Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Gợi ý Chia sẻ Lời Chúa số 44 / CN 23 TN A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

GỢI Ý CHIA SẺ /  Bài số :   44

(Dành cho Dòng Ba Đaminh)

CHÚA NHẬT XXIII  THƯỜNG NIÊN   A

ĐỀ TÀI: MỞ LỐI THOÁT CHO NGƯỜI ANH EM

Lời Chúa:  Mt 18, 15-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

Đó là lời Chúa.

GỢI Ý CHIA SẺ

1. Qua câu chuyện vị thiền sư cứu con bọ cạp. Ông đã bị nó chích, cho thấy bản năng chích người của con bọ cạp; còn bản năng thiện hảo là của vị thiền sư, ông chỉ vì muốn cứu người khác nên bị chích. Dù biết vậy nhưng ông không thể vứt bỏ bản năng thiện hảo của mình.

2. Ai trên đời này cũng luôn có những lỗi lầm thiếu sót. Nếu con người sống chung nhau là phải chấp nhận những thiếu sót của nhau, sống chung là phải chấp nhận. Nhưng không phải là chúng ta giữ thái độ im lặng trước sự dữ, nhưng là tìm cách tốt nhất để giúp nhau sửa chữa lỗi lầm.

3. Sửa lỗi cho người khác đòi hỏi chúng ta phải có can đảm, phải có một chút liều lĩnh vì nó có thể làm rạn nứt tình cảm, làm mất lòng người kia. Sửa lỗi cho người kia chúng ta có thể bị phản ứng lại, làm cho ta bị tổn thương giống như vị thiền sư với con bò cạp.

4. Trước khi muốn đưa ra tiếng nói giúp người khác sửa lỗi => Chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân trước đã, nếu được như vậy thì lời góp ý của mình có nhiều cơ may thành công nhiều hơn.

5. Sống với nhau lâu ngày có thể gây ra sự nhàm chán, khiến cho việc nhìn ra cái tốt của người khác đã khó. Vì thế nên việc chấp nhận những lỗi lầm thiếu sót của người khác lại càng khó hơn, thế nên Chúa muốn chúng ta tập đi vào những khó khăn ấy để chúng ta dễ dàng hoàn thiện mình hơn.

6. Chúa bảo phải chiến đấu để vào qua cửa hẹp,  mà cửa hẹp lại đòi hỏi chúng ta phải can đảm chấp nhận sửa đổi bản thân trước khi muốn biến đổi người khác.

7. Chúa biết khó, Chúa cũng biết chúng ta bị giới hạn nên Chúa cũng ban nhiều ơn trợ giúp. Mà phương tiện ấy chính là chúng ta phải cộng tác với tha nhân bằng 3 phương thế: a)Tâm tình riêng tư/ b)Nói có sánh mách có chứng bằng việc thêm 2,3 người khác/ c)Đưa vụ việc ra cộng đoàn. Chính nhờ vào uy tín và lời khuyên bảo của cộng đoàn sẽ giúp cho người anh em thay đổi và giúp bản thân ta thăng tiến hơn.

8. Sửa lỗi người khác đòi hỏi chúng ta phải dấn thân. Trước tiên là cầu nguyện với Chúa, sau đó mở lòng mình ra để cộng tác với tha nhân. Cầu nguyện là thân thưa với Chúa những khó khăn mà mình đang gặp để tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa, để Ngài luôn hiện diện trong công việc chúng ta đang làm => Nếu ở dưới đất có 2 người hợp nhau cầu nguyện , thì có Chúa ở giữa họ /

9. Xã hội trần gian đang ngày càng trở nên xuống cấp về mặt đạo đức. Chúa muốn người kito hữu chúng ta phải trở nên ánh sáng, nên tiếng chuông, nên muối men để tỉnh thức và dẫn dắt nhân loại.

10.    Chúa mời gọi chúng ta phải luôn sẵn sàng giúp người khác nhận ra lỗi lầm và giúp họ sửa đổi. Muốn làm được điều này, chúng ta phải có lòng chân thành, mong muốn giúp đỡ người khác nên hoàn thiện. Sự chân thành và can đảm sẽ giúp ta vượt qua sự nghi ngại, dèm pha nói xấu và can đảm chấp nhận những phản ứng tiêu cực của kẻ khác.

11.    Cuối cùng chúng ta phải mở lòng mình ta, phải đến với mọi người để giúp họ nên tốt hơn, chứ không vì những phản kháng mà chúng ta đâm ra e ngại và bỏ cuộc. Điều nào xây dựng thì luôn luôn khó hơn là chúng ta phá dỡ, đập bỏ / vì thế nên muốn thành công thì phải nhẫn nại.

Gợi ý:

1)Khi thấy anh em làm điều xấu thì tôi xa lánh hay tìm cách xích lại gần và giúp họ xây dựng lại ?

2)Khi khuyên giải anh em, chúng ta làm điều đó vì sự thiện hảo hay là vì chúng ta tự cho mình là kẻ cả, người trên ?

3)Muốn sửa sai kẻ khác ,tôi cần nhẫn nại, hay khi nói không được thì tôi cứ phó mặc họ cho sự dữ ? **R

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1896
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  4188
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11422022
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top