Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu và sống Tin Mừng CN 8 Thường Niên - A.2017/ Giuse Luca

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN   A   /   26/02/2017

ĐỀ TÀI: THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG   

Lời Chúa: Mt 6, 24-34

 

Tung hô Tin Mừng:   Dt 4, 12

Haleluia. Haleluia. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 6, 24-34

Anh em đừng lo lắng về ngày mai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

 25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

1/  Phó thác là gì  ? 

2/  Vì sao đứa con lại ôm chặt cha nó  ?

3/  Khi tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta được lợi gì  ?

4/  Chúng ta cần làm gì khi gặp phải một số phận cay nghiệt ?

5/  Lợi ích của đau khổ là gì  ?

6/  Đau khổ giúp chúng ta đạt được những gì ?

7/  Lo lắng sẽ phát sinh điều tai hại nào ?

8/  Người đời thường biện minh theo cách nào  ?

9/  Thiên Chúa đã khuyên dạy điều gì ?

10/ Con người thường muốn điều gì  ?

11/ Chúng ta cần nhớ điều gì ?

12/ Vì sao chỉ lo toan chứ không nên lo lắng ?

13/ Chúng ta cần tìm thứ gì trước ?

14/ Sự khôn dại của con người như thế nào ?

15/ Chúng ta tin Chúa được tới đâu ?

16/ Chúng ta nên đi tìm ai ?

17/ Chúng ta phải sống thế nào ?

18/ Tai hại của sự quá lo lắng là gì ?

19/ Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: TA CẦN TIN ĐIỀU GÌ  ?

1/ Ngọn cỏ và cơn gió: Người ta quan sát cơn gió thổi qua cánh đồng cỏ, khi cơn gió thổi qua, thấy cỏ đều ngã theo chiều của gió/ khi gió ngừng thì cây cỏ lại ngóc đầu lên/ lúc gió đổi chiều thì cây cỏ cũng đổi chiều./

2/ Ý nghĩa: Số mệnh là Thánh ý Thiên Chúa, cây cỏ là con người/ số mệnh không để ta yên, nó luôn thổi tung lên, khi thì bên trái, lúc thì bên phải, điều quan trọng là cây cỏ phải biết nương theo chiều gió.

3/ Thái độ của một đứa trẻ khi thấy người lạ mặt: Thoạt khi có người lạ tới cửa thì con chó sủa vang, đứa bé đang chơi, nhưng khi thấy người lạ xuất hiện, nó liền chạy đến nép mình vào vòng tay của mẹ nó/ người lạ càng tiến tới, đứa trẻ càng ôm chặt mẹ nó hơn.

4/ Giải thích: Người lạ là số mệnh, vòng tay che chở là Thiên Chúa/ số mệnh đôi lúc tiến tới quá gần, khiến chúng ta sợ hãi/ thế nhưng chúng ta cần học thái độ khôn ngoan của đứa trẻ : biết nép mình vào vòng tay uy quyền của Thiên Chúa/ tương lai càng đen tối, chúng ta càng phải níu chặt hơn  .

5/ Chúng ta phải đón nhận số mệnh như thế nào? Nếu sống dưới sự săn sóc trìu mến của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn sợ hãi./ Nếu đứa trẻ nhận ra khách là người quen, nó sẽ chạy ra ôm lấy/ cho nên số mệnh cho dù có bẽ bàng, thì cũng là Thánh ý Thiên Chúa/ Nếu đức tin vũng mạnh, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận mà không kêu ca trách móc gì .

6/ Sẽ có biết bao nhiêu lời phản đối! Một người đàn bà lớn tiếng phản đối: Chồng tôi đã chết trong chiến tranh, bây giờ, mười lăm năm sau, con tôi cũng lại chết trong chiến trận/ đây có phải là những ngọn roi quất vào đời tôi không ?

7/ Một lời an ủi khích lệ: Nhiều người sẽ rơi lệ trước sức nặng của thập giá, thế nhưng chúng ta đừng chất vấn Thiên Chúa/ chúng ta phải tin rằng: Đấng đã dựng nên những bông hoa xinh đẹp, những trái cây ngon ngọt, Đấng đã cẩn thận tạo dựng và sắp xếp mọi thứ cách hoàn hảo, thì lẽ nào Ngài lại để cho cuộc sống của con người luôn bất ổn/ thế nhưng điều quan trọng là chúng ta có tiến sát và ôm chặt lấy Ngài hay không ?

8/ Giá trị của những đau khổ: Đau khổ xảy ra do tội lỗi của con người, đó là điều hiển nhiên/ nhưng đau khổ không phải là thứ gì thừa thãi, vô ích, chính Chúa Giê-su cũng chịu biết bao đau khổ/ nhưng Chúa đã mặc cho đau khổ một giá trị tuyệt vời và dùng chính những đau khổ ấy như phương tiện để cứu độ chúng ta.

9/ Thái độ cần có của con người: Nếu không có Nước trời, thì có lẽ mọi người sẽ đứng lên chống lại Thiên Chúa! Nhưng Nước trời vẫn có đó, Thiên Chúa cũng đang chờ đón chúng ta, hãy để Ngài tẩy rửa, gọt dũa, thanh luyện chúng ta sao cho đúng với ý của Ngài, lúc đó chúng ta mới xứng đáng hưởng hạnh phúc tuyệt vời ấy.

10/ Người Kitô hữu hay lo lắng là những ai? Tạm gọi người Ki-tô hữu lo lắng là người Ki-tô hữu ngoại đạo, Họ biết Chúa nhưng họ không biết lòng Chúa, Họ kém tin khi nào? Khi họ muốn ngăn chặn những mối lo âu bằng cách chọn tin vào tài khoản ngân hàng/ Họ chọn tin  ngân hàng hơn là tin Chúa.

11/ Họ luôn biện hộ bằng một điệp khúc cũ: Thời xưa khác, thời nay khác! Khác ra sao, khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ càng văn minh, con người càng xa Chúa! Họ cho rằng: Người thời xưa dễ phó thác hơn vì thời xưa không lãnh lương nên không cạn lương, ít bệnh tật, không thất nghiệp, không phải lo âu để trang trải tiền học hành cho con cái, không tiền điện, không tiền nước, thời nay quá nhiều thứ thuế phí nên gánh nặng của con người ngày càng nhiều ! Không chạy chọt, không lo toan, không mánh mung thì làm sao đủ sống ?

12/ Vì sao Thiên Chúa nổi giận? Tin mừng là lời Chúa dành cho các hoàn cảnh sống của chúng ta/ tùy vào cách sống của mỗi người mà Chúa Giê-su sẽ gọi tên mỗi người là : Dân ngoại đạo hoặc là con của Cha trên trời/ chính vì thái độ ứng xử kém lòng tin của chúng ta đã khiến cho Thiên Chúa phải buồn lòng.

13/ Tại sao phải chọn một? Đây chính là vấn đề đức tin, đây cũng chính là một cuộc chọn lựa nghiêm túc / khi chúng ta muốn tìm ra Đấng có thể giúp chúng ta thoát khỏi những lo toan/ một bên là Thiên Chúa, một bên là cuốn sổ chi phiếu/ chúng ta không thể ở thế nước đôi, lại muốn giao phó đời mình cho cả hai/ nhưng Chúa Giê-su nói quyết liệt quá: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”.

14/ Một lời kinh máy móc, nếu! Ai cũng biết sự hấp dẫn của tiền bạc, trước tiên chúng ta muốn có tiền bạc để sống liêm khiết, đơn sơ, để khỏi phải thiếu thốn, để có nhiều tiện nghi, để rồi cuối cùng chính tiền bạc đã điều khiển cuộc sống của chúng ta, từ đó cuộc đời của chúng ta chìm trong ba mối lo toan  => kiếm tiền, mua sắm và bảo đảm tương lai/ Bởi thế lời “Kinh lạy Cha”mất đi ý nghĩa và giờ chỉ còn là một kinh đọc ở bờ môi chót lưỡi!

15/ Điều gì chúng ta cần phải tin? Có phải Chúa Giê-su muốn chúng ta trở thành những con người bất cẩn, vô trách nhiệm, bởi vì chẳng lo lắng gì cả, chẳng bận tâm điều gì/ chúng ta cũng dư biết rằng: cái đúng, cái sai, cái được, cái thua không phải nằm ở những lời phản biện trên đây, chúng ta dư biết rõ Chúa Giê-su muốn đặt ra một câu hỏi ,đó là: Con có tin rằng con còn có một người Cha đầy quyền năng đang ở trên trời hay không?  **R

 

Bài 2: TRẬT TỰ CẦN TÔN TRỌNG

16/Thế nào là lo lắng đúng cách? Việc ngày mai, mai sẽ lo/ có nghĩa là: Các ngươi đừng lo lắng / Ta cũng cần lo lắng đến công việc, lương bỗng, bệnh tật, nhà cửa phải mua, việc hưu dưỡng tuổi già phải dự kiến/ Nhưng việc lo lắng này chỉ tốt nếu nó luôn diễn ra trong niềm tin tưởng vào Chúa/ vì sẽ có dấu hiệu rõ ràng cho ta thấy: Dù có lo ,nhưng tâm hồn vẫn bình an.

17/Cần tìm kiếm thứ gì trước tiên? Đời sống của chúng ta hiện nay luôn có quá nhiều khó khăn/ mà lương thực là thứ đứng hàng đầu/ chúng ta luôn đầu tắt, mặt tối nhưng vẫn chưa đủ cơm ăn, áo mặc/ thế thì chúng ta có thể nào sống bình thản như lời Chúa dạy không? Muốn hiểu rõ ý Chúa, chúng ta phải tìm hiểu kỹ trong ba bài tin mừng mà phụng vụ đã công bố hôm nay.

18/Ý Chúa dạy từ bài đọc I ra sao? Thiên Chúa thương chúng ta hơn mẹ thương con. Chúa ban ơn không phải vì chúng ta xứng đáng/ tình yêu Chúa luôn trung thành/ Dù chúng ta quên Chúa chứ không bao giờ Chúa quên chúng ta / tình mẫu tử luôn chân thật, sâu xa, êm ái, vô vị lợi / tình bằng hữu, tình vợ chồng còn có thể bị nghi vấn / nhưng không ai nghi ngờ tình mẫu tử/ Chúng ta hãy so sánh tình yêu của người mẹ, để hiểu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

19/Thiên Chúa đã làm gì khi chúng ta sa ngã? Thiên Chúa yêu chúng ta, Người sinh ra chúng ta nên Người không thể bỏ rơi chúng ta/ khi loài người sa ngã, thì Người đã sai Con Một xuống gặp gỡ, sống với, và chịu chết để cứu chúng ta.

20/Vì sao có quá ít kẻ đón nhận con Thiên Chúa? Đại đa số bộ phận nhân loại dửng dưng với lời loan truyền Tin mừng cứu độ/ chính vì thế nên Chúa Giê-su đã phải đưa ra một lời khẳng định: Không ai có thể làm tôi hai chủ/ vừa Thiên Chúa, vừa tiền của được.

21/Mối nguy cơ từ việc quá lo lắng là gì? Lương thực hằng ngày như những nhu yếu phẩm, nếu chúng tôi không có tiền của thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc? Chính vì các lý lẽ này mà chúng ta đã bỏ mặc Thiên Chúa, đã quên Người đi, để chỉ lo cơm ăn, áo mặc/ bởi vì những nhu cầu này cần thiết quá!

22/Vì sao chúng ta yếu lòng tin? Chính vì những lý do này mà Thiên Chúa đã sai Con một của Người xuống thế gian, chỉ cho chúng ta thấy cách chim trời sống, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, mà Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời, vẫn nuôi nấng chúng/ trong khi chúng ta có giá trị hơn chúng rất nhiều lần / lẽ nào Ngài bỏ mặc chúng ta, thế sao chúng ta lại kém lòng tin.

23/Vì sao chúng ta phải lo mặc gì? Hãy nhìn xem hoa đồng cỏ nội, hôm nay còn tươi tốt đẹp đẽ hơn áo quần của ông vua Salômon giàu sang/ thế nhưng ngày mai chúng đã trở thành những mớ cỏ khô để người ta dùng vào việc nhúm lửa. Vậy thì chúng ta là con Thiên Chúa, lại không có giá trị bằng đóa hoa hèn đó sao ?

24/Vì sao chúng ta khó tin? Những lời lẽ Chúa nói => thật đơn sơ, chí lý, rõ ràng, dể hiểu quá, thế sao chúng ta chưa chịu tin? Phải chăng chúng ta chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực của Lời Chúa mà chưa đi sâu vào khía cạnh tích cực/ khía cạnh tiêu cực là: Đừng lo/ Còn khía cạnh tích cực là: Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước đã, còn những thứ khác, Người sẽ ban cho sau.

25/Kẻ quá lo lắng sẽ được những gì? Kẻ quá lo cũng chẳng kéo dài đời mình thêm một chút nào/ chúng ta có lo cũng chẳng được gì, điều Chúa muốn nói là: Hãy tìm khởi đầu là lòng kính sợ Thiên Chúa và tin vào tình thương của Ngài, sau đó Ngài sẽ ban bình an và hướng dẫn chúng ta cách sống bình an.

26/Kẻ sống trong bình an của Chúa sẽ được những gì? Họ vẫn lo cơm ăn, áo mặc, nhưng là lo trong niềm tin và tình yêu Thiên Chúa/ Cũng chẳng thể nói rằng họ đang lo/ bởi vì niềm tin vào Chúa luôn giữ họ sống trong bình an / họ không bị những lo lắng đời này lôi họ đi hết ngày này đến ngày khác, để rồi cuối cùng họ không còn suy nghĩ gì khác ngoài tiền của và những bã vinh hoa phú quý phù du/ họ đã quên Chúa/ họ chỉ còn thấy tiền.

27/Ai là đối tượng và thứ gì là phương tiện? Kẻ tin Chúa thì luôn tìm Chúa trước, sau đó sẽ tìm thấy những thứ khác, sau đó họ mới nhận ra rằng: Thiên Chúa mới là đối tượng cần tìm/ vì tìm Chúa thì sẽ được những thứ khác, bởi vì Chúa có mọi thứ/ còn tiền bạc chỉ là phương tiện, phương tiện giúp chúng ta đạt được hạnh phúc / nên sử dụng đúng nó sẽ đưa ta đến nơi hạnh phúc, nếu sử dụng sai, nó sẽ đưa ta đến chốn trầm luân/ thế thì tại sao chúng ta lại không đi tìm Chúa , là nguồn hạnh phúc trước tiên ?

28/Bài học từ lời giáo huấn của Chúa Giê-su: Chúa không muốn chúng ta sống lười biếng, vô trách nhiệm/ chim trời cũng phải vất vả tìm mồi/ có những loại chim phải bay thật xa mới có thức ăn/ Hoa huệ ngoài đồng cũng phải đâm rễ, len lõi giữa sỏi đá để tìm chất nuôi sống/ Chính Chúa Giê-su cũng nói:

*** Ngày nào có cái khổ của ngày đó, vậy thân phận con người luôn gắn liền với gian khổ, khó nhọc/ Chúa muốn chúng ta góp phần hoàn thiện và cứu độ thế giới/// ngay khi vừa tạo dựng con người, Chúa đã ra lệnh cho con người phải canh tác trái đất và làm chủ vạn vật./ Chính vì thế Thiên Chúa đã đặt ra một trật tự và muốn con cái loài người phải tôn trọng, đó là   =>  phải tìm nước Thiên Chúa trước tiên/ sau đó con người sẽ dễ dàng nhận ra đâu là điều chính yếu, đâu là thứ yếu. **R

 

Bài 3: MẠNG SỐNG CỦA TA THUỘC VỀ AI

29/Nô lệ là gì? Là những người không còn quyền gì trên cuộc đời mình/ hoặc bị bắt hoặc bị bán đi/ nên mạng sống của họ thuộc về ông chủ/ Họ phải phục vụ ông chủ cách trung thành tuyệt đối, mặc cho ông chủ sai khiến bất cứ việc gì.

30/Người nô lệ chỉ được bán cho một ông chủ, nên không thể phục vụ cho hai ông chủ được . (Lc14,26/ Yn12,25).

31/Ông chủ tiền => ám chỉ của cải mà mình kiếm được cách bất chính/ cũng có nghĩa là: Tôn sùng tiền bạc, của cải, tài sản, sự giàu có sung túc.

32/Ông chủ tiền luôn cạnh tranh với Đức Kitô dễ dành giựt lòng trung thành của con người.

33/Chúa Giê-su không lên án tiền bạc, nhưng Chúa chỉ lên án những kẻ nào tôn sùng nó và cam chịu làm tôi tớ cho nó, làm nô lệ cho nó mà thôi .

34/Thiên Chúa phải là ưu tiên để chọn lựa hàng đầu/ Chúa Giê-su đã nói với Satan: Ngươi phải phụng thờ một mình Thiên Chúa”. (Mt4,10)

35/Nếu người tín hữu trung thành với Chúa, họ sẽ dâng hiến tất cả của cải cho Chúa và không màng chi đến chuyện tích trữ./

36/Nếu họ tích trữ của cải thế gian, họ sẽ không màng đến những gì thuộc về Thiên Chúa/ Thánh Phaolô nói với Ti-mô-thê: Lòng ham tiền là cội rễ của mọi điều ác (1Tm6,10).

37/Nếu chọn tiền bạc làm ông chủ, người ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để thu gom tiền và khư khư  giữ lấy nó.

38/Chúa bảo ta phải làm chủ của cải và dùng nó để phục vụ Thiên Chúa (Lc16,9)

39/Ông Giô-suê tuyên xưng: Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Thiên Chúa (Gs24,15)

40/Lo toan thì được, nhưng lo lắng thì không được (Tt3,8)/ lo lắng là nổi ám ảnh về nhu yếu phẩm, là những nhu cầu bức thiết của con người./

41/Chúa Giê-su không bác bỏ chuyện cơm ăn, áo mặc/ Thế nhưng kinh Thánh dạy rằng: ai không làm việc, không phục vụ thì đừng ăn/ Kinh Thánh cũng dạy tiếp rằng: Kẻ tin mà không lo cho gia đình mình, thì còn tệ hơn là người không tin (2Tx3,10/ 1 Tm5,8).

42/Dù của cải có dư dật, thì cũng chẳng giúp con người sống lâu hơn hoặc chết khỏe hơn,  thoải mái hơn đâu.

43/Dù nhiều của cải cũng chẳng hưởng nếm được hương vị của cuộc sống, cũng đâu hưởng được Nhan Thánh Chúa hay những ơn huệ mà Ngài ban tặng./ Rốt cuộc thì họ cũng chỉ kết thúc đời mình trong chốn trầm luân đời đời.

44/Mạng sống thì trọng hơn của cải, thân thể thì trọng hơn áo mặc/ ăn càng nhiều thì mắc nhiều bệnh, thì càng mau chết/ Rốt cuộc thì mạng sống của mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

45/Sách Gióp có viết rằng: “Anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh/ cứ hỏi chim trời chúng sẽ cho anh biết” / chim trời là bằng chứng về tình thương và lòng trung thành của Thiên Chúa (Tv104,10-18) / Chim mà Thiên Chúa còn lo cho, huống chi là con người.

46/Bời vì con người quá quan trọng, nên Thiên Chúa đã sai chính Con của Ngài xuống trần gian để cứu/ Bởi vì con người giống hình ảnh của Thiên Chúa (Rm5,6-10)

47/Lo lắng mà thôi thì chỉ phí công vô ích/ lo ăn, lo mặc, lo như thế cũng chẳng kéo dài thêm tuổi thọ/ Bời vì vòng đời của mỗi người là do Thiên Chúa định đoạt, nên lo lắng cũng chỉ hoài công/ chỉ cần cậy trông vào Chúa, thì thánh ý Ngài sẽ được thực hiện trong mỗi đời người.

48/Hoa cỏ cũng chỉ sống nhờ vào tình thương và lòng thành tín của Đấng sáng tạo, Thiên Chúa sẽ chăm sóc cho con cái hết mực/ vòng đời của bông hoa mong manh chóng tàn, nếu muốn đem so sánh với vòng đời dài lâu của con người // Hoa huệ tượng trưng cho các loài hoa phủ khắp các cánh đồng cỏ Palestine.

49/Vinh hoa phú quý của Salomon rất trỗi vượt, thế mà màu hoa thiên nhiên còn trỗi vượt hơn cẩm bào của ông rất nhiều.

50/Palestine khó tìm được những thứ để nhóm lửa, chỉ toàn cỏ khô và hoa khô, bếp của họ là cái chậu bằng đất nung, bằng hình ảnh này, Chúa muốn nói lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

51/Ôi, những kẻ kém lòng tin” => đây là một lời ta thán để động viên các môn đệ phải trưởng thành hơn trong đức tin.

52/Vẻ đẹp hoa đồng cỏ nội đã có đủ sức để mê hoặc chúng ta/ Chúa có ý khuyên chúng ta nên cắt đứt mọi quyến luyến thế gian/ để chỉ quyến luyến vẻ đẹp muôn màu của vinh quang Nước trời.

53/Hãy quảng gánh lo đi, ai quá lo lắng về của cải vật chất, là không tín thác vào Chúa/ Vì họ quá chú trọng vào những thứ thấp hèn/ nên khi theo Chúa, họ cũng chỉ lo lắng y như vậy => đây chính là lề thói của dân ngoại/ Cha họ thừa biết những gì họ đang cần/ nên họ cũng phải nhận ra rằng: Ngài vẫn luôn chăm sóc họ.

54/Tìm => là tìm kiếm liên lỉ Mt5,6/ Cl3,1/ Tìm là cố dành cho bằng được, là khao khát sự công chính/ sự công chính lại là nhu cầu, là điều kiện phải có trong nước Thiên Chúa.

55/Chúa Giê-su có yêu cầu gì? Chúa đòi các môn đệ trước tiên phải tìm kiếm những ân phúc thiêng liêng của nước Thiên Chúa (Là sự công chính)/ chứ không phải những lợi lộc trần thế hay những nhu cầu cho thân xác ,như người dân ngoại.

56/Chúa khuyên chúng ta nên lo toan như thế nào? Về điều này, Chúa không có ý dạy người ta không phải lo lắng gì trước tình trạng xem ra rất bấp bênh như vậy/ Nhưng ý Chúa muốn nói là mọi sự đều diễn ra dưới sự định liệu và quan phòng của Thiên Chúa / Vì thế điều quan tâm hàng đầu của những kẻ tin: Là phải theo đường lối và huấn lệnh của Thiên Chúa và hãy luôn thuộc trọn về Người.

57/Chúng ta phải hiểu lệnh truyền của Chúa như thế nào? Chúa bảo: “Anh em đừng lo lắng cho ngày mai”/ Thật ngớ ngẩn khi phải lo lắng cho một ngày mai chưa đến/ điều này khiến cho ta đi từ mối bận tâm này đến bận tâm khác/ làm cho ta mất tập trung về những nhu cầu, những vấn đề tối cần trong lúc này/ sự lo lắng này cũng khiến cho người đang tin phải xao xuyến, phải thay đổi từ việc đang tin vào Chúa đến việc phải giáp mặt với biết bao nhu cầu hiện tại/ khiến cho ta phải rời bỏ việc đón nhận, kiếm tìm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, của lời Chúa , trong những giây phút hiện tại.

58/Hậu quả từ việc quá lo lắng như thế nào? Chuyện lo lắng cho ngày mai cũng có thể khiến cho người tín hữu không còn tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa/ Vì thế, người tín hữu luôn phải duy trì nổ lực tìm kiếm Vương quốc của người/ Lo lắng quá cũng khiến cho ta xiêu lòng và quay ra tìm kiếm, cậy dựa vào những điều không chính đáng/ không chịu nổ lực tiếp tục tìm kiếm Chúa/ tốt hơn hết, ngày mai, để ngày mai lo/ Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nên lúc nào ta cũng có thể đối diện với Người, dù hôm nay, hay ngày mai, lúc nào cũng được./

59/Nếu ta vâng lệnh Chúa trong mọi sự thì Thiên Chúa cũng chẳng từ chối ta điều gì/ bởi vì Người là Cha nhân lành/ Người như gà mẹ luôn ấp ủ đàn con, khi tìm được thứ gì thì nhường cho các con ăn hết./ Nếu chúng ta nghi ngờ là chúng ta đã xúc phạm đến Người quá nặng nề///  Ôi tình Chúa làm tan vỡ tim con./  **R

 

Bài 4: TÌNH PHỤ TỬ CỦA ĐẤNG SÁNG TẠO

60/Hôm nay Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúa Giê-su muốn nhắc chúng ta về sự đòi hỏi mà Chúa dạy chúng ta ở mối phúc đầu tiên. Đó là tinh thần siêu thoát khỏi mọi dính bén về của cải qua một câu châm ngôn rất thịnh hành : Không ai có thể làm tôi hai chủ.

61/Ngoài Thiên Chúa ra, vậy ai là ông chủ thứ hai? Ở đây Chúa muốn nhân cách hoá của cải để biến nó thành ông chủ thứ hai. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh đến tính cách đối lập giữa Thiên Chúa với tiền của.

62/Bản chất của những con người thờ tiền là gì? Tiền của là vật chất do Thiên Chúa tạo dựng. Nó không có sự sống cũng không mang tính cách thần linh vĩnh cửu như Thiên Chúa. Vì thế Chúa muốn nhấn mạnh cho ta thấy rằng : Thờ tiền là không xứng hợp, người lo lắng tích trữ của cải tức là chấp nhận mình làm nô lệ cho tiền bạc, do đó anh ta không thể có được sự tự do để tôn thờ Thiên Chúa được.

63/Trước đó Chúa Giê-su đã minh định điều gì? Chúa nói : Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh cũng sẽ ở đó. Hơn nữa, Thiên Chúa là đấng vạn năng, Ngài chỉ muốn có được một tình yêu trọn vẹn, không được phân chia đối với Ngài.

64/Vậy ý  của Thiên Chúa ở đây là gì? Tinh thần siêu thoát, từ chối không làm nô lệ cho của cải ,chính là điều kiện tiên quyết để đáp ứng một cuộc đời dâng hiến mà Thiên Chúa muốn đòi hỏi.

65/Chúng ta có nên lệ thuộc vào những nhu cầu thiết yếu không? Chúa không đòi hỏi chúng ta từ bỏ những nhu cầu thiết yếu, nhưng Chúa bảo đừng quá lo: ăn gì, mặc gì, và ngày mai sống như thế nào? (Mt 6,25-30/Mt 6,31-33, Mt 6,34) và đương nhiên các môn đệ đã có kinh nghiệm về những lời khuyên này.

66/Chúa đã có một lần nhắc cụ thể vào lúc nào? Hôm ở tiệc ly, Chúa Giê-su cũng đã nhắc khéo : Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giầy dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp : thưa không (Lc 22,35).

67/Chúa Giê-su đã đưa ra một đánh giá cụ thể vào lúc nào? Khi cô Matta tất bật lo toan nhiều việc để đón tiếp Chúa cho thật chu đáo. Trong khi cô em Maria cứ bình tĩnh ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe. Chúa Giê-su đã đưa ra đánh giá rằng : Cô Maria đã chọn phần tốt nhất.

68/Như vậy thứ bậc lo toan sẽ như thế nào? bận lòng cho nhu cầu thiết yếu thì không sai. Nhưng ý Chúa muốn nhấn mạnh : vào thời kỳ thiên sai thì nỗi bận lòng ưu tiên phải là những của cải tinh thần.

69/Hai loài thọ tạo nào là hình ảnh Chúa dùng để dạy chúng ta? Đó Là chim trời và hoa cỏ đồng nội. Chúng là những thọ tạo khiêm hạ. Chúa dùng 2 hình ảnh này để mời gọi con người sống tinh thần tin tưởng và phó thác. Chim luôn có đủ thức ăn dù chúng không nhọc công gieo vãi, không gặt hái, không tích trữ. Thiên Chúa cũng trang điểm tỉ mỉ cho hoa đồng cỏ nội dù chúng chỉ sớm nở tối tàn, một tấm áo sắc màu rực rỡ còn đẹp hơn cả cẩm bào của Vua Salomon.

70/Hoa huệ dùng để làm gì? Hoa huệ dùng để trưng bày trong các lễ lạc, nói lên sự thánh khiết, nó là đại diện cho tất cả các loài hoa đồng nội. Ở mùa xuân miền Galile các loại hoa nở rộ. Chúa nói : Nay còn, mai đã quăng vào lò, có ý dạy rằng : Khi hoa héo khô, người nông dân sẽ thu lượm lại, họ dùng hoa cỏ khô để nuôi gia súc, nhưng còn dùng chúng để nhóm lửa và làm chất đốt.

71/Dụng ý của Chúa Giê-su là gì ? Chúa dùng hình ảnh những tạo vật hèn mọn để so sánh với những phẩm chất cao cả hơn của con người. Nếu con người ý thức được sự cao cả của mình thì người Ki-tô hữu phải có thái độ sống khác biệt với lương dân. Người môn đệ phải biết tín thác trọn vẹn vào ơn quan phòng của Cha chúng ta ở trên trời.

72/Thế nào là sống công chính? Tìm kiếm Nước Chúa và sống công chính. Như vậy Nước Thiên Chúa ở đâu mà phải đi tìm? Ai sống yêu thương thì người ấy là công dân của Nước Trời. Sống công chính là sống thánh thiện. Tìm sự công chính là nỗ lực nên thánh, là thực thi ý muốn của Thiên Chúa, mà ý muốn của ngài là : chúng ta phải thương yêu nhau.

73/Còn tất cả những thứ kia, là những thứ gì? Là những thứ mà Chúa Giê-su vừa đề cập: cơm ăn, áo mặc. Đây chính là căn nguyên gây ra sự lo lắng cho dân ngoại / nhưng đối với con cái Chúa thì Đức Giê-su không hứa sẽ ban cho họ dư đầy của cải trần thế. Nhưng Chúa chỉ bảo đảm cho họ có đầy đủ những như cầu cần thiết hằng ngày, như là trong kinh lạy Cha: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.

74/Tại sao Chúa lại bảo chúng ta đừng bận lòng về ngày mai? Đừng bận lòng về ngày mai là thái độ tin tưởng phó thác vào Chúa và cũng là sự biểu lộ về tinh thần nghèo khó. Chúa bảo chúng ta chọn Chúa, đừng chọn những vật vô tri, thờ đấng tạo thành không thờ ,lại đi thờ những vật vô tri, không giúp ích gì cho đời sau. **R

 

TÓM Ý  

1/  Phó thác là gì ? Ngọn cỏ muốn sống bình an, phải biết nương theo chiều gió./ Nếu gió đổi chiều mà cây cỏ cưỡng lại thì sẽ bị gãy đổ, tan nát / chúng ta muốn có cuộc sống bình an, phải biết vâng theo ý Chúa / phó thác mọi sự cho Chúa.

2/  Vì sao đứa con lại ôm chặt cha nó ? Khi có người lạ mặt đến, thì đứa trẻ sợ ,càng ôm chặt lấy cha nó./ Người lạ càng đến gần, nó càng ôm chặt hơn/ Thiên Chúa là người Cha, chúng ta là đứa trẻ/ người lạ là số mệnh, là những sự kiện xảy ra trong đời sống.

3/  Khi tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta được lợi gì ? Khi con người phó thác mọi sự vào trong tay Cha mình, họ sẽ không còn sợ hãi nữa/ Số mệnh dù có bẽ bàng, nếu chúng ta có đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận, mà không hề kêu ca, trách móc.

4/  Chúng ta cần làm gì khi gặp phải một số phận cay nghiệt ? Số mệnh như những ngọn roi quất vào cuộc đời, nhiều khi Thánh giá quá nặng khiến chúng ta rơi lệ/ thế nhưng cho dù có bất ổn, có bẽ bàng đến đâu, nhưng cuối cùng chúng ta có chịu ôm chặt lấy  Chúa hay không?

5/  Lợi ích của đau khổ là gì ? Đau khổ xảy đến do hậu quả của tội./ Nhưng không có thứ gì mà Chúa cho phép xảy đến, lại trở nên vô ích cho chúng ta./ Chính Chúa Yesus đã làm gương khi Ngài biến những đau khổ thành giá trị cứu độ , để cứu chúng ta.

6/  Đau khổ giúp chúng ta đạt được những gì ? Thiên Chúa cho phép đau khổ xảy đến để gọt dũa, thanh luyện, tẩy rửa chúng ta nên thanh sạch, sẽ xứng đáng với phần thưởng mà Ngài dành thưởng cho chúng ta.

7/  Lo lắng sẽ phát sinh điều tai hại nào ? Tin Chúa nhưng vẫn cứ lo lắng/ tin Chúa nhưng vẫn cứ tìm chỗ cậy dựa khác cho chắc ăn/ đây cũng là cái kiểu lo lắng của người ngoại đạo, họ vái tứ phương, rủi có mất mối này, còn có mối khác .

8/  Người đời thường biện minh theo cách nào ? Họ có đủ kiểu, đủ cách để cậy dựa, để biện minh./ Họ cho rằng đời này mà sống công minh liêm chính thì làm sao mà sống/ vì như thế là đi ngược với trào lưu ,với dòng nước .

9/  Thiên Chúa đã khuyên dạy điều gì ? Không ai làm tôi hai chủ / Thiên Chúa vẫn rất buồn vì người ta vẫn muốn tin Chúa, nhưng vẫn muốn cậy dựa vào của cải, vì của cải quá hào nhoáng, quá hấp dẫn, lại quá quyền năng.

10/ Con người thường muốn điều gì ? Thái độ quá quyết liệt của Chúa , khiến cho nhiều người đắn đo, khó quyết định/ Họ chỉ chấp nhận sống theo kiểu thực dụng: họ thích có nhiều hơn những thứ họ cần / họ không chịu khi cần cái gì mới xin cái đó / và xem ra “Kinh lạy cha” không còn làm cho họ ham thích nữa .

11/ Chúng ta cần nhớ điều gì ? Chúng ta cần phải tin một điều duy nhất, nhưng lại quan trọng nhất/ Chúa không dạy chúng ta trở thành con người lười biếng, vô trách nhiệm/ nhưng Chúa muốn nhắc chúng ta nhớ rằng: Chúng ta còn có một người Cha đầy quyền năng đang ở trên trời.

12/ Vì sao chỉ lo toan chứ không nên lo lắng ? Việc lo cho ngày mai, Chúa bảo hãy lo cho đúng cách/ không phải cần tiền thì đi kiếm tiền bằng mọi giá, rồi tôn sùng nó, coi nó như cứu cánh, như cùng đích của đời mình/ nhưng phải lo trong niềm tin/ lo trong trật tự/ lo theo thứ tự  ưu tiên

13/ Chúng ta cần tìm thứ gì trước ? Nhu yếu phẩm ư ? cơm ăn, áo mặc, chim trời đâu cần lo, chúng  có lo cũng chẳng được gì / Hoa huệ đâu cần lo, chúng có lo cũng không tới đâu./ Thế nhưng vinh quang thế gian đâu đẹp bằng nó? Con người thì quá quý giá, quý hơn chim, hơn hoa nhiều nhiều lần / vì hôm nay chúng đẹp, nhưng ngày mai chúng trở thành nắm cỏ khô dành để nhúm bếp/ con người quý giá đến độ, nó mang hình ảnh của Thiên Chúa, vì sợ con người hư đi nên Thiên Chúa đã  phái con mình xuống trần để cứu/ Chúa bảo con người có lo, thì lo được tới đâu?

14/  Sự khôn dại của con người như thế nào ? Người ta luôn lấy lý do cần phải tìm của ăn, áo mặc, nên loài người đã gạt Thiên Chúa qua một bên/ chúng đã bỏ rơi Ngài/ chỉ cần một chút bã vinh hoa phú quý, một chút xác đất, vật hèn là chúng sẵn sàng đánh đổi ngay/ chúng ta hãy hát bài “ Thằng bờm có cái quạt mo” và ví mình khôn chẳng khác chi thằng bờm.

15/ Chúng ta tin Chúa được tới đâu ? Chúng ta sẵn sàng bỏ Chúa chỉ vì chúng ta chưa hiểu Chúa, chúng ta quá nóng vội, khi đói bụng thì con mắt tối tăm/ ăn quá no cũng chết mà đói quá cũng chết. Chúa đâu bảo chúng ta nhịn đói, Chúa chỉ bảo chúng ta hãy tìm Chúa trước/ bởi vì Chúa có tất cả/ tìm được Chúa rồi, thì những thứ kia ở phía sau lưng Chúa, không thiếu thứ gì/ hoặc chúng hấp tấp quá/ hoặc vì chúng ta tin Chúa nữa vời.

16/ Chúng ta nên đi tìm ai ? Thiên Chúa mới chính là đối tượng ta cần tìm/ điều ta cần tin là, ta có một người Cha quyền năng đang ngự trên trời/ Chúng ta có lo lắng, cũng lo không tới/ tiền của chỉ là phương tiện có thể đưa chúng ta đến với Chúa, nếu chúng ta sử dụng đúng///ngược lại, nếu chúng ta thờ tiền, thì chẳng khác nào chúng ta đi trên một con thuyền mà không có bánh lái/ đi tới đích thì khó nhưng đi xuống vực sâu thì rất dễ/ bởi vì thế gian là dòng nước xoáy ngầm !

17/ Chúng ta phải sống thế nào ? Cho dù là chim cũng phải vất vả tìm mồi. Cho dù là hoa huệ cũng phải vất vả dùng bộ rễ xuyên sâu để hút dưỡng chất/ và chịu ánh nắng gay gắt để phát triễn bộ rễ. vì thế Chúa Yesus mới nói: Ngày nào có cái khổ của ngày ấy!

18/  Tai hại của sự quá lo lắng là gì ? Chúng ta hãy sống như chỉ còn có ngày hôm nay, ngày mai sẽ không xảy ra/ nhưng biết đâu điều đó lại là sự thật cho một số người? Chúng ta nhớ rằng: Sự lo lắng luôn thổi phồng những khó khăn thử thách, trong khi nó lại muốn bóp nghẹt khả năng thi hành bổn phận, và làm cho chúng ta không còn tin vào Chúa quan phòng.

19/ Chúa muốn dạy chúng ta điều gì ? Chúa muốn chúng ta biết cách phân biệt điều nào chính, điều nào phụ, điều nào trước ,điều nào sau/ Chúa muốn chúng ta trước tiên phải tìm Chúa, Chúa quan trọng nhất/ thời gian có hạn nên cần làm điều quan trọng nhất trước/ những thứ kia chỉ là rác rưởi/ tìm sau cũng được vì nó là thứ phụ thuộc/ cũng giống như ba tầng hỏa tiễn sẽ rơi rụng để chiếc vệ tinh bay được vào trong không gian.**R

Giuse Luca / Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1199
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2122
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11404938
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top