Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 4 CN IV Mùa Vọng A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT   IV   MV  A   /   18/12/2016

ĐỀ TÀI : TRUYỀN TIN CHO ĐỨC GIUSE

(Lời chúa: Mt 1,18-24)

Tung hô Tin Mừng:   Mt 1, 23

Alleluia, alleluia! Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

 

PHÚC ÂM:  Mt 1,18-24

"Đức Giê-su sinh làm con bà Maria, Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít".

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matheu.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Đó là Lời Chúa

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/  Hôm nay chúng ta có dịp suy gẫm về giấc mộng kỳ lạ của Thánh Giuse. Sự kiện này không xảy ra theo lẽ tự nhiên, nhưng như là một lời Mạc Khải từ trong giấc ngủ, điều này chưa từng xảy ra trước đây.

2/  Trình thuật bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: Trước khi bà Maria về ở chung với Thánh Giuse, thì bà đã có thai trước đó do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì Giuse là người công chính nên theo luật Moisen thì Ông phải tố giác vợ mình và bà Maria phải bị xử tử theo hình thức bị ném đá cho đến chết.

3/  Giuse đang toan tính bỏ đi, ông thà mang tiếng là một người sở khanh còn hơn là phải đang tâm giết chết một phụ nữ như trong trường hợp này. Giuse đang phân vân không biết xử trí ra sao thì Sứ thần đến trong giấc mộng, đã giúp giải tỏa cơn lúng túng ấy bằng cách cho Giuse biết: “Bào thai mà Maria đang mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Sứ Thần mời gọi ông đón nhận Bà Maria và bào thai ấy, như là cách mà ông tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

4/  Giuse cũng có những giằng co ở nội tâm, nhưng vì ông là người công chính, là người thuộc về Thiên Chúa, ông biết ý định Thiên Chúa nên đã vui lòng đón nhận ngay. Vì ông cảm nhận đời mình luôn thuộc trọn về Thiên Chúa.

5/  Cho dù Thánh ý Thiên Chúa chỉ mới cho biết một cách lờ mờ vì đang trong giấc mộng, nhưng ông đã cảm nhận được ý Chúa mời gọi nên đã xin vâng, dứt khoát gác lại những dự tính riêng tư để vâng lời Thiên Chúa một cách hết sức mau mắn.

6/  Đây chính là đức tin đã dẫn dắt ông hành động theo sáng kiến của Thiên Chúa, ông đã thực hiện một cách hết sức mau mắn, cũng giống như những gì Đức Maria đã làm. Để con Thiên Chúa có thể nhập thể làm người, Thiên Chúa cần tiếng “Xin Vâng” của hai người. Và chính nơi hai tiếng “Xin Vâng” này mà lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ xưa kia đã được ứng nghiệm.

7/  Thánh Giuse đã vâng lời bằng hành động chứ không phải bằng lời. Ơn gọi của Kito hữu hôm nay cũng mịt mù như trong giấc mộng của Thánh Giuse, không có gì rõ ràng cả. Điều chúng ta cần làm chính là phải tìm ra ý Chúa trong những sự kiện hằng ngày, và thi hành ngay như thánh Giuse.

8/  Một khi ta đã nghe biết Thánh ý Chúa, là ta phải tỉnh ngủ, phải chỗi dậy và thi hành ngay.

9/  Hôm nay Tin Mừng cũng cho ta một sứ điệp, một lời mời gọi. Chúa cũng muốn chúng ta đón nhận Mẹ Maria và Chúa Giêsu về nhà mình, và hãy phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa, cho Mẹ / đặt cuộc đời chúng ta dưới sự che chở của Chúa, của Mẹ.

10/ Hôm nay chúng ta đang sống trong một xã hội với bao lo toan, bề bộn trong cuộc sống. Chúng ta thường quên mất sự hiện diện của Chúa và Mẹ / bởi vì cuộc đời chúng ta cũng đang mù mịt với biết bao bi quan, chán nản trong các biến cố cuộc đời.

11/ Chúng ta chưa nhận ra Chúa cho dù Chúa vẫn đang ở đây, đang ở kề bên, đang ở giữa chúng ta. Chúa đến cũng để báo mộng, để thức tỉnh, để Mạc Khải, để mời gọi / Chúng ta hãy mau mắn đáp lại, hãy mau cộng tác vào việc cứu độ thế giới.

12/ Xin giúp chúng con dẹp bỏ mọi riêng tư, mọi tiện nghi vật chất, mọi lo lắng ở đời, để chúng con mau mắn thực thi thánh ý Chúa. **R

 

=> Câu hỏi:

Là đoàn viên Đaminh, chúng ta có dám dẹp bỏ những tính toán riêng tư, để làm theo lời mời gọi của Chúa hay không ?

- Hội họp hằng tuần, đọc kinh thần vụ, nguyện ngắm, thi hành bổn phận hằng ngày của một đoàn viên ,luôn ngược lại với những toan tính riêng tư của mỗi người. Noi gương thánh cả Giuse, chúng ta cũng hãy mau mắn xin vâng để chúng ta kịp thời rước Chúa, đón Mẹ về nhà mình , Vậy là chúng ta cũng đang thực thi ý muốn của thánh phụ Đa minh

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1259
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1520
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11417199
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top