Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 03/2015 - Giuse Luca

Tháng 3: Tháng Kính Thánh Cả Giuse

Được làm Cha nuôi Chúa Giêsu, một diễm phúc mà Thánh Cả Giuse có được, chỉ đứng sau đặc ân của Đức Mẹ

Thánh Giuse trong suốt những năm tháng làm chồng, làm cha trong gia đình, Ngài chỉ thực thi ý Thiên Chúa và chu toàn bổn phận mà không hề nói một lời nào cho dù lời đó là một lời yêu thương hay một tiếng kêu ca trách móc, than thở cho số phận nghèo khổ long đong của mình /

Nếu là một người làm Cha trong gia đình thế gian như chúng con thì hoàn toàn khác hẳn, không thiếu những tiếng la hét, chê bai, trách mắng,... Cứ xét lại một đời làm chồng của con đây, con chỉ yêu thương, dịu dàng được một thời gian đầu. Còn về sau này thì đủ thứ : gia trưởng, độc tài, nóng nảy, thô lỗ , mà người vợ phải chịu. Đối với con cái thì không thiếu bất cứ lỗi lầm nào, thôi thi la hét, quát mắng, nạt nộ, đòn vọt đủ thứ. Con đã không đối xử với con cái sòng phẳng như đáng phải có, chúng là con nít mà con chỉ muốn nó khôn như con, trưởng thành như con, khiến cho chúng nó không biết đường nào mà mò.

Nhìn lại tất cả những lỗi lầm đã qua, con thấy mình thật đáng xấu hổ và rất mong muốn sửa được ngay. Nhưng Thánh Cả ơi! Muốn là một chuyện, còn thực hành thì đâu phải là chuyện dễ / thời gian đâu có đợi con, xin Thánh Cả giúp con, giúp mọi người cố gắng làm người chồng tốt, người cha tốt để con cũng là một đứa con của Cha như Chúa Giêsu, nên xin Cha Thánh hãy săn sóc chúng con cách riêng. Con đội ơn Cha Thánh  /

01/03/2015Hôm nay con đi lễ sớm, con có ý cầu xin Thánh Cả ban ơn cho gia đình con, cho các con cái trong gia đình được mọi sự bình an hồn xác / Hôm nay cũng là Chúa Nhật đầu tháng, ngày con cảm tạ Ba ngôi Thiên Chúa, xin tha thứ tội lỗi và ban bình an cho thế giới / Con xin dâng lên Chúa các nhà cầm quyền, xin cho họ biết thương yêu nhau, xin cho các lò lửa ở Ukraina, ở Trung Đông, ở bắc Triều Tiên được lắng dịu, tan biến đi / Có biết bao sự kiện nóng bỏng trên thế giới mà con phải cầu xin / có biết bao sự kiện ở VN mà con cần quan tâm  / Lạy Chúa, đất nước con dân chúng còn khổ sở lắm / Hôm nay con xin dâng lên Thánh Giuse về việc giáo dục ở VN, đây thật sự cũng là bài toán nan giải / còn có nhiều thứ khác nan giải, gỡ cũng không ra, con xin Thánh Cả cứu giúp / Nói chung con học được nơi Chúa Giêsu bài học này: Yêu thương là lò lửa có thể thiêu đốt tan chảy, hóa giải được mọi thứ, nhưng chúng con chưa làm được / Xin Thánh cả giúp cho mọi người luôn sống hòa thuận, thương yêu nhau như gia đình Thánh gia năm xưa / Hôm nay Chúa dạy con qua bài Tin Mừng: Chúa Giêsu biến hình / trước tiên Chúa muốn con xác tín rằng Chúa là con Thiên Chúa  thật, là Đấng cứu độ trần gian nhưng lại mang thân phận một con người tầm thường  / Con đường cứu độ của Chúa phải là cái chết nhục nhã trên Thánh giá / Vì yêu, cũng vì vâng lời nên Chúa sẽ không chọn con đường nào khác / Chúa cũng muốn nhắn nhủ  người Ki-tô hữu chúng con rằng: Nếu chúng con yêu Chúa, nếu chúng con muốn vào nước trời hưởng hạnh phúc với Chúa thì chúng con cũng phải đi theo con đường này / Xin Chúa giúp chúng con lựa chọn đi theo con đường Thánh Cả Giuse đã đi, đó là phải sống kề bên Chúa, phục vụ Chúa suốt cuộc đời mà không hề kêu ca, rên rỉ  than phiền lời nào, một chỉ âm thầm vâng phục và vui vẻ thi hành mọi huấn lệnh Chúa truyền mà thôi / Xin giúp con sống xứng đáng là đứa con chí ái của Chúa như Chúa Giêsu/ Amen/

02/03/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con kính Tổng Lãnh TT và các Thiên Thần bản mệnh / xin các Ngài giúp cho con ơn kính mến Chúa / chúng con có những vị ân nhân bên cạnh nhưng rất ít khi con biết cảm ơn / mãi về sau này con mới  kính các Ngài / rất nhiều lần các Ngài ứng cứu con cách tỏ tường nên con đã cảm ơn các Ngài ngay / xin các ngài che chở cho con và mọi người trong gia đình con / xin giúp con biết kính mến Chúa như các Ngài và che chở con khỏi các mưu chước của ma quỷ / Hôm nay phúc âm Chúa dạy con: hãy có lòng nhân từ như Chúa, hãy biết tha thứ như Chúa / một trong những lỗi nặng con thường phạm đó là xét đoán người khác /Chúa cũng dạy con rằng mọi người đều là anh em của con nên con không được loại trừ ai, không được tỏ thái độ phân biệt đối xử / không được tự do xét đoán / đừng bao giờ tự cho mình là tốt và coi khinh người khác / Vì trước mặt Chúa, ai cũng nhiều tội / đừng chỉ trích cũng đừng thành kiến với ai / Chúa dạy con: Muốn có Chúa ở cùng thì tâm hồn phải bình an, muốn có tâm hồn bình an thì phải đối xử nhẹ nhàng với anh em / tâm hồn con yêu thương thì sẽ có bình an, mà có bình an thì sẽ có Chúa ở cùng  /  Mùa chay, Chúa cũng dạy con phải biết sám hối, sám hối rồi thì chưa đủ, còn phải đền tội nữa, mà cách đền tội nhanh nhất là phải làm việc bác ái / Xin các thiên thần, xin thánh Cả Giuse giúp con / Amen/

03/03/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh TĐVN, xin các ngài ban đức tin cho con, chung quanh chúng con, người ngoại giáo quá đông, mà công việc truyền giáo thì không thu lượm kết quả bao nhiêu / Xin thánh cả Giuse ban cho chúng con ơn can đảm để sống đạo cho tốt, sống gương sáng để mọi người nhìn thấy và đi theo / Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con đừng nói mà không làm / Mùa Chay con phải ăn chay cầu nguyện, phải hành động cụ thể, đừng bắt chước Phariseu khoe khoang, sống giả hình, họ chỉ giữ đạo hình thức bên ngoài /chỉ đọc kinh, đi lễ nhiều, nhưng lúc về nhà thì lỗi đức bác ái / Chúa bảo chúng con phải sống đạo gương mẫu / Phao-lô khiêm tốn nên ông luôn tự hào vì mình yếu đuối / Thế giới người ta trọng chứng hơn trọng cung, ai sống khiêm nhường bác ái sẽ được Chúa yêu thương, ban phước / Xin Thánh Giuse giúp chúng con sống Mùa Chay thánh cho tốt, để chúng con xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh / Amen /

04/03/2015:  Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh Cả Giuse để xin đức công chính / Công bình chính trực, là sống gương mẫu / mà gương mẫu chính là phục vụ vợ, con, cháu, rồi tới phục vụ anh em / Chúa đã làm gương phục vụ hiến thân / Chúa làm gương phục vụ khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ / con không khác gì Yacobe và Yoan khi xin Chúa được ngồi 2 bên tả hữu trong nước Chúa / Chúa bảo con khi phục vụ thì phải khiêm nhường, không được ghen tỵ / Vua thế gian thì cai trị, còn Chúa là vua phục vụ / Ai lãnh đạo nước Chúa thì không được dùng quyền bính / không được cai trị, không được áp bức kẻ khác / xin cho con biết phục vụ khiêm tốn hơn, để con nên giống Chúa hơn / Xin cho con phát triển nhiều khả năng để con phục vụ anh em cho thật tốt và nhất là phục vụ gia đình con cho thật đầy đủ cả hồn lẫn xác. Amen/

05/03/2015: Hôm nay thứ năm, con  kính Thánh thể Chúa, vì yêu con nên Chúa luôn đợi chờ con trong nhà tạm / Hằng ngày con làm đủ thứ việc riêng tư nên không có giờ nhớ đến Chúa /khiến cho Chúa luôn hiu quạnh nơi nhà tạm. Lúc ở nhà, con cũng chỉ nhớ Chúa thi thoảng thôi ! khi nào lên nhà thờ thì con lại lo ra chia trí, suy nghĩ đủ thứ chuyện mà không hề chú tâm dâng lễ cho sốt sắng / rốt cuộc con cũng chỉ giữ đạo à ới thôi / Lạy Chúa, xin ban cho con chút tàn lửa kính mến nơi trái tim Chúa để con có thể yêu Chúa nồng nàn hơn / Hôm nay Phúc Âm chúa dạy con: Hãy có tấm lòng quảng đại khi sử dụng tiền bạc của cải / cũng đừng tham lam của người như những người hôi của xe bia gặp nạn / cũng đừng quá keo kiệt, vô tình như ông phú hộ / Con hiểu vì sao ông phú hộ bị phạt / Vì sao anh Lazaro lại được thưởng / Ông phú hộ không gây bất công nhưng vì ông ta quá ích kỷ, thấy chết mà không cứu, thấy đói mà cứ giả lơ / Ông ta thuộc loại người qúa vô tâm / ông ta đáng bị phạt / Còn về phần anh Lazaro, đâu phải cứ nghèo mà được lên Thiên Đàng đâu / anh tuy nghèo nhưng không gian tham, không chửi rủa ai, không trách móc Chúa Trời, anh cứ vui lòng cam chịu số phận hẩm hiu của mình vì Chúa, nên anh đã được thưởng xứng đáng / Qua bài học này, Chúa muốn dạy con: Phải dùng tiền của mà mua nước Thiên Đàng / Chúa không muốn con cái Chúa lâm vào hoàn cảnh đói nghèo / Vì nghèo đói tượng trưng cho sự dữ, nhưng Chúa cho phép nó xảy đến cho một số người là vì Chúa muốn những người giàu cũng có điều kiện để vào nước Chúa dễ dàng qua việc thi ân giáng phúc cho những anh em nghèo đói chung quanh mình / Chúa dạy con sống ở đời phải biết tương trợ nhau, có khi nay người, nhưng mai lại là ta / Chúa cũng dạy con hãy mua lấy nước Thiên đàng bằng những đồng tiền con có hôm nay / hãy dùng tiền mà làm việc nghĩa như Phùng Huyên đã làm cho Mạnh Thường Quân năm xưa / Lạy Chúa, lấy tiền trong túi mình mà cho người khác, cần phải có ơn can đảm, phải có ơn quảng đại yêu thương / Hai ơn này có rất nhiều nơi Bí tích Thánh Thể Chúa / xin Chúa thương ban cho con mỗi khi con lên rước Chúa. Amen./

06/03/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh tâm Chúa / Chúa dạy con phải đến với Chúa để học sự hiền lành và khiêm nhường. Nhưng Chúa ơi, con kiêu căng và nóng nảy quá, nên học thì con luôn muốn học, nhưng thực hành thì khó quá Chúa ơi / Xin Chúa giúp con với / con có một cái miệng thôi mà suốt ngày con vấp phạm lỗi đức bác ái trong lời nói quá nhiều! Quá khứ của con thì tội lỗi, con sửa hoài không được thế thì làm sao đây! Xin Chúa đừng phạt con nhưng cho con cơ hội nhiều nhiều một chút / Hôm nay Phúc Âm Chúa cho con thấy số phận của những người đi theo Chúa: con nhìn gương các thánh tử đạo VN, các ngài mất mạng vì đi theo, tin Chúa / Còn chính Chúa thì bị người Do Thái giết chết / nhưng con thấy rõ ràng thập giá đưa tới vinh quang / Những hy sinh là những hoa trái / Chúa dạy con phải canh tác vườn nho, đừng bắt chước bọn tá điền gian ác / Chúa cho con thấy các ngôn sứ, các tông đồ đều bị ngược đãi / Các vị này chỉ là tôi tớ, bị nhược đãi đã đành /chính bản thân Chúa là con Yêu Dấu cũng đâu thoát khỏi / Lạy Thiên Chúa, chính vì Ngài nhẫn nại nên loài người mới lì lợm như thế // Xin Chúa cho con và mọi người hiểu rằng: Cái chết Thập Giá là tình yêu trọn vẹn nhất mà Chúa dành cho loài người chúng con / Xin Chúa cũng cho con hiểu rằng: Ơn cứu độ cũng là hồng ân cao quý nhất // Xin cho con luôn yêu Chúa bằng một tình yêu xin vâng, để con luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.

07/03/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ, nhưng con yêu Mẹ bằng cách nào? Có 3 huấn lệnh mà Mẹ yêu cầu: ăn năn đền tội, cải thiện đời sống / lần hạt mân côi / yêu mến trái tim Mẹ / Cả 3 thứ con đều không muốn làm, hoặc con làm à ới / Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con, con rất sợ hình phạt hỏa ngục / Mẹ cho con núp vào tà áo, Mẹ nhé / Hôm nay Chúa dạy con một bài học rộng lượng, cụ thể như thế này / Nếu anh em con có người trót lầm lỡ nên vào tù, họ rất mong được bà con tha thứ cho họ, để khi ra tù, họ không còn mặc cảm tội lỗi, sau đó họ có thể làm lại cuộc đời / Con đừng nhìn họ với ánh mắt thành kiến, đừng nhìn họ theo kiểu dán nhãn, một cái nhãn xấu thì không bao giờ ngóc đầu lên được / Hãy tha cho họ, vì Chúa cũng đã tha, pháp luật cũng đã tha / Chúa dạy con: Tình yêu Thiên Chúa như biển cả mênh mông, còn tội con như tảng đá / Dù tảng đá có lớn cỡ nào thì khi bỏ nó vào biển cả, nó cũng sẽ mất hút, không hề sủi tăm / Phúc Âm Chúa nói về người Cha nhân hậu dang giang tay ra đón lấy đứa con quay về / Chúa sẵn sàng tha thứ nên con đừng gút mắc với anh em / Người đóng vai chính trong câu chuyện hôm nay đó là tình cha bao la, chứ không phải là đứa con hoang đàng / Cha có thể phạt nhưng cha đã không phạt, trái lại, Cha còn mừng vui vì con yêu trở về / Từ đó, con nghiệm ra rằng; cho dù tội con có to, nhưng nếu con ăn năn thì Chúa tha liền / Xin chúa cho con ơn can đảm, để trong Mùa Chay này con không sống cố chấp trong tội nữa và mau mau quay về. Amen /

08/03/2015: Hôm nay ngày 08/3, ngày con cần chúc mừng mọi người phụ nữ / người con muốn chúc trước nhất chính là Mẹ Maria / Mẹ có đủ mọi thứ nên con chỉ xin chúc Mẹ thương đàn con dương thế này thật nhiều / Con cũng xin chúc các thánh nữ trên trời yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, thay cho phần thiếu sót của chúng con nơi dương thế / Con cũng xin chúc mừng các bà mẹ, các bà vợ và hết thảy các chị em phụ nữ trên thế giới được nhiều niềm vui vẻ hạnh phúc trong suốt cuộc đời này bên chồng con, gia đình, họ hàng thân quyến /phúc âm hôm nay Chúa dạy con phải thanh tẩy đền thờ ,phải dọn lòng mình cho thanh sạch /xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự /hãy loại bỏ tất cả những thứ ngẫu tượng như là tiền bạc ,sắc dục , danh vọng ra khỏi tâm hồn mình /xin Chúa giúp con chừa bỏ tội lỗi ,diệt trừ những tính mê tật xấu ,để tâm hồn con trở nên đền thánh cho Chúa hiện diện luôn mãi ,amen /

09/03/2015 :Hôm nay thứ hai ,ngày con kính các thiên thần để xin ơn kính mến Thiên Chúa như các ngài /hôm nay con cũng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn và những người già lão ,tàn tật /xin Chúa thương giúp những người già được vui khỏe trong những ngày cuối của cuộc đời / xin cho những ngưởi tàn tật được no cơm ,ấm áo / xin cho các linh hồn mau lên thiên đàng / /phúc âm hôm nay Chúa dạy con hãy nhìn chúa Giêsu trong những người anh em /ngày xưa dân dothai coi thường Chúa nên họ không chịu tin vì thấy chúa có gia cảnh quá bính thường / họ chỉ đánh giá người khác qua một cái khung ,nên hể ai nghèo thì họ cho là ngu ,dốt /nhìn Chúa chỉ là anh thợ mộc nghèo nên họ không thể tin ngài là đấng cứu độ /vì họ quá mong một đấng cứu tinh nên họ hoài nghi Chúa ,họ thành kiến xấu nên có phán đoán sai lệch ,họ đã không tin Chúa / xi Chúa cho con luôn sáng suốt để con tin ,con đi theo ,và xin Chúa cứu rỗi con , amen /

10/03/2015 :Hôm nay thứ ba ,ngày con kính các thánh tử đạo VN để xin ơn đức tin / chung quanh con có biết bao người chưa biết Chúa ,con thì sống gương xấu ,gương mù ,đa phần là lỗi đức bác ái yêu thương /xin Chúa giúp con sống sao để người khác thấy và tin Chúa / còn nếu con sống tệ quá thì mãi mãi họ cũng chẳng theo đạo của con ! Nói về bác ái yêu thương ,hôm nay Chúa dạy con rằng :nếu con muốn Chúa xót thương con ,thì con phải biết xót thương anh em ,con phải biết bỏ lỗi cho anh em ,con phải dám đi thăm kẻ ghét mình / nếu xét cho kỹ thì con cũng chỉ là tôi tớ độc ác ,chỉ dễ với mình mà lại khó khăn với anh em /Chúa bảo con phải sống cho nhau và vì nhau ,với nhau /bỡi vì không ai là một ốc đảo / ai cũng phải tựa nhau mà sống nên cần phải thương nhau /làm người ai cũng có khuyết điểm ,hãy bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau bỡi vì oán báo oán thì oán sẽ chất chồng / xin Chúa tha tội cho con và giúp con đối xử thật tốt với anh em con Amen //

11/03/2015: Hôm nay ngày thứ tư, ngày con kính thánh cả Giuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình / Chúa biết con yếu đuối, có nhiều tật xấu của một người đàn ông, lúc nào con cũng cho mình là đúng, là phải và không ai có thể phải được, ngoại trừ là con / Chúa ơi, xét lại thì con thấp hèn chứ chẳng giỏi giang gì, nhưng con lại độc tài quá thể, con chỉ muốn làm vua một cõi mà không muốn nghĩ đến vợ con / đúng ra con chỉ là một thứ vua ích kỷ / Xin giúp con năm nay con biết chuộc lại lỗi lầm: chỉ phục vụ Chúa mà thôi, xài tiền ít đi / Mọi sự phải ưu tiên 1 cho vợ con /xin giúp con giữ lời hứa / Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con phải giữ luật Chúa cho trọn vẹn / Chúa ví lề luật như là dây cương gìn giữ con khỏi đi lạc đường, khỏi lạc xa giáo lý của Chúa / Chúa chỉ thương những con người chu toàn lề luật và ban thưởng cho họ như người công chính / Chúa đến để giúp con giữ luật cho tốt hơn chứ không phải để phá bỏ lề luật / Chúa cũng dạy con đừng nô lệ cho lề luật, nhưng người ta đã hiểu lầm / Chúa dạy con phải giữ luật sao cho phù hợp với thánh ý Chúa / Chúa muốn con sống cao thượng nhưng con lại thấp hèn quá ! Chúa muốn con sống bác ái nhưng con lại chẳng thương người chút nào /thế thì con làm sao được cứu rỗi? Xin Chúa giúp con hiểu rằng: tình yêu thương luôn là nền tảng của sự bình an và hạnh phúc / xin Chúa thương giúp con / Amen /

12/03/2015: Mất đoàn kết chỉ vì ghen tức.

Lạy Chúa con đến trước mặt Chúa đây. Hôm nay con xét mình trước Thánh thể Chúa, Chúa luôn yêu thương con nên chịu khép mình trong nhà tạm để đợi chờ, còn con thì đến với Chúa cách lơ là, chiếu lệ. Con yêu Thánh thể nhưng chỉ thưa chuyện với Chúa may lắm là 1 phút sau khi rước lễ, thời gian còn lại con chỉ dùng để suy nghĩ vẫn vơ. Xin giúp con biết kết hiệp mật thiết với Thánh thể Chúa, là của ăn nuôi sống linh hồn con. Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con sống đạo đừng ghen tức sinh mất đoàn kết. Con thường dễ khóc với người khóc, nhưng khó vui với những người thành công hơn con, vì lòng con có máu ghen tức. Người Do Thái thay vì mừng khi Chúa trừ được quỷ, thì họ lại nổi máu ghen tỵ, tìm cách hạ bệ uy tín của Chúa nên bảo rằng Chúa dựa hơi Belzebun. Chúa bảo chúng con phải yêu thương nhau, đừng sống ghen tỵ, Chúa bảo chúng con phải giúp đỡ người khác; vì có thể hôm nay người khác đang gặp khốn khó, nhưng biết đâu ngày mai chính con lại khốn khó ,đang cần sự giúp đỡ thì sao? Đừng sống theo kiểu ốc đảo nhưng mọi người nên nương tựa nhau mà sống. Chúa cũng dạy con: "Đời ai cũng có Thánh giá", nếu con không làm cho Thánh giá kẻ khác nhẹ đi thì chớ làm cho Thánh giá của họ nặng thêm, đó là cách sống yêu thương như Chúa. Lạy Chúa xin giúp con bỏ hẳn thói quen ghen tỵ vì đó không phải là phong cách sống của người Môn đệ Chúa Kito ,  Amen.

13/03/2015: Điều răn quan trọng nhất!

Lạy Chúa, cứ đến thứ sáu thì con lại nhớ ngày Kính Thánh giá Chúa và phải sống bác ái yêu thương. Cái khó nhất cho con lúc này chính là phải yêu anh em như yêu Chúa, mà con thì lỗi phạm Đức bác ái nhiều nhất, cho nên đây cũng là yếu điểm của con. Đây cũng là mối tội đầu của con: ghét anh em, nóng nảy với anh em, khinh dễ anh em là những tội mà con luôn luôn phạm. Con chỉ biết chạy đến cùng Chúa, nhờ mẹ Maria giúp con cởi bỏ nết xấu này. Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Tình yêu thương của Chúa là không biên giới, Chúa yêu thương chúng con mọi lúc mọi nơi, nếu con yêu Chúa mà không yêu anh em thì con chỉ là kẻ nói dối, Chúa chê trách biệt phái luôn tìm cách bắt bẻ Chúa. Họ cũng muốn thử thách lòng đạo, sự hiểu biết của Chúa, nhưng chỉ có con đây là tối tăm, nông cạn, thấp hèn, gian ác. Còn Chúa thì đầy lòng yêu thương. Chúa bảo: "Lòng có đầy thì miệng mới nói ra", lòng con đầy sự gian ác nên chỉ nói ra lời độc địa gian ác. Chúa cũng dạy con rằng yêu thương là chịu đựng, là san sẻ, là nhường nhịn, là lãnh phần thiệt về mình, là tha thứ cho anh em. Có người nói: muốn biết yêu thật hay giả thì chỉ cần bỏ chữ yêu ấy vào máy ép, yêu thật thì khi ép sẽ chảy ra hai chữ hy sinh. Lạy Chúa, mến Chúa mà không yêu anh em thì chưa đủ, không thể lên Thiên Đàng được vì con vẫn còn là kẻ dối trá. Bởi vì yêu thương anh em là đặc điểm của những ai theo Chúa, xin Chúa giúp con sống giống như Chúa, sống để con đây sẽ trở thành Môn đệ Chúa. Amen.

14/03/2015: Lạy Mẹ Maria! Hôm nay là thứ bảy, ngày con kính yêu Mẹ và rước lễ đền tạ. Con đầy tính mê tật xấu nên khi nhìn lên ảnh Mẹ con thấy Mẹ nhân từ cách lạ thường, còn con thì hung dữ tội lỗi quá, ước gì Mẹ ban cho con một chút lòng nhân lành của Mẹ. Hôm qua con mới đi xưng tội, xin Mẹ gìn giữ linh hồn con, giúp con kềm hãm những tính mê tật xấu, tính nóng nảy, tính chìu theo điều ác, điều dơ dáy xấu xa. Xin Mẹ giúp con luôn giữ lòng trong sạch như Mẹ. Hôm nay Chúa dạy con đừng sinh thói kiêu ngạo, cậy sức riêng mình để rồi có khi con phải ngã lòng. Chúa dạy con hãy bắt chước gương của người thu thuế, chỉ van nài lòng thương xót Chúa, không nên cậy dựa vào công sức của riêng mình, vì những việc con làm chẳng đáng để cho Chúa thưởng công đâu, nhưng chỉ vì Chúa thương nên ban ơn tha thứ và ban cho biết bao ơn lành khác. Lòng khiêm tốn tự bản chất của nó đã được Chúa thương rồi, nếu con yếu đuối tội lỗi thì hãy ngã vào lòng thương xót của Chúa vì Chúa rất nhân từ. Ai khiêm nhường sẽ được Chúa chấp nhận. Ông Phariseu cầu nguyện kiểu kiêu ngạo, khoe khoang nên Chúa rất  ghét. Xin Chúa giúp chúng con khiêm nhường trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm để Chúa luôn yêu thương, chúc phúc cho con. Amen.

15/03/2015: Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa! Hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày con dành riêng để kính mến Thiên Chúa và xin ơn khôn ngoan. Trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, ơn cao trọng nhất và ơn mà con cần nhất cũng chính là ơn khôn ngoan. Mỗi một ngày con có biết bao điều phải quyết định cả trong tư tưởng lẫn lời nói việc làm, trong cách đối xử với mọi người, trong cách chu toàn mọi bổn phận, trong cách làm việc sao cho có lợi nhất, cho con, cho Chúa, cho anh em. Tất cả con đều cần đến ơn khôn ngoan, mà con thì quá thấp hèn ngu xuẩn, tội lỗi. Thêm vào đó là ma quỷ quấy phá nên con chẳng thể nào phân biệt đâu là đúng đâu là sai, con rất ước mong Chúa ban cho con một chút ơn khôn ngoan. Con không dám xin được như Salomon, nhưng xin Chúa cho con ơn khôn ngoan trong lĩnh vực của con, để con không cảm thấy xấu hổ sau khi đã quyết định, nói sai, làm sai điều gì. Xin Chúa giúp con với. Con kêu cầu Chúa, xin lắng tai nghe con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Con sống giữa thế gian, khó phân biệt đâu là bạn, đâu là thù, bởi vì ma quỷ luôn làm trò đóng kịch trước mặt con, chúng làm cho con lầm tưởng giữa điều xấu và điều tốt. Chúa bảo con tránh xa kẻ thù, đối với ma quỷ thì con không tài nào đánh lại nó, con chỉ việc nép vào lòng Chúa, Chúa sẽ đánh nó giúp con. Đối với thế gian thì con cũng khó lòng mà chiến thắng nó, con chỉ cần từ bỏ ý riêng con và làm theo ý Chúa là được. Đối với xác thịt thì con cũng chẳng thể nào tự đánh mình, Chúa dạy con đừng cố "bẻ đũa cả nắm", chỉ nên đánh từng đứa một. Xác thịt con là một khối, nếu nó mập mạp sung sức thì nó khỏe như voi nhưng nếu nó ốm đói thì sẽ yếu ớt. Con muốn thắng nó thì phải biết ăn chay cầu nguyện, sắc dục mạnh mẽ thì thần trí sẽ lu mờ, con phải biết ăn chay cầu nguyện như Chúa, khi nào con cảm thấy sắp thua những kẻ thù con thì con hãy nhìn lên Thánh Giá để cầu cùng Đấng đang chịu treo lên. Tốt hơn hết là trong Mùa Chay con nên ôm chặt Thánh Giá để tưởng niệm những thương tích Chúa và bớt ăn bớt uống, thì con sẽ dễ dàng chiến thắng kẻ thù con. Nói là nói thế nhưng con yếu đuối lắm, xin Chúa thương giúp con. Amen.

16/03/2015: Hôm nay là thứ hai, ngày con kính mến các Thiên Thần, nhất là Thiên Thần bản mệnh. Ngài là người bạn tốt nhất mà Chúa cho ở cạnh con để gìn giữ, chia sẻ, nhắc nhở, cứu giúp chúng con mọi lúc mọi nơi. Trước kia con không hề để ý đến sự trợ giúp của các Ngài, nhưng khi con càng muốn mến Chúa thì con càng cảm thấy gần gũi các Ngài hơn; và trong những sinh hoạt thường ngày, Chúa vẫn cho con thấy nhiều lần có sự can thiệp hữu hiệu của các Ngài. Con rất biết ơn các Ngài, xin các Ngài tiếp tục gìn giữ, chở che, nhắc nhở con và ngăn cản những mưu chước của ma quỷ đang rình rập ám hại con. Con cũng xin các Ngài giúp con, san sẻ cho con một chút lòng kính mến Chúa vì lòng chúng con quá khô khan nguội lạnh, xin các Ngài nhớ giúp con. Hôm nay con cũng dâng lên Chúa những người già và các linh hồn, xin Chúa thương nâng đỡ tha thứ những lỗi lầm cho các người già, yên ủi các linh hồn trong luyện ngục.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Nhiều khi con đến với Chúa cầu nguyện với Chúa bằng một đức tin vụ lợi, yếu ớt, còn tệ hơn ông sĩ quan La Mã trong Phúc Âm. Chúa dạy con hãy tin vào Chúa là Đấng quyền năng và phó thác mọi sự, mọi lời cầu xin lên cho tình yêu của Chúa, Chúa đã làm phép lạ để củng cố niềm tin cho ông ta, xin Chúa cũng ban thêm đức tin cho con. Xin Chúa giúp con vững tin vào Chúa để cho dù con xin Chúa nhưng đừng đòi Chúa phải làm phép lạ, xin giúp con vững tin hơn khi gặp gian nan thử thách. Nếu Chúa chưa ban ơn thì xin cho con cũng đừng kêu trách Chúa, xin Chúa hãy giúp con khi xin ơn thì phải biết cảm ơn, bởi vì chỉ xin mà chẳng biết cảm ơn thì đây là điều khiến cho Chúa buồn lòng nhất. Bởi vì cảm ơn là điều kiện để được Chúa ban ơn, xin Chúa ban cho con vững tin vào lời con đang cầu xin. Amen.

17/03/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con nhớ đến các Thánh tử đạo Việt Nam! Từ khi con có trí khôn đến giờ con vẫn luôn thắc mắc: Làm sao con có thể nên Thánh được? Cách "Tử đạo" thì con không dám nghĩ tới, vì thế nên lòng con cứ hoang mang rối bời, không biết sống đạo sao cho phải. Nhưng sau này con đã tìm được lời giải đáp: "Làm Thánh thì rất khó, nhưng làm người tốt thì dễ hơn". Làm người tốt thì nên làm hơn là làm người xấu, làm người tốt thì ai cũng thương nên chắc chắn Chúa cũng sẽ thương, mà Chúa thương thì rất có cơ may được lên Thiên Đàng, chỉ cần có ơn Chúa trợ giúp. Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một người công giáo tốt để Chúa không ghét con, các Thánh tử đạo thì cho con một chút đức tin, con có đức tin được Chúa yêu con thì con rất có hy vọng. Hôm nay con cũng xin dâng những người ngoại giáo chung quanh nhà con cho Chúa, xin Chúa ban cho họ có đức tin như con, để họ cũng biết Chúa, cũng yêu Chúa như con.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Hãy thể hiện tình bác ái bằng cách phục vụ những con người đau khổ như Mẹ Thánh Terexa, khi Chúa nhìn thấy anh bại liệt 38 năm, Chúa đã rất thương nên ra tay cứu giúp. Lạy Chúa, con cũng có khi chạnh lòng thương ai đó đau khổ, nghèo đói, nhưng con chẳng dám lấy tiền trong túi của mình để cho họ, bởi vì con thiếu...! Không phải vì còn thiếu tiền, nhưng là con thiếu lòng can đảm. Con người thời nào cũng khổ đau bệnh tật nhưng rất có ít người biết chạnh lòng thương, có lẽ là do lòng con nguội lạnh trái tim con chai đá, bụng con đầy những ích kỷ. Chúa chê trách người Phariseu giữ luật Chúa như một tên nô lệ mà không chút lòng yêu thương cảm mến nào. Chúa muốn con sống như Chúa bằng những việc làm bác ái yêu thương. Phariseu không muốn phạm lỗi trong ngày Sa-bát, họ sẵn sàng để cho người bệnh đau khổ mà chết chứ họ không muốn cứu giúp ai trong những ngày này. Xin Chúa giúp con hiểu được rằng: Thiên Chúa chỉ được tôn vinh khi các con cái của Chúa luôn làm điều thiện hảo, xin Chúa ban cho con ngọn lửa yêu mến nơi trái tim Chúa để con cũng yêu mến anh em con như Chúa mong muốn. Amen.

18/03/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con cầu xin cho hạnh phúc gia đình! Với từng này tuổi đời, cái tuổi người xưa còn lại, con mới thấy gia đình là một tổ ấm quý giá với vợ hiền, con khôn, cháu mạnh khỏe mau lớn. Con muốn tạ ơn Chúa nhưng chẳng biết phải thưa với Chúa thế nào cho xứng đáng. Chúa ơi, con yêu Chúa lắm vì Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành, biết bao cơ may hiếm có, con có cha mẹ đạo đức, có gia đình đầm ấm, có vợ con cháu một nhà tràn ngập yêu thương. Nếu con đã làm những điều không đúng thì rõ ràng là con đã sai, nhưng Chúa ơi con xin thưa nhỏ với Chúa: "Con cảm ơn Chúa nhiều lắm".***

Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Giuse, suốt bao nhiêu năm sống trong bậc hôn nhân, Thánh Giuse đã giúp con rất nhiều, không thể nào kể cho hết được. Con vẫn trộm nghĩ nếu khi xưa con đậu Linh Mục thì chắc chắn con là một Linh mục rất tồi tệ, rất mất lòng Chúa. Nhưng hôm nay con mừng, vì con chỉ làm ông nội, ông ngoại mà không làm ông Cha. Như vậy hôm nay con có thể thở phào nhẹ nhõm vì nén bạc Chúa trao con ít nên con sẽ làm sinh lời theo khả năng của con, nhờ có sự trợ giúp của Cha con là Thánh cả Giuse. Cha ơi, con cảm ơn Cha nhiều lắm, nhờ Cha mà con thấy bổn phận con đôi phần nhẹ nhõm và không phải vướng mắc nhiều với Chúa Giêsu con Cha, nếu như con là Linh Mục.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa yêu con như người mẹ yêu con, mà Chúa còn thể hiện lòng thương xót vì ơn Chúa ban cho con thì vô hạn và mãi mãi. Con trông cậy vào Chúa vì Chúa được Chúa Cha ban cho quyền xét xử quyền kết an và quyền cứu sống, điều này cùng khiến con vững tin vào Chúa hơn. Chúa Cha là kiểu mẫu sống của Chúa Giêsu, còn Chúa Giêsu là kiểu mẫu sống của con, suốt đời Chúa là vâng lời Cha nên nếu con cũng lấy Chúa Giêsu làm mẫu mực để con sống. Chúa bảo con đi theo con đường Chúa Giêsu đi là con đường cứu độ bằng thập giá, xin giúp con vững bước theo Chúa để con cứu được bản thân con và cứu được nhiều anh em của con nữa. Con sẽ học đạo, giữ đạo, dạy đạo và truyền đạo; con sẽ cảm ơn Chúa bằng cách làm cho thật nhiều người biết Chúa, tin Chúa và yêu Chúa. Amen.

19/03/2015: Hôm nay con mừng kính thánh bổn mạng của con, con vui mừng và luôn yêu mến Thánh Cả của con /xin Thánh Giuse ban muôn ơn phúc cho con, cho gia đình con , cho những ai mang tên thánh Giuse và cho tất cả mọi người cha trong gia đình  / cha ơi ,con yêu mến cha /

 Trinh nữ Maria d'Agreda đã ghi lại những lời tâm huyết Chúa Giêsu nói với Thánh Giuse nằm trên  giường bệnh:  "Cha hãy an tâm vì không một lời nói, không một việc lành nào dù rất nhỏ, cũng được Thiên Chúa trả công gấp bội. Phương chi suốt đời Cha đã được Thiên Chúa Cha tôi luyện bằng nhiều thử thách cả về thể lý, cũng như tâm tình. Nhất là Cha đã chấp nhận cuộc hôn nhân khiết tịnh với Mẹ Maria để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cha đã sống cuộc đời gương mẫu làm con cái Thiên Chúa. Cha đã trọn trách nhiệm một người chồng nhiều vất cả, khổ đau, để cho gia đình được an vui. Cha đã sống xứng đáng một người Cha hoàn toàn. Cha đã yêu thương, đã giúp đỡ, đã chia sể tiền tài, sức khỏe và cả thời giờ để an ủi, nâng đỡ mọi người tùy nhu cầu. Cha đã nhịn nhục và tha thứ mọi bất công người ta làm cho Cha. //  Con ca tụng đời sống khiết tịnh của Cha. Con chịu ơn Cha vì  gương sáng một đời sống thảo ngay với Thiên Chúa, và biết ơn Cha về những gì Cha đã lo cho Mẹ con và cho Con. Mẹ con kính yêu Cha, và Con được hãnh diện vì Cha. Đối với tha nhân, Cha quả là mọi sự cho mọi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ là mọi sự cho Cha. Mẹ con đây, và Con cũng hoàn toàn và mãi là những người thân yêu của Cha. Cha thân yêu hãy nhắm mắt lìa đời để về cùng với các Thánh Tổ phụ hưởng vinh quang mà Thiên Chúa dành cho các Ngài và cách riêng cho Cha" /  Nghe những lời thân yêu làm phấn khởi tâm hồn, Thánh Giuse mỉm cười nhắm mắt lìa đời.   /                                      Lạy Thánh Cả Giuse ,xin cầu cho chúng con  /amen /

20/03/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con suy gẫm về cuộc thương khó Chúa. Khi nhìn lên Thánh giá con thấy được 2 điều: 1) Tội lỗi con quá lớn, con góp phần làm cho thân thể Chúa đau đớn thêm/ 2) Con nhận ra tình thương Chúa quá lớn lao. Chúa vì yêu con nên đã không phạt con mà còn dùng chính thân xác Thánh Thể Chúa để gánh tội cho con, Chúa bảo con hãy sám hối quay về và đền tội con bằng cách sống bác ái yêu thương. Đây là cách đền tội nhanh nhất và làm đẹp lòng Chúa nhất.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con cách đáp trả tình yêu Chúa. Chúa chỉ cho con thấy trên đời này cũng có hai hạng người: Hạng đầu tiên tìm mọi cách chối bỏ Chúa, bịt tai nhắm mắt không nghe, không tin, không thờ Chúa. Vì họ nghĩ rằng họ công chính sạch tội nên không cần ơn cứu độ nên chẳng cần nghe lời Chúa Giêsu chỉ dạy, khuyên bảo/ Hạng thứ hai khiêm tốn hơn, nhận ra mình tội lỗi, nhận ra bao ơn lành Chúa ban nên quyết tâm theo Chúa, sống như Chúa nên họ luôn trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Vì thế họ luôn khẩn cầu xin Chúa mỗi ngày. Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa và luôn sống với Chúa bằng tâm tình biết ơn. Amen.

21/03/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến Mẹ và xin ơn biết sử dụng tiền bạc cho đúng ý Chúa. Mẹ ơi, nghèo khó ai cũng sợ. Khi Chúa chúc lành cho các tổ phụ, Chúa cũng đâu chúc cho ai phải nghèo khó, thế nhưng điều nghèo khó đâu phải là điều mà ai cũng muốn. Nên hôm nay con xin Chúa nâng đỡ những người nghèo, xin Chúa mở lòng các nước giàu, những người giàu có biết mở lòng ra để cứu giúp những kẻ đói khát, thất học, sống không đúng phẩm giá con người. 

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn hỏi con về thái độ tin Chúa của con. Làm sao con có thể tin Chúa nếu con không thấy? Làm sao con có thể thấy Chúa trong anh em? Làm sao con có thể sống Thánh nếu con không có ơn Chúa trợ giúp, có ơn can đảm, có đức tin, có lòng mến? Con sẽ thể hiện lòng tin của mình bằng cách nào? Tự do là con dao 2 lưỡi, chúng con phải dứt khoát khi đi theo Chúa, đừng bắt chước giới lãnh đạo Do Thái, họ ghét Chúa vì mất uy tín mất quyền lợi, vì họ sử sụng luật rừng. Lạy Chúa xin giúp con luôn tin Chúa, yêu Chúa để con dám sống như Chúa đã sống và yêu anh em như chính mình con. Amen.

22/03/2015: Hôm nay Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày con dùng để suy nghĩ về tình thương của Chúa và về cuộc đời của con. Chúa ơi, Chúa yêu con hết mực đến nỗi bỏ mình vì con, Chúa còn muốn ở lại bên con mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể, thế mà con lại quá dại dột, con chỉ muốn sống, muốn suy nghĩ, muốn hành động theo kiểu cỏ cây mây gió, không chịu nghĩ gì đến tình thương của Chúa. Suy đi nghĩ lại con quá khờ dại . Bởi vì khi tạo dựng nên con, Chúa ban cho con hơn hẳn các tạo vật khác, thế nhưng khi cư xử thì con không khôn ngoan chút nào. Nếu là cây cối, con phải tạo bóng mát cho đời, sinh hoa kết quả để nuôi sống ai đó, hoặc là trở nên gỗ tốt để phục vụ cho việc xây cất nhà cửa, đóng tủ giường, bàn ghế. Nếu con là động vật cấp thấp như trâu bò, heo gà thì ít nhất con cũng cung cấp được sức kéo như con trâu kéo cày hoặc như con gà biết đẻ trứng; hay là con cung cấp thịt với nhiều chất bổ dưỡng nuôi sống ai đó hoặc như cỏ cây hoa lá các loại có thể làm đẹp cho đời, có thể làm thức ăn nuôi sống anh em gia súc. Nói chung tạo vật nào cũng sống có ích và có khả năng ca tụng Thiên Chúa theo cách thức của mình.

Thế nhưng hôm nay khi con nhìn lại bản thân con, Chúa ban cho mọi thứ để con hưởng dùng, chỉ có mỗi một việc Chúa muốn con làm là ca tụng Chúa và yêu thương giúp đỡ anh em. Con có miệng nhưng chỉ dùng nó để nói lời độc ác, tục tĩu, hại người; có mắt chỉ đề nhìn xem những thứ không đáng nhìn; có tai không phải để nghe lời răn dạy của hội thánh hay Lời Chúa trong Kinh Thánh, nhưng chỉ thích nghe những thứ không đáng nghe; có tay chỉ để làm điều gian ác, có chân nhưng không chịu đến nhà thờ chỉ muốn đến những nơi đèn mờ, những góc tối của tội lỗi; có đầu óc thông minh chỉ để suy nghĩ làm sao kiếm tiền nhanh nhất, hại người độc ác nhất,..

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con phải trở nên hạt giống tốt, sinh hoa kết quả, nuôi sống ai đó mà Chúa muốn. Khi nhìn vào đồng lúa, con biết có bao người đã chịu hy sinh để làm hạt giống tốt, có biết bao giọt mồ hôi đổ ra để có được đồng lúa chín vàng, có được bát cơm trắng, khúc cá ngon, cọng rau xanh cho con ăn. Chúa muốn con đừng sống kiểu vô ơn, đừng như hạt giống trơ trọi, không chịu nảy mầm chỉ thích ở trong lớp vỏ ích kỷ, chỉ muốn ấm cúng một mình. Nhưng Chúa cũng bảo con hãy coi chừng những chú gà, chúng đang tìm những gạt lúa nằm trên mặt đất, chúng sẽ mổ, sẽ nuốt, khi đó con chỉ có thể là hạt lúa an toàn trong bụng chú gà mà thôi .

Lạy Chúa, Mùa Chay sắp hết, xin Chúa  giúp con mau sám hối, mau quay về, mau cải thiện đời sống, mau làm nhiều việc bác ái để đền tội con, để con có thể tự cứu sống lấy mình và cứu lấy anh em con nữa. Amen.

23/03/2015:  Hôm nay thứ hai, ngày con nhớ tới và dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn. Hôm nay cũng là ngày con kính nhớ các Tổng lãnh Thiên thần và các Thiên thần Bản Mệnh, các Ngài là những người bạn thật tốt mà Chúa ban các Ngài ở cạnh con để che chở, dìu dắt, nhắc nhở, giúp đỡ con trong suốt cả cuộc đời. Con cảm ơn các Ngài nhiều lắm, xin các Ngài giúp con yêu mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn.

Hôm nay cũng là ngày tĩnh tâm đầu tiên để dọn lòng mừng đại Lễ Phục Sinh. Con nhớ được điều gì thì xin ghi lại điều ấy, xin các Thiên Thần, các Thánh giúp con nhớ đầy đủ để cho những ai không có điều kiện để tham dự, hoặc có nghe qua nhưng không nhớ, không diễn tả được bằng lời, thì con đây xin phép được làm điều này:

Hôm nay Cha chủ tế là một Linh Mục dòng Gioan Bosco, cha Giuse T  ,ngài còn trẻ, có khuôn mặt khá dễ nhìn, có tiếng nói oang oang, mũi cao gần như người ngoại quốc, có cặp mắt thông minh, chỉ tội Ngài hơi lùn, nếu cao một chút thì Ngài chẳng khác gì một Cha người Tây Phương  ,nhưng da vàng .

Bài tĩnh tâm số 1 :  (con người sống với nhau mà không có chút tình thương nào / họ vô cảm vì trong lòng họ không có Thiên Chúa / họ đang sống ngược lại với giáo lý  Kyto giáo ) .

Mở đầu buổi tĩnh tâm với chủ đềThế giới vô cảm. Ngài mở đầu khi cho cộng đoàn xem các đoạn phim ngắn của Đức Thánh Cha Phaxico đi công du 3 nước Brazil, Hàn Quốc và Philippin, sau đó Ngài đặt câu hỏi với chủ đề mà Đức Thánh Cha muốn thế giới lưu ý tới để cho cộng đoàn Tân Thái Sơn trả lời (dạng các ô chữ): Trước hết Cha trình bày về những nét vô cảm của thế giới như là: Có những tổ chức công khai tự cho mình có quyền giết hại những kẻ khác nếu họ sống và hành động khác ý của mình, trong đó những người công giáo cũng là một trong những đối tượng mà họ cần ra tay sát hại, đây là một trong những sự vô cảm của thế giới. Thứ đến là sự vô cảm đang xảy ra trong đất nước Việt nam chúng ta như là nạn tham nhũng tràn lan , thức ăn dơ bẩn, nạn ô nhiễm môi trường, nạn hôi của của những nạn nhân bị tai nạn giao thông , cụ thể như là: Vụ tài xế xe chở bia vị lật ở Biên hòa hoặc là các nạn nhân bị tai nan giao thông; họ thấy và chứng kiến nhưng thay vì giúp đỡ những nạn nhân này thì  họ lại nhẫn  tâm lấy đi những tài sản mà các nạn nhân kia đang nằm bất động trên vũng máu,…

=> Các đề mục của Đức Thánh Cha đưa ra để giúp người Ki-tô hữu có thể loại trừ sự vô cảm của mình. Có 3 việc cần làm ngay:

1/ Phải cầu nguyện. / 2/ Phải sống bác ái (chia sẻ của cải vật chất ,an ủi tinh thần ) / 3/ Phải hoán cải đời sống  /

Những việc cần làm để loại trừ tính vô cảm, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Xin Thưa : Phải bắt đầu từ trong chính gia đình mình //  trong mỗi gia đình thường có 3 thành phần sống chung  nhau , nên ai cũng có bổ phận đối với nhau :

+ Cha mẹ đối với nhau. / + Cha mẹ với con cái. / + Con cái đối với cha mẹ.

Mỗi người cần làm điều tốt cho nhau, yêu thương là phải hy sinh cho nhau, phải sống vì nhau, phải nhận ra ưu khuyết điểm của nhau để giúp nhau sống tốt hơn. Người làm lớn thì phải phục vụ, ai đang hưởng dùng thì phải biết ơn và phải đóng góp công sức của mình vào // Hạnh phúc gia đình là do sự đóng góp tích cực của mỗi thành viên, ai sống ích kỷ là tự mình phá hoại sự liên kết của gia đình, nếu ai cũng sống vô cảm với nhau thì gia đình đó không khác gì là một nơi đầy thảm họa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một chút lửa yêu thương để trái tim con không lạnh giá, không vô cảm, để chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

*xin đọc bài tĩnh tâm số 2 , vào ngày  24/03/2015 /  với chủ đề:  Đâu là nguyên nhân?

24/03/2015: Hôm nay ngày thứ ba, ngày con cầu xin cho các anh em ngoại giáo đang sống chung quanh con và các em thiếu nhi nhỏ bé, tâm hồn các em đang rất trong trắng ngây thơ. Các em như mảnh đất trống, hạt giống nào rơi vào cũng có thể mọc. Xin Chúa hãy gieo hạt giống tốt vào lòng các em và ban đức tin cho anh em ngoại giáo kề cận con. Xin Chúa cũng đừng để con làm gương mù, gương xấu, nếu người ngoại giáo nhìn thấy thì họ sẽ chê bai đạo Chúa. Còn nếu các em nhỏ thấy thì tội con đáng bị thớt cối đá đeo vào cổ mà quăng xuống biển. Con cũng xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban đức tin cho con và cho mọi người.

Hôm nay là ngày tĩnh tâm thứ hai, CHỦ ĐỀ: ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ VÔ CẢM?

Loài người cho rằng: Vì có Thiên Chúa nên họ mất tự do, vì thế họ tìm mọi cách để loại trừ Thiên Chúa để dễ dàng làm theo ý mình => Thế nhưng họ đâu có ngờ rằng nơi nào không có Thiên Chúa thì nơi đó chính là hỏa ngục.

- Con người Việt Nam đối xử với nhau tệ nhất.

- Giá trị đạo đức của người Việt Nam đi xuống ở mức thấp nhất, người Việt Nam sống quá độc ác với nhau.   Vì sao?    Vì họ đã loại bỏ Thiên Chúa.

- Một triết gia người Đức cho rằng : Nếu có Thiên Chúa thì con người mất tự do (Nietzsche - triết gia người Đức). Người Đức cũng cho rằng: Họ là một dân tộc thông minh nhất Thế giới, người Đức là những “Supermen”, họ cho rằng họ mới là những người lãnh đạo của thế giới => Thế nên Hitler đã khơi mào cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Kết quả thật là bi thảm / Theo số liệu thì chỉ riêng thế chiến thứ hai, số người chết là 10 triệu, trong đó có 6 triệu người Do Thái.

- Sự tự do sẽ giết chết Thiên Chúa. Khi con người giết chết được Thiên Chúa thì con người trở thành Thiên Chúa. Khi sự ích kỷ của con người đạt đến mức cao nhất thì tha nhân trở thành bàn đạp để cho họ tiến lên. Điều này đã khiến cho triết gia J.P.Sarte phải thốt lên: “Tha nhân nếu không có Thiên Chúa là hỏa ngục”, vì họ không có Thiên Chúa nên họ đối xử với nhau bằng sự vô cảm, lạnh lùng, băng giá, ác độc với nhau.

Nếu Thiên Chúa là ánh sáng/ Thì ma quỷ là bóng tối

Vậy ma quỷ là ai? Chúng ta có 4 tổng lãnh Thiên Thần, người nào cũng sáng láng, tốt đẹp.

+ Người thứ nhất là: Micae -> Vị Thiên sứ đuổi tổ tông ra khỏi vườn địa đàng

+ Người thứ hai là: Gabirie -> Vị Thiên sứ truyền tin cho Đức Mẹ.

+ Người thứ ba là: Rafae -> Vị Thiên sứ chữa bệnh cho Tobia.

+ Người thứ bốn là: Lucife -> Là Thiên thần ánh sáng của Thiên Chúa .

Lucife luôn nung nấu một ước muốn: Muốn bằng Thiên Chúa, lòng hắn ta đong đầy bằng sự kiêu ngạo, không muốn tuân phục Thiên Chúa, vì Lucife bị phạt nên rất căm thù Thiên Chúa và căm thù con người. Hắn ta muốn làm hại con người để may ra có thể làm hại được Thiên Chúa, bởi vì hắn ta biết Thiên Chúa rất yêu thương con người.

* Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên ma quỷ là bóng tối.

* Vì Thiên Chúa là tình yêu nên ma quỷ là sự giận ghét, oán thù. 

Lucife rất căm thù con người nên nó chỉ muốn gây sự chết cho con người, nên nó là biểu tượng của thần chết.

Nguyên nhân nào đã biến đổi gương mặt của Lucifer trở thành xấu xí ?

Lòng Lucife đầy sự kiêu ngạo, mà hễ kiêu ngạo dâng cao thì gương mặt Lucife bị tàn phá , lòng hắn ta như một lò lửa hừng hực cháy  ///  Khi ta kiêu ngạo thì quỷ đang lớn lên trong ta, người kiêu ngạo thì vơ tất cả mọi thứ vào mình, còn người khiêm nhường thì quy tất cả mọi sự vào Thiên Chúa.

Khi ta được thỏa mãn xác thịt thì quỷ đang lớn lên trong ta  / khi ta oán ghét anh em thì ta là quỷ dữ.

Quỷ có tất cả những thứ xấu xa như: Kiêu ngạo, ích kỷ, đam mê, gian dối ,độc ác … Khi ta nuôi dưỡng nó thì ta càng giống nó và khi đó ta càng xấu xí hơn. Khi ta đồng hóa với nó là ta đã thành quỷ dữ , lúc đó là ta đang đi vào cõi chết.

Người Ét ki-mô có cách săn chó sói rất hay : Họ mài một lưỡi dao thật bén, sau đó nhúng dao vào máu cho máu đông lại, họ làm như vậy nhiều lần cho lưỡi dao dày lên. Sau đó, vào ban đêm họ đem dao ấy ra để làm mồi nhử sói, mũi chó sói rất thính với mùi máu nên nó sẽ đến và liếm máu nơi lưỡi dao. Nó cứ liếm mãi cho đến khi máu ở lưỡi dao đã hết, lộ ra một lưỡi dao thật sắc bén, khi đó lưỡi con sói đã bị cứa đứt, máu tiếp tục chảy ra và con sói tiếp tục liếm máu từ nơi lưỡi dao mà nó đâu biết rằng nó đang liếm máu của chính nó. Nó liếm cho đến khi kiệt sức và nằm gục xuống chết ngay cạnh lưỡi dao.

- Ma quỷ rất độc ác, nếu ta đồng lõa với nó là ta tự giết chết đời mình như con sói nọ.

Mùa Chay chúng ta cần tĩnh tâm, cần đi vào sa mạc tâm hồn để xét lại đời sống của mình, nhờ cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta sẽ thấy được ở đâu có sự hiện diện của ma quỷ. Từ đó chúng ta xin ơn Chúa giúp sức để chúng ta loại trừ nó // vì ma quỷ là thần chết nên nó luôn gây sự chết chóc cho con người. Nếu lòng ta có Chúa thì ma quỷ không còn chỗ nào để vào. Nhưng vì thân phận ta quá mỏng dòn, yếu đuối, mỏng manh; nếu không có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta không thể nào chiến thắng mưu chước của ma quỷ được.

- Chúng ta nhìn lại kinh nghiệm sống đạo buổi ban đầu của Adam và Eva. Eva đang phân vân khi nghe lời dụ dỗ của ma quỷ. Bà đang phân vân giữa ý mình với ý Thiên Chúa. Sau cùng vì hạt giống kiêu ngạo mà ma quỷ gieo vào lòng bà, bà đã chọn làm theo ý mình. Adam cũng nghe theo lời vợ, cũng lựa chọn làm theo ý mình, họ đã lựa chọn trái cấm. Hậu quả là họ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Giờ đây cõi lòng họ không còn Thiên Chúa nên ma quỷ đã ập vào, chúng kéo theo đau khổ và chết chóc hòng giết chết, hòng cướp giật con người ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa.

Để có thể đi đến kết luận => Khi con người loại trừ  được Thiên Chúa thì ma quỷ và sự chết lập tức ập vào. Không có Chúa thì con người trở nên độc ác, chết chóc, chiến tranh, đau khổ và gây cái chết cho nhau mà không còn có cảm giác gì (vô cảm). Họ giết nhau chà đạp nhau, dửng dưng trước cái đau khổ, cái chết của nhau. Điều này luôn luôn trái với ý muốn của Thiên Chúa, thế nên chúng ta cần lựa chọn ai ?, Chọn Chúa hay chọn ma quỷ ? không ai có thể làm tôi hai chủ / chúng ta cần phải quyết định thật sớm /

* Một câu hỏi cần mọi người xét lại trước khi trả lời: Chúng ta đang sống như thế nào trong Mùa Chay, có nghĩa là chúng ta đang chọn làm theo ý của ai, và trong lòng ta đang có ai hiện diện  ?

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa hãy ngự vào lòng con và ở mãi với con, để quỷ dữ không thể làm hại linh hồn con được.xin Chúa giúp con luôn chọn chúa và làm theo ý Chúa . Amen.

Kính mời các vị đón đọc bài tĩnh tâm số 3 vào ngày 25/03/2015 với chủ đề:  GIẢI PHÁP NÀO  cho sự vô cảm của thế giới ?

 

25/03/2015: Hôm nay ngày thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse và cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Xin Thánh Cả Giuse thánh hóa mọi thành phần trong gia đình, vợ chồng con cái. Ngày xưa con có nghe và thuộc lòng một câu nói dành để chỉ những con người làm biếng và thường là để chỉ trích những người đàn ông: “Khi còn nhỏ thì cha mẹ nuôi/ Khi lớn thì vợ nuôi/ Khi về già thì con nuôi”. Thật ra nếu người chồng ý thức một chút về trách nhiệm làm đàn ông của mình thì gia đình luôn đầy đủ, ấm no. Thế nhưng cũng có những con người không muốn chu toàn trách nhiệm của mình, cũng có những người đàn ông ăn xài quá lố mà không thèm nghĩ đến vợ con; thì đây cũng là những trường hợp đáng buồn. Con ước gì những người chồng, người cha trong gia đình luôn nghĩ đến vợ con và dành cho họ tình thương yêu hết mực, thì gia đình sẽ tràn đầy niềm hạnh phúc. Xin Thánh Giuse là người cha, người chồng gương mẫu giúp cho các gia trưởng chúng con biết làm gương sáng trong gia đình qua việc chu toàn trách nhiệm. Đó cũng là yêu Chúa và yêu tha nhân mà Chúa kêu gọi chúng con phải thực thi trong Mùa Chay này .

Bài tĩnh tâm thứ 3:

CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP NÀO CÓ THỂ LOẠI BỎ SỰ VÔ CẢM

Tại thành phố Napoli nước Ý vào ngày 21/03/2015, khi Đức Thánh Cha Phanxico thăm giáo phận, trong lúc Ngài cầm bình đựng máu khô của Thánh tử đạo Januarius để ban phép lành cho cộng đoàn thì một phép lạ đã xảy ra: bình đựng máu khô lúc này đã tan chảy ra phân nửa. Lúc này Đức Thánh Cha mới nói với cộng đoàn: Thánh nhân chỉ yêu chúng ta có phân nửa thôi, có nghĩa trong Mùa Chay này, chúng ta cần phải hoán cải hơn nữa.

+ Tình yêu là gì: Yêu là mắt nhìn đầy âu yếm / Môi ngập ngừng mà nói chẳng nên câu / lúc gần nhau ,quên vạn nỗi âu sầu / và thấy cả cuộc đời quen sắc thắm //*********/ yêu là vui với buổi đầu say đắm ......(còn nhiều nữa )

Tình yêu không thể thiếu trong cuộc sống. Tình yêu là một thứ quá cần thiết cho con người như là không khí để thở, nước để uống.. Theo truyền thuyết về tình yêu thì thần thoại Hy Lạp có Thần Eros (mà người ta thường gọi là thần Cupid). Đây là thứ tình yêu sở hữu, tình yêu chiếm đoạt, tình yêu vị kỷ  / nếu không chiếm hữu được thì người ta sẽ oán hận , loại trừ.

(Cha Chủ tế cho coi một đoạn phim kiếm hiệp nói về tình yêu của Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ: Chu Chỉ Nhược đã không chiếm được tình cảm của Trương Vô Kỵ nên đâm ra oán thù chàng trai này. Sau này cô đã trở thành một đại ma đầu ác độc, đã bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện Cửu Âm Chân Kinh…”

Đức Thánh Cha mời gọi người Ki-tô hữu muốn loại bỏ được sự vô cảm thì phải sống bác ái yêu thương, phải có tình yêu trong con tim. Tình yêu của Ki-tô giáo thì gọi là Aga-pê, đây là thứ tình yêu trao ban, tình yêu hy sinh, luôn ước mơ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, cho dù người yêu có phản bội mình, mình cũng vẫn cứ yêu. Chúng ta đừng nói là mình không nhận ra thứ tình yêu này ở đâu và người mà chúng ta đề cập đến là ai => Đó chính là Thiên Chúa, và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người.

Câu chuyện 1: Một Hoàng Tử đi vào rừng săn bắn, chẳng may bị lạc trong rừng, không tìm được lối ra. May thay chàng gặp được cô con gái, con gái của một ông lão tiều phu, hai người yêu nhau say đắm. Ít lâu sau chàng Hoàng tử giã biệt cô gái mình yêu để tìm về Hoàng Cung xin vua cha cho Hoàng Tử cưới nàng. Vua cha và cả triều thần đều không đồng ý vì cho rằng cô gái kia quê mùa dốt nát và chắc gì cô ta yêu Hoàng Tử thật tình hay chỉ yêu vì cái mác Hoàng Tử. Hoàng Tử bèn xin vua cha cho chàng trở lại rừng sâu một lần nữa để thử nàng, nếu nàng thật lòng yêu thì Hoàng Tử sẽ cưới và xin rước về cung. Lần này Hoàng Tử vào rừng nhưng lại giả dạng một thanh niên rất nghèo, chàng tìm gặp cô gái kia để xin làm quen, thế nhưng cô gái kia nhất định không chịu và nhất quyết chờ đợi cho được vị Hoàng Tử năm xưa trở lại ,chứ không chịu làm quen với chàng thanh niên nghèo do vị Hoàng Tử giả dạng. Thế là cô ta đã mất cả chì lẫn chài, mất cả chức Hoàng Hậu tương lai mà lẽ ra nó đã ở trong tầm tay của cô.

Nhưng hôm nay có một điều kinh khủng hơn thế đã xảy ra: Một Thiên Chúa vì yêu đã bỏ trời để xin xuống ngự vào trong lòng một trinh nữ. Điều này kỳ lạ có một không hai và không ai có thể tưởng tượng nổi. Một Thiên Chúa hạ mình xuống làm một công việc của hạng tôi tớ để quỳ xuống rửa chân cho các Môn đệ của mình. Xin hỏi Ngài làm như thế vì cái gì? Xin thưa vì tình yêu!

Một con người bị người mình yêu chửi rủa, khạc nhổ, đánh đòn, giết chết. Vậy mà trước khi chết, con người ấy còn xin Cha mình tha thứ sự sai lầm cho họ.

Mùa Chay về, chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh Chúa Giêsu, Chúa vì yêu ta, Ngài đã làm tất cả vì ta, Ngài không chừa lại thứ gì cho mình, Ngài chấp nhận chết cho người mình yêu; sau đó Ngài còn để lại một di chúc: “Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con”. Tình yêu của Đức Ki-tô là tình yêu Aga-pê, hy sinh mọi sự cho người mình yêu, hy sinh cả mạng sống mình nữa .

Con người của chúng ta có mẫu số chung là “chết”. Thế nhưng chết rồi thì chúng ta đi về đâu? Khi đối diện trước tòa Chúa, Chúa chỉ hỏi chúng ta có 1 điều, mà điều này quan trọng đến nổi vì nó mà chúng ta có thể được thưởng, nếu thiếu nó thì thì chúng ta sẽ bị phạt muôn đời. Khi chúng ta chết, ra trước Tòa Chúa, Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu tiền ở ngân hàng, có bao nhiêu ngôi nhà, làm đến chức vụ gì; nhưng Chúa chỉ hỏi chúng ra đã yêu như thế nào, yêu nhiều hay ít. Yêu ở đây là yêu tha nhân. Vậy thì câu trả lời của chúng ta có 2 khả năng: một là hạnh phúc vĩnh cửu, hai là đau khổ đời đời. Mọi sự đều tùy thuộc vào cách sống, cách cử xử của chúng ta đối với Chúa, đối với anh em. Đó là sống bác ái yêu thương.

Một câu chuyện khác:  Sống trên đời, mỗi người có 3 người vợ (bạn):

+ Người vợ đầu: chúng ta dành cho nàng một tình yêu đắm đuối; tiền của, vật chất, ăn uống, tiện nghi, chúng ta săn sóc rất chu đáo.

+ Người vợ thứ hai: chúng ta ít thân cận , ít gần gũi, không sắm sửa nhiều không chìu chuộng nhiều, không thương yêu nhiều  . 

+ Người vợ thứ ba: Chúng ta ít sống chung, ít để ý, ít chăm sóc.

Thế rồi trong cơn nguy khốn của cuộc đời, ta gọi cả ba bà vợ ấy lại và hỏi từng người một: Ai có thể đi xa với chúng ta !

=> Người vợ đầu từ chối ngay và bỏ ta trước hết (ngay khi ta vừa tắt thở). Đó là thân xác ta.

=> Người vợ thứ hai cũng không theo ta được, nàng bỏ ta, chỉ đưa ta đến cửa huyệt mộ. Đó là vợ con, người thân, bạn bè.

=> Người vợ thứ ba thì theo ta đến cùng, theo ta đến trước tòa Chúa để cố gắng biện hộ cho ta. Đó là những việc lành phúc đức.

Tóm lại: Ý Đức Thánh Cha muốn chúng ta hoán cải hơn nữa trong Mùa Chay, hoán cải là từ bỏ tội lỗi, thay đổi đời sống, là sống bác ái yêu thương . Ngài nhắn nhủ: Nếu muốn loại bỏ tính vô cảm, chúng ta cần phải tập cho trái tim biết yêu thương, yêu theo tinh thần Aga-pê, yêu theo kiểu mẫu của Đức Ki-tô. Đó là tình yêu tự hiến để cứu rỗi chúng ta, đó là tình yêu trọn vẹn, một tình yêu tuyệt đối cho dù chúng ta có bội phản, cho dù chúng ta là kẻ thấp hèn ,tội lỗi nhất thì Chúa vẫn yêu thương chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ba ngày tĩnh tâm đã qua đi, nhưng lời Chúa dạy, lời giáo huấn của Cha Chủ Tế còn đọng lại trên mỗi  người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con yêu Chúa như Chúa yêu con, và yêu anh em như ý Chúa muốn, như lệnh Chúa truyền. Xin Mẹ Maria chúc phúc cho chúng con nhân ngày trọng đại, ngày mà năm xưa Mẹ đã đáp lại lời sứ thần bằng hai tiếng “Xin Vâng”, xin gúp chúng con luôn làm theo ý Chúa bằng cách từ bỏ ý riêng mình như Mẹ Maria đã làm năm xưa. Amen.

26/03/2015: Hôm nay thứ năm, ngày Giáo xứ chúng con xưng tội sau 3 ngày tĩnh tâm đông đảo, con hy vọng mọi người sẽ nhận ra những thiếu sót khuyết điểm của mình. Kính xin Chúa Giêsu thánh thể giúp chúng con thanh tẩy tội lỗi, giao hòa với Thiên Chúa để dọn mình mừng đại lễ Phục Sinh. Hôm nay Phúc Âm nói về thái độ người Do Thái đối với Chúa Giêsu, chính vì không tin nên họ tìm mọi cách để loại trừ Ngài. Chính vì nhận xét sai lầm về Ngài mà họ không tin Chúa. Lạy Chúa, nếu là con đang sống ở thời đại của Chúa năm xưa, quả thật những Lời Chúa nói thật khó mà tin, bởi vì ai cũng chết, chẳng ai có thể sống mãi, cho dù là Abraham hay các ngôn sứ, tất cả đều chết, mà Chúa lại nói: "Ai tuân giữ lời Ta thì sẽ không phải chết". Sau cùng họ cho rằng Chúa bị quỷ ám, lộng ngôn, phạm thượng vì Ngài là người phàm mà dám xứng mình là con Thiên Chúa. Hôm nay con mới ngộ ra rằng: Ơn Đức Tin là ơn do Chúa ban nhưng không, nếu không có ơn này thì chúng con khó lòng mà tin được. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho các Tông đồ, cho tổ tiên cha ông của con là người Việt Nam, đặc biệt là Thánh Anre Nguyễn Kim Thông mà con là đứa cháu đời thứ năm, chi nữ. Con cảm tạ Chúa rất nhiều, xin Chúa ban đức tin cho con qua lời cầu bầu của Thánh Anre, ông cố của con. Lạy Chúa, hôm nay con biết rằng: Con sẽ nhận được hiệu quả tuyệt vời nếu như con dám đem những lời Chúa dạy mà đem ra thực hành, xin Chúa cho con được ở mãi mãi bên Chúa qua việc rước Thánh Thể Chúa hằng ngày. Amen.

27/03/2015: Hôm nay thứ sáu, con chợt nhớ đến Thánh Tâm Chúa, con cũng nhớ ra những bệnh tật khốn khổ mà con người đang phải gánh chịu. Chúa ơi, con biết Chúa rất thương chúng con, con cũng biết bệnh tật một phần do hình phạt của tội, nhưng phần còn lại do tính ích kỷ của chúng con, do chúng con gây ô nhiễm nguồn sống (không khí, thức ăn, nước uống, môi trường,...). Thế nhưng Chúa ơi, điều này đúng là đáng tội, xin Chúa hãy vì lòng thương mà cứu chúng con, kẻo chúng con quá đau khổ mà chết mất. Tội nhất là các thai nhi, các em thiếu nhi, các bệnh nhân do bệnh tật, do tai nạn, tất cả đều đáng thương, con nài xin Chúa cứu giúp qua lời cầu bầu của Thánh Martin.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy: người khôn thì thường thích lý luận trước khi có được lòng tin, còn những người đơn sơ chất phát thì dễ tin, dễ yêu Chúa, như các tổ tiên chúng con là các Thánh Tử Đạo Việt Nam cách nay 4 thế kỷ. Khi Chúa đi rao giảng, Chúa muốn chúng con biết Thiên Chúa nên luôn Mạc Khải về Cha mình, Chúa gọi Thiên Chúa là Cha vì Chúa là Thiên Chúa, nhưng người đời lại cho Chúa là nói lộng ngôn. Họ quá tự phụ về sự khôn ngoan của họ, họ khó có thể tin Chúa, chính vì thế mà họ ném đá Chúa. Theo con nghĩ: Nếu Chúa chỉ là phàm nhân thì làm sao Chúa có thể làm các phép lạ không ai làm được, còn nếu Chúa là Thiên Chúa, thì rõ ràng là Chúa đến để thực hiện lời hứa cứu độ chúng con. Thế giới chúng con đang có 2 hạng người: hạng người loại trừ Thiên Chúa ra và không muốn tin ai, một hạng nữa thì tin thần linh nhưng cách sống của họ rất sai lạc. Như vậy họ cũng là những kẻ chối bỏ Thiên Chúa bằng một hình thức khác. những kẻ yêu cuồng sống vội, sống vô cảm, cũng là những đối tượng thuộc hạng người không in ai.

Lạy Chúa, tại con, tại cách sống mâu thuẫn của con khiến cho những người kia không thể tin Chúa. Xin Chúa giúp con dám sống vì niềm tin, dám minh chứng niềm tin bằng đời sống của mình , để giúp cho những người ngoại giáo nhận ra và tin vào Thiên Chúa. Amen.

28/03/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày mà mọi người dành riêng để yêu mến mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ, con có 1 điều nan giải con muốn nài xin mẹ, xin mẹ sắp xếp lại mọi sự cho giáo xứ chúng con, canh tân các gia đình sống theo tiêu chuẩn Phúc Âm hóa các gia đình mà giáo hội đang đề ra. Con cũng xin dâng lên mẹ mọi sự rối rắm, nan giải mà chúng con đang gặp phải. Xin tháo gỡ và giúp cho Giáo xứ con thánh thiện hơn, gương mẫu hơn, đoàn kết hơn và thương yêu nhau nhiều hơn. Hôm nay Lời Chúa nói về cái chết của tên phản loạn Seva thời vua Đavit, cuối cùng kẻ có tội phải chết để cứu dân chúng cả Thành được sống. Riêng việc Chúa Giêsu, Ngài là kẻ vô tội, phải chịu án oan để cứu nhân loại. Chính khi Chúa Giêsu cứu sống Lazaro thì dân chúng càng tin vào Chúa Giêsu nhiều hơn khiến cho lãnh đạo Do Thái lo lắng nhiều hơn và tìm cách giết Chúa nhanh hơn. Họ sợ quân La Mã ghép Chúa vào tội phản loạn và có thể vì lý do này để kéo quân tiêu diệt dân tộc Do Thái, cho nên họ đã biến Chúa Giêsu từ một người vô tội trở thành một kẻ có tội. Và cho rằng giết chết Chúa Giêsu là việc mà họ cần làm nhất. Qua đoạn Tin Mừng, Chúa muốn dạy con đừng sống ích kỷ, đừng hẹp hòi, đừng gây điều oan ức cho kẻ khác nhưng hãy sống yêu thương, đoàn kết. Lạy Chúa, xin giúp con hoán cải thật lòng để khi chúng con nhìn vào những vết thương nơi thân xác Chúa, chúng con nhận ra là do tội lỗi của con gây ra để chúng con quyết tâm chừa cải và được sống lại phần hồn vào ngày Phục Sinh trọng đại sắp đến. Amen.

29/03/2015 : Hôm nay là ngày chúa nhật ,ngày con dành để thờ kính Thiên Chúa và cũng là ngày mà mọi người tung hô vạn tuế Chúa giống như dân Do thái ngày xưa /mở đầu thánh lễ hôm nay thì vui nhưng sau đó thì buồn thảm não quá / buồn khi con nghe đọc bài thương khó của Chúa Giêsu / hôm nay con cũng xin Chúa ban cho giáo xứ con được mọi sự bình an / Cha xứ con muốn sắp xếp nhiều thứ cho trật tự hơn ,bỡi vì mọi sự trong ngoài xem ra cũng tốt đẹp rồi nhưng chưa ổn lắm vì đang thiếu nhân sự cấp cao / xin Chúa ban cho cha sự khôn ngoan / theo con nghĩ có lẽ đây là việc cuối cùng cha muốn làm trước khi về hưu / khi nghĩ đến điều này (về hưu ) thì con rất buồn nhưng biết làm sao hơn được ! Cỗ máy còn hư huống chi con người làm sao tránh khỏi mệt mỏi vì cao tuổi ,vì sức khỏe ... / lời ong tiến ve lại càng khó tránh hơn /nhưng Cha ơi ,Cha buồn làm gì ? một mình con cảm ơn cha không đủ sao ? lại còn có biết bao người khác nữa cũng rất thương mến ,trân trọng và biết ơn cha // con chỉ mong Cha tìm được vài người có nghĩa khí ,có tình người ,có lòng tự trọng và đầy trách nhiệm ,có lòng đạo đức thật chứ đừng vì danh vọng / nhưng dù sao thì chỉ cần có người nào đó dám hy sinh gánh vác công việc chung là tốt rồi / công việc này đối với một giáo dân thì nó cũng nặng nề ,cần hy sinh , cần sự đồng thuận của gia đình ,lại vừa hao tiền ,vừa mất nhiều thời giờ ,lại phải chịu nhiều lời phê phán từ những kẻ vô tình và của những con người xấu tánh !!! Con chỉ xin Cha một điều : Cha đừng nên nặng lời với những con người thiện chí muốn cộng tác với cha  / tội nghiệp họ lắm / bỡi vì là công việc không tên ,không lương ,phải hy sinh  thời gian ,mà thường dễ bị thiên hạ chỉ trích nhất  , lại phải chịu quá nhiều áp lực / Sau cùng theo con nghĩ : cha chỉ cần tìm vài người có lòng đạo đức ,rồi cha  DÂNG HỌ CHO CHÚA LÀ ĐƯỢC /  mọi sự cha hãy để Chúa lo , xin cha đừng lo lắng quá nhiều , sẽ mệt mỏi lắm , rồi cha sẽ không vui ,làm ảnh hưởng đến công tác mục vụ // Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ , cho Cha và cho mọi người / con chỉ xin Chúa cho mọi người tham dự tuần thánh sốt sắng hơn và được cùng Chúa Kyto sống lại trong ngày đại lễ phục sinh / Amen / 

30/03/2015 Hôm nay thứ hai tuần thánh ,ngày mà các lãnh đạo Do thái đang lùng sục tìm và ném đá Chúa ,bắt Chúa / con suy đi xét lại ,thấy mình có quá nhiều lỗi lầm ,xúc phạm đến Chúa / con cứ thấy mình lo lắng khi nhìn thấy thân mình rách nát của Chúa / lạy Chúa ,giá như con có một chút lòng mến Chúa như Mẹ Maria ,hay như các thánh ,thì con chẳng dám làm buồn lòng Chúa đâu / hôm nay phúc âm kể về lòng hiếu khách của gia đình Bê ta nia ,cô Maria đã lấy dầu thơm xức cho Chúa / qua đoạn tin mừng này Chúa cũng dạy con nhiều bài học : đừng tiếc với Chúa điều gì ,cũng đừng quá tôn thờ của cải /cũng đừng tham tiền như Yuda để rồi có nhiều lúc dám bán Chúa / xin cho con đừng bao giờ phản bội Chúa và gây bất công cho anh em con /amen /

31/03/2015 :Hôm nay là ngày cuối tháng ba ,là ngày cuối của tháng Thánh Giuse / cũng là ngày thứ ba tuần thánh /con cảm ơn Thánh cả vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho gia đình con trong một tháng vừa qua . xin Thánh cả hãy tiếp tục gìn giữ ,che chở chúng con và tuôn đổ muôn phước lành trên gia đình con / lạy Chúa ,con luôn mong ước cho mọi người biết Chúa ,tin yêu Chúa /mặc cho ai chê bỏ ,xa lánh Chúa ,thì con đây vẫn luôn muốn làm chút gì cho vinh danh Chúa / tuy con không được đào tạo để làm công việc này ,nhưng con sẽ quyết tâm cố gắng làm bổn phận của một đứa con ngoan /xin Chúa giúp con với / theo như bài phúc âm Chúa dạy con hôm nay :con sẽ yên lặng lắng nghe để cho Chúa dẫn dắt con /ngày xưa các tông đồ muốn làm theo ý mình như Yuda ,như Phero /con sẽ cố gắng làm theo ý Chúa muốn /Yuda đã được Chúa nhắc nhở nhưng ông ta vẫn cố tình làm theo ý mình , bán Chúa với giá rẻ mạc ! con cũng có biết bao lần  bán Chúa ,Chúa cũng luôn nhắc nhở nhưng con nào có nghe / con xin lỗi  ,Xin chúa giúp con lánh xa dịp tội và đừng bán Chúa nữa ,cũng đừng lừa đảo ,gian dối với anh em con. Amen /

                                              ( hết tháng ba )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2185
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  281
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11415960
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top