Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 15 / LỄ TRO - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

LỄ TRO /   NĂM A -    01/03/2017

ĐỀ TÀI:  KHỞI ĐẦU MÙA SÁM HỐI

Lời Chúa:   Mt 6, 1-6;16-18

Tung hô Tin Mừng:   x.Tv 94, 7b.8a

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

PHÚC ÂM:  Mt 6, 1-6;16-18

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU GỢI Ý CHIA SẺ :

 

1)   Tất cả mọi sinh vật sau khi chết, đều để lại một chút tàn tro / một người cân nặng 70 kg , sau khi ép bỏ phần nước, thì khối lượng còn lại sẽ là 700 gr.

2)   Tro bụi là đất, mà đất thì không có sự sống / Chỉ khi Thiên Chúa phối hợp đất với Thần khí của Ngài ,thì con người mới có sự sống / trong các sinh vật ,chỉ có con người mới có được đặc ân này, vì chúng ta giống hình ảnh Chúa và được Chúa coi chúng ta như con.

3)   Lễ tro nhắc nhớ thân phận con người là bụi tro. Không có Chúa thì con người chỉ là hư vô / thân phận con người hay chết lại đầy tội lỗi nên khó có thể tham dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa.

4)   Chúng ta có 3 loại kẻ thù: ma quỷ, xác thịt, thế gian / muốn chiến thắng 3 loại kẻ thù này, chúng ta cần thực hành 3 việc sau đây:

a)   Ăn chay /

b) cầu nguyện /

c) sống bác ái.

5)   Ăn chay là để dẹp bớt những ước muốn trái khoáy của thân xác.

6)   Cầu nguyện là kết hiệp mật thiết với Chúa để xin Ngài ban ơn trợ giúp.

7)   Sống bác ái bằng cách giảm bớt nhu cầu chi tiêu, để có dư tiền mà chia sẻ, giúp đỡ anh em / là chúng ta đang thực thi giới răn yêu thương.

8)   Thiên Chúa vì quá yêu thương nên luôn tìm mọi cách để cứu chúng ta / chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Tất cả mọi thứ ta có đều là do Chúa ban / nếu Chúa rút tay lại thì ta chỉ còn là một xác chết không hơn, không kém !

9) Tổ tiên chúng ta đã sa ngã vì sự ranh ma của ma quỷ / sau này nó cũng dùng những chiêu thức đó để cám dỗ Chúa Giesu như thế ! Ngày nay chúng cũng dùng cách này để hòng tiêu diệt chúng ta.

a)   Chúng nó phóng đại nhu cầu của ăn ,vật chất, cho rằng nhu cầu này quá cấp bách và cần thiết, bảo chúng ta phải đi tìm tiền của bằng mọi giá.

b)   Nó gợi ý kiêu căng để nếu chúng ta xin không được thì đâm ra thách thức Thiên Chúa.

c)    Nó bảo với chúng ta: nó cũng quyền năng như Thiên Chúa, nó sẽ làm theo ý chúng ta, ban cho chúng ta đủ mọi thứ, nếu chúng ta sấp mình thờ lạy nó !

10) Chiến dịch cuối cùng, nó dối gạc chúng ta rằng :

a) Thiên Chúa không phạt ai. (vì ngài luôn yêu thương chúng ta)

b) Không hề có hỏa ngục. (người Cha không thể ác độc với con cái mình)

c) Còn lâu ta mới phải chết . (vậy nên từ từ ...rồi  hãy ăn năn)

*NHIỀU NGƯỜI ĐÃ MẮC BẪY Ở CHIÊU CUỐI CÙNG NÀY / **R

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1043
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  2473
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352777
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top