Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 8 / CN 32 TN C (Dòng Ba Đa Minh) Giuse Luca

BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA SỐ :  8 

DÀNH CHO HUYNH ĐOÀN  ĐA MINH – TÂN THÁI SƠN

CHÚA NHẬT 32 TN C / 06/11/2016

ĐỀ TÀI: THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Tung hô Tin Mừng:   Kh 1, 5a.6b

Haleluia. Haleluia. Đức Giê-su Ki-tô là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy; kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 20, 27-38

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

 

Tin Mừng Chúa Yesus Kitô theo Thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? "

34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

Đó là lời Chúa.

NHỮNG CÂU GỢI Ý:

 

1/ Nhóm Sa-doc bao gồm những ai ? Là những người thuộc dòng dõi, con cháu ông Sadoq (2Sm 8,17/Ed 40,46 và 43,19). Họ thuộc dạng quý tộc tôn giáo tại Yerusalem/ Cùng với nhóm luật sĩ và Pharisieu, nhóm Sa-doc cũng là những lãnh đạo tôn giáo thời đó.

2/ Nhóm Sa-doc có gì khác biệt ? Họ không tin các thiên thần và sự sống đời sau ,vì thế giữa các nhóm luôn có sự chống đối ngấm ngầm và giữa họ cũng có những bất đồng về đường hướng tôn giáo cũng như về mặt chính trị.

3/ Người Sa-doc sống ra sao ? Họ có cuộc sống phóng khoáng, không quá lệ thuộc vào lề luật như nhóm Pharisieu. Họ dễ thích nghi với các nền văn hoá ngoại lai (như Hy-lạp, Ba-tư) họ cũng thoả hiệp với chính quyền Ro-ma cho nên dân Do Thái rất căm giận họ. Về mặt tôn giáo, trong các sách kinh thánh họ chỉ chấp nhận có bộ ngũ thư, và bỏ qua 68 cuốn kimh thánh còn lại. Nói chung họ chỉ ưa chuộng luật Moisen.

4/ Sa-doc quan niệm thiên đàng ở đâu ? Họ là những quý tộc giàu có nên cho rằng : Thiên đàng đang hiện diện ngay tại trần gian. Họ đề cao quyền thế, tiền tài và dục vọng. Họ thích sống xa hoa và muốn hưởng thụ mọi vui thú ở trần gian, nên không muốn tin vào những điều xa vời sau cái chết. Họ cho rằng chết là hết và chỉ muốn hưởng cho nhiều lạc thú ở đời này thôi.

5/ Vì sao họ lại khó chịu với Đức Yesus ? Vì quan niệm như thế nên họ cho rằng cuộc sống đời sau là xa xỉ, chướng tai và rất bực tức khi thấy Chúa Yesus có cùng quan điểm với nhóm Pharisieu. Họ đến và đưa ra một tiểu tiết về quyền của người anh không có con nối dõi trong luật hôn nhân (DNL 25,5 và ST 38,8) để hòng gài bẫy Chúa Yesus.

6/ Chúa Yesus đã hoá giải âm mưu của họ như thế nào ? Bằng lối trả lời thẳng thắn nhưng không kém phần thông minh, Chúa Yesus đã bẻ gãy lập trường sai lạc của họ bằng hai điểm then chốt trong kinh thánh : Có các thiên thần và có cả sự sống đời sau -> Ai được xét đáng được hưởng phúc đời đời và được sống lại từ cõi chết thì không cần phải cưới vợ gả chồng nữa, vì họ đã sống lại như các thiên thần.

7/ Điều gì sẽ xảy ra bên kia cái chết ? Đây là một câu đố dành cho mọi người, vì đâu ai biết điều gì sẽ xảy ra ở bên kia cái chết, có chăng chỉ là mọi người cần phải sống bằng niềm tin  và hy vọng.

8/ Điều gì sẽ bù đắp cho những bất công ở đời này ? Chỉ có cái chết và sự sống đời sau mới mong khoả lấp được những đau khổ và bất công ở đời này về mọi thứ : về sắc tộc, địa vị, và chênh lệch giàu nghèo, xấu đẹp../

9/ Mâu thuẫn của những người không tin Chúa nằm ở đâu ? Con người thời nay, bất cứ ai cũng có một niềm tin vào thế giới linh thiêng nào đó ở ngay sau cuộc sống của thế giới này. Mặc dầu có phong trào không tin ai, nhưng đó chỉ là một mớ lý thuyết rỗng tuếch. Bởi trên thực tế, chính những người này tự xưng là không tin ai, nhưng họ vẫn tưởng niệm những người đã chết và đôi khi còn tin quơ, thờ quấy và tin cả vào bói toán nữa .

10/ Những người Ki-tô giáo có mâu thuẫn không ? Nhiều người cũng xưng mình là tin vào Chúa, nhưng lại sống như thể là không có Thiên Chúa. Họ không hề quan tâm đền sự sống đời sau, mỗi người hãy tự hỏi lòng mình xem : Mình đã sống niềm tin đó như thế nào ?

11/ Câu đối đáp của ông Pascal như thế nào ? Voltaire là một triết gia không tin có Thiên Chúa, ông ta chê cười Pascal là một người có đạo ,rằng : người Ki-tô giáo vì tin Chúa nên cam chịu mọi hy sinh, thiệt thòi. Nhưng nếu không có thiên đàng thì Ki-tô hữu là những kẻ dại dột nhất. Pascal liền trả lời : Ông nói đúng, nếu không có bất cứ thứ gì ở đời sau thì chúng tôi là một đám người dai dột, nhưng chúng tôi dại chỉ có một đời người thôi / còn nếu như có nước thiên đàng thì các ông mới chính là những kẻ bại não, vì các ông mất hạnh phúc tới cả vạn đời.

12/ Ma quỷ đã âm mưu như thế nào ? Chúng thấy con người được tạo dựng và Thiên Chúa  dự định ban cho họ ơn trường sinh bất tử ,hạnh phúc bên Chúa. Chúng đã quá đố kỵ khi gieo sự chết vào cho thế gian, nhưng ma quỷ đâu thể ngăn chặn được ý định của Thiên Chúa. Cho  nên Thiên Chúa muốn trợ giúp cho con người tìm lại sự sống bất tử của họ nhờ vào công nghiệp của Đức Ki-tô đã giáng trần, chịu tử nạn và phục sinh vinh quang .

13/ Ai đã đem lại cho chúng ta niềm hy vọng ? Chính nhờ vào tin Đức Ki-tô, đấng đã sống lại và là Thiên Chúa của những kẻ sống. Chính Chúa là lời hứa và là niềm hy vọng cho những ai tin vào Ngài và sống theo những lời Ngài chỉ dạy.

14/ Con người luôn khắc khoải điều gì ? Con người tuy đang sống ở thế gian nhưng lòng phải luôn hướng về trời. Bởi lẽ mọi sự đều sẽ phải qua đi khi con người xuôi tay nhắm mắt. Chính điều này đã làm cho Gia-kêu khắc khoải ưu tư, ông đã đi tìm, ông đã gặp được Chúa, sau đó ông tìm cách loại bỏ những thứ có thể gây cản trở không cho ông đến được với Chúa.

15/ Thế giới vĩnh hằng là gì ? Chúa Yesus hôm nay khẳng định : có sự sống đời sau, có cõi sống vĩnh hằng ,có hạnh phúc bên Thiên Chúa. Cho nên sự sống lại không phải là sự kéo dài kiếp sống lầm than khổ sở, chết chóc, bệnh tật ở hiện tại. Nhưng con người khi sống lại, họ được ở trong trời mới đất mới. Vì mọi thứ cũ sẽ qua đi / và nơi ở mới sẽ không còn tang tóc, khóc than, đau khổ nữa (Kh21,1-4).

16/ Những điều cũ sẽ biến mất như thế nào ? Nơi đó sẽ không có sự tồn tại của câu chuyện người đàn bà có 7 đời chồng. Tất cả mọi người đều được tinh tuyền trong Đức Ki-tô. Nơi đó chỉ tồn tại niềm hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa.

17/ Sự sống đời sau sẽ như thế nào ? Sự sống đời sau không lệ thuộc vào yếu tố vật chất hay bởi danh lợi thú. Vì con người lúc đó sung mãn nên không còn cảm thấy thiếu thốn điều gì. Đây chính là niếm vui , hy vọng và sự khích lệ cho chúng ta.

18/ Những thứ gì sẽ qua đi ? Mọi khốn khó trần gian sẽ qua đi, trần gian chỉ là một đoạn đời tạm bợ. Sự sống thần linh mai sau mới là vĩnh cửu / chúng ta đừng là những người hữu thần nhưng lại sống theo kiểu vô thần như nhóm Sa-doc. Cũng đừng giả hình như nhóm Pharisieu, nhưng hãy là những Ki-tô hữu đích thực, tin vào Ngài, sống như Ngài và được đến ở nơi nhà Ngài, là những người con được Thiên Chúa tuyển chọn.

19/ Một câu hỏi khó giải đáp : Chết rồi, ta sẽ đi về đâu ?  Tôn giáo thì trả lời : Đi về bên kia thế giới .

a) Trở về đầu thai kiếp khác.

b) Trở thành Thiên Thần / được làm con Thiên Chúa , được hưởng hạnh phúc mãi mãi.

c) Chết là hết / hãy cứ hưởng thụ , vì mọi sự là đều hư vô.

20/ Chúng ta phải theo chân Thánh Đaminh để loan báo niềm hy vọng được sống lại với Đức Kito cho anh em mình. Vậy nên chúng ta phải sống đời này cho xứng đáng để mưu cầu sự sống lại cho mình và cho các anh em khác nữa .**R

Yuse Luca

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1124
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  582
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350886
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top