Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN 11 Thường Niên A

CN LỄ KÍNH CHÚA BA NGÔI 

Đề tài: Mừng kính Chúa Ba Ngôi

 

TUNG HÔ TIN MỪNG: x.Kh 1,8

Haleluia. Haleluia. Xin vâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 3, 16-18

"Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh  Gio-an.

16 Khi ấy, Đức Yesus nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

Bài 1: THIÊN CHÚA ĐI TÌM CON NGƯỜI

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Mầu nhiệm về Chúa Ba Ngôi phải được hiểu như thế nào? Hôm nay, thế giới đang chạy theo chủ nghĩa thực dụng, đó là : Làm để ăn, thấy mới tin/ Nhiều người không tin có Thiên Chúa bởi họ không thể trông thấy Thiên Chúa, lại càng không hiểu được về một Chúa Ba Ngôi.

2/ Muốn thấy được Thiên Chúa, chúng ta phải làm như thế nào?Hôm nay là ngày chúng ta tụ họp để tôn vinh Chúa Ba Ngôi/ Chúa Ba Ngôi trước hết là một chân lý, một mầu nhiệm, mầu nhiệm thì không ai có thể hiểu được/ Sở dĩ chúng ta hiểu được đôi chút là nhờ vào Chúa Yesus đã mạc khải, đã vén màn cho chúng ta thấy về mầu nhiệm này như là : Chúa Cha đã sai Thầy, Ta và Cha là một, hãy làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…..

3/ Một hình ảnh minh họa về một Chúa Ba Ngôi/ Nhiều người đưa ra những hình ảnh minh họa như là: Tam giác đều, ngón tay có 3 đốt, nước ở 3 dạng ( lỏng, khí, đặc)/ Mặt trời, cây đèn/ Trong các hình ảnh này thì mặt trời hay cây đèn là sự minh họa dễ hiểu và gần sát với thực tế nhất/ Vì như mặt trời , có ánh sáng, phát ra sức nóng : Chúa Cha là mặt trời, Chúa con là ánh sáng (Ta là ánh sáng thế gian) và sức nóng là Chúa Thánh Linh, lửa yêu mến, lửa thánh hóa/ cho dù mặt trời ở cách xa 150 triệu cây số, chúng ta vẫn nhận ánh sáng đầy đủ và sức nóng rất mãnh liệt của nó /

4/ So sánh Thiên Chúa và Mặt Trời : Mặt Trời là nguồn năng lượng từ vật chất, còn Chúa Ba Ngôi là nguồn sống thiêng liêng cho chúng ta/ Mặt Trời tỏa chiếu ánh sáng thì Thiên Chúa tỏa chiếu vào tâm hồn/ Mặt Trời có sức nóng sưởi ấm vạn vật thì Thiên Chúa cũng đem sức nóng sưởi ấm tâm hồn, đó là tình yêu đối với Chúa và với đồng loại/ Mặt Trời soi chiếu tiêu diệt vi khuẩn, chữa lành bệnh tật thế nào thì Thiên Chúa cũng khử trừ thói hư tật xấu, tội lỗi ra khỏi tâm hồn chúng ta như thế/ Năng lượng Mặt Trời thì vô hồn, ân huệ của Thiên Chúa thì đầy yêu thương.

5/ Đạo Phật , Đạo Chúa và các điểm dị biệt : Đạo Phật là Đạo xuất thế, Đạo Chúa là Đạo nhập thế / Đạo Phật lánh xa trần tục, Đạo Chúa thì Thiên Chúa đi tìm con người/ Chúa Yesus đi tìm cái khổ để thánh hóa cái khổ/ Đạo Phật thấy khổ nên muốn tìm con đường để giải thoát chính mình/ Thiên Chúa thấy con người khổ nên chạnh lòng thương, sai người Con một xuống trần gian để cứu độ, Chúa còn hóa thân làm người nghèo,sống với người nghèo, người tội lỗi để đưa họ về với Chúa/

6/ Vì sao Thiên Chúa đi tìm con người? Vì Thiên Chúa yêu thương con người/ Nếu Ngài không yêu thương thì chẳng việc gì phải đi tìm/ Đi tìm vì quan tâm, đi tìm vì nhớ,

Thấy khổ thì thương, vì thương nên phải cất bước đi tìm/ Thật ra không phải Thiên Chúa thấy con người khổ mới đi tìm, nhưng Người đã thương từ trước khi có con người/ Vì Thiên Chúa là tình yêu thương.

7/ Thiên Chúa tình yêu là gì? Yêu thì không thể sống đơn độc nên phải có Ba Ngôi, vì yêu là cho đi, mà còn là nhận lãnh nữa, muốn cho thì phải có người nhận, muốn nhận lãnh thì cũng phải có người sẵn sàng cho đi/ Bởi vì Thiên Chúa có Ba Ngôi nên vừa có thể cho đi vừa có thể nhận lãnh/

8/ Thế nào là tình yêu tuyệt hảo? Sự cho và nhận ở nơi Thiên Chúa cũng đến mức tuyệt hảo/ Chúa Cha trao Chúa Con tất cả những gì mình có, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha/ Nên Chúa Yesus mới có thể nói : Ta và Cha là một, ai thấy Thầy là thấy Cha / Chúa con cũng dâng lại cho Chúa Cha tất cả những gì mình đã nhận lãnh, đây chính là thái độ khiêm tốn , tự hạ/ Chính vì quá yêu nên Chúa Con vâng lời cho đến chết nên Chúa Con đã quả quyết : Không có tình yêu nào lớn hơn …../ Người đã vì chúng ta mà hiến mạng sống/

9/ Thế nào là tình yêu tuyệt đối? Tình yêu này không chỉ dừng lại ở chính mình là yêu mình, cũng không chỉ dừng lại ở một số đối tượng hạn hẹp, nhưng tình yêu đó đã vượt qua mọi ranh giới, lan tỏa đến mọi góc biển chân trời, Thiên Chúa là một bầu trời tình yêu bao la hạnh phúc/ Tình yêu Thiên Chúa không chỉ giới hạn trong Ba Ngôi, nhưng đã lan tỏa đi khắp vũ trụ, ấp ủ cả thế giới, nâng niu cả vạn vật, Thiên Chúa là một lò lửa tình yêu!

10/ Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là gì? Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch sự sống của  muôn loài, là khuôn khổ chúng ta phải noi theo, là cùng đích chúng ta phải đạt tới, như thế Ba Ngôi Thiên Chúa không xa rời, trái lại rất gần gũi, chúng ta ra đời do tình yêu Thiên Chúa, nhân loại là kết tinh của tình yêu Thiên Chúa, cho nên khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã nói : Ta hãy tạo dựng nên con người giống hình ảnh ta/Vì yêu nên Chúa muốn ta giống Chúa/

11/ Tại sao Chúa muốn chúng ta giống Chúa? Vì Thiên Chúa là tình yêu, Chúa muốn chúng ta giống Chúa vì Ngài có trái tim biết yêu thương/ cây cối, cầm thú không hề biết yêu thương, chỉ có con người biết yêu thương vì con người giống Thiên Chúa

12/ Tình yêu con người ra sao? Tình yêu của con người không hoàn hảo bởi vì nó pha lẫn nhiều thứ : ích kỷ, hận thù, ghen ghét, vì thế tình yêu của con người phải được thanh luyện cho tinh tuyền,  thêm quảng đại, thêm phong phú. Càng yêu thương nhiều con người càng trở nên giống Chúa, càng quảng đại con người càng gần với trái tim Chúa hơn, càng quên mình con người càng tham dự vào đời sống Thiên Chúa hơn/***

Bài 2: MÓN QUÀ CAO QUÝ NHẤT

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

13/ Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, là sự sống sung mãn, là thiên đàng hạnh phúc/ Chúng ta được sinh ra từ tình yêu Thiên Chúa, Chúa Yesus đã treo cao tấm gương hy sinh, chúng ta sẽ sống noi theo, để được sống trong tình yêu Thiên Chúa.

14/ Tiêu chuẩn của tình yêu Thiên Chúa : Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào một số tiêu chuẩn của tình yêu Thiên Chúa/ Đây là tình yêu chân thực, tình yêu hiến trao/ Thiên Chúa quá yêu thế gian nên đã ban chính người Con một của Người/ Đây chính là quà tặng, không phải thứ quà tặng mà Thiên Chúa có dư thừa, nhưng là quà tặng có một không hai, rất thân thiết, rất quý báu, là chính người Con duy nhất của mình/***

15/ Điều gì là quý báu nhất của Thiên Chúa? Điều quý báu nhất chính là người Con duy nhất của Thiên Chúa/ Đó chính là Đức Ki-tô, khi trao cho chúng ta Đấng bị treo lên thập giá, Thiên Chúa đã trao cho ta chính bản thân Ngài, Ngài đã chấp nhận Con mình phải chết để cho nhân loại được sống.

16/ Tình yêu chân thực là gì? Là cho hết, không giữ lại gì cho mình, tình yêu chân thực là tình yêu chia sẻ, là mong cho người mình yêu được hạnh phúc/ Để bất cứ ai tin vào người Con ấy thì không phải chết nhưng được sống muôn đời, sự sống ấy đã được bắt đầu từ đời này/

17/ Tình yêu có đặc tính tự do là gì? Được sống đời đời là được tham dự vào đời sống thần linh, được chung phần hạnh phúc với Ba Ngôi Thiên Chúa/ Bởi Thiên Chúa không muốn ai bị phạt trong chốn trầm luân, nếu có ai bị phạt thì không phải do Thiên Chúa có ác ý/ Nhưng bởi Ngài tôn trọng sự tự do của con người/ Nên con người có thể tin, có thể từ chối, có thể mở lòng mình ra , có thể đóng cửa lòng mình lại trước các ân huệ của Ngài.

18/ Ý nghĩa của tình yêu Ba Ngôi : Thiên Chúa có một tình yêu chan hòa giữa Ba Ngôi/ Ngôi Cha trao tất cả cho Con, Con trao tất cả lại cho Cha mình/ Thánh Thần là sự hiệp thông giữa Cha và Con/ Tình yêu Thiên Chúa tràn ngập vũ trụ, Tình yêu Thiên Chúa là sáng tạo khi Ngài dựng lên con người theo hình ảnh của Ngài/ Ngài là tình yêu cứu độ qua sự tha thứ của Đức Yesus Ki-tô/ Ngài là tình yêu thánh hóa khi muốn ban cho ta sức sống mới trong Chúa Thánh Thần.

19/ Tình yêu hiến trao là gì? Chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa khi chúng ta không chịu nhận ra tình yêu của Ngài/ ‘ Ai không yêu thì không thể biết Thiên Chúa ’  ( 1 Yn 4,8), Ai không ở lại trong tình yêu thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (1 Yn 4,16)/ Ước gì đời ta luôn được tưới gội bởi tình yêu, để mọi việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa và mọi sự đều được quy hướng về Ngài/

20/ Chúng ta cần phải sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào ? Mỗi ngày Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh đều hướng dẫn chúng ta tiến sâu vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa/ Nhờ đó chúng ta càng trưởng thành hơn trong Đức tin, Đức cậy và Đức mến, chúng ta càng được tiêu chuẩn hóa để trở nên giống Thiên Chúa hơn qua việc đối xử tốt với anh em chung quanh như ý Thiên Chúa muốn/ Càng sống đạo chúng ta càng được thấm nhuần trong mầu nhiệm Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và kết hợp tinh thần với Thiên Chúa, chúng ta càng có tâm hồn quảng đại.

21/ Tâm tình của người Cha Abraham : Theo kinh Thánh cho biết :( ST 22,1-18) Abraham sau nhiều năm tháng chờ đợi mòn mỏi, mãi cho đến tuổi 100, cụ mới sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường/ Isa-ac chào đời đã mang lại niềm vui lớn lao cho Abraham/ Isa-ac là lẽ sống, là cây gậy để ông chống đỡ lúc tuổi già và cũng là tương lai của giống nòi/ Đó là tất cả những gì mà Abraham có và đang kỳ vọng vào/ Thế mà Thiên Chúa đã truyền cho ông phải sát tế đứa con để lễ tế cho Ngài/ Trời đất như quay cuồng sụp đổ dưới chân ông/ Ai trong hoàn cảnh này của cụ già 100 tuổi mới thấm thía nỗi đau thương mất mát lớn lao này/ Phải sát tế đứa con duy nhất mà mình yêu quý/ Nếu không vì tình mến lớn lao dành cho Thiên Chúa, thì Abraham không thể nào thực hiện được sự hiến dâng đau lòng này/ Nhưng Abraham đã sẵn lòng để chứng tỏ tinh thần thuần phục mến yêu/ Nhưng Thiên Chúa chỉ thử lòng ông/ Hơn nữa Ngài cũng không nỡ để người cha già phải gánh chịu một nỗi đau lớn lao như thế .

22/ So sánh với nỗi đau của người Cha Thiên Chúa : Trích đoạn tin mừng hôm nay cũng đề cập đến một người Cha khác đã thực hiện một cuộc trao ban hằng triệu lần cao cả hơn như thế/ Vì quá yêu thương nhân loại lỗi lầm, vì không muốn cho nhân loại lâm vào cảnh trầm luân vì tội lỗi ngút ngàn của họ/ Thiên Chúa đã trao ban một món quà quý giá nhất, đó là người Con một duy nhất của Ngài, để người Con chết thay cho nhân loại/ Để ai tin vào Con của Ngài thì được cứu và được sống muôn đời/ Chúa sai người Con đến thế gian không phải để lên án, nhưng để cho mọi người nhờ vào người Con đó mà được cứu độ ( Yn 3,16-17).****

Bài 3: THÁI ĐỘ CẦN CÓ TRƯỚC THIÊN CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

23/ Một sự hy sinh bình thường là gì? Nếu một tôi tớ thấp hèn chết thay cho một chủ nhân, đó là hy sinh bình thường/ Hay một người cận vệ chết thay cho vị Tổng thống cũng thế/ Đằng này, ngôi Hai Thiên Chúa/ Là Chúa tể trời đất lại liều thân chết thay cho loài người hèn mọn thì đây quả là điều vượt quá trí tưởng tượng của con người/ Chúa Yesus nói: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình ( Yn 15,13)/ Cũng như không có tình yêu nào có thể sánh ví với tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.

24/ Thế nào là sự hy sinh cao cả? Khi được ai đó biếu tặng một món quà, ai cũng đều nhớ người ân nhân và luôn tìm cách đáp lại bằng một thứ gì đó tương xứng với món quà/ Khi Chúa Trời cao cả ban tặng chính Con một Ngài để cứu mạng chúng ta/ Khi Chúa Yesus hiến thân chịu chết vì chúng ta, có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc đền đáp công ơn đó không ?

25/ Câu chuyện về một ông chủ trang trại nuôi bò ở Bang Taxas Hoa Kỳ, Ông là người rất tốt bụng nên mọi người ai cũng yêu mến/ Ông có 1 đứa con trai, trong một kỳ nghỉ cuối tuần, cậu ta đã bị tai nạn xe hơi và chết/ Sau những tháng ngày buồn vì mất con, một hôm đang đi dạo chơi, ông bắt gặp một cậu bé đói khổ, rách rưới, bơ vơ/ Ông hỏi thăm nó, té ra nó là một em bé bơ vơ côi cút không cha mẹ, không nhà cửa, không người thân/ Ông liền nhận đứa bé về nhà nuôi, coi như con và lại còn viết chúc thư để lại hết tài sản cho nó/ Nhiều người thân thắc mắc, ngạc nhiên hỏi ông, ông trả lời : Lý do duy nhất tại vì nó giống con ông nên ông nhìn nó và thấy con ông ở nơi nó/ Câu trả lời này gợi lại mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta/

26/ Người Đông Phương nghĩ gì về vũ trụ, về mầu nhiệm của Thượng đế?Người Đông Phương thường giữ im lặng về vấn đề này/ Người Trung Hoa ít nói về Trời, bởi vì họ cho rằng : Những thực tại trần thế này họ còn chưa hiểu, huống chi là dám nói về những thực tại vô hình/

27/ Người Ấn Độ thường nói gì về Thượng đế? Họ cũng rất thích nói về Thượng đế nhưng họ luôn tự nhắc nhở mình rằng : Những điều họ biết về Thượng đế thì quá ít như là chiếc lá giữa rừng cây, hạt cát nơi bãi biển .

28/ Người Phương Tây nói gì về Thượng đế? Họ rất thích  nói nhiều về Thượng đế, bằng chứng là có biết bao nhiêu sách vở được viết về Thiên Chúa, có biết bao bài giảng về Thiên Chúa, có biết bao định nghĩa, giải thích về các tín điều/

29/ Các giáo phụ đã nói gì về Thiên Chúa? Kể từ thời Thánh Augustinô cho đến hôm nay, chúng ta hiểu thêm được điều gì về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa? Có lẽ chúng ta như người đi trong sa mạc, càng đi sâu vào càng cảm thấy mịt mù tăm tối, càng đi càng cảm thấy chỉ có cát mà thôi, không hiểu được điều gì thêm/

30/ Thái độ chúng ta cần có là gì? Hôm nay, khi mừng Kính mầu nhiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa, thái độ thích hợp nhất đó là chúng ta cần im lặng, khiêm tốn và thờ lạy/ chúng ta phải có tình yêu thì mới có thể cảm nghiệm được tình yêu/ Chúng ta không thể biết rừng nếu chúng ta không biết cây/ Cũng vậy, chúng ta không thể biết Thiên Chúa nếu chúng ta không biết yêu thương đồng loại/

31/ Biết như thế nào là biết đủ? Chúng ta không cần phải biết hết mọi thứ cây trên rừng mới biết được rừng/ Chúng ta không cần biết hết nước biển mới biết biển mặn/ Nhưng chỉ cần nếm 1 giọt là đủ biết !

32/ Biết yêu như thế nào là đủ ? Muốn hiểu được tình yêu là gì, ta chẳng cần yêu hết mọi người trên thế gian mới hiểu được tình yêu là gì/ Chân lý mà Chúa Yesus mạc khải cho chúng ta : Thiên Chúa tình yêu/ đã hẳn Chúa Yesus mời gọi chúng ta yêu thương mọi người, nhưng tất cả ở đây không nên hiểu là số lượng, bởi vì điều đó không thể thực hiện được/ Nhưng Chúa chỉ đòi chúng ta yêu thương những người chúng ta gặp trong đời sống của mình, không ghét bỏ, không loại trừ ai/

33/ Mầu nhiệm về Thiên Chúa có quá tầm hiểu biết của chúng ta không? Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa/ Rất nhiều người nghĩ rằng : Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa quá cao vời, quá rắc rối/ Bởi muốn hiểu biết hết các mầu nhiệm này là nằm trong lĩnh vực chuyên môn của các nhà Thần học, của các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ/ còn giáo dân thì làm gì có giờ học hỏi, có trình độ đâu để mà học, làm sao dám múa rìu qua mắt thợ ?

34/ Vấn đề này cần phải lý giải như thế nào cho dễ hiểu? Chúa Yesus xác nhận : Nước trời chỉ dành cho các em bé và những người nghèo khó chớ đâu phải chỉ dành riêng cho các nhà Thần học ? Nếu một cụ già nhà quê dốt nát mà biết yêu thương mọi người thì có thể hơn hẳn những nhà thông thái quyền cao chức trọng trong đạo/ Bởi sống yêu thương không đòi hỏi phải có trí rộng tài cao, mà chỉ đòi hỏi phải có một lòng khiêm nhu chân thành mà thôi.****

TÓM Ý

1/ Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi luôn là một điều vượt quá sự hiểu biết của trí khôn con người/ Nhất là vào thời buổi mà con người đang chạy theo chủ nghĩa thực dụng: Cái gì có lợi mới làm, cái gì thấy mới tin/ nên họ không thể nào thấy Thiên Chúa/ càng không muốn tìm hiểu về Ngài.

2/ Mầu nhiệm này không ai hiểu được, may nhờ có mạc khải của Chúa Yesus là người Con nhập thể, tin vào Thiên Chúa qua lời giáo huấn và các phép lạ Ngài làm/ Thêm vào đó là lời giải thích của Giáo Hội, một tổ chức có uy tín nhất trần gian, một Hội của những con người sống Thánh/

3/ Hình ảnh minh họa cho Ba Ngôi Thiên Chúa là ông Mặt Trời và Cây Đèn dầu để bàn gồm có : Cây Đèn + Ánh sáng+ Sức nóng/ Chúa Ki-Tô là Ánh sáng, Thánh Linh là ngọn lửa, là sức nóng/ Nhưng nhìn chung lại cũng chỉ là một Cây Đèn, Thiên Chúa Ba Ngôi được diễn tả tượng trưng như thế/

4/ Đạo Phật là đạo xuất thế, Đạo Phật thấy đời là bể khổ nên muốn xa lánh trần tục/ Đạo Ki-Tô giáo là Đạo nhập thế, Thiên Chúa thấy con người đau khổ nên chạnh lòng thương xót, Ngài đến để cùng chung sống, cùng chịu khổ để dạy con người cách thoát khổ và giúp họ một con đường đi đến với nguồn hạnh phúc vô biên là Thiên Chúa/

5/ Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vì yêu thương con người nên đã đi tìm, bởi thấy con người đau khổ nên thương/ Ngài cũng đã thương trước khi có con người/

6/ Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài không sống đơn độc bởi Ngài là ngôi Cha yêu thương ngôi Con, phát sinh ra Chúa Thánh Thần/ Ngài còn xuống tận trần gian để tìm vì yêu thương con người/ nếu Ngài không yêu thương thì Ngài không còn là Thiên Chúa tình yêu nữa/

7/ Tình yêu Thiên Chúa thật tuyệt hảo, bởi Ngài đã cho loài người thứ mà Ngài quý giá nhất, đó chính là người Con một của Ngài/ Loài người không ai làm được điều này, bởi đâu có ai đem con mình cho người khác khi biết rằng họ sẽ hành hạ, sỉ nhục và giết chết con mình?

8/ Chúa Yesus cũng quá yêu thương chúng ta nên đã thí mạng vì chúng ta, để cứu chúng ta/ Bởi thế Chúa Yesus nói: Không có tình yêu nào lớn hơn người thí mạng sống mình vì bạn hữu/ Chúa Yesus vì yêu chúng ta nên không còn tiếc điều gì mà không ban cho chúng ta.

9/ Tình yêu của Thiên Chúa thật bao la, Chúa yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt, loại trừ ai, Ngài yêu thương tất cả /Ngài không giới hạn tình yêu trong Ba Ngôi, nhưng là dành cho tất cả vũ trụ/

10/ Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của muôn loài, Ngài là khuôn khổ mà chúng ta phải sống theo, là cùng đích mà chúng ta phải đạt tới /

11/ Thiên Chúa quá yêu nên muốn chúng ta giống hình ảnh Ngài/ Tình yêu Thiên Chúa rất hoàn hảo, bao la/ Tình yêu con người luôn pha trộn với những thứ ích kỷ, hận thù, ghen ghét, vì thế tình yêu của con người cần được thanh luyện/

12/ Tiêu chuẩn tình yêu của Thiên Chúa là hiến trao/ Chúa ban cho chúng ta thứ quý giá nhất là Con của Ngài/ Tình yêu Thiên Chúa quảng đại, Ngài cho hết không giữ lại gì cho mình, kể cả mạng sống/

13/ Tình yêu Thiên Chúa là tự do, Thiên Chúa không có ác ý nên không muốn phạt ai // con người có thể tin , cũng có thể từ chối/ Thế nhưng điều kiện cuối cùng là nếu muốn được cứu thì chúng ta phải tin vào Đấng được Thiên Chúa sai đến/

14/ Ai không biết yêu thương thì không biết Thiên Chúa/ Ai ở lại trong tình yêu thì cũng ở lại trong Thiên Chúa ( 1 Yn 4,8/ 1 Yn 4,16)

15/ Abraham đã yêu mến tôn kính Thiên Chúa nên đã không tiếc mạng sống của đứa con duy nhất/ Thiên Chúa cũng vì quá yêu thương chúng ta nên Ngài đã hy sinh người Con một

16/ Một người tôi tớ hy sinh cho chủ mình/ một lính cận vệ hy sinh cho Tổng Thống của mình, đó là một sự hy sinh bình thường / Đằng này, Thiên Chúa là Chúa tể vũ trụ càn khôn lại chết thay cho tôi tớ hèn mọn, đây là điều vượt quá trí tưởng tượng, không có thứ tình yêu nào có thể sánh ví được/

17/ Người đời rất ít nói về Thượng đế, nhưng người Phương Tây nhất là người Ki-Tô  giáo viết rất nhiều sách vở để ca tụng, để ghi lại những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho con người.

18/ Kể từ sau thời Thánh Augustinô, rất có ít người đề cập đến mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, bởi thế nên thế hệ sau này của chúng ta càng sống cành xa dần Thiên Chúa/ Đây cũng chính là lúc chúng ta cần quay lui, để nhìn lại chính bản thân mình/ Nhìn lại quãng đường đã đi qua để rút kinh nghiệm hầu sống tốt hơn .

19/ Muốn biết được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cần phải biết yêu thương/ Chúa bảo chúng ta yêu thương mọi người không phải Chúa bảo chúng ta làm một điều không thể / Nhưng ý Chúa muốn là : Khi thấy ai đó khốn khổ thì chúng ta phải ra tay cứu giúp/ Trái đất rộng lớn , lại to quá , tay chúng ta thì ngắn / Nếu mọi người cùng nối vòng tay, thì trái đất sẽ được ôm kín và mọi người sẽ được ấm no hạnh phúc trong sự yêu thương của Thiên Chúa /

Bài viết của YuseLuca, nhóm Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1526
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  1604
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351908
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top