BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA SỐ 7
DÀNH CHO HUYNH ĐOÀN ĐA MINH – TÂN THÁI SƠN
CHÚA NHẬT 31 TN C / 30/10/2016
ĐỀ TÀI: ÔNG GIA-KÊU GẶP ĐƯỢC CHÚA .
Tung hô Tin Mừng: Ga 3, 16
Haleluia. Haleluia. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Haleluia.
PHÚC ÂM: Lc 19, 1-10
"Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Tin Mừng Chúa Yesus Kitô theo Thánh Luca.
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Yesus đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Yesus là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Yesus, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Yesus tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6 Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Yesus mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Đó là lời Chúa.
NHỮNG CÂU GỢI Ý:
1/ Thành Giê-ri-khô nằm cạnh một thung lũng trù phú bên bờ sông Giodan, có rừng chà là và các loại thuốc thơm nổi tiếng, là một giao điểm thuận lợi nhờ vào nông nghiệp, thương mại, dịch vụ nên nơi đây rất giàu có và nổi tiếng. Vì vậy ngành thuế quan ở đây rất béo bở, nổi tiếng khắp vùng Palestine => Do đó những cán bộ thuế ở đây rất giàu có.
2/ Gia-kêu tuy giàu nhưng trong thâm tâm ông vẫn khát vọng tìm kiếm một thứ gì đó, và điều này luôn nằm sâu kín trong lòng ông / hôm nay nó được biểu lộ .
3/ Gie-kêu muốn xem mặt khi nghe biết có Chúa Yesus đi ngang qua, ông lăng xăng như một đứa trẻ. Tuy nhiên vì ông vừa mập lại lùn nên chen mãi mà không được, ông đành quyết định trèo lên cây sung.
4/ Chúa vừa thấy ông, liền gợi ý muốn được ở lại nhà ông. Chúa chưa bao giờ xin ở lại nhà ai ,trừ một mình Gia-kêu, có lẽ đây là chủ đích của Chúa khi tới thành này .
5/ Gặp được Chúa rồi ,Gia-kêu đã biến đổi. Ông thấy cần phải từ bỏ bớt của cải, và rất hối hận vì đã gây ra bất công cho người khác .
6/ Ông muốn gặp Chúa khi ông liều mình trèo lên cây. Chúa muốn gặp ông khi Chúa chủ động gọi tên ông và đề nghị được vào nhà ông => Đây là một ơn đặc biệt.
7/ Gặp Chúa rồi, ông can đảm vứt bỏ của cải, vứt bỏ oai phong của một quan chức giàu có, sang chảnh, / mặc cho ai xầm xì, bàn tán, chê cười => ông cương quyết sống theo ý Chúa mách bảo.
8/ Mỗi người đều có ước vọng riêng và hướng đi riêng của mình / người công giáo ai cũng nghĩ tới cùng đích đời mình là được an nghỉ trong Chúa. Cho nên Gia-kêu cũng vậy, ông đã gặp Chúa, ông đã có hướng đi cho đời mình và ông can đảm tiến bước .
9/ Cuộc gặp gỡ đã biến đổi ông từ con người tội lỗi trở thành con người quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo và đền bù những bất công do mình gây ra . Đây là một tấm gương ăn năn sám hối, dám nhìn ra những cái sai của mình và nhất quyết sửa sai.
10/ Hãy can đảm và tìm mọi cách để gặp cho được Chúa. Ông đã đến với Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ / => Hãy sửa sai mọi lỗi lầm, hãy bù đắp những gì mình đã thiếu sót : cho Chúa, cho gia đình, cho tha nhân.
11/ Đền tội bằng việc bác ái là điều đẹp lòng Chúa nhất / như là chia sẻ của cải cho các nạn nhân bão lụt, đóng góp tiền của cho việc truyền giáo. “Người khác đã hy sinh cho tôi có được đức tin, tại sao tôi không lo trả món nợ truyền giáo cho anh em lương dân, cho con cháu của tôi”. **R
Chúng ta đã được gặp gỡ Chúa mỗi ngày,
tại sao ta không đem Chúa đến cho tha nhân ?
Yuse Luca