Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ LC Tuần XXVI TN B - 2015 (Giuse Luca)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần XXVI Thường Niên B (28/09 -> 03/10/2015)

Thứ hai, 28/09/2015

Đề tài: HÃY ĐƠN SƠ, KHIÊM TỐN VÀ QUẢNG ĐẠI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,46-50)

46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình, 48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất." 49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." 50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!"

SUY NIỆM:

1/ Người thầy giỏi là người dễ dàng hiểu được tâm tư nguyện vọng của học trò mình. Chúa Giêsu rất yêu mến và thấu hiểu tâm tư của các ông, nên khi có một ý nghĩ “ai là người lớn nhất” trong số các ông, thì Chúa Giêsu đã khám phá ra ngay.

2/ Dân Do Thái vẫn trông đợi Chúa Cứu Thế đến từ hơn 4000 năm nay, nhưng hôm nay khi Chúa đến thì họ lại không nhận ra. Sở dĩ con ngựa kéo xe bị chủ của nó cột 2 miếng da 2 bên mắt, vì họ không muốn nó nhìn tứ tung để rồi lo ra chia trí, chạy không đúng đường.

3/ Các Môn Đệ cũng có cùng tư tưởng như những người Do Thái. Họ nghĩ rằng: Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ sẽ rất quyền năng, có tài đánh đông dẹp bắc, để giải thoát họ ra khỏi ách các đế quốc, mà điển hình hiện thời là đế quốc Roma.

4/ Các Môn Đệ cũng không thoát khỏi vòng ảnh hưởng này, khi họ thấy Chúa Giêsu quyền năng có thể chữa các loại bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại và chế ngự được cả thiên nhiên. Cho nên họ nghĩ nếu Chúa làm vua thì họ ít nhất cũng được làm tướng, và người nào giỏi nhất sẽ được làm tả, hữu tướng quân.

5/ Đây chính là cách họ quan niệm trần thế về Đấng Messia, nên họ cũng muốn tìm mọi cách để gây ảnh hưởng với Thầy mình, và mong rằng mình sẽ có được một quyền chức nào đó lớn và quan trọng.

6/ Thế nhưng quan niệm của Chúa Giêsu lại khác hẳn, bởi vì sứ vụ của Chúa khi đến trần gian là để hy sinh, phục vụ và cứu độ, chứ không phải để thống trị.

7/ Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh em bé để làm đề tài răn dạy các ông. Chúa muốn các ông phải trở nên trẻ nhỏ, đơn sơ, khiêm tốn, trong sạch và phó thác. Yếu tố căn bản là các em bé luôn cậy dựa vào Cha mình, phó thác vận mệnh trong tay Cha mình mà không hề biết suy luận, đắn đo.

8/ Bản chất của con người là lo toan, mưu lược, tính toán thiệt hơn, và luôn muốn vơ mọi sự vào bản thân mình. Đây là bản chất của một con người ích kỷ, chỉ muốn vụ lợi, chỉ muốn được phục vụ chứ không muốn chia sẻ, hy sinh cho ai khác.

9/ Tham quyền, cố vị, tìm chỗ nhất là bản chất cố hữu của con người, và đây cũng là khuynh hướng xấu. Các Môn Đệ luôn theo sát cạnh Chúa nhưng các ông vẫn không học được đức tính khiêm hạ nơi Chúa Giêsu, cho nên các ông vẫn cứ tranh luận xem ai lớn nhất trong nhóm.

10/ Có lần Chúa nói: “Ai muốn vào nước Trời thì phải trở nên như trẻ nhỏ”, là khiêm nhường, hạ mình.

11/ Trẻ nhỏ luôn nhìn nhận mình yếu kém, hèn mọn. Cho nên đơn sơ, trong sạch và nghĩ rằng mình luôn luôn cần được tha thứ, cần bám vào người khác để xin giúp đỡ.

12/ Chúng ta cũng cần phải biết như thế về chính bản thân mình. Hạ mình xuống như trẻ nhỏ là nhận biết mình yếu kém, cần học hỏi thêm, cần sự giúp đỡ. Đó là những điều mà ai cũng muốn tiến triển về mặt đạo, đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hạ mình xuống như trẻ nhỏ, nhất là biết hạ mình xuống trước Chúa, và luôn tỏ ra chân thành, khiêm tốn trước mặt anh em con. Amen.**R

 

Thứ ba, 29/09/2015

Đề tài: KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Yoan (Yn 1,47-51)

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! " 50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

SUY NIỆM:

Mời mọi người xem bài suy niệm theo link:

http://ditimchanly.org/sach-kinh-thanh/truyen-cac-thanh/kinh-cac-tong-lanh-thien-than-micae-gaprie-raphae-2909.html

 

Thứ tư, 30/09/2015

Đề tài: KÍNH THÁNH GIÊRÔNIMÔ (LINH MỤC – TIẾN SĨ)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,57-62)

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." 60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." 61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." 62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

SUY NIỆM:

Mời mọi người xem bài suy niệm theo link:

http://ditimchanly.org/sach-kinh-thanh/truyen-cac-thanh/kinh-thanh-gieronimo-3009.html

 

Thứ năm, 01/10/2015

Đề tài: KÍNH THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU  / TIẾN SĨ / HT

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,1-5)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

SUY NIỆM:

Mời mọi người xem bài suy niệm theo link:

http://ditimchanly.org/sach-kinh-thanh/truyen-cac-thanh/kinh-thanh-terexa-hai-%C3%90ong-jesus-0110.html

 

Thứ sáu, 02/10/2015

Đề tài: KÍNH CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,1-5.10)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.''

SUY NIỆM:

1/ Niềm tin vào các Thiên Thần Hộ Thủ bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Điều này đã có từ lâu trong Giáo Hội, đây là điều trong Giáo Lý chúng ta phải tin.

2/ Thiên Chúa yêu thương con người nên ban cho mỗi người một Thiên Thần Hộ Thủ, để nâng đỡ, giữ gìn và hướng dẫn họ sống sao cho đẹp lòng Chúa.

3/ Thánh vương Đavit đã viết: Thiên Chúa đã ra lệnh cho các Thiên Thần của Người phải gìn giữ chúng ta. Nơi khác, Ngài lại viết: Thiên Thần Chúa luôn ở bên cạnh những ai có lòng kính sợ Chúa và bênh vực họ khỏi mọi hiểm nguy.

4/ Trong Tin Mừng, chính Chúa Giêsu cũng nhắc đến: Các con phải biết rằng, Thiên Thần Hộ Thủ của các trẻ em hằng xem thấy mặt Cha Thầy.

5/ Như vậy, vấn đề có các Thiên Thần đã có đủ các bằng chứng rõ ràng, và nhiệm vụ của các Ngài là phụng mệnh Thiên Chúa đi giúp đỡ loài người.

6/ Thánh Toma Tiến Sĩ cũng đưa ra hai lý do giải thích cần có các Thiên thần để giúp đỡ loài người: Lý do thứ nhất, Thiên Chúa trước hết là để ý đến những cái sẽ tồn tại mãi mãi, còn đối với những thứ chóng qua thì Thiên Chúa đưa nó đến cái tồn tại mãi mãi. Con người cũng là những sinh vật chóng qua, nhưng sẽ tồn tại mãi mãi, nên Thiên Chúa ban cho mỗi người một Thiên Thần Hộ Thủ để giúp họ.

7/ Lý do thứ hai, con người đang sống trong giai đoạn lữ hành, mà con đường này thì lại có rất nhiều nguy hiểm đang đe dọa. Vì thế sự quan phòng của Chúa đã dự liệu cho mỗi người có một vị bảo trợ, đó là Thiên Thần Hộ Thủ. Khi nào con người tới đích thì Thiên Thần cũng hết nhiệm vụ.

8/ Người Kito hữu, ai cũng có một Thiên Thần Hộ Thủ, nhưng còn người lương dân thì sao? Thánh Toma trả lời: Tất cả mọi người ai cũng có một vị bảo trợ, vì đây là ơn ban chung cho loài người.

9/ Theo Thánh Giêrônimô và nhiều nhà thần học khác thì mỗi người đều có một Thiên Thần Hộ Thủ ngay từ lúc mới sinh ra, và liên tục giúp đỡ cho đến khi người ấy chết.

10/ Tóm lại: Thiên Thần Hộ Thủ là người bạn đường, một bạn đồng hành thân thiết nhất của chúng ta, và cũng là Đấng bảo trợ tích cực nhất của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải luôn nhớ đến, cầu xin các Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể vượt thắng những khó khăn và giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa.

Cầu nguyện: Lạy các Thiên Thần, xin luôn gìn giữ và cứu giúp chúng con. Amen.

Mời mọi người xem thêm bài suy niệm theo link:

http://ditimchanly.org/sach-kinh-thanh/truyen-cac-thanh/kinh-cac-thien-than-ban-menh-0210-.html

 

Thứ bảy, 03/10/2015

Đề tài: NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC THẤY CHÚA .

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,17-24)

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." 18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho." 23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

SUY NIỆM:

1/ Đoạn cuối của lời tiên báo về Đức Kitô trong sách Tiên Tri Isaia: “..Người nghèo được nghe rao giảng Tin Mừng”. Họ là những người nghèo đói, hèn mọn, khiêm tốn, đơn sơ là những tội nhân đã thành tâm hoán cải, là những người sẵn sàng đón nhận ơn Chúa ban. Hay nói cho đúng hơn, họ là những người được Chúa Cha tuyển chọn để Mạc Khải về mầu nhiệm Nước Trời.

2/ Những ai càng tự cao tự đại về tài trí khôn ngoan của mình, thì họ càng xa rời nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng noi gương Chúa Cha, Chúa Giêsu chọn lựa những người bé mọn để mạc khải và lãnh đạo vương quyền Nước Trời tại trần gian.

3/ “Phúc thay con mắt nào của anh em được thấy, phúc thay tai nào của anh em được nghe”. Những lời Chúa Giêsu nói với các Môn Đệ cũng đều mang nhiều ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay.

4/ Chúa Giêsu cũng đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất….”. Lời này Chúa còn muốn nói rõ hơn dưới một hình thức khác: “Nếu anh em không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, thì anh em sẽ không được vào!”

5/ Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng: Trước mặt Thiên Chúa thì con người không là gì cả, nhưng chúng ta cần ý thức rằng: Mình là tạo vật luôn lệ thuộc vào Đấng sáng tạo. Cho nên thái độ đơn sơ còn có một khác biệt: Đứa trẻ đơn sơ thì luôn kính mến và hết lòng tin tưởng nơi Cha nó, nó khao khát được biết mọi sự, nhưng vì nó là đứa trẻ dễ bảo, dễ vâng lời, lòng nó đơn sơ, nên luôn trông cậy, tin tưởng vào Người dạy bảo nó, và mau mắn làm theo lời Người hướng dẫn nó.

6/ Như vậy những kẻ hèn mọn, bé nhỏ là những người có tinh thần, có thiện chí, có tâm hồn biết phục thiện. Lý trí nó không tự kiêu, và có lòng mến đầy khiêm nhường.

7/ Người có đức tính như vậy luôn luôn sống hạnh phúc, vì được xem thấy những điều mà các Tông Đồ được xem, và nghe biết những điều các ông được nghe. Tức là được thấy Chúa Giêsu, và được nghe Lời Chúa giảng dạy.

8/ Mặc dù hôm nay Chúa đã về Trời, nhưng dựa vào lời Chúa hứa cùng với đức tin. Chúng ta tin tưởng Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trên trái đất, nhưng là sự hiện diện vô hình, vô ảnh.

9/ Chúa đang sống trong các cộng đoàn do Ngài thiết lập, với các tông đồ đại diện mà ta gọi là giáo hội. Chúa Giêsu hiệp thông với tất cả những ai thuộc về giáo hội. Chúa là người bạn đường của mỗi người, ở khắp mọi nơi, trong trọn cuộc đời.

10/ Giáo hội là một tổ chức vô tiền khoáng hậu, Giáo Hội do chính Chúa Cha Mạc Khải, và được Chúa Giêsu thông truyền cho nhân loại.

11/ Chúng ta đừng so bì với các ông thuyền chài, với bà Madala, với ông Giakêu , ông trộm lành, và biết bao nhiêu người có diễm phúc khác, những người đã được diễm phúc ăn uống, trò chuyện, đồng hành với Chúa.

12/ Tuy chúng ta không được diện kiến dung nhan Chúa, nhưng chúng ta vẫn nghe Chúa giảng. Chúa đồng hành với chúng ta mọi lúc mọi nơi: Nơi nhà chầu, nơi bí tích thánh thể và chúng ta còn được đồng hoá với Chúa khi chúng ta rước Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa luôn ở với con, và ban cho con thật nhiều ơn phúc, như lời Chúa nói :“phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin Chúa giúp con luôn sống đúng Lời Chúa dạy và siêng năng gặp Chúa nơi Bí Tích Giải Tội và nhất là nơi Bí Tích Thánh Thể.  Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1944
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  644
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11418478
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top