Khi suy gẫm về việc táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá, trong lòng con phát sinh nhiều chi tiết đáng chú ý:
1/ Tại sao phải tắm rửa xác Chúa, phải ướp thuốc thơm, phải quấn băng liệm.
2/ Đặt xác chúa vào trong huyệt mộ.
3/ Lấp cửa hang bằng một phiến đá.
I. Xác Chúa đầy những máu me, mồ hôi, dơ bẩn, lấm láp.
Rửa xác Chúa cũng giống như người ta tắm táp cho người chết, để loại bỏ mọi thứ xấu xa, tội lỗi ở đời. Ướp thuốc thơm như là những việc lành phúc đức mà người đó đã làm khi còn sống. Quấn vải liệm trắng, như chiếc áo trắng mà mỗi người đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Muốn ra trước tòa Chúa ,con người phải thanh sạch, thơm tho, xứng đáng.
II. Đặt xác Chúa vào trong huyệt mộ.
Con người có sinh thì phải có tử, ai cũng phải chết. Hạt giống rơi xuống đất phải thối nát đi mới mọc lên và trổ sinh nhiều bông hạt mới. Đức Kitô cũng phải qua cái chết mới vào được cõi sống. Chúng ta cũng phải vào nơi huyệt mộ rồi mới bước tới cõi Trường Sinh, có chết như Đức Kitô thì chúng ta mới được phục sinh như Ngài.
III. Lấp cửa mộ bằng một phiến đá.
Ai chết rồi thì không còn có thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Phiến đá cũng dùng để ngăn chặn sự thâm nhập của thú dữ / người chết không còn có thể can dự vào công việc của trần thế, đây là thời gian yên tĩnh để chờ đợi hơn Phục Sinh cùng với Chúa. Đây chính là sự an nghỉ trong Chúa. **R
Giuse Luca /Nhóm Emmaus