và thay vì tiêu diệt kẻ thù thì chúng ta hãy tiêu diệt cái tính thù hận trong cõi lòng chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, khi bị treo trên thập giá, Chúa đã kêu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Xin giúp chúng con noi gương Chúa cũng biết yêu thương những người ghét mình, để cho dù chúng con sống ở đâu, người ta cũng nhận ra chúng con là con cái Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ các Thánh chuyển cầu.

Thứ tư, 18/06/2014

Đề tài: Làm vì ý ngay lành (Mt 6,1-6,16-18)

1/Chúa Yesus dạy cách thức làm việc lành là phải làm vì ý ngay lành, đừng có làm theo kiểu đạo đức giả, điển hình là Phariseu. Chúa đưa ra 3 ví dụ : bố thí, cầu nguyện và ăn chay.

2/ Ba việc này là 3 việc tốt, rất đáng được khen thưởng, nhưng nếu làm chỉ để phô trương cho người khác biết là mình đạo đức và để cho người ta khen mình thì lại trở thành không tốt.

3/Người Phariseu làm cả 3 việc này đều có ý để được khen, thì họ đã được người đời khen rồi nên Chúa bảo: Họ đã được khen, đã lãnh công rồi, nên Chúa không trả công cho họ nữa.

4/Chúa bảo chúng ta đừng làm như họ, đừng làm cho người đời thấy để khen vì chỉ cần Chúa biết là đủ, cho dù chúng ta làm cách kín đáo âm thầm thế nào, dù người đời không ai biết, nhưng chắc chắn Chúa biết và sẽ thưởng công cho.

5/ Theo tâm lý thông thường, khi chúng ta làm việc gì tốt, đều mong cho người khác thấy để khen, để biết đến, để được đề cao. Chúa  bảo chúng ta đừng làm theo ý đó, mà phải làm vì ý ngay lành. Tuy việc làm đó tốt nhưng ý muốn phô trương thì kể như không có công phúc trước mặt Chúa.

6/Nguyên tắc này có thể áp dụng cho mọi việc chúng ta làm, việc nào chúng ta làm vì Chúa, thì cho dù nhỏ mọn, cũng sẽ được ghi công. Còn việc nào chúng ta làm để cầu danh thì dù là việc lớn lao thế nào cũng sẽ chẳng có công phúc gì trước mặt Chúa.

7/ Đây là lối làm việc theo kiểu giả hình, hãy coi chừng, vì chúng tưởng rằng mình có nhiều công phúc trước mặt Chúa, nhưng khi đến tòa phán xét, chúng sẽ ngạc nhiên vì công phúc sẽ chẳng được bao nhiêu.

8/Công phúc có được nhiều hay ít đều tùy thuộc vào cách thức và ý hướng chúng ta làm các công việc đó lúc còn ở trần gian này.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa chỉ thích đến ở và ban ơn cho những người có lòng khiêm nhường. Xin giúp chúng con làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa để đáng được Chúa thưởng công sau này trên nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

Thứ năm, 19/06/2014

Đề tài: Kinh Lạy Cha (Mt 6,7-15)

1/ Chúa Yesus dạy cách cầu nguyện:

a) Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện cách kín đáo.

b) Không cần kể lễ dài dòng.

c) Chỉ cần cầu xin những gì đã được gom tóm trong Kinh Lạy Cha.

d) Phải sẵn sàng tha thứ cho nhau vì đó là điều kiện để được Chúa tha thứ.

2/ Kinh Lạy Cha là Kinh hoàn hảo nhất vì do chính Chúa Yesus dạy. Kinh này dạy chúng ta những tâm tình và cách sống thế nào cho đúng với vai trò là con cái Chúa. Chúa còn dạy chúng ta xin thứ gì trước, thứ gì sau.

3/ Kinh Lạy Cha, khi phân tích ra chúng ta thấy nó bao gồm: Lời mở đầu, 3 điều ước và 4 điều cần xin.

4/ Về phần mở đầu, Chúa dạy chúng ta kêu lên cùng Chúa là Cha chúng ta, đây là lẽ tự nhiên khi ta muốn xin điều gì cùng ai. Tiếp đến là 3 lời ước nguyện, là những điều Thiên Chúa mong ước, và cũng là những điều chúng ta ước ao cho nước Cha mau mở rộng, cho mọi người biết Cha và tuân theo ý Cha.

5/ Sau hết chúng ta cầu xin những điều cần thiết cho phần xác cũng như phần hồn của chúng ta.

6/Kinh Lạy Cha là mẫu Kinh hoàn hảo và rất quan trọng nên chúng ta cần phải đọc nhiều hơn các Kinh khác. Thánh Augustino nói: Đọc nhiều Kinh mà không đọc Kinh Lạy Cha là vẫn còn thiếu sót. Ngược lại đọc Kinh Lạy Cha thì cho dù không đọc các kinh khác cũng đã đủ.

7/Tuy nhiên khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta hãy đọc với tâm tình và ý hướng mà Chúa Yesus muốn, là tâm tình con với Cha mình và tâm tình anh chị em với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện … (Hãy đọc thật sốt sáng)

Lời cầu nguyện: (Dành cho những người hay ngủ gật)

Lạy Chúa, nếu linh hồn con không tỉnh thức được với Chúa, thì thân xác con đây cũng muốn được ở gần Ngài. (Phanxico Savie)

Thứ sáu, 20/06/2014

Đề tài: Thu tích kho tàng

1/Chúa Yesus cho một lời khuyên: Đừng thu tích kho tàng tạm bợ dưới đất, nhưng hãy thu tích kho tàng bền vững trên trời.

2/Kho tàng dưới đất như vàng bạc, quần áo, đồ đạt. Những thứ đó dễ bị mất, bị mối mọt, rỉ sét, hoặc bị kẻ trộm rình rập; có của phải lo giữ, có khi thiệt mạng vì giữ của. Nên Chúa bảo đừng thu tích những đó.

3/Kho tàng trên trời là những điều lành, hãy lập công phúc cho đời sau. Những thứ đó mặc dù chúng ta làm ở đời này, nhưng đó là những của cải mà chúng ta có thể gửi vào kho tàng  trên trời, nơi đó không có mối mọt, rỉ sét, trộm cắp.

4/Cuối cùng Chúa kết luận: Kho tàng của mình ở đâu thì lòng mình cũng ở đó. Người đời thì nói: đồng tiền dính liền khúc ruột, nếu chúng ta mê thứ của cải nào, thì lòng chúng ta cũng chăm lo về nó. Của cải thế gian làm cho chúng ta quên mất việc rỗi linh hồn.

5/Nếu lòng chúng ta hướng về của cải trên trời thì lòng chúng ta cũng luôn hướng về trời. Hướng lên trời không có nghĩa là chúng ta sống mơ mộng, ảo tưởng, nhưng sống tích cực, sống bằng đôi mắt tĩnh thức.

6/Sống tĩnh thức là nhận ra sự vĩnh cửu của cuộc sống, bằng cách giữ tâm hồn luôn trong sạch để nhận ra giá trị cao đẹp của cuộc sống.

7/Đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là thế đứng thẳng của con người, là sống ở trần gian nhưng tư tưởng, lòng trí vẫn luôn hướng về trời cao.

8/Lời khuyên của Chúa Yesus cũng là lời cảnh báo, Chúa nhắc nhở chúng ta một chân lý sống: Là hãy chuẩn bị cho cuộc đời mai sau, hãy đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu, hãy hướng tất cả vào cùng đích của cuộc sống.

9/Hãy dùng tiền bạc của cải đời này như phương tiện tốt nhất đưa chúng ta về với hạnh phúc đời sau. Đừng ngủ mê trên đống vật chất, vì Chúa Yesus nói: Trời đất này sẽ qua đi.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, mỗi người chúng con có 2 bổn phận phải chu toàn: bổn phận với Chúa và bổn phận với gia đình xã hội. Xin giúp chúng con đừng quá nghiêng về bên này mà bỏ bê bên kia. Xin Chúa ban cho chúng con lý trí khôn ngoan để chúng con chu toàn cả hai.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Thứ bảy, 21/06/2014

Đề tài: Phó thác cho Chúa

1/Mở đầu tin mừng, Chúa bảo chúng ta phải có sự lựa chọn, phải dứt khoát tư tưởng bằng câu nói: Hãy chọn một trong hai chủ (Chúa hay tiền của).

2/Nếu ta chọn Chúa thì ta phải lo phụng sự Chúa, phải lo lắng chu toàn những việc của Chúa. Nếu ta chọn tiền của, xác thịt thế gian thì chúng ta sẽ phụng sự chúng, là những thứ không thuộc về Chúa, không phải của Chúa.

3/Có điều này quan trọng chúng ta cần biết: Nếu ta chọn tiền bạc thế gian, thì những thứ đó chắc chắn làm cho ta xa Chúa, mất Chúa, mất tất cả.

4/Trái lại, nếu chọn Chúa chúng ta sẽ được lợi hơn ở cả hai phần: Chúng ta vừa được có Chúa, vừa được Chúa ban thêm những ơn cần thiết.

5/Chúa dạy chúng ta đừng lo lắng thái quá, hãy phó thác mọi sự cho Chúa lo liệu.

6/Chúa muốn chúng ta nhìn vào hình ảnh quen thuộc trong đời sống, đó là chim trời và hoa huệ. Chúa bảo chúng ta hãy nhìn vào chúng, một mặt để ta ca tụng Chúa, một mặt để ta tin vào sự quan phòng của Chúa.

7/Chúa muốn chúng ta xác nhận giá trị của con người có giá trị nhiều hơn các loài chim và bông hoa, vì con người có quá nhiều thứ hơn bọn chúng như: lí trí, ý chí, lương tâm đạo đức, biết phân biệt thiện ác và biết đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu.

8/Nhìn chim có vẻ vô tư, nhưng chúng cũng phải bay xa tìm mồi. Loài hoa huệ phải đâm sâu rễ vào lòng đất, phải xòe lá ra để chịu nắng mưa mới mong có hoa đẹp để khoe sắt với đời. Nói chúng bọn chúng vẫn phải siêng năng làm việc.

9/Chúa bảo chúng ta đừng lo chứ không bảo chúng ta đừng làm việc; Chúa cũng không bảo chúng ta đừng lo cho nhu cầu thân xác. Bởi sống như thế thì quá liều lĩnh, lười biếng và lạc quan bậy, lạc quan bất cần; nhưng Chúa bảo hãy làm việc và phó thác mọi sự cho Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, nhu cầu thân xác chúng con cũng quan trọng, nhưng nhu cầu tâm linh lại quan trọng hơn. Chúa dạy chúng con đừng lơ là bổn phận, nhưng hãy đặt trọng tâm vào Chúa nhiều hơn. Bởi vì Chúa mới là cứu cánh, là cùng đích của đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống phó thác vào Chúa.

Chúng con cầu xin …


Trở lại      In      Số lần xem: 2236
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  34
 Hôm nay:  1586
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350076
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top