LẠY CHÚA, BA VẠN SÁU NGÀN NGÀY LÀ MẤY ! NẾU CON KHÔNG LÀM GÌ THÌ CUỘC ĐỜI CON CŨNG QUA ĐI THEO NGÀY THÁNG. CON CHỈ ƯỚC MONG CÓ ĐƯỢC CHÚT GÌ DÂNG LÊN CHO CHÚA NHƯ MỘT LỜI CẢM TẠ TRI ÂN / XIN CHÚA THƯƠNG NHẬN VÀ CHÚC PHÚC CHO CON.
GIUSE LUCA
Chi tiếtYêu Chúa là cầu nguyện cho người thiểu năng trí tuệ và cầu cho việc phục vụ người nghèo .
Chi tiếtHình phạt thứ I:
Thưở xưa, vào thời cựu ước, khi con người đã sinh sôi nẩy nở khá đông trên mặt đất; vì là con cháu của Adam, họ cũng đã biết có Thiên Chúa; họ cũng biết Thiên Chúa quyền năng và uy nghiêm như thế nào!
Chi tiếtThiên Chúa muốn tất cả mọi người cùng đưa con tim và khối óc ra để tạ ơn Thiên Chúa.
VÌ SAO?
Vì chiến tranh luôn đi kèm với đói khổ, bệnh tật, dốt nát/ vì không có cơm ăn thì làm gì có tiền để mua sách vở, để đến trường học hành và đẩy lùi được giặc dốt/
Chi tiếtThiên Chúa muốn mọi người cùng đưa hai tay ra đểnắm lấy bàn tay của anh em.
VÌ SAO?
Ở đâu có bất công, ở đó có đấu tranh/ hể có đấu tranh thì có chiến tranh, chết chóc, bệnh tật, nghèo đói / Khi chúng ta đưa tay ra để nắm lấy tay anh em là để chia sẻ, an ủi và giúp đỡ họ / khi họ bớt khổ thì chúng ta nói cho họ biết:
Chi tiếtThiên Chúa muốn tất cả mọi người cùng đưa hai tay lên để tạ ơn Thiên Chúa.
Chi tiếtLịch tháng 8/2014
Yêu Chúa là cầu nguyện cho người tỵ nạn và xin ơn truyền giáo cho châu Đại Dương và cho các nước Đông nam Á .
Chi tiết