Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 17 CN 2 Mùa Chay - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT   2   MÙA CHAY    A-  12/03/2017

ĐỀ TÀI:  CHÚA GIÊ-SU BIẾN HÌNH

Lời Chúa: Mt 17, 1-9

 

Tung hô Tin Mừng:  

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

PHÚC ÂM:  Mt 17, 1-9

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

1 Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Trỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU GỢI Ý CHIA SẺ :

 

1/ Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước mặt 3 Môn Đệ thân tín để các ông nhận ra con người và sứ mệnh của Đức Giêsu. Từ đỉnh cao này, các ông có thể nhận ra: Chúa Giêsu là người thực hiện sứ mệnh và điểm đến của Ngài là Thập Giá trên núi Sọ, cũng là con đường đưa Đức Giêsu đến vinh quang Phục Sinh.

2/ Con người của Đức Giêsu khi đến đây thực thi sứ mệnh, không phải là do Chúa Giêsu tự ý huênh hoang, nhưng là có hai nhân chứng thời Cựu Ước là Elia và Moisen, và còn có tiếng Chúa Cha xác nhận: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

3/ Sau khi đã chứng kiến Chúa Giêsu tỏ mình ra trong vinh quang, các Môn Đệ đã xuống núi và tiếp tục đi theo Thầy. Vì các ông lúc này có thể xác tín rằng: Con đường đau khổ mà Thầy mình phải đi mới chính là con đường đưa tới vinh quang Phục Sinh.

4/ Người Kitô hữu hôm nay trong hành trình đức tin cũng thế. Giáo hội muốn chúng ta chiêm ngưỡng một chút vinh quang Phục Sinh của Chúa Giêsu, để chúng ta thêm tin tưởng vào Chúa, cuộc đời chúng ta cũng có lúc bình an thư thái, cũng có lúc khổ đau ,chán chường , Chúa muốn chúng ta cứ phải tiếp tục tiến về đồi Canve như Chúa Giêsu.

5/ Gương mặt của Chúa Giêsu có lúc bình thường như một anh thợ mộc , có lúc vinh quang sáng láng như con Thiên Chúa , cũng có lúc bị đòn vọt làm biến dạng ,đến đỗi không còn hình tượng người ta nữa, nhưng rồi sau đó Chúa lại sẽ mang khuôn mặt khải hoàn như hôm nay .

6/ Muốn được vinh quang như Chúa, chúng ta phải thông phần chịu đau khổ như Chúa. Đây là bảo chứng thần linh của con người Đức Giêsu. Nhìn thấy Chúa tỏ mình vinh quang, chúng ta sẽ thắp lên niềm hy vọng để chúng ta hiểu rằng: cái chết chính là khung cửa hẹp đưa chúng ta về quê Trời.

7/ Người Kitô hữu sống đức tin, mỗi ngày chúng ta cũng đều biến đổi nhờ ơn sủng, khiến chúng ta càng ngày càng lột xác, để trở nên giống Chúa hơn.

8/ Nếu chúng ta không biến đổi từ con người cũ với đầy những tính mê tật xấu, tham sân si, là bản năng của mỗi con người. Nếu chúng ta không thay đổi, chẳng khác nào dòng nước ao tù ,lâu ngày sẽ trở nên hôi thối.

9/ Muốn biến đổi, chúng ta cần ơn trợ giúp của Chúa, theo Chúa là chúng ta đi con đường Thập Giá / không chỉ gặp toàn hoa thơm cỏ lạ, nhưng còn  gặp biết bao dấm chua mật đắng. Hãy ghi nhớ lời Chúa nói: Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo / gian khổ sẽ đưa tới vinh quang. **R

 

Lạy Chúa, xin canh tân và biến đổi con, xin ban thêm niềm tin và ơn can đảm để con có thể theo Chúa đến cùng. Amen.**R

 

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1090
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  352
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350656
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top