Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TH&TH TM Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh - C (25/12) / Giuse Luca

LỄ MỪNG CHÚA GIESUS GIÁNG SINH 

ĐỀ TÀI:  HÔM NAY THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA .

 

TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 2,14

Halêluia. Halêluia. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Halêluia.

PHÚC ÂM:  Lc 2, 15-20

"Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi."

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca:

15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nghe nói về Hài Nhi này.18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết..19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo..

Đó là lời Chúa.

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

1/ Tại sao Thiên Chúa thử thách, rồi phạt con người, rồi lại hứa cứu chuộc?

2/ Tại sao gọi tội Tổ tông là tội hồng phúc?

3/ Vì sao Thiên Chúa phải làm người trong khi Thiên Chúa có thể dùng quyền năng ?

4/ Tại sao Chúa đến trần gian thi hành sứ mạng cứu độ mà lại không dùng quyền lực hay tiền bạc?

5/ Tại sao các hàng quán ở thị trấn Belem không đón tiếp Chúa ?

6/ Tại sao chúng ta cũng có nhiều lúc không đón Chúa ?

7/ Tại sao Chúa chỉ báo cho các mục đồng mà lại không báo cho ai khác ?

8/ Tại sao Chúa không sắp đặt một chỗ tươm tất cho Con Chúa Giáng trần mà lại để cho Con Chúa phải sinh vào hang bò lừa hôi hám ?

9/ Chúng ta có bao giờ làm ông chủ quán trọ không  ?

10/ Đúc kết:Câu chuyện Giáng Sinh ở hang Belem.**R

 

 

Bài 1: Ý NGHĨA MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/Nhập thể là gì ? Là nhập cuộc, là tham gia cuộc chơi / là việc Con Thiên  Chúa dấn thân, sống cuộc đời làm người như chúng ta / Nói theo ngôn ngữ của Thánh Yoan là Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể, hóa thành xác phàm / Đức Kitô xuống thăm Trái Đất này như là một Đại Sứ của Thiên Chúa Cha / Ngài đến để công bố giới luật, những nguyên tắt của cuộc chơi,  cách sống kiếp làm người / Ngài đến để loan báo phần thưởng cho những ai tuân giữ (người chiến thắng) và công bố hình phạt cho những kẻ chối từ Ngài .( những kẻ thua cuộc).

2/Vai trò của Chúa Cứu Thế là gì ? Không những Con Thiên Chúa chỉ cho chúng ta phải chơi như thế nào / mà Ngài còn nhập cuộc, còn tham dự vào trò chơi, Ngài đã dấn thân làm người.

3/Thời bấy giờ, người ta nhận định về Chúa Giêsu như thế nào ? Người ta không thể tin nhận một chân lý như vậy / Họ cho rằng thể xác là nguyên nhân sinh ra tội lỗi / họ chủ trương Chúa Kitô chỉ có vóc dáng bên ngoài của con người, Ngài chỉ đeo mặt nạ của thể xác / Thánh Yoan đã bác bỏ luận điệu này khi công bố: Ngôi Lời đã biến thành nhục thể (xác phàm) / Chúa Giêsu đã chấp nhận cuộc chơi, như lời Thánh Phaolô quả quyết: Thiên Chúa Cha đã không nhận của lễ toàn thiêu / đã không ưng ý của lễ chiên bò / thì nay con đến để làm theo Ý Cha -> rõ ràng Chúa Giêsu đã nhập cuộc chơi !

4/Chúa Giêsu đã thi hành sứ mệnh của mình như thế nào ? Chúa Kitô không chỉ cứu chuộc chúng ta bằng tâm hồn của Ngài mà còn với thân xác của Ngài nữa / Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng: Ngài đã nối kết thân xác của Ngài với bản tính của Thiên Chúa / nhờ đó con người của Ngài đã trở nên dụng cụ để thực hiện chương trình yêu thương mà Ngài đã từng ước mơ từ muôn ngàn năm trước.

5/Chúa Giêsu đã dùng thứ gì làm phương tiện cứu chuộc chúng ta ? Chúa dùng những khổ đau trần thế để cứu chuộc chúng ta / Ngài dùng chính thân xác mình như chiếc dây đàn để gảy lên bản tình ca chúc tụng Thiên Chúa.

6/Tại sao các Thánh lại muốn hy sinh, hãm mình ? Các Thánh muốn nêu gương cho chúng ta là đừng đánh giá quá cao những thứ mà Thiên Chúa ban ở trần gian / chứ không phải các ngài khinh bỉ của cải và thú vui trần thế / nhưng các ngài muốn dùng sức mạnh tinh thần để vượt lên trên những thứ đó.

7/Việc nhập thể của Chúa Giêsu mang ý nghĩa nào nữa ? Thánh Phaolô diễn tả như sau: Nơi Chúa Giêsu, bản tính Thiên Chúa đang ở trong thân xác của Chúa / Từ đó chúng ta có thể rút ra rằng: Đời sống Kitô hữu hệ tại ở nơi thân xác của họ / và từ những hành động của thân xác Kitô hữu làm nên thân xác của họ / chúng ta dễ dàng khám phá ra rằng: Thiên Chúa muốn sống bản tính của Ngài theo cách sống của nhân loại / để chúng ta có thể sống bản tính nhân loại theo cách sống của Thiên Chúa / Vì thế Thiên Chúa đã bước xuống mang thân phận con người / để con người có thể tiến lên ngôi vị Thiên Chúa / vì chúng ta là con cái Thiên Chúa. (Yoan 1,12)

8/Việc Chúa Giêsu dấn thân có làm cho chúng ta suy nghĩ điều gì không ? Với nguồn ơn thánh ngày chúng ta chịu phép Rửa Tội, cũng được phát triển thêm nhờ chúng ta tiếp tục nhận lãnh các Bí Tích khác, sẽ biến đổi công việc đời thường của chúng ta có một giá trị siêu nhiên hơn / Chúng ta đừng quá lo lắng về những trái ý nên muốn chạy trốn thế gian, nhưng phải là nhập cuộc, là dấn thân, là sống có ích cho bao người chung quanh, là làm những việc tầm thường một cách phi thường ,như Đức Kitô đã làm.

9/Chúng ta suy nghĩ gì về Mầu Nhiệm Giáng Sinh ? Với Mầu Nhiệm Giáng Sinh, bản tính Thiên Chúa đã kết hôn với bản tính nhân loại nơi Hài Nhi Giêsu / nhờ đó mà Ngài có thể cứu chuộc chúng ta / giờ đây nếu muốn đời thường của chúng ta có giá trị, chúng ta cũng phải quy hướng mọi hành động của thân xác chúng ta về với Đức Kitô theo như lời dạy của Thánh Phaolô: dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì / anh em cũng hãy làm vì Đức Kitô / Đây cũng là cách thánh hóa bản thân / cách sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh.

10/Chúa Giêsu đã sống đời thường như thế nào? Yoan Tiền Hô đã đến không ăn, không uống / nhưng khi Đức Kitô đến, Ngài đã ăn, đã uống / Ngài luôn mệt mỏi vì đường xa, vì nắng gắt / nên đã ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cob / Trên Thập Giá Ngài đã cảm nhận một cơn khát xé họng / thân xác của Ngài đã chịu nhiều đau đớn ghê sợ nhất.

11/Chúa Giêsu bước vào đời sống tâm lý như thế nào ? Chúa say mê vẻ đẹp thiên nhiên / yêu sự đơn sơ của trẻ con / Ngài có tình yêu bình thường đối với Yoan, Lazaro, Matta, Madalena,… / Ngài cũng đã buồn, đã khóc / Ngài cũng có lúc tức giận khi xua đuổi các kẻ buôn bán ra khỏi Đền thờ / Khi bước vào đời sống xã hội, Chúa đã chuyện trò với kẻ nghèo hèn, người quyền thế, kẻ tội lỗi / người thiếu phụ ngoại tình, bọn biệt phái giả hình, con cáo già Herode / Ngài đã sống một gia đình với các môn đệ / Đức Kitô đã làm, đã sống như một người trong chúng ta / Đức Kitô đã là một con người cụ thể / đã sống ở một thời gian cụ thể, thuộc vào một giai cấp nhất định, từ đó chúng ta có thể kết luận: Việc thánh hóa con người không thể đi ra bên ngoài cuộc sống thường ngày / vậy việc gì Chúa Giêsu làm được, chúng ta cũng sẽ làm được !**R

 

Bài 2: TẠI SAO CHÚA LẠI ĐẾN NƠI NÀY?

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

12) Tại sao Chúa Giêsu Giáng Trần ? Thiên Chúa muốn gởi cho chúng ta một sứ điệp tình yêu / Vì yêu thương Chúa Giêsu đã tự nguyện sinh xuống làm người / Chúa muốn đồng hành với con người để chia sẻ mọi nỗi vui buồn của kiếp người / Tình yêu của Chúa đặc biệt hướng về những con người nghèo hèn, bé nhỏ, yếu đuối, tội lỗi / những người đầu tiên được mời đến hang đá Belem là những mục đồng nghèo nàn, đơn sơ, chất phát, bị coi khinh / bị loại ra khỏi xã hội.

13) Hố sâu ngăn cách hôm nay ra sao? Với tình hình kinh tế thế giới hiện nay / người nghèo càng bị thua thiệt / vì thế sứ điệp tình yêu của Chúa Giêsu vẫn là một tín hiệu kêu cứu khẩn cấp cho nhân loại / Chúa hóa thân là một trẻ sơ sinh yếu đuối, trần trụi / Chúa vẫn mong gởi đến chúng ta một sứ điệp hòa bình / Chúa mang thân phận con người mong kết nối giữa Trời và Đất, mong con người làm hòa với Thiên Chúa, mong con người trở thành anh em với nhau / mong hố sâu ngăn cách giữa giàu và nghèo được rút ngắn lại.

14) Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm gì ? Chúa đến thế gian, không mang theo vũ khí, không mang theo quyền lực / vũ khí của Người chỉ là đôi mắt thơ ngây, quyền lực của Người chỉ là tấm thân trẻ thơ, non nớt / Hai ngàn năm rồi mà sứ điệp của Chúa vẫn còn vang vọng mạnh mẽ, vẫn mang tính thời sự nóng bỏng / Chiến tranh chưa ngày nào vắng bóng, trái lại họ đang dương nòng súng để đe dọa nhau / mặc cho những mảnh đời nghèo khó càng tang thương hơn, đói khát càng nghẹn ngào hơn / khổ đau càng uất hận hơn / bom đạn nổ mang theo những tấm thân tan nát / Vũ  khí và lương thực đang đối nghịch nhau / đó là mồi hay là bóng? Đó là củ cà rốt hay cây gậy ?

15) Quê hương của Chúa giờ này ra sao? Ngay tại Belem, nơi Chúa đã sinh ra bao nhiêu năm nay vẫn bất ổn vì cuộc chiến giữa Isra-el và Palestina vẫn cứ âm ỷ, có lúc bùng phát, có lúc tạm lắng dịu.

16) Chúa muốn gởi đến chúng ta thông điệp gì khi Chúa đang nằm trên tấm vải thô đặt trên máng bò lừa? Chúa muốn gởi đến chúng ta một thông điệp tự do, Ngài là Thiên Chúa nhưng lại không muốn sinh ra trong một gia đình giàu sang mà là sinh ra trong một gia đình dân dã nghèo hèn / Ngài không chọn ở nơi giàu sang phú quý với đầy đủ tiện nghi nhưng là chọn sinh ra trong một chuồng bò lừa / Tâm hồn Chúa luôn tự do / không bị ràng buộc vào bất cứ nhu cầu vật chất nào.

17) Ngày nay chế độ nô lệ có còn tồn tại không? Trên thế giới, chế độ nô lệ cũ đã bị xóa sổ / nhưng con người lại đang vướng vào vòng nô lệ mới, thứ nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho đam mê, nô lệ cho chức quyền, nô lệ cho danh vọng, nô lệ cho tiền tài, nô lệ cho xì ke ma túy / nô lệ cho nhu cầu tiện nghi / Chúng ta đang đánh mất hết sự tự do, đánh mất hết nhân phẩm! Nếu loại bỏ được hết những thứ nô lệ này, tâm hồn chúng ta sẽ được tự do / nhân phẩm con người được phục hồi / chúng ta mới có thể làm con người / mới có thể làm con cái Chúa.*

18) Năm cũ đang qua, năm mới đang đến, chúng ta đang phấn khởi hay đang lo ? Một tương lai đang mở ra với nhiều hứa hẹn tốt đẹp nhưng cũng đầy thách thức và đe dọa / Cơn lốc kinh tế, kỹ thuật đang cuốn trôi tất cả những giá trị đạo đức / sẽ nhấn chìm nhiều kiếp người khốn khổ lầm than / khoảng cách giàu nghèo càng cách biệt / cám dỗ vật chất sẽ làm cho nhiều người mất phẩm chất / bao nhiêu người sẽ đánh mất chính mình / những xung đột lợi ích sẽ xô đẩy thế giới vào một cuộc chiến tàn sát để tranh giành quyền lợi !

19) Chúa Giêsu đang nằm trong máng cỏ / Ngài là hiện thân cho điều gì ? Ngài mặc lấy một thân phận thấp hèn, nhưng là hiện thân của sự tự do, của tình yêu, của hòa bình / Ngài đến đây để chiến đấu vì công lý, nhưng Ngài không có vũ khí, không có quyền lực, không có tiền tài, không có ai hậu thuẫn / Có chăng là những mục đồng chân chất / nghèo hèn / Ngài không biết cậy dựa vào ai để tìm được hơi ấm / có hay chăng chỉ là những chú bò lừa hiền lành, ngu ngốc !

20) Nhìn ngắm Ngài, chúng ta học được gì ? Nhìn ngắm con người bé bỏng, đơn sơ, nghèo hèn của Ngài / người ta sẽ đọc ra được những công thức để giải đáp cho những vấn đề bế tắc của thế giới , của con người, của chính bản thân ta / Nếu muốn có một thế giới tươi đẹp, an hòa, hạnh phúc chi bằng chúng ta hãy áp dụng cách sống của Người / một cách sống ấm áp tình người / một cách sống đề cao giá trị tinh thần / đề cao phẩm chất đạo đức / không làm nô lệ cho bất cứ nhu cầu dục vọng, vật chất thấp hèn nào ! Đây cũng là cách sống nhắc nhở mình là ai, và sống như thế này để làm gì / quê hương mình đang ở đâu / và nhất là chết rồi sẽ đi về đâu !

21) Quê hương tôi đang ở trên trời / Cha tôi cũng đang ở đó / tôi phải quay về thôi !**R

 

Bài 3: TỪ ĐỒNG HOANG ĐẾN MÁNG CỎ

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

22) Mục đồng là gì ? Là những người chăn súc vật ở Palestina thời Chúa Giêsu / Họ vẫn bị mang tiếng xấu và thường bị người ta coi họ là những kẻ bất lương / trộm cắp / Họ bị xếp với nhóm người tội lỗi, ngang hàng với bọn thu thuế, họ là biểu tượng cho những người bị khinh bỉ / Vì nghề nghiệp khiến họ bị coi thường / họ được kể như những người sống ngoài vòng pháp luật / Người ta cũng coi họ như những tên cướp giật / Họ không có quyền dân sự để làm chứng tại tòa án theo lẽ công bằng / Họ được kể như hạng người ngu dốt / họ không có giờ để tham dự các buổi giáo lý mà các Rabbi thường dạy ở Hội đường / họ bị xếp vào loại ô nhơ / vì không giữ luật thanh sạch, rửa tay / Nghề nghiệp của họ không cho phép họ được nghỉ ngơi ngày Sabat thánh thiện / và vì là loại người không thanh sạch nên họ luôn cảm thấy mình là hạng quê mùa và không hay ho gì / Thế mà họ được Thiên Chúa tuyển chọn đầu tiên / vì Thiên Chúa yêu thương những kẻ bé mọn, nghèo hèn, người cùng khổ, người bị khinh bỉ / Đây chính là chi tiết quan trọng mà Luca muốn đề cập tới.

22) Máng cỏ bày tỏ điều gì ? Máng cỏ bày tỏ sự yếu đuối của Thiên Chúa / Một sự yếu đuối tự chọn trong một hình hài bé thơ / một Thiên Chúa yếu đuối đến nỗi trí khôn con người không thể hiểu ra / Một Thiên Chúa khôn tả, bỗng chốc có thể diễn tả được / một Thiên Chúa vô hình đã lựa chọn một cách xuất hiện hữu hình / Thiên Chúa luôn mạc khải cho con người qua các Tiên tri thời Cựu Ước thì hôm nay Ngài lại muốn ngỏ lời trực tiếp với loài người qua hình hài một Hài Nhi bé nhỏ / Chúng ta hãy từ bỏ ngôn ngữ của lý tính qua miệng lưỡi, để thinh lặng và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua ngôn ngữ của con tim / Sự yếu đuối của Thiên Chúa chính là sự yếu đuối của yêu thương, âu yếm / Chúa Giêsu đã chiến thắng, đã lên ngôi Vua Vũ Trụ bằng con đường Thập Giá / Con đường có điểm xuất phát là máng cỏ và cùng đích của nó chính là Núi Sọ.

23) Máng cỏ bày tỏ điều gì nữa? Trong đêm Giáng Sinh, Sứ thần loan báo cho các mục đồng: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng…” (Lc 2,11) / Một khung cảnh đơn sơ, thanh bạch, nghèo hèn: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người…. máng cỏ” (Lc 2,12) / Thánh Gia vất vả với một cuộc hành trình xa xôi từ Nazaret về Belem (120 km) để kê khai nhân khẩu / các quán trọ khinh khi người nghèo nên hất hủi / Hài Nhi phải chào đời trong đồng hoang giá lạnh, chẳng ai là thân thích, họ hàng / chỉ có các mục đồng và bò lừa sưởi ấm / chẳng có gì kỳ diệu, không có chút gì lạ thường / không có gì huy hoàng để làm dấu chỉ cho các mục đồng / Tất cả những gì họ cần ghi nhớ để tìm kiếm đó là: Một Hài Nhi bọc tả / cũng như bao hài nhi khác / cũng như bao em khác, Hài Nhi rất cần được mẹ chăm sóc / Một Hài Nhi trong chuồng súc vật / thay vì chiếc nôi, thì lại là máng cỏ / Dấu chỉ là gì? là một Hài Nhi nghèo khó cần được giúp đỡ / Chúng ta có thể tìm thấy sự viên mãn nơi Hài Nhi qua lời Isai-a: “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta …. (Is 9,5) / Dấu chỉ của Ngài thật đơn sơ, không chút quyền lực / không chút xa hoa / Ngài không muốn chúng ta thất kinh vì sức mạnh và quyền uy của Ngài nên Ngài đã hóa thành bé nhỏ / Ngài không đòi hỏi điều gì ngoại trừ hãy dành tình yêu cho Ngài / Ngài muốn chúng ta học ở Ngài là sự từ bỏ mình, sống khiêm hạ để chúng ta yêu Ngài / Đó là những thứ tinh túy nhất của tình yêu mà Thiên Chúa muốn mang đến cho chúng ta hôm nay.

24) Máng cỏ bày tỏ thêm điều gì ? Biến cố lịch sử nhân loại lớn nhất là Thiên Chúa làm người vì yêu / Chúa Giêsu ra đời như Một Vị Thiên Sai / Ngài đã cắt đôi dòng lịch sử nhân loại ra làm 2: Trước Công Nguyên và Sau Công Nguyên / Em bé ấy không ai khác hơn chính là Con Thiên Chúa Quyền Năng, Đấng Sáng Tạo Vũ Trụ / Hôm nay Giáng Sinh làm người trong thân phận một em bé yếu ớt nằm trong máng cỏ hang lừa chứ không phải nằm trong cung điện nguy nga ! Thiên Chúa làm người trong thân phận trẻ thơ nhưng trong lòng chất chứa một tình yêu lớn lao / Dưới mắt con người lúc bấy giờ, em bé đó quá bình thường, quá tầm thường hơn những trẻ thơ khác / vì chắc chắn là không có em bé nào phải sinh ra trong hang bò lừa như vậy! Nhưng Hài Nhi Giêsu là một niềm vui cao cả, trọng đại và đặc biệt / Một niềm vui vượt trội hơi hết mọi niềm vui / Sự kiện Hài Nhi Giáng Sinh của lịch sử nhân loại đã hoàn tất được lời hứa của Thiên Chúa / Ngài là chính trung tâm Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa / là đỉnh cao và cũng là chủ đích của Thánh Kinh / Thiên Chúa đã Giáng Trần và ban chính mình cho nhân loại / Ngôi Lời nhập thể chính là thời gian viên mãn của Thiên Chúa Ba Ngôi / Hài Nhi đã làm một cuộc tái tạo mới / Khởi đi từ sự tha thứ và yêu thương của Thiên Chúa / Mầu Nhiệm Nhập Thể đã xoáy vào trọng tâm của sứ điệp Kitô giáo / Từ suốt 20 thế kỷ nay, Giáo Hội đã ủy thác cho con cái mình Mầu Nhiệm Cứu Độ như kho tàng quý giá để gìn giữ và chia sẻ cho bao người khác / Giáng Sinh là mối giao duyên hôn phối giữa nhiệm mầu của tình yêu Thiên Chúa Cứu Độ làm người với nhân loại và cũng là nhịp cầu nối kết giữa con người với nhau / Thiên Chúa yêu thương con người và cũng muốn con người dành tình yêu ấy cho nhau! **R

 

TÓM Ý

1) Tại sao Thiên Chúa thử thách, rồi phạt con người, rồi lại hứa cứu chuộc? Chúa thử thách là để nâng lên bậc cao hơn / Chúa phạt vì thương yêu / thương mới phạt, mới dạy dỗ, huấn luyện, để trao cho địa vị cao hơn.

2) Tại sao gọi tội Tổ tông là tội hồng phúc? Trước kia chúng ta chỉ là thụ tạo như các Thiên thần / Thiên thần cũng bị thử, một số thần dữ đã bị phạt, nhưng Thiên Chúa không hứa cứu chuộc / Riêng con người, tuy địa vị có thấp hơn Thiên thần, Chúa cũng thử, rồi Chúa lại cứu, lại chỉ cho cách tham gia vào cuộc chơi để có thể thắng cuộc / Ai thắng thì được làm con Thiên Chúa / Loài người hơn hẳn các Thiên thần vì được làm con / còn các Thiên thần, mãi mãi cũng chỉ là tôi tớ Thiên Chúa.

3) Vì sao Thiên Chúa phải làm người trong khi Thiên Chúa có thể dùng quyền năng? Chúa dạy cho loài người biết: Có thể dùng cách sống bình thường để làm người thắng cuộc / Chúa xuống thế để chỉ cho chúng ta luật chơi, cách chơi / Báo cho chúng ta biết phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng / cũng như hình phạt dành cho những kẻ chối từ hoặc thua cuộc! Chúa đã làm người để thực hành trước ,để chúng ta khỏi nản chí, ngã lòng mà từ chối !

4) Tại sao Chúa đến trần gian thi hành sứ mạng cứu độ mà lại không dùng quyền lực hay tiền bạc ? Chúa muốn nói cho chúng ta biết, người yếu đuối, thấp hèn, nghèo khó nhất cũng có thể chiến thắng / miễn là biết quyết tâm cậy dựa vào sức của Chúa, đừng cậy dựa vào sức riêng mình !

5) Tại sao các hàng quán ở thị trấn Belem không đón tiếp Chúa? Chính vì nhà họ chất chứa quá nhiều thứ cồng kềnh, tham lam, ích kỷ, độc ác nên họ không có chỗ để dành cho Chúa! (câu chuyện một cậu bé tàn tật diễn vai chủ quán trọ ở Belem).

6) Tại sao chúng ta cũng có nhiều lúc không đón Chúa ? Tại vì lòng chúng ta cũng quá chật hẹp, phức tạp, cồng kềnh nên nhiều lúc chúng ta thấy Chúa đến trong vai kẻ nghèo khó, chúng ta đã ngó lơ, không đón tiếp Chúa! Vì Chúa nghèo, nghèo, nghèo !!!!!

7) Tại sao Chúa chỉ báo cho các mục đồng mà lại không báo cho ai khác ? Có đấy, Chúa có báo cho cả thành Yerusa-lem, từ vua Herode cho đến luật sĩ, biệt phái, nhưng vì lòng họ quá tàn ác, mưu mô, lại còn trở mặt làm ngơ khinh khi Chúa! Trong khi đó các mục đồng là những người nghèo khó, bị xã hội khinh bỉ, ruồng bỏ, nhưng chính họ lại đến để thờ lạy Chúa !

8) Tại sao Chúa không sắp đặt một chỗ tươm tất cho Con Chúa Giáng trần mà lại để cho Con Chúa phải sinh vào hang bò lừa hôi hám ? Chúa luôn yêu thương những người cùng khổ nên không dành ưu tiên ngoại lệ cho chính Con Của Mình / Chính vì điều này mà không có ai có thể phân bì với Con Chúa được / Họ có thể cho rằng Thiên Chúa bất công / Chúa làm thế để cho mọi người hiểu rằng: Chúa đồng hành với những người nghèo khó và luôn ở bên cạnh họ chứ không như thói thường của thế gian: “Trọng phú khinh bần”.

9) Chúng ta có bao giờ làm ông chủ quán trọ không? Chúng ta có phải là hạng người chỉ dang tay đón tiếp người giàu nhưng lại đưa tay xua đuổi người nghèo / Mỗi người chúng ta hãy nhớ lại coi: Có bao giờ chúng ta đưa tay xua đuổi Đức Mẹ và Thánh Giuse khi hai Ngài đang tìm chỗ cho con mình trú tạm không ?

10) Đúc kết:Câu chuyện Giáng Sinh ở hang Belem, Chúa muốn nói cho chúng ta biết không phải sức mạnh lúc nào cũng thắng, không phải hạnh phúc là do tiền bạc và quyền lực mang lại / nhưng chỉ có những tấm lòng khiêm nhu nghèo khó nhưng biết phó thác vào tình thương của Chúa thì mới chiến thắng! Ơn Cứu Độ chỉ do tấm lòng yêu thương, quảng đại của Thiên Chúa đem đến ! Hạnh phúc cũng thế, chỉ những ai có tấm lòng yêu thương quảng đại mới đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác / Lòng ích kỷ hẹp hòi không bao giờ đạt được điều này ! (Từ Nazaret đi Belem khoảng 120 km).

GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2881
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2553
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352857
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top