Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 01/2015 - Giuse Luca

Chúa ơi, con xin cảm ơn vì muôn ơn lành trong một năm qua / Năm nay tình hình kinh tế thế giới càng ảm đạm hơn / con thấy tương lai phía trước quá mịt mờ, tình hình truyền giáo trong giáo hội cũng chẳng thấy sáng sủa hơn được bao nhiêu! 

Không phải con bi quan, nhưng nhờ ở cuối con đường hầm còn có một nguồn sáng, đó là ánh hào quang của Mẹ Maria mà con mừng kính hôm nay! Con  xin dâng năm mới này cho Mẹ, xin Mẹ chúc phúc và dẫn dắt con / Chúng con sẽ cố gắng sống cho thật tốt, làm đẹp lòng Chúa Giêsu, làm vui lòng Mẹ yêu của con.

01/01/2015: Hôm nay con mừng kính Mẹ yêu, không phải chỉ riêng con, mà cả Thiên đàng, cả giáo hội cùng hân hoan mừng kính Mẹ / Lạy Mẹ, Mẹ đang ở trên trời, còn con thì đang ở dưới thế, dưới đất! Con rất nhớ Mẹ nhưng sao Mẹ chẳng thương con! Nếu Mẹ thương, sao Mẹ không giúp con? Con quá yếu đuối nên không thể tự mình đi theo Mẹ được! Mẹ ơi, một năm mới với biết bao công việc, bao nhiêu bổn phận con phải chu toàn, nặng nề nhất là công việc truyền giáo / Người lương dân còn quá đông mà linh mục thì quá thiếu / Nếu cứ đà nầy thì mãi mãi giáo hội cũng chẳng thể nào hoàn thành sứ mệnh được! Nội bộ thì chia rẽ, ai cũng muốn vì danh vì lợi, vì cái tôi của mình / Mẹ ơi, đúng là thánh thể Chúa đang bị phân thây!! Xin Mẹ giúp chúng con biết đoàn kết trong hành động, trong lời cầu nguyện / Mọi người cùng muốn làm vì vinh danh Chúa / đừng vì bản thân mình / Xin Mẹ chúc phúc cho con trong năm mới này /

02/01/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa đau khổ vì tội chúng con, còn chúng con lại đau khổ vì bệnh tật! Xin Chúa thương cứu chữa mọi bệnh tật cho chúng con / Xin Chúa giúp chúng con biết trải rộng lòng ra, biết chia sẻ của cải vật chất cho những người nghèo khổ ở bên cạnh chúng con /  Đó cũng là cách chúng con làm chứng cho Chúa, làm vinh danh Chúa / Bài phúc âm hôm nay nói về cách Yoan TG làm chứng cho Chúa / Yoan khiêm tốn, Yoan hạ mình, Yoan nhiệt thành làm vinh danh Chúa / còn con thì kiêu căng, dối trá, nóng nảy, chỉ muốn cướp vinh quang của Chúa / Xin giúp con biết luôn làm vinh danh Chúa, đừng tìm bất cứ lợi ích gì cho bản thân mình, ngoại trừ nước thiên đàng / xin Chúa thương chúc phúc cho con, cho gia đình con  / Amen /

03/01/2015: Hôm nay thứ bảy đầu tháng, ngày con đền tạ trái tim Mẹ / Mẹ ơi, Mẹ khóc ở khắp nơi nhưng loài người chúng con vẫn cứ dửng dưng / nhất định không muốn nghe, không muốn ăn năn sám hối / Họ cứ tự nhiên phạm tội / con cũng thế chứ đâu khác gì họ ! Xin Mẹ giúp con nếu biết vâng nghe lời Mẹ thì phải biết nghe lời Mẹ dạy: siêng năng lần hạt, cải thiện đời sống, đền tạ trái tim Mẹ, nhất là đền tạ trái tim Mẹ trong ngày thứ bảy đầu tháng / Hôm nay Phúc Âm viết về Yoan TG đang giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác / con cũng muốn làm như thế nhưng chẳng ai muốn nghe con, bởi vì đời sống của con đầy những gương mù, gương xấu / Xin Mẹ giúp con chừa bỏ tội lỗi, xa lánh những tính mê tật xấu, thì con chẳng cần nói, thiên hạ cũng tin / xin Mẹ giúp con sống đời gương sáng, để mọi người nhìn vào thì họ thấy con như là môn đệ của Chúa Giêsu qua các việc con làm / Xin Mẹ giúp con, con yêu Mẹ /

04/01/2015: Hôm nay ngày Chúa nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, ngày con dành cầu nguyện cho các nhà cầm quyền / xin chúa ban ơn khôn ngoan cho các vị lãnh đạo đất nước VN của con / Xin Chúa ban cho họ ơn sáng suốt để họ đưa đất nước chúng con đến sự bình an thịnh vượng  / Đừng ai phải chịu nghèo khổ khốn khó! Hôm nay là ngày giáo hội mừng kính lễ (ba Vua)Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại / con là con của Chúa, ở kề bên Chúa nhưng lại không đi tìm / Người khác tìm Chúa con lại không muốn chỉ cho họ / con cứ tìm mọi cách để cho họ hiểu sai, hiểu lầm về đạo qua cách sống xấu xa của con / con đâu khác nào các thượng tế, luật sĩ, biết Chúa nhưng không tìm Chúa, con cũng đâu khác gì vua Herode, muốn tìm Chúa chỉ để tiêu diệt Chúa, vì con sợ mất quyền lợi, mất danh vọng, địa vị lợi ích cá nhân. Lạy Chúa, từ nay xin Chúa giúp con đừng sống xấu xa như thế nữa / con sẽ cố gắng học hỏi lời Chúa, đem ra áp dụng vào đời sống của mình, nói với người khác về Chúa để họ hiểu Chúa rõ hơn và cũng yêu mến Chúa như con / mong rằng ngày sau tất cả chúng con cùng nhận được ơn cứu độ / Amen /

05/01/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con xin Chúa ban cho con đức kính mến / Xin chúa ban cho con biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, đừng đánh đổi với bất cứ thứ gì / Xin cho con yêu Chúa hết lòng /xin cho con noi gương các thiên thần, luôn tôn thờ yêu mến Chúa / đừng thờ danh lợi, thú / Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con đừng lẫn tránh trách nhiệm, đừng lẫn tránh anh em/ đừng thấy anh em khốn khổ mà làm ngơ ! Bởi vì ngày sau khi ra trước tòa Chúa phán xét / Chúa cũng chỉ hỏi mỗi một tội này mà thôi / Ai không sống bác ái, người đó không thể lên Thiên đàng / Thiên đàng không phải là nơi chứa chấp những con người ích kỷ, gian ác / Xin Chúa giúp con / Con muốn lắm nhưng con không làm được vì lòng con quá xấu xa / Xin Chúa hãy biến đổi con / Xin Chúa uốn lòng con trở nên giống Chúa. Amen /

06/01/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con xin Chúa ban ơn đức tin cho con, cho các em thiếu nhi, cho anh em lương dân / Chúa ơi, phần xác thì thiếu thốn thực phẩm, phần hồn thì họ chưa biết Chúa / không có thực phẩm thì đói khát, cũng chết / Phần hồn không có đức tin, không biết Chúa thì đói khát phần hồn, hậu quả cũng tương tự! Ngày xưa Chúa thấy dân Do thái bơ vơ thì chạnh lòng thương nên dạy dỗ họ, thấy họ đói khát, Chúa cũng thương nên làm phép lạ hóa bánh để nuôi sống họ / Ngày nay chúng con cũng đói khát lầm than, bơ vơ / Xin Chúa thương cứu chúng con với / ngày nay các thiếu nhi, các học trò, các sinh viên học văn hóa nhiều quá nên không còn thời giờ để học lẽ đạo, kiến thức nhà trường dạy nhiều quá nên không biết áp dụng vào đâu  / Thế nên khi học xong thì phải làm nhiều nghề (thất nghiệp)/ Anh em lương dân cũng quá đông Chúa ơi ! Vì họ thấy cả nghìn tôn giáo, ai cũng nói hay nhưng khi thực hành thì dở quá nên cũng không biết theo ai / các Kito hữu cũng thế, nói thì giỏi nhưng làm không được, nên anh em lương dân chẳng biết đâu mà mò!!! Thật là thảm trạng đáng báo động / Chúa đã cảnh cáo dân Do thái, cảnh cáo dân Xodo -ma ,giờ thì Chúa cũng đang cảnh cáo chúng con / chính chúng con miệng thì nói tin Chúa ,nhưng hành động thì ngược lại  ,Chúa ban ơn thì nhận nhưng chẳng biết cảm ơn / chúng con cũng vô ơn không khác gì dân Do thái /xin Chúa giúp chúng con biết sám hối ,sửa đổi  tính nết để đáng được Chúa thứ tha / Xin Chúa thương ban đức tin cho hết mọi người / Xin đừng phạt họ vì những lỗi lầm của chúng con, muôn lạy Chúa.

07/01/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con xin chúa thánh hóa các gia đình / xưa Chúa nhình thấy các tông đồ chiến đấu quá cơ cực với sống gió nên Chúa thương đi trên mặt biển đến cứu họ / nhưng các tông đồ lại tưởng là ma / Chúng con cũng yếu đuối, kém tin không khác gì các Ngài, nhưng lỗi các ngài nặng hơn vì các Ngài được thấy Chúa làm phép lạ, được ăn bánh no nê / Còn chúng con đây không được thấy Chúa tận mắt, nhưng chúng con vẫn tin, nên tuy có kém tin hơn, vì thế nếu có làm cho Chúa buồn lòng thì con cũng xin Chúa bỏ qua /  xin chúa thương ban hạnh phúc cho gia đình con và ban hạnh phúc cho mọi gia đình khác trên thế  giới /để thế giời này có được sự bình an / con cảm ơn Chúa /

08//01/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Chúa Giêsu thánh thể / ngày con xin ơn phó thác, ơn trong sạch và ơn Thiên triệu linh mục / Lạy Chúa, có lẽ ngày hôm nay con tỏ ra tham lam nhất. Nhưng Chúa ơi, đâu phải con xin cho một mình con, mà con xin cho nhiều người cùng lúc! cả ba ơn này đều dành cho các thanh thiếu niên nam nữ / còn một ơn nữa con cũng muốn xin: Xin Chúa thánh hóa các linh mục và ban thật nhiều ơn thiên triệu, vì lúa chín đầy đồng. Chúa ơi!!! con cũng dâng những việc con đang làm trong ngày thứ năm, xin Chúa chúc phúc và cứu giúp con / Lạy Chúa ơn cao quý nhất mà Chúa ban cho con chính là sự tự do / con có thể làm điều Chúa muốn hoặc có thể làm điều con muốn / nếu làm theo thánh ý Chúa thì con được thưởng ,ngược lại thì con phải chịu phạt / xin Chúa giúp con từ bỏ ý riêng của con để chỉ làm theo ý Chúa / Amen /

09/01/2015: Cứ đến thứ sáu thì con lại nhớ đến Thánh tâm Chúa / gia đình con Tôn vương từ năm 1980, tính ra  được hơn 34 năm rồi / Con rất cố gắng nhưng lòng con sao cứ lạnh lẽo, con vẫn nhớ Chúa và rước lễ đền tạ khi có thể, con cứ cố gắng nhưng chẳng bao giờ dám ước ao vì mãi mãi con cũng chỉ là đứa bất xứng / Chúa ơi chắc là tại con nam giới nên lòng luôn khô khan, tâm tình chẳng có,cầu nguyện chẳng được lâu / lòng trí chẳng bao giờ tập trung được! Con chỉ muốn lòng trí mình ra đơn sơ như thánh nữ Terexa nhỏ / con sẽ phó thác mọi sự trong tay Chúa / Xin Chúa thương con, thương các bệnh nhân đang khổ đau cùng cực / Con tạ ơn Chúa /

10/01/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con nhớ đến Mẹ yêu của con, con cũng muốn yêu mến Mẹ nhiều như lòng con ước mong! Nhưng làm thế nào con có thể nhớ Mẹ luôn luôn thì thật là khó / Mẹ ơi con chỉ biết sống không dám phạm tội, luôn rước lễ đền tạ trái tim Mẹ, ngày nào cũng lần hạt, đi qua trước ảnh Mẹ thì con cúi đầu chào, nửa đêm chợt thức giấc con cũng nhớ đến Mẹ / Ngoài ra con chẳng biết làm gì hơn nữa / Hôm nay là ngày sinh nhật của con / con cảm ơn Chúa với biết bao ơn lành Ngài đã ban cho con / cho con có đạo, cho con biết Chúa, cho con học Kinh Thánh và nhất là cho con có trang web này / Đây là một hình thức truyền giáo mà con có thể cảm ơn Chúa, cầu nguyện cùng Chúa và nhất là có cơ hội để giới thiệu Chúa cho mọi người / Chúa ơi, con sẽ cố gắng sống cho thật xứng đáng vì ơn Chúa ban cho con như vậy là quá nhiều mà con không biết bao giờ cảm ơn Chúa cho đủ! Con còn có một người vợ thật tuyệt vời, những đứa con ngoan, cho dù đôi khi cũng có đứa làm con buồn lòng / Nhưng làm gì có sự hoàn hảo ở trên đời này / hiện tại con thấy như thế là tuyệt lắm rồi vì con không xứng đáng để Chúa ban thêm ơn / Lạy Mẹ, xin giúp con biết cảm ơn Chúa cho đủ, con sẽ dùng những năm tháng cuối đời để làm vinh danh Chúa, hầu có thể bù lại những năm thàng khi còn trẻ con đã sống bê tha trong tội lỗi / Lạy Chúa, xin đừng chấp con vì Chúa biết con thấp hèn, yếu đuối / Xin Chúa ban thêm ơn, nhờ Mẹ Maria và các thánh chuyển cầu /

11/01/2015: Hôm nay ngày Chúa nhật, ngày con xin ơn khôn ngoan cho các Đấng bậc trong giáo hội / Các ngài ghế càng cao thì trách nhiệm càng nhiều, càng nặng / nếu không có ơn khôn ngoan, các ngài nói gì, làm gì cũng có thể sai lầm, có thể làm hại cho giáo hội / Con biết giáo hội là của Chúa nên Chúa luôn gìn giữ / thế nhưng nếu như ông Moisen không đưa tay lên cầu nguyện thì Israen thua trận /  Lạy Chúa, xin Chúa hãy luôn ở giữa các Ngài, để các ngài nói gì, làm gì thì cũng là làm theo ý Chúa mà thôi / Hôm nay PÂ nói về sự kiện Yoan TG làm phép rửa cho Chúa Giêsu / Trước hết, con chịu phép rửa của Yoan là chỉ để tỏ lòng sám hối, nếu muốn được ơn tha tội thì con phải xin Chúa Giêsu ban phép rửa cho con / Nếu muốn biết Chúa Giêsu là ai thì con phải nghe lời Chúa Cha phán khi Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước / Nếu muốn biết vì sao Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng vô tội mà vì sao còn phải chịu phép rửa, thì phải nghe lời giới thiệu của Yoan TG nói về Chúa Giêsu: Đây Chiên Thiên Chúa .../ Vì sao con Thiên Chúa lại là con Chiên / Vì con chiên là hình ảnh chiên sát tế, đã cứu thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, qua biển đỏ, về đất Chúa hứa / Chúa vô tội, Chúa xuống sông Yodan là để thánh hóa dòng nước, để gánh lấy tội nhân loại, để cứu lấy loài người khỏi phải chết và sau đó được trở nên con Thiên Chúa / Chúa cũng làm gương cho chúng con biết ăn năn sám hối / Lạy Thiên Chúa, ước gì con đã giữ đạo mấy chục năm nay, xin Chúa thương xác nhận con là con của Chúa như Chúa đã xác nhận Chúa Giêsu năm xưa tại sông Yodan. Amen /

12/01/2015: Hôm nay ngày thứ hai, ngày con cầu nguyện cho các linh hồn, cho những người già lão tàn tật. Trong đó có ông bà, cha mẹ của con. Các ngài đã một thời lo lắng cho con  mà nay đang chịu phạt trong lửa luyện tội, hoặc đang chịu các cơn đau đớn bệnh tật phần xác / con phải mau mắn thường xuyên thăm viếng, an ủi và luôn nhớ cầu nguyện nhiều cho các ngài. Phúc âm hôm nay Chúa dạy con rằng: Hãy mau mắn đi tìm Chúa và dứt khoác theo làm Tông đồ cho Chúa trong Đấng bậc của mình / Con thường mặc cảm rằng: Con yếu đuối, bất tài, nhưng đây cũng là cớ để con thoái thác nhiệm vụ và đi tìm sự an thân / Nhưng lạy Chúa, có biết bao gương sáng cho con thấy: Chúa chỉ muốn dùng những người hèn kém, tội lỗi để làm những việc lớn lao trong chương trình cứu độ của chúa như là: Vua Đavit, Mẹ Maria, Phero, Phaolo, Augustino, Martino da đen .../ Con đây cho dù con hèn mọn, dốt nát, Chúa cũng muốn dùng con / Con chỉ là cỏ đồng nội, nhưng con cũng có một nụ hoa bé xíu, đơn sơ muốn dâng lên cho Chúa, Chúa cũng cúi xuống để nhận tấm lòng của con chứ Chúa đâu có chê / truyền giáo có nhiều cách chứ đâu phải chỉ có một cách! con có thể cầu nguyện, đóng góp theo khả năng và sống gương sáng / Con vẫn có thể làm vinh danh Chúa theo cách của con, miễn Chúa vui, Chúa thích là được / Con nguyện sẽ làm theo ý Chúa muốn cho Chúa vui lòng, còn việc thành công nhiều hay ít, con sẽ không quan tâm, vì con là đầy tớ vô dụng mà / Xin Chúa chấp nhận lòng thành của con. Amen /

13/01/2015: Hôm nay là ngày thứ ba, ngày con kính các thánh TĐVN để xin ơn đức tin ,con có một ngày thật mệt nhọc ,từ sáng đến tối ,khuya ! các thánh tử đạo luôn khốn khổ đau thương /không có lúc nào là an nhàn thư thái . xin các ngài giúp con biết dâng những khổ đau mệt nhọc cho Chúa để Chúa thương ban đức tin cho những người anh em VN của con / quê hương con còn có quá nhiều người chưa biết Chúa //// Phúc âm hôm nay chúa dạy con tư cách làm tông đồ : 1) không được sống tách biệt với anh em ,phải luôn gần gũi họ / 2) Phải giới thiệu Chúa là người Cha giàu lòng yêu thương .3) khuyến khích mọi người sống tốt /4) lời rao giảng phải đi kèm với việc làm tốt / 5) không sống chọn hình thức bề ngoài / 6) không chỉ nói suông mà cần phải có việc làm tốt cụ thể đi kèm / 7) muốn chiến thắng ma quỷ thì phải đứng về phe của Chúa ,hiệp thông với Chúa / 8) phải biết phân biệt lời Chúa và lời của ma quỷ khác nhau thế nào !/ 9) chỉ tìm thấy điểm tốt của anh em chứ không nói xấu ,chỉ trích / 10) khi làm việc tông đồ cần kín đáo ,không khoe khoang ,kiêu ngạo // Lạy chúa xin giúp con giữ vững lòng tin  Amen /

14/01/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh Cả Giuse, xin thánh hóa tình yêu gia đình / Thánh Giuse là người chỉ biết nghe mà không thấy ngài nói, có lẽ Ngài chỉ nói bằng tâm tình, bằng đôi mắt yêu thương /sách vở không thấy đề cập đến cách xử sự của ngài trong gia đình / Có lẽ ngài thâm trầm, giàu tình cảm, nhưng rất ít bộc lộ ra bên ngoài / Con đây cũng là đàn ông, nhưng con lại nóng nảy và thích nói nhiều, thích ra lệnh, thích độc tài /những cái thích của con lại không phù hợp với cái thích của thánh Cả nên con sẽ bỏ, xin ngài giúp con, xin cũng giúp những người đàn ông khác biết bớt miệng lưỡi lại, nếu có nói thì chỉ nên nói lời yêu thương mà thôi / Hôm nay bài phúc âm có đề tài: Thiên Chúa không của riêng ai! Chúa đến là để cứu chuộc mọi người /Chúa rao giảng bằng lời mà còn bằng hành động nữa / Chúa muốn con rao giảng bằng hành động cụ thể /Chúa chăm sóc bệnh nhân cách ân cần, chân tình, khiêm tốn nên bà mẹ vợ ông Phero đã khỏi bệnh / Xin Chúa cầm tay con, chữa con khỏi tính ích kỷ, lười biếng / Xin chúa hãy lắng nghe những khốn khó của con / Chúa không tìm danh vọng, xin giúp con khiêm tốn hơn khi phục vụ / xin giúp con siêng đi tìm Chúa ở trong cộng đoàn, ở trong nhà thờ, trong các buổi đọc kinh chung / Sau cùng xin Chúa giúp con biết sống tâm tình tạ ơn bằng cách siêng năng phụng sự Chúa, phục vụ giáo hội và giúp đỡ tha nhân như Chúa vẫn luôn làm thuở xưa. Amen /

15/01/2015: Hôm nay ngày thứ năm, ngày con xin ơn thánh hóa các linh mục / lúc trước con rất lấy làm tiếc vì không được Chúa chọn ,nhưng sau này con mới hiểu ra là do con bất xứng ,gia đình con không có phúc lớn đó / hôm nay con đã an phận trong đấng bậc của con / con từ nay sẽ cầu nguyện và đóng góp cổ võ cho ơn thiên triệu linh mục cho con cháu ,cho các người trẻ hôm nay / xin Chúa thương ban nhiều thợ gặt  lành nghề ,để cho nước Chúa mau trị đến / Phúc âm hôm nay Chúa có ý muốn dạy con rằng :bệnh phong là căn bệnh đáng sợ ,nhưng Chúa đã làm gương khi không ngại tiếp xúc ,đụng chạm ,khi muốn chữa lành họ / Chúa có lòng thương người nên hiểu được thân phận đáng thương của họ .Chúa muốn chúng con phải biết thương người bằng hành động , đừng ngại sạch dơ mà mất đi tính cách nhân bản của một con người muốn thực thi bác ái Kyto giáo ! Người xưa thường cho rằng bệnh tật là hình phạt của tội , nhưng Chúa Giêsu cho con thấy : những người phung hủi là những kẻ đáng thương / Chúa bảo con khi cầu xin ,cần có thái độ khiêm tôn ,van xin để đáng được Chúa thương nhậm lời / một điều Chúa muốn dạy con nữa là : Tôn vinh ,cảm tạ ơn Thiên Chúa ban là bổn phận của mọi người / biết ơn là cách để được Chúa ban thêm ơn / cuối cùng là đi trình diện tư tế ,điều này nói lên thái độ vâng phục và chu toàn lề luật / lạy Chúa ,xin giúp con sống tốt như ý Chúa mong muốn / Amen /

16/01/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con cầu nguyện cho các bệnh nhân, bác sĩ, y tá / Cả gia đình con ai đi khám cũng lòi ra bệnh, toàn những bệnh hiểm nghèo, chết ngắn ngày! Chúa ơi, thời nay tội lỗi cũng nhiều mà bệnh tật cũng nhiều / xin Chúa cứu cả hai, chữa nhiều, tha nhanh không thì chúng con chết hết Chúa ơi / Hôm nay PÂ thuật lại trượng hợp Chúa chữa lành một người bại liệt / Từ đầu chí cuối không ai nghe anh ta nói câu nào cũng chẳng nghe lời nào của ai van xin / tất cả đều hiễu ngầm, đều âm thầm / Chúng tỏ rõ rằng: chúng ta không cần lải nhải thì Chúa cũng biết / Bài phúc âm hôm nay Chúa muốn dạy con rằng:  Ai sống trên đời này không ít thì nhiều đều mang ơn người khác / Người bại liệt hôm nay nhờ người khác giúp đỡ nên mới được Chúa chữa khỏi bệnh / lòng khiêm tốn của mọi người được Chúa đón nhận / Chúa chữa phần xác thì cũng cứu luôn phần linh hồn / Người Kitô hữu cần quảng đại giúp đỡ tha nhân / trước khi chữa lành, Chúa luôn giảng dạy cho họ /ta cũng cần phải học cho biết giáo lý của Chúa để giúp lại cho anh em / Tin với tấm lòng khiêm tốn là điều kiện để được Chúa tha thứ và cứu chữa / bại liệt là bất lực / tội lỗi là mất tự do, mất hết năng lực / Chúa tha tội và dạy con rằng: Hãy tha thứ chứ đừng kết án ai / Ơn Chúa sẽ giúp con thắng lướt tội lỗi, hãy giúp kẻ có tội sớm ăn năn trở lại / ai tin Chúa sẽ được Chúa biến đổi ngay tức khắc như nguời bại liệt mau chóng đứng lên vác chỏng mà đi về / hãy đến gặp Chúa mỗi ngày vì chỉ có bệnh nhân mới càn bác sĩ / đừng bắt bẻ Chúa theo kiểu của Phariseu  /Lạy Chúa, xin cứu chúng con /Amen /

17/01/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính nhớ Mẹ Maria, thánh phụ Đaminh, và thánh Phansinh. Xin Mẹ thuơng con, gia đình con và thương mọi người / xin Mẹ cho người nghèo làm ra tiền để nuôi sống gia đình mình / cho những người giàu biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích, đúng giá trị / Đừng phí phạm, cũng đừng dùng nó để xúc phạm kẻ khác! Mẹ ơi, đức khó nghèo cũng là một cuộc tử đạo có đổ máu, vì con đây cũng có kinh nghiệm trong một thời gian rất dài, tuy hôm nay con không còn sống trong cảnh thiếu khổ như thế nữa, nhưng con vẫn cảm thấy sợ, và cũng sợ cho những ai đang trong cảnh đói nghèo / Riêng bản thân con, con cũng sợ đến lúc nào đó mà con sống bất xứng rồi Chúa lại cất ơn đi !!! Lạy Chúa, sáng nay con đi khám bệnh, họ không cho bảo hiểm trái tuyến nữa, có nghĩa là người dân lại phải móc túi thêm cho vấn đề này / Người dân đã khổ lại còn khổ thêm  Rõ ràng đất nước đang đi thụt lùi / xin Chúa hãy nhìn và hãy xót thương chúng con / Nghèo khổ, bệnh tật, không làm ra tiền, đây là nỗi bất hạnh cho nhiều gia đình, khiến cho họ lục đục và mất hạnh phúc / Có một điều con không tiện nói ra đây, nhưng con nài xin Chúa, Xin chúa thương cứu giúp /Amen /

18/01/2015: Hôm nay ngày chúa nhật, ngày con cầu nguyện cho những người có chức vụ lãnh đạo / Bên phần đời, chức vụ nhỏ nhất là tổ trưởng, bên phần đạo, chức nhỏ nhất là các ông trùm trong khu / Tổ trưởng thì có chút lương còm / trùm khu thì chẳng có lương, có khi còn phải bỏ tiền tư trong túi ra mới mong chu toàn công việc / Xin Chúa thánh hóa, nâng đỡ họ, để họ luôn nhiệt tâm phụng vụ Chúa, phục vụ cộng đoàn / Đừng chê trách, đòi hỏi quá mức khiến họ nản lòng / Xin các thành viên trong các gia đình luôn ủng hộ, động viên họ / vì đây là công việc chung, nếu không có đông người gánh vác thì một mình Cha xứ không thể làm nổi / Xin mọi người hãy cùng nhau cộng tác nhiệt tình, vô vị lợi thì mọi việc sẽ tốt đẹp, trôi chảy / Hôm nay PÂ Chúa dạy con 2 bài học: Quyết tâm đi theo tiếng Chúa mời gọi và hăng say giới thiệu chúa cho anh em / Samuel được Chúa gọi 3 lần thì ông mới biết Chúa đang gọi ông / nhờ thầy cả Heli dạy cho ông biết / Chúng ta thấy rằng tuy bề trên không thánh thiện nhưng Chúa muốn chúng ta phải vâng nghe các ngài / và Chúa vẫn tỏ ý Ngài qua các đấng bề trên / những người không muốn nghe lời bề trên là những con người kiêu ngạo /// Tất cả chúng ta ai cũng thiếu Chúa một món nợ / chúng ta biết Chúa nhờ người khác là chúng ta đang mang nợ / Người tốt có nợ phải biết trả cho sòng  phẳng / Chúa muốn chúng ta đem tin mừng khắp thế gian, chúng ta cần mau mau đáp lại / Xin Chúa giúp con nhiệt tình lo cho công việc truyền giáo bằng cách giới thiệu Chúa cho anh em /

19/01/2015: Hôm nay là ngày thứ hai, ngày con có dịp đi thăm một người cậu bên vợ / Cậu con tuy đã 90, nhưng có lẽ con khỏe mạnh hơn con / ý con muốn thưa với Chúa rằng: Tuy con nhỏ hơn những hơn 20 tuổi, nhưng sao con thấy người mình mệt mỏi yếu đuối quá / Chắc gì, nếu lỡ xui mà con sống tới tuổi đó, liệu con có còn đủ minh mẫn để giữ đạo Chúa cho nên hay là lúc đó đã lú lẫn lắm rồi / Lạy Chúa suy cho cùng thì những người già lúc nào cũng đáng tôn trọng và đáng thương yêu / Xin Chúa thương gìn giữ và chúc phúc cho các ngài, và nhất là được ơn chết lành / PÂ hôm nay chúa dạy con: Hãy bình tĩnh trong mọi biến cố, vì có Chuá luôn ở cạnh nên con phải luôn tin tưởng và vui sống / Vì có Chúa nên con vui nên con sẽ giữ Chúa thật chặt / Nếu con trót phạm lỗi thì con sẽ mau mắn ăn năn để Chúa không bỏ con mà đi / người Do thái bất mãn vì họ chờ Chúa đến quá lâu / họ chỉ giữ chay bằng hình thức chứ không phải vì lòng họ yêu Chúa /họ có tính ghen tỵ và thích phê bình người khác /muốn chúng tỏ mình thánh hơn mọi người nên đã không tạo được bầu không khí đoàn kết thương yêu / Chúa dạy con: Ăn chay là phải sám hối, phải sống đúng tinh thần Chúa cứu thế, vì sám hối là loại bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới / Chúa cũng dạy con: Người Kito hữu không thể sống như lương dân, người tu sĩ không thể sống như giáo dân / Chúa cũng dạy con thêm rằng: con sống ở thế gian nhưng không được lệ thuộc vào thế gian / con phải sống giống Chúa để cho mọi người thấy con mà nhận ra Chúa / vì Chúa là thầy của con / Tóm lại: Nơi nào có Chúa, nơi ấy là thiên đàng / vì có Chúa luôn ở bên con nên con sẽ giữ Chúa cạnh con mãi và không cho Chúa trở về thiên đàng nữa ///

20/01/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con nhớ đến những anh em lương dân, những người chưa được biết Chúa / Họ thật đáng thương và đa số họ là những con người rất tốt, xin Chúa chúc phúc và ban cho con ngập tràn tình chúng con yêu mến họ, để chúng con có thể hăng say đem tin mừng của Chúa đến với họ /và nhất là con sẽ sống thật tốt để họ nhìn thấy và tin theo / Phúc âm hôm nay Chúa mặc khải rằng: Chúa yêu thương con người vô hạn, Chúa tạo nên chúng con giống hình ảnh Chúa và ban cho chúng con điều cao quý nhất đó là sự tự do / Chúa chỉ muốn con người đạt được hạnh phúc, nên đã đặt ra luật lệ để giúp con người dễ dàng trở nên con người tốt / nhưng tính tình chúng con lại quá nhỏ mọn, ích kỷ, ghen tuông nên luôn gây chia rẽ, bất hòa / Biệt phái luật sĩ thường hay xét nét, khắt khe / Chúa là đấng quyền năng nhưng lại rất rộng lượng, Chúa không kết tội khi chúng con quá đói và trong tình trạng bất khả kháng / Ý Chúa muốn chúng con giữ luật Sabat là để dùng chút thời giờ mà nhớ đến Chúa và đừng dính bén đến của cải quá nhiều / Chúa chỉ muốn chúng con giữ luật Chúa vì yêu mến chứ không vì câu nệ, hình thức bề ngoài / Xin giúp con yêu Chúa thật lòng /  Amen /

21/01/2015: Hôm nay là thứ tư, ngàycon kính thánh cả Giuse, cũng là ngày con cầu xin Chúa ban hạnh phúc cho gia đình con. Lạy Chúa, sống từng này tuổi đời, con mới nhận ra gia đình là nơi con nhận được nhiều niềm an ủi và hạnh phúc nhất / thế mà trong dĩ vãng có biết bao lần con tỏ ra chán ghét gia đình / Bây giờ thì con đã hiểu ra: tại con bất nhẫn, tại con ích kỷ, tại con thích đứng núi này trông qua núi nọ / tại con cứ tưởng rằng ai cũng thích con, thèm con / cứ tưởng ai cũng mê con! nhưng thật ra con chưa đáng một xu lẻ, vì con đâu tốt lành gì / tại con không thể thấy cái lưng của con nên con cứ ở mãi trên mây xanh / Xin Chúa tha thứ và giúp con làm lại / PÂ hôm nay, Chúa muốn dạy con: Con được sinh ra là có mục đích chu toàn sứ mệnh mà Chúa muốn giao phó, đó là đi nhận hạnh phúc tứ nơi Chúa và mang phát lại cho người khác, Chúa Giêsu có đầy đủ vì Chúa là nguồn mạch / Chúa bảo con hãy làm điều lành, ngày nào cũng phải làm / đừng có ý phô trương, cố chấp như biệt phái / Chúa bảo con hãy nhận ra lẽ phải, đừng cứng lòng / hãy dùng ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa và cứu giúp tha nhân, xin Chúa giúp con thực thi ý Chúa / Amen /

22/01/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Chúa Giêsu Thánh thể / Lạy Chúa ,bao nhiêu năm con giữ đạo ,con thờ Chúa ,nhưng khi lên rước Chúa  ,lòng con vẫn cứ lạnh nhạt ,không có chút lòng yêu mến nào ,con cầu nguyện chỉ vài ba câu sơ sài rồi lại lo ra chia trí ,ngồi lênngó quanh ngó quất !! Nhiều khi con nghĩ :con thật là tệ , Chúa ơi  , xin giúp con với / hôm nay phúc âm kể lại việc dân chúng đến với Chúa rất đông / có người thì đến vì tính hiếu kỳ ,có người thì vì vụ lợi , ,rất ít có kẻ đến vì muốn đi tìm chân lý / ma quỷ thì la to lên , con biết chúng nó chẳng có bao giớ tốt bụng , chúng nó là thứ dối trá ,là kẻ thù của Chúa / chúng nó chỉ muốn xúi giục làm mọi việc hỗn loạn lên / người ta đến với Chúa chỉ vì muốn lợi dụng / con cũng thế chứ đâu khác gì ,con đến chỉ toàn xin với xin ! nhưng dù sao đi nữa thì cũng tương phản với thái độ thù địch của bọn biệt phái ở Yerusalem /  phúc âm hôm nay cho con thấy có 3 đối tượng tìm đến với Chúa ,thứ nhất  :các môn đệ ,thứ hai dân chúng ,thứ ba là ma quỷ / dân chúng thì hời hợt ,ma quỷ thì phá phách , nhưng chúa vẫn khiêm tốn ,không hề đề cao mình ,Chúa phục vụ mọi người ,và đối xử rất nhẹ nhàng với những kẻ chống đối Chúa , Chúa chỉ  tránh đi nơi khác ,không nguyền rủa ,chưởi bới như con / Chúa muốn dạy con rằng :làm tông đồ là chăm lo rao truyền lời Chúa cho mọi người ,đừng giận ghét ,cũng đừng kiêu căng , mà chì lo phục vụ / Amen 

23/01/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh tâm Chúa, là nơi con đến để học hỏi với Đấng hiền lành và khiêm nhường / Lạy Chúa, con có tính xấu quá: vừa ích kỷ, vừa kiêu căng, vừa nhỏ mọn, vừa nóng tính / Nhiều khi con cứ nghĩ: không có ai xấu tính hơn con / Không lẽ con có nhiều tính xấu, con xin mãi mà Chúa không giúp con thay đổi? Không lẽ Chúa để cho con có nhiều tính xấu, mà Chúa lại được vinh danh?? Nhưng hôm nay con hiểu ra rồi: Con có nhiều tính xấu, con muốn sửa, sửa không được nên con cứ phải nài xin Chúa hoài, và Chúa chỉ thích có thế / xin Chúa hãy mau cứu giúp con / Lạy chúa, hôm nay phúc âm Chúa muốn dạy con: Con là cánh tay nối dài của Chúa. Ngày xưa có quá nhiều người say mê nghe Chúa giảng, cảm phục những việc Chúa làm nên theo Chúa rất đông, và cũng có rất nhiều người muốn làm môn đệ Chúa / trước khi Chúa chọn những kẻ kế tục, chúa đã lên núi cầu nguyện để xin ý kiến của Chúa Cha / Điều này giúp con hiểu rằng: ơn kiêu gọi là ơn nhưng không, là ơn do chúa Cha ban, chứ không thể muốn mà có, mà được / Nếu con muốn đáp lại thì con phải sống bên Chúa, đồng hành với Chúa như các tông đồ / Con biết rằng, nếu như con được sai đi là con được tham dự vào việc cứu thế, nên con phải phục vụ cách trọn vẹn / Muốn làm được như vậy thì con phải từ bỏ tất cả / nhưng con thường hay luyến tiếc, và cũng rất yếu đuối, giới hạn / nên hôm nay con cũng muốn hiến dâng cuộc sống đời con cho Chúa, con muốn thực thi ý chúa muốn, để nước Chúa mau lan rộng, nhưng con lại quá bất tài, xin Chúa giúp con /Amen /

24/01/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày mà mọi người thường chạy đến cùng Mẹ / Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, xin Mẹ giúp con nhớ đến Mẹ thường xuyên hơn / con cầu xin Mẹ cho những người nghèo luôn có cơm ăn, áo mặc / giúp họ có công ăn việc làm / cho những người giàu dám bớt chút của cải dư thừa để giúp những kẻ khốn khó đói khổ / Xin Mẹ cho các nước giàu dám thật tình giúp các nước nghèo chứ không phải giúp cái kiểu bánh đúc trao đi, cục vàng trao lại / hoặc như là "cây gậy và củ cà rốt" !!! Hôm nay Phúc âm Chúa dạy con theo chiều hướng khác / Chúa muốn con khi ra làm việc tông đồ cho Chúa, coi chừng rất dễ bị người ta hiểu lầm hoặc lạm dụng! Ngày xưa Chúa nhiệt tình giảng dạy, cứu chữa dân chúng thì bị những kẻ cứng lòng cho rằng Chúa mất trí / chỉ vì họ cứng lòng, không chịu tin! Đây là thái độ Chúa muốn con tránh / Chúa muốn con hãy có cái nhìn thiện chí, đầy yêu thương và nhận xét đúng đắn, hãy nhiệt tâm cộng tác với họ / đừng có cái kiểu thành kiến, coi rằng bụt nhà không thiêng để rồi dập tắt lòng tốt của người khác / Xin Chúa giúp con làm mọi việc cách thiện chí và khiêm tốn hơn và sẵn sàng cộng tác với những con người thiện chí, để nước Chúa mau lan rộng khắp mọi nơi / Amen /

25/01/2015: Hôm nay ngày Chúa Nhật, ngày con cầu xin ơn khôn ngoan /sống ở đời với biết bao điều con cần quyết định, thế nhưng làm sao con có thể biết khi nào con làm đúng, khi nào con làm sai? Có những quyết định có thể gây hậu quả tốt hoặc xấu suốt cả đời con / bản chất của con người là yếu đuối ngu đần, nên khi muốn quyết định điều gì thì cũng cần một người có ơn khôn ngoan hướng dẫn, thế nhưng chẳng có ai khôn ngoan hơn Chúa Thánh linh? Lạy Chúa, con cần ơn này luôn luôn, nên xin Chúa cứu giúp con /  Phúc âm hôm nay chúa kêu gọi các tông đồ đầu tiên, Chúa cũng luôn kêu gọi con, nhưng con có đủ lý do để từ chối: Nào là lo cho gia đình, nào là bận công chuyện, nào là thiếu năng lực, nào là tính tình không hợp với cộng đoàn hay người này, người kia / Nhưng tóm tắt: Những ý ấy đều là ý riêng, ý của riêng con / Điều nào con cũng tự đặt câu hỏi và tự trả lời, con đâu cho Chúa có ý kiến xen vào, nên rốt cuộc nó cũng chỉ là ý của riêng con / chứng tỏ rằng con không khiêm tốn, cũng chẳng biết vâng lời / Điều này chứng tỏ rằng: con luôn cần ơn khôn ngoan / con cứ sợ nếu thiếu vắng con thì nhiều người sẽ đói khổ, vì chỉ có con mới có thể cán đáng mọi công việc trong gia đình cách tốt đẹp và Chúa thì làm sao biết được điều này. Khi lý luận quanh con như thế này càng chứng tỏ con không có đức tin / Nếu các tông đồ cũng lý luận như con thì thì giờ này chắc con cũng chỉ là một lương dân không hơn, không kém / Thật buồn cười khi con cùng lúc muốn sống hạnh phúc bên Chúa, lại vừa muốn làm con cái của sự dữ!!! Tóm lại lúc nào con cũng cần ơn khôn ngoan, nếu muốn sống đẹp lòng Chúa / Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho con, để con có thể bỏ mọi sự mà theo Chúa như các tông đồ ngày xưa / 

26/01/2015: Hôm nay là thứ hai, ngày con cầu xin cho các linh hồn / các ngài rất đau khổ trong thời gian thanh luyện, nếu không có ai quan tâm cứu giúp, chắc chắn là thống khổ lắm / Con vẫn cầu xin nhưng các ngài lại quá đông nên may ra mỗi người mới nhận được một chút hơi nước / nhưng dù sao các ngài cũng được một chút mát mẻ, còn hơn là không có gì / Xin chúa giúp con và giúp mọi người biết quảng đại cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, để các ngài bớt khổ đau / Phúc âm hôm nay Chúa sai các môn đệ cứ từng hai người một, đi đến các làng mạc, Chúa dặn các ông chỉ nên lo gặt lúa, đừng bận tâm đến bất cứ thứ gì khác / Chúa bảo các ông cứ lo mang sứ điệp tin mừng, những việc khác, các ông không phải lo / Điều mà mọi người cần nhớ là: Nước Thiên Chúa đã ở gần bên / xin Chúa giúp con lo điều cần lo /Amen /

27/01/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin, cho con, cho các anh em lương dân / Chúa ơi, VN còn quá đông người chưa nhận biết Chúa, thậm chí có người con chửi Chúa, chửi người có đạo / Họ có thể đúng khi con sống đạo không tốt / còn chỉ nói suông mà không chịu làm / hoặc có thể nói một đàng lại làm một nẻo / Riêng con đây, tính xấu sửa hoài không được / Cũng chính vì tin Chúa nhưng con không dám làm chứng cho Đức tin của mình / Thật đáng buồn khi con chỉ là một người giữ đạo trơ trẽn,càng đi nhà thờ nhiều lại càng phạm tội nhiều / thế thì làm sao họ nghĩ tốt cho đạo Chúa được !!! Xin giúp con sám hối, chừa bỏ, thay đổi để con thật sự trở nên con cái Chúa /

28/01/2015: Hôm nay con xin ơn thánh hóa gia đình / Xin Chúa hàn gắn những gia đình đang rạn nứt, xin cho họ sớm nhận ra mặt tốt của nhau và nhớ lại những gì mà họ đã hứa với nhau trong thời gian đầu / Chúa ơi, tình yêu vị kỷ thường chóng phai / chỉ có tình yêu quảng đại, cốt mang lại hạnh phúc cho nhau mới mong có được sự bền chặt, lâu dài / Thứ tình yêu này luôn được đong đầy bằng những hy sinh. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả chúng con đang trong bậc sống gia đình / Nếu chúng con không yêu nhau trong tình Chúa thì khó mà keo sơn gắn bó một đời với nhau được / Hôm nay phúc âm dạy con phải là mảnh đất tốt thì lời Chúa mới có cơ hội sinh hoa kết quả dồi dào được / xin Chúa cho con biết lắng nghe và thực thi, để lời chúa luôn sinh ích cho phần rỗi linh hồn con /Amen

29/01/2015: Hôm nay con muốn cầu nguyện cùng Chúa Giêsu thánh thể / Chúa rất thương con, còn con thì biếng nhát, khi con quỳ trước Thánh nhan thì con chỉ muốn ngủ gật, con không thể tỉnh táo, thân xác lúc nào cũng nặng nề / Xin giúp con nhận ra Thánh thể Chúa chính là của ăn nuôi sống linh hồn con, xin giúp con dọn mình kỹ lưỡng mỗi khi lên rước Chúa / Xin hãy biến đổi linh hồn con trở nên nhà tạm cho Chúa ngự để con có thể an ủi mỗi khi Chúa buồn / Phúc âm hôm nay Chúa dạy con khi nhận lãnh ơn Chúa, phải biết cảm ơn, và phải biết quảng đại trả ơn, để xứng đáng được Chúa ban thêm ơn khác / xin Chúa giúp con cũng biết sống tốt để làm gương sáng cho anh em / đây cũng là cách Chúa muốn con truyền giáo, xin cho con biết hăng say làm việc này trong suốt quảng đời còn lại  và mong cho mai sau danh Chúa mau cả sáng / Amen /

30/01/2015: Hôm nay thứ sáu, là ngày con nhớ đến các bệnh nhân / Họ khốn khổ lắm Chúa ơi!  / Họ là những người ngoại giáo, chưa biết Chúa nên chẳng thể cầu xin cùng Chúa / Xin Chúa thương chữa lành và ban ơn cứu độ cho họ / Lạy Chúa con biết Chúa, đồng thời con được diễm phúc học Tin Mừng / trong khi đó có biết bao người công giáo ở những nơi xa xôi hẻo lánh, không có nhà thờ, không có Linh mục thì làm sao có người có đủ trình độ để dạy họ về kinh thánh! Con đây được diễm phúc Chúa ban ơn, Chúa cũng ban cho con một lớp học tại nhà, con tìm đủ mọi cách để giúp họ, nhưng họ vẫn tìm đủ mọi cách để không phải đến tham dự / Họ chê bai đủ điều, thật đúng với câu "bụt nhà không thiêng "/ Nhưng không sao, con vẫn làm hết sức mình và luôn lấy câu Chúa dạy để an ủi mình: Làm bởi bay mà ban ơn bởi ta / Xin Chúa giúp con trung thành với lời Chúa cho đến cùng / Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Cứ gieo hạt Tin mừng, nhưng đừng lo lắng nó có mọc hay không / điều quan trọng là con có trung thành với Chúa hay không! Xin chúa giúp con vượt qua những thử thách để con có thể đem về cho Chúa nhiều, thật nhiều linh hồn / Xin chúa giúp con. Amen /

31/01/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu Mẹ và nhớ đến những người nghèo / họ là những người đói phần xác, khát phần hồn / Họ là những con người bơ vơ, lạc lõng, không ai dạy dỗ, chăm sóc, giáo dục / Họ sống như cây trong rừng từ khi sinh ra cho đến chết / Họ không biết Chúa, họ không biết mình có người Mẹ đáng  yêu / Xin Mẹ ban cho họ no cơm phần xác / bình an phần hồn / Hôm nay Phúc âm Chúa dạy con: Chúa luôn ở cạnh nên con không phải lo lắng! Chúa có quyền năng trên biển cả, trên sự dữ. Chúa không vắng bóng, Chúa chỉ ngủ thôi / Con đừng nên hốt hoảng sợ hãi / khi con gặp đau khổ, xin Chúa giúp con vượt qua và giữ vững niềm tin cho con / xin Mẹ ban đức tin cho con và cho mọi người /  con cảm ơn Mẹ  /Amen /

         (Hết tháng một )

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4458
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1399
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349889
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top