Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 04/2015 - Giuse Luca

Hôm nay đầu tháng 4, cũng là ngày thứ tư tuần Thánh. Con biết rằng Chúa Giêsu phải đi qua con đường Thập Giá mới tới được vinh quang Phục Sinh. Xin Chúa giúp con vui chịu những Thánh Giá hằng ngày và ban cho con ơn bền đỗ đến cùng, để sau này con cũng được hưởng ơn Phục Sinh với Chúa, xin Chúa thương trợ giúp cho con. Amen /

01/04/2015: Hôm nay ngày đầu tháng tư ,cũng là ngày nằm trong tuần thánh , cũng là những ngày con phải suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa ,Chúa rất đau khổ vì tội con , nhưng con lại quá yếu đuối ,không thể tự thắng mình /con nhìn thấy thế giới hôm nay đang ngập tràn tội lỗi ,trong đó có rất nhiều đóng góp của con nhưng Chúa ơi , con muốn cố gắng lằm nhưng con không thắng nổi con ! phúc âm hôm nay ai cũng chê trách Yuda là kẻ xấu ,tham tiền nên bán Chúa ,phản bội Chúa ,phản bội anh em /tuy thế ông cũng được Chúa tiếc thương / dù Chúa biết rõ con người ông ,nhưng Chúa cũng tôn trọng sự tự do của ông /Chúa chỉ cảnh báo mà không ngăn cản / ai cũng có cách phản bội Chúa ,chỉ có Yoan tự tin rằng mình không phản bội thầy / Chúa đã thương trao cho Yuda miếng bánh ,còn Yuda đáp lại tình thương của Thầy mình qua việc trao cho Thầy mình một nụ hôn bội phản !Yuda muốn che dấu ý đồ đen tối của mình và tưởng rằng không ai có thể biết / Chúa biết hết và Chúa vẫn yêu thương ông ,nhưng vì ông quá chai lỳ nên đã gạc bỏ ngoài tai tất cả / thế rồi cuối cùng sau khi đã phạm tội , dù tội này xét ra vẫn nhẹ hơn tội chối Thầy của Phe-ro ,thế nhưng thay vì tìm đến Chúa để ăn năn sám hối ,thì ông lại đi chọn sợi đây thừng !!! Con cứ tưởng mình là thánh nên ai con cũng gán cho họ cái tên Yuda ,nếu thấy họ có chút lỗi lầm ,hoặc có điều gì dó không hợp ý con / lạy Chúa ,nếu xét lại thì con có tốt lành gì hơn Yuda đâu ! chẳng qua con cứ thích tự phong thánh cho mình đó thôi / xin Chúa giúp con sớm ăn năn sám hối để đáng được Chúa thứ tha và ban cho con ơn thay đổi ,để con sống tốt hơn trong tuần thánh này và được phục sinh với Chúa mai sau ,amen /

02/04/2015: Hôm nay thứ năm tuần thánh ,nhắc con nhớ đến bữa tiệc ly /đây là bữa tiệc tình thương  ,Chúa đã yêu thương con quá mức nên đã bỏ trời xuống làm người ,chịu mọi sự khốn khó ,khổ cực và chịu chết vì con /hôm nay Chúa còn dạy con  một bài học yêu thương phục vụ anh em qua việc rửa chân cho các môn đệ /chân chúng con luôn đi trong tội nên cần phải rửa ,đây là công việc của một người nô lệ chứ không phải của một người thầy / Chúa còn quá yêu thương chúng con nên đã lập ra bí tích thánh thể  để ở lại và nuôi sống chúng con và còn lập nên chức linh mục để ban ơn thánh giúp chúng con luôn sống trong ơn nghĩa Chúa / Chúa biết các môn đệ không ai trung thành với thầy mình nhưng Chúa vẫn yêu thương /Chúa kêu gọi chúng con phải phục vụ anh em và ở lại trong tình yêu của Chúa /xin Chúa giúp con sống thật tốt ,đừng bội bạc với Chúa nữa /lạy Chúa trong đạo công giáo có quá nhiều mầu nhiệm khó tin ,xin mở lòng trí chúng con ,ban cho con niềm tin ,ban cho gia đình con và cho mọi người tin được những điều mà chúng con không thấy ,không thực tế và rất khó tin / lạy Chúa xin ban cho con chút tình yêu để con có thể tin Chúa ,yêu Chúa suốt đời con ,amen /

03/04/2015: Hôm nay ngày thứ sáu Tuần Thánh, ngày Giáo Hội kỷ niệm Chúa chết, khi nhìn sơ qua những vết thương trên thân thể Chúa, con biết Chúa phải chịu đau đớn cùng cực trong những giờ phút cuối đời trên Thánh Giá. Chúa chịu sỉ nhục, đau đớn là do tội của con: do con kiêu căng, ích kỷ, độc ác. Nhiều khi con rất muốn sống tốt hơn, nhưng con yếu đuối quá, nhiều khi con còn cố tình phạm tội cho thỏa mãn tính ích kỷ của con. Nhưng Chúa ơi, con càng ích kỷ, càng chiều theo thân xác của mình thì Chúa càng đau khổ, con ước gì Chúa ban cho con ơn can đảm của các Thánh tử đạo, để con có một chút chịu đựng vì Chúa. Lạy Chúa, con muốn chừa tội nhưng chừa không được, muốn đền tội nhưng đề không xong, con chẳng biết phải làm sao, xin Chúa giúp con với.

Lạy Chúa, nếu con muốn nên Thánh, con cần làm điều gì trước tiên? Con cần phải sống khiêm tốn, mà khiêm tốn là gì nếu không phải là từ bỏ chính mình. Người kiêu ngạo là người yêu chính mình quá mức, nên không muốn cho ai xâm phạm đến mình, cho dù ở trong bất cứ lĩnh vực nào. Có hai cái gương rất xấu để cho con nhìn thấy, đó là Lucifer và tổ tông Adam và Eva. Nếu con xin Chúa ban cho con ơn khiêm nhường mà con lại thích mình được mọi người tôn trọng thì con đã sống ngược lại với lời con cầu xin. Còn nếu con bị nhiều người nói xấu, khinh bỉ, thì đó là dấu hiệu Chúa đã nhậm lời con, ban cho con đủ điều kiện để con có được ơn khiêm tốn. Lạy Chúa, con đã nhận ra điều này, con hết lòng cảm tạ Chúa và hứa rằng: con sẽ cố gắng sống bác ái bằng cách yêu thương giúp đỡ tha nhân, để đổi lại việc Chúa ban cho con ơn trọng đại kia, để con khiêm tốn như Chúa Giêsu, như Mẹ Maria, như các Thánh trên trời. Lạy Chúa, nếu con còn yêu mình quá lẽ, thì đó là dấu hiệu con chẳng yêu Chúa chút nào, xin Chúa tha thứ tội con. Xin Chúa giúp con sống tốt hơn trong Tam Nhật Vượt Qua, năng suy gẫm 5 dấu đanh của Chúa, để con có thể cảm nhận được một chút khổ đau mà Chúa đang phải chịu vì con. Xin Chúa tha tội và ban ơn trợ giúp con. Amen .

04/04/2015: Hôm nay thứ bảy tuần Thánh, là ngày con xin chia sẻ niềm đau đớn với Đức Mẹ. Mẹ ơi, không ai đau khổ bằng một người mẹ mất con / hôm nay các Môn đệ cũng đau buồn vì Thầy mình đã chết. Con người ai cũng có lúc chán nản, thất vọng, nhưng Chúa Phục Sinh mang lại ánh sáng vui tươi, hy vọng. Khi nhìn lên Thập Giá là ta thấy đau khổ, chết chóc nhưng muốn đạt tới vinh quang nước trời thì ai cũng phải đi qua khổ giá. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy sống niềm tin yêu hy vọng và cố gắng mang lại hạnh phúc cho người khác, mọi việc Chúa báo trước về cuộc tử nạn đều xảy ra đúng như thế. Khi Chúa sống lại chỉ có 3 người chứng kiến là Bà Maria Madala, ông Phê-rô và Yoan. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu cũng đã hiện ra với các Tông đồ, cho nên các ông tin và dám làm chứng về điều này. Các vĩ nhân trên đời này đều phải chết, chết là hết; chỉ có một mình Chúa Ki-tô chết rồi, sau đó 3 ngày thì Ngài sống lại. Lạy Chúa, con tin Chúa đã chết vì thương con, đã sống lại để ban sự sống cho con, xin Chúa cho con dám can đảm mang ánh sáng Phục Sinh đến cho mọi người. Amen.

05/04/2015: Hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh, ngày cả thế giới Công Giáo đều vui mừng vì ngày Chúa sống lại, Chúa sống lại mang đến cho chúng con niềm tin yêu hy vọng. Sống kiếp người ai cũng phải chết, các tạo vật khác đều phải có chu kỳ sinh tử, thế nhưng Chúa tạo dựng nên chúng con là một tạo vật cấp cao, nếu cũng chết và tan rã như mọi giống loài khác thì thật là uổng phí. Sự kiện Chúa sống lại, tuy những chứng cớ mở ra rất đơn giản, chỉ là ngôi mộ trống và những băng vải xếp gọn ghẽ. Chính vì quá đơn giản nên có nhiều người không tin. Vì thế các Thánh giáo phụ đã đưa ra 2 biện chứng khả dĩ có thể giải thích về tính chất cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu là đáng tin: Một là Yoan Tông đồ, sau khi quan sát ngôi mộ và nối kết với các lời tiên tri của sách Thánh Cựu Ước đều đúng. Thứ hai sự kiện Phục Sinh khi Chúa hiện ra với các Tông Đồ mà thiếu vắng Toma, ông không phải là người dễ tin, ông đòi phải mắt thấy, tai nghe, tay sờ. Chúa Giêsu đã đáp ứng mọi đòi hỏi của ông, điều này cho chúng ta thấy rằng: bất cứ thứ gì cũng có thể giả mạo được, nhưng với 4 dấu đinh nơi chân tay Chúa và dấu đòng nơi cạnh nương long Chúa thì không thể giả được. Để đi đến kết luận chính xác rằng: nếu Chúa Ki-tô muốn Phục Sinh thì trên thân thể Ngài phải có 5 dấu Thánh này, ai có 5 dấu Thánh này, người ấy chính là Đấng Ki-tô Phục Sinh.

Ngày nay thời sau Chúa Giêsu, cũng có những Thánh nhân được Chúa thương yêu cách riêng, nên Ngài đã cho in 5 dấu Thánh vào những con người này, các Ngài luôn phải chịu đau đớn vì vết thương vẫn luôn rỉ máu. Bởi thế khi chúng ta tin vào Chúa Phục Sinh với những bằng chứng xác thực rõ ràng, chứ không phải là một trò ảo thuật. Bởi vì các Tông đồ và rất nhiều chứng nhân sau đó đã dám lấy mạng sống mình để làm chứng cho việc Chúa Phục Sinh, điều này các nhà ảo thuật không làm được và những Fan hâm mộ cũng không hề dám hy sinh như thế.

Lạy Chúa, hôm nay con tin Chúa, đã từ lâu con hằng tin Chúa sống lại và mãi mãi sau này con vẫn tin, xin Chúa ban cho con ơn can đảm dám sống điều mình tin và mang niềm vui Phục Sinh đến cho mọi người anh em chung quanh. Amen.

06/04/2015: Hôm nay thứ hai tuần Bát Nhật kính Chúa Phục Sinh, chúng con muốn yêu Chúa qua tấm gương và sự hỗ trợ của các Thiên Thần. Xin Chúa Phục Sinh thương đến các ông bà cụ già đang phải khốn khó, lú lẫn, bệnh tật. Xin Chúa Phục Sinh cũng thương giải thoát các linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục. Hôm nay Phúc Âm đề cập đến những dấu chỉ của Chúa Phục Sinh mà các bà phụ nữ nhận được, tình cảm của các bà thật đáng trân trọng, mới sáng sớm đã chạy ra mộ vì lo lắng cho xác của Thầy mình, trong khi các ông thì sợ co rúm trong phòng không dám làm gì cả. Phúc Âm cũng nói lên tâm trạng vụ lợi của đám lính canh và tâm địa độc ác của các lãnh đạo Do Thái. Các bà kinh sợ vì nhìn thấy ngôi mộ trống, nhưng đã được Thiên Thần trấn an, bọn lính canh và giới lãnh đạo đã toa rập để hãm hại Chúa cho tới khi cùng vu lên rằng: "Các Tông đồ đã ăn cắp xác Chúa". Nếu thế thì lính canh cũng có tội, thế nhưng chính quyền chẳng ai điều tra hay kết án ai cả, đây rõ ràng là vu cáo trắng trợn. Nhưng họ càng cố vu cáo, cố bưng bít sự thật, thì cũng không thể nào; bởi vì Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với rất nhiều người, và trong suốt hơn 20 thế kỷ, có biết bao nhân chứng đã dám lấy máu mình mà làm chứng cho điều này. Lạy Chúa, xin ban cho con Phúc thứ 9 như Lời Chúa đã hứa khi có mặt Toma, xin Chúa giúp con có lòng can đảm để đi khắp nơi loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người cùng biết. Xin Chúa ban đức tin và lòng mến cho mọi người. Amen.

07/04/2015: Hôm nay thứ ba trong Tuần Bát Nhật: Con cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Lạy Chúa, lòng các em vô tư, sạch tội, thế giới thì đang biến thái, những thứ văn hóa xấu xa và đồi trụy dễ gây hại cho các em. Xin Chúa thương gìn giữ các em, ban đức tin cho các em, giúp các em yêu mến Chúa thật nhiều để sau này các em trở thành những Linh Mục Tu sĩ Thánh thiện, những bậc cha mẹ đạo đức. Phúc Âm hôm nay kể lại việc bà Madala đi ra mộ, không thấy xác Thầy nên chạy tứ tung đi tìm.

Lạy Chúa, ở trên đời này có biết bao con người tội lỗi như bà Madala, xin Chúa giúp cho họ sớm ăn năn trở lại để họ cũng yêu Chúa, chê ghét tội mình như bà Madala. Lạy Chúa, bà Madala không tiếc bình dầu thơm, không sợ đêm tối, lính canh, nên sáng sớm đã chạy vội ra mộ để tìm Chúa, Chúa đã thưởng công cho bà bằng cách hiện ra an ủi bà, làm cho bà vui mừng. Bà là người đầu tiên diễm phúc được Chúa hiện ra trước các ông Tông đồ, con ước gì Chúa cũng thương con, ban ơn nâng đỡ, gìn giữ con, ban đức tin cho con, để con chỉ sống cuộc đời còn lại này vì Chúa mà thôi. Amen.

08/04/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con yêu kính Thánh Giuse và cầu nguyện cho gia đình con. Con ước mong con cái của con nên người, thành tài và đạo đức. Thế nhưng Chúa ơi, con rất ít khi cầu nguyện cho chúng, nên con cũng có khi buồn vì con cái không được như ý con muốn, xin Chúa tha cho con tội tắc trách chưa làm đủ phận sự của người cha, người chồng.

Phúc Âm hôm nay kể lại câu chuyện 2 Môn Đệ chán nản vì Thầy mình chết nên quay về làng, các ông đang thất vọng thì thình lình gặp được Thầy mình như một khách bộ hành. Các ông đang thất vọng nhưng khi gặp được Chúa thì lòng 2 ông tràn trề hy vọng, nên nội quay trở lại Yerusalem để chia vui với các Tông đồ khác. Lạy Chúa, con cũng luôn muốn gặp được Chúa nhưng có lẽ vì con không biết lắng nghe Chúa, không thể hiểu ý Chúa nên không thể đón nhận Ngài. Người thế gian cho rằng chết là hết! Nhưng những người có đức tin thì luôn sống trong tràn trề hy vọng, các vĩ nhân ai cũng chết luôn, chỉ có Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nên Ngài dùng quyền năng mà sống lại. Lạy Chúa, Chúa luôn ở cạnh con, nếu Chúa muốn, Chúa có thể cho con gặp bất cứ lúc nào, xin cho con đừng dùng con mắt trần tục để đánh giá kẻ khác, vì Chúa luôn mang hình hài của những kẻ nghèo khó, đau khổ. Chính vì thế con cần phải tỉnh táo để nhận ra Chúa, xin Chúa thương giúp con. Amen.

09/04/2015: Hôm nay thứ năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày con yêu Thánh Thể Chúa và luôn cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh Mục. Lạy Chúa, các Linh Mục là máng thông ơn từ Thiên Chúa đến nhân loại. Ngày xưa con chưa hiểu về ơn cao quý của chức Linh Mục nên con không cố gắng; nếu là hôm nay, khi con hiểu rồi thì con rất quý trọng nhưng xem ra mọi việc đã quá trể để có thể làm lại cuộc đời.  Xin Chúa ban cho các thiếu nhi biết yêu mến phép thánh thể, cho các thanh niên cảm nhận được sự cao quý của Thiên chức Linh Mục. Trong một bài báo phỏng vấn gần đây dành cho các Linh Mục thì chỉ số hạnh phúc của đời Linh Mục là rất cao. Con cũng cảm nhận được sự hạnh phúc từ nơi các Ngài và nhất là tên của các Ngài được ưu tiên ghi ở trên trời, các Ngài được bình an ở đời này, còn đời sau thật hạnh phúc, đúng với những gì mà Phúc Âm hôm nay muốn diễn tả. Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con rằng: Bình an của Chúa không giống như bình an giả tạo của thế gian. Bình an của Chúa không thiếu vắng gian nan, trái ý, đau khổ, nhưng người con của Chúa không bị xao xuyến vì những thử thách đó, nhưng họ đã can trường vượt qua. Cái chết của Chúa làm cho các Tông đồ sốc nặng, thất vọng nên các ông buồn cho số phận của mình, các ông buồn vì Thầy mình gặp nạn mà mình không giúp được gì lại còn chối bỏ, trốn chạy. Nhưng con cũng nhớ lại rằng, lúc Chúa sinh ra trong khó nghèo ở hang Belem, thì Thiên Thần đã hát mừng bài hát bình an, có nghĩa là Chúa đến đâu thì bình an theo đến đó, bình an của Chúa luôn ở trong mọi cảnh ngộ. Trong 8 mối Phúc Thật, ai đi xây dựng hòa bình, kiến tạo sự bình an cho người khác thì được gọi là con Thiên Chúa. Các Tông đồ đang lo lắng trốn kín trong phòng, không biết số phận ngày mai của mình sẽ ra sao? Nhưng bất chợt Chúa xuất hiện, Ngài chúc bình an và các ông như người chết vừa được sống lại, các ông trở nên vui tươi gan dạ đi khắp nơi để làm chứng cho Thầy mình. Bình an của Chúa là vượt qua mọi gian nan thử thách, để rồi sau này các ông can đảm làm chứng cho Chúa. Tóm tắt rằng: Nếu ta gặp Chúa, nếu Chúa có ở trong lòng ta, thì cho dù ta đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng ta cũng được bình an, hạnh phúc. Lạy Chúa, xin hãy ở với con, để đời con luôn được bình an, xin ban cho con ơn can đảm để con dám dùng đời mình để rao giảng Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Amen.  

10/04/2015: Hôm nay thứ sáu trong Tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Hôm nay cũng là ngày con cầu xin cho thế giới biết thương yêu nhau, thế giới đang chia rẽ trầm trọng nên không còn nước nào thật tình yêu thương nhau. Con người ngày càng sống ích kỷ, ai sống chết mặc ai, ta cứ kín cổng cao tường, ta cứ gây điều bất công. Lẽ đương nhiên khi có bất công thì sẽ có đấu tranh, mà có đấu tranh thì có chiến tranh xảy ra, khi chiến tranh xảy ra thì gây biết bao thiệt hại: xã hội bị phá hủy, con người bị đói khát, bệnh tật, thất học, trộm cướp, tham nhũngXã hội bị phân rẽ, chênh lệch, cách biệt quá lớn giữa người giàu và nông dân, công nhân nghèo. Chúa ơi, Chúa thấy rõ điều này, con chỉ thấy có một phần thôi. Con vẫn cầu xin cho 3 thành phần: Bệnh nhân, tội nhânphạm nhân.          /Bệnh tật quá nhiều nên các bệnh viện không còn đủ sức chứa, phạm nhân quá nhiều nên nhà tù mọc ra như nấm //  nhiều người suốt đời chỉ vào tù ra khám // tội nhân là đông nhất, vì đạo đức của thế giới đang băng hoại, người ta bỏ Chúa để chạy theo thần tiền, thần dục tình, thần danh vọng. Mọi thứ đều dẫn đến con người sống ích kỷ và tàn ác với nhau. Bệnh nhân thì có liên quan đến bác sĩ, y tá, trình dược viên và các nhà bào chế. Người nghèo không có thuốc uống nhưng các nước giàu thì đem thuốc đổ đi vì nó quá hạn, người nghèo không có thực phẩm để ăn mà sống, nhưng trong các nhà hàng khách sạn, người ta đổ bỏ những thực phẩm dư thừa, quá hạn sử dụng. Các bác sĩ tha hồ làm giàu, các y tá tha hồ vòi vĩnh, các trình dược viên tha hồ nâng giá thuốc và kê hoa hồng, các nhà bào chế thì độc quyền đưa thuốc ra với giá cắt cổ. Thế giới bất công nên luật sư , tòa án mọc lên rất nhiều, bao nhiêu điều bất công đang xảy ra ở tòa án, vì tiền người ta sẵn sàng đổi trắng thay đen, vì quá bất công nên nhà tù không còn là nơi cải tạo nữa, nhà tù trở thành chỗ để phạm nhân nuôi máu hận thù và học thêm nghề để lừa đảo tinh vi hơn, chém giết nhau độc ác hơn.   Nói đến các tội nhân, thì cũng phải nói đến một số các nhà truyền giáo, các thầy cô giáo, các nhà giáo dục: họ làm mọi sự vì tiền, họ chạy theo đồng tiền, họ hám danh, hám lợi, họ không còn cống hiến cho đời, không còn làm đúng chức năng, họ không còn muốn sống làm gương, họ dạy đạo đức nhưng họ không làm gương tốt, họ dạy một đàng nhưng sống một nẻo, khiến cho các học viên khi ra trường cũng mất phương hướng. Nhiều người dạy lẽ đạo , không sống gương sáng, không thực thi bác ái; thầy cô giáo thì bán chữ, bán lương tâm để lấy tiền. Ở đây con chỉ nói đến một thiểu số, con sâu làm rầu nồi canh thôi . Bên cạnh đó Cũng còn có biết bao Kito hữu là những người nhiệt tình đạo đức thánh thiện, thực hành Lời Chúa, sống đúng với Phúc Âm; có biết bao thầy cô giáo tận tâm với con em học sinh, có biết bao nhà giáo dục tận tình soạn sách vở , giáo án, đúng giáo trình , hợp với trình độ, đúng chuẩn đạo đức , họ thật đáng khen.          /Lạy Chúa, thế giới lộn xộn vì họ không tin Chúa, họ muốn loại trừ Chúa ra, họ cho rằng việc Chúa sống lại chỉ là hư cấu, là huyền ảo, bịa đặt ,không đáng tin. Các Tông đồ ngày xưa thấy Chúa, ở cạnh Chúa mà vẫn không tin Chúa, huống hồ là chúng con hôm nay. Các Tông đồ ở biển hồ Tiberia đã làm theo ý Chúa nên đã gặt hái thành công, thế nhưng đã 5 lần 7 lượt Chúa quở trách họ là kém lòng tin. Còn chúng con hôm nay, chẳng ai thấy Chúa, chúng con chỉ nghe lời giảng, chỉ nhìn lối sống của các chứng nhân để mà tin. Nhưng Chúa ơi, người nói hay, nói giỏi thì nhiều, nhưng người sống được điều mình nói thì quá ít, xin Chúa ban đức tin cho những người mang sứ vụ lãnh đạo, rao giảng, để chúng con nhìn cách họ sống mà bắt chước, mà noi theo. Xin Chúa cho các thầy cô giáo biết thương học sinh và hết lòng vì học sinh. Xin cho các bác sĩ, y tá thực thi bác ái yêu thương trong nghề nghiệp của mình. Xin cho các vị quan tòa, các luật sư đang cầm cán cân công lý đừng làm sai lệch bàn cân chỉ vì đồng tiền. Xin cho vị lãnh đạo biết làm mọi sự vì dân vì nước, và nhất là họ phải biết đoàn kết thương yêu nhau. Xin Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch yêu thương , đổ tràn ơn bác ái yêu thương xuống thế giới hôm nay và nhất là xin Chúa Phục Sinh hãy làm Vua ngự trị trên thế giới chúng con, để chúng con biết kính mến Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn. Amen.

11/04/2015: Hôm nay thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày con mừng Chúa Phục Sinh, ngày con tin Chúa, tin nhưng không thấy. Chúa ơi, các Tông đồ ngày xưa có quá nhiều diễm phúc, được nghe, được thấy, được ở cạnh. Thế mà khi Chúa chết sống lại, họ lại không tin, thật đúng khi bị Chúa khiển trách. Ngày nay chúng con chỉ  tin Chúa qua Giáo hội, qua các Đấng thừa sai, qua các tổ tiên Việt Nam. Hãy nhìn xem, ở Việt Nam người ta xây nhà thờ mới quá nhiều, còn ở Âu Mỹ, người ta đem nhà thờ đi bán, thật là ngộ nghĩnh đáng kinh ngạc. Chúa ơi họ giàu, còn chúng con nghèo, họ ở vùng cận đông, còn chúng con lại ở vùng viễn đông quá xa xôi, thế nhưng niềm tin của con dân Việt Nam thật đáng trân trọng, xin Chúa hãy chúc lành cho chúng con và hãy chọn dân Việt Nam làm con riêng! Xin Chúa hãy ở với chúng con, hãy chiến đấu giúp chúng con, để chúng con được hạnh phúc, được no cơm ấm áo, được có đức tin vững mạnh, xin cho mọi người được biết Chúa.

Chúa ơi, ngày thứ bảy con không quên xin cho người nghèo, xin nhân đức khó nghèo. Khó nghèo không đồng nghĩa với đói khát, bệnh tật, nhưng xin Chúa cho người công giáo Việt Nam chúng con đừng tôn thờ đồng tiền, đừng chạy theo đồng tiền kẻo ngày Chúa Nhật lại bỏ lễ, bỏ giáo lý, bỏ đọc kinh cầu nguyện. Xin cho các nhà lãnh đạo hãy nhìn lại chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ôi thật thảm nảo, có lẽ các vị ấy ở quá cao nên không thấy người nông dân, người công nhân, người nghèo khổ như thế nào. Thuốc men, bác sĩ, bệnh viện dành cho người nghèo như thế nào. Ôi! có biết bao điều mà các vị ấy không chịu thấy, rõ ràng là thấy mới tin, nhưng không thèm thấy thì làm sao tin là điều ấy có thật. Chúa ơi, con chẳng dám trông cậy vào ai cả, chúng con chỉ biết trông cậy vào Chúa thôi. Xin Chúa thương cứu chúng con. Amen.

12/04/2015: Hôm nay Chúa Nhật Kính lòng Chúa thương xót. Trước kia con không hiểu vì sao Giáo hội lại chọn ngày này, điều gì xảy ra khiến cho Giáo hội có cảm  nghĩ là phải chọn ngày này làm ngày kính lòng Chúa thương xót và xin ơn Chúa xót thương .

Từ thưở xa xưa, khi tổ tiên phạm tội ăn trái cấm. Theo Luật thì ông bà bị phạt tội chết vì dám trái lệnh Chúa. Thời kỳ đầu, giống như Thiên Chúa chưa có kinh nghiệm trong việc săn sóc giáo dục con người, nên hễ trái luật là phạt ngay, phạt nhãn tiền. Xin đơn cử: Tội Adam +Eva , tội nhân loại thời Noe, tội của Sodoma và Gomora, tội của Israel khiến cho Chúa phạt rắn hổ lửa cắn chết trong Sa Mạc, tội của  Israel khiến cho dân chúng phải bị lưu đày và Yerusalem phải bị bình địa vào năm 70 (SCN).

Thế nhưng sau mỗi lần Thiên Chúa ra tay giáng phạt vì lẽ công bình , thì Thiên Chúa lại ban một ơn cứu sống. Tổ tông Adam và Eva được Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ để con người khỏi phải chết. Sau lụt Đại Hồng Thủy thì Thiên Chúa hứa sẽ không hủy diệt loài người nữa bằng hình ảnh chiếc cầu vồng 7 màu ở trên không trung. Gia đình ông Lot được ơn cứu khỏi chết cho dù Sodoma và Gomora bị thiêu hủy. Trong Sa mạc, rắn hổ lửa bò ra cắn chết những kẻ phản nghịch, nhưng ai nhìn lên con rắn đồng thì được cứu sống. Dân Do Thái sau thời lưu đày thì được trở về do lòng họ biết sám hối, đền Thánh Yerusalem được một ông vua ngoại giáo tái thiết sau khi đã bị quân La Mã tàn phá.

Đến hôm nay, vào thời các Tông Đồ, các ông sau 3 năm theo Chúa, các ông cũng đã chối Thầy bán Thầy ,bỏ Thầy . Thế nhưng khi Chúa chết 3 ngày sống lại, ngay ở lần hiện ra đầu tiên và những lần tiếp theo, Chúa không hề buông lời quở trách nào. Trái lại Chúa đã tha thứ hết, quên hết mọi thứ tội của các ông và ban liền cho các ông ơn bình an, cũng có nghĩa là Chúa đã đối xử với các ông như các ông chưa hề phạm một lỗi nào. Ôi, lòng Chúa thật khoan dung, rộng lượng, Chúa không kết tội ai cả, bởi vì bản án mà Chúa viết để kết án người phụ nữ ngoại tình, Chúa đã viết nó trên cát và mong gió mau chóng xóa đi , để chẳng còn nhớ đến tội của người phụ nữ ấy nữa, miễn là: "Chị đừng phạm tội nữa, tôi không cũng kết án chị, hãy về đi".

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tình Chúa bao la, nên cho dù tội chúng con có nặng như đá thì lòng Chúa xót thương cũng như biển cả đại dương mênh mông.

13/04/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Thiên Thần Bản Mệnh và các Tổng lãnh thiên thần để xin ơn kính mến Chúa và xin các Ngài gìn giữ chúng con. Hôm nay con suy gẫm về buổi gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và thầy tiến sĩ luật Nico-demo. Câu chuyện này cũng cho con thấy rằng: Trong đám lãnh đạo Do Thái thời đó, Chúa Giêsu và dân chúng thường kết án họ, nhưng trong số họ cũng có nhiều người tin vào Chúa nhưng họ không dám lộ diện. Họ sợ mất chức, mất quyền lợi và mất nhiều thứ khác nữa, chỉ có một mình ông Nico-demo dám ra mặt bênh vực Chúa. Con xin Chúa hãy xót thương nhưng người như thế .

Hôm nay Chúa bảo Nico-demo nếu muốn vào được nước Trời thì phải được ơn tái sinh. Ơn tái sinh này được thể hiện qua bí tích Thánh tẩy bằng Nước và Thánh Thần , đó là phép rửa tội. Phép rửa tội là một sự lựa chọn: chọn Chúa hay chọn ma quỷ, chọn thế gian hay chọn nước Thiên ĐàngƠn tái sinh cần phải có đức tin, mà có đức tin là một ơn ban nhưng không của  Thiên Chúa, một nửa còn lại là do sự cố gắng hợp tác của bản thân con người, nếu con không cố gắng thì con không thể đón nhận ơn Chúa ban. Đức tin là một điều mà chúng con chỉ có thể chấp nhận bằng lý trí sau khi so sánh với những lý chứng đáng tin của những con người có thế giá .

Lạy Chúa, con suy rằng: ơn đức tin hay ơn tái sinh là một ơn vô cùng cao cả, bởi vì loài người là thọ tạo hay chết. Mà nay nhờ có đức tin, con có thể trở thành Thiên Thần, trở thành Thần Linh, trở thành con Thiên Chúa. Cho nên những kẻ được ơn tái sinh, được ơn đức tin sẽ không còn phải chết nhưng được sống muôn đời. Con người khi sinh ra trên trần gian này, ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn sống lâu, nhưng điều mà con người muốn thì tự mình chúng con không thể làm được. Vậy thì ơn sống đời đời chỉ có thể do Thiên Chúa ban. Vậy thì điều dễ làm nhất mà chúng con có thể , đó là hãy tin vào Chúa và yêu thương mọi người vì họ là anh em mình, nếu con không làm được điều dễ dàng đó thì làm sao có thể băng rừng, vượt suối, trèo non, mò kim đáy biển để mà tìm cho được hạnh phúc trường sinh? Lạy Chúa, xin giúp con luôn sáng suốt để chọn phần dễ nhất mà có lợi nhất cho con, xin cho con bớt đi những mơ mộng, những ước muốn mông lung phi thực tế để con biết đến với Chúa là cội nguồn của hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu . Amen.

14/04/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin từ các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, lên thiên đàng bằng đường này thật là ghê sợ, con biết mình yếu đuối, không dám nghĩ đến những cực hình mà tổ tiên con đã chịu. Con chỉ xin Chúa cho con đủ sức vui chịu những sự khó hằng ngày mà không hề dám nghĩ đến triều thiên vinh quang bằng nhành lá Thiên Tuế mà các Thánh Tử Đạo cầm ở trong tay. Lạy Chúa, con yếu đuối lắm nên không dám nghĩ tới.

Hôm nay Phúc Âm dạy con: Muốn được sống đời đời thì phải kết hợp với Chúa như cành nho liền với cây nho. Lạy Chúa, có biết bao cản trở, biết bao cám dỗ khiến cho con không thể kết hiệp với Chúa. Tội lỗi, xác thịt, âm mưu của ma quỷ đã khiến con luôn muốn phản nghịch với Chúa. Chúa ơi, con yếu đuối, xin Chúa thứ tha, con hứa sẽ nhìn lên Thập Giá Chúa hoài để xin ơn tha thứ như dân Do Thái nhìn lên con rắn đồng. Chúa thương con nên đã chịu chết thay cho con, Chúa bảo con muốn có sự sống của Chúa thì con phải được tái sinh, tái sinh theo con hiểu là con phải qua phép rửa tội, phải được Thánh Linh ban sức mạnh để con có đủ can đảm vác Thập Giá đời con. Lạy Chúa, Thập Giá của Chúa là ơn cứu độ, Thập Giá của con là con phải góp sức cùng Chúa để đền bớt tội con. Nhưng Chúa ơi, Thập Giá hng ngày nó đe dọa lòng tin của con, xin Chúa cứu giúp con với. Amen.

15/04/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse và cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình con và hạnh phúc của mọi người. Lạy Chúa, Chúa thật là sáng suốt khi ban cho con một người bạn đời đẹp nết và thật dễ thương, con rất hối hận vì đã nhiều năm tháng con là một người chồng tồi, một người cha ích kỷ, độc ác. Xin Chúa giúp con sửa chữa lỗi lầm, sống yêu thương vợ con mình hết lòng, noi theo gương sáng của Thánh Giuse. Hôm nay Phúc Âm Chúa bảo con hãy chạy đến với Chúa. Lạy Chúa, Chúa có lực hút, Chúa ban dật ơn lành cho con, Chúa mun con yêu Chúa, nhưng đồng thời Chúa cũng ban cho con sự tự do: hoặc con đến với Chúa, hoặc con dùng sự tự do để từ chối Chúa. Nhưng có điều nếu con từ chối ánh sáng là Chúa Ki-tô thì con sẽ phải chết, bởi vì trên thế giới này, nếu không có ánh sáng mặt trời thì không có sinh vật nào có thể sống, vì như thế trái đất sẽ lạnh giá, tối tăm. Chúa bảo: Ai thích làm điều dữ thì chuộng bóng tối, ai tin Thiên Chúa thì cũng đón nhận Chúa Giêsu , thế gian đang mong chờ Đấng Thiên Sai đến, thế nhưng Chúa Giêsu đã đến mà thiên hạ không nhận ra, không muốn đón nhận. Chúa đã đến như lời các Tiên Tri báo trước, Chúa cũng bảo con đừng cố chấp như bọn Phariseu, Chúa cũng dạy con: Con là con cái Chúa, con cái sự sáng, bổn phận con là phải soi chiếu cho anh em, xin Chúa giúp con luôn sống tốt để được Chúa cho con ở bên tay phải của Chúa. Amen.

16/04/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con yêu Chúa và muốn tin thác mọi sự vào Chúa, noi gương Thánh Terexa.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con chỉ chọn Chúa, hãy tin Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Anh người mù đã tin Chúa nên được chữa lành, Chúa cũng bảo con hãy tìm Chúa trước hết, mọi sự Chúa sẽ ban thêm cho sau. Các Tông Đồ thuộc trọn vào Chúa, các ông tin Chúa nên chỉ nói những chuyện trên trời; còn con đây, đức tin quá yếu ớt, con chẳng biết gì chuyện trên trời nên làm sao con có thể nói được, con chỉ muốn đóng góp một chút, suy gẫm một chút Lời Chúa, học hỏi một chút về Lời Chúa, nhưng xem ra đầu óc con tối tăm quá, xin Chúa giúp con. Chúa bảo "lòng có đầy thì miệng mới nói ra", lòng con đầy tội lỗi nên con ngại ngùng khi phải kể xấu về mình, xin Chúa giúp con tập nói lời yêu thương, tập sống bác ái, tập sống như Chúa để chúng con hiểu được lòng Chúa luôn yêu thương con. Xin giúp con sống xứng đáng là con cái Chúa, như Thánh Terexa nhỏ. Amen.

17/04/2015: Hôm nay thứ sáu, con suy gẫm về tình thương của Chúa và đức bác ái con phải dành cho tha nhân. Lạy Chúa, Chúa thương con nhiều lắm, Chúa ban cho con biết bao nhiêu ơn lành, cả vật chất cũng như tinh thần. Vật chất thì con có nhà cửa, xe cộ, áo quần, cơm gạo, tiền bạc; thứ nào con cũng có dư thừa . Chúa bảo con hãy thương yêu, chia sẻ cho anh em, nhưng vì lòng quá hạn hẹp nên con không chịu chia sẻ , cũng có thể con nghĩ rằng con không có dư nên không muốn chia, cũng có thể con không có khói quen chia sẻ nên con không dám, không biết chia sẻ ra sao? Cơm và thức ăn nhà con lúc nào cũng còn dư, thực phẩm trong tủ lạnh lúc nào cũng có, thuốc men con uống không hết nên cũng có dư, quần áo thì con cũng dư, giày dép con cũng có dư, dư nhiều thứ lắm . Chúa từng bảo con: thứ nào con đang dư là những thứ kẻ khác đang cần. Nếu xét kỹ lại thì tội lỗi con nhiều quá, ít ra thì tội ích kỷ của con cũng đã góp phần hại chết nhiều người, họ chết vì đói, chết vì thiếu thuốc men, chết vì giá lạnh, chết vì không có chút vốn tối thiểu nào để làm ăn sinh sống. Chúa ơi, con phải làm sao đây !!!

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con quá nhiều điều :

1/ Theo Chúa thì không bao giờ phải sợ đói.

2/ Đừng phủi trách nhiệm như ông Philip-phê, cũng đừng cậy dựa vào sức của mình.

3/ Hãy tìm tòi, lượm lặt như Anre khi phát hiện 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé .

4/ Hãy rộng lòng, dám hy sinh phần bánh của mình như em bé  .

5/ Nhiều người trong đám dân chúng cũng có đem bánh theo, nhưng vì tính ích kỷ, vì ngại nên không dám chia sẻ. Nhưng nhiều người đã nhìn gương em bé, sau đó bắt chước làm theo, họ đã chia phần bánh của mình cho người khác  .

6/ Phép lạ chỉ xảy ra trên tay của Chúa và của các Môn đệ, hãy hợp tác với Chúa để cứu giúp anh em .Đối với Chúa ít hay nhiều khôngphải là vấn đề /

7/ Hãy thu gom những thức ăn dư thừa, vì vẫn còn rất nhiều người đang đói , đang cần những mãnh vụn đó để sống  .

8/ Ơn Chúa luôn dư dật nên con cần phải tin tưởng, cầu xin và biết chia sẻ cho anh em, sau đó lúc nào con cũng phải biết cảm ơn Chúa  .

Lạy Chúa, ơn Chúa ban cho con quá nhiều, con sử dụng không hết, xin cho con đừng quá lo lắng để rồi thứ gì cũng cất dấu để dành, khiến cho biết bao anh em khác phải đói khổ, xin giúp con càng ngày càng sống quảng đại hơn   . Amen.****

18/04/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Mẹ Maria cách riêng và cũng để suy gẫm về cách chúng con kiếm tiền và sử dụng chúng. Lạy Chúa, tiền bạc là một trong ba cơn cám dỗ đáng sợ nhất, tiền bạc làm cho con phản bội Chúa, bất hiếu với cha mẹ, bán đứng vợ con ,lừa dối anh em /

Lạy Chúa, thời đại hôm nay mọi người đang chạy theo đồng tiền, đang bị tiền bạc áp đảo và đánh gục / người ta chỉ chạy theo đồng tiền mà bỏ Chúa, người ta có thể làm những điều tồi tệ để có được tiền. Lạy Chúa, Chúa vẫn bảo con hãy dùng Lời Chúa như kim chỉ nam , như lẽ sống, như chân lý; thế nhưng đa số con người ngày hôm nay quay lưng lại với Lời Chúa.    Biển cả mênh mông như những thế lực xấu, biết bao người đang liều thân nhảy vào, không thiếu những con người có đạo cũng muốn nhảy vào nơi đáng sợ ấy, cho dù họ biết khi vào nơi ấy thì sẽ bị tử thần giam giữ ,rất khó lòng mà thoát ra được . Hôm nay Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các Môn đệ, thế lực biển cả đang uy hiếp các Môn đệ, các ông vì yếu tin nên run sợ trước sóng gió, thấy một bóng người đi trên biển thì các ông vội cho là ma quái. Nhưng các ông đâu có biết rằng: Chúa Giêsu luôn hiện diện bên cạnh các ông, và hễ ở đâu có Chúa thì ở đó có sự bình an, hễ ở đâu có Chúa thì thế lực ma quỷ không thể làm gì được. Ngày xưa các môn đệ là dân chài lưới nên thường sợ sóng gió , bão táp ở biến khơi / ngày nay Ki-tô hữu chúng con đang bị những cơn sóng ngầm phim sex, sách báo đồi trụy / thú vui xác thịt đang làm điên đảo , hòng nhấn chìm tất cả chúng con. Con biết Chúa luôn ở cạnh và luôn thương yêu giữ gìn, xin Chúa ban cho con lòng tin mạnh mẽ, ơn can đảm để chúng con không sợ vì đã biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết lấy Lời Chúa làm định hướng cho đời mình, biết đem hết sức mình ra để ca tụng Chúa và giúp cho nhiều người biết Chúa, yêu Chúa và tôn thờ Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là người có đạo mà chẳng dám nói Lời Chúa, chẳng chịu sống Lời Chúa, chẳng chịu tôn vinh Chúa. Không thiếu những kẻ sống đạo mà như người núp lén, sợ người khác biết mình là người có đạo, sợ người khác biết mình là  Kyto hữu /  vậy thì chừng nào thế giới  7 tỷ người này mới biết Chúa. Lạy Chúa, từ nay con sẽ cầu nguyện nhiều cho việc truyền giáo, con sẽ tập nói Lời Chúa  ,con sẽ đóng góp cho việc đào tạo linh mục / con dám chứng minh mình là người có đạo giữa chốn công cọng , con sẽ  sống  tình bác ái yêu thương. Xin Chúa cho chúng con ơn can đảm, mạnh mẽ, dám sống niềm tin của mình và giúp cho người khác nhận ra Chúa Giêsu  là Đấng Kyto ,con Thiên Chúa hằng sống , Amen.

19/04/2015: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi để tạ ơn Chúa và xin ơn khôn ngoan. Chúa ơi, bản chất con tội lỗi nên con ngu đần là chuyện đương nhiên, con chỉ xin Chúa ban cho con một chút thôi, một chút sự khôn ngoan để con có thể chu toàn mọi công việc trong đấng bậc của con, nhờ Thánh Alphongso chuyển cầu.

Hôm nay Phúc Âm diễn tả lại tình trạng hoảng sợ của các Tông đồ sau khi Chúa Giêsu bị giết chết. Chúa ơi, thế giới ai cũng muốn có sự bình an, cũng muốn tìm sự bình an; thế nhưng bình an là gì, và ở đâu có sự bình an? Rõ ràng là điều thật khó tìm, khó hiểu. Bình an của thế gian thì nhiều người cho rằng: không trái ý, không đau yếu bệnh tật, làm ăn suông sẻ; thế nhưng những điều này nếu đi tìm ở thế giới hôm nay thì làm gì có? Bình an của Chúa ban thì lại khác hẳn, bình an trong đau khổ, trong trái ý, trong bệnh tật, thậm chí không có gì suông sẻ trong cuộc sống. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu: đâu có thứ gì vừa ý đâu? Toàn là chống đối, oán trách, phản bội, thậm chí còn tìm mọi cách để loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời này, thế nhưng Chúa Giêsu lại chính là Chúa của sự bình an, bình an trong tin tưởng, bình an trong thương yêu. Chúa tin tưởng ở Cha mình, và Ngài luôn yêu thương những kẻ ghét mình, lại còn ban bình an trong tha thứ, Chúa tha thứ những kẻ chống đối giết hại, phản bội mình, vì thế sau đó Chúa mới được Phục Sinh trong vinh quang.

Điều Chúa Giêsu ban cho chúng ta là điều cao quý nhất, bởi vì thế gian không có; bình an ở đây có nghĩa là luôn vững tin vào Chúa cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu bảo đừng sợ những tù tội, khốn khổ, chết chóc ở đời này vì nhờ đó mà Chúa đã vượt thắng cái chết và được phục sinh vinh quang. Bình an không phải là ước ao một cuộc sống không bị xáo trộn nhưng là được sống trong tình trạng bảo đảm xuất phát từ quyền lực của tình yêu Thiên Chúa; bình an là nền tảng của mọi ơn huệ vì Chúa là Chúa của sự bình an. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta luôn vững tin vào Chúa và vui chịu mọi trái ý ở đời này để chúng con luôn chu toàn mọi bổn phận với Chúa, với anh em, để hôm nay con có được bình an tại đời này và mai sau được hưởng vinh phúc phục sinh với Chúa. Amen.

20/04/2015: Hôm nay thứ hai, con kính Tổng Lãnh Thiên Thần, xin ơn mến Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn sống sai bên bây giờ chịu phạt, các Ngài không thể tự cứu mình, mà phải cậy nhờ chúng ta cứu giúp bằng cách cầu nguyện cho họ, dâng các việc hy sinh cho họ để họ sớm về nơi vinh phúc.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: đừng bắt chước người đời thường làm: chỉ nghĩ đến làm ăn, chơi, ngủ, mà người đời thường gọi nó là tứ khoái. Con vẫn luôn nhớ, con khác với các động vật khác, con có xác, lại còn có linh hồn, có kiếp này lại còn có kiếp sau. Kiếp này ngắn ngủi, nhưng kiếp sau là mãi mãi, sướng hay khổ tùy thuộc vào cách con sống hôm nay. Người Do Thái hôm nay họ đi tìm Chúa vì hôm qua họ được ăn no, nhưng Chúa Giêsu lại dạy họ, dạy con rằng: Của ăn cho thân xác cũng cần nhưng không quan trọng bằng của ăn cho linh hồn, làm việc là chu toàn nhiệm vụ, nhưng cũng là đặc ân Chúa ban. Làm việc để được ấm no hạnh phúc, để sống xứng đáng với nhân phẩm của mình và giúp anh em mình sống tốt nhưng đừng coi của cải vật chất như cứu cánh, như cùng đích, nhưng hãy coi của ăn vật chất như phương tiện, coi tiền như tên đầy tớ tốt bụng.

Phúc Âm Chúa dạy: Chăm chỉ siêng năng như ông phú hộ mà không khôn ngoan thì cũng như con dã tràng, hãy dùng tiền mua sắm nước Thiên Đàng, tiền của nếu đem ra trước tòa Chúa thì chẳng có công phúc gì, chỉ là công dã tràng, mà còn bị phạt nữa, sống như ông phú hộ chỉ là uổng công vô ích. Chúa dạy con: Làm việc thì phải xét xem nó lợi hay hại, lợi cho ai, hại cho ai, ích lợi gì không? Có ích cho phần rỗi của mình không, vì Chúa nói: Lợi cả thế gian mà mất linh hồn thì vô ích quá.

Lạy Chúa, xin giúp con sống cho đúng, làm việc cho đúng, bởi vì mọi thứ Chúa ban cho con đều là ân huệ, tất cả đều quy về Chúa. Nếu nó không đem lại lợi ích cho con thì xin Chúa hãy cất đi, vì thà con ngốc mà lên Thiên Đàng, còn hơn  giàu có mà phải rơi vào hỏa ngục. Xin Chúa cứu giúp con. Amen.

21/04/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thảnh Tử Đạo Việt Nam và xin ơn Đức tin. Lạy Chúa, chung quanh con người ngoại giáo còn quá đông, họ chưa biết Chúa, họ không tin Chúa vì họ nhìn người công giáo sống đạo không đúng nên họ không chịu tin. Xin Chúa ban đức tin cho họ, cho người công giáo, cho các Đấng bậc trong giáo hội, cho các tu sĩ nam nữ.

Lạy Chúa, con người mọi thời, ai cũng muốn sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc, nhưng tất cả mọi người đều thất bại. Chúa Giêsu là ánh sáng soi đừng, là chân lý giúp con hiểu rõ mục đích sống của con và ai là Thên Chúa của con, Ngài có thương con không và thương con như thế nào? Lạy Chúa, con hiểu rằng: Ngày xưa Chúa thương Do Thái nên ban mana, ngày nay Chúa thương chúng con nên ban bí tích Thánh Thể, mana là thức ăn giúp dân Do Thái sống qua ngày, nhưng sau đó họ vẫn phải chết, điều kiện để được hạnh phúc là dùng thời gian Chúa cho sống đó để tạ ơn Thiên Chúa và làm vinh danh Ngài và sống tốt với anh em. Ngày nay Chúa thương chúng con nên ban Bí Tích Thánh Thể để giúp chúng con giữ được lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa. Bánh Thánh không giúp cho thân xác trường sinh bất tử, nhưng giúp cho linh hồn con mạnh khỏe trong ân sủng của Chúa, để chúng con đi về tới đích và hưởng được phúc trường sinh. Bí tích Thánh Thể là bánh do Chúa ban tặng, bánh này là bánh tình yêu Chúa bảo con hãy nhận lấy tình yêu Chúa và đem chia sẻ tình yêu ấy cho anh em con. Ngày xưa Chúa ban mana là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, tuy nó không giúp cho ai ăn nó có được sự sống trường sinh, nhưng để chứng tỏ đây là quyền năng của Thiên Chúa vì Ngài luôn quan tâm đến con cái của Ngài. Ông Moisen không có bình, chỉ có Thiên Chúa mới có, bí tích Thánh Thể hôm nay không thay thế thực phẩm cho thân xác, nhưng nó giúp cho linh hồn con nhận được ơn sức mạnh và ơn bền đỗ để con đi tới đích và nhận được hạnh phúc trên quê trời. Hôm nay chúng con cũng đang đi trong Sa Mạc như dân Do Thái năm xưa, cho nên nếu con không rước bánh Thánh Thể Chúa thì chúng con không thể về được quê trời.

Lạy Chúa, xin thương con, xin  giúp con luôn yêu mến và kết hiệp với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, để con có thể sống mãi trong tình yêu thương của Chúa ở đời này và đời sau. Amen.

22/04/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse, con xin cho các cặp vợ chồng luôn chung thủy với nhau, luôn nghĩ đến nhau, săn sóc nhau và yêu nhau suốt đời. Con cũng xin Chúa cho họ nuôi dạy và làm gương sáng cho con cái thật tốt. Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Con người từ khi còn bé, ai cũng lớn lên nhờ vào bầu sữa mẹ, còn người Công giáo lớn lên nhờ vào ân sủng và tình thương của Chúa Ki-tô. Chúa thương con người nên thấy đói thì cho ăn, khát thì cho uống, bởi vì Chúa không muốn chúng con phải chết, Chúa thương nuôi dưỡng chúng con phần xác nên cũng ban ơn sủng nuôi sống phần hồn. Chúa Giêsu yêu con, yêu nhân loại nên hiến mình làm của ăn nuôi sống chúng con, con cần phải đến với Chúa, tin vào Chúa, bởi vì nếu con muốn sống thì chúng con cũng cần có Chúa, bởi vì Thiên Chúa ban sự sống và Ngài là nguồn sống của tất cả chúng con. Lạy Chúa, con rất tin tưởng khi nghe Chúa quả quyết: chỉ có mình Chúa là lương thực trường sinh. Lạy Chúa, con có thể có cuộc sống đời đời ngay tại đời này nếu con thường xuyên rước lấy Thánh thể Chúa, nếu con không đến với Thánh Thể Chúa là chúng con đã từ chối Chúa và tất nhiên là con không muốn có sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin giúp con có sự lựa chọn khôn ngoan, để con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa và rước Thánh Thể Chúa hằng ngày. Amen.

23/04/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu xin cho các em thiếu nhi. Lạy Chúa, tâm hồn các em như mảnh đất trống, chưa có ai trồng trọt thứ gì, xin Chúa hãy gieo vào lòng các em để các em trở nên những con người tốt, những linh mục, tu sĩ tốt, những bậc cha mẹ tốt. Xin Chúa ban cho các em lòng yêu mến Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa, sống ở đời này ai cũng khao khát được sống lâu và sống hạnh phúc, thế nhưng ở đời này đầy gian nan đau khổ bệnh tật nên không ai có thể sống lâu, không ai có thể hoàn toàn hạnh phúc nếu người đó không kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Người Do Thái không tin nên rất lấy làm khó chịu khi nghe Chúa Giêsu nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài là ngôi lời Thiên Chúa nên Ngài chỉ nói lời Thiên Chúa, ai tin Chúa thì phải ăn mình máu Thánh Chúa thì mới có được sự sống đời đời, ai không tin thì sẽ bị phạt. Nói cho dễ hiểu hơn: ai không tin Chúa, ai không rước Thánh Thể Chúa thì không có được sự sống đời đời, có nghĩa là người đó phải chết. Vậy chết ở đây xem ra như là một hình phạt, nhưng thật ra ở đây là hậu quả của việc không tin vào Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết chọn Chúa, nghe lời Chúa dạy và thực thi những điều Chúa muốn để con cũng được hạnh phúc với Chúa mãi mãi. Amen.

24/04/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, Chúa đầy lòng thương xót và tràn ngập tình yêu thương, xin Chúa thông ban cho con sự sống và giúp con đem sự sống đến với anh em con .

Lạy Chúa, khi con suy đến Thánh Tâm Chúa, thì con nhớ đến đức bác ái mà Chúa muốn con phải thực thi, phải sống với anh em con. Chúa ơi, con người ở trần gian ai cũng cần cơm bánh, nước uống, tất cả mọi tạo vật Chúa dựng nên đều có ích cho những tạo vật khác, hay nói cho đúng hơn mọi tạo vật khác đều mang lại lợi ích cho con người. Thế thì con người sinh ra, lớn lên, sống để đem lai lợi ích cho ai? => Xin trả lời: Một là mang lại lơi ích cho Đấng tạo dựng ra con người, hai mà mang lại lợi ích cho đồng loại của mình. Thiên Chúa không cần con người vì con người chẳng mang lại lợi ích gì cho Ngài, thế thì chỉ còn một vế thôi. Con người chỉ có thể mang lại lợi ích cho anh em mình, đó là thương yêu anh em mình và giúp anh em mình sống tốt, và cuối cùng là giúp anh em mình nhận ra ai là Đấng tạo dựng nên mọi sự, để mà thờ lạy và cảm ơn Ngài .

Thiên Chúa vì yêu chúng con nên đã sai con mình xuống thế để chuộc tội cho chúng con . Chúa Giêsu con Ngài còn tự biến mình thành bánh Thánh để nuôi sống chúng con. Chúa tìm mọi cách để yêu thương con người, tìm mọi cách để nuôi sống và mang lại hạnh phúc cho con người. Nhưng những điều Chúa nói ra thì dân Do Thái không tin và còn cho là chói tai, nghịch lý. Cho dù dân Do Thái có chống đối thì Chúa Giêsu vẫn kiên định, vẫn giữ vững lập trường, vẫn tuyên bố: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì kẻ ấy mới có sự sống đời đời".

Chúa dạy con: Ai ăn và uống máu Chúa là kết hiệp mật thiết với Chúa. Vì vậy kẻ ấy mới có sự sống vĩnh cửu. Những người ăn mana cũ đã chết hết, nhưng những kẻ ăn mana mới là mình máu Chúa thì được sống trường sinh. Chúa cũng dạy con: khi con rước lễ, là con kết hiệp mật thiết với Chúa, là con sống trong Chúa và Chúa  sống trong con, vì thế Chúa sống như thế nào thì con cũng phải sống giống Chúa y như vậy.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Thánh Thể Chúa khi ở nhà thờ, để rồi lúc ra về con lại yêu mến anh em con, giống như Chúa đã sống, đã làm . Amen.

25/04/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến Trái tim Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn trung thành yêu mến Mẹ và thực thi 3 huấn lệnh Fatima, xin Mẹ ban hòa bình cho thế giới, xin cho mọi người đừng quá ham mê tiền bạc, của cải mà bỏ Chúa, xa Mẹ. Xin mẹ giúp con sử dụng tiền bạc của cải cho đúng mục đích, cho đẹp lòng mẹ, cho sáng danh Chúa, và mang lại nhiều lợi ích cho anh em con.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con phải đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng cứu độ, nhưng Chúa ơi, cả đời con chỉ lo làm lụng vất vả, con không có dịp để đi đó đây, thân con thì thấp cổ bé miệng, ăn nói vụng về nên con chẳng thể nào đi truyền giáo bằng lời rao giảng được, con chỉ biết cầu nguyện một chút, viết một ít bài luộm thuộm , văn vẻ không giống ai, xin Chúa sửa bài cho con, xin Chúa giúp cho ai đó đọc và hiểu được chút chút. Chúa dạy con: Tin theo Chúa là một sự tự do, Chúa không ép buộc ai, thế nhưng Chúa ban cho con trí khôn, sự hiểu biết, sự suy luận để con có thể cầu nguyện, suy gẫm và tự mình quyết định tin Chúa. Chúa đã ban cho con biết bao ơn huệ để cho con lựa chọn, nếu như con biết có Chúa, con biết Chúa quyền năng, mà con không chịu tin, lúc ấy thì tội con mới đáng bị phạt. 

Lạy Chúa, tin theo Chúa có quá nhều điều nghịch lý, chói tai, khó nghe, khó chấp nhận nên con khó lòng yêu Chúa. Xin Chúa giúp con hiểu biết Chúa vì những điều con thấy, con nghe, và đừng cứng lòng như người Do Thái ngày xưa, như những người cứng lòng ở thời đại hôm nay. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm việc cho Chúa, nhưng con bất tài quá, xin Chúa ban ơn trợ giúp con, ban cho con một chút trí khôn, để con có thể làm vinh danh Chúa, làm ích cho anh em, làm cho nhiều người nhận ra Chúa và trở lại cùng Chúa. Xin cho con đừng vênh vang tự đắc, đừng kêu ngạo, bởi vì con chỉ là tá điền, là tôi tớ, là thợ làm vườn nho, và con đã thõa thuận với Chúa 1 đồng. Lạy Chúa, con cũng cảm ơn Chúa đã ban cho Hội thánh có Thảnh sử Marco, bởi nhờ Ngài, nhờ cuốn Phúc Âm mà Ngài viết ra nên đã có nhiều người tin yêu Chúa, nhận biết Chúa. Xin Chúa giúp con luôn chu toàn bổn hận làm con Chúa, để danh Chúa luôn rạng ngời và ngàn đời Chúa được tôn vinh. Amen.

26/04/2015: Hôm nay Chúa Nhật IV Phục Sinh, nhắc cho con nhớ việc Chúa đã sống lại. Đây là cách diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với con người, Chúa cũng diễn tả tình yêu ấy qua hình ảnh Mục tử và đoàn chiên.

Hôm nay con xin Chúa một điều: Các thanh niên ngày nay đang bơ vơ, không ai hướng dẫn, họ như đàn chiên không người chăn dắt, xin Chúa ban thêm cho chúng con nhiều Mục Tử, dám tìm hiểu, chăm sóc và hy sinh vì đoàn chiên. Xin Chúa cũng ban cho nhiều bạn thanh niên tìm hiểu được, định hướng được cuộc đời mình, tìm ra được sự cao cả trong chức vụ Linh Mục để rồi hy sinh hạnh phúc đi xây tổ ấm của mình , để ra đi theo tiếng gọi của Chúa, của Giáo hội, dám dấn thân Phục vụ cho Chúa, cho Giáo hội, cho cộng đồng nhân loại.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy về tình cảm của chủ chăn và đoàn chiên, chủ chăn cần có sự gắn bó, hiểu biết, chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Bổn phận con chiên thì phải biết nhận ra tiếng chủ chăn để đi theo, nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu đã chết để bảo vệ đoàn chiên, để cứu chuộc nhân loại. Chúa yêu thương con nên đã gánh hết tội của con, xin cho con dám bước theo Chúa và luôn nghe lời chủ chăn, xin cho con biết tuân giữ các giới răn của Chúa. Lạy Chúa, Giáo hội cũng muốn con tiếp bước, nhưng Chúa ơi, Chúa đã không chọn con trong chức Linh Mục, nhưng đã muốn con lập gia đình, thì hôm nay con chỉ biết cầu nguyện, nuôi dưỡng ơn gọi và sống gương sáng, con chỉ biết tiếp bước bằng cách này thôi. Con biết Giáo hội đang rất thiếu Linh Mục, Linh Mục tuy có nhiều rồi, nhưng cũng vẫn có những người mang tư tưởng làm người chăn thuê, xin Chúa ban ơn Thánh hóa các Ngài để các Ngài dám sống đúng với 3 lời thề: vâng lời, khiết tnh, khó nghèo. Xin cho các Ngài ơn can đảm, dám sống đúng lời mình rao giảng, dám làm chứng những điều mình nói, để cho Giáo dân chúng con noi theo. Xin Chúa ban cho các thanh niên có nhiều tâm hồn quảng đại, dám dấn thân theo Chúa, phục vụ Giáo hội và tha nhân. Con cảm tạ Chúa, xin vì lời rao  giảng của các Ngài mà ban ơn cho nhiều người lương dân trở lại cùng Chúa, xin Chúa ban cho tất cả chúng con được ơn bền đỗ trong đức tin và lòng mến Chúa đến cùng . Amen.***

27/04/2015: Hôm nay thứ hai, con cầu nguyện cho những người đang hấp hối và các linh hồn. Chúa ơi, trận chiến cuối cùng của những con người đang hấp hối thì thật là cam go, xin Chúa gìn giữ và thêm sức cho họ. Các linh hồn đang chịu phạt trong lửa luyện ngục thì đớn đau vô cùng, con cháu họ ở trần thế khi nhớ khi quên, họ chẳng cầu nguyện được bao nhiêu, chẳng xin lễ được mấy lần, thế nên các linh hồn vô cùng đau đớn, buồn khổ , xin Chúa xót thương họ.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con một bài học về cửa chuồng chiên. Chúa ơi, hình ảnh này rất gần gũi với những con người xứ Palestin. Chúa dạy con: Chúa là cửa chuồng chiên, là cửa duy nhất để vào nước trời, xin Chúa giúp con và giúp mọi người biết đón nhận Chúa, biết tin yêu Chúa. Lạy Chúa chúng con như đoàn chiên đang đói khát, xin Chúa ban cho con cỏ non, nước mát để chúng con không phải đói khát, không phải mong chờ. Lạy Chúa, Chúa bảo con khi nghe thấy Chúa thì mau mau đi theo, thế nhưng trần gian có quá nhiều thứ hấp dẫn, con thích quá nên nếu theo Chúa mà phải bỏ lại những thứ quyến rũ của trần gian nên chúng con tiếc quá, tiếc vô cùng Chúa ơi. Lạy Chúa ở thời đại chúng con không thiếu những kẻ chăn thuê vô trách nhiệm, không thiếu những con chiên bướng bỉnh vô tình, xin Chúa mở lòng trí để tất cả chúng con đều chu toàn trách nhiệm trong đấng bậc của mình là làm mọi sự vì vinh danh Chúa và làm ích cho tha nhân.

Chúa bảo con, chỉ có một Thầy, một cửa, một lối để vào nước Chúa, nhưng con thấy chung quanh con đang xuất hiện những mục tử giả mạo, những con chiên ngoan cố, xin Chúa ra tay cứu giúp, hướng dẫn để chúng con không ngu muội mà đi lạc đường, chọn nhầm những mục Tử chăn thuê, bị ăn nhầm cỏ độc và uống phải nguồn nước ô nhiễm.

Lạy Chúa, Chúa dạy con muốn vào được Giáo hội thì phải tin Chúa, phải giữ luật Chúa, phải sống bác ái yêu thương, để chúng con tất cả đều trở nên những Mục Tử nhân lành, những con chiên ngoan đạo. Amen.***

28/04/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam để xin ơn Đức Tin, con cũng cầu xin Chúa ban Đức tin cho những công dân Việt Nam vì hôm nay là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Xin Chúa cũng ban đức tin cho anh em lương dân chung quanh con để tất cả mọi người đều trở nên con chiên của Chúa, thuộc về đoàn chiên của Giáo Hội Việt Nam. Xin Chúa cũng ban đức tin cho toàn thể các em thiếu nhi, xin Chúa che mắt các em khỏi những gương xấu và giúp các em tin những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh, trong sách Giáo lý của Giáo hội.

Hôm nay Phúc Âm Chúa nói về con chiên ngoan đạo biết nghe tiếng Chúa, biết thực hành những điều Chúa dạy. Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, Chúa yêu thương chúng con nên không ai có thể cướp chúng con ra khỏi tay Chúa, Chúa Giêsu là Mục Tử vì Chúa làm mọi việc đều nhân danh Chúa Cha, chúng con đều là chiên của Chúa qua phép rửa tội. Xin Chúa giúp chúng con trở thành chiên ngoan qua việc thực thi những điều Chúa truyền dạy. Chúa bảo chúng con phải đọc, học Lời Chúa để sau đó đem ra thực hành, Chúa cũng chỉ cho con thấy ai là Mục Tử giả; như bọn biệt phái luật sĩ, họ mong Đấng Thiên Sai đến nhưng lại không chịu tin Chúa, Chúa trách họ không tin Chúa vì họ không phải là chiên của Chúa. Mọi người đều là chiên của Chúa theo nghĩa rộng, ai Chúa cũng đỗ máu để cứu, thế những nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì chỉ có những ai chịu phép rửa tội mới là chiên của Chúa. Nếu chúng ta là Ki-tô hữu, có tên, có quyền lợi thì cũng phải có nghĩa vụ với Chúa. Ta thuộc loại chiên ngoan hay chiên bất tuân lệnh Chúa, Chúa đều biết hết, nhưng Chúa cho chúng ta quyền tự do. Nếu Chúa là Mục Tử tốt thì chúng con phải là chiên ngoan đạo, nếu con yêu Chúa thì con phải nghe lời Chúa dạy, đem Lời Chúa ra thi hành thì đổi lại chúng con sẽ được Chúa yêu thương săn sóc và cho hưởng phúc trường sinh với điều kiện là con phải biết phó thác mọi sự cho Chúa.

Lạy Chúa, con là chiên của Chúa, xin Chúa yêu thương che chở con và ban cho con nhiều ơn sủng để con mau mau trở thành con chiên ngoan đạo và đi theo Chúa suốt cả đời con. Amen.

29/04/2015: Hôm nay Giáo Hội kính nhớ Thánh Catarina Siena (Tiến sĩ Hội Thánh). Bà có công trong việc đưa Giáo Triều Rô-ma lưu lạc sang Avignon (Pháp), trở lại Rô-ma vào năm 1376, bà là mẫu gương sống Đức tin và bảo vệ Hội Thánh của Chúa.

Hôm nay là ngày thứ tư, ngày con kính nhớ cách riêng Thánh Cả Giuse để cầu nguyện cho các gia đình lục đục, tan vỡ. Lạy Chúa, khởi đầu đôi trai gái lấy nhau ai cũng vì yêu nhau, đam mê nhau, cùng nhau hẹn thề sống với nhau  răng long đầu bạc. Thế nhưng sống với nhau ít lâu thì tình cảm cũng lạc phai, lý do là lòng của họ đã mất đi ngọn lửa sưởi ấm, hay nói cho đúng hơn: họ mất ơn Chúa, vì không có Chúa ở trong lòng họ, cho nên những vui thú thể xác cũng mau nhàm chán, song song với điều đó là những nết xấu của nhau bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi họ đã quên mất lời hứa yêu nhau thuở ban đầu. Lời thề đã nhạt phai theo năm tháng và những gì hấp dẫn nhau thuở ban đầu, thì giờ đây không còn nữa. Lạy Chúa, xin hãy xót thương và ban lại cho họ chút lửa tình yêu, chút lửa sốt mến, chút lửa tha thứ, chút lửa hy sinh, để họ có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Chúa là ánh sáng, là nguồn năng lượng mà chúng con cần, là hơi ấm mà trái đất cần cho sự sống. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng đưa con người đến với Chúa Cha, xin Chúa dẫn con đi trong nguồn ánh sáng của Chúa để cho con có thể về được quê trời. Xin Chúa cho con trở nên ánh sáng dẫn đường như Thánh Catarina, như những ngọn đèn cháy sáng của các cô trinh nữ khôn ngoan. Lạy Chúa, trong đời sống chúng con có rất nhiều nghịch lý, một trong những nghịch lý ấy là: người mù thì không cần đèn, còn người sáng mắt thì lại cần đèn, người sáng mắt cần đèn để thấy và tránh người mù; và có thể dẫn người mù bước đi đến nơi họ mong muốn. Lạy Chúa, Chúa cũng bảo: các con là ánh sáng, chúng con có ánh sáng nhờ ngọn nến Chúa Phục Sinh, Chúa là nguồn sáng con phải đi theo. Chúa cũng muốn con san sẻ ánh sáng ấy cho mọi người, người Ki-tô hữu mà không sống gương sáng thì cũng giống như ngọn đèn của họ đã tắt ngúm từ lâu.  Ngọn đèn cháy sáng là cuộc sống con phải có đức tin, phải biết tín thác, biết sống yêu thương, quảng đại đối với tha nhân.

Lạy Chúa, đời con nếu không có ánh sáng sẽ là một tai họa, xin Chúa luôn chiếu sáng linh hồn con và dẫn con đi theo đường Chúa đi, để Chúa ở đâu thì con cũng được ở đó. Amen.

30/04/2015: Hôm nay thứ năm , ngày con yêu mến Thánh Thể Chúa , ngày này đất nước mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng, thống nhất đất nước. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo Việt nam biết thương yêu dân, làm mọi việc vì dân, xin Chúa cho đất nước con phát triển tốt đẹp, cho mọi người được thật sự no cơm ấm áo, xin cho nền kinh tế được phát triển bền vững. Con xin dâng nước Việt Nam cho Thánh cả Giuse, xin Ngài hộ phù, che chở, cứu  giúp chúng con. Amen .                                           

                                                                                           (Hết tháng tư )

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1787
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  820
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349310
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top