Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / tháng 03/2016 /Giuse Luca

Hôm nay chúng con đang bước vào Tháng Ba, tháng Kính Thánh Cả Yuse. Ngài là biểu tượng của một ông Chủ gia đình thật gương mẫu, một người chồng hết mực thương yêu, không bao giờ cằn nhằn, đay nghiến vợ con . 

Một người chồng luôn thương yêu, tôn trọng vợ, không ai nghe Ngài to tiếng cũng chẳng ai nghe người vợ than phiền chồng mình, ông ít nói nhưng làm thật nhiều. Ông tôn trọng vợ đã đành, lại còn quý mến thương yêu con cái / một người chồng có một không hai, xóm giềng không hề có ai lên tiếng trách cứ hay cười chê. Nếu là phàm nhân thì Thánh Yuse là ông thầy không thể thiếu trong các gia đình chúng con. Xin hãy giúp chúng con noi gương Ngài , để tất cả các gia trưởng chúng con đều là những người chồng “công chính, thánh thiện " luôn đem lại an vui, hạnh phúc cho vợ con mình.

TẤT CẢ HÃY ĐẾN CÙNG YUSE

01/03/2016: Hôm nay thứ ba, ngày đầu của tháng ba, là tháng kính Thánh Cả Yuse. Lạy Thánh Yuse, Ngài là Cha nuôi của Chúa Giêsu, là mẫu gương cao trọng cho tất cả chúng con, là gương sáng cho mọi Kito hữu, là người chủ gia đình tốt bụng đầy trách nhiệm, là người chồng lý tưởng gương mẫu, là người cha có tấm lòng đầy yêu thương nhân hậu. Ngài là Cha nuôi của Chúa Giêsu và cũng là hình ảnh của một Con Thiên Chúa gương mẫu. Thánh Yuse được kinh thánh ca tụng là đấng công chính, là vị nam tu sĩ đầu tiên, là mẫu gương tuyệt vời của đức trinh khiết. Ngài là Cha của con kể từ khi con mới sinh ra và cũng chính thức là Cha của con kể từ khi con làm lễ dâng mình vào năm 1980 , được đánh dấu bằng việc rước lễ đền tạ 5 thứ tư đầu tháng liên tục. Hôm nay con xác tín rằng: Qua những việc con làm đã qua và hằng tuần kể từ đó đến nay con vẫn dành ngày thứ tư mỗi tuần để kính Cha và rất nhiều tuần Cửu Nhật mà con đã dâng lên Cha. Hôm nay cũng là tháng Kính Thánh cả Yuse, có hai ơn con muốn xin: Ơn thứ nhất con xin ơn bình an cho Giáo xứ con; ơn thứ hai con xin giữ đức trong sạch. Xin Cha Thánh gìn giữ con khỏi bị con quỷ dâm ô khuấy khuất, xin giúp con chiến thắng xác thịt con, xin nâng tâm hồn con lên khỏi những cơn cám dỗ của nhục dục, những hình ảnh xấu xa luôn vây bọc con bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng trí não yếu đuối, luôn nghiêng về đàng trái. Nếu không có ơn Cha trợ giúp thì chắc chắn con sẽ té ngã, nhiều lúc con tưởng con mạnh mẽ, nhưng ma quỷ nó quỷ quyệt nên con không thể thắng nó được. Vì thế con nài xin Cha Thánh giúp con có đời sống gương mẫu trong bậc vợ chồng, để con luôn chung thủy với bạn con, và được ơn bền đỗ với Chúa luôn mãi.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con một bài học căn bản là hãy sống quảng đại với anh em qua dụ ngôn hai con nợ. Lạy Chúa, Chúa bảo con phải tha thứ, phải sống quảng đại, phải cảm thông, phải sống dịu dàng với hết mọi người. Con vẫn nài xin Chúa ban ơn tha thứ, nhưng con lại quá khúc mắc với anh em, con không chịu tha cho anh em món nợ nhỏ, cớ sao con lại xin Chúa tha cho con món nợ lớn? Con vẫn thường phạm tôi chết mà Chúa lại tha cho con vô điều kiện, thì Chúa cũng đòi buộc con phải tha những món nợ nhỏ cho anh em con. Ơn Chúa ban cho con thì vô số kể, còn con chỉ san sẻ chút đỉnh lại cho anh em con. Thế mà con cứ tưởng là mình làm được nhiều lắm/ nhưng Chúa bảo là hãy còn ít lắm, tội con nhiều nên con phải làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều thì mới mong lãnh được 1 đồng là ơn cứu độ. Lạy Chúa, con có tánh ghen tỵ, nhỏ nhen, thấy ai hơn mình thì ghen ghét, muốn triệt hạ họ xuống bằng đủ thứ mưu mô như là nói hành nói xấu, phê phán, chê bai. Xin giúp con mở rộng lòng mình ra để có thể vừa đón Chúa, vừa đón anh em. Xin Chúa cũng dọn lòng con cho sạch sẻ, đừng để con quỷ dâm ô vào làm tổ trong linh hồn con, để cho lòng con xứng đáng là nơi Chúa ngự. Xin giúp con nhìn thấy Chúa mọi lúc, mọi nơi và trong mọi người để con có thể yêu thương anh em và sống quảng đại với mọi người như Chúa muốn . Amen.**R

02/03/2016: Hôm nay thứ tư trong tháng kính Thánh Cả Yuse. Hôm qua con đã hứa cùng Chúa điều thứ ba, xin Thánh cả giúp con chu toàn lời hứa của mình, nếu những nết xấu của con mà con không chừa được nhưng miệng cứ ra rả bảo người khác phải sám hối, phải thay đổi thì đó là con tự dối lòng mình, dối trá với Chúa, là lừa gạt anh em. Nói tóm lại con cũng là một Phariseu cở gộc.

Lạy Thánh Yuse, xin Ngài giúp con vì Ngài là Cha con, xin đừng để con sống làm ô danh Chúa, xin giúp con làm một người chồng, người cha tốt, một Kito hữu chân chính. Xin đừng để con nói một đàng làm một nẻo ,sẽ bị con cháu khinh chê. Xin Cha Thánh giúp con vượt qua mọi cơn cám dỗ, những gì người khác làm mà con cho là xấu thì con chớ có làm; trái lại, những gì tốt đẹp mà người khác làm được mà con không làm được thì xin Thánh Cả trợ giúp, nhắc nhở con, để con có thể vững tin, vững niềm cậy trông và một lòng bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Con xin Thánh Yuse thánh hóa bản thân con, gia đình con và cho tất cả các gia đình trên thế giới biết quý trong tình yêu thương, biết lo chăm sóc cho nhau, biết chung thủy và hết lòng lo dạy dỗ giáo dục con cái. Thế gian đang sa đọa, con chỉ cầu xin Thánh Cả giúp cho các đức ông chồng biết sống thánh, quý trọng nhân phẩm phụ nữ và giúp các bà các cô sống tốt hơn, đừng bao giờ làm dịp cho kẻ khác phạm tội.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Giữ luật lệ không phải là chuộng hình thức, nhưng là một tình yêu thương phát xuất tự đáy lòng mình, yêu Chúa thì giữ luật vì yêu Chúa, yêu anh em thì giữ luật cũng phải vì yêu anh em; đừng chỉ giữ luật bề ngoài mà cần có tấm lòng. Chúa bảo giữ luật phải giữ từ điều nhỏ nhất, bác ái phải tập làm từ những điều nhỏ nhất, thói quen tốt sẽ tạo thành một nhân đức, thói quen xấu sẽ lôi kéo chúng con vào một tội trọng; nhiều tội trọng theo thói quen sẽ mất linh hồn. Chúa bảo hãy giữ luật Chúa một cách kỹ lưỡng, đừng tưởng một câu nói chơi không tác hại gì, nhiều khi chính nó là nguyên nhân làm tan nát gia đình người khác. Hãy cẩn thận mọi lúc mọi nơi, hãy yêu Chúa vì mọi sự, hãy nghĩ tốt cho anh em, hãy cầu nguyện liên lỉ cho mọi người, người không cầu nguyện như người ngưng thở, mà ngưng thở thì chẳng có động vật có vú nào mà có thể sống.

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhận ra Chúa luôn yêu con, luôn thương xót con, luôn tha thứ cho con. Và Chúa cũng đòi hỏi mạnh mẽ là con phải tha thứ mãi mãi cho anh em con. Xin giúp con biết sống khiêm tốn với Chúa, với anh em; để con luôn biết ơn Chúa và yêu Chúa / để con luôn nghĩ tốt, quảng đại giúp đỡ anh em con. Amen.**R

03/03/2016: Hôm nay thứ năm, con đang kính Thánh Yuse, cũng là ngày con kính phép Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục. Cầu xin Chúa thánh hóa các em thiếu nhi và dâng tất cả các thiếu nữ cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Terexa nhỏ.

Lạy Chúa, vì sao hôm nay con lại cầu xin cho các Linh Mục ? Thưa, bởi vì các Bí tích do Linh Mục là đại diện Chúa cử hành và ban phát. Ở đâu có Giám Mục, ở đó có Giáo hội. Vì sao ? Bởi vì Đức Thánh Cha cũng là một Giám Mục. Ở đâu có Giám Mục ở đó có thể phát sinh ra thêm Giám Mục / Giám Mục có quyền tấn phong Giám mục ; ở đâu có Giám Mục ở đó có Linh Mục do Ngài thụ phong và sau đó là Tu sĩ, giáo dân. giám mục như một mối chúa / Nơi nào không có Linh Mục thì con chiên rất thiệt thòi và Giáo hội khó lòng mà mở rộng. Ngày thứ năm cũng là ngày con xin ơn thánh hóa các thiếu nhi, đa số các Giáo xứ đều dùng ngày thứ năm mỗi tuần để sinh hoạt cho các em, và vì các em thiếu nhi được Chúa Giêsu thánh thể yêu mến nên con dùng ngày này để cầu nguyện, dạy dỗ các em là hợp lý. Nếu các em yêu Chúa Thánh Thể thì sau này sẽ phát sinh ra các Linh Mục, Tu sĩ, các ông bố bà mẹ tốt => Nghĩa là các vị Thánh sẽ phát xuất từ đây. Ngày thứ năm con cũng dùng để cầu nguyện cho các thiếu nữ Công giáo, các em như miếng mồi ngon trước những con hổ dữ, các em dễ bị lạm dụng, dễ bị hãm hiếp, dễ bị người ta dùng như món hàng để buôn bán, và sau cùng là các thiếu nữ dễ bị lạm dụng như món đồ giải trí, các em dễ bị chà đạp và làm mất nhân phẩm. Ngày thứ năm con thường kính Thánh Terexa nhỏ, Ngài trong sạch như Thiên Thần nên con xin Ngài phù hộ, giữ gìn và thánh hóa các thiếu nữ / thiếu nữ Công giáo nói riêng.

Lạy Chúa, dưới con mắt phàm tục của con thì hình ảnh các nữ tu trong bộ áo dòng thật cao quý, các thiếu nữ ấy đã chọn Chúa, đã dâng những dục tình và sự trinh tiết cho Chúa và ngày ngày lo hãm dẹp để cho đẹp lòng phu quân của mình là Chúa Giêsu. Các giáo phụ dạy rằng: ai giữ mình trinh khiết suốt đời là tử đạo trắng, các thánh tử đạo đổ máu vì đức tin là tử đạo đỏ. Nếu xét lại bản thân con là thứ phàm tục xấu xa / con chỉ xin Chúa chúc lành cho các nữ tu và ban ơn bền đỗ cho các chị / Các nam tu sĩ, Linh Mục cũng cao quý như thế, nhưng đàn ông thì ít bị lạm dụng hơn nên không đáng ngại bằng.

Hôm nay Chúa dạy con một bài học qua phép lạ Chúa trừ quỷ câm. Nếu đọc Kinh Thánh,con thấy Chúa trừ quỷ, một điều mà người phàm không ai làm được; nhưng thay vì mừng rỡ thán phục thì người Do Thái lại tìm mọi cách để triệt hạ Chúa. Vậy triệt hạ là do những nguyên nhân nào phát sinh. Đạo Chúa đề cao đức yêu thương là cao trọng nhất, còn ma quỷ thì đùng tính ghen ghét do mối tội cầm đầu là kiêu ngạo / người kiêu ngạo thì không muốn có ai hơn mình, thấy ai hơn mình thì nổi tật xấu ghen ghét lên và muốn triệt hạ người đó xuống. Người ghen ghét thì không bao giờ hài lòng về chính mình, lại càng không muốn cho ai hơn mình; nếu có người hơn mình rõ ràng, mình thua rõ ràng thì họ tìm mọi cách để làm giảm bớt, làm mất đi uy tín. Người ganh ghét thì không muốn có ai hơn mình. Họ thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, được dân chúng hoan nghênh, những việc Chúa làm người phàm không ai làm được nên tìm mọi cách để bắt bẻ, để hạ bệ, để bắt bớ, để tiêu diệt. Họ nhắm mắt và cố tình làm cho được, rốt cuộc là họ được toại nguyện / và nơi mà họ đạt được chính là lò lửa mà Thiên Chúa dành để thiêu đốt tên chúa tể ghen ghét là quỷ Satan.

Chúa cũng dạy con rằng: Dù là thần linh hay quỷ sứ cũng đều phải đoàn kết. Riêng bọn quỷ sứ thì cần phải đoàn kết hơn nếu chúng muốn tiêu diệt loài người, nếu muốn chiến đấu với Thiên Chúa. Người Do Thái đã nói càn, làm càn, họ mất cả lý trí, đầu óc họ đen tối nên không từ một thủ đoạn nào để tiêu diệt con Thiên Chúa. Ngày nay người Kito giáo cũng gặp phải những điều giống y như vậy, nếu muốn chiến đấu và chiến thắng ma quỷ, chúng con cần phải vững tin, vững lý trí, nhờ ơn soi sáng của Chúa mới mong tránh khỏi những tà thuyết, lạc thuyết làm cho đức tin của chúng con lung lay, sa ngã.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tín thác, luôn vững tin vào Chúa, sống thật tốt, sống gương mẫu, luôn bám chặt vào Chúa. Để con không tin sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai. Xin Chúa nâng đỡ và ban cho con ơn bền đỗ đến cùng. Amen.**R

04/03/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay cũng là ngày thứ sáu trong năm thánh kính lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, nếu con nghĩ rằng: Chúa đang đau khổ vì tội lỗi chúng con, và con mong rằng con sẽ cố gắng an ủi Chúa. Điều này làm phát sinh một ý tưởng mâu thuẫn trong đầu con. Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày con rước lễ đền tạ, rước lễ đền tạ cũng có nghĩa là con đến nhà thờ để dâng lễ an ủi Chúa, vì tội con, tội của gia đình con, tội cả thế giới trót phạm làm cho thân thể Chúa thêm đau nhức, làm cho trái tim Chúa thêm rỉ máu. Lạy Chúa, con thấy mâu thuẫn quá, khi đến nhà thờ thì con an ủi Chúa, xoa xoa Chúa cho bớt đau; khi về nhà thì con lại đánh đòn Chúa, xát muối ớt vào thân thể Chúa, đóng gai nhọn vào đầu Chúa, miệng con thì hò hét mắng chửi Chúa, nói đến đây con thấy mâu thuẫn quá. Nếu là loài người với nhau thì không ai chịu nỗi cách đối xử này, riêng chỉ có Chúa là chịu đựng được mà thôi. Lạy Chúa, con rước lễ đền tạ 9 lần thứ sáu đầu tháng liên tiếp từ năm 1980. Từ đó đến nay con vẫn thường xuyên rước lễ đền tạ vào các ngày đầu tháng, nhưng thời gian gần đây thì con rước lễ đền tạ mỗi ngày. Lạy Chúa, rước lễ đền tạ thì con cứ rước, nhưng phạm tội thì con vẫn cứ phạm ,chẳng suy giảm được bao nhiêu. Con thấy linh hồn con bất ổn quá bởi vì con sống không khác gì Phariseu: Miệng thì nói lời Chúa nhưng tay chân thì cứ làm điều gian ác, thế thì Chúa phải đối xử với con sao cho cân xứng. Con vẫn xin ơn thánh hóa hằng ngày, còn Chúa bảo con hãy đợi. Con không dám đợi kiểu này, lòng con thấy xót xa quá. Đầu năm con bắt được câu lộc lời Chúa “Đối với Thiên Chúa ngàn năm cũng chỉ là một ngày”. Vừa rồi bề trên cũng nói với con một câu “Việc của Chúa để Chúa lo, anh đừng quá lo”. Hai câu trên cùng mang một nghĩa: Cứ phó thác mọi sự cho Chúa, còn con đây hãy sống thật tốt và kiên nhẫn đợi chờ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Điều nào cần làm nhất? Và Chúa dạy con rằng: Hãy yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương anh em như chính bản thân mình. Lạy Chúa, làm hai việc này không có việc nào dễ cả. Yêu Chúa hết lòng nhưng thế gian thứ gì cũng quyến rũ / bỏ thứ nào con cũng tiếc, thứ nào cũng có thể quyến rũ ,mê mệt con, con sống mà từ bỏ hết mọi thứ thì tiếc quá. Yêu anh em như chính mình thì còn khó hơn bội phần, anh em không hợp ý gặp nhau đã thấy ghét rồi và còn có biết bao thứ không hợp nữa. Lạy Chúa, thôi con không dám nghĩ tiếp nữa, nghĩ một lúc thì con lại thấy đầu óc rối tung, không biết phải sống sao cho đúng, cho hợp ý Chúa.

Lạy Chúa, sống thánh không hề đơn giản tý nào. Theo con nghĩ: Không phạm tội trọng, siêng năng giữ mình để chịu Bí Tích Thánh thể và siêng năng lần hạt, dâng cho Đức Mẹ. Và cuối cùng là nhờ ơn trợ giúp của Thánh Yuse, các Thánh. Xin Chúa xót thương đừng phạt tội con. Amen.**R

05/03/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy đầu tháng, ngày con đền tạ trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, con thấy thiên hạ vẽ mặt Mẹ đầy những giọt nước mắt có màu máu, con không hiểu họ có ý gì ? Không biết có phải là họ muốn diễu cợt hay không, họ post hình Mẹ khóc lên Facebook rồi họ bấm Like (Có nghĩa là :thích). Vì lòng con đơn sơ nên con nghĩ đây là hành động vô tình hay cố ý diễu cợt Mẹ. Có lẽ do không học tiếng anh cho nên họ không hiểu chữ này có ý nghĩa thế nào. Lạy Mẹ, con nhớ ngày xưa cách nay 41 năm, con đã giữ 7 thứ bảy đầu tháng rước lễ đền tạ liên tục, sau đó con làm lễ dâng mình và dâng gia đình cho trái tim Đức Mẹ, nghĩa là con làm lễ tôn vương Chúa Giêsu và tôn nữ vương cho gia đình con. Trong suốt 42 năm qua con vẫn rước lễ đền tạ trong tuần đầu tháng, có nghĩa là từ thứ tư đầu tháng cho đến Chúa Nhật đầu tháng. Kể từ đó đến nay con nhận ra Chúa và Mẹ Maria, thánh cả Yuse đã ban cho con biết bao ơn lành, ơn lớn, ơn nhỏ, ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn cho chính con, và con cho những người con xin. Nhiều người còn nghĩ rằng: Con xin thì Chúa và Mẹ dễ nhậm lời. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ và biết bao nhiêu ơn, có những ơn quá lớn lao mà con không hề dám nghĩ tới, Chúa càng ban ơn thì con càng sợ. Con thấy mình bất xứng quá, tính mê tật xấu quá nhiều, gương sáng con không làm được mà gương mù thì con rất sợ. Mẹ ơi, con là con của Mẹ, vì con đã dâng mình cho Mẹ, con thuộc về Mẹ nhưng vì con yếu đuối, cứ sa đi ngã lại quá nhiều lần, mỗi khi con nhìn Mẹ, thấy Mẹ dịu dàng quá thì con lại càng sợ hơn, thấy Mẹ khóc là Mẹ khóc vì tội con. Con ước ao cho mọi người mau trở về cùng Mẹ, hãy chạy đến cậy trông nơi Mẹ, hãy làm mọi việc vì vinh danh Chúa, vì vinh danh Mẹ chứ không phải là vinh danh chính mình . Lạy Mẹ, xin Mẹ đừng để cho con sống đạo kiểu Biệt Phái, chỉ có bề ngoài mà không có bề trong.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con cách sống đạo khiêm tốn mà cụ thể là cách cầu nguyện khiêm tốn của người thu thuế. Lạy Chúa, xin đừng để con đến với Chúa bằng tâm tình cao ngạo, xin cho con mến Chúa ở bất cứ đâu, đừng mến Chúa kiểu giả bộ, kiểu khoe mình như người Phariseu, họ làm chút gì thì chỉ muốn kể công, chỉ muốn ưỡn ngực xưng tên. Hôm nay họ chỉ có chức nhỏ thì họ còn miễn cưỡng nghe lời, mai kia họ có được một chút xíu chức vị lớn hơn mà Chúa vừa ban là họ đã giở trò ngỗ nghịch với bề trên và coi anh em khác chẳng ra gì.

Lạy Chúa, đến với Chúa mà kiêu căng, kể công, khinh khi người khác thì rõ ràng là họ muốn sống kiểu Phariseu. Đây là một gương xấu chính hiệu mà có nhiều người cố tình phớt lờ. Con xin Chúa cho con nhiệt tình trong công việc nhà Chúa, đồng thời phải biết vâng phục bề trên và yêu thương anh em con . Amen.**R

06/03/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày Chúa Nhật đầu tháng. Con dùng ngày này để đền tạ Thiên Chúa Ba Ngôi , là Đấng quyền năng, lại từ bị nhân hậu là đầy lòng xót thương. Chúa biết con có quá nhiều tính mê tật xấu lại yếu đuối và hay sa ngã, con cứ dốc lòng, cứ quyết tâm rồi lại cứ sa ngã. Chúa không nói nhưng con biết Chúa rất buồn con. Nhưng Chúa ơi, con từ xưa đã thú nhận với Chúa là con rất yếu đuối, tâm trí lại kiêu căng, miệng lưỡi lại thích chỉ trích người khác, con đã xin Chúa ban cho con ơn hoán cải, con muốn làm lại cuộc đời. Lạy Chúa, con đây cũng là một đứa con phung phá, cũng tiêu xài hết tiền của Chúa, con đói khát và cũng chạy về, con đâu tốt lành gì hơn người con thứ, chẳng qua là con sợ hỏa ngục, con sợ luyện ngục, con sợ hình phạt của Chúa. Con muốn làm lại, con muốn gội rửa tất cả và con bắt đầu làm lại từ đầu. Chúa biết con phạm nhiều tội và con muốn đền nhưng con không biết nên làm lại bắt đầu từ đâu. Thứ nhất là nết xấu, con bỏ từng cái còn chưa xong huống chi là muốn bỏ hết một lúc. Lạy Chúa, có những thứ quá nặng nề nên con phải thề hứa với Chúa, Chúa biết lòng con nên đã giúp con, Chúa biết con không thể tự mình làm được điều gì tốt. Nội chỉ một việc là phân biệt điều tốt, điều xấu con còn chưa làm được thì làm sao con có thể chừa bỏ nó được, con chỉ xin Chúa giúp con, xin cầm tay dẫn dắt con, xin Chúa nhắc vào tai con, dạy vào trí não con, may ra con mới có thể làm được chút gì cho vui lòng Chúa. Những điều con có thề hứa với Chúa thì mỗi ngày con đều phải nhắc lại, đều phải dâng lại cho Chúa.

Lạy Chúa, con đã phung phí hết tiền bạc mà chẳng hề có chút nào tiếc xót, Chúa đã thương con nên chẳng nhớ gì đến tội con. Con cảm thấy hối hận vì đã làm buồn, đã phản nghịch, đã xài phí, đã trác táng những của Chúa ban. Từ khi con trở về đến hôm nay, con chưa làm được gì, chỉ là làm quơ quít, ra vẻ bề ngoài, còn trong tâm hồn con thì trống rỗng. Con mang tâm tình của 2 người con: vừa con cả, vừa con thứ. Con cả thì không thương Cha, không thông cảm quảng đại với em con, ganh tỵ đủ thứ, có khi nó chết thì con lại mừng. Con cũng mang tâm trạng của đứa con thứ, nhà cao cửa rộng, rượu ngon thịt béo mà con không chịu ăn, lại cứ muốn đòi ăn cám heo, ngủ chuồng heo. Tự do hạnh phúc bên cha con lại không thích, chỉ đi đàn đúm với bọn vô lại ăn ngủ đầu đường xó chợ, gấm vóc lụa là con không chịu mặc, con lại thích khoác vào mình những thứ vải bố nồng nặc mùi phân heo, con đã lựa chọn điều theo ý con muốn, mặc cho lòng Cha xót xa yêu thương con.

Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, từ nay con quyết tâm trở về sống bên Cha để phụng sự Cha, đỡ đần với anh con, không làm Cha buồn lòng nữa, xin Cha thương cứu con lần này. Amen. **R

7/03/20016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời cầu bầu của các Thiên Thần. Lạy Chúa, con tin Chúa con mới yêu mến Chúa, nhưng trước khi con tin thì con phải nhận ra ơn Chúa,  biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa rồi sau đó con mới tin. Lạy Chúa, ơn Chúa ban cho con thì quá nhiều, muốn nhận ra hay không là do lòng con, muốn biết ơn hay không cũng do lòng con, muốn tin Chúa hay không, muốn yêu Chúa hay không cũng do lòng con vì con có sự tự do. Phần nhiều con dùng chính sự tự do này để phản bội lại Chúa, để chống lại ý Chúa. Sau khi con có tất cả những ơn trên đây rồi thì con mới thực thi ý Chúa. Lạy Chúa, phần cuối cùng này xem ra khó thực thi nhất, làm sao để biết được ý Chúa, Chúa muốn con phải yêu thương anh em, nhưng anh em con lại là người phàm, bá nhân bá tánh, họ cũng có đầy rẫy những nết xấu như con, có khi con còn không biết điều nào đúng, điều nào sai. Con xin hỏi Chúa thì Chúa đâu có trả lời. Con xin đưa ra một ví dụ: Con là người Chúa ban cho một vài khả năng, con nhắm rằng khi vào hội đoàn thì con có kinh nghiệm và khả năng phục vụ; thế nhưng trong hội đoàn con lại phải gặp nhiều nhân vật có tính kỳ thị vùng miền. Rốt cuộc rồi con phải đi ra / không tham gia thì thấy lương tâm cắn rứt, thế nhưng ở lại thì xảy ra cãi vã sinh tội, lợi ích chưa có nhưng tội lại có nhiều. Lạy Chúa, như vậy thì con phải làm sao? Nếu nhịn họ thì con luôn chia trí ,không làm được gì, thôi thà đi ra để tìm việc khác làm. Ví dụ thứ hai: bề trên muốn con giữ một chức vụ, nhưng gặp phải những con người kiêu căng, chỉ muốn mình là nhất, không muốn nghe lời bề trên, họ muốn độc chiếm để làm theo ý họ. Như thế con cũng không thể tranh dành với họ được, thôi thì để cho họ làm, họ làm đúng thì Chúa thưởng, họ làm sai thì Chúa luận tội họ, không phải tới phiên con lo. Như thế thì Chúa chỉ muốn con: Sống gương sáng, cầu nguyện nhiều, còn mọi chuyện khác để cho Chúa lo, con không phải lo việc của Chúa, bởi vì đối với Chúa thì ngàn năm cũng chỉ là một ngày. Lạy Chúa, muốn sống thánh không hề đơn giản chút nào: Thù trong, giặc ngoài, ma quỷ luôn cám dỗ, phải chiến đấu ở khắp mọi nơi. Chúa bảo đợi thì con đợi, Chúa bảo cầu nguyện thì con cầu nguyện, con muốn làm theo ý Chúa. Nhưng khó ở chỗ: Chúa lại không nói trực tiếp với con mà lại nói qua sự kiện, qua ý kiến người khác, mà nhiều khi ý kiến người khác lại không phải là ý bề trên để tìm ánh sáng dẫn đường. Giá như con có một Cha linh hướng, sẽ dễ hơn cho con, thế nhưng nếu ai cũng đòi linh hướng thì lấy đâu ra những vị như thế cho đủ ? Như vậy cuối cùng rồi con cũng hiểu ra: Cha linh hướng cho giáo dân chính là Cha giải tội. Lạy Chúa, từ nay con sẽ đi theo hướng này, mọi thắc mắc sẽ giải bày cùng cha giải tội và Ngài bảo gì con sẽ làm theo như vậy.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa chữa bệnh từ xa cho người con của Viên Sĩ quan. Thế nhưng ông Sĩ quan này vì quá tin vào Chúa, ông tin rằng: cho dù Chúa không tiếp cận con ông nhưng Chúa vẫn chữa được, và ông đã toại nguyện. Khi suy luận về niềm tin của Viên Sĩ quan ngoại giáo, con lại liên tưởng đến người Việt nam, một dân tộc có rất nhiều người chuyên tin quơ thờ quấy. Có những điều họ tin rất phản khoa học, thế nhưng họ vẫn cứ tin, như là một cách bám víu để mong có được chút bình an trong cuộc sống. Các nước càng văn minh, càng ít tin bây bạ, chính vì thế nên họ giàu, có văn minh. Còn Việt Nam chúng con với trình độ chậm tiến nên người ta càng tin những chuyện hết sức phi lý, đó chính là lý do làm nghèo chính mình, nhưng họ vẫn cứ tin, đành phải chịu thôi, nhưng thật là tội nghiệp cho họ. Lạy Chúa, con ước gì, các dân tộc nghèo, lạc hậu đừng tin những thứ không đáng tin, chính vì họ nghi ngờ tất cả, nghi ngờ bỡi vì lòng người không thật, rồi họ lại gán cho thần linh những điều không tưởng, khiến cho cuộc sống đã nghèo lại thêm phần khó khăn hơn. Lạy Chúa, con chỉ xin: Chúa ban cho mọi người được ơn khôn ngoan, tin điều đáng phải tin, loại bỏ những thứ không cần thiết để con người càng văn minh thì càng sáng suốt, càng khôn ngoan hơn, hầu cho họ nhận ra ai mới thật sự đáng cho họ tôn thờ, yêu mến và biết ơn.

Lạy Chúa ,Xin ban cho thế giới được bình an ,hạnh phúc trong mọi nơi , mọi  lĩnh vực. Amen.**R

08/03/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin nhờ Máu Thánh Chúa  và lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, hôm nay con cũng xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, tạ ơn vì Chúa đã ban cho con một phụ tá xinh đẹp, dễ thương mà con rất cần. Con xin dâng lên Chúa một bó hoa thật đẹp để tạ ơn, con cũng xin dâng lên Đức Mẹ một bó hoa huệ để chúc mừng, con cũng xin dâng lên các vị Thánh Nữ mỗi người một cành hoa để chúc mừng, con xin Chúa chúc lành cho vợ con, cho các con, các cháu và cho tất cả các phụ nữ trên toàn cõi đất bằng một lời chúc mừng trang trọng, đầy lòng yêu thương.

Lạy Chúa, nếu thế gian không có phụ nữ thì đàn ông chúng con quá thừa thải, quá khô khan và quá vô dụng, chắc là nếu không có các chị em thì loài người chúng con tuyệt chủng và chẳng ra làm sao cả. Nếu Chúa không tạo dựng nên người phụ nữ thì coi như chương trình tạo dựng của Chúa thất bại.

Người ta có đưa ra một câu chuyện vui như thế này, con xin phép được kể cho Chúa nghe: Khi Chúa tạo dựng mọi vật, cuối cùng Chúa tạo nên Adam, sau đó Chúa thanh thản nghỉ ngơi. Nhưng khi nghĩ đến nỗi cô đơn của Adam, Chúa thương nên đã cho ông một người phụ tá đó là bà Eva, nhưng cũng kể từ đây thì Thiên Chúa và ông Adam không thể nào tìm cho mình một phút rảnh rang để nghỉ ngơi nữa, cũng kể từ giây phút này ông Adam luôn bận rộn, và Thiên Chúa cũng phải bận rộn theo, bởi vì thế giới này bắt đầu có quá nhiều việc phải làm. Lạy Chúa, thiên hạ không tin Chúa nên nói vui vậy thôi, riêng con đây, một lòng cảm tạ Chúa, nếu không có người phụ tá cực tốt, những đứa con gái ngoan, những đứa cháu gái ngoan như con đang có hôm nay ,thì đời con sẽ vô nghĩa biết bao.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin, để con tin có Chúa trên trời cao, có Chúa bên trong người bạn đời, trong chính gia đình con. Bởi vì con có bình an hạnh phúc là vì con luôn có Chúa sống cạnh con, Chúa luôn quan tâm săn sóc con qua bàn tay khéo léo và qua sự dịu dàng dễ mến của người ban đời mà từ bao năm nay con đã nhận ra và luôn thầm cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban thêm bình an hạnh phúc cho gia đình con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa cứu chữa cho người bại liệt 38 năm. Chúa muốn dạy con rằng: Hãy bắt chước người bại liệt, anh nằm đó dợi chờ suốt 38 năm nhưng anh không mất lòng tin, không ngã lòng trông cậy, Chúa đã thương giải thoát anh khỏi bệnh tật. Con không thể tưởng tượng ra anh hạnh phúc và vui mừng biết chừng nào. Thật đúng với lộc Kinh Thánh mà con bốc được ngày đầu năm “Đối với Thiên Chúa thì ngàn năm cũng chỉ là một ngày”. Chúa dạy con hãy bền lòng, đừng ngã lòng, đừng nghĩ Chúa không thương, nhưng Chúa có thể bù đắp tất cả. Đừng lo khi Chúa để cho con thiệt thòi, chỉ có Chúa mới bù đắp gấp vạn ,triệu lần, loài người chỉ là nói bằng miệng chứ không ai làm được.

Lạy Chúa, con yêu Chúa, xin Chúa ban đức tin cho con và cho mọi người phụ nữ đáng yêu hôm nay . Amen.**R 

09/03/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, gia đình là tổ ấm, là nền tảng của mọi nền tảng, nếu gia đình bị phá vỡ thì thế giới này cũng bị tan hoang . Hạnh phúc gia đình là điểm tựa cho mọi tiến bộ của loài người, không một con người nào thành công mà lại không phát sinh từ tổ ấm gia đình. Chính gia đình đã làm cho con người cảm nhận được sự ấm êm, hạnh phúc của kiếp người. Lạy Chúa, con xin được ôn lại mọi kỷ niệm của tình yêu đôi lứa tuổi ban đầu. Chúng con quen nhau do ân sủng, do duyên số: quê hương hai đứa chúng con cách nhau cả nghìn cây số, không ai quen biết ai, nhưng sao nàng lại cảm mến con, làm sao nàng lại dám liều cả cuộc đời để đi theo con. Lúc đó con cũng chưa có sự nghiệp gì, cuộc sống cũng bấp bênh của kiếp quân nhân rày đây mai đó, đồng lương đâu phải do con tài giỏi kiếm được nhưng là do con tình nguyện như bao người con trai khác mà không có sự tự do lựa chọn. Trai thời chiến thì đều bị bắt buộc, thế nhưng làm sao nàng có thể tin con, có thể yêu con, có thể lấy con và có thể nhắm mắt đi theo con. Con nhớ lại lúc đó con cũng chẳng có chút kinh nghiệm làm chồng, làm cha, chưa biết sẽ tạo dựng tương lai sự nghiệp theo hướng nào. Tiền không có, khả năng cũng rất ít, lòng đạo đức thì lơ tơ mơ, hành trang lên đường chỉ là chút vốn liếng con học được ở nhà Dòng, ở trường học, ở Giáo xứ và ở gia đình. Con như chú nai vàng ngơ ngác, ăn chưa no lo chưa tới, đùng một cái cưới vợ rồi cùng nhau nắm tay nhau đi tìm đất sống mới. Chúng con đã gặp biết bao nhiêu chông gai, trở ngại trong thực tế của cuộc sống, chút vốn liếng duy nhất chúng con mang theo là lòng yêu mến Đức Mẹ, thích lần hạt và đọc kinh sớm tối. Ngoài ra, công việc thì con chỉ là anh thợ đụng, đụng gì làm nấy, bởi con vốn được đào tạo nhiều ngành nghề, kỹ thuật để sống ở thành phố mà nay con lại đang ở nơi đồng quê nương rẫy. Lạy Chúa, chúng con chỉ biết sống với nhau bằng bản năng, chưa biết định hướng cuộc đời, vì thế có những lúc con sống như con người thất hứa với nàng, không ít lần con làm cho nàng buồn lòng. Nhưng Chúa ơi, con là một nam nhân đầy khiếm khuyết nhưng con cố và quyết tâm phục thiện, sửa đổi và cố gắng sống sao cho ra một con người thuộc một gia tộc có nề nếp, được giáo dục đàng hoàng. Nghĩa là con không thể gian tham trộm cắp hay dâm ô trụy lạc. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một người vợ thật tốt, tốt đến nỗi khi con muốn làm điều gì xấu thì con phải chùn tay, xét lại.

Lạy Chúa, nhờ thế mà suốt bao nhiêu chục năm qua, tuy hạnh phúc gia đình có khi phải chao đảo, nhưng đến hôm nay thì gia đình con đã có Chúa ngự trị, và Chúa đã ban cho con bớt sóng gió, biển đã lặng, sóng gió đã yên. Xin Chúa hãy ở mãi với gia đình con như là cách Chúa yêu chúng con, và con xin hứa :chúng con cũng sẽ mãi yêu thương nhau như là cách chúng con đáp lại tình Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Hãy nhìn cách Chúa sống, hãy noi gương Chúa và sống như Chúa sống. Lạy Chúa, con chưa hề thấy Chúa Cha, con cũng không thấy Chúa Giêsu. Thế nhưng con tin và chấp nhận sống đức tin của một người không thấy Chúa. Con đã thấy việc Chúa làm trong Kinh Thánh, đã thấy Chúa làm trong đời sống của con qua các ơn lành Chúa ban cho con, cho người nọ, cho người kia. Và con xác tín rằng: Con tôn kính Thiên Chúa, con yêu mến và cảm tạ Chúa con đã ban đức tin cho con, đã dạy con cách sống tốt như thế nào, và hiệu quả của việc con làm theo lời Chúa dạy nên hôm nay khi con nhìn vào hạnh phúc gia đình, con biết là có Chúa vẫn ở với con, Chúa đang ngự trong người bạn đời, trong các con yêu, trong các cháu ngoan của con .

Ai đòi thấy Chúa mới tin, riêng con con không dám xin điều này, bởi vì con còn có quá nhiều điều bất xứng, và Chúa cho con còn thời gian để lập công. Con không muốn đối diện với Chúa khi linh hồn con còn đang dơ bẩn như thế này. Con cảm tạ Chúa vì đã không chê gia đình con và Chúa đã ở với chúng con bao nhiêu năm nay.

Lạy Chúa, nếu con có Chúa là con có tất cả, và rất hạnh phúc vì có Chúa ở với gia đình con, đây chính là thiên đàng tại trần thế. Con xin thờ lạy Chúa ,mỗi giây mỗi phút con đều lạy tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời còn lại của chúng con. Amen.**R

10/03/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu xin ơn được nhìn thấy Chúa nơi phép thánh thể, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Terexa nhỏ. Lạy Chúa, vì sao con lại xin ơn được thấy Chúa ? Bởi vì theo đức tin Công giáo thì con phải tin Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh thể, nơi Nhà Chầu. Nhưng với con mắt thường thì con đâu thể nào thấy Chúa, nhưng con mắt đức tin thì con cũng chưa có để có thể tin Chúa đang hiện diện nơi đó cách mạnh mẽ được. Nếu muốn thấy được Chúa thì con mắt của chúng con phải trong sáng, phải thanh sạch, không được tì vết, không được dơ bẩn, mà con mắt loài người chúng con thì lúc nào cũng dơ dáy xấu xa, với biết bao hình ảnh ô uế vẫn đập vào mắt chúng con, cho nên chúng con luôn bất xứng, vì thế chúng con không thể nào thấy Chúa được. Con đọc trong Kinh Bà Thánh Terexa nhỏ, con thấy Giáo hội ca tụng bà trong sạch như Thiên Thần, bà sống rất đẹp lòng Chúa vì bà lúc nào cũng trong sạch như tâm hồn trẻ thơ. Lạy Chúa, nếu con rước Chúa mà lúc nào cũng sốt sắng thì Chúa Giêsu sẽ vui mừng biết bao, nhưng đa phần là lòng chúng con không trong sạch, lại nguội lạnh, khô khan, bất xứng. Lạy Chúa, con đâu dám xúc phạm, con chỉ ước ao và rất muốn rước Chúa, chỉ là ngoài ý muốn của con, chỉ là lòng con muốn điều tốt đẹp nhưng bản thân con lại bất toàn, nếu con không lên rước Chúa thì linh hồn con lại đói khát, thê thảm hơn, nhưng nếu rước Chúa mà lúc nào cũng lo lắng mình bất xứng thì tội cho con quá, con đâu có muốn như thế. Vì thế con nài xin Chúa giúp con, ban cho con chút tàn lửa yêu mến nơi Trái tim Chúa.

Hôm nay con cũng xin Chúa canh tân Giáo hội, đổi mới hàng Linh Mục, xin Chúa thánh hóa các Ngài, nhắc các Ngài chỉ lo cho vinh danh Chúa trước, mọi việc khác Chúa cũng sẽ ban cho sau. Đừng quá lo tích trữ của cải vật chất kẻo rồi các Ngài lại quên mất tác vụ của mình là dẫn dắt, lo cho phần phúc các linh hồn là ưu tiên một, mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho sau. Xin Chúa nhắc cho các Ngài cần quan tâm đến người nghèo trong Xứ, chuyên tâm dạy dỗ các giáo chức, quan tâm nhiều hơn đến các sinh hoạt hội đoàn, xin các Ngài hãy làm mọi việc vì vinh danh Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Thiên Chúa thì không ai thấy, chúng con chỉ có thể thấy Người Con Nhập Thể, tuy hình thức bề ngoài của Chúa Giêsu quá bình thường đến khó tin, tuy Thiên Chúa bảo con hãy nhìn vào lời Chúa nói và các việc Chúa làm. Lời Chúa nói không ai nói được, việc Chúa làm không ai làm được, những việc đó chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Vậy thì ai làm được những việc Thiên Chúa làm thì người ấy đích thực là con Thiên Chúa. Chúng con không thấy điện, nhưng chúng con thấy hiệu quả của điện, chúng ta không thấy con Virus nhưng hậu quả của nó gây ra là chết người, điều này buộc chúng con phải tin dù không thấy. Giả như Chúa Giêsu không phải là con Thiên Chúa, nhưng sao Ngài có thể cho kẻ chết sống lại, người mù được thấy, què được đi ? Người phàm không làm được nhưng ông Giêsu lại làm được và tất cả sách Thánh đều minh chứng cho những việc ông Giêsu làm, thế thì bằng chứng rành rành ra đó, tại sao chúng con lại không tin ? Nếu chúng con không tin thì chúng con tự mâu thuẫn với chính mình, điều không nên tin thì lại tin, điều đáng phải tin thì lại không chịu tin. Như thế chẳng khác nào đầu óc chúng con đang có vấn đề. Lạy Chúa, chính vì không thấy nên khó có lòng tin, xin Chúa mở mắt con ra để con thấy Chúa, mở miệng con ra để con cảm tạ và tôn vinh Chúa. Người đời đi tìm những thứ mau qua, ít có người chịu đi tìm những thứ vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tin Chúa là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, là Đấng ban sự sống, xin cho con có đôi mắt trong sạch, có tấm lòng chân thật biết ơn và cho con biết luôn hướng lòng về chân thiện mỹ, để con có thể sống vì vinh danh Chúa và được gặp được Chúa nơi cõi hằng sống. Amen.**R

11/03/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa, cũng là ngày con suy gẫm về tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, trước hết vì sao con rước lễ đền tạ ? Chính vì con nhận ra Chúa quá yêu thương con, còn con thì luôn đối xử tệ bạc với Chúa, điều này làm cho nhiều người chống chế rằng: Con yêu Chúa nhiều lắm mà ! Ai dám bảo rằng con không yêu Chúa ? Vậy con yêu Chúa như thế nào mà bảo rằng nhiều, con sống như thế nào mà lại cho rằng đủ, con lập công chuộc tội như thế nào mà dám đòi Chúa ban thưởng ? Con đi nhà thờ không ngoài mục đích khoe quần áo mới, kiểu tóc này, giày dép nọ, chuyên lo ngó người này người kia có bằng mình không, miệng thì đọc kinh mà trí không nghĩ đến Chúa. Dâng thánh lễ, Cha chủ tế làm gì mặc kệ, con có khối việc riêng để lo, Cha dâng của lễ thì con ngồi chơi, Cha cảm tạ Chúa thì con vô tư nói chuyện, khi đi lên rước lễ thì con chẳng dọn mình, rước lễ xong về bàn quỳ nói với Chúa qua quít vài câu cho qua chuyện, rồi tự nhiên ngồi lên ngắm người này, nghía người nọ, phê phán ai đó mặc ,cho Chúa cô đơn buồn lẻ trong lòng mình, con chẳng quan tâm đến Chúa nghĩ gì, buồn làm sao, chỉ mong có dịp nói chuyện riêng, mong cho hết giờ lễ để ra về. Về nhà thì chanh chua muối mặn với mọi người, la mắng người này quát tháo người kia. Đối với làng xóm thì chuyện này chuyện nọ, chê bai đủ thứ, nói hành nói xấu, trong xóm ai đói khát bệnh hoạn mặc kệ ta cứ ăn ngon mặc đẹp là được. Cha xứ, hay các ông Trùm có xin tiền thì con tìm đủ cách để né tránh, phân bua, than thở / đóng góp thì không nhưng quyền lợi thì đòi, bác ái thì chẳng thấy mặt nhưng ăn thì lúc nào cũng có mặt , làm thì ít nhưng nói thì nhiều, bất cứ đâu cũng có mặt, có mặt không phải để làm nhưng để cho có tụ, có danh, có chức.

Lạy Chúa, biết đến bao giờ Chúa mới hết khổ vì con, mới kể tội có một mình con mà tội đã cao như núi, nếu tính ra một nhà có 5 người thì có 5 núi tội. Dân tộc Việt nam có 90 triệu người thì có 90 triệu núi tội. Vì Chúa quyền năng nên Chúa không bị chết dí, Tôn Ngộ Không chỉ bị đè có 5 ngọn núi mà chẳng thể nào thoát ra được. Lạy Chúa, con sẽ làm gì cho nhẹ bớt tội, càng sống lâu con càng phạm nhiều tội hơn, nếu Chúa nổi cơn thịnh nộ thì bao nhiêu núi tội đều phải nhào xuống biển đông hết. Lạy Chúa, con không đủ sức để tưởng tượng ra hơn 7 tỷ người là 7 tỷ ngọn núi, Chúa thật quảng đại nếu không thì chúng con đã tan xác từ lâu.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con: Tình Chúa luôn thương yêu nhẫn nại như thế nhưng loài người lại luôn bội bạc, luôn tìm cách hãm hại Chúa. Họ không tin đã đành, Chúa chỉ làm lợi cho loài người, trong khi chúng con lại tìm cánh hãm hại Chúa, lại còn reo rao là đền tạ tội lỗi, đền chỉ có một mà tội thì phạm tới 1 triệu. Lạy Chúa, một là Chúa phạt hết thế gian này, hai là Chúa tha bổng cho chúng con, nhưng con biết lòng Chúa quảng đại, rộng lượng. Xin giúp chúng con biết sám hối quay về, để đáng được lãnh nhận ơn tha thứ trong Năm Thánh này. Amen.**R

12/03/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ. Mẹ ơi, con thấy Mẹ thương dân tộc Việt Nam khi hiện ra ở La Vang, ở Trà Kiệu ,là do giáo dân tôn kính Mẹ, do lần hạt nhiều. Ngày xưa người dân ít học, chỉ biết lần hạt và đọc những kinh trong sách Mục lục Nhật Khóa. Ngày đó chưa có các sách suy niệm Phúc Âm, cũng không có sách Giáo lý ,nên tổ tiên chúng con chỉ biết cầu nguyện và lần hạt. Mẹ ơi, không có Mẹ chúng con không thể nào lên thiên đàng được. Có Mẹ, Mẹ dạy con cách thế dễ dàng để lên thiên đàng, Mẹ che chở chúng con, Mẹ gìn giữ chúng con. Lạy mẹ, con sẽ yêu kính Mẹ suốt đời chúng con.

Hôm nay có một ơn con muốn xin cùng Mẹ: “Ơn bình an cho Giáo xứ”. Ơn này con xin với Thánh Yuse trong tháng 3 này. Hôm nay cũng là ngày thỉnh huấn của Giáo hạt, có Đức Tổng Giá Mục trực tiếp dạy dỗ, con cầu mong các Giáo xứ trong Hạt sẽ được sắp xếp hoàn chỉnh trong năm nay. Lạy Mẹ, thế  giới ngày càng đổi thay do con người quá văn minh tiến bộ, Giáo hội ngày càng cằn cỗi già nua, trình độ các cán bộ tôn giáo cũng cần được nâng cao, không nên duy trì tính chất “sống lâu lên lão làng”. Lạy Mẹ, con xin Mẹ điều này cũng khá lâu rồi, hôm nay con cầu xin nhưng con không lo lắng nữa, vì đây là việc của Chúa, việc của Giáo hội. Suốt bao nhiêu thập kỷ giáo hội càng ngày càng già nua, chiếc áo đã quá chật, quá cũ kỹ, tư duy đã quá lạc hậu. Khi phục vụ nhà Chúa mà chỉ muốn hám danh, cứ yên vị hoài mà chẳng có gì đổi mới, các lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng đang thay đổi, ngày càng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Con ước gì các bạn trẻ Kito giáo hãy mạnh dạng đứng lên, hy sinh phục vụ cho nước Chúa, hãy mang những kiến thức, khả năng của mình ra để làm vinh danh Chúa. Điều này được hay không đa phần là do thẩm quyền của các bề trên. Con ước gì Mẹ giúp cho các bề trên sáng suốt hơn, can đảm hơn, hãy làm mọi việc vì lợi ích tinh thần chứ không phải vì lợi ích vật chất. Con ước mong ai lên phục vụ Chúa cũng đừng tìm vinh danh mình, vì nó mang nhãn hiệu của sự dối trá giả hình không khác gì Phariseu thời Chúa Giêsu. Hôm nay con cũng xin Mẹ soi sáng cho những ai dư thừa vật chất, biết san sẻ, giúp đỡ các anh em thiêu thốn, bần hàn hơn mình.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: quyền tự do trong đức tin, thời buổi hôm nay nhiễu nhương, có nhiều đạo chính nhưng cũng có nhiều tà đạo. Con xin Chúa ban cho nhân loại chúng con được có quyền tự do lựa chọn một tôn giáo cho mình, sau đó là xin Chúa mở lòng trí ra để họ biết đâu là đạo chính thật, đâu là phụ thuộc và đâu là tà đạo. Thời buổi này khó phân biệt tốt xấu vì lòng tham lẫn lộn, người theo Chúa thì không dám làm chứng cho Chúa, tin Chúa mà sống đạo lơ mơ nên anh em lương dân nhìn vào họ chẳng thấy có gì tốt đẹp, họ chỉ thấy những người chuyên ra rả tối ngày nhưng sống đạo thì chẳng ra làm sao cả, thay vì làm sáng danh Chúa thì họ lại tung hỏa mù.

Ngày xưa Chúa giáng trần, sống giữa dân tộc Do Thái, thế nhưng họ lại chối bỏ Chúa và không chịu tin. Ngày nay chúng con tin Chúa nhưng lại chẳng thấy gì, bởi Chúa chỉ ban ơn riêng mà không ban ơn nhãn tiền. Ngày xưa Chúa cho Moisen và các Tiên tri dẫn dắt, các vị ấy sống đúng với những gì Chúa truyền dạy; ngày nay các Linh Mục, Tu sĩ rất ít có người dám sống thánh, rất ít có người sống gương mẫu, dám nói, dám làm, dám làm chứng cho Chúa, dám thương con chiên như một chủ chăn đúng nghĩa. Ngày nay các cơn cám dỗ quá mạnh bạo, quá tinh vi khiến cho lòng người dễ ngao ngán, dễ ngã lòng, dễ bị ru ngủ. Lạy Chúa, con có biết bao điều ước, điều con muốn xin, nhưng Chúa lại bảo “Để Chúa lo” làm cho con đây cũng cụt hứng, không biết sống sao cho phải đạo làm con.

Lạy Chúa, con xin tín thác, con xin phó thác, xin Chúa thương cứu chúng con, xin Chúa canh tâm đổi mới để chúng con không sống đạo kiểu cũ nữa. Amen. **R

13/03/2016: Hôm nay Chúa Nhật, con kính Chúa Ba Ngôi. Con tạ ơn Chúa đã ban cho con làm người, ban cho con đức tin, có một gia đình đầy đủ (vợ, con, cháu), công ăn việc làm, nhà ở gần một Xứ đạo lớn. Thật là tốt! Chúa thương nên đã ban tất cả mọi thứ con cần, con chỉ ước ao làm sao có thể cảm tạ Chúa cho xứng đáng. Hôm nay con cầu xin cho các lãnh đạo Kito giáo, cho nhà cầm quyền Việt Nam, cho Xứ đạo của con, cho đại gia đình con, và cho tất cả những ai bà con, quen biết. Lạy Chúa, nếu dùng cả đời con thì con cũng không thể nào cảm ơn Chúa cho xứng đáng được, càng nghĩ con càng thấy con mắc nợ Chúa. Xin Chúa giúp con sống những ngày còn lại cho thật tốt. Lạy Chúa, con vẫn luôn phạm tội, con dễ dàng sa ngã, con cũng muốn sống tốt, sống Thánh, nhưng vì con thiếu ơn Chúa nâng đỡ nên con không thể nào đứng vững được.

Đọc bài Phúc Âm hôm nay, con nghiệm ra được nhiều điều:

1) Chúa thương yêu con người, Chúa chỉ muốn cứu chứ không muốn phạt.

2) Cho dù con người có chai đá như Phariseu thì Chúa cũng muốn gợi mở để cho họ thấy lỗi để mà sửa.

3) Chúa viết bản án trên cát, có nghĩa là Chúa không muốn lưu giữ nó, Chúa không muốn nhớ đến nó, Chúa muốn gió thổi nó bay đi và không còn nhìn thấy nó nữa.

4) Cho dù là tội thì Chúa cũng không muốn phạt ngay, nhưng Chúa muốn chị phụ nữ có dịp, có cơ hội để chừa bỏ, có cơ hội để đoái công chuộc tội và thay đổi đời sống.

Khi suy về cách Chúa xét xử kẻ có tội, con thấy lòng Chúa rất nhân lành, Chúa chỉ muốn tha chứ không muốn luận phạt, bởi theo luật Moisen thì ném đá cho chết, nhưng nếu không cho tội nhân cơ hội thì cho dù họ có chết hàng trăm lần thì họ cũng không thể nào chừa được. Bởi vì họ không nhận ra tình thương qua cách xét xử công thẳng, nhưng khi thấy Chúa thương thì họ lại sợ Chúa buồn nên họ không dám phạm tội nữa, bởi vì họ thấy Chúa thương nên họ muốn đáp lại tình thương ấy bằng cách không phạm tội nữa.

Lạy Chúa, thứ quý giá trên đời này chính là tình yêu thương, nếu sống trong cộng đồng gia đình hay xã hội mà thiếu tình yêu thương thì nơi đó đâu có khác gì hỏa ngục. Xin cho lòng con biết sống quảng đại, đừng kết án ai, nhưng con sẽ cầu xin nhiều cho chính con và cho các tội nhân khác, để chúng con nhận ra Chúa đầy lòng yêu thương nên con cũng phải yêu mọi người như Chúa. Amen.**R

14/03/2016: Hôm nay thứ hai trong tuần lễ mà dân Do Thái muốn ném đá Chúa Giêsu / Trong nhà thờ, các ảnh tượng đã bị che đi từ hôm Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Điều này cũng có nghĩa là Chúa Giêsu muốn lánh mặt, họ cố lùng bắt Chúa, tuy chưa tìm ra được lý do để hãm hại Chúa, nhưng họ vẫn cứ muốn bắt, sau đó họ sẽ tìm cớ sau. Họ không tin Chúa bởi vì nguồn gốc của Chúa không cao sang quyền thế, gia phả Chúa không có nguồn gốc quý tộc như họ, Chúa cũng không phải là gốc Biệt phái, Luật sĩ như họ, Chúa cũng không phải là một bậc thầy danh tiếng trong dân. Chính vì tất cả những gì Chúa nói ,cho dù có đúng thì họ cũng không chịu chấp nhận. Họ nghi ngờ tính chính xác nên đòi Chúa phải đưa ra một bằng chứng, một người làm chứng, hoặc là một phép lạ cả thể. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn minh định là có Chúa Cha làm chứng cho Ngài. Lạy Chúa, người Do Thái xem ra họ là thành phần học cao hiểu rộng, được huấn luyện đặc biệt, lẽ ra họ phải thông minh sáng suốt hơn người thường, nhưng chính vì học cao hiểu rộng nên thứ gì họ cũng đòi phải rõ ràng / không phải những gì Chúa nói đều không rõ ràng và vô căn cứ, nhưng tất cả những gì Chúa nói, Chúa làm đều đúng với những gì mà Kinh Thánh đã tiên báo. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con là những hậu bối, nếu những gì về Thiên Chúa mà con cũng đòi thấy mới tin thì chắc là con không thể tin được điều gì. Sống ở đời chúng con phải tin nhau, nếu mỗi khi giao lưu buôn bán, ai cũng đều đòi phải có giấy xác nhận thì trên đời này làm gì có Giáo sư giả, bác sĩ giả, thuốc tây giả, vàng giả, tiền giả … Có biết bao nhiêu thứ giả trên đời này nhưng con người xem ra khá dễ dãi, sẵn sàng bỏ qua, cho dù những thứ giả mạo ấy đã gây thiệt hại cho xã hội không ít. Còn về việc tin có Thiên Chúa, một điều mà xem ra không gây hại cho ai hết, nhưng chính vì tin Thiên Chúa sẽ mang lại một kết quả lớn lao, đó là giúp cho con người sống với nhau bình an, hạnh phúc. Nếu tin Chúa và hành xử theo lời Chúa dạy thì con người đâu còn lầm than, đói rách, dốt nát, khốn khổ. Chính vì không tin Chúa nên con người sẵn sàng dối gạt nhau, gây bất công cho nhau, liên tục làm khổ nhau qua các cuộc chiến, qua các cuộc cách mạng, qua các cuộc tranh dành quyền lực.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang hành xử với nhau quá tàn ác, bất công, lộn xộn. Thế giới đã ô nhiễm nguồn nước, nguồn không khí, nguồn sống, tất cả đều đã ô nhiễm. Con người đang dùng những ngôn từ giả dối để lừa dối nhau, càng lừa dối được nhiều thì càng có được nhiều tiền, họ không tôn trọng sự thật. Thế nhưng Thiên Chúa là Đấng chân thật, Ngài đến để mong đem hạnh phúc cho con người, nhưng con người chỉ muốn loại trừ Ngài, chối bỏ Ngài, chối bỏ luật lệ của Ngài để thiết lập cho mình một thứ luật lệ của phàm nhân, sau đó họ thi đua nhau nắm giữ, hô hào mọi người chấp nhận, họ dư biết rằng những thứ luật lệ dối trá ấy không mang lại lợi ích gì cho con người, nhưng họ vẫn thích thú đưa ra và mong muốn cho người khác đón nhận. Lạy Chúa là Đấng chân thật, cả vũ trụ này làm chứng cho Ngài, tất cả các cuốn Kinh Thánh, các lời tiên báo đều làm chứng về Ngài, tất cả những chứng nhân trên toàn thế giới đã đổ máu ra để làm chứng cho Ngài, nhưng thế gian vẫn không chấp nhận, chỉ vì họ không đoàn kết, họ chỉ muốn chia rẽ nhau, chỉ muốn dối gạt, chỉ muốn đối xử gian ác với nhau, người chết càng nhiều thì họ càng có lợi.

Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con ,xin ban cho chúng con tinh thần sám hối , để chúng con sớm gặp được Chúa nơi thiên quốc ,  Amen.**R

15/03/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con cầu xin Chúa ban đức tin cho các anh em lương dân, cũng là ngày con xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Lạy Chúa, đức tin là một ơn ban nhưng không, là một đòi hỏi con người phải có nhưng lại không được thấy, tin Chúa thì phải đi theo Chúa, mà con đường Chúa đi mà mời gọi chúng con đi theo lại không phù hợp với những điều kiện mà con người muốn có. Chúa ban cho chúng con ai cũng có trí khôn, ai cũng có quyền tự do, suy xét hay không, tin hay không, đi theo đường Chúa hay đi ngược lại. Khởi đầu khi mới tạo dựng chúng con, đức tin rất mờ tối, bởi tổ tiên chúng con không ai thấy Chúa, có đứa con ngoan cũng có đứa ngỗ nghịch. Đứa con ngoan thì làm theo điều Cha mình dạy, đứa con ngỗ nghịch thì chỉ muốn làm theo ý riêng. Chính vì thế từ ngay khởi thủy, loài người đã chia ra làm 2 phe chính-tà rõ rệt, một bên là Cain một bên là Aben. Tuy cũng là con Chúa do Chúa tạo dựng, cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng nếu Chúa dựng nên loài người mà chỉ có một phe, hay Chúa tạo nên các Thiên Thần cũng chỉ có một phe, hay Chúa tạo dựng nên con người mà chỉ có đàn ông thôi, hoặc thời gian chỉ có ngày mà không có đêm, hay chỉ có đất liền mà không có biển cả=> Thì con nghĩ rằng cuộc sáng tạo của Chúa quá đơn điệu, không có gì phức tạp, không có gì triển nở theo chiều hướng đa dạng hóa. Nếu con người có một khuôn mặt, nếu cây chỉ có một loại, hoa chỉ có một thứ thì thế giới này sẽ đơn điệu biết bao. Lạy Chúa, vũ trụ này bao la vô cùng tận, đủ các chủng loại tinh tú, đủ loại sinh vật, đủ loại cây cối hoa quả. Con người thì đủ loại màu da tiếng nói, đủ loại người đẹp xấu , bên cạnh là những kẻ tốt người xấu, cây trái thì cho ra quả ngọt mặn đắng cay không thiếu vị nào. Ôi! Lạy Chúa, càng nghĩ con chỉ biết ca tụng Chúa thôi, Chúa bảo mọi điều tốt đẹp, nếu chúng con nghe theo thì thế giới sẽ rất tốt đẹp, sẽ có bình an hạnh phúc, mọi người đều biết ơn và ca tụng Chúa. Và cuối cùng là công cuộc tạo dựng diệu kỳ của Thiên Chúa đã tới hồi viên mãn, thế giới này sẽ hấp thụ và phát ra vinh quang của Thiên Chúa. Loài người chúng con cũng hớn hở reo hò, chúc tụng bàn tay quyền năng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, nhưng hiện tại thì rất khác, chúng con đã làm méo mó tất cả, những gì tốt đẹp buổi ban đầu, hôm nay càng ngày con càng thấy trở nên xấu xa tồi tệ. Lạy Chúa, đương nhiên con tin vào sự tốt đẹp mà Chúa muốn khi tạo dựng nên vũ trụ này, nhưng Chúa ơi, sao lại thế này? Có phải tại vì chúng con không chịu nghe lời, không muốn đi theo con đường Chúa đã vạch ra, đã đi. Mà con đường Chúa muốn chúng con đi lại không hề phù hợp với ý muốn của chúng con, là con đường sống vì người khác, là con đường sống cho tha nhân. Con đường của Chúa nếu muốn đi theo thì phải từ bỏ mình, mà từ bỏ mình thì mấy ai làm được, lại còn vác Thánh Giá nữa. Lạy Chúa, chúng con yếu đuối nên theo Chúa luôn là điều bất đắc dĩ cho nên ai cũng theo Chúa cách nửa vời. Nếu con theo Chúa cách nửa vời thì cũng đâu khác gì người Do Thái từ chối Chúa, tin nửa vời thì cũng như là không tin. Chính vì thế nên người Do Thái có quan niệm rất khác về Đấng Cứu Thế, cho nên khi so sánh Chúa Giêsu và Đấng Cứu Thế thì họ thấy vẻ ngoài của Chúa Giêsu không phù hợp. Chính vì họ không tin Chúa nên họ không nhận lãnh được ơn cứu độ. Vì thế Chúa nói: họ sẽ chết trong tội của họ.

Lạy Chúa, nếu con sống vào thời kỳ đầu, chúng con cũng khó lòng mà tin Chúa. Người Do Thái phải đợi đến lúc Chúa bị treo lên cao, họ mới tin. Chúng con hôm nay cũng vậy, vì chúng con thấy Chúa bị treo lên, nên chúng con mới tin. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho con, để con vui lòng chấp nhận khi gặp Thánh Giá, và can đảm để theo con đường Chúa đi đó là từ bỏ mình, từ bỏ mọi thú vui xác thịt thế gian để con có thể theo Chúa đến cùng. Amen.**R

16/03/2016: Hôm nay thứ tư một ngày trong tháng ba, con kính Thánh Yuse. Theo như lời Cha giảng hôm qua: chúng ta cứ đi theo Thánh Yuse, vì sao? Bởi vì Thánh Yuse đi đâu thì có Đức Mẹ và Chúa Giêsu theo đó, chúng ta yêu mến thánh Yuse thì Đức Mẹ và Chúa Giêsu sẽ rất hài lòng, chúng ta yêu mến một trong ba thì chúng ta sẽ có được cả ba. Con là gia trưởng, con yêu mến thánh Yuse là phải lẽ, chúng con noi theo người gia trưởng, người chồng, người cha gương mẫu thì không thể sai vào đâu được. Thánh Yuse đạo đức, thủy chung, ít nói, không rượu chè, cờ bạc, luôn chu toàn trách nhiệm, không bê tha, đĩ điếm, vợ lớn vợ bé => vì Ngài là người công chính. Còn con đây muốn sống tự do, muốn thích đủ thứ, thích những thứ trái lẽ. Người chồng tốt là người chồng chu toàn trách nhiệm, yêu thương vợ con, chung thủy, quảng đại hy sinh một đời vì gia đình. Nếu con thực thi đúng như vậy thì con đây chính là con của Thánh Yuse, là con cái Thiên Chúa.

Bài Phúc Âm hôm nay nói về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và dân Do Thái, họ tự hào là con cái của Abraham nên chắc chắn họ sẽ được làm con cái Chúa, được nhận lãnh ơn cứu độ. Nhưng Chúa Giêsu thì không đồng ý như thế. Chúa Giêsu bảo: Tin Thiên Chúa thì phải tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến, nhưng tin thôi cũng chưa đủ để nhận lãnh ơn cứu độ. Nếu họ chưa tin vào con Thiên Chúa thì cho dù họ có tự hào là con cái Abraham thì họ cũng chưa được ơn cứu độ. Ai chưa tin Chúa Giêsu thì người ấy chưa được ơn giải thoát nên họ vẫn còn làm nô lệ cho ma quỷ.

Giới trẻ hôm nay đang bị khủng hoảng, họ mất niềm tin, họ đang sa lầy trong ảo ảnh, họ bị thành kiến trói buộc, họ sống trong dối trá, họ tôn thờ những thứ ảo ảnh, mau qua. Thần tượng của họ là sắc đẹp, là dục vọng, là ảo giác, những thứ không có thực, nếu có thì cũng chỉ là những thứ tạm bợ ,mau qua, chóng tàn.

Khác với những gì giới trẻ đang tôn thờ, Chúa Giêsu đã đến, Ngài chính là con đường, là chân lý, là sự sống vĩnh cửu, là nguồn ơn cứu độ. Ai theo Chúa người ấy mới có sự tự do, ai chạy theo ảo ảnh thì người ấy đang sống trong tình trạng nô lệ của tội lỗi, mà tội lỗi thì mang nguồn gốc của ma quỷ. Ai theo Chúa, thực thi lời Chúa, sống theo ý Chúa mới có được sự tự do. Làm Môn Đệ Chúa thì phải lắng nghe lời Chúa và thực hành cách kiên trì. Sống lời Chúa là sống đúng với phẩm giá con cái Chúa. Ai không tin Chúa thì như đang sống trong nô lệ, tội lỗi.

Tuy người Do Thái tự hào là con cháu Abraham nhưng vì họ không tin Chúa Giêsu nên họ vẫn sống trong nô lệ, nếu là con cái Abraham sao họ lại tìm giết Chúa? Chỉ có con cái ma quỷ mới làm điều đó, nếu họ là con Thiên Chúa, cháu Abraham thì họ phải tin Chúa Giêsu , nếu họ không tin Chúa thì họ vẫn sống trong nô lệ. Nếu ai nhận mình là con Thiên Chúa thì phải biết lắng nghe lời con Thiên Chúa dạy, và đem ra thực hành.

Lạy Chúa, nếu con tin Chúa, kêu tên Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng còn phải làm theo lời Chúa dạy nữa. Lạy Chúa, xin ban cho con tình con yêu Chúa và tình con yêu thương anh em vì mọi người cũng là con Thiên Chúa như con, xin giúp con can đảm, thực thi điều Chúa dạy đến cùng. Amen.**R

17/03/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, món quà cao trọng nhất mà Chúa muốn để lại cho những người Chúa yêu thương, chính là Mình Máu Thánh Chúa. Người thế gian muốn để lại kỷ vật cho người thân của họ thường là một tấm hình, một chiếc nhẫn, một chiếc khăn tay,… Tuy nó đơn sơ những ai cũng âu yếm nó, quý mến nó. Còn riêng Chúa Giêsu của con thì Chúa cho cả thân mình Ngài cho con để làm tặng vật lưu giữ. Lạy Chúa, tình Chúa yêu chúng con thì bao la, cho đến giọt máu cuối cùng, cho cả thân mình Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa muôn ngàn đời cũng không đủ, bởi vì khi con rước Chúa thì chính Chúa lại sống trong mình con nên con không còn phải nhớ mong lưu luyến, mà con thấy mình được hạnh phúc ngập tràn. Lạy Chúa, con yêu Chúa hết lòng, xin Chúa nuôi sống linh hồn con mãi mãi.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa đi tới đâu, Chúa cũng đều giới thiệu về Cha mình, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, họ thấy Chúa quá tầm thường nên họ luôn dùng thành kiến để đánh giá Chúa. Khi Chúa nói “Ta là con Thiên Chúa”, thì người Do Thái không tin, không chấp nhận, họ cho rằng Chúa điên, Chúa bị quỷ ám. Người Do Thái tự hào rằng mình là con cháu của Abraham, con cháu của lời hứa nên họ luôn xứng đáng để vào nước Trời. Thế nhưng Chúa bảo họ: Cho dù là con cái của Abraham thì cũng phải có niềm tin. Bên cạnh việc tin Thiên Chúa, họ còn phải hành động như Abraham để minh chứng niềm tin của mình. Abraham đã tin vào Thiên Chúa, tin vào Đấng thiên sai, còn họ thì không tin Chúa Giêsu là Đấng thiên sai. Họ đã không tin lại còn đem Đấng ấy giết đi, chính vì tội ấy nên họ phải bị phạt. Cuối cùng Chúa xác nhận một điều thật quan trọng: Ai tin vào Đấng Thiên Sai và tuân giữ lời Ngài thì mới được sống, ai không tin thì sẽ bị phạt. Chính vì lời Chúa mang lại hiệu quả cho kẻ tin, đó mới chính là sự sống đời đời.

Lạy Chúa, con tin Chúa, con tin lời Chúa dạy. Xin giúp con luôn yêu mến và tuân giữ để lời Chúa hoàn thiện linh hồn con và ban cho con sự sống vĩnh cửu. Amen.**R

18/03/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, Trái tim Chúa là lò lửa tình yêu, lửa cháy trong vòng gai nhọn, Chúa vừa khao khát linh hồn con, Chúa vừa đau đớn vì chúng con luôn vong ân bội nghĩa. Lạy Chúa, con có cách nào để làm cho Chúa bớt khổ đau => Chính là con yêu Chúa, con phó mình vào trong trái tim Chúa, con hay phạm tội chỉ vì con luôn yếu đuối chìu theo những đòi hỏi vô lý của thân xác con. Xin giúp con luôn sống trong tâm tình yêu mến Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa Giêsu là Đấng từ Trời xuống, Ngài chính là con Thiên Chúa. Vì sao con tin Chúa ? Có phải là con mù quáng không ? Có phải niềm tin của con là vô căn cứ không ? Có phải con đang tin quơ thờ quấy không? Thưa không ! Bởi vì khi con đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, tâm hồn con đã trải qua nhiều thời kỳ, Chúa dạy con, Chúa thử con, Chúa ban ơn soi sáng cho con, Chúa mở mắt con để con thấy nhiều thứ lạ lùng trên vũ trụ, trong bầu trời, con nhìn thấy bao kỳ công trên thế giới, con nhìn thấy bao điều nhiệm màu nơi chính thân thể con. Con biết Chúa qua Kinh Thánh, qua các lời Chúa nói, Chúa làm ngày xưa, những việc làm, lời nói mà người phàm không ai làm được, nói được. Trải qua bao nhiêu ngàn năm mà những kẻ tin Chúa, những chứng nhân cho Chúa ngày càng đông hơn chứ không hề suy giảm. Khoa học càng cố chứng minh không có Chúa thì nó càng bộc lộ ra những ngu ngốc của mình. Bên cạnh đó có  biết bao điều lạ lùng xảy ra trong thời đại của con, trong suốt cuộc đời của con. Càng ngày con càng có nhiều bằng chứng tình yêu hơn, con càng có nhiều sự kiện minh chứng có Thiên Chúa hiện hữu trong cuộc đời con và trên quả đất này, Thiên Chúa luôn sống động hiện hữu. Và chính vào lúc này đây, thời điểm quan trọng của mỗi cuộc đời con người, Chúa đã biến đổi con dần dần trở thành con Thiên Chúa. Vì vậy, nếu con là người phàm mà có thể trở thành con Thiên Chúa, thì tại sao một Đấng tự trời xuống lại không phải là Con chí ái của Thiên Chúa. Nếu không tin có Thiên Chúa, chẳng qua là con muốn tự lừa dối mình, muốn bịt tai nhắm mắt mình, muốn chai đá chối bỏ Chúa, mặc dù Chúa không bao giờ chối bỏ con. Chúa yêu thương mọi người, con tìm được điều này qua bài Phúc Âm người cha nhân hậu. Chúa xét xử khoan dung với mọi người, con đã tìm được điều này qua cách Chúa xét xử đám Biệt phái, Luật sĩ trong vụ án người phụ nữ ngoại tình, Chúa cũng đối xử độ lượng với con như vậy. Thế thì tại sao con lại chối bỏ Chúa ? Lạy Chúa, trước kia con có thể làm quân dữ, làm một Biệt phái để kết án Chúa, nhưng nay thì không, con nhất định làm một người nhận ra Chúa và biết đấm ngực ăn năn. Xin Chúa giúp con biết sám hối cho thật lòng. Amen.**R

19/03/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến và cậy trông Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho tất cả chúng con là người công giáo luôn biết chạy đến với Mẹ, yêu mến Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi và rước lễ đền tạ trái tim Mẹ bằng 7 thứ bảy đầu tháng liên tiếp. Mẹ ơi, con thấy điều này an ủi Mẹ nhiều nhất, làm đẹp lòng Mẹ nhiều nhất. Hôm nay cũng là ngày con yêu mến Thánh Cả Yuse, Ngài là người cha gương mẫu, người chồng lý tưởng mà hết mọi phụ nữ trên thế gian này đều ngưỡng mộ và tìm kiếm.

Lạy Thánh Yuse, con yêu Ngài ở chỗ Ngài khiết trinh vẹn toàn, vâng phục hết lòng, và chu toàn mọi bổn phận. Ngài là người chồng thủy chung, người cha đầy trách nhiệm, Ngài không hề nhậu nhẹt say sưa, cờ bạc rượu chè, ăn chơi trác táng, vợ lớn vợ bé, nói hành nói xấu kẻ khác. Ngài luôn trung tín với Thiên Chúa và chưa bao giờ sống bội bạc hay chối từ Thiên Chúa.

Hôm nay con ngưỡng mộ mừng kính Ngài, nếu con có suy tư về Ngài thì mọi điều tốt đẹp cứ tuôn trào ra không dứt. Con ước gì trong ngày lễ mừng kính Ngài, con xin Ngài ban ơn thay đổi đời con, giúp con từ bỏ những đam mê xấu xa, một lòng kính tin ,tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến thiết tha Mẹ Maria. Xin ban cho con một tinh thần sống đạo khiêm tốn, một ý chí vâng phục và không bao giờ chùn bước trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù là phải nghèo khó, khốn khổ, nhưng vẫn hết lòng chu toàn thánh ý Chúa.

Lạy Thánh Yuse, xin giúp con yêu thương chung thủy với người bạn đời của con. Xin giúp con sống gương sáng và hết lòng lo cho phần phúc của con cái mình. Xin giúp con như chỗ dựa vững chắc trong gia đình trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trong lãnh vực xã hội hay trong lãnh vực đức tin và giáo hội. Xin Ngài giúp con yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu gia đình như Ngài đã từng sống, từng làm năm xưa. Amen.**R

20/03/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, con xưng tụng Chúa là Cha, là vua cả trời đất, là Thiên Chúa của con. Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã tạo dựng nên con, đã ban cho con ơn biết Chúa, đã ban cho con đức tin, lòng mến, đã ban cho con ơn cứu độ, và sau cùng ơn cao quý nhất mà Chúa cho con chính là ơn được làm đứa con đồng thừa tự với Chúa Giêsu .

Lạy Chúa, người Do Thái ngày xưa nửa nghi, nửa ngờ. Một đàng thấy Chúa làm phép lạ thì tin Chúa; đàng khác khi nghe bọn Biệt phái, Luật sĩ có thành kiến, họ phản bác Chúa cho nên dân chúng thấy thế cũng nghe theo. Đúng là gió thổi đàng nào thì cây đổ đàng ấy, họ không có lập trường, họ nửa tin nửa ngờ. Những việc lạ lùng Chúa làm họ đều thấy, đồng thời quê hương Chúa ở đâu, gia đình Chúa thế nào họ cũng biết. Chính vì thế họ đã nghi ngờ đến độ bị người khác lung lạc. Thời tổ tiên Việt nam chúng con cách nay 400 năm, các Ngài cũng bị bắt bớ, hành khổ, cũng bị lung lạc. Nhưng nhờ ơn Chúa trợ giúp nên tổ tiên chúng con đã vững vàng tuyên xưng niềm tin của mình cho dù các Ngài có bị phân sáp, bá đao, lăng trì ,xử trảm. Nhờ thế các Ngài đã nhận lãnh được triều thiên vinh quang. Phần chúng con hôm nay không hề bị những thử thách cay nghiệt như thế, nhưng những thử thách hôm nay cũng không hề đơn giản chút nào. Có biết bao người trong chúng con cũng bị lung lạc, mất đức tin do danh lợi thú, do dâm ô, thú vui, tiền của, tiện nghi vật chất, lung lạc khiến cho bao nhiêu người đã sẵn sàng bỏ Chúa, chối Chúa, bán Chúa.

Lạy Chúa, phần con đây, cảm tạ Chúa đã mở mắt con, đã cho con thấy bao kỳ công, đã cho con học hiểu một chút lời Chúa, đã giúp con dám tập tành theo chân lý Chúa dạy, thực thi những điều Chúa yêu cầu. Cũng có lúc con đây đang tung hô Chúa, trải áo lót đường, nhưng chỉ là trong vài phút giây ngẫu hứng ngắn ngủi, xong rồi, thì đâu lại vào đấy, khi về đến nhà thì chúng con lại đả đảo Chúa, lại đánh đòn và đóng đanh Chúa qua những việc tại gia đình con như là đối xử bất công, gian ác với người thân trong gia đình, làm gương mù gương xấu cho lối xóm, sống gian tham trộm cướp không khác gì những tên vô đạo, khiến cho Chúa Giêsu phải ngẩn ngơ tiếc rẻ những giây phút tung hô ngắn ngủi vừa qua.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm theo Chúa, nghe lời Chúa dạy, thực thi điều Chúa muốn và được ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa cho đến cùng. Amen.**R

21/03/2016: Hôm nay thứ hai trong tuần Thánh, ngày con suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đau khổ vì con, ngày xưa dân Do Thái tìm cách giết Chúa, họ gài bẫy nhiều lần, hôm nay họ chỉ muốn ném đá Chúa. Lạy Chúa, điều gì người Do Thái làm cho Chúa thì chính con đây cũng đang làm như vậy, họ đang bao vây, họ đang cô lập Chúa, họ đang tìm Chúa để trao cho Chúa một bản án. Nếu con thấy rằng họ bội bạc vong ân bao nhiêu, thì chính con đây cũng đâu thua kém gì họ, con không trực tiếp làm như dân Do Thái ngày xưa, nhưng con cũng vẫn làm khốn cho Chúa qua những lần con phạm tội. Lạy Chúa, gần 70 năm qua con thờ Chúa, tin Chúa, nhưng nếu nói rằng con đã yêu mến Chúa thì con chưa, bởi vì con chỉ nói một đàng làm một nẻo, con không yêu Chúa vì con chưa thực thi ý Chúa, con chưa yêu mến Chúa như các Thiên Thần, con chưa yêu thương anh em như ý Chúa muốn. Nếu con yêu Chúa thì con sẽ phục vụ Chúa nhưng không, nếu con yêu Chúa,muốn làm vinh danh Chúa thì con sẽ không đùn đẩy nhau, tranh dành nhau : người này trực nhiều, người kia trực ít; người này cầm Thánh Giá hoài, người kia sao cứ được đánh trống chầu mãi. Lạy Chúa, xin Chúa đừng buồn, vì con đây chỉ mến Chúa bằng miệng, bằng bề ngoài; con vẫn luôn ganh tỵ với anh em như người con cả, con vẫn thưa kiện, tố cáo nhau, xét đoán nhau, kết tội nhau như Biệt phái, Luật sĩ đối với người phụ nữ ngoại tình. Sao con không viết bản án dưới cát như Chúa Giêsu, sao con không kết tội chị ta, bằng cách tha thứ, quảng đại đối với chị ta như Chúa Giêsu đã làm ? Sao con không biết xót thương như Chúa Giêsu đối với anh mù thành Giêricô, như đối với người con trai bà góa thành Na-im, như đối với Lazaro ? Sao con không thương xót như Chúa Giêsu đối với dân Do Thái, đối với trộm lành, như đối với chúng con bằng Năm Thánh lòng thương xót Chúa như hôm nay ?

Lạy Chúa, xin mở mắt cho con thấy tình Chúa như trong Dụ Ngôn người cha nhân hậu, như người phụ nữ ngoại tình, như biết bao nhiêu bệnh nhân mà Chúa đã cứu chữa lúc ở trên đất Palestina ?

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Đừng nên đổi trắng thay đen như dân Do Thái: hôm qua họ tung hô Chúa, hôm nay họ lượm đá ném Chúa, ngày mai họ kết án Chúa, đánh đòn, đóng đinh, giết Chúa. Lạy Chúa, khi họ treo Chúa lên như con rắn đồng, khi họ nhìn lên Thánh Giá mà tin vào Chúa là Đấng cứu độ thì họ sẽ được cứu. Hôm nay chúng con đây cũng vậy, con đang tin Chúa, con đang làm theo ý Chúa. Xin Chúa cứu con,

Hôm nay Chúa đến nhà Betania, nơi đó có những con người dành cho Chúa tình cảm dạt dào. Ba chị em cùng tỏ lòng hiếu khách và hết lòng mến mộ Chúa, họ dành cho Chúa những tình cảm chân thành, cả ba chị em đều dành cho Chúa tấm lòng hiếu khách. Con ước gì ngày hôm nay mỗi người Công giáo chúng con, gia đình nào cũng là gia đình Betani-a: mời Chúa đến, đón tiếp Chúa, an ủi Chúa, lau mồ hôi cho Chúa, bồi dưỡng cho Chúa, tạo điều kiện nghỉ ngơi thuận tiện nhất cho Chúa. Lạy Chúa, Chúa cần nhiều nhà Betani-a, chúng con hứa sẽ dành cho Chúa tấm lòng đơn sơ nhiệt thành, chúng con sẽ không khách sáo, tính toán thiệt hơn. Phúc Âm hôm nay cũng đề cập đến bình nước hoa đắc tiền, dù có đắc tiền nhưng nếu đã dành cho Chúa thì lúc nào cũng xứng đáng. Chúa không muốn chúng con có thái độ tham tiền như Yuda Iscariot, chính vì có tính tham tiền nên ông ta đã bán Chúa với giá rẻ mạt. Ông ta lấy cớ người nghèo để che đậy tấm lòng xấu xa của anh ta, anh ta bán Chúa chỉ với cái giá bán 1 tên nô lệ. Anh ta thật bỉ ổi khi đám đưa tay ra nhận một số tiền quá ít ỏi để bán rẻ đi Thầy mình. Xin cho con đừng bị tiền bạc làm mờ con mắt mình, làm mù tâm trí mình, con chính là những kẻ lừa đảo, là những kẻ tham tiền.

Lạy Chúa, tiền bạc là phương tiện tốt, rất cần cho sự sống đời này. Nhưng nó rất dễ gây bất công, độc ác và làm khổ anh em con.

Lạy Chúa, Chúa chỉ muốn được an ủi, Chúa đã không tiếc điều gì với con, nhưng sao con luôn tính toán so đo với Chúa. Xin giúp con sống quảng đại hơn, để con biết dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu và mua lấy nước trời. Amen.**R

22/03/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin Chúa ban cho con đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các thánh Tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, con tin Chúa, con luôn kêu tên Chúa, con đọc Kinh nhiều, con đi dâng lễ cũng nhiều, nhưng con chưa phải là con Chúa, bởi vì con chỉ tin Chúa cách hời hợt, con chỉ yêu Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, không khác gì dân Do Thái ngày xưa. Họ tung hô Chúa đó, họ ném đá đó; họ chúc tụng đó, họ cũng đả đảo Chúa sau đó, họ nâng Chúa lên lưng lừa ngày hôm nay nhưng ngày mai họ lại xô đạp Chúa ngã xuống đất; hôm nay họ vuốt ve tung hô vạn tuế, nhưng ngày mai họ đánh nát cả và mình Chúa; hôm nay họ coi Chúa như vị vua, nhưng mai đây họ lại coi Chúa ngang hàng với hai tên trộm cướp. Lạy Chúa, vậy thì con theo Chúa suốt 70 năm qua, con đã làm gì để cho Chúa vui lòng. Các Tông Đồ chỉ theo Chúa có 3 năm, đến khi Chúa chịu khốn khó thì họ chối bỏ và trốn hết. Chúng con hôm nay là Kito hữu, chúng con đã làm gì, có khi nào chúng con nhắm mắt như một người đui, có khi nào chúng con bịt tai như người điếc, tại sao con không lặng thinh để cho Chúa dẫn dắt. Ngày xưa các Tông Đồ theo Chúa nhưng chẳng chịu nhận ra chương trình cứu độ của Chúa, cũng chẳng chịu nhận ra nhiệm vụ của mình. Lạy Chúa, con theo Chúa để làm gì? Có phải con theo Chúa để học hỏi, để cho biết Thánh ý Chúa; nhưng tại sao con biết ý Chúa rồi nhưng lại vẫn thích làm theo ý mình như Yuda. Tại sao Phê-rô nhiệt tình lắm nhưng cũng làm theo ý mình là sợ chết để rồi chối Chúa. Tại sao con không chịu thinh lặng để lắng nghe mà chỉ muốn tìm ra ý kiến này nọ để làm theo ý mình. Yuda và Phê-rô đều đã được Chúa báo trước, Chúa còn làm hiệu cho Yuda nhưng sao ông lại giả lơ, lại bỏ ngoài tai. Tại sao Yuda được Chúa tín nhiệm nhưng lại để cho Chúa thất vọng. Tại sao Yuda lại để cho các anh em khác lầm tưởng, tại sao ông không sống thật lòng, tại sao ông tham lam, giả dối, tạo sao khi nghe Chúa báo trước nhưng Yuda lại cứ tỉnh bơ, tại sao anh ta dám nghĩ rằng không ai có thể biết được ý đồ xấu xa của mình. Nhiều người trách móc Yuda, nhưng nếu không có Yuda thì chương trình cứu độ cuả Chúa đâu có ngưng lại. Thế giới này đâu phải chỉ có một Yuda, có hàng bao nhiêu tỷ Yuda. Một Tông đồ hư hỏng, nhưng chương trình của Chúa đâu có hỏng. Tên Yuda rất nổi tiếng, tên ấy có thể ghép cho bất cứ ai, bất cứ tên ai, ghép rồi thì tên ai cũng rất kêu, rất dễ nghe và rất nổi tiếng, chúng ta thử ghép xem…! Sao lại lắc đầu? Tên ấy nghe vừa hay vừa êm tai, vừa thích hợp với mọi người.

Phúc Âm hôm nay có biết bao bài học hay, Chúa muốn con đừng bịt tai giả điếc, đừng cho rằng không ai thấy được ý đồ xấu xa của mình. Chúa thấy hết, Chúa biết hết và Chúa luôn mong muốn rằng: Con hãy mở tai ra để nghe tiếng Chúa phán, hãy mở miệng ra để xin lỗi và ca tụng Chúa. Nếu con có tội thì phải nhận ra tội, sám hối, xin lỗi Chúa để Chúa tha thứ cho chúng con .

Mùa Chay này, tuần Thánh này, Chúa chỉ mong con quay về với Chúa như người con hoang quay về với Cha mình, như con Chiên lạc mau tìm về với đàn của mình, với chủ chiên của mình.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin, nhắc cho con nhớ những điều Chúa muốn con sống, con làm. Xin cho con nhận ra tội con, để con mau xưng thú và xứng đáng được Chúa thứ tha. Amen.**R

23/03/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con yêu kính Thánh Cả Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, con ngưỡng mộ đời sống của Thánh Gia, cả ba vị cùng thánh đức mà chúng con cần noi gương theo, bởi vì người chồng là gia trưởng gương mẫu, Ngài làm nhiều ít nói. Bản chất của việc ít nói đã là tốt, bởi vì người chồng thường mắc tật xấu ăn uống nhậu nhẹt, lại thường ỷ mình là chủ nên càng gia trưởng hơn, bắt ép vợ con phải luôn làm theo ý mình, nếu có rượu vô thì càng gây khốn khó cho vợ con nhiều hơn. Con đây từ trước vẫn có tật xấu: Nhậu xong thì nói nhiều, nói lung tung không cần biết đúng sai, mấy năm nay con bỏ nhậu nên con cũng bớt nói. Gần đây khi gặp lại người em trai, nó cũng nhậu xong là nói nhiều, nghe mệt không chịu được, con mới nhớ lại đây là bản sao của mình. Lạy Thánh Yuse, sao con lại xấu như vậy, con cảm ơn Thánh Yuse đã ban cho con sự quyết tâm từ bỏ nhậu nhẹt, con đã thề với Chúa là không rượu, chỉ còn uống một lon bia để có chút thủ tục xã giao. Con chán rượu bia lắm rồi, nhiều khi con nghĩ không biết làm sao mà vợ con chịu được con trong suốt 42 năm qua, đây quả là một điều khủng khiếp. Bỏ được rượu bia con như người thoát được xiềng xích, quăng được tảng đá khỏi đôi vai của con.

Lạy Thánh Yuse, trước đây con chỉ biết làm chồng theo bản năng, mà bản năng của con chính là sự độc tài, ích kỷ, gia trưởng. Con xin hứa, con sẽ không còn dám làm cho vợ, con buồn phiền vì những nết xấu của mình, con muốn có bầu khí vui tươi nhẹ nhàng, bình an trong gia đình. Muốn được như vậy, con phải mời cho được Thánh Gia đến ở với chúng con, con muốn Thánh Yuse dạy con cách làm chồng, làm cha. Con là người đàn ông đầy thiếu sót, con ước gì Thánh Cả Yuse dạy con cho đầy đủ để con đem những điều con học được mà dạy lại cho em, cho cháu.

Hôm nay thứ tư tuần Thánh, xin Thánh Yuse giúp con giữ lòng sạch tội, dọn mình mừng Tam Nhật Thánh, suy gẫm những nổi khổ đau của Chúa, đóng góp một chút hy sinh để an ủi Chúa và xin Chúa giúp con mừng lễ Chúa Phục Sinh cho xứng đáng, để Chúa ban cho con ơn cứu độ là sự sống hạnh phúc vĩnh cửu cho con .

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Người đời thường đem cái tên Yuda ra để trêu ghẹo nhau, nhưng Chúa muốn dạy con: Tên Yuda không đủ để nói lên con người tốt hay xấu. Nếu nói rằng Yuda là xấu thì Yuda Tadeo lại tốt. Tốt hay xấu là do mỗi người sử dụng sự tự do của mình. Yuda Iscariot vì tham tiền nên bán Chúa và điều xấu nào hắn cũng làm, thế nhưng những người làm điều xấu đâu phải ai cũng mất niềm tin như Yuda ? Người ăn trộm lành đâu có tốt lành gì, người thu thuế đâu có tốt, Phê-rô đâu có tốt, Phaolo đâu có tốt, Giakeu đâu có tốt. Người tốt là người biết mình xấu và biết dừng lại đúng lúc như anh trộm lành, như Phaolo./ Chúa bảo con hãy bắt chước Chúa: Cho dù Yuda xấu nhưng Chúa vẫn thương, không đe nẹt, chửi bới, nguyền rủa, Chúa vẫn yêu thương và muốn ông thay đổi, Chúa vẫn nhẹ nhàng cảnh báo nhưng ông không chịu nghe. Các Tông Đồ thì hỏi Chúa: “Là ai, là ai?”, Chúa không muốn con cũng có câu hỏi như vậy. Ai trong chúng con cũng có thể bán Chúa như Yuda, chúng con bán Chúa bằng nhiều cách, nhiều giá, nhiều kiểu. Chúng con cần xác định lại mình như Yoan, Chúa muốn dạy con một bài học yêu thương tận cùng: Chúa âu yếm trao miếng bánh cho Yuda, Chúa còn để cho y ôm hôn mà không nói lời nào. Nụ hôn thật cao quý nhưng ở đây Yuda không muốn diễn tả nụ hôn là tình cảm cao quý, mà y muốn diễn tả nụ hôn bằng sự bội bạc, bán đứng Thầy mình mà không làm văn tự. Anh ta hôn là để che đậy một ý đồ xấu, Chúa Giêsu đã làm đủ mọi cách để cảnh tỉnh y, nhưng tiền đã làm cho y mờ mắt, tội của y không nặng như Phero và Phaolo nhưng anh đã đánh mất niềm tin vào Chúa Giêsu, anh không nhận ra tình Chúa yêu thương anh, anh không nghĩ rằng Chúa sẽ tha cho anh nếu anh chân thành sám hối, và xin tha thứ như người thu thuế.

Lạy Chúa, con pham tội vì con yếu đuối, xin Chúa ban cho con ơn khiêm tốn, để con nhận ra tội mình, sớm ăn năn và xin Chúa tha thứ. Amen. **R

24/03/2016: Hôm nay thứ năm Tuần Thánh, ngày con kính nhớ phép Thánh Thể Chúa, ngày con suy gẫm về kỷ vật tình yêu. Lạy Chúa, khi con suy đến phép Thánh Thể Chúa thì con nhớ đến những kỷ vật mà loài người dành để tặng nhau: một cành hoa ép, một tấm hình, một chiếc khăn, một chiếc nhẫn mang hình trái tim. Những kỷ vậy kia chỉ là một chút tượng trưng, nó sẽ mau qua và nhạt nhòa theo năm tháng, tình yêu con người rồi cũng phai tàn cho đến khi con người già nua, chết đi, sẽ là hết. Thánh Thể Chúa thì không như thế, Chúa đã biến hóa thân thể Chúa ra hàng trăm hàng triệu để ban tặng cho chúng con, bởi vì tình yêu Chúa vô tận, mà tình yêu cũng phải vô tận để Chúa trao ban cho mỗi người chúng con từ khi ra đời cho đến khi tận thế. Theo trí óc đơn giản của con, loài người không ai có thể nghĩ ra cách này, cái cách mà Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường sinh, cái cách mà Chúa lưu truyền tình yêu cuả Chúa qua đôi bàn tay của các Linh Mục Thánh. Lạy Chúa, Chúa phát họa chương trình cứu độ chỉ có một lần, và nó hoàn hảo đến độ không cần phải sửa đổi. Điều Chúa làm thật nhiệm màu, huyền dịu và đáng ca tụng, bất cứ tôn giáo nào khác cũng không thể có ai nghĩ ra, cũng không có ai có thể điều hành và lan truyền cách hoàn hảo như vậy. Mầu Nhiệm Giáng Sinh Nhập Thể, cứu chuộc, Phục Sinh và công cuộc truyền giáo là duy nhất, vĩnh viễn và vĩnh cửu. Chúng con cho dù có thông thái cỡ nào thì cũng không ai có thể nghĩ ra điều gì hay ho, hoàn hảo như vậy. Lạy Chúa, đến hôm nay, chính bản thân con, tuy đã theo Chúa 70 năm, con đã học hỏi, suy nghĩ rất nhiều, con cũng chẳng có thể khám phá ra điều gì mới để có thể phản biện được học thuyết cứu độ của Chúa. Rõ ràng là con xin triệu lần bái phục Thiên Chúa và chỉ có thể hết lòng tôn thờ Chúa, hết lòng làm vinh danh Chúa thì con mới có thể vơi đi chút áy náy vì sao con đã phí phạm nhiều thời gian đã qua để rong chơi viễn vông mà không chịu học hỏi cho cho biết để ca tụng Chúa, tôn thờ và cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, khi suy đến bí tích tình yêu của Chúa thì con phải ngàn đời ngợi khen.

Hôm nay Chúa dạy con rất nhiều điều qua thánh lễ tiệc ly: Đây là bữa tiệc tình yêu, là bữa tiệc chia tay, là bài học cuối cùng mà cũng là bài học quan trọng nhất. Đã là con người thì luôn dành cho nhau tình cảm, bữa tiệc cuối cùng ghi dấu ấn tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Chúa yêu thương nên biểu lộ tình yêu bằng việc yêu thương, hy sinh, phục vụ -> Chúa rửa chân cho các Môn Đệ, ý Chúa muốn dạy rằng: yêu là hy sinh, yêu là tha thứ, dù chân con có dơ dáy xấu xa, chỉ cần đến với Chúa, Chúa sẽ rửa, Chúa sẽ tha và chúng con sẽ sạch tội. Chúa dạy con phải khiêm tốn phải biết cúi xuống để phục vụ, đây là bài học tình yêu, tình yêu sẽ xóa đi mọi lỗi lầm, bỏ chín bỏ làm mười, không ném đá, không kết tội, quên hết, tha hết vì yêu. Tình yêu cũng dùng để đền bù tội lỗi, mới chinh phục lòng người, mới hoán cải anh em. Chúa lập bí tích, Chúa tỏ cử chỉ yêu thương để các ông ghi nhớ trong lòng, dù đôi chân con có dính đầy tội lỗi thế nào thì Chúa vẫn rửa sạch, vẫn thứ tha. Chúa không muốn chúng con sống như Yuda, ngựa quen đường cũ, cứ đi theo lối mòn lầm lạc, để rồi tuyệt vọng. Phê-rô cũng yếu đuối, nhưng ông biết nhận ra lỗi lầm, biết quay trở lại, biết làm lại cuộc đời. Sau đó, ông cũng cố niềm tin cho anh em. Bánh rượu là thức ăn đơn giản Chúa ban để nuôi sống con người, nó không phân biệt giai cấp, không kén chọn người dùng, ai chạy đến là nó sẵn sàng phục vụ. Chúa chọn nhũng thứ thật tầm thường để nuôi sống con người, Chúa dùng Máu Thịt mình để trao ban nguồn sống cho nhân loại. Cuối cùng, Chúa mời gọi mọi người hãy gia nhập vào tình yêu của Thiên Chúa để có được nguồn an vui hạnh phúc vì được sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con xin chạy đến với Chúa mỗi ngày, xin Chúa thương ban Máu Thịt Chúa như nguồn sống cho con. Amen.**R

25/03/2016: Hôm nay thứ sáu tuần Thánh, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, ngày con muốn an ủi Trái tim Chúa.

Lạy Chúa, tình yêu là phải hy sinh, cho nên tình yêu luôn gây đau khổ, tình yêu chỉ có ý nghĩa chỉ vì nó gây đau khổ. Bản chất của tình yêu là muốn chiếm đoạt, mà chiếm không được thì lại nhớ nhung, mà càng nhớ nhiều càng đau khổ nhiều, càng muốn hy sinh cho nhau nhiều hơn. Lạy Chúa, khi suy gẫm cuộc đời của Chúa, con chẳng thấy có lúc nào Chúa được vui vẻ trọn vẹn. Cái vui của Chúa thật ngắn ngủi, còn cái đau khổ của Chúa thì triền miên. Khi mới sinh ra, Chúa chỉ vui khi nghe các Thiên Thần hát, nhưng liền sau đó là giá rét, là trốn chạy, là xa quê hương. Khi biết chập chửng đi thì Chúa lại phải quay về, khi vừa lớn lên phải nếm mùi đau khổ, túng thiếu. Khi đi giảng đạo thì không bị gậy, không tiền bạc, không hai áo, không có chỗ tựa đầu. Làm ơn làm phúc cho con người được hoan hô thì ít, nhưng bị chửi bới, chống đối thì nhiều. Họ tung hô Chúa chỉ có 5-10 phút, nhưng tìm mọi cách để bắt bớ sát hại Chúa, Chúa làm ơn cho con người nhưng được con người đáp lại bằng những sỉ vả, kết án, đánh đòn, đội mão gai. Sau cùng là chỉ được một chút vác đỡ của Simon, một chút khóc lóc của những người phụ nữ, nhưng lại bị các Môn Đệ trốn chạy, bỏ rơi, bị Phê-rô chối Chúa 3 lần, bị quân lính nhạo cười, thách thức, đánh đòn, và nhất là bị người Do Thái đánh giá thua cả tên Banaba phản loạn. Chúa chỉ được một chút an ủi từ người trộm lành, nhưng bị đóng đinh, bị đâm thâu, bị thách thức, bị nhạo cười, bị uống dấm chua mật đắng. Chúa chỉ được Mẹ Maria, vài người phụ nữ thương khóc, cùng với Thánh Yoan. Trong khi đó cả nhân loại thì quay lưng lại và tha hồ hò hét thách thức Chúa. Lạy Chúa, liệu khi người đời đối xử với con như thế thì con có thể nào chịu đựng nỗi hay không? Cho dù là tội của Chúa thì chưa chắc Chúa đã cam lòng, phương chi đó tất cả lại là tội của chúng con. Lạy Chúa, nhưng con biết có một điều an ủi, làm vui lòng Chúa nhất, đó chính là Chúa đã tôn vinh được Cha mình và đã cứu độ được chúng con. Ngày nay Chúa vẫn còn chờ đợi chúng con một cách cô đơn trong Phép Thánh Thể nơi các nhà chầu. Hằng ngày Chúa vẫn bị xúc phạm, hằng ngày Chúa vẫn chịu những lằn roi, những câu nói sỉ nhục, những sự báng bổ Chúa, những cách chúng con chối Chúa, từ bỏ Chúa. Lạy Chúa, vì yêu nên Chúa mới chịu đựng được đám người phụ bạc là chúng con, con ước gì con có thể an ủi Chúa, làm vui lòng Chúa, làm sáng danh Chúa.

Hôm nay qua bài Thương Khó, chúng con hiểu rằng: Thánh Giá là tình yêu hiến tế, Chúa đã chết vì yêu. Khi ngắm nhìn Thập Giá, con thấy Chúa vì quá yêu thương con nên đã chết, sự hy sinh được biểu lộ qua tình mẹ yêu con, thầy yêu trò và chết vì trò. Chúa chết cho niềm tin, Chúa chết vì Phê-rô chạy đi, xong rồi chạy lại, Phê-rô chối rồi ăn năn. Con đang mặc cảm vì một khoản đời lầm lỡ, con muốn đền đáp nhưng vì quá yếu đuối nên cứ chối Chúa, bán Chúa hoài. Lòng tin của con lơ mơ nên hôm nay con hoan hô Chúa nhưng ngày mai thì con đả đảo, làm sao con có thể đáp lại tình yêu Chúa. Dân chúng cũng như con, không có lập trường, chỉ a dua, đầu óc tăm tối. Philato thì hèn nhát, gây bất công, chúng con vẫn đóng đinh nhau vì chúng con xu thời, hèn nhát, ác độc, ganh tỵ. Chính vì con lười biếng thiếu trách nhiệm, ham ăn ham nhậu mà gia đình con thiếu thốn, tan nát. Nhưng con hy vọng sau cái chết của Chúa là sự chỗi dậy của con, cũng giống như sự chỗi dậy của viên sĩ quan Roma, của các chị phụ nữ, của các Môn Đệ. Lạy Chúa, Thánh Giá là biểu tượng của tủi nhục hay là vinh quang của tình yêu? Chúa chết để tôn vinh Cha và để cứu nhân loại. Chúa khổ, Chúa chết vì bạn hữu. Nhân loại chúng con chỉ cần tình yêu, sự hy sinh, sự tha thứ, con cầu mong Chúa giúp con nhận ra lỗi lầm của mình, đừng phạm tội làm khổ Chúa, đừng ác độc để làm khổ nhau nữa.

Lạy Chúa, Chúa chết là do lỗi của Chúa hay do tội của con. Xin  giúp con sớm nhận ra những sai trái, những xấu xa lỗi lầm của con, để con sớm sửa đổi, sám hối và quay về. Xin Chúa thương ban cho con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.**R

26/03/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Đức Mẹ, nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt, là thứ bảy Tuần Thánh. Chúa Giêsu đã chết ngày hôm qua, các Tông Đồ ngày xưa cũng chán nản thất vọng vì Thầy mình vừa chịu tử hình. Bầu trời tương lai đang rực rỡ, bỗng nhiên tối sầm và đổ ập xuống. Ai đã gây ra điều này? Con xin thưa, lỗi do người Do Thái không tin Chúa, nhưng đây là lỗi của ngày xưa. Nhưng cớ sao hôm nay Chúa Giêsu vẫn chịu tử nạn hằng giây hằng phút, có phải vì tội con, tội gia đình con, tội của thế giới này ?

Lạy Chúa, theo quan niệm của người đời thì chết là hết, chẳng còn hiện tại hay tương lai gì nữa, người đời khi đã đánh mất niềm hy vọng thì họ thường tìm đến cái chết, mất người yêu, mất của cải, mất chức quyền danh vọng. Họ thường tìm đến cái chết vì hết còn cơ hội, hết còn mục đích sống. Thế nhưng cũng có những người chết vì lỗi lầm của mình hay chết vì lòng tham lam độc ác của người khác. Như vậy, Chúa chết hôm qua đâu phải lỗi của Chúa vì Chúa là Đấng Thánh, là Đấng vô tội. Như vậy Chúa chết vì tội của con, tội của con khiến cho Thiên Chúa phạt con, tội của con khiến cho Chúa phải gánh chịu hình phạt thay cho con. Không phải con phạm một lần, mà con phạm cả đời, không phải một mình con, mà là cả nhân loại. Chính vì Thiên Chúa công bình nên không thể tha không mà không có hình phạt để bù vào. Nếu con phạm một tội, thì thời gian phạt đã nhiều, vậy thì nếu con phạm tội cả đời, ai cũng một đời phạm tội thì Chúa Giêsu phải dùng tấm thân cực Thánh của Chúa mới đền đủ tội cho chúng con. Lạy Chúa, rồi đây Chúa sẽ Phục Sinh, Chúa sống lại để mở lối cho chúng con, Chúa sống lại mới giải thoát cho chúng con, chính nhờ mầu nhiệm cứu chuộc, Chúa đã đền thay cho con, để rồi Chúa sống lại, Chúa sẽ ban sự sống cho chúng con. Nhờ máu Chúa đổ ra, Chúa mới ban sự công chính cho con, Chúa tháo guồng xích để con khỏi bị tội lỗi, ma quỷ ràng buộc, Nhờ Chúa tháo gỡ nên chúng con được tự do, từ đó chúng con nghiệm ra rằng: Thập Giá mang lại vinh quang, đường Thánh Giá đưa chúng con đến hạnh phúc nước trời. Chúa mời gọi con sống mầu nhiệm Phục Sinh, cũng có nghĩa là cho dù thế gian đầy dẫy những thử thách khổ đau, đói khát, bệnh tật. Nhưng vì chúng con tin Chúa Phục Sinh nên chúng con luôn sống trong niềm tin yêu hy vọng, nhờ đó chúng con mới vượt qua mọi khó khăn thử thách. Và chúng con vững tin rằng: Những gì Chúa báo trước, đều đã xảy ra, những gì Chúa nói đều đúng, đều đáng tin, ai theo Chúa sẽ bị bắt, bị giao nộp, bị giết chết, nhưng sẽ được sống lại và sự sống này sẽ vĩnh cửu chứ không còn tạm bợ nữa.

Qua bài Tin Mừng hôm nay: Cả 4 tác giả Tin Mừng đều không ai có thể cho biết chính xác về sự kiện Chúa sống lại, nhưng cả 4 vị đều ghi lại những điều giống nhau: 1) Thời gian xảy ra câu chuyện là vào buổi sáng ngày đầu tuần/ 2) Ngôi mộ trống, xác Chúa không còn đó, có nhiều người làm chứng/ 3) Sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra cho nhiều chứng nhân.

Lạy Chúa, sự kiện lịch sử về việc Chúa Kito Phục Sinh là một sự kiện sống động, chúng con đang tin một con người, một Thiên Chúa đang sống chứ không phải là một con người đã chết như các vĩ nhân trần gian. Các vĩ nhân cho dù có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng chúng con chỉ tưởng nhớ họ bởi vì họ đã chết, nơi nấm mồ chỉ còn là xương khô, là nắm bụi tro. Riêng hôm nay con tin Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa vẫn sống và con có thể gặp mặt, có nhiều người đã gặp được Chúa. Vì vậy con vững tin như thế.

Lạy Chúa, con tin! Bởi vì đạo Chúa đã trải qua hơn 2.000 năm qua, với biết bao chứng tích, với biết bao chứng nhân đã lấy mạng sống mình để làm chứng cho việc Chúa Phục Sinh là Thiên Chúa của vũ trụ trời đất này. Giáo hội của chúng con đã tồn tại và phát triển hơn 2.000 năm qua, ngày càng phát triển mạnh mẽ, chúng con ngày càng vững tin hơn. Chính vì Giáo hội tin Chúa nên Giáo hội luôn nhảy mừng khi hát lên bài ca “Alleluia, alleluia, mừng Chúa Phục Sinh..”

Lạy Chúa, nếu Chúa không sống lại mà Chúa cũng chết luôn như giáo chủ của các đạo khác thì người Công giáo chúng con đây thật là hụt hẫng, bởi vì chúng con đã đặt niềm tin vào một điều vu vơ. Thế nhưng, suốt cả cuộc đời này, chúng con đã nhận thấy biết bao sự kiện Chúa dùng để củng cố niềm tin cho con. Xin Chúa ban cho con ánh sáng Phục Sinh để con vững bước trên đường đi tìm Chúa và can đảm mang niềm vui này đi rao truyền cho anh em con. Amen.**R

27/03/2016: Hôm nay Chúa Nhât, ngày vui của toàn thể Giáo hội Công Giáo và của những ai tin vào Đức Giêsu. Lạy Chúa, người ta tung hô Chúa bằng Kinh Alleluia, nhưng chúng con là công giáo Việt Nam, chúng con xin dùng ngôn ngữ của mình để ca khen, chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con hoan hô, chúc tụng danh Chúa, bởi vì Chúa đã chiến thắng sự chết, Chúa đã đè bẹp Satan, Chúa đã tiêu diệt thần chết, Chúa đã làm sống lại niềm tin yêu trong lòng chúng con. Lạy Chúa, chúng con nghiệm ra rằng: Sau cuộc đời đầy khổ đau, bệnh tật, thất vọng, nhờ Chúa chiếu soi ánh sáng Phục Sinh nên chúng con sáng con mắt tâm hồn, lòng chúng con hân hoan với biết bao niềm tin yêu hy vọng. Màng đen, bóng tối đã trôi qua, những ngày tháng khổ đau đã qua đi, và hôm nay con đã nhìn thấy ánh vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, quả đúng như lời Chúa nói: “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Lạy Chúa, nếu không có niềm tin vào Chúa thì cuộc sống của chúng con thật bơ vơ, lạc lõng, tăm tối. Nếu không có Chúa thì thế gian này sẽ ô nhiễm cả thể xác, cả tâm hồn. Nếu không có Chúa thì chúng con luôn cảm nhận sự khốn khó cùng cực. Thế gian bất an, tội lỗi, chết chóc, đói khát; loài người vì ích kỷ, gian ác nên luôn có chiến tranh loạn lạc; thức ăn thừa mứa nhưng một bộ phận con người vẫn đói khát, quần áo dư thừa nhưng con người vẫn rách nát, kỹ thuật quá tân tiến nhưng một bộ phận con người vẫn sống trong lạc hậu, thế giới giàu sang nhưng vẫn có những con người lang thang không nhà ở, không có cơm, không có áo, không có thuốc men, không được đi học. Tại sao như thế lạy Chúa? Bởi vì con người chỉ muốn loại trừ Thiên Chúa, không công nhận Chúa là Cha và cũng không nhận những người khác là anh em mình. Họ cũng gọi người khác là: Thằng con của Cha, chứ không chịu nhận nó là thằng em của con. Cứ nhìn cuộc tranh dành ở biển đông, ở Trung Đông thì con cũng biết là ở những nơi đó không có Chúa, họ không chịu nhận Chúa mà chỉ muốn loại trừ Ngài. Lạy Chúa, con chỉ ước ao thế giới này có Chúa, để Chúa mang ơn Phục Sinh đến với chúng con, có Chúa là có bình an hạnh phúc, có Chúa thì bệnh tật đói rách sẽ lùi xa, có Chúa thì ma quỷ sẽ biến đi, có Chúa thì những lương tâm gian ác sẽ bị phơi bày, có Chúa thì tòa án, nhà tù sẽ dẹp hết, có Chúa thì bom đạn sẽ không còn, có Chúa sẽ không còn chiến tranh, có Chúa thì cơm áo sẽ dư thừa, có Chúa thì mọi người không dối gian, không gây bất công cho nhau nữa. Nói tóm lại, con Lạy Chúa -> Chúa là nguồn yêu thương, bình an, hạnh phúc, Chúa là sự sống nên thế gian sẽ không còn khổ đau, chết chóc nữa .

Lạy Chúa, xin ban sự sống cho linh hồn con, xin ban cho con lòng tin, tình mến, để con nhận ra Chúa nơi Thập Giá, nhận ra Chúa trong vũ trụ, nhận ra Chúa trong anh em con, để con yêu họ như Chúa yêu con. Xin Chúa ban cho tất cả chúng con ơn Phục Sinh với Chúa. Amen.**R 

28/03/2016: Hôm nay thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Lạy Chúa, sự kiện Chúa sống lại được Giáo hội diễn tả quá sống động qua các buổi lễ trong tuần Thánh mà Giáo xứ chúng con vừa tổ chức, sinh hoạt trong tuần Thánh vừa qua. Lạy Chúa, làm việc gì cũng cần có ơn Chúa soi sáng, làm thế nào cho đẹp lòng Chúa, phải yêu mến Chúa như thế nào là đúng, là sai. Đã từ rất lâu con vẫn xin ơn này qua các Tổng lãnh Thiên Thần và Thiên Thần Bản Mệnh/ con thấy các Ngài luôn nhắc nhở con nhớ đến Chúa. Các Ngài dạy con cách chống trả cơn cám dỗ và luôn bảo vệ con trong các tai nạn hằng ngày, con rất cảm ơn các Ngài, xin các Ngài tiếp tục dạy con cách yêu mến Chúa, cách cầu nguyện, cách làm đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, trong những ngày qua con tham gia cùng với Giáo hội cử hành các nghi thức trong tuần Thánh, lắng nghe các bài ngắm thương khó và tham gia suy gẫm 14 chặng đàng Thánh Giá. Hôm qua chúng con đã hân hoan mừng lễ Chúa sống lại, con vui vì đã tin Chúa, con tràn đầy hy vọng vì Chúa đã chiến thắng cái chết, cứu độ chúng con và sau này Chúa cũng sẽ cho con được sống lại với Chúa. Lạy Chúa, con tin, con không còn ngập ngừng, nghi ngại, con tin các điều Chúa dạy trong Phúc Âm, con tin các điều Giáo hội dạy, qua Cha xứ và các bài giảng, các gương sáng sống động của các chứng nhân như thánh Martin da đen, Thánh Terexa Calcutta...

Lạy Chúa, con xin được quay lại với sự kiện Phục Sinh, các bà phụ nữ ngày xưa thật là diễm phúc, được nghe Chúa nói, được thấy Chúa sống lại, được chính Thầy mình củng cố niềm tin, được chính Chúa Phục Sinh đón đường và cho các bà thấy, được Chúa trấn an. Thật là hạnh phúc, con đây, tuy con chưa hề thấy Chúa, nhưng con thấy lòng Chúa rất rộng lượng, đã ban cho con những ơn con xin trước mắt của con. Hôm qua khi đọc qua bài Tin Mừng, Chúa đã dạy con rất nhiều bài học. Bài học thứ nhất: các bà đã nhận ra các dấu chỉ của Chúa Phục Sinh, các bà càng tiến đến gần hơn với niềm tin của mình, cũng có nghĩa niềm tin của các bà đã vững mạnh, đã chín mùi. Bên cạnh đó, con nhìn thấy hình ảnh của những người lính canh, họ cũng nhìn thấy bằng ấy dấu chỉ, thay vì họ tin, thì họ lại để cho đồng tiền lung lạc, một chút lợi ích nhỏ mà họ đành đánh đổi niềm tin của mình, vì một chút tiền mà họ đành rời xa Chúa Phục Sinh. Họ cũng chẳng khác gì Yuda, chỉ với cái giá mua một tên nô lệ, mà anh ta đành bán người Thầy cao quý của mình. Trạng thái của các bà được biến đổi từ sợ hãi sang tôn kính sợ, vui mừng, hớn hở. Có người không tin Chúa chỉ vì tiền, vì chức quyền, vì lợi lộc như Philato, như Yuda, như lính canh, có người không tin Chúa vì sự ganh tỵ, nhỏ nhoi như đám lãnh đạo tôn giáo Do Thái, nhiều người không chịu tin chỉ vì không được thấy mà chỉ nghe người khác kể lại. Cũng chính vì thế, người nào có diễm phúc lắm mới được diện kiến Chúa Phục Sinh. Thế nhưng Chúa Giêsu lại quả quyết: phúc hơn cho những ai không thấy mà tin, con ước mong Chúa ban nhiều ơn phúc cho con vì con cũng đâu có thấy, mà con chỉ cảm nhận qua các ơn Chúa ban cho con trong đời. Chúa vẫn thường hiện ra với người này, người kia / ngày nay Chúa cũng cho một số ít người được thấyChúa  / vì Chúa muốn để cho quỷ Satan thấy Chúa cũng công bình, Chúa cũng muốn để cho con người thấy Chúa ban cho họ sự tự do. Nếu con tin Chúa chỉ vì bị người khác dí súng vô đầu thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, rõ ràng các bà được Chúa thương riêng, vừa cho Thiên Thần trấn an, vừa được Chúa hiện ra dặn dò. Từ câu chuyện này, con suy ra việc Chúa sống lại là thật, nếu xác Chúa bị mất thì dễ gì đám lãnh đạo Do Thái cho qua, dễ gì lính La Mã làm thinh mà không truy tố. Tại sao việc hệ trọng như vậy mà bọn lính canh ngủ gà ngủ gật, nếu bọn họ thấy, họ biết thì dễ gì mà họ cho qua. Giả thuyết này được khép lại khi tất cả sự gian dối lố bịch mà lãnh đạo Do thái phịa ra  khi cho rằng Môn Đệ ăn cắp xác -> họ canh giữ thì ai dám bén mảng tới, đám Môn Đệ vì quá hoảng sợ nên chạy trốn chui, trốn nhủi, nếu họ là quân dữ thì cách hành xử của họ khiến cho người khác nghĩ họ đã  trở thành quân hiền hay sao, hay là họ cũng tin vào Chúa Phục Sinh. => Vì thế nên việc Chúa Kito sống lại là có thật, có thật không phải chỉ ở những năm đầu của thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, mà có thật mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Sự việc Chúa sống lại vẫn là một sự kiện sống động, khiến cho biết bao nhiêu chứng nhân đã đổ máu, đã mất mạng khi phải minh chứng cho điều này suốt hơn 20 thế kỷ qua.

Lạy Chúa, con tin Chúa Phục Sinh, bởi vì Chúa đã hiện ra với các Tông Đồ, Môn Đệ ngày xưa, mà mãi hôm nay Chúa vẫn còn củng cố niềm tin cho chúng con bằng biết bao sự kiện lạ lùng. Xin Chúa giúp con vững tin vào Chúa và luôn bền đỗ trong niềm tin của mình cho đến cùng . Amen.**R

29/03/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo, xin ơn đức tin và cầu nguyện cho anh em lương dân. Lạy Chúa, anh em lương dân trên thế giới này còn hết sức đông, mà bổn phận Giáo hội công giáo, bổn phận của các Kito hữu phải làm gì ? Trước tiên ta hãy nhìn vào tình trạng ly giáo, lạc giáo rồi tìm xem trách nhiệm của Giáo hội đang nằm ở đâu. Thường là do bất mãn dẫn đến chống đối, sau khi hòa giải với nhau không thành, thế là có ly giáo, lạc giáo. Như vậy có phải là do Giáo hội quá cứng rắn, quá chi li, thiếu yêu thương từ nơi trái tim mình, xử  lý sai với thinh thần của Chúa Kito. Chúa muốn chúng ta yêu cả kẻ thù, mà những người khác biệt trong suy nghĩ thì chưa phải là kẻ thù, cho dù là kẻ thù thì Chúa cũng bảo chúng ta yêu thương họ. Đương nhiên trong các cuộc tranh luận, cải vã thì đôi bên cùng phải, đôi bên cùng trái, cũng có nghĩa là ai cũng có lỗi, ai cũng nóng, mà giận thì mất khôn. Lạy Chúa, bây giờ con thử đặt giả thuyết: Giáo hội đúng, phe kia sai, vậy các Đấng bề trên lấy quyền Chúa Kito để tách rời họ ra, cũng giống như một con người tự lấy dao tách rời thân thể mình => Vậy thì Chúa Kito đang bị phanh thây. Cứ cho là Giáo hội hành xử đúng vào lúc đó đi, vậy thì hà cớ gì suốt bao nhiêu thế kỷ nay và mãi đến bây giờ, Giáo hội đã tìm hết mọi cách để cho vết thương ấy lành, để cho Giáo hội có sự hiệp nhất, mà không được. Như vậy có phải là Giáo hội hành xử điều gì sai hay sao ? Có phải nếu lúc đó các bề trên bớt nóng, xử sự mềm dẻo một chút, để anh em ruột thịt khỏi mích lòng, thì có phải là hôm nay chúng ta khỏi phải mất công sức và sự thiệt hại này gây ra cho Giáo hội là rất lớn, mất tình đoàn kết, niềm tin bị chia rẽ, thân thể Mầu nhiệm của Chúa Kyto bị đau đớn, bị tách rời. Như vậy có phải là lỗi từ nơi các vị lãnh đạo Giáo hội thời xưa hay không ?

Lạy Chúa, bây giờ con xét trên bình diện giáo dân. Vì sao trên thế giới này phát sinh ra quá nhiều đạo, kể cả tà đạo. Bởi vì anh em lương dân không thể tin người Kito hữu chúng ta, vì chúng ta nói một đàng, làm một nẻo / vì chúng ta tin Chúa nhưng đồng thời chúng ta cũng tin thêm các thần khác cho chắc ăn, chúng ta cũng tin những vị thần sơ cua, chúng ta không sống đúng với giáo lý Kito giáo, chúng ta không sống theo sự chỉ đạo của Lời Chúa, chúng ta chỉ sống đạo trong nhà thờ, nên khi về nhà, về xóm làng, về công sở chúng ta còn sống gian ác hơn anh em lương dân, chúng ta làm đủ loại gương mù gương xấu. Chúng ta miệng kêu lạy Chúa, nhưng hành động thì làm ô danh Chúa, khiến cho anh em lương dân mất niềm tin vào chúng ta. Họ cứ nói đạo nào cũng tốt, và thế là chúng ta phải bí lối, phải ngậm câm ,hết đường bào chữa !

Lạy Chúa, ngày nay lương tâm của chúng con đã trở nên mù mịt, chẳng còn phân biệt chính tà, đúng sai, tốt xấu. Ai cũng muốn làm công tác phục vụ để làm vinh danh Chúa, họ cũng muốn được ca tụng, khen ngợi thay vì phải dành phần đó cho Chúa Phục Sinh. Cứ nhìn những con người phục vụ mà tham quyền, cố vị, phe phái, chia rẽ nhau, thế thì Chúa Kito có Phục Sinh bao nhiêu lần đi nữa ,cũng chẳng ăn thua gì đối với những con người cứng lòng tin đó.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về tâm trạng của nhiều hạng người: Lãnh đạo Do Thái, đám lính canh, ông Phê-rô, Bà Madalena và ông Yoan Tông Đồ. Đám lãnh đạo Do Thái ngay từ đầu họ đã không tin Chúa, họ ghét, kết án và giết chết Chúa nên dễ gì họ tin việc Chúa Phục Sinh. Đám lính canh thì biết rõ, vì họ canh xác Chúa, mà xác Chúa lại biến đi đâu. Không thể có ai vào ăn cắp được, họ biết có chuyện lạ này, thêm vào những chuyện lạ trước kia khi ông Giêsu còn sống, lẽ ra họ phải tin, nhưng nếu tin thì mất việc, có khi còn bị tù tội khốn khổ. Chẳng thà họ chối bỏ niềm tin, làm thinh đồng lõa mà còn có được chút tiền, vậy dại gì mà họ không nghe theo ? Ông Phê-rô thì sợ lắm rồi, ông đang lo không biết họ sẽ đến bắt ông đi lúc nào, có khi họ còn kết án ông như kết án Chúa Giêsu, vì vậy trong lòng ông chỉ là lo, là sợ chứ không thể nào là tin được. Còn bà Madala, vì tình cảm riêng tư khi còn sống với Thầy mình, bà cảm thấy thiếu sót nên sáng sớm đầu tuần bà quay lại ướp xác thầy mình kỹ hơn một chút để khỏi áy náy ,chứ làm gì có chuyện tin hay mong chờ / chỉ có mỗi Yoan vì ông yêu Chúa và biết Thầy cũng rất yêu mình nên khi ông thấy những điều kỳ lạ xảy ra thì ông đã tin.

Lạy Chúa, con đây là hậu bối, con không thấy nhưng con tin Chúa qua Thế Giá của những người khác. Chính vì điều này nên con nhận được lời chúc phúc thứ 9 của Chúa Gie-su . Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nhận ra tình Chúa yêu con qua cuộc khổ nạn của Chúa, Chúa đã xót thương con, xin Chúa cũng xót thương gia đình con và cả thế giới này . Amen.**R

30/03/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse và suy về bậc sống gia đình của mình. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con một gia đình ấm cúng hạnh phúc, có vợ-con theo như ý của con, có công ăn việc làm, được biết Chúa và được Chúa yêu. Lạy Chúa, con yêu Chúa, biết chừng nào con mới đền đáp được ơn Chúa ban, con chỉ biết cảm tạ Chúa hết lòng .

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy con nhiều điều qua cuộc gặp gỡ của hai Môn Đệ đi về làng Emmaus. Họ đang thất vọng khi thầy mình bị bắt, bị giết chết / nhưng khi gặp được Chúa thì 2 tâm hồn đã biến đổi rõ rệt. Các ông được trò chuyện với một con người am tường lẽ sống nên hai ông hết thất vọng, hết chán chường. Sau đó hai ông trở lại báo tin vui cho các Tông Đồ và cùng nhau tiếp tục sứ vụ.

Lạy Chúa, đời con cũng đang đi tìm Chúa Phục Sinh. Khi nghe Chúa nói, chúng con lắng nghe, nhờ Chúa soi sáng chúng con thấu hiểu, nhờ ơn Chúa trợ giúp chúng con đón nhận. Lạy Chúa, những vĩ nhân thế gian sau khi chết thì họ để lại tác phẩm của họ, còn khi Chúa chết thì Chúa để lại nhiệm vụ , hoài bảo, chường trình, lộ trình để chúng con làm vinh danh Chúa và cứu độ mọi người. Lạy Chúa, mấy ngày qua các Tông Đồ đều thất vọng, hụt hẩng, chán nản. Cuộc đời trần thế của chúng con cũng không khác gì các Môn Đệ, chúng con cũng thất bại buồn rầu khi làm ăn thua lỗ, đau khổ khi bệnh tật. Chúa bảo con hãy nhìn lên Chúa Phục Sinh để con cũng phấn khởi, hy vọng. Hai Môn Đệ này cũng vậy, Chúa chết mấy ngày rồi, các ông thất bại, buông xuôi nên bỏ đi về làng Emmaus => Cũng có khi con chán nản bỏ Chúa, bỏ giáo hội, bỏ cộng đoàn, rồi chẳng biết tìm về đâu, đi về đâu. Vậy Chúa nói với con lúc nào ? Chúa nói chuyện với con qua một cuộc gặp gỡ với ai đó, qua một cuốn sách hay, qua những lời động viên, an ủi của những người thân quen. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để nhìn ra Chúa, được chuyện trò với Chúa để tâm hồn con được hâm nóng lại. Hai Môn Đệ đã được sốt sắng, rạo rực sau khi trò chuyện với Chúa.

Lạy Chúa, xin mở con mắt trần tục của con để con có thể thấy Chúa qua những người khác, thấy Chúa qua những con người bất hạnh, thấy Chúa qua những con người mà con không ưa thích. Xin hãy thay đổi linh hồn con để con không gắn bó lòng mình với những thực tại trần gian. Xin Chúa cho con nhìn ra Chúa trong chân lý, trong niềm tin, để đời con luôn sống trong tin yêu, hy vọng, để con thấy việc sống Tin Mừng, sống bác ái là niềm vui / xin cho con luôn được hanh phúc vì tin yêu Chúa. Amen. **R

31/03/2016: Hôm nay thứ năm, cũng là ngày cuối của tháng ba , ngày mà con kính nhớ và tạ ơn Thánh Yuse với bao ơn lành mà Ngài đã ban cho con, cho gia đình con và cho Giáo xứ con trong tháng vừa qua .

Hôm nay cũng là ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật kính Chúa Phục Sinh. Lạy Chúa, con càng lãnh nhận nhiều ơn Phục Sinh cũng có nghĩa là con đã trải qua nhiều tuần Thánh trong đời con / đã bao lần con suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa, đã bao lần con lãnh ơn sám hối và được Chúa tha tội, đã bao lần con được ơn Phục Sinh với Chúa. Nhưng hôm nay con tự suy xét lại mình, con chẳng làm được gì nhiều cho bản thân con, con chưa chừa hết mọi nết xấu, con chưa thể giữ mình sạch tội, con chưa lập được công trạng nào để xứng đáng cho Chúa hài lòng với con. Lạy Chúa, lúc nào con cũng yếu đuối, cũng mê chiều theo xác thịt, cũng ham ăn ham uống, say mê dục thú, thích an nhàn tự tại mà chưa đóng góp gì cho Chúa, cho công việc chung, chưa thương yêu chia sẻ cho anh em nghèo túng đúng như lòng Chúa mong muốn. Lạy Chúa, linh hồn con yếu đuối, cần có ơn trợ giúp từ nơi Thánh Thể Chúa, xin Chúa giúp con dọn lòng sốt sắng mỗi khi lên rước Chúa, xin Chúa cũng thánh hóa các Linh Mục, xin Chúa ban nhiều ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ, xin Chúa ban lòng nhiệt thành cho các bạn thanh niên, xin Chúa cũng ban cho bậc giáo dân chúng con được nhiều linh hồn nhiệt tâm phụng thờ Chúa và phục vụ cho Giáo hội, nêu gương sáng cho anh em chung quanh để nhờ ơn Chúa Phục Sinh, Giáo hội sẽ làm vinh danh Chúa hơn nữa. Xin cho mọi người cố gắng sống đời gương sáng, để cho Chúa Giêsu Phục sinh được vui lòng.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: ơn bình an của Chúa bao gồm những gì ? Làm thế nào để trở nên con cái Chúa ? Xin Chúa dạy con biết đường suy gẫm những điều này :

=> Nhiều người trong chúng con vẫn quan niệm rằng: Ơn bình an của Chúa là được ăn sung mặc sướng, làm ăn thịnh vượng, sống được lòng mọi người, phần xác phần hồn đều mạnh khỏe, sống ở thế gian mà chẳng phải lo lắng điều gì. Nếu con quan niệm như thế là quá sai. Bình an của Chúa là vững tâm tin tưởng vào Chúa, Chúa muốn nhắc chúng con nhớ rằng: Đời sống con người tại trần thế luôn có những gian nan khốn khó, thử thách, cám dỗ, không ai có thể thoát khỏi Thánh Giá của mình / chỉ khi nào con được lên thiên đàng, lúc đó sự khốn khó mới chấm dứt. Chúa còn nói: không qua khổ giá không thể tới được vinh quang, đừng tìm sự vừa ý ở đời này mà chẳng vui chịu mọi sự vì Chúa, để an ủi Chúa, để đền tội mình, lúc đó chúng con sẽ cảm thấy ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng.

Lạy Chúa, Chúa chết gây chán nản thất vọng cho các Môn Đệ, nhưng khi Chúa sống lại thì các ông vui mừng, hạnh phúc, bình an. Các Tông đồ hoang mang vì cảm thấy có lỗi với Thầy mình, thấy Thầy mình chịu cực hình mà mình thì chạy trốn, chả giúp gì thì thật là tệ bạc. Nhưng Chúa đến là để đem lại bình an, con nhớ lại lúc Chúa vừa sinh ra, cũng là lúc Chúa ban bình an cho thế giới, cho những ai nhận ra và theo Chúa nên Thiên Thần đã hát mừng câu bình an dưới thế cho người thiện tâm …

Khi Chúa giảng đạo, Chúa cũng chúc phúc cho những ai kiến tạo hòa bình ,được trở nên con Thiên Chúa và mang lại ơn bình an cho anh em. Bình an của Chúa khác với bình an của thế gian, vì nó hoàn hảo và vĩnh cửu .

Hôm nay lúc sáng sớm, Chúa cũng chúc bình an cho các Môn Đệ / lúc ban đầu các ông hoảng sợ tưởng là ma, nhưng sau đó được Chúa trấn an nên tâm hồn các ông vui mừng và bình an. Chúa trấn an các Môn Đệ bằng cách chỉ cho các ông thấy các dấu đinh và Chúa và bảo họ hãy nhìn cho kỹ, Chúa còn ăn uống trước mặt các ông, để các ông tin rằng: Chúa là người thật, là Thiên Chúa Phục Sinh chứ không phải là ma. Chúa còn quả quyết với các ông: những điều mà các Ngôn sứ đã nói về Chúa, đều đã được ứng nghiệm, đây là những điều có thật và đáng tin, nên các ông hãy vững tin và hãy mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa. Sau đó các Tông Đồ đã nhiệt thành ra đi, từ bỏ mọi sự để làm chứng cho Chúa, các Ngài đã từ bỏ mọi sự kể cả mạng sống của mình vì Đức Kito.

Phần chúng con, chúng con sống đạo một cách quá ẻo lả, một chút mệt nhọc khi đi dâng lễ lâu là đã la làng, nhăn nhó, một chút trái ý với anh em trong cộng đoàn ,chúng con đã lấy làm khó chịu như khi các Thánh tử chịu đổ máu đào không bằng , chúng con cầu xin chưa được thì đã giận lẫy, trách móc Chúa. Như vậy chúng con an ủi Chúa cái nỗi gì ? làm sao chúng con có thể làm vinh danh Chúa, làm sao chúng con có thể rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh ? Làm sao anh em lương dân có thể tin chúng con ?

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con bằng ánh sáng Phục Sinh của Chúa, để ai nhìn chúng con họ cũng nhìn thấy Chúa. Amen.**R

(Hết tháng ba )

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1820
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1396
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11417075
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top