Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 8 CN 2 Thường Niên - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT  2 – THƯỜNG NIÊN A  -  15/01/2017

ĐỀ TÀI: GIOAN TẨY GIẢ GIỚI THIỆU CHÚA GIÊSU

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Tung hô Tin Mừng: Ga 1, 14a. 12a

Haleluia. Haleluia. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 1, 29-34

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

29  Khi ông Gioan thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30  Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi.

31  Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel.” 32  Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”            

Đó là lời Chúa.

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/  Hôm nay Gioan giới thiệu Đấng Cứu Thế cho mọi người bằng lời lẽ rất tự tin, khi ông xác quyết rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi vượt hơn tôi vì Ngài có trước tôi.

2/  Ông làm chứng về Chúa Giêsu rằng: Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu đáp xuống trên Người, tôi đã không biết Người, nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa, đã bảo với tôi: Ngươi thấy Thần Khí ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần.

3/  Hôm nay Gioan đã giới thiệu Chúa cho người Do Thái rằng: Đây Chiên Thiên Chúa. Lời minh chứng của Gioan xác tín mạnh mẽ rằng: Cái chết của Đấng Cứu Thế sẽ nên trọn lời tiên báo của Isaia về Người tôi trung đau khổ và cũng là Con chiên Vượt qua.

4/  Chiên Thiên Chúa mà hôm nay Gioan giới thiệu chính là Người tôi trung hiền lành khiêm nhường, luôn chịu đau khổ trong câm nín. Đúng như lời tiên tri Isaia đã loan báo: Con chiên bị đem đi giết mà không một lời oán than.

5/  Tiên tri Giêrêmia cũng dùng chính hình ảnh của mình để báo trước về một Đấng Messia, là vị Cứu Chúa của nhân loại. Ông nói: Tôi giống như con chiên bị đem đi giết mà tôi không biết họ đang trù tính những gì.

6/  Hôm nay Gioan vén mở hình ảnh trong Cựu Ước nói về Người tôi trung trong Cựu Ước. Chiên Thiên Chúa hôm nay chính là Đức Giêsu, Ngài chính là tôi tớ của Yavê Thiên Chúa.

7/  Hôm nay Gioan đã mạnh dạn giới thiệu cho dân chúng về sứ vụ của Đấng Messia. Khi ông được Mạc Khải cho biết ai là Đấng được sai đến, và chính Chúa Giêsu là Đấng được sai đến để cứu chuộc con người.

8/  Chiên Thiên Chúa mà Gioan muốn giới thiệu hôm nay mang hai ý nghĩa: Một là Đấng đền tội cho dân, hai là Đấng xóa tội cho trần gian. Đây là hai vai trò trong một Sứ vụ.

9/  Nhờ vị tôi trung này đền tội thay mà con người đã được giao hòa cùng Thiên Chúa. Qua cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, vị tôi trung ấy đã trở thành một Adam mới, Chúa gánh tội để con người được tha tội. Chúa hạ mình để con người được nâng lên, Chúa thấp hèn, nghèo khổ để con người được giàu có. Chúa làm con loài người, để loài người được làm con Thiên Chúa. Chúa chịu yếu nhược để con người được mạnh mẽ, Chúa chịu nhục để con người được vinh quang, Chúa chịu chết để con người được sống.

10/ Năm xưa Gioan đã làm chứng cho Chúa bằng những việc ông nghe, ông thấy, ông biết. Ngày nay người Kitô hữu khi chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta cũng đón nhận sứ mạng này. Đã là con Thiên Chúa, chúng ta cũng phải giới thiệu Chúa cho người khác, tuy mỗi người ở mỗi nơi, có mỗi hoàn cảnh, nhưng chúng ta cùng có chung sứ mạng là phải có lời chứng bằng đời sống gương sáng, là muối men cho đời.

11/ Gioan sống khiêm tốn cho Chúa được nổi bậc lên. Gioan chấp nhận làm kẻ dọn đường để loan báo Chúa cho muôn dân, thì người tín hữu cũng phải giới thiệu Chúa cho anh em.

12/ Muốn chu toàn sứ vụ này cho tốt đẹp thì chúng ta phải sống khiêm tốn, hiền lành, để khuôn mặt của chúng ta cũng diễn tả khuôn mặt của Đức Kitô qua những việc chúng ta đang sống, đang làm.

13/ Nếu chúng ta là con chiên thì phải biết hiến đời mình thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Nếu chúng ta là hội viên của Dòng, chúng ta phải làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình, bằng gương sáng, bằng cách chu toàn mọi nhiệm vụ được giao.

 

Câu hỏi:  Nếu là con chiên của Chúa trong vai trò hội viên của Dòng, chúng ta nên sống thế nào cho xứng với danh hiệu ấy ?  **R

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1222
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  998
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11418832
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top