Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2016 - Giuse Luca

ĐỀ TÀI: CẦU CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH / CẦU BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG

Thế giới từ sau chiến tranh lạnh, là thời kỳ sau thế chiến thứ II, các quốc gia đều thấy mình hao tài, tốn của, họ bắt đầu suy nghĩ lại và thấy rằng: Ai có nhiều gạo, nhiều tiền mới là kẻ mạnh. Sau đó họ làm bộ bắt tay nhau, nói toàn những lời sáo rỗng, miệng mỉm cười thân thiện, nhưng tay kia đang dấu thứ gì đó ở sau lưng, họ đang thủ sẵn một món đồ chơi giết người, hoặc là một quả bom, một trái lựu đạn, hay chí ít cũng là một con dao đi rừng..../ 

Vì sao ? Vì thế giới đang thiếu một ông chủ, hay nói cho đúng hơn, chúng ta cũng đang có một ông chủ Con, con của ông chủ Lớn, nhưng ông chủ Con này không có nhiều tiền, không có quân đội, không có vũ khí, không có quyền uy. Chính vì thế nên mọi người không muốn nghe ông, có thể là do ông chưa đủ uy tín, chưa đủ bản lĩnh, chưa làm hết chức năng, chưa làm đúng ý muốn của ông chủ Lớn. Ông chủ Con này tượng trưng cho ngai tòa giáo hội  Rô-ma /

Lạy Chúa, Giáo hội Chúa do từng người chúng con họp lại mà thành, thế giới vẫn loạn lạc vì chúng con sống chưa đúng với mẫu gương Chúa Giêsu, chưa thực hành đúng với lời Chúa Yê-sus dạy, chưa làm gương sáng cho thế giới thấy. Thiên Chúa mà chúng con đang tôn thờ chính là Thiên Chúa duy nhất, toàn năng, toàn thiện và đầy lòng yêu thương. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như ý Chúa muốn và xin ban cho chúng con ơn bình an cho toàn thế giới. Amen.  **R

01/09/2016: KẾT QUẢ TỪ VIỆC LÀM THEO Ý CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các em thiếu nhi.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, Bí tích tình yêu là lương thực nuôi sống chúng con, mọi nơi mọi lúc Chúa đều mời gọi chúng con đến với bàn tiệc Thánh Thể. Tuy nhiên cũng có một số người vì lý do này hay lý do khác không thể đến với Chúa được. Như vậy linh hồn họ sống như thế nào ? Xin thưa, lương thực của Chúa bao gồm Thánh Thể và Lời Chúa, cả hai đều có khả năng nuôi sống linh hồn các giáo hữu. Có nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, nhiều người được rửa tội, sống đã đến tuổi cao nhưng họ chưa hề gặp mặt Linh Mục lần nào. Vậy họ sống bằng gì ? Xin thưa, họ chỉ sống bằng đức tin, bằng chút giáo lý ít ỏi do tiền nhân, do cha ông dạy dỗ, thế mà đức tin họ vẫn còn. Ngày nay lương thực của Chúa ban cho chúng con có dư thừa, nhưng sao đức tin của người công giáo lại quá yếu ớt. Khi vừa nghĩ đến đây, Chúa đã ngầm quở trách con: Dù không có Chúa hiện diện, nhưng ánh sáng vẫn có; dù không có Chúa hiện diện nhưng muối và men vẫn có; ba thứ đó vẫn có từ những lời cầu nguyện của nhiều tâm hồn đạo đức trên khắp thế giới. Muối ướp, men làm dậy khối bột, ánh sáng đức tin vẫn chiếu soi do những gương sáng từ các vị Thánh đã hiển Thánh, hoặc các vị Thánh vẫn đang sống như Thánh Terexa Calcutta.

Lạy Chúa, con chỉ ước ao, con chỉ cầu xin: làm thế nào để người lớn chúng con có thể sống gương sáng, để nuôi dưỡng, ươm mầm đức tin cho các con cháu bé bỏng, non nớt của chúng con. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con có thái độ khinh rẻ các em, cho rằng các em không biết gì, không biết phân biệt phải trái, không thông thuộc giáo lý như người lớn chúng con. Nhưng con bổng giật mình khi nghe câu Chúa nói, không phải Chúa nói một câu, mà Chúa nói đến hai câu: “Ai không trở nên trẻ nhỏ thì không vào được nước Thiên Chúa”/ câu thứ hai nghe còn rùng rợn hơn: “Ai làm gương xấu cho các em này, thì thà cột thớt cối đá lớn mà quăng xuống biển”.

Lạy Chúa, hai câu này bao gồm hai ý nghĩa: Nghĩa thứ nhất là bổn phận, nghĩa thứ hai là trách nhiệm. Bổn phận là bổn phận làm con Chúa, là phải vào được nước trời. Trách nhiệm là của bậc làm ông, làm cha, là phải làm sao để cho con cháu mình có đức tin vững mạnh, chúng nó không lên được thiên đàng thì bậc làm ông, làm cha cũng không thể lên được. Vì sao ? Vì chúng con lớn mà sống gương xấu, mà gương xấu thì hình phạt là thớt cối đá lớn treo vào cổ, thì cách nào con có thể lên được thiên đàng. Ôi thôi, Chúa ơi, con thật đáng chết !

Vậy chúng con phải làm gì ? Phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện, tìm hết mọi cách để dạy dỗ, giáo dục con cái, để cho chúng trở nên những con cái của Chúa. Như vậy chúng con đâu cần phải làm Tông đồ ở đâu cho xa, ngay chính trong gia đình mình thôi.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: kết quả từ việc làm theo ý Chúa. Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng, người thì khéo tay như may vá, thêu thùa, người thì cũng làm việc chân tay nhưng nặng nhọc hơn như là chài lưới, đánh cá; người thì sử dụng đầu óc như viết văn, làm thơ; có kẻ giỏi về chân như chạy đua, bơi lội. Nếu ai sử dụng đúng chuyên môn của mỗi người thì sẽ mang lại nhiều kết quả.

Hôm nay khi đọc qua bài Phúc Âm, con chợt nghĩ đến một lời khuyên mà cha ông ngày xưa còn để lại: Múa rìu qua mắt thợ. Chúa Giêsu là thợ mộc chứ đâu phải thuyền chài, thợ mộc mà lại đi dạy khôn cho các ngư phủ về cách bắt cá. Chài lưới nếu muốn bắt được nhiều cá thì phải thả lưới vào ban đêm, và phải thả cách xa bờ; nhưng Phê-rô và các bạn chài đã vất vả cả đêm mà không bắt được gì. Thế nhưng hôm nay con thấy Chúa lại bảo các ông “Hãy thả lưới”. Nhiều người mới nghe qua bèn nghĩ rằng: Tại sao Chúa Giêsu không biết tự lượng sức mình. Nhưng không phải thế, đối với Chúa mọi việc đều dễ như trở bàn tay, Chúa đã truyền lệnh, Phê-rô đã nghe và làm theo. Kết quả là các ông đã thu được một mẻ cá lạ. Điều này giúp các Tông đồ gia tăng niềm tin.

Lạy Chúa, lẽ ra khi bắt được nhiều cá thì các ông phải sung sướng reo hò, nhưng sao Phê-rô lại tỏ cử chỉ sợ sệt ? Tội lỗi đâu có liên quan gì đến mẻ cá ? Phê-rô sợ cũng phải thôi, tại vì lòng ông lúc nào cũng hoài nghi, đáng lý khi vừa gặp Chúa thì ông đã phải xin giúp đỡ ngay, lúc nào vắng Chúa thì ông phải biết hướng lòng về Chúa, nhất là khi phải thất bại ê chề. Cả đêm mà không bắt được con cá nào, Phê-rô đã không làm được điều nào nên ông thất bại là phải.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho con một bài học nhớ đời: Chúa luôn ở cạnh con trong mọi tình huống để che chở giúp đỡ con. Yêu cầu là con phải biết mở miệng ra kêu xin Chúa, con cũng cần phải nhận ra sự yếu kém ,bất toàn của mình. Nếu con không nhận ra thì con là kẻ đáng trách.

Lạy Chúa, cả Phê-rô, cả các Tông đồ, cả chúng con đều không nhận ra mình đang đối diện với Đấng toàn năng => Thiên Chúa có thể làm được mọi việc: chữa bệnh, chế ngự thiên nhiên và trục xuất ma quỷ. Mọi sự xảy ra đều tốt đẹp ,để giúp chúng con nhận ra rằng: Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, Ngài làm được mọi thứ, chúng con đừng nên cậy dựa vào sức riêng, nhưng tất cả đều phải cậy dựa vào Thiên Chúa. Nếu muốn Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân, thì chúng con phải biết lắng nghe và thực thi lời Ngài trong tình yêu thương phó thác.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tin cậy mến, để con luôn sống và làm theo ý Chúa. Amen.**R

02/09/2016: TÙY CƠ ỨNG BIẾN

Ý cầu nguyện: Cầu cho quê hương được bình an.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính mến và đền tạ trái tim Chúa Giêsu. Hôm nay con dùng ngày thứ sáu này để cầu nguyện cho các bệnh nhân. Chúa ơi, ngày xưa Chúa chữa bệnh bằng phép lạ, Chúa làm phép lạ đủ kiểu bởi vì Chúa yêu thương chúng con, nhưng năm xưa người thì ít mà bệnh cũng ít. Thời nay dân số trên thế giới quá đông, bệnh tật lại quá nhiều, bác sĩ có lòng tốt, có lương tâm thì quý hiếm lắm, thuốc giả thì tràn lan, những người bán thuốc vì lợi nhuận nên họ ăn lời cắt cổ, hoa hồng giữa các hãng bào chế và các bác sĩ thì quá lớn, lớn hơn nỗi đau và sự khốn khổ của các bệnh nhân nghèo khó.

Lạy Chúa, thời trước người ta dùng hai chữ “nhà thương”, nhưng ngày nay họ không còn dùng hai chữ cổ lỗ sĩ ấy nữa, mà họ gọi một danh từ dễ hiểu là “bệnh viện ”, là nơi nuôi bệnh chứ không phải để chữa bệnh. Các bác sĩ, y tá như ông bà, cha mẹ của bệnh nhân, họ nạt nộ, họ mắng mỏ, họ xua đuổi, họ đòi tiền => không có tiền bồi dưỡng thì đừng hòng mau khỏi bệnh. Chúa ơi, con thấy Chúa chữa bệnh quá hay, không cần thuốc, không cần dao kéo, kim tiêm, ống chích; Chúa chỉ nói, chỉ thở, chỉ ngó hoặc thậm chí Chúa chỉ cần để cho bóng Chúa lướt qua trên các bệnh nhân thì lập tức bệnh tật biến đi đâu hết. Chúa ơi, các trường y ngày nay họ tuyển sinh với đủ chiêu trò như là hạ điểm, tăng điểm ưu tiên, gởi gắm, đút lót. Các bác sĩ học hành như vậy nên khi ra trường đâu khác chi các bác đồ tể. Có một thí sinh bác sĩ học mãi mà thi không đậu đến mấy chục năm, cuối cùng phải lập hội đồng cứu xét xem có nên hủy bỏ anh thí sinh bác sĩ học quá dốt này không. Đúng là chuyện thật như đùa !

Lạy Chúa, con có một thắc mắc: Chúa đào tạo 12 Tông Đồ. Sau đó là một số ít Môn Đệ, các Ngài có thể chữa bệnh bằng cách khấn xin, nhưng lâu dần con thấy Chúa không đào tạo lớp người này nữa, mà Chúa chỉ đạo tạo ra những hàng giáo sĩ không có khả năng chữa lành, vì thế nên loài người chúng con ngày càng khốn khổ hơn với các loại bệnh tật. Lạy Chúa, mọi chuyện khó chúng con không làm được, nhưng với Chúa thì dễ như trở bàn tay, thậm chí là dễ hơn nữa.

Hôm nay chúng con chỉ nài xin Chúa, hoặc Chúa ra tay cứu chữa chúng con, hoặc Chúa ban cho chúng con thật nhiều vị Thánh như Thánh Martin, Thánh Yoan Thiên Chúa, hoặc như Thánh nữ Terexa Calcutta, để thế giới chúng con đang sống, để quê hương chúng con đang ở, để thôn xóm chúng con đang cư ngụ đây, không còn bị bệnh tật đè bẹp chúng con. Lạy Chúa, con biết Chúa rất yêu thương / con cũng xin bắt chước anh mù thành Yerico kêu van cùng Chúa rằng: “Lạy Ông Giêsu, con vua Đavit, xin thương xót con”.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Con cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, con nhận biết rằng, con tin Chúa, con nhận ra ơn Chúa đã khó, huống hồ là con cảm tạ Chúa cho xứng đáng lại càng khó hơn. Lạy Chúa, con tin Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, đã biết bao lần Chúa ban nhiều ơn cho con. Lạy Chúa, thân con thì mỏng dòn yếu đuối, trước mặt Chúa ,con chỉ là đứa thấp hèn hư đốn, phù ảo. Như vậy con lấy gì mà tự hào để rồi đôi khi con còn chống lại Chúa, con tự phụ bằng thứ gì, làm sao con lại ước ao cho người khác tôn trọng con.

Lạy Chúa, tự phụ là thầy của kiêu ngạo, là tội mà Thiên Chúa hết mực khinh ghét, chính vì nó mà con mất ơn nghĩa Chúa, mất cả chỗ ở trên trời, mất hết ngôi vị làm con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa ơi, chính lúc con tự mãn, cũng là lúc con làm mất lòng Chúa, chính lúc con tìm tiếng khen ở nơi miệng lưỡi người đời, là lúc con mất hết nhân đức thật, và con đã chính thức xua đuổi Chúa ra khỏi lòng con. Con chỉ có Chúa khi lòng con thấp hèn và làm mọi việc để tôn vinh danh Chúa, xin giúp con luôn ở dưới chân Chúa. Chính lúc con nhận ra mình thấp hèn và nhận mọi ơn bởi tay Chúa ban, lúc đó con mới có thể cảm tạ Chúa cho xứng đáng được.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Tùy cơ ứng biến.

Hôm nay Chúa dạy con một bài học thật sâu sắc: Sống đạo trong lòng. Theo nguyên tắc thì phải sống đạo với vẻ bề ngoài, nhưng nếu con quá quy tắc, cứng ngắc thì cũng dễ bị hiểu lầm, và ma quỷ cũng dễ dàng dụ dỗ con đến chỗ tự làm vinh danh mình. Con thấy có khối người khi vô nhà thờ thì chế biến ra đủ thứ, đứng cầu nguyện khi mọi người đều ngồi, cầu nguyện to tiếng, sụp lạy xuống khi rước lễ, hoặc làm dấu Thánh Giá ở những lúc mà Giáo hội không bắt buộc. Khi làm những động tác không giống ai này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm là mình cố tình chơi nổi, chúng con không cần phải làm khác người, miễn sao trong lòng chúng con thực tâm mến Chúa mà không có ý muốn cho người khác thấy, làm những động tác nổi bật này chỉ tổ làm cho người khác hiểu lầm mình giữ đạo theo kiểu Phariseu. Ở đây, trong câu mở đầu, người Phariseu trách Chúa và các Môn Đệ không ăn chay như họ, họ đâu biết rằng: Chúa Giêsu chính là Đấng Messia, là con Thiên Chúa, bởi thế khi được ở cùng với con Thiên Chúa, tại sao chúng con lại phải ảo não đau buồn ? Sao không để sự u buồn vào lúc vắng Chúa. Ở vế thứ hai, Chúa cũng muốn cho họ hiểu rằng: Những thứ mà họ đang tuân giữ, thật sự nó đã trở thành quá khứ, thời tuân giữ giáo lý cũ đã qua, thời nào thì thức ấy, lúc phải vui thì nên vui, lúc phải buồn thì hãy buồn, rượu mới thì nên đổ vào bình mới, chiếc áo cũ nay đã chật, đã sờn rách, cố làm gì cho nó càng rách ra thêm. Nhưng thời mới, thân xác mới thì áo phải mới / rượu mới nên đổ vào bình mới, giáo lý mới dạy cách hành xử mới thì con phải tuân giữ và sống theo giáo lý mới. Khi con còn trẻ, con ăn nói đi đứng như trẻ nhỏ, nhưng khi con đã lớn thì không thể mặc quần áo trẻ con và ăn nói như trẻ con được nữa, nhưng là phải đổi mới cho hợp thời.

Hôm nay Chúa muốn dạy con phải từ bỏ cách sống đạo cũ, là sống đạo, giữ luật Chúa nhưng lòng lại đầy hận thù và ích kỷ , như vậy là không được. Đã theo Chúa thì phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ mọi nết xấu và không ngừng canh tân đổi mới bản thân mình theo đúng với những gì Chúa dạy. Có như thế chúng con mới lãnh nhận được ơn cứu độ. Chúa Giêsu ghét tội, nhưng lại rất thương kẻ có tội, Chúa lập đi lập lại nhiều lần qua các Dụ Ngôn...., vì thế khi suy đến tình thương của Chúa, con nhận ra rằng: dù tội lỗi nhiều thế nào, thì vẫn có cơ may ăn năn hối cãi, làm lại cuộc đời. Chỉ có những kẻ không có thiện chí, không có lòng cậy trông thì mới ngã lòng. Trái tim Chúa luôn dành một nửa để làm nơi trú ẩn cho các tội nhân nương náu / chính vì Chúa thương các tội nhân nên bị bọn Kinh Sư ghét bỏ, hãm hại. Họ lấy làm chướng mắt khi thấy Chúa và các Môn Đệ giao lưu với những kẻ tội lỗi, họ sống đạo mà lúc nào lòng họ cũng ghen ghét, ích kỷ, hại người. Cho nên Chúa bảo họ: cư xử như vậy không còn hợp thời nữa, hãy thay đổi, hãy sửa sai, hãy rượu mới, bình mới, hãy sống cho hợp thời.

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa bằng cả tấm lòng, và yêu anh em như bản thân con, để con chỉ sống với anh em bằng tình yêu thương của Chúa , hầu góp phần làm cho thế giới, cho quê hương con được hòa bình. Amen.**R

03/09/2016: CÁCH TUÂN GIỮ LỀ LUẬT

Ý cầu nguyện: Cầu cho các anh em nghèo khó.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ có một đàn con đông đảo, đông quá làm sao Mẹ nuôi cho hết. Tính tình mỗi đứa thế này thế kia, vì thế nên con thấy Mẹ khóc hoài. Mẹ khóc nhưng có đứa nào mủi lòng đâu ? Chúng cứ lười biếng, bê bối, phạm tội nhưng không chịu ăn năn chừa cải. Mẹ ơi, lần hạt thì dễ nhất nhưng ai cũng bảo là lần không được, không có thời gian. Họ nói thế nhưng nói chuyện với người phàm thì bao lâu cũng được, nghĩ tới ai thì được nhưng nghĩ tới Mẹ thì không, họ thấy Mẹ khắp nơi nhưng họ không chịu cúi đầu chào; họ nói yêu Mẹ nhưng bảo lần hạt thì không.

Mẹ ơi, con xin Mẹ giúp con nhận ra tội mình, giúp con ăn năn chừa tội, giúp con tôn sùng trái tim Mẹ, giúp con mỗi ngày dâng lên Mẹ nhiều nhiều kinh Kính Mừng. Lạy Mẹ, thế giới ngày càng văn minh, con người càng giàu có, họ có thể sắm máy bay, đi du lịch vũ trụ, mua hàng chục xe hơi, sắm hàng tá villa, nhưng cho người nghèo thì không, giúp các nước nghèo thì không bao giờ. Họ chỉ muốn đem chất thải độc hại đổ lên quê hương các nước nhỏ, sau đó là đem thuốc chữa bệnh sang bán. Một tay họ cầm súng, một tay họ cầm củ cà rốt; miệng họ mỉm cười nhân đạo, nhưng lòng họ không khác chi rắn độc, họ giết người mà không run tay.

Mẹ ơi, Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an. Mẹ ban ở đâu ? Sao Mẹ không ban cho quê hương chúng con ? Sao Mẹ không ban Hoà bình cho thế giới ? Con biết Mẹ quyền thế nhưng sao Mẹ chưa cứu chúng con ?

Hôm nay, con tập cầu nguyện với Chúa qua chủ đề: Đời sống gương sáng của các bậc thánh hiền. Lạy Chúa, làm sao có nhiều thánh giáo phụ lại có đời sống rất mô phạm và trọn hảo, mà sao con lại đầy tội lỗi, đầy tính mê tật xấu. Các Ngài  làm việc gì cũng có giá trị để đời, còn con đây sao đụng đâu thì sai đó, nhiều khi con mắc cỡ quá nên chẳng dám làm gì cả. Nhưng Chúa ơi, không làm thì lương tâm cắn rứt, mà làm thì sai hết cái này đến cái nọ. Các thánh là bạn tâm phúc của Chúa cho nên dù đói khát, rét mướt, trần truồng, hay tù đày, các Ngài thức khuya dậy sớm, ăn chay đánh tội, nguyện gẫm sốt sắng, và vui chịu ngàn vạn tân toan, nhục nhã. Còn con đây, chỉ lo ăn uống cho đầy mồm, cho lớn bụng, ngủ cho đã giấc, đòi nhậu cho đủ đô, một tuần chỉ dám đi lễ có 1 giờ mà còn lo ra chia trí, miệng thì ăn tục nói phét, tai thì chỉ thích nghe những điều tà dâm tục tĩu, mắt thì chỉ muốn nhìn xuyên quần ,xuyên áo / làm một chút gì thì chỉ muốn được đề cao, làm phúc, bố thì thì rao lên cho mọi người cùng biết. Con thật bỉ ổi hết chỗ nói. Vô nhà thờ thì chỉ muốn cho mọi người thấy mình đang đi lễ, làm bộ đạo đức, làm bộ bác ái hy sinh, làm bộ thông thái, khiêm tốn, nhẫn nhục, nhưng trong lòng thì mong cho mọi người khen ngợi, vái chào:  “Ta đây là nhất ! Là nhất ! Là nhất !”. Ôi Chúa ơi, nếu đếm được những đau khổ ngoài thân xác, trong tâm hồn các Thánh đã chịu thì con đây chẳng có chút công cán nào. Các thánh đã coi khinh mạng sống mình, còn con chỉ cần nhọc một chút là đã la oai oái cho cả làng cùng biết, con chỉ giỏi khua chiêng gõ mõ. Các Ngài thì lo hãm dẹp ngũ quan, còn con thì nuông chiều thoải mái, lại còn tìm đủ cách để nguỵ biện, để giải thích: Tại…bị…. Các Ngài làm việc ban ngày, đêm thì thức cầu nguyện, lòng không ngớt hướng về Chúa; còn con, chỉ nghĩ về những khoái lạc trần trục, tự do tự tại, thoải mải. Các Ngài từ bỏ chức quyền danh vọng của cải, bà con thân thích, còn con thì vấn vương đủ mọi thứ. Xin Chúa cứu con với, Chúa ơi !

Hôm nay, con tập sống Lời Chúa qua bài Tin Mừng: Cách Chúa tuân giữ lề luật.   Lạy Chúa, các Tông Đồ đưa tay bứt một gié lúa. Đây không phải là một hành động phạm pháp, hay một cử chỉ mà một kẻ đói bụng cần làm, càng không thể là một việc vi phạm ngày sa bát. Lạy Chúa, rõ ràng là họ chi ly, bắt bẻ, ghen ghét và cao nhất là họ đang giả bộ ta đây công chính. Họ trách mắng người này, quở phạt người kia, bản chất của họ không phải là vì yêu thương, cũng chẳng phải là để răn dạy, mà là thái độ kẻ cả của những con người lúc nào cũng quần dài áo rộng. Ở đây Chúa cũng không có ý đánh đổ lề luật Cựu Ước. Nhưng Chúa có ý trách cái kiểu sống câu nệ, hình thức bề ngoài, lạm dụng uy thế và lề luật để uy hiếp kẻ khác. Đây là một kiểu giữ luật sai lầm đáng trách.

Ở đây Chúa muốn dạy con: Phải có thái độ hành xử vì yêu thương và có lợi cho kẻ khác. Chính vì Chúa chỉnh sửa họ nên đã phát sinh nhiều cuộc xung đột, họ chỉ thích cắp tay sau đít để đi rình mò, xét nét, khắt khe, quét nhà ra rác ,để làm khó cho anh em, và để phô bày kiểu sống kẻ cả của họ. Chính vì thế mà gây mất lòng nhau.

Hôm nay Chúa muốn nhấn mạnh rằng: Chúa mới chính là ông chủ, chính Chúa mới có quyền bắt bẻ, sửa phạt, bảo ban người khác, ngoài Chúa ra, tất cả đều là anh em với nhau, đừng đòi hỏi quá mức quy định => Hãy thương yêu, tôn trọng và vì nhau xây dựng cuộc sống cho tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, mọi việc con phải làm vì Chúa và vì nhau, trong đó có cái nhân yêu thương. Xin giúp chúng con khi sống với nhau phải vì yêu thương, cảm thông, chia sẻ, chứ không phải vì ghen ghét, kẻ cả với nhau. Amen. **R

04/09/2016: ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà cầm quyền thực tâm yêu thương nhau.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính nhớ Ba Ngôi Thiên Chúa, con kính cách riêng Chúa Thánh Linh để xin ơn thánh hóa các Đấng chủ chăn trong giáo hội và lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Xin cho họ giúp nhau thực tế, để đưa các nước nghèo, yếu lên theo kịp với đà văn minh của thế giới, và cho mọi dân tộc được no cơm ấm áo.

Lạy Chúa, hôm nay con cũng cầu xin cho quê hương đất nước con được bình an thịnh vượng. Nhiều vùng trên quê hương con vẫn có rất nhiều người khốn khổ, xin Chúa mở lòng những người có tiền dư bạc thừa, biết quảng đại chia sẻ cơm áo cho người nghèo, cùng giúp nhau tiến lên bằng tình tương thân, tương ái. Lạy Chúa, xin cứu chúng con.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua chủ đề: Cách Chúa yêu con.  Với tính xác thịt, khi con gặp phải những điều không vừa ý, lẽ dĩ nhiên con sẽ buồn chán, bất mãn. Nhưng Chúa ơi, nếu xét cho kỹ thì con sẽ không buồn, trái lại con còn phải biết ơn Chúa. Vì sao? Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con điều gì qua câu chuyện của Thánh Gióp, ông ta đã rất vui mừng vì Chúa cũng không tha cho ông. Con còn nhớ rõ lời Chúa Giêsu nói với các Môn Đệ: Cha yêu các con nhiều như Chúa Cha yêu Cha (Yn 15,9), thế nhưng nếu con là Môn Đệ Chúa, nếu Chúa cũng sai con đi thì dụng ý của Chúa là gì ? Có phải là để con hưởng lạc thú và gặp toàn những sự sung sướng, vừa ý ? Nếu thế thì Cha sai ai lại không được mà phải cứ là sai con ? Cha sai con đi là để thấy con chiến đấu cho can trường và mang lại vinh quang cho Cha / Cha sai con đi không phải để kiếm lợi danh mà để chịu khinh dễ, không phải để hưởng nhàn nhưng là để làm việc cật lực, không phải để nghỉ ngơi nhưng là để mang lại thật nhiều hoa trái trong đức nhẫn nhục.

Lạy Chúa, vì thế cho nên khi con gặp đau khổ hay trái ý thì con sẽ vui nhận như bởi tay Chúa ban, để con nên giống Chúa hơn và cũng để đền tội con. Vậy nên con không được bỏ những việc lành con quen làm hằng ngày, con phải gia tăng lời cầu nguyện, xin theo ý Cha hơn là ý con. Lạy Chúa, con biết xa Chúa chưa phải là mất Chúa và khi con gặp đau khổ chính là lúc Chúa ở gần con nhất. Nhưng Chúa ơi, con hèn yếu, thấp kém nên khó lòng vượt qua mọi thử thách, xin Chúa hãy ngự đến và tỏ nhan Thánh Chúa cho con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Điều kiện để làm Môn Đệ Chúa.

Chúa bảo: “Ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo Ta”. Lạy Chúa, nhiều người cho rằng: Thánh Giá của mình luôn nặng hơn ai hết. Có người cho rằng: Thánh Giá của mình làm bằng bùn nhão nên không thể vác được. Mỗi người dù muốn dù không, khi đã sống trên đời này thì ai cũng có một Thánh Giá để vác, hãy vác lấy phần của mình, lúc đó con sẽ được bình an và nhận ra chân giá trị khi vác Thánh Giá của mình. Lạy Chúa, cuộc đời là cái vòng lẩn quẩn, khi vừa phải kiếm sống, vừa phải đi theo Chúa, nếu con không cố gắng vươn lên thì con không thể nào thoát được lực hút của quả đất, không thể nào bay lên tới Chúa được. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có việc phải làm, đều có trách nhiệm để chu toàn, như là trong gia đình, trong xứ đạo. Nếu con làm vì lòng yêu Chúa tức là con đang vác Thập Giá mình mà đi theo Chúa, mà đường Thập Giá đưa con đến vinh quang của Chúa Phục Sinh. Nếu con không làm được điều này, đời con sẽ trở nên vô nghĩa. Đi theo Chúa cũng giống như xây một cái tháp, cũng giống như đi đánh trận. Đây là một việc nghiêm trọng, đòi hỏi con phải tính toán chi li, cẩn thận. Vì sao như vậy ? Vì làm Môn Đệ Chúa không phải như ca sĩ nghiệp dư, hay như tài tử tùy thích => Muốn làm, muốn nghỉ tùy ý.

Theo Chúa thì phải theo suốt đời, chỉ thờ lạy một mình Chúa là Chúa, là Thầy. Chính vì phải từ bỏ tất cả, từ bỏ cả cha mẹ, ngay cả mạng sống của mình cũng phải bỏ. Cũng như khi con yêu Chúa, thì con phải loại bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa và chỉ cần sống như Chúa sống là con sẽ thành công. Nhưng Chúa ơi, sống như Chúa sống đâu phải chuyện dễ, Chúa bỏ trời, bỏ ngôi vị Thiên Chúa để xuống thế làm người phàm, sống nghèo khó và tự nguyện chết như một tội nhân. Còn con thì quá kiêu căng, tự ái, làm sao con có thể từ bỏ ý riêng, làm sao có thể vác Thánh Giá theo Chúa đến cùng ? Thế mà trong gia đình con lúc nào cũng xào xáo, gây gổ, mặt nặng mặt nhẹ, giận hờn. Lạy Chúa, từ bỏ thì thua thiệt, con thấy người ta sắm sửa đủ thứ mà con không có nên con cũng buồn; Thấy người ta chức này chức nọ mà con không làm được gì nên con xấu hổ lắm; thấy người ta cứ được khen, còn con cứ bị chê nên con không hiểu sao; người ta làm thứ gì cũng được, ăn nói sao cũng được, còn con mỗi chút mỗi giữ kẻ, không được làm điều nọ, điều kia, mất cả tự do. Đời sống chẳng còn gì hứng thú nếu con đi theo Chúa và từ bỏ tất cả, người ta tự do còn con phải đi con đường hẹp, người ta có mọi thứ làm của riêng, còn con phải đem mọi thứ con có đặt dưới chân Chúa, cả mạng sống của con cũng vậy. Nhưng Chúa ơi, mọi thứ con có đều là của Chúa ban, Chúa có thể ban, Chúa cũng có thể cất đi. Nhưng con suy nghĩ lại: Chẳng có thứ gì trên đời này có chút giá trị nếu con đem nó so với Chúa; hơn nữa, con còn mang ơn Chúa vì Chúa đã chết vì con, không phải Chúa chết một lần, mà Chúa chết rất nhiều lần vì con. Lạy Chúa, làm sao con có thể không dính bén, làm sao con có được ơn bền đỗ. Xin giúp con không lừng khừng, không thỏa hiệp với điều xấu và nhất là không thờ hai chủ.

Lạy Chúa, xin cho con chọn Chúa, chọn cuộc sống vĩnh cửu, chọn được ở bên Chúa, chọn làm vinh danh Chúa vì ngoài Chúa ra con không thể nào chọn ai khác. Amen.**R

05/09/2016: CÁCH THỨC LÀM ĐIỀU LÀNH

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh hồn.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Tổng Lãnh Thiên Thần để xin ơn kính mến Chúa. Lạy Chúa, làm sao con mến Chúa nếu con không tin Chúa; làm sao con tin Chúa nếu con không thấy Chúa. Nhưng con sẽ nhận ra Chúa ở đâu ? Trong tạo vật, trong anh em hay trong các sự kiện xảy ra hằng ngày ?

Chúa ơi, ơn mến Chúa phải là ơn con nài xin, nếu Chúa không ban thì làm sao con biết phải mến Chúa như thế nào ? Thôi con cứ vâng nghe lời Chúa dạy, cứ thực thi những điều Chúa dạy bảo, cứ yêu thương anh em như bản thân mình. Con vừa cầu xin, vừa sống bác ái thì chắc rằng một ngày nào đó Chúa sẽ ban ơn này cho con. Hiện tại con chỉ biết kêu xin các Thiên Thần gìn giữ con, giúp con siêng năng chạy đến với Chúa, rồi dần dần Chúa sẽ ban ơn ấy cho con.

Hôm nay con cũng nhớ cầu xin cho các linh hồn. Chúa ơi, khi con nhận ra thân xác mình yếu hèn, đầy tính mê tật xấu thì chắc rằng: Mai sau khi con chết, con sẽ phải vào đền tội ở luyện ngục. Vì thế, ngay hôm nay con cố làm việc lành để trao đổi với các linh hồn. Con xin lễ, cầu nguyện, hy sinh bác ái chỉ cho các linh hồn đang nóng sốt hôm nay, một ngày nào đó, Chúa cho các Ngài lên thiên đàng, lúc đó các Ngài sẽ nhớ đến con, các Ngài sẽ cầu Chúa ban ơn thánh hóa để mai sau khi con chết, con khỏi phải vào chốn luyện hình. Điều này đúng với câu Chúa Giêsu dạy: “Hãy dùng tiền của đời này để mua lấy bạn hữu”

Lạy Chúa, con sẽ làm như Chúa dạy để giúp rút ngắn thời gian thanh luyện của các Ngài, đó cũng là cách con tỏ tình yêu Chúa vì con thương yêu anh em, xin Chúa xót thương con.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua chủ đề: Công hiệu của Thánh Giá. Lạy Chúa, đời Chúa đã chịu muôn vàn cơ cực, cuối cùng cuộc sống của Chúa đã kết thúc trên đỉnh đồi Golgotha, và Chúa đã chết tức tưởi trên Thánh Giá. Như vậy đời con là một phàm nhân, đầy dẫy những khổ đau, trái ý, bệnh tật. Như vậy đời sống của con cũng chỉ là một cái chết liên lỉ. Nếu con dám chết cho mình, ắt là con sẽ được sống cho Chúa, Mầu nhiệm là những gì vượt quá khả năng tư duy của con người, con sẽ không thể hiểu được hạnh phúc nước trời nếu con không sẵn sàng chịu đựng mọi thứ trái ý vì danh Chúa Kito. Bởi vậy nếu con muốn sống đẹp lòng Chúa, nếu muốn được ơn cứu rỗi thì không có gì có thể giúp con đạt được nếu con không vui chịu đau khổ vì Chúa Kito. Nếu con làm được như vậy là con đã sống giống như các Thánh.

Lạy Chúa, con biết ở đời này không bao giờ có thứ hạnh phúc vĩnh cửu, cũng chẳng thể được hưởng nhiều hoan lạc, ủi an. Nhưng nếu con can trường chịu đựng mọi cam go, thống khổ, bế tắc nặng nề vì Chúa Kito thì tâm hồn con sẽ tràn đầy niêm hoan lạc và bình an.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Cách thức làm điều lành.

Lạy Chúa, con là người Châu Á, những kẻ có học đều coi trọng hai chữ quân tử. Người quân tử luôn hành xử quang minh chính đại, kẻ tiểu nhân thì núp lén tìm mọi cách để hại người. Người quân tử ngoài đời, hay đấng công chính trong đạo, khi làm việc gì cũng đều vì lợi ích của kẻ khác, họ không làm vì cái tôi ích kỷ, đê hèn. Chúa Giêsu là bậc Thầy, bậc quân tử, Đấng đáng tôn kính, luôn cứu giúp người khác qua việc chữa lành bệnh tật. Còn đám Kinh sư, Biệt phái thì chuyên đi rình mò xem Chúa Giêsu có phạm vào điều luật nào không ? Họ quá tiểu nhân đến độ: Cho dù Chúa có vi phạm điều nào nhỏ nhặt nhất trong sách Thánh thì họ cũng tìm cách bắt bớ, tố cáo và loại trừ Chúa. Họ làm chỉ vì ganh ghét chứ không có chút nào là bác ái, yêu thương. Chúa quở trách họ và căn dặn chúng con đừng rình mò, bới móc lỗi lầm của người khác, để rồi mờ mắt đến nỗi không nhìn thấy những việc tốt của anh em làm. Người Do Thái đã sống đạo một cách máy móc và cứng nhắc cho nên họ sẵn sàng nghĩ ra những cách để tuân giữ lề luật Tôn giáo một cách ác độc. Họ cứng như khúc gỗ, họ sẵn sàng tuân giữ luật tôn giáo đến độ dám coi thường cả tính mạng con người. Lạy Chúa, Chúa dạy con: cốt lõi của việc tuân giữ lề luật, chính là thể hiện lòng yêu thương của con người với nhau. Con người nếu không có tình yêu thương thì có khác chi là một thây ma. Cũng chính vì họ giữ lề luật cách máy móc khiến cho nhiều người có cái nhìn sai lệch về Thiên Chúa. Bàn tay của các Kinh sư đã vẽ hình Thiên Chúa ra gương mặt của một vị hung thần, hẹp hòi, so đo, tính toán và không kém phần ác độc. Ngài luôn rình rập để áp dụng lề luật cách khắc khe lên con người. Họ cứ tưởng Thiên Chúa là vị quan tòa, chỉ thưởng phạt con người theo tâm trạng vui buồn của Ngài, cũng có khi Ngài có bụng dạ xấu xa như họ.

Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn muốn đánh đổ quan niệm sai lầm này bằng cách đến gần những người thu thuế và gái điếm, cũng như chữa lành các bệnh nhân vào bất cứ thời điểm nào và bất cứ ở nơi đâu. Từ đó con có thể nhận ra: Thiên Chúa là người Cha đầy lòng yêu thương, tình yêu thương ấy vượt qua mọi cân lường và không ai có thể cân đong đo đếm được. Thiên Chúa luôn yêu thương, đó là chân lý con luôn phải tin, là niềm hy vọng và đợi chờ của con người, và cũng là nền tảng của đạo Kito giáo. Chúa luôn mời gọi con đến với Chúa trong niềm tin yêu phó thác, Chúa bảo con hãy đến đón nhận và chia sẻ tình yêu thương ấy cho anh em con. Xin Chúa giúp con cũng biết sống quảng đại, cảm thông và yêu mến anh em con như Chúa. Amen. **R

06/09/2016: CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI LÀM VIỆC

Ý cầu nguyện: Cầu cho anh em lương dân có đức tin.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban đức tin cho con, cho dòng tộc con, cho Giáo xứ con và cho tất cả anh em lương dân.

Lạy Chúa, người đời muốn chứng minh mọi thứ bằng khoa học và họ cũng cho rằng: Thấy mới tin. Tin phải tin cho đúng, nhưng con cũng không biết thế nào là đúng, có rất nhiều thứ con mắt không thấy nhưng họ vẫn tin, có những thứ tào lao nói láo, nhưng họ vẫn cứ tin. Rồi cũng có khối thứ họ thấy rõ ràng nhưng họ lại không chịu tin, họ cho rằng những ai tin theo Chúa là nhảm nhí, nhưng những điều họ nói láo lại bắt người khác phải tin. Lạy Chúa, vậy tin là gì ? Tin là lấy lý trí mà chấp nhận những điều ta cảm thấy đúng, cùng có một tập thể đông đảo thấy đúng, mặc dù mắt ta không thấy. Tổ tiên ta không thấy, điện ta không thấy, siêu vi khuẩn ta không thấy, tình yêu ta không thấy, đau khổ ta không thấy, rất nhiều thứ ta không thấy nhưng vẫn phải tin. Lạy Chúa, đức tin là thứ Chúa ban nhưng không, cộng với ơn soi sáng, giúp khai thông lý trí để ta tin. Khi đã tin ta có thể dám đánh đổi mọi thứ để minh chứng điều ta tin. Mẹ Thánh Terexa Calcutta, cách đây vài ngày đã được Giáo hội Roma tuyên dương bà cho khắp địa cầu cùng ngưỡng mộ . Bà tin điều gì khi rời bỏ quê hương Albani để đến một Xứ sở nghèo khổ như Ấn Độ, và bà đã ra tay cứu giúp người dân Ấn Độ. Nếu bà sai, sao thế giới lại ngưỡng mộ bà ? Nếu bà đúng, sao thế giới không đi theo bà ? Thật khó hiểu ! Bà vì theo Chúa nên đã từ bỏ tất cả, bà vì tin Chúa nên đã nhìn thấy Chúa qua những con người Ấn Độ nghèo khổ. Nếu bà là người đàn bà điên, thì sao thế giới lại ca tụng bà ? Nếu bà đúng, sao mọi người chưa chịu quay mặt lại với bà ? Lạy Chúa, xin ban đức tin cho con, cho gia đình con và cho mọi người.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo gợi ý: Muốn tùng phục thì phải tập sống khiêm nhường.  Lạy Chúa, người đời luôn có hai phe rất rõ rệt, một phe ủng hộ, một phe đả đảo; nhưng cho dù là ủng hộ hay đả đảo, chúng con cũng vẫn vậy thôi, miễn là được Thiên Chúa ở cùng. Nhưng nếu muốn có Chúa, con phải có lương tâm ngaythẳng , sau đó Chúa sẽ phù trợ cho con. Chúa nói: nếu chỉ là mạng nhện mà có tay Chúa đỡ thì dù là người gian manh mấy cũng không xô đổ được; Nếu con biết nhẫn nhục chịu đựng, Chúa sẽ đến giúp con; Con cứ cầu xin và phó thác mọi sự cho Chúa, Chúa sẽ có cách giúp con.// Nếu có ai đó biết được và khiển trách những khuyết điểm của con, đó là cách Chúa giúp con giữ đức khiêm nhượng; Nếu con nhận ra lỗi lầm của mình và sống khiêm tốn, dễ làm cho kẻ khác nguôi giận. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu giúp kẻ khiêm tốn, cứu nguy và an ủi con, Chúa hạ con xuống rồi lại nâng con lên, Chúa chỉ yêu quý người khiêm tốn và luôn bày bỏ cùng con những bí ẩn của Chúa, Chúa sẽ luôn yêu thương và mời gọi con đến gần Chúa. Lạy Chúa, con phải tập sống khiêm tốn và xin ơn trợ giúp, cho nên dù con có bị buồn khổ thì linh hồn con vẫn cứ được bình an, bởi vì con sẽ không tin tưởng ở bất cứ ai ngoài Chúa. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Nếu con không coi mình là cuối rốt hết của nhân loại thì con sẽ không thể nào tiến bộ trên đường nhân đức.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đề tài bài Tin Mừng: Cầu nguyện trước khi làm việc.

Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện trước khi chọn 12 Tông Đồ. Điều này cho con thấy Chúa luôn ý thức về mối tương quan giữa Chúa với Chúa Cha. Do vậy con mới nhận ra rằng: Chỉ có kết hiệp với Chúa Cha, thì con mới mong chu toàn sứ vụ được giao. Lạy Chúa, nếu con không nhận ra quyền năng và sự trợ giúp của Chúa, thì khi hoạt động Tông Đồ, con dễ đi tìm vinh quang cho riêng mình hơn là thực thi ý Chúa. Lạy Chúa, nếu con là Môn Đồ của Chúa, là những người được sai đi, thì chúng con đang thuộc về Chúa và đang thi hành những nhiệm vụ Chúa sai con làm. Vì thế con phải luôn tìm kiếm Thánh ý Chúa chứ không nên đi tìm ý riêng mình. Vì thế Chúa muốn con kết hiệp mật thiết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện.

Lạy Chúa, trước khi Chúa về trời, Chúa chỉ để lại một số ít Môn Đệ kém cỏi, để các ông chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới. Nhưng Chúa vẫn một lòng tin tưởng nơi các ông. Ngoài Chúa ra, nào có ai dám trao trọn vẹn sứ mạng phải hoàn tất chương trình biến đổi xã hội trần thế, thành công dân nước trời cho các ông. Khi Chúa Giêsu chết, các ông như những thây ma biết đi. Nhưng sau khi các ông nhận lãnh Thánh Thần, các ông như những con người vừa được hồi sinh, không còn trốn chạy, không còn ẩn nấp, không còn run sợ nữa. Để rồi sau này khi các ông ra đi hiên ngang rao giảng khắp mọi nơi, các ông bất chấp mọi cấm cách, roi vọt, tù đày, các ông cũng đều xem nhẹ cái chết vì Chúa. Lạy Chúa, chúng con nhìn thấy tất cả các Ngài đã tử đạo vì Chúa, ngoại trừ một mình Thánh Yoan là chết già. Từ đó, nước trời tại trần gian như một hạt cải bé nhỏ, đã trở thành một cây to lớn bao phủ khắp trái đất, và có vô số chim trời đến trú ngụ. Trải qua suốt hơn 20 thế kỷ, biết bao lớp người đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đấng đã tự hào: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đây cũng từng mang danh là Kito hữu của thế kỷ 20-21, nhưng con có dám sống cho niềm tin của mình hay không ? Chúng con có dám làm chứng cho lời mình rao giảng hay không ?

Lạy Chúa, con xin hứa, con sẽ là một tôi tớ trung thành, dám ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu cho mọi người được biết về một Thiên Chúa nhân lành và đầy yêu thương. Xin cho con dám sống gương mẫu để minh chứng cho mọi người thấy những điều con tin, con rao giảng thật đáng tin, đáng đi theo. Xin giúp con luôn cầu nguyện và sống bác ái để minh chứng rằng: Con là Môn Đệ của Chúa Giêsu. Amen. **R

07/09/2016: PHÚC HAY HỌA DO TỰ NƠI MÌNH

Ý cầu nguyện: Cầu cho những đứa con mau khôn lớn.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh cả Yuse để cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình chúng con.

Lạy Chúa, nếu con muốn có bình an hạnh phúc thì con cần phải nhìn vào gương sống của Thánh Gia, nơi có Thánh Cả Yuse là người chồng gương mẫu; nơi có Mẹ Maria, một người mẹ thật thánh thiện; nơi có Chúa Giêsu, một người con Cực Thánh. Khi nhìn vô Thánh Gia, con không có chỗ nào để chê, con cũng không có khả năng nào để bắt chước. Vì sao ? Vì con yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn, không thể chống trả được với xác thịt, với ba thù, với sự lười biếng của con. Hôm nay con muốn nhìn lên gương sống của Chúa Giêsu để cầu xin cho con cái của con. Lạy Thánh Gia, khi con lập gia đình với một chút vốn liếng giáo lý mà Cha Sở đã dạy cho, cộng với một chút kiến thức lõm bõm mà bạn bè nhồi nhét cho, cũng có thể là một chút cái hay, nhưng đa phần là những thứ kiến thức không đúng . Đến khi chúng con lập gia đình, với những năm sống trên đời khi tuổi còn quá trẻ, con cũng đâu khá gì hơn. Thế rồi chúng con sinh con, hết đứa này đến đứa khác tiếp tục ra đời, bổn phận trách nhiệm thì nhiều, nhưng kiến thức thì chẳng có gì. Nền tảng kiến thức của con người ngay từ thuở đầu đời đã hụt hẫng, chẳng có gì ngoài những hiểu biết lượm lặt được trong suốt cuộc đời. Chúa ơi, nếu Chúa trách hay xét xử, đoán phạt chúng con thì rõ ràng là oan. Có rất nhiều thứ, tuy con đây mang tiếng là người già, cũng không biết cư xử sao cho đúng, cho phải phép, huống chi là đám thanh niên nam nữ ăn chưa no, lo chưa tới. Lạy Chúa, xin hãy bù đắp lỗ hổng kiến thức của chúng con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Làm sao chống lại cơn cám dỗ ?

Lạy Chúa, con đây mang kiếp phàm nhân, ngày nào còn sống ở đời, con còn phải chịu cám dỗ, ngày nào con cũng phạm tội, không ít thì nhiều. Thánh Gióp đã thốt lên: “Đời sống là một cơn cám dỗ liên lỉ”. Các Giáo phụ dạy rằng: “Phải cầu nguyện, tỉnh táo, đề phòng”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy tỉnh thức, sẵn sàng”. Thằng quỷ lúc nào cũng chạy rảo khắp nơi để tìm mồi sát hại. Nếu con ở kề bên Chúa, nó sẽ không làm gì được con. Lời Đấng khôn ngoan cũng dạy rằng: Làm gì có ai hoàn toàn thánh thiện đến nỗi không phải cám dỗ bao giờ. Đã thế, không ai có thể thoát được. Nhưng Chúa nói: Cám dỗ dù nặng nhẹ thế nào, nó cũng giúp con tự hạ, tự khiêm và để lại cho con những bài học quý giá. Càng sống thánh, càng chịu cám dỗ nhiều, nhờ đó các Thánh cảm thấy được lợi nhiều. Còn nếu ai không chịu nổi bất cứ cơn cám dỗ nào thì người ấy sẽ bị loại bỏ, sẽ bị tiêu diệt. Lạy Chúa, con biết không có bất cứ nơi nào dù thánh thiện hay tĩnh mịch cách mấy mà cơn cám dỗ không len vào được, không ai sống mà có thể thoát khỏi cơn cám dỗ, vì bẫm sinh trong con người đều có dục vọng, mà dục vọng chính là mầm móng, là điệp viên hai mang của ma quỷ. Lạy Chúa, nhiều khi con thấy cơn cám dỗ này chưa qua thì cơn cám dỗ khác đã đến, hình như lúc nào con cũng có thứ gì đó để lo lắng, chịu đựng, bởi vì tội nguyên tổ đã làm cho con mất đi tình trạng diễm phúc và bình an thuở ban đầu.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Phúc hay họa, do tự nơi bản thân con chọn lựa. Lạy Chúa, những người có tấm lòng quảng đại, hay làm phúc bố thí thì lại không giàu, họ rộng lòng thương giúp những kẻ cơ nhỡ. Người giàu có thường là những người keo kiệt / người đời vẫn gán cho người nghèo là một cái tội, vì nhiều tội nên bị trời đọa đày, bằng chứng là khi Thiên Chúa chúc phúc cho các tổ phụ, Chúa không chúc cho ai nghèo khổ cả, chính vì Chúa không muốn ai phải sống mà mất nhân phẩm cả.

Hôm nay con nghe Chúa nói một câu thật trái ngược với lẽ tự nhiên: Phúc cho ai nghèo khó. Đây là điều trái ngược với ước muốn tự nhiên, Chúa cũng không có ý ca ngợi những đau khổ và bất hạnh, bằng chứng là Chúa luôn yêu thương, cứu chữa và an ủi những ai bệnh tật, nghèo khổ. Nhưng điều kiện để được ơn Phục Sinh là phải đi qua con đường khổ giá mới tới được vinh quang. Các mối phúc của Thánh Mattheu khuyên con người hãy sống cho tốt, sống như vậy sẽ được thưởng nước trời.

Lạy Chúa, khi mới nghe qua đoạn Tin Mừng, ai trong chúng con cũng cảm thấy khó chịu, chói tai, nghịch lý. Cũng rất nhiều người cho rằng, Giáo hội không thực hiện lời chúc này, Giáo hội xem ra quá giàu, quá tiện nghi, Giáo hội có quá nhiều tài sản, có nhiều cơ ngơi đồ sộ. Nhưng Chúa muốn con hiểu lời Chúa bằng con mắt đức tin, Chúa không muốn ai trong chúng con phải đói khát, nếu quá giàu thì dễ bỏ Chúa, nếu con quá nghèo thì lại sinh trộm cắp, làm ô danh Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng hiểu rằng, Chúa cũng muốn chúng con có chút của cải vật chất để làm phương tiện hoạt động, miễn sao đừng để tâm hồn dính bén sâu vào của cải, đừng làm tôi tiền của, nếu con có chút tiền của, hãy dùng nó để mua lấy nước thiên đàng. Chỉ có điều Chúa muốn tâm hồn con trở nên nghèo khó, và hãy đói khát sự công chính, hãy tìm Chúa, hãy mua lấy nước trời.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khôn ngoan, để con biết chọn lựa đúng, để mai sau con có được Chúa là nguồn hạnh phúc thật của con. Amen.-**R

08/09/2016: RẠNG ĐÔNG ƠN CỨU ĐỘ

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các thiếu nữ Công giáo.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Con tin Chúa đang ngự trong nhà Chầu, và con hứa rằng: mỗi khi con đi vào nhà thờ, con sẽ bái Chúa thật sâu ,con sẽ quỳ thật nghiêm trang để thưa chuyện cùng Chúa, con sẽ bái đầu hướng về Nhà Tạm nếu con đi ngang qua một Thánh Đường. Và con ước nguyện rằng: Con sẽ thờ lạy Chúa khi có thể, lúc ở nhà con, khi vào nhà thờ, lúc đi ngang qua các nhà thờ Giáo Xứ. Lạy Chúa, con sẽ dọn lòng kỹ lưỡng và rước Chúa thật sốt sắng hết sức có thể, con sẽ cầu nguyện xin Chúa ban cho mọi người được ơn mến Chúa. Con cũng cầu xin cho các em thiếu nhi, vì Chúa Giêsu rất yêu thương các em khi bảo rằng :“phải trở nên như trẻ nhỏ mới có thể vào nước trời”.

Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Nữ Terexa nhỏ, bà được tuyên xưng là có tâm hồn trong trắng như Thiên Thần, ơn phó thác rất mạnh mẽ, và một đời sống trẻ thơ phó thác mà tất cả mọi người đều phải noi theo. Con xin dâng hết các thiếu nữ công giáo cho Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Terexa, con ước gì tâm hồn các em đều trong trắng để xứng đáng mỗi người là một vị hôn thê của Chúa Giêsu.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Cách thức lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Lời Chúa là chân lý, là sự sống, là lời êm dịu, nhưng cũng hết sức mạnh mẽ quyền năng / Lời Chúa có thể làm nên mọi sự, có thể thắng vượt hơn triệu triệu lần khoa học, lời Chúa chính xác hơn các nhà hiền triết và các nhà thông thái trên địa cầu này. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí, là lời ban sự sống mà giác quan và trí khôn người đời không thể nào nhận thức được. Lạy Chúa, Chúa bảo con phải lắng nghe lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn, và một lòng hết sức kính ái. Lạy Chúa, con ước mong Chúa trực tiếp giáo huấn con, xin hãy chỉ dạy con, xin Chúa hãy xua đuổi những đám mây đen tối trong đời con. Lạy Chúa, ngày xưa chính Chúa đã trực tiếp dạy các Tổ Phụ, các Đấng Tiên Tri. Ngày nay, Chúa cũng thương giáo huấn hết mọi người, có người lắng nghe, cũng có người bịt tai giả điếc, không muốn nghe, nhưng đa số chúng con lại thích nghe tiếng gọi của thế tục hơn là nghe giáo huấn của Thiên Chúa. Trong trí chúng con chỉ muốn chọn thỏa mãn nhục dục hơn là lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, và sống đẹp lòng Ngài. Lạy Chúa, đời chỉ hứa cho những thứ tạm bợ nhưng lại có khối người nghe và mê man chạy theo nó. Còn Chúa, Chúa ơi, Chúa chỉ hứa những điều cao quý, vĩnh cửu, nhưng con cái thế gian lại lãnh đạm thờ ơ. Lời Đấng Khôn Ngoan vẫn còn đó: Vì một chút lợi nhỏ, người ta dám hy sinh cả cuộc đời cho nó, nhưng để đạt được sự sống vĩnh cửu, dù chỉ vài bước chân, người ta cũng cứ ngại, người ta cãi vã khản tiếng, chém nhau sức đầu chảy máu chỉ vì một đồng xu nhỏ, nhưng họ không biết thẹn. Nhưng Chúa ơi, một kho báu trên trời, một phần thưởng vô giá, một vinh quang muôn đời thì cho dù có mệt nhọc đôi chút, người ta cũng ngại ngùng tháo lui.

Lạy Chúa, Chúa dạy con một cách mạnh mẽ hơn: Hỡi người tôi tớ lười biếng và bất nhẫn, con hãy xấu hổ khi quá nhiệt thành để chạy đến cái hố tự tiêu diệt, còn hơn là tự cố gắng và xin ơn trợ giúp để được cứu thoát. Lạy Chúa, con chỉ thích của phù vân hơn là chạy theo chân lý, nhưng lời Chúa không lừa dối ai và không bao giờ Chúa để cho người một lòng tin tưởng ở Chúa lại phải xấu hổ. Lạy Chúa, điều Chúa hứa, nhất định Chúa sẽ cho, miễn sao con thành tâm phụng thờ Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa, chính Chúa sẽ thưởng công mọi người tùy theo việc họ làm, xin Chúa hãy thử thách con, nhưng con cũng xin Chúa nâng đỡ chúng con là những đứa con luôn sốt sắng phụng thờ Chúa.

Hôm nay con tập sống Lời Chúa theo ý của bài Tin Mừng với chủ đề:  Rạng đông ơn cứu độ.

Lạy Chúa, nguyên đán, bình minh hay rạng đông, đều có ý nghĩa nói đến điểm khởi đầu của một ngày mới, một thời đại mới, một chương trình mới. Người kiến trúc sư dạy con: Muốn có ngôi nhà vững chắc thì phải làm một cái móng thật tốt, vật liệu bền, bảo đảm đúng chất lượng. Cây tốt mới sinh trái tốt, giống tốt thì hạt mới tốt.

Hôm nay con muốn suy gẫm về những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ Maria. Mẹ là lâu đài hoàn hảo do Thiên Chúa thiết kế và chọn lựa, Mẹ là thiếu nữ trọn lành thánh thiện, xứng đáng cưu mang Đấng Cứu Thế, con Thiên Chúa. Dòng dõi Mẹ phải tinh tuyền, tâm hồn Mẹ phải thánh đức, trọn hảo và đầy ơn phúc. Lạy Mẹ, sinh nhật Mẹ nhắc nhớ chúng con hai điều: Sinh nhật Mẹ là rạng đông ơn cứu độ, báo hiệu mặt trời xco6ng chính sắp xuất hiện. Chúa Giêsu là mặt trời công chính, ngày Mẹ sinh ra cũng để báo hiệu mặt trời cao cả cũng sắp xuất hiện. Lạy Chúa, Giáo hội hôm nay loan truyền niềm vui cho toàn cõi đất vì mặt trời công chính là Chúa Kito, Chúa chúng con sẽ từ lòng Mẹ sinh ra. Chúa muốn dạy con một bài học khiêm nhường, có nghĩa là đừng bắt chước người đời thêu dệt nhiều chuyện lạ khi có Thánh Nhân ra đời, Mẹ là Thánh trên mọi đấng Thánh nhưng ngày Mẹ sinh ra lại không có chuyện lạ nào xảy ra, Mẹ sinh trong âm thầm lặng lẽ và bình thường như mọi người, vì Mẹ khiêm nhường nên ngày Mẹ sinh ra cũng âm thầm.

Hôm nay mừng Mẹ sinh ra, xin Mẹ giúp con cũng sống lặng lẽ như Mẹ, việc nào lớn lao thì Chúa cũng muốn con thực hiện trong thầm lặng, khiêm tốn. Xin Mẹ giúp con học được bài học khôn ngoan của Mẹ hôm nay, bởi vì Mẹ khiêm tốn và được Thiên Chúa yêu thích, nên Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mọi điều mà người khác không ai có, cũng không ai sánh bằng.

Lạy Mẹ, tâm hồn Mẹ thật xứng đáng vì Mẹ khiêm nhường, phó thác, trong sạch. Xin Mẹ giúp con chuẩn bị chu đáo để linh hồn con luôn xứng đáng mỗi khi con lên rước Chúa. Amen.**R

09/09/2016: TRỞ NÊN MÔN ĐỆ GƯƠNG MẪU

Ý cầu nguyện: Xin Thiên Chúa ban ơn sám hối cho các tội nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Martin Da Đen, để xin ơn sống bác ái. Hôm nay con cũng có ý rước lễ đền tạ Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, vì con ích kỷ nên anh em con đau khổ, vì con tội lỗi ngập tràn nên Chúa phải chịu sỉ nhục . Hôm nay con hứa, con sẽ quảng đại, dễ dãi hơn, để anh em có thể cảm nhận sự thoải mái khi đến bên con; con cũng hứa sẽ chừa bỏ những tính mê tật xấu, những điều làm cho Chúa buồn lòng, như là nhậu nhẹt, cờ bạc, nóng nảy, lười biếng, dâm ô. Xin Chúa ban sức mạnh, xin Chúa sai các Thiên Thần bảo vệ con khỏi các mưu chước của ma quỷ, để con còn sống ngày nào thì con sẽ trở nên tốt tánh hơn.

Lạy Chúa, hôm nay con cũng nhớ đến các bệnh nhân và các phạm nhân đang bị giam cầm, con cũng cầu xin cho những người bị ma quỷ ràng buộc trong các tính mê tật xấu. Xin Chúa chữa lành thân xác, linh hồn con và các anh em con, nhất là những người từng mang danh là Kito hữu. Lạy Chúa, đạo Chúa không tiến lên được là do con sống đạo bề ngoài, sống gương xấu, miệng nói một đàng nhưng lại làm một nẻo, miệng nói mến Chúa nhưng lòng thì ích kỷ, hại nhân. Xin Chúa hãy chiếm hữu lòng con, cai quản con thú trong con, và xua đuổi ma quỷ xa con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua chủ đề: Hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Lạy Chúa, khi Chúa dạy con từ bỏ là ý Chúa muốn bảo con phải rời xa tất cả những thứ mà con muốn cậy dựa, tức là con không còn cậy dựa vào bất cứ thứ gì ở trần thế này ngoài Chúa. Vì Chúa là trên hết, Chúa có tất cả và Chúa cũng là Đức Chúa duy nhất mà con phải tôn thờ. Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy để Chúa định đoạt mọi thứ theo ý của Chúa, Chúa đã biết rõ điều gì sẽ hợp, sẽ tốt cho con hơn, vì con chỉ có thể xét đoán mọi việc theo tư cách của một con người, theo cảm giác mà tình đời gợi cho con. Lạy Chúa, Chúa săn sóc con bằng vạn lần con tự săn sóc, ai không nương tựa Chúa thì người ấy sẽ có nguy cơ thất bại. Xin Chúa hãy định đoạt cho con tùy theo Thánh ý Chúa. Cho nên lúc nào Chúa cũng muốn con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, việc gì Chúa định đoạt cho con đều rất tốt. Con cứ suy theo lời Thánh Gióp: Chúa ban cho con, Chúa cất đi, con xin chúc tụng Chúa; nếu Chúa muốn con tối tăm, con chúc tụng Chúa; nếu Chúa để con chịu đau khổ, con cũng xin chúc tụng Chúa; nếu Chúa để cho con tươi sáng, con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con sẽ vui chịu tất cả những gì Chúa muốn gởi đến cho con.

Hôm nay con tập sống theo lời Chúa dạy qua đoạn Tin Mừng: Người học trò thì phải sống gương mẫu. Người thầy là người đi trước, là người dẫn đường, là người có đức độ và thông thạo chuyên môn, là luôn gương mẫu trong cách nghĩ, cách nói, cách làm. Người đầy đủ đức độ, hiểu biết mới có thể hướng dẫn người khác.

Lạy Chúa, người hướng dẫn phải sáng suốt, phải khôn ngoan để tránh dẫn đưa mình và người khác vào con đường lầm lạc. Chúa vẫn căn dặn con: Người khoác lác, giả dối, giả hình, trong nhất thời họ có thể lừa người khác, nhưng sớm muộn cũng bị lột mặt nạ, bị bại lộ, cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Lạy Chúa, khi con nhận lãnh bí tích rửa tội, con cũng đã nhận bài sai là phải hướng dẫn kẻ khác, cho họ biết Chúa, biết Tin Mừng cứu độ. Nhưng nếu thân con  lo chưa xong thì mong gì mà có thể hướng dẫn kẻ khác. Lạy Chúa, chính Chúa cũng dạy chúng con phải tự xét mình, phải sửa mình trước. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng, mù mà dắt dù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Vậy nên điều kiện để có thể chỉ bảo kẻ khác chính là phải xét mình và sửa mình, việc biết mình xấu đã khó, việc sửa được những lỗi lầm của mình càng khó hơn. Người đời có câu: Biết mình biết người thì trăm trận, trăm thắng. Điều tốt nhất chính là: biết được cái xấu của mình để sửa, thấy cái xấu của người khác để tránh, thấy cái hay là để bắt chước. Chúa cũng bảo con: thật đáng tiếc nếu con chỉ thấy cái xấu, cái dở của người khác mà không thấy được cái hay, cái tốt của họ, hoặc thấy mà giả vờ lãng quên thì chỉ là do con thiếu trung thực. Một điều con thấy đáng tiếc nữa chính là: Con chỉ biết cái sai, cái xấu của người khác, chỉ để chỉ trích mà không chịu khích lệ xây dựng, như vậy là con đã hành xử bất công. Khi Chúa nói: Hãy lấy cái xà..., là Chúa có ý dạy con:  Hãy xét đoán bản thân mình cách nghiêm ngặt, sau đó hãy đối xử thật nhẹ nhàng với những lỗi phạm của anh em mình. Cho nên các Đấng giáo phụ khuyên chúng con: đừng quá rộng rãi với mình mà lại nghiêm khắc với anh em, đừng xét đoán chi li với anh em. Nếu muốn sửa sai ai đó thì chúng ta cũng nên chú ý đến tình yêu thương, đến đức bác ái, cần sự tế nhị, khéo léo, kín đáo.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn khôn ngoan, tỉnh táo và rộng lượng khi buộc phải bảo ban anh em, để con ngày càng trở nên đồ đệ chính hiệu của Chúa. Amen. **R

10/09/2016: NGƯỜI KHÔN XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghèo khó, bệnh tật, côi cút.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái Tim Mẹ, cũng là ngày con cầu xin cho những người có số phận hẩm hiu, nhờ lời cầu bầu của Thánh ĐaMinh và Phan Sinh.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ Thánh Đức tuyệt vời, Mẹ lại có quyền thế và lòng thương yêu, Mẹ là nơi chúng con nương thân và trông cậy. Lạy Mẹ, Chúa bảo: phúc cho ai tuân giữ lời Thiên Chúa. Vậy nếu chúng con tuân giữ lời Mẹ thì sao ? Chúng con có được Chúa chúc phúc không ? Đương nhiên là có ! Ngày xưa lúc còn sinh thời, Mẹ không nói gì, nhưng khi Mẹ được Chúa thưởng về trời thì Mẹ nói nhiều hơn, bởi vì Mẹ thương chúng con, Mẹ muốn cứu chúng con, Mẹ không muốn chúng con phải chết nên Mẹ đã hiện ra hết nơi nọ đến nơi kia. Mẹ Mạc Khải cho nhiều người :cách thế để sống làm sao cho Chúa khỏi phạt. Lạy Mẹ, lâu nay con vẫn nhận ra tình thương của Mẹ nên con cái Mẹ đã trông cậy, cầu xin và nghe lời Mẹ nhiều hơn. Mẹ ơi, xin Mẹ thương chúng con, xin Mẹ cứu chúng con.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo đề tài: Hãy khinh chê danh vọng thế trần.  Lạy Chúa, người đời chúng con ai cũng muốn sống vì danh vọng, vì chiếc ghế. Mục tiêu của đời họ là ghế cao hay ghế thấp, mất ghế họ sống không nổi, không có ghế họ sống cũng không được, nên ngày đêm họ cố gắng phấn đấu để được chức vị cao. Họ lấy làm khổ sở khi thấy người khác được trọng vọng, còn mình thì không, họ đau buồn khi thấy mình bị khinh dễ và thấp kém. Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy nâng tâm hồn lên cùng Chúa và đừng khổ tâm khi bị người đời khinh chê, người đời quá khổ sở vì danh vọng nhưng họ đâu biết rằng: trước mặt Chúa ai cũng có nhiều tội, chẳng qua là do chúng con khéo che đậy mà thôi. Chính vì thế, nếu con biết được con là đứa tội lỗi thì con đáng khinh, đáng ghét, đáng xấu hổ là chừng nào, chính vì hám danh nên con dễ dàng bị ma quỷ lừa dối về những điều không đâu. Khi xét kỹ ra con thấy mình chưa có gì giống Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, nhưng lại bị sỉ nhục thay cho con, trong khi con lại cứ tưởng mình đang ở trên chín tầng mây, tưởng đâu mình thánh thiện, sạch tội; nên nếu con có bị đôi chút sỉ nhục vì Chúa thì cũng không nên trách Chúa. Lạy Chúa, chính vì con có nhiều tội lỗi nên con luôn làm phiền lòng Chúa, cho nên tất cả đất đai và muôn loài quay lại chống con là phải lắm. Lạy Chúa, con tội lỗi nên con phải chịu khinh dễ, thì đó cũng là kỷ phần của con, ngoài ra con còn phải tung hô, chúc tụng, cảm tạ Chúa mới là xứng đáng. Nếu như con sẵn sàng chịu mọi sự vì Chúa, để cho mọi người khinh dễ con, đọa đày con là xứng đáng lắm. Nếu con muốn trở nên giống Chúa, được kết hợp mật thiết với Chúa, được ơn an ủi thiêng liêng thì con phải vui chịu mọi sự vì Chúa mới phải. Lạy Chúa, đời sẽ qua đi, danh vọng của đời cũng đi qua theo. Chúa dạy con: Ai thành thật xét mình trước Chúa, sẽ nhận ra mình tội lỗi và đáng phạt biết bao nhiêu, như thế con sẽ không màng danh vọng, biết tự hạ, nhận ra mình hèn kém. Người như vậy được khen cũng không dám mừng; trái lại, con sẽ dâng lên Chúa lời tôn vinh: Chỉ một mình Chúa là đáng được vinh hiển và mọi người phải cúi đầu suy phục, tôn thờ.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Người khôn xây nhà trên đá. Lạy Chúa, Chúa chê trách người Do Thái: nói được nhưng làm không được, nói hay nhưng làm dở. Người đời hôm nay cũng có kiểu sống như thế. Đây chính là thái độ giả hình mà Chúa nói đến hôm nay. Lạy Chúa, nói và làm cũng giống như việc xây nhà trên cát, trên đá, cần phải có nền móng vững chắc. Nếu con là Môn Đệ Chúa, Chúa muốn con đem lời Chúa ra thực hành. Đem lời Chúa ra suy gẫm và cầu nguyện thôi thì chưa đủ, mà còn phải đem ra thực hành. Chúa cũng muốn dạy con: Lòng tràn đầy thứ gì thì miệng muốn nói ra thứ ấy, tư tưởng tốt đẹp thì hành động cũng tốt đẹp, nếu đầu óc xấu xa thì hành động cũng xấu xa. Chúa không muốn con sống thói giả hình như bọn Phariseu, lúc nào cũng tự kiêu, cũng nghĩ mình đang ở địa vị cao, được mọi người chú ý, ca ngợi, kính trọng. Bọn họ chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài, chỉ muốn tạo thêm uy tín để có lợi cho bản thân mình. Chúa muốn mỗi Kito hữu phải luôn ý thức rằng: phải tránh có những tư tưởng dâm ô, độc ác vì chính những tư tưởng này dẫn đến những hành động xấu trong đời sống của chúng con .

Hôm nay Giáo hội muốn dạy chúng con: đời sống Kito hữu phải đặt nền tảng trên viên đá góc là chính Đức Kito, mà Đức Kito là Thiên Chúa nhập thể. Như vậy lời Chúa chính là chân lý, là đèn, là nền tảng đức tin cho mọi người. Chữ “đá tảng” nhắc con nhớ đến Đức Kito, đến Phê-rô. Hội Thánh là cộng đoàn dân Chúa hôm nay mà con đây là một thành viên / Chúa Giêsu là tân lang, Hội Thánh là hiền thê phải nên một với nhau như điều mà Thiên Chúa phối hợp và con cũng là thân thể mầu nhiệm của Chúa, đương nhiên con phải sống liên kết chứ không thể tách rời. Vậy nên con phải siêng đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, đem ra thực hành và đồng thời cũng đi gieo vãi khắp nơi. Xin giúp con trở nên Tông Đồ của Chúa. Amen.**R

11/09/2016: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho các vị lãnh đạo trong Giáo hội.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cũng là ngày con kính thờ Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan.

Lạy Chúa, các vị lãnh đạo, cao nhất là Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo tại mỗi địa phương.   Lạy Chúa, nếu con cảm nhận mình yếu đuối, luôn phạm phải những sai lầm, luôn bất nhẫn trước những trái ý và buồn rầu khi gặp khổ đau; Thì các Ngài là những người có cùng bản tính xác thịt như con, nhưng các Ngài vì Chúa đã chấp nhận mọi sự cô đơn khi chọn cho mình đời sống tận hiến, chỉ yêu Chúa mà không yêu phàm nhân, thì con biết các Ngài cô đơn như thế nào. Đôi lúc con có dịp ngồi bên các Linh Mục, Tu Sĩ, hoặc các Sơ, con cảm nhận được bầu không khí nóng nảy, ngột ngạt; nhưng các Ngài, với hai lớp áo quần, một lớp đời thường và một lớp của Tu sĩ. Nhiều khi con thấy nóng thì con có thể chọn cho mình một loại vải mỏng, ngắn tay, ngắn chân, màu thoáng mát; tuy nhiên các Ngài đa số là màu đen, màu nóng nực bực bội. Nhưng các Ngài không có quyền tự do chọn lựa, hơn nữa các Ngài phải luôn sống gương mẫu, quần dài áo rộng, màu tuyền đen, không thể nào khác được. Con chỉ nhìn thấy là đã cảm phục sự hy sinh, chịu khó, kiên nhẫn và bền đỗ của các Ngài; còn con chỉ cần nóng một chút đã la oai oái, hay một chút hiểu lầm trái ý là đã lo tự ái, trốn chạy, càu nhàu, phàn nàn.

Lạy Chúa, các Ngài là phàm nhân, sao các Ngài lại cao quý hơn chúng con bội phần / đôi khi chỉ vì có chút sa sút, liền bị Giáo dân chúng con tiếng bấc, tiếng chì, chúng con luôn là những quan tòa khắc nghiệt, đã không nâng đỡ thì chớ, nhưng lại chẳng có chút nào tỏ ra cảm thông chia sẻ. Nếu con sống thử 1 ngày, vài ngày như các Ngài thử coi sức chịu đựng của chúng con tới đâu, sao con khắt khe quá thế, đòi hỏi các Ngài phải thế này, phải thế kia, còn con thì … chỉ muốn thoải mái.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con tầng lớp trung gian là các Linh Mục, Tu Sĩ, các Ngài hằng giây hằng phút đã phải chịu khốn khó vì đám con chiên chúng con, các Ngài rất được an ủi khi chúng con sống tốt, am hiểu và quảng đại. Nhưng ngược lại: chúng con luôn tìm sâu, vạch lá, phê phán đủ kiểu, đòi hỏi đủ kiểu, như thế làm sao các Ngài không buồn lòng cho được. Như vậy, lớp trẻ làm sao dám dấn thân, dám đáp lại tiếng Chúa gọi ? Tại sao chúng con không cầu nguyện, không hợp tác, không chia sẻ ?

Lạy Chúa, con ước gì Chúa ban ơn bình an và ơn bền đỗ cho các Ngài, và xin nhắc nhớ chúng con phải cầu nguyện, phải yêu thương, nâng đỡ, hợp tác với các ngài, giúp các Ngài chu toàn sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu để lại.

Hôm nay, con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Cứ tin, sau đó muốn gì cũng được. Lạy Chúa, là Thiên Chúa quyền năng, với Chúa thì không có gì là khó, Chúa đâu có bất tài và hay nói quá như người đời, tức là nói giỏi nhưng làm không được. Lạy Chúa, đức tin là thứ do Chúa ban, nhưng con tin sao được khi con không yêu Chúa. Con yêu sao được khi con không thấy Chúa, con thấy sao được khi con không hiểu Chúa. Nếu không ai dạy con, nếu không ai sống gương mẫu cho con thấy. Xin Chúa ban cho con luôn bền gan, vững chí, tin Chúa, theo Chúa đến cùng. Chúa dạy con: Hãy can đảm, hãy bền đỗ, lúc ấy Chúa mới ban bình an cho con. Chỉ khi nào Chúa đến, chỉ khi nào Chúa ở với con, lúc ấy con mới có ơn bình an. Chúa bảo con hãy cầu xin và phải biết chờ đợi, ma quỷ nó luôn làm con xao xuyến, sợ hãi và nghi ngờ. Nó bảo rằng: Không có Chúa, nó bảo rằng Chúa không nghe, nó bảo rằng phải thế này, phải thế kia Chúa mới nghe và nó chỉ xúi giục con làm bậy, nó không muốn con đợi chờ và phó thác.

Lạy Chúa, xin ban bình an cho con, bởi vì Chúa nói: ơn Cha đủ cho con, ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy, con vui, con buồn, con lo lắng những điều mà chắc gì nó sẽ đến, đó chỉ là lo sợ hão huyền. Con phải biết rằng: nếu con ở trong Cha, nếu Cha ở trong con thì không ai có thể làm hại được con. Con xin Chúa, hoặc Chúa đến, hoặc Chúa ban bình an cho linh hồn con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Lòng Chúa xót thương.    Bài Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa rất yêu thương con, Ngài đã đi bước trước, Ngài thương con trước khi con ăn năn quay về. Lạy Chúa, tình yêu Chúa thì bao la và vô vị lợi, Ngài chỉ muốn ban phát cho con một cách vô vị lợi. Thiên Chúa cũng luôn mời gọi con sống trọn lành như Chúa, tình yêu của Chúa là tình yêu không tính toán, lại là thứ tình yêu thiên vị, Thiên Chúa yêu kẻ tội lỗi hơn người lành, Thiên Chúa chỉ ưu tiên cho kẻ tội lỗi, cho nên con cảm nghĩ là Thiên Chúa yêu thiên vị, yêu nghiêng về một bên, yêu không công bình. Chính vì dân Do Thái thấy Chúa sống trái ngược lại với cách họ nghĩ, họ làm, nên họ bảo Chúa chỉ là tay bợm nhậu, chuyên đi ăn nhậu với những con người tội lỗi. Nhưng họ đâu biết rằng: Cách Chúa nghĩ, Chúa nói, Chúa làm đều khác họ, và họ không thể hiểu được đường lối của Chúa, bởi vì lòng Chúa lại tràn ngập yêu thương. Chúa còn khẳng định: chỉ có bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc, và Chúa cho biết đây mới là sứ mạng của Chúa. Lạy Chúa, chính vì Chúa thiên vị, nên Chúa mới vui mừng khi tìm được con chiên lạc, Chúa muốn dù chúng con sống trong tội và đáng phải chết nhưng Chúa không muốn ai trong chúng con phải chết, Chúa không muốn con bị đọa đày và luôn sống trong bùn nhơ tội lỗi.

Lạy Chúa, Chúa thương xót nên cốt lõi của Tin Mừng chính là “tha thứ”. Tình yêu đam mê chính là tình yêu dông bão, khi cơn bão đi qua thì mọi thứ chỉ còn là đổ nát, hoang tàn. Tình yêu đích thực phải được do bằng sự tha thứ, vì tha thứ mới là cốt lõi của tình yêu. Chúa tha thứ khi dân Chúa bội bạc (đúc con bò vàng), Chúa tha khi Phaolo bắt bớ đạo Chúa, Chúa tha thứ khi đứa con hoang trở về. Vì thế nên sự tha thứ của Chúa phải kể là tình yêu vô biên.

Lạy Chúa, Chúa đã xót thương con quá bội, con phạm bao nhiêu lần thì Chúa tha bấy nhiêu lần, Chúa tha còn hơn con số 70 lần 7. Xin Chúa giúp con biết sám hối quay về. Amen. **R

12/09/2016: THÁNH ĐANH ĐỨC MARIA

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người già.

Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần. Lạy Chúa, cây có cội thì nước cũng có nguồn, phần hồn con tin thờ Chúa là cội rễ mọi sự, là đấng ban sự sống cho con. Chính vì Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, là vị đại ân nhân của con, nên con phải yêu mến và tôn thờ. Như vậy phần xác con cũng có tổ tiên ông bà, cha mẹ, nói chung là những người già lão. Già thì đau yếu, bệnh tật, đơn lẻ, rất dễ bị bỏ rơi. Ngày xưa con còn trẻ nhưng hôm nay con đã già, già chút nữa thôi thì mọi người sẽ coi con như gánh nặng. Vậy thì hôm nay khi con còn chút sức khỏe, con cần phải sống sao để mai sau còn có người thương con, săn sóc cho con.

Lạy Chúa, nhưng Chúa lại bảo con: "Đừng lo, hãy phó thác mọi sự cho Chúa".  Hôm nay con cứ gieo những hạt giống tốt, thì mai sau thế nào con cũng gặt được quả tốt. Lạy Chúa, tuổi già của con đang đến thật gần và đến rất nhanh, con ước ao ngày nào con còn sống, con còn phải làm điều tốt, có ích cho Chúa, có lợi cho anh em.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua chủ đề: một tâm hồn bất nhẫn. Cuộc đời có quá nhiều sự thay đổi, có những thay đổi thật đột ngột: đang vui hóa buồn, đang hy vọng hóa ra thất vọng. Cho nên các Đấng khôn ngoan dạy con: đừng quá tin ở tình cảm, vì nó cũng như mây như khói. Bao lâu còn sống, con còn phải chịu đựng những đổi thay đó, vì thế những ai từng có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng thì họ vẫn thản nhiên trước mọi biến cố, họ không màng xem lòng mình đang xoay vào hướng nào, mà họ chỉ để tâm về một hướng duy nhất, đó chính là Thiên Chúa. Người khôn ngoan chỉ định hướng đời mình và ý chí của mình về Chúa, mà không có gì có thể lay chuyển được họ, cho nên dù họ sống giữa muôn ngàn biến cố thì lòng họ cũng vẫn cứ bình tĩnh như thường.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Mang Chúa đến với người khác. Hôm nay Giáo hội Roma mừng kính Thánh Danh Đức Maria. Lạy Mẹ, tên Mẹ thật thanh khiết, trong sạch, tinh tuyền và rất đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ ơi, tên Mẹ là nguồn cậy trông của chúng con. Con có một người Mẹ, lại là Nữ Vương thì còn gì vinh dự cho bằng. Chính nhờ chức vị này mà chúng con thêm lòng cậy trông. Lạy Nữ Vương trời đất, Mẹ là Nữ Vương của các nước thế gian, chính vì thế nên con phó thác mọi sự nơi Mẹ. Mẹ xứng đáng một người Mẹ khi Mẹ nhận lấy mọi sự sỉ nhục, khổ cực để chung phần với Chúa Giêsu, hầu cứu chuộc nhân loại. Mẹ ơi, Mẹ như sao bắc đẩu dẫn đường, Mẹ giúp chúng con vượt biển về quê thiên đàng. Nhờ Mẹ mà chúng con ai nấy được bình an về tới bến. Mẹ ơi, tên Mẹ là vũ khí hiệu lực để xua đuổi và chiến thắng ma quỷ, Mẹ nâng đỡ, an ủi chúng con. Nhờ Mẹ mà chúng con có thể thành tâm sám hối, được mạnh sức cậy trông Chúa và có sức mạnh chống trả mọi cơn cám dỗ. Xin Mẹ thương giúp chúng con.

Lạy Mẹ Maria, tên Mẹ thật linh ứng, Mẹ có quyền mở cửa thiên đàng, cũng có quyền đóng cửa hỏa ngục. Xin Mẹ giúp con chống trả với  “ba thù”, gìn giữ con khỏi mưu chước ma quỷ và ban muôn ơn lành hồn xác cho chúng con. Từ nay con sẽ kêu tên Mẹ luôn luôn. Amen.**R

13/09/2016: CON TRAI BÀ GÓA THÀNH NAIN ĐƯỢC CỨU SỐNG

Ý cầu nguyện: Mọi người cần tôn vinh Thiên Chúa / Kính Thánh Yoan Kim Khẩu.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam. Xin Chúa ban cho anh em ngoại giáo có đức tin, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Xin Chúa cũng ban cho các Kito hữu chúng con biết mở miệng thường xuyên cao rao danh Thánh Chúa như Thánh Yoan Kim Khẩu. Lạy Chúa, thế giới đang bất an loạn lạc, trong lĩnh vực tinh thần càng lộn xộn hơn khi có quá nhiều đạo mới phát sinh. Làm người như chúng con cũng không có đủ kiến thức để phân biệt chính-tà. Con ước gì Chúa ban ơn soi sáng cho chúng con, cho mọi người hiểu được đâu là chân lý, đâu là lạc đạo, để chúng con sống sao cho đúng và khỏi mất công thờ cúng vu vơ.

Lạy Chúa, con giữ đạo từ nhỏ, con tin Chúa do ông bà cha mẹ dạy, do Cha xứ, các Dì phước, các ông Trùm dạy. Khi lớn lên với chút kiến thức ít ỏi, còn đời sống thì luôn bận bịu với việc mưu sinh, một tuần lễ đi nhà thờ có một lần, một giờ / nghe giảng cũng chỉ một lần, nên đức tin chúng con chỉ ngoắc ngoải, không chết cũng không sống, “lá còn ra không nổi nói gì đến trổ sinh hoa trái”. Vì thế, người công giáo chúng con sống đạo cũng giống như người bị bại liệt. Xin Chúa củng cố niềm tin cho con, để con tin Chúa và có thể sống đạo tốt hơn, xin giúp con có cơ hội học hỏi lời Chúa và dám đem lời Chúa ra thực hành một cách hiệu quả.

Lạy Chúa, hôm nay con tập cầu nguyện khi suy đến tình yêu của Chúa. Chúa ơi, con là một tạo vật đơn hèn, nhưng Chúa vẫn để mắt đến và luôn yêu thương con. Lạy Chúa, con có quá nhiều khổ đau và Chúa đã thương ban ơn an ủi, cho dù con không đáng. Lạy Chúa, mỗi khi Chúa ngự đến thì lòng con lại hân hoan. Xin Trái tim Chúa hãy là nơi con ẩn náu. Nhưng con yếu đuối, lương tâm con mù tối, linh hồn con mê ngủ nên con cần Chúa ban ơn thêm sức. Xin Chúa hãy loại bỏ mọi đam mê tà dục ra khỏi lòng con, xin hãy dẹp bỏ mọi thứ tình yêu ngang trái, xin ban cho con một tấm lòng trong trắng, một sức mạnh để con lướt thắng và kiên quyết để thẳng tiến. Lạy Chúa, khi linh hồn con có Chúa, thì Chúa sẽ ban tràn đầy tình yêu cho con, nhờ có tình yêu này mà con cảm thấy mọi nặng nhọc đều trở nên nhẹ nhàng, và nhờ có Chúa mà con có thể chịu những bất công, thiên lệch một cách bình thản. Lạy Chúa, là Thiên Chúa tình yêu, xin giúp con yêu người như Chúa yêu.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Chúa chữa cho anh con trai bà góa Thành Na-in. Lạy Chúa, chết thể lý thì tim ngừng đập, mũi ngừng thở; nếu chết về tâm linh là khi linh hồn lìa khỏi xác, những kẻ tin Chúa nếu họ chết là khi họ được về hưởng nhan thánh Chúa. Người đời quan niệm chết là hết, nhưng theo con thấy, con người chết là một sự hoang phí. Vì sao ? Vì con người quá đẹp, quá thông minh, quá tài trí, quá thú vị, đáng yêu, đáng nhớ, thế mà chết là hết ! Thật buồn, chết để lại sự trống vắng, tiếc thương, nhung nhớ cho người ở lại. Làm sao ai có thể lấp đầy nỗi nhớ ? Lạy Chúa, đối với Chúa, chết là kết thúc một nhiệm vụ, chết là Chúa đóng ấn chính xác lên các lời tuyên bố của các Tiên Tri. Chúa chết để toàn thắng, Chúa chết để lãnh nhận vương quyền, xét xử, thống trị, tha tội.

Lạy Chúa, chết là thoát khỏi ách thống trị của Satan, chết là được sống trong tình yêu thương Chúa, chết là được kết nối vào thân thể Chúa Kitô. Lạy Chúa, khi họ chết, nằm trong quan tài, họ cảm thấy mình bất lực, họ không thể cứu mình, họ chỉ biết cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Anh thanh niên hôm nay đã gặp may, anh may vì Chúa cho anh sống lại, anh còn có dịp lập công chuộc tội, sửa chữa lỗi lầm, để sám hối, để bù đắp, anh ta thật đáng mừng vì anh đã thấy thiên đàng, hỏa ngục, còn con đây thật đáng lo. Nhưng Chúa ơi, Chúa chỉ cho vài trường hợp điển hình.

Lạy Chúa, Chúa thật đáng ca tụng, Chúa đã cảm thông cho hoàn cảnh của bà mẹ, Chúa cảm thông và đã chia sẻ nỗi khổ của bà, Chúa đã lau khô giọt nước mắt của bà. Lạy Chúa, hôm nay con cũng muốn thưa cùng Chúa: Con khổ lắm, con chán lắm, con nhiều khi cũng không muốn sống nữa. Chúa đã cứu con bà, xin Chúa cũng hãy cứu con, xin Chúa hãy cho con sống lại phần linh hồn, xin giúp con sửa đổi tính nết, xin hãy cho con cơ hội như đã cho anh thanh niên, xin hãy ban cho con niềm hy vọng như đã ban cho bà mẹ. Xin hãy lau khô giọt nước mắt của con, ban cho con niềm vui sống trong tình yêu Chúa. Xin Chúa hãy cứu giúp con. Con hứa với Chúa là con sẽ siêng năng cầu nguyện cùng Chúa nhiều hơn, con sẽ bày tỏ tâm sự của con và xin Chúa hãy chỉ giáo, hãy dẫn dắt con. Xin đừng để con sống trong chai lì, thực dụng, đừng chỉ ngó đến cái lợi bản thân mà không cảm nghĩ đến cái hại của kẻ khác. Xin đừng biến con thành con người vô cảm, nhưng hãy giúp con trở thành một đứa con giống Chúa là “biết xót thương anh em con”. Amen.**R

14/09/2016:   CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI

Ý cầu nguyện: Suy Tôn Thánh Giá.

Hôm nay thứ tư, ngày con cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Xin Thánh Gia ban ơn, chúc phúc cho các gia đình chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Yuse làm Cha nuôi, đã chọn Mẹ Maria là mẹ thật, là Đấng đồng công cứu chuộc. Hôm nay con ước ao trong gia đình chúng con luôn có Thánh Gia ngự trị, xin Thánh Yuse thánh hóa các ông chồng như con đây, xin Đức Mẹ ban ơn nâng đỡ các bà mẹ như là vợ con đây, xin Thánh Yuse biến đổi các con cháu của con trở nên những đứa con ngoan.

Lạy Chúa, gia đình phải tràn ngập yêu thương thì mới có hạnh phúc, mọi người biết nghĩ đến nhau, biết yêu thương, thông cảm, tha thứ cho nhau thì gia đình mới bình an hạnh phúc. Lạy Chúa, Chúa dạy con : Yêu là phải biết hy sinh, yêu là phải nghĩ đến nhau, phải phục vụ nhau tận tình, và nhất là không được làm buồn lòng nhau. Lạy Chúa, chỉ còn 2 ngày nữa là đến trung thu các em, con ước gì các cha mẹ, ông bà, anh chị người lớn biết quan tâm một chút cho ngày vui của các em, để các em có chút niềm vui trẻ thơ trong ngày kỷ niệm hằng năm này.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua chủ đề: Chân lý của Chúa. Lạy Chúa, Chúa nói: Ở đâu có Chúa, ở đâu có bác ái thật, ở đó sẽ không còn ghen tương, chật hẹp, hư vinh, không còn tự ái. Tình yêu Chúa sẽ thắng vượt tất cả, và mở rộng cửa linh hồn. Lạy Chúa, Chúa nói: Nếu là thực khôn thì con chỉ vui mừng trong Cha và không ai là người tốt thật, quảng đại thật, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Chỉ một mình Chúa đáng được chúc tụng và tôn vinh. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Những gì là của Chúa thì phải được quy hướng về Chúa, vì Chúa mới chính là nguồn. Lạy Chúa, bản chất con người chúng con chỉ là tội, nó là sản phẩm của sự tự do mà thần ác đã gieo vào. Chúa dạy con: Ai trở nên bé nhỏ như em bé thì mới vào được nước trời. Ai tự tôn, tự kiêu, chỉ mong được người khác tôn trọng, thì người đó chính là kẻ cướp vì hắn muốn chiếm đoạt vinh dự của Thiên Chúa, và rất đáng bị Chúa ghét bỏ. Thánh Vương Đavit nói: Chúa sẽ tru diệt những ai đi cướp vinh dự của người khác.

Lạy Chúa, con sẽ hướng mọi sự về Chúa và sẽ cổ võ cho mọi người ca tụng Ngài. Con xin dâng tất cả: tội lỗi, xấu hổ, thấp hèn của con cho Chúa vì những thứ đó chính là kỷ phần của con. Chỉ có Chúa đầy vinh quang, vinh dự và mọi sự đáng chúc tụng là của Chúa, xin Chúa thiêu hủy tính nết nóng nảy, kiêu căng của con bằng thứ lửa tình yêu nơi Trái tim Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đề tài: Chìa khóa nước trời. Lạy Chúa, khi yêu nhau người ta thường tặng nhau bằng những món quà, có những món quà mang biểu tượng chìa khóa mở cửa trái tim. Riêng Chúa Giêsu, Ngài dành tặng cho chúng con mỗi một thứ, đó chính là cây Thập Giá. Lạy Chúa, Chúa nhờ vác Thập Giá, trải qua con đường Thập Giá nên Chúa đã được tôn vinh. Thập Giá chính là tình yêu mà Chúa Giêsu muốn dâng hiến lễ lên Thiên Chúa Cha. Tình yêu Chúa dành cho con là thứ tình yêu mãnh liệt, vô vị lợi và vô bờ. Chúa đã ban Người Con Một, để ai tin vào Người Con này thì sẽ được sống đời đời. Thập Giá chính là dấu chỉ, là tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại. Lạy Chúa, đối với người Đông Phương, thì Thập Giá chính là hình phạt để trừng trị những tử tội, họ dành riêng cho tầng lớp nô lệ và dân ngoại bang lãnh chịu cái án phạt nhục nhã này. Lạy Chúa, Chúa chết nhục nhã cũng vì họ ghép Chúa vào một trọng tội, nhưng không phải là tội của Chúa nhưng là tội của chúng con. Vì vậy cái chết của Chúa trên Thập Giá là một Mầu Nhiệm => chúng con không hiểu: vì sao con Thiên Chúa lại phải chết đau thương như thế. Chúa còn bảo con: Ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo Chúa. Đây là một điều kiện đòi hỏi sự tự do của con, vì bất cứ ai sinh ra cũng đều khổ, mà đau khổ, trái ý chính là Thập Giá. Ai cũng đau khổ, nhưng ý Chúa muốn nói là: Thái độ của con phải như thế nào trước những đau khổ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng: Con đau khổ là do tội lỗi gây ra, Chúa không gửi đau khổ đến cho con bởi vì Chúa không muốn con phải khổ. Nếu con phàn nàn kêu trách là con đã đổ oan cho Chúa, là xúc phạm. Chúa cũng không muốn con tự rủa mình, hay than thân trách phận, đừng chán nản, đừng tuyệt vọng. Bực tức đâu giải quyết được gì, làm liều thì còn tai hại hơn. Lạy Chúa, Chúa cũng dạy con: phải tìm cách chân chính nhất để thoát khổ, chúng con hãy cầu nguyện cho nhau và hãy mở rộng tấm lòng khi Chúa mời gọi: “Hãy theo Ta”.

Lạy Chúa, con xin dâng chút khổ đau nho nhỏ thường ngày, để kết hợp với những khổ đau Chúa chịu trên Thánh Giá, để đền tội và cứu rỗi con. Xin Chúa cứu giúp con. Amen. **R

15/09/2016: NGƯỜI MẸ ĐAU KHỔ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các em thiếu nhi nhân ngày Trung Thu.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa. Cầu xin ơn đơn sơ, phó thác, nhờ lời Thánh Terexa nhỏ chuyển cầu.

Lạy Chúa, Chúa Giêsu yêu các em bé thơ nên mới bảo rằng: Ai muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ nhỏ. Lạy Chúa, trẻ em thì tâm hồn trong trắng, đơn sơ, đó là ngày xưa; còn hôm nay xã hội đã đầu độc các em bằng đủ thứ (internet, sách vở, báo chí khiêu dâm,…), làm cho đầu óc ngây thơ của các em bị nhiễm bẩn. Con thấy cuộc sống hôm nay chỉ có học nhồi nhét mà không có vui chơi, giải trí. Ngày trung thu, lễ tết, các em chẳng có chỗ nào giải trí đúng lứa tuổi, có chăng chỉ là gượng ép, dồn nén. Lạy Chúa, con cháu thời nay phải học hành từ rất sớm, phải làm quen với những thứ không thuộc độ tuổi của mình, làm cho các em mất đi bầu không khí ngây thơ, trong lành. Tết Trung Thu cũng chỉ vui được vài tiếng đồng hồ, sau đó lại là nhồi nhét học thêm, học thêm. Lạy Chúa, phải chăng nền giáo dục hôm nay không phù hợp, cái cần thì không dạy, cái không cần thì lại ép buộc học, kiến thức cần thiết thì không có, còn những thứ khác chẳng biết học để làm gì. Thế rồi bằng cấp bây giờ chẳng có giá trị gì, các em học xong, ra trường chỉ có một số ít là có kiến thức, còn đa số là ngu ngơ và thất nghiệp, hoặc là làm trái nghề, thật là tội.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo chủ đề: Đời sống có gì hấp dẫn. Lạy Chúa, đời sống của chúng con đầy ưu tư hoạn nạn, đau khổ, nhìn sơ qua thì thấy chán nhưng vẫn có biết bao người yêu quý và chạy theo nó. Hằng ngày con vẫn gặp, vẫn nghe, vẫn thấy đời sản xuất ra bao tai ương, hoạn nạn, có biết bao nhiêu người chết thật lãng xẹc. Thế nhưng người ta vẫn mê nó, nhiều người vẫn tìm khoái lạc trong nó, miệng thì người ta bảo là chán ghét đời, chê đời là phù ảo, nhưng chân thì vẫn chạy đi tìm nó. Người ta luôn bị quyến rũ bởi giác quan chi phối, người thì chán đời, kẻ khác lại yêu đời. Thật là loạn xạ và khó hiểu. Những thứ này thì quyến rũ con, nhưng những thứ khác lại làm cho con chê chán; dục vọng, danh vọng và tính tự phụ thì quyến rũ con, nhưng những khổ đau thì làm cho con chán ngán nó. Chúng con chỉ thích sống theo giác quan vì chúng con thường nếm thử nó và cảm thấy thích thú, nhưng cũng vì con chưa nếm được những êm dịu, những lạc thú của Chúa. Lạy Chúa, nếu những ai đã từng chán ghét thế tục và cố gắng sống cho Chúa bằng một kỷ luật thánh thiện thì chúng con sẽ rõ sự êm dịu của Chúa hứa ban cho những ai đến với Chúa bằng tinh thần tự thoát. Xin Chúa giúp con hiểu rõ: đời thảm hại và lầm lạc như thế nào, để con tự hạ, tự khinh và hoàn toàn đặt tín nhiệm vào một mình Chúa. Xin giúp con biết khóc than vì tội lỗi mình, đứng lên lập tức sau khi ngã và quyết tâm sửa lại những sơ suất.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Người Mẹ đau khổ. Mẹ ơi, Mẹ là người Mẹ đau khổ khi Mẹ chỉ có hai đứa con mà đành phải hy sinh một đứa. Mẹ đau đớn quá khi nhìn con nó chết trên hai bàn tay của mình, đó là Chúa Giêsu. Mẹ Maria cũng mang một tâm trạng tan nát như thế khi phải chứng kiến cái chết tức tưởi của con mình. Mẹ ơi, Mẹ đã luôn sống với nỗi khổ đau này từ khi Chúa Giêsu còn bé, cái ngày Mẹ nghe lời báo trước của Tiên Tri Siméon. Hôm nay Mẹ đau đớn như bị lưỡi gươm đâm thâu tim mình, Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ không la, không hét, không oán than, kêu khóc; Mẹ chỉ thông phần và chia sẻ nỗi đau khi Con mình chu toàn sứ vụ.

Lạy Chúa, Chúa đã tự nguyện chấp nhận những đau khổ, sỉ nhục để cứu chuộc loài người, Chúa cũng muốn người Mẹ đáng yêu của mình cũng thông phần đau khổ để cứu chuộc nhân loại. Mẹ ơi, khi nhớ lại lời cụ Tiên Tri Siméon, Mẹ biết trước nhưng làm sao Mẹ có thể yên tâm bình thản sống với lưỡi gươm đâm thâu lòng Mẹ ? Khi nghe tin Vua Herode tìm giết con trẻ, Mẹ đã bồng ẵm Con đi trốn chạy qua xứ người, nhà cửa không có, nơi ăn chốn ở thì chẳng ra làm sao ? Lời Tiên Tri khi nào thì ứng ngiệm đầy đủ ? Người mẹ nào lạc mất con mà không đau khổ ? Lòng Mẹ tan nát khi thấy thân thể Con rách nát, tím bầm. Cây Thánh Giá thì quá nặng nề, quân dữ thì chê cười, đánh đập, phỉ nhổ. Mẹ ơi, còn đau khổ nào hơn, Mẹ nhìn thấy con bị treo lên mà không ngất xỉu, Con chết đi trong thân xác, thì Mẹ cũng chết đi trong tâm hồn. Mẹ ôm thi thể con lạnh giá, Mẹ như vị chủ tế đang hiến dâng thánh lễ. Trước đây Mẹ thấy Con khổ, Con chết thì lòng Mẹ đã tan nát lắm rồi, giờ thì Mẹ chứng kiến xác Con bị chôn trong mồ đá, Mẹ không còn gặp Con nữa. Nhưng Mẹ đã dằn lòng và vâng theo ý Chúa Cha. Mẹ ơi khi con suy nghĩ đến đây, con mới hiểu Thánh giá của cuộc đời con không là gì nếu đem so sánh với Thánh Giá của Mẹ và Thánh Giá của Chúa Giêsu Con Mẹ . Xin Mẹ hãy trợ giúp con sống nhẫn nại, chịu đựng, can đảm vác Thánh Giá của đời con. Xin cho con chết đi với Chúa, thông phần đau khổ với Mẹ, để ngày sau con cũng được sum họp với Mẹ, với Chúa ,với các anh chị các Thánh trên thiên quốc. Amen.**R

16/09/2016: NHỮNG PHỤ NỮ THEO GIÚP CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các phạm nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, con rước Lễ đền tạ Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các phạm nhân. Lạy Chúa, làm người ở đời ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm. Khi lỡ phạm thì nhiều người cảm thấy rất ân hận, rất đau buồn, muốn chuộc lại lỗi lầm ngay, họ sám hối, họ xin lỗi, họ muốn đền bù . Luật Chúa thì có thể được vì Chúa là đấng xót thương, Chúa mau tha thứ, mau quên lỗi lầm vì Chúa không có trí nhớ, Chúa dốt toán, và Chúa rất rộng lượng. Điển hình như câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, họ đem đến trước mặt Chúa để nhờ Chúa xét xử. Chính vì họ nhờ nên Chúa mới xử, (NẾU HỌ KHÔNG NHỜ THÌ cHÚA KHÔNG XỬ NGAY ĐÂU) ,vì thế Chúa mới xét xử theo kiểu của Chúa. Chính vì họ không chân thật, giả hình, họ muốn đánh đố Chúa, họ muốn xem thử Chúa nói được mà có làm được hay không ? Chúa nói tha thứ, tha thứ mãi mãi, tha thứ tới 70 lần 7, thử coi lần này Chúa sẽ tha bằng cách nào ? Họ đâu có ngờ, họ muốn đánh đố một vị Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa chứ nào phải phàm nhân. Thế là Thiên Chúa đã ra tay, và họ đã câm miệng mà không thể nói được lời nào.

Hôm nay, con mới nghe con còn ngạc nhiên huống hồ là dân Do Thái ngày xưa. Rõ ràng là chị ta có tội, vì chị bị bắt quả tang cơ mà. Chính chị cúi đầu xác nhận cơ mà. Thế mà Chúa vẫn có cách cứu chị, Chúa vẫn tha cho chị được, đến đỗi không có bất cứ người nào bắt bẻ Chúa được. Tất cả bọn họ đã quay đầu lại và lầm lũi bước đi, miệng họ nói gì đó con không nghe, nhưng con đoán những chữ mà họ nói không có gì khác hơn là chữ “bái phục ! bái phục !”. Lạy Chúa, Chúa quá khôn ngoan, Chúa khôn vô địch, thế mà Chúa cũng hết cách nên chỉ còn cách cuối cùng là đục thủng tâm can họ để chị phụ nữ ấy thoát ra: “Ai trong các ông vô tội ?”. Chẳng có ai vô tội. Thế là họ đã thua, họ thua hết keo này đến keo khác. Nhưng Chúa ơi, Chúa chỉ làm vài việc điển hình mà thôi. Khi suy đến điều này, con nhớ lại xã hội chúng con đang sống -> Luật pháp hiện hành hễ có tội là chịu phạt, cho dù có ăn năn hay không ăn năn, cho dù có vô tình hay cố ý, cho dù có oan hay không oan, tất cả đều phải chịu phạt. Một hình phạt cho dù không cân xứng với tội, cho dù tội nhẹ mà bị phạt nặng, hay ngược lại. Cho dù là án oan, cho dù là bản án ấy đã đặt dấu chấm hết cho tương lai cuộc đời của một con người ,thì luật pháp vẫn vô tình, thì phán quyết của tòa án cũng chỉ khô khốc và lạnh tanh. Cuộc đời của ai đó vì thế sẽ chấm hết, không khoan nhượng, không oan ức, không cho cơ hội nào nữa. Khi tiếng búa của quan tòa đã vang lên thì khó lòng mà thay đổi được số phận. Con nói dông dài thì cũng chỉ muốn diễn tả hai chữ thôi : Tội nghiệp. Một đời lầm lỡ, hay một đời cố tình, hay là oan khiên gì gì đi nữa, thì các tù nhân cũng là những con người đáng thương. Con không trách luật pháp vô tình, con không trách các quan tòa là những con người không thấu hiểu nỗi đau của các tù nhân. Nhưng nhìn xa hơn, con trách đầu tiên là các nhà giáo dục, con trách các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà lãnh đạo xã hội, các bậc cha mẹ như con đây: sống gương xấu, nói được mà làm không được, không tạo môi trường sống tốt hơn, không làm hết sức mình. Chính những người có quyền cầm cân nẩy mực đã không làm hết sức mình, đã không sống thật tốt, đã không cầu nguyện, đã không tạo một bầu khí trong lành, đã gây ra bao nỗi oan khiên, đã gây bất công. Để rồi dùng chính cái quyền của mình để oán phạt những kẻ lầm lỗi, sa cơ, thất thế . Lạy Chúa, con biết Chúa nhìn thấy hết, Chúa biết hết. Nhà tù nào cũng chật, không phải nhà tù là nơi hấp dẫn cho nên họ muốn vào, mà chính vì đạo lý suy đồi, không thể tiêu diệt hết kẻ xấu bằng súng đạn, bằng mã tấu. Nhưng là hoán cải họ, giúp họ sống tốt hơn thì con họ sinh ra cũng sẽ tốt. Từ đó con người sẽ biến đổi. Tại sao chúng con không xử án như Chúa xử ? Tại sao chúng con không thấy lỗi lầm của mình ? Tại sao chúng  không sửa đổi mà cứ đòi người khác phải sửa đổi ? Tại sao con không sống tốt mà lại cứ đòi người khác phải sống tốt ? Tại sao nhà tù đầy người ? Luật pháp thì quá nhiều, nhưng xã hội lại cứ bất an, lộn xộn ? Có phải vì lòng chúng con ác độc, miệng chúng con nói giỏi nhưng tay chân chúng con cứ phạm tội ? Thế thì chừng nào thế giới này mới bình an, hạnh phúc ? Hãy nhìn vào các phạm nhân, hãy thương họ, họ cũng là người, họ cũng có trái tim, họ cũng biết thế nào là an vui hạnh phúc. Nhưng sao họ lại thích vào tù ? Bởi vì họ thấy ngoài đời cũng chẳng khác nào ở nhà tù, họ như đàn cá bị động, chạy tứ lung tung và thế là mắc vào lưới. Lạy Chúa, xin cứu chúng con, xin giải thoát họ.

Hôm nay, con tập cầu nguyện cùng Chúa với chủ đề : hãy chờ Chúa đến. Lạy Chúa, chúng con không khác gì đàn cá bị động, càng vùng vẫy, càng khốn khổ. Xin cho chúng con bình tâm trở lại, cố gắng làm nhiều việc tốt, đừng mất bình tĩnh khi gặp khốn khó. Hãy bình tâm chờ Chúa đến, Chúa bảo con hãy nhẫn nhục chịu đựng trong thời gian tạm trú ở trần gian này, hãy chờ Chúa đến giải thoát con khỏi nơi ưu phiền trái ý. Lạy Chúa, Chúa dạy con: những đau khổ đời này không thấm vào đâu so với cuộc sống vinh hiển mà Chúa dành cho con sau này. Xin giúp con khôn ngoan qua cách sống nhẫn nhục.

Hôm nay, con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Những phụ nữ đi theo giúp Chúa. Hôm nay, con học hỏi về cách Chúa hành xử với các chị phụ nữ đi theo Chúa. Lạy Chúa, dù Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Chúa cũng không bao giờ coi thường những sự cộng tác bé nhỏ của con người. Lạy Chúa, người đàn bà thời nào cũng ít được coi trọng, Chúa luôn chờ đợi sự rộng lượng của mỗi người chúng con. Chúa đến đây không để làm việc đơn độc, Chúa muốn chúng con cộng tác, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Chúa muốn mỗi người chúng con đều phải cộng tác với Chúa để Tin Mừng có thể đến được với mọi người. Đã bao thế kỷ qua, con người luôn đề ra chủ trương giải phóng phụ nữ, đề cao vai trò của phụ nữ và để cho nam nữ được bình quyền. Và chúng con thấy rằng: con người đã tiến bộ rất nhiều, hay có thể nói rằng: Chúa Giêsu chính là người đã khởi xướng việc tôn trọng người phụ nữ. Từ ngày xưa, người phụ nữ luôn bị thua thiệt về mọi phương diện, không được đối xử công bằng, thậm chí người ta còn coi các chị như là đầu mối của tội lỗi. Như vậy thật là bất công. Đến thời Chúa Giêsu, thì Chúa tỏ ra bênh vực, tôn trọng, đối xử thật nhẹ nhàng. Vì đối với Chúa, cả nam và nữ đều do Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, là hai ngôi vị bình đẳng, có cùng phẩm giá, cả hai cần bổ túc cho nhau. Vì đối với Chúa, Chúa không phân biệt đàn ông hay đàn bà, mà chỉ là thánh nhân hay tội nhân. Nhìn chung, các bà vẫn nhiệt thành hơn nam giới .

Chúng con hãy noi gương Đức Mẹ, Thánh Madalena và các bà phụ nữ ngày xưa, đã tận tình theo giúp Chúa. Xin giúp con đối xử thật tốt với người phụ nữ của đời con  Amen.  **R

17/09/2016: NHỜ ĐÂU MÀ HẠT GIỐNG TRỔ SINH HOA TRÁI

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người bị xã hội bỏ rơi.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ và đền tạ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ là Mẹ chúng con; không có Mẹ, chúng con như những đứa bé mồ côi, rách rưới, đói khát, ốm đau, thất học. Mẹ đã rất thương chúng con nên Mẹ đã tìm hết cách để cứu chúng con / muôn đời con phải cám ơn Mẹ, không có Mẹ thì Thiên Chúa đốt cả thế giới này lâu rồi.

Hôm nay con cũng cầu xin cho những người nghèo đói, dốt nát, bị xã hội bỏ rơi, khinh chê, hất hủi. Lạy Mẹ, thế giới càng văn minh thì con người càng ích kỷ, thế giới càng giàu có thì con người càng đói khát, cơm không có ăn, nước không có uống. Không phải vì thế giới thiếu nước, thiếu cơm, nhưng là do họ lấy nước làm những thứ không đúng, họ lấy đất trồng lúa làm sân golf, họ lấy lúa đổi vũ khí, cho nên tuy lúa nhiều nhưng người dân đâu có được ăn. Bằng chứng là lúa nhiều đứng nhất, nhì thế giới, nhưng giá lại cao ở trên trời, thật là khó hiểu.

Hôm nay cũng là ngày con kính 2 vị Thánh Đaminh và Phan Sinh, là hai vị Thánh tiên phong dạy chúng con về đức khó nghèo. Lạy Chúa, thế giới có rất nhiều người đói ,càng làm cho con thêm khó hiểu, lẽ ra ngày trước làm ruộng bằng sức người thì có thể đói do làm không đủ ăn, nhưng ngày nay cái gì cũng do máy móc tân tiến, nhưng sao lúa gạo vẫn đắt đỏ. Có phải vì chúng con ăn nhiều quá hay là do chúng con tiêu xài nhiều quá ? nếu cứ tính lúa ra nhà lầu xe hơi thì con thấy chóng mặt quá, hèn gì cơm không cao, gạo không kém. Một lời con xin thưa với Chúa, vì lý do gì thế giới vẫn có rất nhiều người chết đói ? Như vậy ông nhà giàu phạm tội gì mà lại sa vào hỏa ngục, còn anh ăn mày có làm gì đâu mà lại được lên thiên đàng. Con suy nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng con cũng tìm được câu trả lời, nhưng con không biết có đúng hay không ? Ông nhà giàu vì một chữ thôi mà ông đã bị phạt, chữ đó là gì ? Xin thưa, đó là chữ “yêu”. Ông không yêu nên ông bị phạt, ông không yêu nên ông đã không tìm cách cứu người anh em đói khổ ở trước cổng nhà. Ông thấy, ông biết, chỉ có điều là ông không yêu anh ta, ông mặc kệ anh ta, ai chết ráng chịu, tôi không cần biết. Còn anh ăn mày, anh làm được công trạng gì mà anh lại được ngồi ngay lòng Abraham ? Cũng chỉ nhờ một chữ “yêu” mà ông đã được thưởng. Ông yêu ai? Xin thưa, ông yêu Chúa. Vì yêu mến, tin tưởng ở Chúa nên ông phó thác mọi sự cho Chúa, ông không hề than phiền, trách mắng, oán than; trái lại ông cứ vui vẻ, nhẫn nhục chịu đựng phần số của mình. Ông cũng biết Chúa yêu thương ông và Chúa sẽ bù đắp cho ông. Chính vì thế mà ông đã được ban thưởng xứng đáng.

Lạy Chúa, tiền của sẽ dẫn đến nguy cơ, ông nhà giàu đã phạm vào những nguy cơ: nguy cơ gây bất công, nguy cơ làm cho ông phân tâm, nguy cơ làm cho ông chọn sai chủ, và cuối cùng là nguy cơ ông sử dụng sai ý Chúa. Chúa bảo ông phải làm theo ý chủ là đi phân phát, mà ông chỉ giữ lại và ăn một mình, khiến cho tôi trai tớ gái thiếu ăn mà chết đói.  Lạy Chúa, con vẫn nhớ lời Chúa đã dạy con: làm quản lý là chỉ để phân phát và làm lợi cho chủ số vốn mình đã lãnh nhận. Chính ông nhà giàu đã làm sai, ông đã bị phạt trầm luân. Bao nhiêu đó đã đủ cảnh báo con chưa ? Con đã quản lý tiền bạc của Chúa như thế nào ? Con đã phân phát hay con chỉ ăn một mình, con đã làm sinh lợi số vốn hay là con đã đem chôn xuống đất ? Lạy Chúa, xin cho con sáng suốt để lựa chọn và sử dụng đúng những của cải Chúa ban.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Vì sao con thành công ? Thật ra con làm được điều nọ, điều kia là do có ơn Chúa trợ giúp và hướng dẫn. Ơn Chúa giúp con có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để phó thác vào một mình Chúa. Lạy Chúa, ơn Chúa xuống trên ai thì người đó sẽ trở nên mạnh mẽ và vững vàng. Nhưng khi ơn Chúa rút lui thì người ấy trở nên nghèo túng và yếu đuối cùng cực và có thể làm mồi cho những khổ đau và mưu chước của quỷ dữ. Lạy Chúa, lúc này Chúa bảo con đừng nên bất nhẫn, đừng nản chí, thất vọng, nhưng hãy vững tâm theo Chúa và hãy vì danh Chúa mà đón nhận mọi thứ xảy đến cho con. Bởi vì hết mưa thì trời sẽ tạnh, sau giông tố sẽ có sự bình an, sau thánh giá sẽ là ơn an ủi.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Nhờ đâu mà hạt giống trổ sinh hoa trái ? Kiên trì sẽ đi đến thành công bởi vì người xưa có câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Làm điều gì cũng phải hạ quyết tâm, không làm lơ lơ, lửng lửng. Ngày xưa con người làm bằng chân tay nên có rất nhiều kiên trì; ngày nay con người làm mọi thứ bằng máy móc nên đâm ra lười biếng, con người muốn cái gì cũng nhanh chóng, tốc độ. Nhưng Lạy Chúa, cái gì nhanh quá cũng không tốt nên người đời có câu “dục tốc bất đạt”. Tốc độc chậm thì thương tích nhẹ, tốc độ cao thì chấn thương nghiêm trọng hơn, có khi tan nát và vô phương cứu chữa. Lạy Chúa, việc gì cũng nhờ kiên trì mà thành công, Chúa muốn con trung thành trong đức tin, con cần phải nhẫn nại, chuyên cần lắng nghe, siêng năng thực hành lời Chúa, thì người Kito hữu mới trưởng thành và đạt tới hạnh phúc nước trời.

Qua bài Tin Mừng, Chúa muốn dạy con: Ruộng đất tốt, hạt giống tốt thì cây mọc mới tốt. Như vậy lời Chúa có trổ sinh kết quả tốt đều tùy thuộc vào tâm hồn người nghe, đây là điều kiện tối cần để tạo thuận lợi và mang lại tối đa cho kết quả thu hoạch.

Lạy Chúa, Chúa muốn kết quả cuối cùng, và tối thiểu cũng phải là 30. Cho dù kết quả không như ý muốn nhưng Chúa bảo chúng con đừng vội thất vọng, vẫn phải cố gắng và luôn tin tưởng vào Chúa, thua keo này ta bày keo khác, Chúa bảo con hãy bắt chước người đàn bà ngoại giáo khi bà xin Chúa chữa lành cho con bà.

Lạy Chúa, xin đừng để con bỏ cuộc giữa chừng, xin giúp con luôn kiên trì, cố gắng cầu xin và trông chờ ơn Chúa trợ giúp. Amen.**R

18/09/2016: NGƯỜI QUẢN GIA KHÔN KHÉO

Ý cầu nguyện: Cầu cho lãnh đạo các quốc gia.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là ngày con đền tạ Chúa Ba Ngôi. Lạy Thiên Chúa, loài người tội lỗi, xúc phạm đến Chúa nhiều quá, trong đó cũng có một phần lỗi của con. Hôm nay con xin đại diện cho gia đình để xin lỗi Chúa, xin Chúa thứ tha và ban ơn thánh giúp con mỗi ngày sống tốt hơn, biết dạy con cháu phải yêu mến và tạ ơn Thiên Chúa thế nào cho xứng đáng. Lạy Chúa, chúng con không thấy Chúa nhưng chúng con tin Chúa, con tin Chúa từ khi con có tuổi khôn, từ những lúc Chúa ra tay cứu con, đã ban đức tin cho con. Chúa cũng cho con ngã ngựa như Thánh Phaolo, Chúa cũng cho con thấy tội con nhiều như thế nào, Chúa cũng cứu con nhiều lúc bằng những ơn trợ giúp nhãn tiền. Chính vì được Chúa củng cố đức tin và ban cho con biết bao ơn lành nên con mới được chút lòng tin như hôm nay.

Lạy Chúa, ước gì con không dám phạm tội nữa, ước gì Chúa cho con thấy tội lỗi của con, ước gì con thấy được hình phạt mà Chúa sẽ dành cho con, ước gì con nhận ra tình thương của Chúa, ước gì con biết sám hối ăn năn như người con hoang đàng. Con cảm tạ đội ơn Chúa vô vàn, nếu Chúa không thương thì thân xác này đã ra tro bụi từ cái năm 1975. Lạy Chúa, như vậy là Chúa đã tái sinh con rồi.

Hôm nay con cũng muốn dành ngày này để cầu nguyện cho lãnh đạo các quốc gia. Lạy Chúa, con thấy đại đa số lãnh đạo các nước đều là những nhà lãnh đạo khôn ngoan, nhanh nhẹn trong cách ứng xử và có miệng mồm nhanh nhẹn, nhưng cũng không kém phần dối trá. Theo con thấy hình như họ không có chút chân thành, họ đối xử với nhau rất chân tình bằng vẻ bề ngoài nhưng đố ai hiểu được bên trong họ đang nghĩ gì và mưu đồ gì. Lạy Chúa, đầu óc họ khôn, miệng họ nhanh, nhưng vì họ có nhiều quyền lực nên không muốn bị ai điều khiển, cũng không muốn ai đè đầu cưỡi cổ. Chính vì thế mà thế giới không có ngày nào bình yên. Lạy Chúa, vậy con biết xin gì cho họ đây ? Cái gì họ cũng có: họ có quân đội, có quyền, có tiền, có người ủng hộ, có người hầu kẻ hạ, họ được mọi người tung hô. Chính vì sướng quá nên họ không nghe, không thấy, không biết những người khốn khổ nghèo đói, bệnh tật đang ở rất gần họ. Chính vì lòng họ thiếu chữ “yêu” nên họ ngờ vực nhau, họ không hề nghĩ đến anh em các dân tộc khác đang khổ đau thiếu thốn, đói khát vì những anh nhà giàu ích kỷ như họ.

Hôm nay con sẽ xin gì cho họ đây ? Họ đã khôn ngoan rồi, nhưng họ khôn không đúng hướng, họ giàu có nhưng họ không ngờ rằng chỉ một chút tiền thừa họ bỏ ra thì có thể sẽ có cơm bánh cho rất nhiều dân tộc. Họ thừa tiền bạc nên họ mua vũ khí, khí tài chất đầy kho để hăm dọa kẻ yếu, và nhe nanh với những người bằng vai phải lứa với họ. Hôm nay con chỉ biết xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan từ chốn trời cao, xin Chúa ban cho họ có trái tim rộng mở, cho miệng lưỡi họ chỉ nói lời chân tình yêu thương, tha thiết, cho tay họ thay vì nhấn nút tử thần, thì họ hãy ban phát, thực phẩm, thuốc men, sách vở, công cụ canh tác làm ra thực phẩm. Con nài xin Chúa cho họ cũng nhận ra Chúa, cho họ hiểu được tình yêu và đường lối của Chúa, cho họ biết thương dân nghèo, thương các nước yếu thế. Lạy Chúa, nếu không ai gây bất công, gây chiến, để phải chạy đua vũ trang, thì con tin chắc rằng: thế giới không có bất cứ ai đói khát.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Xét mình và quyết chí sửa sai. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Khi con đến nhà thờ, con phải khiêm nhường thẳm sâu và kính cẩn thờ lạy Chúa. Xin ban cho con có đức tin mãnh liệt để con quyết tâm làm vinh danh Chúa. Xin cho con xét kỹ lương tâm và tận tình sám hối, khiêm nhường đến tòa cáo giải để xin ơn tha thứ. Xin Chúa giúp con gội rửa để có được một lương tâm trong sạch, xin đừng để con cố chấp bằng một tội trọng trong lương tâm, xin đừng vì nó cản trở mà không cho con thoải mái đến với Chúa. Xin Chúa giúp con sám hối chung mọi tội, mọi tính xấu và thống hối riêng những tội con trót phạm mỗi ngày, xin Chúa cũng giúp con khiêm tốn xưng ra những đớn hèn của dục tình trong con, xin cho con đứng vững, ôm chặt lấy Chúa và không bao giờ sa ngã nữa.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Người quản gia khôn ngoan. Lạy Chúa, trên thế giới có hai hạng người: người tốt, người xấu. Tiền bạc cũng hai thứ: tiền chân chính và tiền bất chính. Tiền chân chính do con làm bằng mồ hôi nước mắt, với tấm lòng thẳng ngay, không gian tham, trộm cắp, đầu cơ, gian ác, con dành dụm thứ tiền này để dâng cho Chúa, để giúp đỡ anh em. Chúa rất yêu thích thứ tiền này vì nó là tiền sạch. Tiền bẩn là đồng tiền do con ăn cắp, tham nhũng, gian ác, đầu cơ, bóp cổ anh em mà có. Vì nó là tiền bẩn nên Chúa không thèm nhìn thấy nó. Nhưng Chúa ơi, đồng tiền Chúa ban cho con là thứ tiền con rất cần, con cần nó để mua cơm áo, đóng tiền nhà, tiền học phí, tiền thuốc men, không có nó con sẽ khốn khó. Nhưng Chúa bảo: ai có nhiều tiền thì khó vào nước Thiên Chúa, vì thế con suy nghĩ và hiểu rằng: do đồng tiền nó có 4 nguy cơ, cho nên Chúa cảnh báo con thế thôi. Nếu con dùng cho đúng thì nó rất tốt cho con, nó chính là phương tiện giúp con làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, con biết rằng: Lằn ranh giữa công bình và bác ái nó rất mỏng manh. Về phép công bình, chỉ cần một chút thiên lệch thì đồng tiền sẽ trở thành bất chính ngay. Hơn nữa, nếu con phân tâm, chỉ lo nghĩ tới tiền thì con bị chia trí, không nhớ được Chúa. Cũng vì đồng tiền quá hấp dẫn và có sức mạnh nên tâm trí con cũng vì thế mà làm cho con tối mắt nên lựa chọn sai, thay vì chọn Chúa, thì con lại chọn tiền. Và cuối cùng: khi có nhiều tiền thì con sẽ bị nó làm lung lạc, lúc đó con sẽ xài bậy, thay vì làm vinh danh Chúa thì con lại dùng chính đồng tiền Chúa ban để chống lại Chúa qua việc cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, gây bất công. Lạy Chúa, Chúa giao cho con chức vụ quản lý, con quản lý tiền để phân phát chứ không phải để giữ làm của riêng, cũng không phải để con tích trữ. Xin giúp con biết rộng tay ban phát, vì bổn phận quản lý của con là phải phân phát lương thực cho anh em đúng thời đúng buổi, để không có ai phải đói khát. Xin Chúa giúp con chu toàn bổn phận này . Amen.**R

19/09/2016: LÃNH NHẬN VÀ THÔNG TRUYỀN

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các linh hồn.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Thiên Chúa và xin ơn trợ giúp từ các Tổng Lãnh và Thiên Thần Bản Mệnh. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con những người bạn tốt là các Thiên Thần, các Ngài có nhiệm vụ gìn giữ chúng con tránh khỏi các tai nạn phần xác, và phần hồn thì khỏi bị sự tác hại và cám dỗ của ma quỷ. Các ngài nhắc con luôn nhớ đến Chúa, xúi giục chúng con làm những việc lành phúc đức, ghi công tội để trình Chúa vào giờ phán xét của mỗi người. Người đời thường không để ý, riêng con kính các Ngài từ ngày con trưởng thành, vì con nghĩ: Nếu có Lucifer thì phải có Micae, nếu ma quỷ hại con thì phải có Đấng hộ vực che chở con. Có rất nhiều lần con và các thành viên khác trong gia đình đã nhận ra sự che chở nhãn tiền như phép lạ của các Thiên Thần, bởi vì con luôn cầu xin và các Ngài đã ra tay che chở chúng con khỏi những tai nạn trên đường đi. Như thế, phần hồn các Ngài cũng hết sức cứu giúp chúng con, chỉ là con không nhận ra mà thôi, nhưng con khẳng định là có, và con cũng tin chắc chắn như vậy. Con tin rằng: Hễ có Thiên Chúa thì phải có các Thiên Thần, hễ có thần dữ thì ắt có thần lành, có kẻ hại con thì cũng có đấng che chở cho con. Con cảm ơn các Ngài, xin các Ngài tiếp tục che chở, giúp đỡ chúng con, thông ban cho chúng con ơn kính mến Thiên Chúa như các Ngài.

Hôm qua con đi viếng mộ cha cố Đaminh, cựu Chính xứ của chúng con, con cũng ghé viếng mộ cha Phanxicô Assisi Minh Đăng. Con thấy mộ các Linh Mục, Tu sĩ ở đó rất nhiều, con nhớ ơn các Ngài nên đã cầu nguyện cho các Ngài, con cũng nhớ đến các linh hồn của những người thân, những ân nhân, bạn bè thân hữu của con. Con biết các linh hồn ngày đêm rất khốn khổ vì ngọn lửa hồng thiêu đốt, vì những thiếu sót của các Ngài khi còn sống. Con xin Chúa nhân từ xót thương các linh hồn. Lạy Chúa, Giáo hội thanh luyện rất đau khổ vì ngày đêm các Ngài chịu nóng rát, các Ngài rất hối hận và muốn làm gì đó cho mình, nhưng các Ngài đã hết cơ hội, chỉ còn trông chờ vào những người còn sống. Thế nhưng chúng con lại làm biếng, lơ là, chẳng muốn nhớ đến.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua ý tưởng: Phải phục vụ những nhu cầu bất đắc dĩ. Thánh Phaolo dạy chúng con rằng: Dù ăn, dù uống, dù làm điều gì khác, thì cũng phải vì sáng danh Chúa. Lạy Chúa, ăn uống ngủ nghỉ và những thứ nhu cầu khác chỉ để phục vụ cho thân xác, nhưng đối với những linh hồn yêu mến Chúa thật thì đó cũng là những thứ phiền toái. Con cảm tạ Chúa đã thương ban, nhưng nhiều khi chúng con lạm dụng quá đến độ bê tha, đến độ chúng con thờ cái bụng chứ không còn thờ Chúa nữa. Lạy Chúa, chúng con có thân xác nên cần phải nuôi sống, luật Chúa chỉ cấm những điều không cần, nhưng vì chúng con đam mê theo giác quan. Chúa muốn chúng con sống chừng mực để thân xác không vì thế mà phản bội tinh thần. Chính vì chúng con không chừng mực, không thể nghiêm khắc với thân xác mình nên xin Chúa hãy cầm tay dắt chúng con đi giữa hai thái cực đó, để con tránh không phạm phải những điều thái quá hay bất cập đó .

Lạy Chúa, Chúa bảo con: Của ở đâu thì lòng con ở đó. Nếu con chạy theo thế tục thì con chỉ lo tìm hạnh phúc ở hiện tại, lo thu góp nhiều của phù vân, mà quên mất tương lai. Lạy Chúa, Chúa dạy con: trên đường về quê trời, hãy bắt chước những khách lữ hành, chỉ mang theo những thứ thật cần thiết để đi tới đích; còn những thứ con mang theo vì tham lam, tiếc rẻ, sẽ là gánh nặng đè trên lưng con, nó có thể sẽ làm cho con té ngã dọc đường, hay ít ra nó sẽ làm cho con đi chậm lại, mất thời giờ mà có khi còn đi tới đích không kịp. Lạy Chúa, xin nuôi sống linh hồn con bằng thịt máu Chúa để con không còn quá đói, quá no. Xin giúp con được bền lòng theo Chúa đến cùng.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đề tài bài Tin Mừng: Lãnh nhận và thông truyền. Lạy Chúa, vào thời xa xưa, Thiên Chúa là điều gì đó vượt quá trí hiểu của con. Nhưng hôm nay, Chúa muốn cho mọi người cùng biết, Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, Chúa không dấu điều gì với dân Do Thái, nhưng Chúa đã Mạc Khải bằng lời của Người Con cho mọi người cùng biết. Chúng con là Kito hữu, Chúa đã ban lời Chúa, nhưng không muốn chúng con chỉ giữ nó cho riêng mình, nhưng phải tìm mọi cách để làm cho nó lan tỏa ra cho mọi người chung quanh bằng chính đời sống của chúng con. Chúa muốn chúng con thông truyền, Chúa muốn chúng con giới thiệu Chúa cho anh em mình bằng chính đời sống bác ái yêu thương như ý Chúa muốn trong các giáo huấn từ sách Tin Mừng. Mục đích Chúa muốn con khi sống ở trần gian là phải trở nên ánh sáng như chiếc đèn, đèn phải chiếu sáng, phải đủ dầu, phải được đặt ở nơi cao, để phá tan u tối, để cho nhiều người được thấy. Như vậy cũng có nghĩa là Chúa muốn con sống tốt để gây ảnh hưởng tốt cho nhiều người khác. Chúa còn bảo “gần đèn thì sáng”, càng có nhiều đèn đốt lên cùng một lúc thì cả một khu vực cùng sáng chứ không phải chỉ là đèn nhà ai nấy sáng. Lạy Chúa, Chúa bảo chúng con: mỗi người phải là một cây đèn. Một cây đèn cháy, rồi đến 2-3, rồi hàng trăm, hàng nghìn. Như thế, thế gian sẽ không còn u tối, sẽ ấm cúng, sẽ vui tươi, hạnh phúc. Thế giới này có nhiều căn nhà, căn nhà nào cũng phải sáng. Vậy nên Chúa rất cần cây đèn chúng con phát sáng. Lạy Chúa, đèn của con ,Chúa chỉ đốt cho con một lần lúc rửa tội, càng về sau này con càng cần phải duy trì ánh sáng của cây đèn, không được để cho nó tắt vì thiếu dầu, vì gió thổi, vì đổ ngã. Có như thế Chúa mở cửa, Chúa thấy con có cầm đèn chiếu sáng trên tay, lúc đó Chúa mới cho vào.

Lạy Chúa, có quá nhiều khả năng Chúa ban cho con. Xin giúp con biết quảng đại trao ban cho anh em con theo khả năng của mình, để nước Chúa mau lan rộng. Amen.**R

20/09/2016: AI THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu Chúa ban đức tin cho dân tộc Việt Nam.

Hôm nay, ngày con kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban đức tin cho con. Xin Chúa cũng thương ban đức tin cho anh em lương dân chung quanh chúng con. Lạy Chúa, khi con tìm hiểu một chút về những nỗi thống khổ mà các bậc tiền bối của con phải chịu trong thời kỳ bắt đạo khắc nghiệt và lâu dài, số người chịu khổ vì đạo là quá lớn, cả hàng mấy trăm nghìn người. Các Ngài phải chịu tịch thu tài sản, bị phân sáp, bị thích chữ “Gia-Tô-tả-đạo” lên trán, bị đối xử tàn độc, bị tù đày, đòn vọt, tra tấn. Nhưng đau đớn nhất chính là tan nhà nát cửa, vợ chồng, con cháu ly tán, mỗi người một nơi, chẳng còn có tương lai sự nghiệp, tất cả mất hết trong đau đớn tủi nhục. Lạy Chúa, các Ngài phải chịu đau khổ tột cùng nếu muốn nhận triều thiên tử đạo và nhành lá thiên tuế. Càng ngẫm nghĩ, con càng khâm phục, con càng thấy mình chẳng ra gì. Dù cùng cực như vậy, nhưng các Ngài không ai bỏ đạo.

Hôm nay nhìn lại hoàn cảnh sống đạo của con, con thấy thật là xấu hổ, con sống đạo một cách hết sức giả hình, máu đào đức tin mà con lãnh nhận từ các thánh tổ tiên của con, chẳng có giá trị gì. Chúng con vùng miền, so kè, ghen tỵ, tranh giành nhau, chẳng có chút gì gọi là đoàn kết yêu thương. Chức vụ thì cứ lãnh nhận nhưng bổn phận thì chẳng chịu thi hành, gương tốt thì không sống, chỉ làm gương xấu để cho người ta chê cười đạo Chúa. Lạy Chúa, chúng con sống đạo chẳng khác chi những con người vô đạo, cũng gian tham, nói hành nói xấu, kiêu căng, tự phụ, chẳng vâng phục bề trên, chẳng chịu làm tròn chức trách, muốn lấn quyền bề trên, chà đạp anh em. Lạy Chúa, chúng con đâu cần đối diện với các dụng cụ tra tấn, chưa thấy nó mà chúng con đã bỏ, đã chạy từ lâu, chúng con ích kỷ,  hại nhân, chẳng ra làm sao cả. Lạy Chúa, Phero chối Chúa, nhưng ông đã ăn năn; Phaolo bắt đạo, nhưng ông đã đền bù lại. Còn chúng con, mãi mãi chỉ giữ đạo bằng hình thức ,gương mù gương xấu. Chúa nhìn thấy, Chúa chê, Chúa xa lánh là phải rồi, chẳng ai bắt, chẳng ai đánh mà chúng con đã chối, đã bỏ. Con chối, con bỏ Chúa bằng nhiều hình thức, con nào dám tuyên xưng đức tin vào Chúa qua cách sống đạo công chính, con chỉ muốn làm thầy, làm cha thiên hạ. Con không muốn chọn Chúa, con chỉ là tên nói láo không hơn không kém. Lạy Chúa, con xấu hổ quá, xin Chúa thay đổi con, xin Chúa tha lỗi cho con, xin Chúa ban thêm đức tin cho con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua chủ đề: Tự phụ và khiêm tốn. Lạy Chúa, theo con hiểu tự phụ là không coi ai bằng mình, mình là số một, là nhất. Khiêm tốn là coi mình không bằng ai, thua kém mọi người, cuối rốt mọi người. Người đời thích có nhiều bạn hữu quyền thế, luôn tự hào mình là người học giỏi, con nhà giàu, con dòng cháu giống, thích cười với người sang, nịnh với người quyền thế, vỗ tay khen người đồng lõa. Người yêu Chúa, người sống trong ân sủng của Chúa thì yêu cả người thù ghét mình, không tự kiêu vì có nhiều bạn, có lắm tiền, có chức vụ cao, nhưng họ chỉ hãnh diện vì tổ tiên mình là người thánh đức, trọng bần, khinh phú, thương giúp người nghèo, bênh đỡ người vô tội, vui cùng người chân thực, luôn thi đua làm việc thiện và hãnh diện vì mình sống giống Chúa Kito. Người thiếu ơn Chúa thì hay phàn nàn vì mình thiếu thốn, vất vả. Người có ân sủng thì luôn nhẫn nại chịu đựng cảnh túng nghèo. Người thiếu ơn Chúa thì thích quy hướng mọi sự về mình, có đấu tranh, có làm mọi việc chỉ vì muốn làm vinh danh mình. Người có ơn Chúa thì quy hướng mọi sự về Chúa và nhận mình là kẻ thấp hèn, không phô trương, không hãnh diện, không tranh luận, không đề cao ý mình, chỉ muốn phó thác mọi sự theo ý Thiên Chúa xét định.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: đừng ham tìm biết những bí mật, đừng ham thích ra mắt quần chúng, đừng vơ vét tiền của , đừng làm việc chỉ vì tiếng khen. Vì tất cả chỉ là phù phiếm vì Thiên Chúa rất ghét kiểu sống phô trương, người khiêm tốn thì dấu đi tất cả và chỉ muốn làm vinh danh Chúa, không thích mình được ca tụng, mà chỉ muốn Chúa được vinh hiển, và luôn cảm tạ ơn Chúa trong mọi sự.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Ai thuộc trọn về Chúa ? Con người luôn có thành kiến về nguồn gốc tốt xấu của mình, họ cho rằng con vua thì được làm vua, Thiên Chúa tạo dựng nên con người cũng có hai phẩm chất: thú vật và thần linh. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đã nhập thể làm phàm nhân, Chúa Giêsu cũng cố gắng hết sức để vượt qua số phận, Chúa cũng chịu mọi đắng cay, khổ sở, tủi nhục như con người, sau đó Chúa chu toàn sứ vụ Chúa Cha trao phó rồi mới được khải hoàn vinh hiển. Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con có thể vượt qua số phận, dám đi con đường Chúa Giêsu đã đi, đó là vác Thập Giá mình mà theo Chúa, rồi con mới được chung phần vinh hiển với Chúa Giêsu là được làm con Thiên Chúa. Lạy Chúa, khi xưa con chưa phạm tội, thì con cũng là thần linh, nhưng sau khi tổ tông phạm tội chúng con đã mất đi phần phước đó. Nay nhờ có Chúa Giêsu chịu phạt thay cho con, chúng con mới có cơ hội lập công chuộc tội, và con sẽ có cơ may được trở lại làm con Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa xuống trần vừa cứu chúng con, vừa chỉ dạy chúng con một con đường lập công chuộc tội, đó là sống và thực hành lời Chúa dạy. Qua đây con hiểu rằng: Biết Chúa, tin Chúa thôi chưa đủ, mà con còn phải sống đúng với lời Chúa dạy, dám đem giáo huấn Chúa ra thực hành. Nếu con không thực hành mà miệng chỉ kêu :Lạy Chúa, Lạy Chúa thì chưa đủ, chưa phải là con Chúa, chưa phải là anh em của Chúa.

Hôm nay Chúa Giêsu xác nhận: Ai nghe lời Thiên Chúa rồi đem ra thực hành, người đó mới đúng là anh em của Chúa, là Môn Đệ của Chúa. Rõ ràng Chúa không quên nguồn gốc của mình, Chúa vẫn nhớ Ngài là đấng cứu độ, chính vì thế khi trả lời Mẹ Ngài lúc ở đền thờ, khiến cho nhiều người đánh giá Chúa Giêsu là đứa con vô tình. Lần này những người anh em họ và Mẹ Maria đến tìm Người, Chúa lại nói thêm: Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Lạy Chúa, khi nghe hai câu nói này, rất nhiều người trong chúng con hiểu lầm. Thật ra Chúa không có ý chối từ mối tình thân thuộc, nhưng Chúa Giêsu có ý nói đến mối tình thân cao quý hơn trong sợi dây liên kết với Thiên Chúa qua việc nghe và thực hành lời Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin ban cho con biết thực tâm yêu Chúa, cảm tạ Chúa vì những ơn Chúa đã ban, và cố gắng giữ những giáo huấn của Chúa, để con luôn xứng đáng là con của Chúa trong tình yêu liên kết Cha-con. Amen.**R

21/09/2016: THÁI ĐỘ DỨT KHOÁT KHI THEO CHÚA.

Ý cầu nguyện: Vợ chồng cần hy sinh cho nhau.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse và cầu xin Chúa ban bình an hạnh phúc cho gia đình con. Lạy Chúa, khi con nghĩ đến hạnh phúc gia đình thì trước tiên con phải nhớ lại tình yêu đôi lứa. Ngày xưa khi chưa biết yêu, chỉ biết mộng mơ thì con nhiều lúc đọc thấy những câu chuyện tình cảm mà một trong hai kẻ yêu nhau bị tiếng sét ái tình, lúc đó con chưa nếm mùi nên không thể tưởng tượng được thế nào là tiếng sét ái tình. Con chỉ đơn giản nghĩ rằng ai đó đã có một tâm hồn quá yếu đuối đến độ phải lụy vì tình. Nhưng rồi đến tuổi thanh xuân, đến thời gian biết yêu, con mới hiểu rõ hơn về căn bệnh tương tư. Lạy Chúa, họ yêu nhau sao mà tha thiết thế, tình yêu của họ dành cho nhau sao mà ghê gớm quá, làm gì một con người to lớn khỏe mạnh như thế lại có thể đổ gục vì hơi hám của một thiếu nữ, mùi vị gì khiến cho họ mê đến thế, mê đến nghiêng nước đổ thành. Nhưng rồi sau đó con cũng hiểu được phần nào.

Lạy Chúa, giá như họ cũng mê Chúa như thế thì hay biết bao nhiêu, tốt biết mấy, nhưng đáng buồn thay khi tình yêu đã nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, thì nó cũng nhanh chóng lao xuống dốc như xe mất thắng. Đúng với câu: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Một hạt cơm ngày nào cắn làm đôi, thì hôm nay một hạt muối cũng phải chia làm đôi. Sao họ có thể cạn tàu ráo máng với nhau như thế, lại còn có thể rủa xả nhau không tiếc lời. Lạy Chúa, gia đình nào không có Chúa, gia đình đó sẽ tan nát, họ không khôn ngoan khi mời Chúa ở lại, nếu họ đối xử tốt với Chúa thì chắc rằng Chúa sẽ không thể bỏ họ mà đi. Lạy Chúa, ngày mới cưới ai cũng săn sóc người bạn đời từng ly từng tí, đến nổi họ không dám thở mạnh, sợ tình yêu có thể bay đi. Thế nhưng Chúa ơi, khi họ không còn chịu đựng được nhau nữa thì cho dù là núi ngũ hành sơn thì họ cũng bật lên mà hất xuống biển. Lạy Chúa, tình yêu có thể lấp đầy mọi ngăn cách, nhưng khi đã rất hận nhau rồi thì đất bằng cũng phải dậy sóng. Lạy Chúa, tình yêu luôn phải nuôi dưỡng bằng sự hy sinh, gắn kết với nhau bằng yêu thương, tha thứ. Xin Chúa thương xua tan mọi bóng tối hiểu lầm, lấp đầy những hố sâu ngăn cách. Dù có cách xa vạn dặm, xin Chúa cũng thương bắt cầu cho chúng con đến với nhau, xin Chúa giúp chúng con khi đã thương yêu nhau thì nhất quyết không rời nhau, xin Chúa hãy ban tình yêu thương để chúng con có được sự bền chắc với nhau suốt kiếp.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua gợi ý: Hãy chịu đau khổ với Chúa. Lạy Chúa, Chúa thương con nên đã bỏ trời, vì thương nên Chúa gánh lấy tội con, không phải vì ai cưỡng bách tình Chúa, mà chỉ vì lòng Chúa quá yêu thương con, Chúa muốn dạy con đức nhẫn nhục, dám chịu mọi đau khổ vì Chúa mà không hề muốn kêu ca, trách móc. Lạy Chúa, Chúa chịu đau khổ mọi lúc mọi nơi vì con, Chúa luôn chịu mọi thiếu thốn ở đời và luôn phải khổ sở. Tai Chúa thường nghe những lời trách mắng, Chúa chịu sỉ nhục mà không kêu ca nửa lời, Chúa luôn thi ân để rồi chỉ nhận được sự phụ bạc, Chúa làm phép lạ để cứu đời nhưng vẫn phải chịu đời nói phạm, Chúa dạy đời nhưng đời không muốn nghe mà chỉ có bắt bẻ. Lạy Chúa, Chúa nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ vì con để noi gương cho con về việc chu toàn mệnh lệnh của Chúa Cha. Vì thế con phải chịu mọi sự cho nhẫn nhục và chịu bao lâu theo như ý Chúa muốn. Bởi vì con tội lỗi, bởi vì con khốn nạn cho nên con phải gánh chịu bao đắng cay ở đời này ,may ra mới tự cứu rỗi được con. Xin Chúa giúp con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Phải có thái độ dứt khoát khi đi theo Chúa. Hôm nay con cũng noi gương thánh Mattheu về thái độ này. Hôm nay con muốn học cùng Mattheu thái độ dứt khoát. Lạy Chúa, nước trời chính là thứ quý giá nhất, và một điều đáng mừng là bất cứ ai cho dù là giàu nghèo, sang hèn, đều dễ dàng mua được, miễn là chúng con có dám bắt chước gương tốt lành của Chúa. Mattheu là thành phần bị cho là phường tội lỗi, thế nhưng Chúa gọi, ông đã bỏ tất cả để đi theo Chúa ngay, ông lại còn mở tiệc ăn mừng. Dân Do Thái ghét đế quốc Roma, vì thế họ càng ghét nhân viên thu thuế như Mattheu, đây là con người tượng trưng cho kẻ cõng rắn cắn gà nhà, ông bị liệt vào phường phản quốc bỏ đạo, không thể hối cải, không thể ăn năn. Lạy Chúa, chính vì Mattheu tội lỗi nhưng Chúa lại có cái nhìn khác đi, không thành kiến như người đời, Chúa đã sử dụng ông mặc dù người đời loại bỏ ông. Chúa nhìn và đánh giá từng người, Chúa không vơ đũa cả nắm, không nghi kỵ, không thành kiến, không xa lánh, Chúa lại còn đưa cho ông một chiếc phao cứu sinh, Chúa còn cho ông một cơ hội: “Hãy theo Tôi”.

Lạy Chúa, chắc gì con tốt lành hơn Mattheu, thế nhưng người đời loại bỏ ông thì Chúa lại sử dụng, họ tẩy chay ông nhưng Chúa đã kêu gọi ông. Lạy Chúa, Mattheu đứng dậy, bỏ hết không một chút tiếc rẻ, ông chấp nhận theo Chúa và chưa biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, đi theo một con người không nhà cửa, không tương lai sự nghiệp. Lạy Chúa, Mattheu đã hoán cải tức khắc, ông theo Chúa ngay không khác gì Giakeu. Khi chúng con nhìn lại sách Tân Ước, không có sách nào ghi lại tên ông, ngay cả cuốn sách chính ông viết ra , ông đã biến khỏi Tân Ước như một làn khói, ông chỉ để lại tên ông trong danh sách các Tông Đồ. Lạy Chúa, chính vì Mattheu tội lỗi, nên khi ông viết sách Tin Mừng, ông đã lấy thân phận của một con người tội lỗi để giới thiệu Chúa, ông đến với Chúa bằng tâm tình của một người con hối cãi vì ông quá tội lỗi, nhưng khi được Chúa kêu gọi thì ông đã lấy cả cuộc đời mình để diễn tả tấm lòng nhân từ của Chúa và kêu gọi mọi người hãy ăn năn như ông. Mattheu đã giảng đạo ở Palestin suốt 15 năm và cuối cùng ông đã chịu tử đạo.

Lạy Chúa, Chúa không chê ghét kẻ có tội, Chúa vẫn luôn tin tưởng ở con, một con người không ra gì. Xin giúp con hết lòng vì Chúa như chính Chúa đã hết lòng vì con. Amen.**R

22/09/2016: ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO HERODE QUAN TÂM

Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục.

Hôm nay thứ năm, con kính Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con và Thánh Thể chính là bí tích tình yêu. Chúa yêu thương nên Chúa muốn nuôi sống con, Chúa muốn được ở với con. Nhưng Chúa ơi, lòng con thì đầy tội lỗi, không thể nào xứng đáng là Đền Thánh Chúa ngự được. Con ước ao, con muốn biết làm thế nào để được Chúa yêu, con muốn làm thế nào để được kết hợp mật thiết với Chúa, nhưng cầu xin mãi thì lòng con cũng chỉ lạnh lẽo, chai đá, chia trí, vô tích sự. Con ước rằng Chúa yêu thương các em thiếu nhi, con cũng ước rằng: Chúa dạy dỗ các em, ban thêm cho các em lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa. Xin Chúa uốn nắn, huấn luyện và ban ơn để các em nhiệt tình đáp lại tiếng Chúa kêu  gọi. Lạy Chúa, con rất thích có cơ hội giúp các em nhưng con lại quá bất tài, không biết chuyên môn, con chỉ cầu xin cùng Thánh Dom. Savio và Yoan Bosco giúp con có thể làm gì tốt nhất cho các em. Nhưng nghĩ lại con vô tích sự quá, bất tài, kém đức, con chỉ biết cầu nguyện thôi. Lạy Chúa, xin Chúa hãy kêu gọi, hãy chọn lựa, hãy huấn luyện, hãy ban nhiều ơn để các em thiếu nhi sau này trở nên những Linh Mục tốt, những Tu Sĩ nhiệt thành, những cha mẹ thánh thiện để giáo hội ngày tốt hơn, để trái đất này ngày càng an hòa hơn. Lạy Chúa, xin cho các Đấng bề trên, các Cha xứ quan tâm đến việc giáo dục các em nhiều hơn, đầy đủ hơn, tới nơi tới chốn hơn, để cho Chúa Giêsu Thánh Thể ngày càng hài lòng hơn.

Lạy Chúa, hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Bình an đích thực. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng chê xã hội hôm nay đang hổn loạn và thiếu vắng bình an. Nhưng một nghịch lý chính là: nếu tâm hồn con chưa có bình an thì người khác làm sao có được sự bình an. Những người gieo rắt hòa bình thì hữu ích và được người khác mộ mến hơn là người thông giỏi nhưng lại chẳng làm gì. Lạy Chúa, chính vì sự đam mê trong mỗi con người chúng con đã biến những điều thiện thành điều ác; Ngược lại, người công chính lại biến ác thành thiện. Người có tâm hồn bình an thì không nghi ngờ, không kết án người khác, người hay nổi nóng là người đa nghi nên hay phẩn nộ, ngờ vực người khác. Người nóng nảy thì chẳng biết giữ mồm giữ miệng, việc nên làm thì lại bỏ, việc phải bỏ thì lại cố làm, họ chỉ chú tâm xét đoán việc người khác làm, còn trách nhiệm của mình thì chỉ làm phớt phớt hoặc bỏ qua. Chính vì thế, Chúa đã dạy con: Hãy nghiêm khắc với mình rồi hãy liệu mà khắc khe với người, như thế may ra mới hợp lý.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Điều nào mới đáng quan tâm? Lạy Chúa, con người của Herode xấu xa, ông nửa tin nửa ngờ, điều này đã gây bức xúc cho chính ông nên ông tìm cách gặp cho được Chúa. Lạy Chúa, ngày nay cũng có biết bao nhiêu người muốn gặp Chúa, muốn đi hành hương chỗ này chỗ nọ chỉ để mong thỏa mãn tính tò mò chứ không phải vì muốn lưu tâm đến con người của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa làm phép lạ nên danh tiếng đồn ra khắp nơi, nhiều người đồn đoán nhưng chẳng ai biết rõ Chúa như thế nào, kể cả vua Herode. Lạy Chúa, ngày nay trong giáo hội công giáo cũng thế, có quá nhiều người không biết Chúa là ai, nhưng công đồng Vaticano II đã giải thích rồi: Có nhiều người không thể nhận biết Chúa, không phải vì tin tức về Thiên Chúa không được loan truyền, nhưng là vì gương xấu của các Kito hữu,  họ làm cho gương mặt Chúa xấu đến độ không ai nhận ra. Có thể ai đó khi nghe câu này thì rất đau lòng. Lạy Chúa, trong lịch sử cứu độ của Chúa, có hai điều khiến chúng con đau buồn: Herode (cha) là người đã giết chết các hài nhi, còn Herode (con) là người đã giết chết Yoan Tẩy Giả. Chúa đã gọi ông là con cáo già, một con cáo dâm ô và háo thắng, chính vì điều này đã làm cho vai trò của ông trở nên rõ nét nhất trong vụ án Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, con vừa nhận ra tấm gương của Thánh Mattheu khi từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, khi ông vừa nghe Chúa kêu gọi. Thế nhưng đã bao phen Herode muốn gặp Chúa nhưng ông đã lần lừa mãi, cuối cùng khi dân Do Thái đem nộp Chúa xin ông xét xử thì ông mới được gặp. Lẽ ra ông phải vui mừng lắm, nhưng vì bụng dạ ông xấu xa, và Chúa đã thấu biết: tấm lòng ông gian xảo, ông chỉ muốn được xem một điều gì phi thường. Ông đã tỏ ra rất vui, miệng ông đã nói tía lia, nhưng chỉ là những điều do ý tò mò của ông chứ không phải ông muốn gặp để thờ lạy hay yêu mến như các ông thuyền chài, như ông thu thuế Mattheo. Đáp lại, Chúa đã không nói một lời nào, vì Chúa thấu hiểu rằng: Tâm hồn ông đã chết từ lâu rồi, tai ông đã điếc nặng, đầu óc ông đã mù tối, ông không còn có thể phản ứng gì trước tiếng gọi của lương tâm, kể cả lời kêu gọi của Yoan Tẩy Giả. Nhưng cho dù có tiếng gọi của Chúa Giêsu nữa thì cũng chẳng ích gì, chỉ làm cho ông mang thêm tội mà thôi.

Lạy Chúa, Chúa im lặng, còn Yoan Tẩy Giả thì khiển trách, nhưng sự im lặng của Chúa đáng sợ hơn. Lạy Chúa, cuối cùng thì Herode cũng chết, nếu đời ông đã làm được điều gì lớn lao, không biết có ai nhớ đến ông không, nhưng tội ác của ông thì ai cũng nhớ, nhớ mãi. Lạy Chúa, qua bài học của Herode, Chúa bảo con đừng lì lợm sống trong tội, nhưng phải biết sống khiêm nhường, để khi cuộc đời con có qua đi thì mọi người sẽ còn nhắc đến con bằng một tình yêu thương, chứ không phải là chê bai, nguyền rủa con suốt đời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống gương mẫu, để con yêu anh em con như Chúa yêu và nhất là phải tỉnh táo để nghe Chúa gọi và nhanh chóng đáp lại bằng tinh thần bác ái, khiêm nhường. Amen.**R

23/09/2016: ĐỨC KITÔ LÀ AI ?

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tội nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa để xin ơn tha thứ và ơn hiền lành và  khiêm nhường. Lạy Chúa, Chúa chịu nhục vì con luôn tự cao tự đại, làm không được bao nhiêu nhưng khoe khoang là chủ yếu. Chúa chịu đau đớn vì con nuông chìu thân xác quá trớn, ăn nhậu liên miên, Chúa đói khát vì con ăn uống quá dư thừa, Chúa chịu trần truồng vì con luôn quần là áo lượt. Lạy Chúa, Chúa vô tội, còn con phạm vô vàn vô số tội, Chúa đầy yêu thương còn con thì ganh ghét, ác độc với anh em. Chúa thánh thiện quá mức, còn con tội lỗi ngập tràn.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn dâng chút gì cho Chúa để an ủi Trái tim Chúa, nhưng tìm mãi cũng chẳng có gì để dâng, vì trong tâm hồn con chỉ có nhiều nết xấu, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa hãy loại bỏ những ngông cuồng trong con, xin Chúa ban cho con một trái tim nhân hậu, luôn biết yêu thương, luôn nhận phần cuối rốt, luôn tìm vinh danh Chúa, luôn lo đến phần rỗi các linh hồn. Con ước gì Chúa ban cho con chút tàn lửa mến nơi Trái tim Chúa. Lạy Chúa, con đây là kẻ tội lỗi, con là một tội nhân. Vậy hôm nay con không cầu xin cho ai khác, con chỉ cầu xin cho chính bản thân con. Chúa hỏi con: Tội nhân là gì ? Con xin đáp: tội nhân là tên tôi tớ chuyên làm mất lòng ông chủ, là tên dân đen bất kính với vị thần minh cao cả của mình. Nhưng vị thần minh này không ác độc, lại rất mực yêu thương và chỉ mong, chỉ muốn, chỉ tìm cách cho tên tội nhân này ăn năn trở lại -> và nó sẽ được sống.

Lạy Chúa, ngày trước có vài lần con đi theo những người giúp kẻ liệt / bệnh nhân gần chết nhưng cứng lòng kinh khủng. Con khuyên nhủ gì họ cũng không nghe, con xin họ dọn mình xưng tội, con bảo họ đọc kinh ăn năn. Họ không đọc ! Họ bảo họ không có tội. Con đưa Thánh Giá cho họ cầm, họ vất ngay cây Thánh giá xuống đất. Chúa ơi, họ gần chết nhưng lòng đầy xúc phạm và bất kính. Chúng con đành quay về, cầu nguyện thêm và chờ dịp khác. Mãi đến lần thứ ba, sau khi đã khấn xin và khuyên họ hãy hôn xương Thánh Terexa nhỏ , nhờ ơn Chúa, lúc đó họ mới mềm lòng trở lại, họ mới đồng ý xét mình, ăn năn, xưng tội, rước lễ và chết lành. Mới đây con cũng có biết một trường hợp: Bệnh nhân xin rước lễ nhưng người nhà không muốn cho, vì người này suốt ngày chửi rủa hết người này đến kẻ khác. Thân nhân của người này cảm thấy bất xứng nên không muốn cho ông được rước Chúa. Lạy Chúa, đây cũng là một trường hợp bệnh nhân cứng lòng, bị ma quỷ tấn công trong những giây phút cuối, giây phút này rất quan trọng, ma quỷ đang giành giật, nếu người nhà không tỉnh táo để giúp đỡ cho bệnh nhân vượt qua bằng rất nhiều sự hy sinh và lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin xót thương và ban ơn trợ giúp cho các bệnh nhân trong những giờ phút cuối đời, trong lúc thể xác đang yếu liệt, bệnh hoạn. Con xin dâng các bệnh nhân đang hấp hối cho Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Xin ơn mến Chúa. Lạy Chúa, người đời ly dị, phản bội, trở mặt nhau cũng chỉ vì họ không yêu thương nhau thật tình, nhiều người trong chúng con không hiểu rõ chữ “yêu” nên họ đã yêu nhau cách rất bồng bột, hời hợt. Cho nên những cuộc tình chóng qua này trước sau gì cũng đi đến tan rã. Chúa dạy con: Yêu là phải hy sinh và tha thứ. Lạy Chúa, chỉ có tình yêu trong Chúa mới thật sự có giá trị, các Thánh đã yêu Chúa bằng mối tình yêu chân thật, xả kỷ, hy sinh đến nổi có thể chết vì Chúa. Các Ngài chỉ muốn được vui thỏa trong Chúa, chỉ muốn được hòa tan trong tình yêu Chúa, được cung kính chầu hầu trước Nhan Thánh Chúa, các Ngài yêu Chúa hơn yêu bản thân mình. Lạy Chúa, Chúa cũng hết lòng yêu con và Chúa cũng muốn con hết lòng yêu Chúa. Tình yêu Chúa thì quá bao la sâu thẳm, con không thể hiểu hết, cũng chẳng ai cắt nghĩa đầy đủ cho con nên con không hiểu được. Con chỉ hiểu lờ mờ, khi nào con yêu mình con thì chính lúc đó con không thể yêu Chúa. Chính vì Chúa hay ghen nên Chúa chỉ muốn con yêu một mình Chúa, xin Chúa giúp con tỉnh táo để phòng sự phỉnh gạt của ma quỷ, để con chỉ tìm làm vinh danh và dành hết tâm can của con cho Chúa. Xin thương giúp con !

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Đức Kito là ai ? Lạy Chúa, theo con nghĩ: Với đầu óc của dân Do Thái ngày xưa thì Chúa Giêsu là một người nào đó trong số các Tiên Tri. Hôm nay, sau thời gian đã quá dài, Chúa Giêsu muốn biết người ta nghĩ thế nào về Ngài. Lạy Chúa, ngày xưa Thánh Phê-rô đã nhận ra và tin Chúa Giêsu là Đấng Kito, Chúa có thừa khả năng để mang lại ơn cứu độ, rất đáng cho ông từ bỏ mọi sự để theo Chúa, cho nên ông đã trung thành với Chúa cho đến chết. Lạy Chúa, các lãnh đạo Do Thái không thích cách Chúa muốn thể hiện nên họ đã giết Chúa cho bằng được, vì họ nghĩ rằng: Hễ diệt được Chúa thì họ cũng tiêu diệt luôn cái giáo thuyết mới mẻ này. Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con hôm nay cũng có những ý nghĩ tương tự, họ nhìn nhận Chúa là con người rất tốt, đạo Chúa là một cách sống thật lý tưởng, nhưng họ lại không cần thứ giáo thuyết này. Thứ mà họ cần là những thứ rất thực tế như là tiền bạc, của cải, danh vọng, thú vui. Vì thế họ sẵn sàng gạt Chúa ra một bên để đi tìm vật chất.

Lạy Chúa, dưới con mắt của lãnh đạo Do Thái thì họ chỉ thấy Chúa là một con người quá bình thường. Nhưng thật ra Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngày nay chúng con cũng vậy, chúng con cũng có khi không nhận ra Chúa nơi anh em để rồi chúng con coi thường, khinh bỉ, mắng mỏ họ. Lạy Chúa, chúng con rồi cũng không khác gì những anh mù xem voi, mỗi người chỉ nhận ra Chúa ở mỗi khía cạnh. Đối với họ, Chúa chỉ là một Ngôn Sứ không hơn, không kém. Nhưng chính Phero đã nhận ra Chúa khi tuyên xưng là Đấng Thiên Sai, là con Thiên Chúa. Và hôm nay Chúa cũng xác nhận rõ cho các ông biết, Phero nhận xét rất đúng, cho nên Chúa cũng lợi dụng dịp này để Mạc Khải cho họ biết cuộc khổ nạn mà Chúa sắp phải chịu, nhưng ba ngày sau đó Chúa sẽ sống lại. Lạy Chúa, khi suy đến đây, con liền đặt cho mình một câu hỏi: làm sao để người khác nhận ra con là một Kito hữu, cách sống của con với những người chung quanh có  giúp cho họ nhận ra con là con của Chúa hay không ? Chúa không muốn chúng con vỗ ngực tự xưng, nhưng Chúa muốn người khác đánh giá về con. Nếu con nói một đàng mà làm một nẻo thì con là Phariseu chính hiệu, khiến cho mọi người nhìn lầm con, cũng như ngày xưa người Do Thái đã nhìn lầm Chúa Giêsu. Lạy Chúa, cách sống của con chính là bức chân dung hoàn hảo của Chúa Kito, xin giúp con loại bỏ tính ích kỷ, nhỏ nhen, gian ác. Xin giúp con dám sống yêu thương mọi người như Chúa yêu. Amen .**R

24/09/2016: BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nước giàu biết mở rộng lòng.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ Trái tim Đức Mẹ, hôm nay con cũng xin Mẹ ban cho con ơn biết sử dụng tiền bạc cho đúng, đừng phung phí, cũng đừng quá keo kiệt, nhưng phải biết rộng lòng. Xin Mẹ cũng thương giúp con đừng quá chạy theo tiền bạc của cải mà phải xa lìa Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh. Mẹ ơi, các nước phát triển là các nước có nền văn minh đi trước, họ giàu có không phải vì họ thông minh hơn, giỏi giang hơn, nhưng vì môi trường sống của họ được ưu đãi hơn do khí hậu mát mẻ, tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn. Còn chúng con, một phần các nước Châu Á và Châu Phi có khí hậu quá khắc nghiệt do nắng nóng, do mưa nhiều, lụt lội, con người phải vất vả chống chọi với thiên nhiên, nên chúng con nghèo hơn ,không thể làm ăn thuận lợi ngang bằng với họ, vì thế của cải chúng con làm ra được ít hơn. Thế rồi các nước giàu, nhờ có tiền họ đã sắm tàu bè, vũ khí tối tân, đi chinh phục nước khác ,bắt chúng con làm nô lệ phục vụ họ. Vì thế chúng con đã nghèo càng nghèo hơn.

Mẹ ơi, các nước Châu Âu như là thiên đường ở trần gian, trong khi chúng con luôn phải vật lộn với bão lũ, nắng nôi, khô hạn. Đã đói nghèo lại càng nghèo đói hơn, chúng con ngày càng thê thảm hơn, khó lòng mà ngóc đầu lên được. Chỉ vì chúng con là những nước vừa nhỏ, vừa nghèo, luôn bị những anh chàng to lớn xỏ mũi, nhéo tai, hiếp đáp, bắt chúng con phục vụ họ với giá rẻ mạc. *Họ giúp chúng con một chút, thì họ lấy đi của chúng con thật nhiều, lắm lúc họ làm cho đất nước chúng con luôn xào xáo, để họ có cớ xen vào nội bộ, làm cho chúng con loạn lạc, đấu đá nhau, để họ làm bộ cứu giúp , gây chiến và bán được vũ khí. Mẹ ơi, rõ ràng bụng họ đâu có tốt, cho ăn một củ cà rốt thì sau đó chúng con bị cây gậy trên tay họ móc vào cổ chúng con để kéo rê đi, bảo chúng con làm những việc theo ý họ. Lạy Mẹ, chúng con nhận ra chẳng có ai tốt, chẳng có ai cho không ai thứ gì, họ chỉ lợi dụng hoặc là cùng lắm thì họ kéo bè kéo phái, chia phe, lập nhóm, chứ thật sự nếu họ thương chúng con như Mẹ Thánh Terexa Calcutta, thì chúng con sẵn sàng mời họ vào, mời họ đô hộ, mời họ giúp đỡ.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là ban ơn nhưng không, chỉ có Mẹ Maria là tốt bụng, bởi vì Mẹ là mẹ của chúng con, Mẹ đi khắp nơi, Mẹ hiện ra khắp chốn, chung quy Mẹ cũng chỉ vì thương chúng con mà khóc hết nơi này đến nơi nọ, chỉ vì Mẹ muốn ban hạnh phúc cho chúng con. Mẹ ơi, con xin Mẹ một điều: Nếu thế giới bình an thì chúng con cho dù có thiếu thốn ,cũng an vui, hạnh phúc. Thế nhưng thế giới đâu có bình an -> bởi vì các anh lớn luôn luôn bày trò đánh nhau, tập trận, mỗi cuộc tập trận lại tốn biết bao nhiêu tiền. Giả như họ không tập làm những điều ác đó, không tập giết người như vậy, thì thế giới đâu có bất an, dân tình đâu có đói khổ, dân Châu Âu đâu có chạy toán loạn. Chính vì loạn lạc, nên tệ nạn cũng xảy ra nhiều hơn, trộm cắp, mại dâm, vì dân chúng trắng tay nên muốn có của ăn thì họ phải làm điều xấu thôi. Lạy Mẹ, Mẹ nhìn thấy hết, sao Mẹ không cứu chúng con, mà Mẹ lại đi khóc hết chỗ này đến chỗ nọ. Theo con nghĩ => Loài người ngày càng đông, lại sống tội lỗi, họ chết bớt cũng là điều phải lẽ, nếu họ không đánh giết nhau thì con thiết nghĩ, một thế kỷ nữa thôi thì thế giới này cũng hết chỗ.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo chủ đề: đau khổ là dịp để lập công. Lạy Chúa, Chúa là Đấng chí thánh, nhưng bình sinh vì muốn cứu chúng con nên Chúa đã nhẫn nhục chịu đựng, nên đã chu toàn được mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha. Nay con nhìn lại con, con thấy mình quá tội lỗi, thấp hèn. Chính vì thế con lại càng phải vâng theo ý Chúa hết lòng, và phải nhẫn nhục chịu đựng bao lâu Chúa muốn. Con sẽ gánh lấy đau khổ đời con để tự cứu lấy con.

Lạy Chúa, tất cả đối với con đều nặng nề, nhưng với ơn Chúa trợ giúp thì con nhận ra đây là dịp để con lập công chuộc tội một cách liên lỉ. Hơn nữa, nhờ gương lành của Chúa và các Thánh, con thấy nó dễ chịu hơn, vì nếu so với những khổ đau mà Chúa và các Thánh đã chịu thì con thấy mình chẳng làm được bao nhiêu so với bản án đáng chết của con. Lạy Chúa, con phải tạ ơn Chúa dường nào, vì Chúa đã chỉ cho con một con đường thẳng, có thể lên được nước Trời. Lạy Chúa, đường Chúa dạy con là đường nhẫn nhục, để con có thể đến được với Chúa, và để lãnh được triều thiên, là phần thưởng ,nếu con cố gắng nhẫn nhục cho đến cùng. Lạy Chúa, nếu không có Chúa mở lối chỉ đường thì con đây và biết bao người khác cũng đang mò mẫm tắp tít đằng xa, và chưa chắc chúng con dám đi. Ôi, hạnh phúc thay cho con, vì mắt con nhìn thấy phép lạ, tai con nghe lời Chúa giảng. Nếu như trái tim con vẫn cứ khô lạnh, thì không biết tương lai đời sau của con sẽ ra sao. Lạy Chúa, xin ban thêm ơn soi sáng cho con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó của Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống trần gian, có biết bao điều thật khó hiểu. Người tốt thì luôn gặp nạn, luôn gặp khổ đau, con không khỏi thắc mắc khó chịu. Hôm nay Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó, các Tông Đồ sửng sờ khó hiểu, con đây là hậu bối, con cũng không thể hiểu vì sao Thiên Chúa quyền năng phải chịu hành hạ khổ sở cho đến chết. Rõ ràng Chúa đã có lần Mạc Khải => Khổ Giá sẽ đưa tới vinh quang. Ấy là những điều mà phàm nhân tội lỗi như con đáng phải chịu chứ không thể là Chúa. Lạy Chúa, ý Chúa muốn dạy con rằng, hễ là sinh vật thì ai cũng phải chết, nhưng là chết lúc nào, chết cách nào thì không ai biết. Nhưng riêng Chúa Giêsu lại biết trước cách thế Ngài phải chết như thế nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn, chính Chúa bảo: Tự mình Ngài sau khi chết ba ngày, thì Ngài sẽ sống lại. Cái chết của Chúa như một dấu ấn để chúng con có được niềm tin, nếu Chúa chết luôn thì lời nói của Chúa chẳng có giá trị gì. Đúng như lời Thánh Phaolo nói: Chúng ta là những kẻ dại dột nhất, vì cả cuộc đời thờ Chúa của chúng ta sẽ uổng công vô ích nếu Chúa Kyto chết luôn.

Lạy Chúa, ý Chúa muốn dạy con rằng: Cuộc đời Kito hữu là do vận mệnh của mình tự chọn, Chúa không bị bắt nhưng là tự nộp mình. Thánh Giá Chúa không cần ai vác thay, nhưng là do Chúa tự vác. Cái chết cũng là do Chúa tự chọn => Chết như thế nào ? Lạy Chúa, Chúa chết nhục nhã vì yêu thương. Cả đời Chúa chỉ tóm lại một chữ “Yêu”, tự hiến đời mình cho kẻ mình yêu. Cho nên dù chai lỳ cách mất thì con cũng phải nghe tiếng rên từ Trái tim Chúa: con hãy lại đây xem trái tim đã hết lòng yêu con.

Lạy Mẹ, Mẹ cũng quá khổ đau vì con, xin Mẹ giúp con biết kết hợp những đau khổ của con với những đau khổ của Chúa, hầu mang lại ơn cứu rỗi cho con và cho mọi người. Amen.**R

25/09/2016: NGƯỜI NHÀ GIÀU VÀ LAZARO ĂN MÀY

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Đấng bậc trong Giáo hội.

Hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày con kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là ngày con xin ơn khôn ngoan từ Chúa Thánh Linh, qua lời cầu bầu của ba vị Thánh Tiến sĩ: Thánh Alphongso Ligori, Thánh Augustinô, và Tôma Aquinô.

Lạy Chúa, ơn khôn ngoan rất cần cho người giáo dân, người công dân, người cha, người chồng thấp hèn như con, nhưng cũng rất cần thiết cho các vị lãnh đạo công giáo Roma. Vì sao ? Lạy Chúa, vì các vị ấy là những người lèo lái con thuyền của giáo hội, nhất là trong thời buổi mà thế giới đang nhiễu nhương và mất trật tự như thế này. Theo con quan sát tình hình thì cơ quan liên hiệp quốc không còn có thể lập lại trật tự cho thế giới nữa. Lạy Chúa, thế giới càng nhiễu nhương lộn xộn thì dân chúng càng đói khổ, đạo Chúa càng vất vả hơn bởi vì mọi trật tự đã đảo lộn, không ai muốn nghe lời ai, không ai muốn nhường nhịn ai, ai cũng cho rằng mình đúng, mình hay, mình giỏi, mình quyền lực. Thế thì khốn khó đến nơi rồi Chúa ơi, con chỉ xin Chúa hãy phán một lời, hãy lập lại trật tự, xin Chúa hãy trấn an chúng con kẻo chết mất. Lạy Chúa, con sẽ làm gì ? Con chỉ biết cầu nguyện thôi, con sẽ phải vâng lệnh bề trên tích cực hơn, con sẽ phải đoàn kết, nhất trí hơn, con sẽ ẩn nấp nơi Trái tim Chúa. Lạy Chúa, đạo Chúa đang cần phải canh tân, các vị Mục Tử cần phải sống gương sáng, các Ngài cần phải tỏ lộ đức thương yêu rõ ràng hơn. Lạy Chúa, nếu chúng con yêu Chúa, yêu nhau nhiều hơn thì rõ ràng là con đang làm vinh danh Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Vui mừng trong Thánh Giá. Lạy Chúa, nếu con yêu được Thánh Giá thì dù có phải chịu đau khổ, con cũng cảm thấy dễ chịu và vui lòng. Vì nhờ sống như vậy mà con có thêm công phúc từ đức nhẫn nhục, nếu con vui lòng chịu đau khổ thì chính những sự đau khổ đó sẽ trở thành sức mạnh và nguồn hy vọng cho con, vì con sẽ được Chúa viếng thăm an ủi. Nếu thân xác con chịu đau khổ dằn vặt thì tinh thần càng có sức bền mãnh liệt, nhờ có ơn Chúa trợ giúp bên trong. Nhờ vậy có nhiều lúc con cảm thấy một lòng hăng hái, muốn chịu khốn khó để trở nên giống Chúa. Lạy Chúa, các Thánh cũng vì lòng mến nên các Ngài không muốn sống mà không phải chịu những đau khổ, trái ý. Vì các Ngài tin chắc rằng: Chịu nhiều đau khổ vì Chúa sẽ càng làm đẹp lòng Chúa hơn, cái đó không phải là nhờ công sức tập luyện, hay do những năm tháng dài tu đức, nhưng là do ơn Chúa ban cho, chỉ có Chúa mới có thể biến một thân xác yếu hèn trở nên mạnh mẽ và giúp nó vui nhận những thứ mà tính tự nhiên bình thường nó rất ghét mà chỉ muốn trốn tránh. Lạy Chúa, tự nhiên con đâu muốn vác Thánh Giá, yêu Thánh Giá, làm khổ thân xác, bắt nó tùng phục lý trí, trốn danh vọng, vui chịu sĩ nhục, tự khinh và mong muốn được người khinh, chấp nhận những phản kháng, thua thiệt, không mong được may mắn ở đời. Lạy Chúa, nếu sức riêng, con chẳng thể nào làm nổi những việc này.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: ông nhà giàu và Lazaro ăn mày.

Lạy Chúa, khi con suy gẫm đoạn Tin Mừng hôm nay, có nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao bài Phúc Âm hôm nay có nhiều điều nghịch lý cùng lúc như sinh-tử, giàu-nghèo và thiên đàng- hỏa ngục. Lạy Chúa, trước tiên con người được sinh ra để làm gì ? Theo  đầu óc non nớt của con, con người được sinh ra là bắt đầu bước dần về phía huyệt mộ của mình, trong khi đi thì Chúa muốn con phải vừa đi vừa lập công phúc. Vì sao ? Bởi vì khi đi đến cuối con đường thì con đụng phải cánh cửa của sự chết. Vậy thì chết là gì ? chết là qua cánh cửa đó để đi gặp một vị thẩm phán, Ngài xét xử mọi người, ai có công thì được hưởng, ai có tội thì bị phạt, tất cả công hay tội là những việc con đã làm trên đường đi. Lạy Chúa, bài Phúc Âm hôm nay khi đọc lên, có rất nhiều ông nhà giàu bất mãn, họ bảo rằng: giàu đâu phải là tội. Họ giàu vì họ siêng năng, tháo vác, thông minh, làm nhiều ăn ít, xài ít, nên họ có dư, họ biết chăm lo cho bản thân nên họ khỏe mạnh, không đau yếu, nhiều thứ tốt cộng lại nên họ giàu; ngoài ra họ đâu có phạm tội nham nhũng, bất công hay trộm cắp. Còn những người nghèo thì vui ra mặt, họ nghĩ rằng họ nghèo sẽ được Chúa thương nên họ sẽ được lên thiên đàng => Nhưng những ý tưởng trên đây là của loài người, không đúng với ý muốn và giáo huấn của Thiên Chúa.

Ý Chúa dạy con rằng: Giàu mà ích kỷ, không thèm quan tâm tới ai, thấy có kẻ khốn khó mà không giúp, thấy có kẻ gần chết mà không cứu, thì đó là một trọng tội, tội giết người và hình phạt của nó là trầm luân. Còn anh nhà nghèo kia, lên thiên đàng là vì anh nghèo nhưng không oán than, trù ẻo, chửi bới người khác, anh một lòng tín thác vào Chúa và chỉ lo sống công chính. Chính điều này đẹp lòng Chúa nên anh được Chúa thương ban thưởng. Lạy Chúa, nhiều người cũng thắc mắc: Của cải do đâu mà có ? Nếu của Thiên Chúa ban sao Chúa lại ban không đồng đều ? Người thì giàu quá ,ăn một trăm đời không kết như ông Bill Gates, lại có kẻ suốt đời không hề biết đến cơm bánh, nghèo hết biết. Nhưng ý Chúa lại khác, Chúa muốn người giàu phải biết cảm ơn Chúa và chia sẻ bớt cho anh em, giúp cho anh em chung quanh mình sống tốt hơn, sống đúng nhân phẩm. Còn anh nhà nghèo cũng ca tụng và cảm ơn Chúa trong hoàn cảnh của mình, cứ sống công chính rồi Chúa sẽ bù đắp, và rõ ràng Chúa đã bù đắp khi Lazaro được ngồi trong lòng của Abraham. Lạy Chúa, vậy ngày phán xét Chúa đòi con điều gì ? Có phải Chúa đòi con phải sống bác ái yêu thương, san sẻ không ? Chúa dạy con phải biết dùng tiền của để mua bạn hữu. Nếu ông nhà giàu lúc còn sống, biết gởi bớt chút của cải, thực phẩm cho Lazaro cất giữ hộ, thì khi chết đi ,ông ta đâu phải năn nỉ xin Lazaro chỉ một giọt nước.

Lạy Chúa, Chúa bảo con: Tiền là mối hiểm họa, nó gây cho con nhiều nguy cơ: Gây bất công, gây phân tâm, lựa chọn sai và sử dụng sai. Nó còn tạo cho con nhiều tính mê tật xấu như là :ích kỷ, gian tham , khép kín, phung phí và vô cảm. Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con đừng tìm tiền bằng mọi giá, đừng thờ ơ với nỗi bất hạnh của anh em, nhưng hãy biết dùng tiền của để mua bạn hữu, vì bác ái chính là giấy thông hành để con vào được nước trời.       Lạy Chúa, xin giúp con yêu người như Chúa. Amen.**R

26/09/2016: HÃY ĐƠN SƠ, KHIÊM TỐN VÀ QUẢNG ĐẠI

Ý cầu nguyện: Xin ơn gìn giữ mình.

Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, nếu con thấy được Chúa, thấy được thiên đàng, hỏa ngục; nếu con thấy được vinh quang của các Thánh và thấy được các Thiên Thần chầu hầu Chúa như thế nào, thấy các Ngài mến Chúa như thế nào, thì chắc là con không thể lơ là với Chúa. Nếu con thấy được những cực hình nơi hỏa ngục thì chắc chắn là con không bao giờ dám lười biếng, trễ hẹn. Lạy Chúa, nếu con thấy được hết các hoạt động thiêng liêng, nhìn thấy từ tâm hồn mỗi người / vì Chúa thấy tất cả, Chúa sẽ thấy mỗi người chúng con đã sử dụng sự tự do như thế nào. Có kẻ thì muốn làm vinh danh Chúa, có kẻ thì chỉ muốn chạy theo những thỏa mãn thú vui xác thịt, có kẻ chỉ dùng đời mình để đi tìm lợi danh, có kẻ chỉ dùng thời gian tại thế để làm nô lệ cho đồng tiền. Lạy Chúa, giá như con có thể thấy được các Thiên Thần bênh đỡ, gìn giữ con như thế nào, thì con sẽ mến yêu các Ngài rất nhiều. Vì tuy con không thấy, nhưng con vẫn tin các Thiên Thần luôn dõi bước theo con, các Ngài gìn giữ, chở che, bênh vực và nhắc nhở con. Nhờ đó mỗi ngày con thêm yêu mến và biết ơn các Ngài. Xin Chúa ban cho con chút lửa mến như đã ban tràn đầy ơn kính mến cho các Thiên Thần.

Hôm nay con tập cầu nguyện với đề tài: Bẩm sinh và ân sủng. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con bằng hai phẩm chất: xác thịt và ân sủng. Xác thịt chính là tính cuồng dại trong con, nó luôn xúi dục con luôn phạm tội để tự hủy diệt. Ân sủng là nguồn mạch mọi sự tốt đẹp nhất của Thiên Chúa và con biết rằng đây là thứ ơn trọng đại và khẩn thiết nhất dành cho phần rỗi của con.

Lạy Chúa, lúc nào trong thân thể con cũng có một sức mạnh của tội lỗi đang phản kháng con, nó muốn biến con thành nô lệ và bắt con phục tùng những đòi hỏi của giác quan. Vậy nếu không có ơn Chúa đốt nóng linh hồn con thì con không thể nào kháng cự nổi với tình dục. Lạy Chúa, vì con là phàm nhân nên con luôn có khuynh hướng nuông chìu tội ác ngay từ thuở còn thơ bé. Con nhận ra rằng: nếu muốn khuất phục nó, con cần phải có một nguồn ân sủng để chống lại chính bản thân con.

Lạy Chúa, xác thịt con đã đồi bại ngay từ trong thủy tổ Adam và càng ngày thân xác con càng tệ hại, nên nó đã gieo vạ cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa, những sự tốt đẹp mà Chúa đã dựng nên và ban cho con ngày nào thì ngày nay chỉ còn là một khuynh hướng yếu hèn, trụy lạc, xấu xa, đến nỗi nó chỉ lối và kéo con làm điều ác và mưu đồ những việc đê hèn và bỉ ổi. Lạy Chúa, nếu trong con có còn lại một chút gì gọi là tốt đẹp thì nó cũng giống như là một đóm lửa yếu ớt giữa một đống tro tàn lạnh giá. Đóm lửa nhỏ bé ấy chính là chút lý trí tự nhiên còn sót lại, đang bị một đám mây đen dày đặc bao phủ. Tuy con còn chút lý trí để phân biệt thiện ác, thị phi nhưng con đã bất lực đến nỗi: Điều nó nhận ra là hay, nhưng lại không đủ sức thực hành vì tất cả mọi cảm tính của con đã bị mê hoặc. Lạy Chúa, xin thương cứu con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy sống đơn sơ, khiêm tốn và quảng đại. Lạy Chúa, Chúa đã thương chọn lựa những người học trò từ tầng lớp nghèo, ít học. Chúa rất yêu mến sự chất phát đơn sơ của học trò mình, nhưng họ cũng không thoát khỏi đầu óc vụ lợi, nên Chúa đã tìm cách dạy dỗ các ông thật tận tình. Các Môn Đệ cũng đâu thoát khỏi những ý tưởng vụ lợi khi thấy Thầy mình quyền năng, mình là học trò thì chắc cũng có được chút công danh sự nghiệp. Đây cũng chính là quan niệm của người trần thế dành cho Đấng Messia, các ông cũng muốn có chút ảnh hưởng để được Thầy yêu thương nhiều hơn, may ra Thầy dành cho mình một chỗ thật tốt khi ngày vinh quang xảy đến. Thế nhưng quan niệm của Chúa lại khác hẳn, bởi vì sứ vụ của Chúa khi đến trần gian không phải là để làm vua, làm Chúa, nhưng là đến để làm người phục vụ, chứ không phải làm người thống trị. Tiện đây, Chúa lấy hình ảnh em bé để răn dạy các ông, yếu tố căn bản nhất mà Chúa muốn dạy các ông chính là: em bé luôn cậy dựa vào cha mình, nó phó thác mọi sự vào tay cha mình mà không hề đắn đo suy tính. Bản chất chúng con ai cũng tham lam, chỉ muốn vơ vét mọi sự vào bản thân mình. Đât là tính ích kỷ, vụ lợi, chỉ muốn người khác hầu hạ mình chứ không muốn chia sẻ hạnh phúc cho ai, không muốn hy sinh cho kẻ khác, tật tham quyền cố vị thì ai cũng có và nhất là luôn muốn đi tìm chỗ nhất, đây là khuynh hướng xấu. Chúa muốn chúng con học được tính khiêm hạ, nhưng các ông thì chỉ muốn tranh nhau xem ai được ngồi vào chỗ nhất. Chúa đã từng nói: “Ai muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ nhỏ”. Đó là khiêm tốn, hạ mình. Trẻ nhỏ luôn bất tài, hèn mọn, cho nên chúng đơn sơ, cần bám vào người khác để sống và kêu xin giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa dạy con phải tự biết về bản thân mình như trẻ nhỏ (yếu kém, luôn cần học hỏi thêm, cần sự giúp đỡ), đó là những điều giúp chúng con có thể tiến lên về mặt đạo cũng như đời.

Lạy Chúa, xin giúp con biết hạ mình như trẻ nhỏ, để con luôn khiêm tốn trước mặt Chúa và anh em con. Amen.**R

27/09/2016: MỘT LÀNG SAMARI KHÔNG ĐÓN TIẾP CHÚA
Ý cầu nguyện: Cầu cho người công giáo biết sống gương sáng.
Hôm nay thứ ba, ngày con kính mến Chúa để xin ơn đức tin, qua lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, đức tin Chúa ban cho con qua lời dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, thầy cô, của Cha xứ và những ông trùm. Thế nhưng chúng con chỉ học một ít lẽ đạo cho biết để có thể xưng tội, rước lễ; ngoài ra khi đã trưởng thành thì con được học hỏi thêm qua các bài giảng về Tin Mừng, qua các giáo huấn của Chúa và Giáo hội, qua các biến cố hằng ngày, qua các ơn lành Chúa ban để củng cố niềm tin cho con. Lạy Chúa, con là Kito hữu mà con chỉ biết về Chúa cách sơ sài như vậy, chả trách gì các nước Châu Âu là những nước được đi trước trong đức tin, được gần gũi, thấy Chúa, được chính các Tông đồ rao giảng, mà ngày nay đa số họ đã bỏ đạo, hoặc đã chia bè kết phái, bè rối, chối Chúa bỏ đạo gần hết. Lạy Chúa, chúng con là dân tộc vùng viễn đông, chúng con ở quá xa Chúa, quá xa thủ đô của Giáo hội, lại sống gần, sống bên cạnh những anh em lương dân, họ thờ những vị thần khác không phải là Chúa. Lẽ ra chúng con dễ bị ảnh hưởng, dễ bị phai nhạt đức tin, trái lại ngày hôm nay dân tộc Phi, Việt lại thờ Chúa đông đảo, có thể dân tộc Châu Á lại đi truyền giáo cho các nước Châu Âu. Thật là trái ngược.
Lạy Chúa, chúng con đáng trách quá, sống đạo mà không thể làm gương sáng, không thể minh chứng niềm tin vào Chúa như khi xưa Tiên tri Elia đã chiến thắng các sư sãi thần Baal, càng ngày chúng con càng sống xa Chúa, càng làm gương mù gương xấu. Chỉ vì chúng con nói một đàng lại làm một nẻo, miệng thì nói bác ái yêu thương, nhưng cách sống lại gian ác dối lừa. Cũng chính vì chúng con làm ô danh Chúa nên anh em lương dân luôn có cớ để chê bai đạo Chúa. Ngừơi ta cho rằng: Thế giới phát sinh nhiều đạo là do họ không tin Chúa nên họ tự mình đi tìm thần minh theo ý họ. Chúa ơi, họ tin Chúa sao được khi người công giáo còn không tin điều mình tuyên xưng thì làm sao anh em lương dân có thể tin Chúa được. Điều đáng buồn nhất chính là người công giáo không có lập trường, ai cũng bảo rằng Thiên Chúa thì quyền năng nhưng khi gặp phải điều gì trái ý thì người công giáo không bái Chúa mà lại đi vái tứ tung. Điều đó khiến cho Chúa buồn, lại càng buồn thêm. Trong các hội đoàn thì phe phái, trong giáo xứ thì đủ kiểu gương xấu: họ phục vụ vì danh vọng, vì vùng miền, vì lợi ích nhóm, vì ta đây là số một, họ cướp đi vinh quang của Chúa. Miệng họ thì hô hào, nhưng tay họ thì không dám đóng góp, thay vì đoàn kết yêu thương thì họ lại nói ra những lời chia rẽ, ai cũng thờ một cái tôi thật lớn, chả ai yêu Chúa thật lòng. Người trong cuộc còn chán ngán huống chi là người ngoài, người có đạo mà không tin Chúa thì anh em lương dân làm sao có thể tin đây ? Chúa bảo chúng con phải sống bác ái, phải đoàn kết yêu thương, mà người này cho rằng đoàn hội này là nhất, người kia lại cho rằng đoàn hội kia mới số một. Không ai muốn chu toàn trách nhiệm nhưng ai cũng muốn vỗ ngực xưng tên. Đúng là bá nhân bá tánh, 100 đứa con thì đứa nào cũng ương ương, dở dở.
Lạy Chúa, xin thay đổi, xin thánh hóa, xin ban thêm đức tin cho con. Xin củng cố niềm tin cho hàng giáo sĩ, xin ban đức tin vững mạnh cho các vị chức sắc. Và sau cùng, xin ban cho chúng con ơn can đảm để dám sống đạo bằng gương sáng như ý Chúa muốn.
Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Cách Chúa yêu con. Nếu con chịu khó suy gẫm, con sẽ thấy rằng: Chúa đã chịu mọi sự vì con, cho nên nếu con có gặp chút trở ngại thì con sẽ không bao giờ buồn chán. Trái lại, con sẽ rất vui mừng và biết ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã nói với con: Cha yêu con như Chúa Cha đã yêu Cha. Nhưng Chúa cũng dạy con: Chúa sai con đi không phải để con đi hưởng lạc thú nhưng là để làm chứng cho Cha, để con chiến đấu cho can trường, không phải để kiếm lợi danh, lạc thú mà là để con chịu khinh dễ, không phải để hưởng nhàn nhưng là để con làm việc cật lực, không phải để con nghỉ ngơi, ăn ngủ, nhưng là để con mang lại nhiều kết quả làm sáng danh Cha, nhờ con biết vui chịu mọi sự trong đức nhẫn nhục. Lạy Chúa, Chúa muốn con ghi lòng tạc dạ những điều này.
Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Làng Samari không chịu đón tiếp Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Thánh Luca muốn diễn tả về mục đích mà Chúa muốn hoàn thành khi thi hành sứ mạng thiên sai, đó là huấn luyện đầy đủ cho các Tông Đồ trước khi Chúa về trời. Lạy Chúa, con đây yếu đuối, thấy chỗ nào khó khăn trở ngại thì con lại muốn chùn bước, không dám dấn thân, cũng vì con thường ngại khổ, sợ khó. Với Chúa thì lại khác, Chúa biết rõ rằng: lên Yerusalem là sẽ gặp tủi nhục và Thánh Giá, nhưng Chúa vẫn phải lên, bởi vì đó là mệnh lệnh của Chúa Cha. Chúa lên Yerusalem là để chịu tử nạn, là để cứu chuộc loài người, đó là việc của Chúa. Còn việc của con là gì ? Chúng con có dám hy sinh không? Chúng con có muốn làm vinh danh Chúa, chúng con có muốn hy sinh vì phần rỗi của bản thân, của gia đình và của tha nhân không ? 
Qua bài học này, Chúa muốn các Môn Đệ phải chịu nhẫn nại khi gặp phải một làng người Samari chống đối. Chúa không muốn các ông hung hăng, nóng nảy, đầy tự ái như anh em Yacobe và Yoan. Chúa muốn dạy các ông bài học nhẫn nại khi gặp khó khăn thử thách. Chúa muốn chúng con cũng phải bình tĩnh trước những trái ý cũng như trong nghịch cảnh, cho dù người Do Thái và Samari coi nhau như kẻ thù, nhưng như vậy là sai vì cho dù Samari là ngoại giáo nhưng họ cũng là anh em, chúng con không thể coi họ như kẻ thù. Hơn nữa, nếu họ xấu mà con cũng xấu như họ thì có gì khác lạ đâu, nếu con xưng mình là con Chúa mà lại coi anh em mình như kẻ thù thì rõ ràng con đã sống sai với ý Chúa. Con người có thể khác chính kiến, khác tư tưởng, khác lối sống, nhưng coi nhau như kẻ thù thì không đúng. Điều luật Chúa dạy là phải yêu kẻ thù, cho dù họ có bách hại, làm sỉ nhục, làm khổ chúng con thì chúng con cũng không thể phản ứng xấu xa với họ. Phúc thứ tám, Chúa Giêsu đã dạy: Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Lạy Chúa, phần thưởng lớn lao mà Chúa dành cho con, cũng như triều thiên vinh quang mà Chúa Cha trao tặng cho Đấng Cứu Thế không phải tự nhiên mà có được, nhưng Chúa đã trải qua khổ giá, qua cái chết khổ nhục mới có được.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhẫn nhục chịu đựng những trái ý, nghịch cảnh, chống đối, sỉ nhục, để con trở nên giống Chúa hơn. Xin giúp con quyết tâm theo Chúa đến cùng. Amen.**R

28/09/2016: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO CHÚA.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các con cháu.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse, kính Thánh Gia để xin ơn hạnh phúc gia đình. Xin Thánh Yuse giúp những người cha thánh đức, luôn là chỗ dựa vững chắc cho con cái, xin Đức Mẹ là mẫu gương yêu thương chồng con, là người mẹ hiền, là người vợ trung trinh. Xin Chúa Giêsu ban ơn thánh hóa các con, các cháu đang còn tuổi nhỏ dại, ham chơi, ham vui, chưa chịu để ý đến việc sống hiếu thảo với cha mẹ. Xin Thánh Gia ban ơn cho gia đình chúng con luôn bình an, hạnh phúc, mọi người cùng thi đua chu toàn bổn phận, cùng kính mến Thiên Chúa, cùng yêu thương tha nhân, cùng sống gương sáng để gia đình chúng con luôn hòa thuận, bình an. Lạy Chúa, sống ở đời ai cũng có nhiều bổn phận để chu toàn, con ước mong sao mọi người cùng quan tâm chăm sóc cho nhau, cùng sống quảng đại yêu thương, để gia đình chúng con lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui và tràn đầy niềm hạnh phúc.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Lợi ích của sự khiêm tốn. Lạy Chúa, Chúa yêu thích và chỉ ban thưởng cho những ai biết sống khiêm tốn. Người sống khiêm tốn ít khi nào làm phiền lòng người khác, và nếu có lỡ làm cho họ giận thì khiêm tốn cũng dễ làm cho họ nguôi cơn giận. Lạy Chúa, Chúa yêu thương người khiêm nhường, Chúa tỏ những điều bí ẩn cho những kẻ khiêm nhường, như là các Mục Đồng, như các Đạo sĩ, như các ông thuyền chài. Người khiêm nhường luôn cậy trông ở Chúa dẫu bị người đời khinh khi, thì họ vẫn có được sự bình an. Người khiêm tốn chỉ tin tưởng nơi một mình Thiên Chúa.

Lạy Chúa, làm sao con có thể tiến lên nếu lòng con chỉ toàn là kiêu căng, tự phụ. Người tiến bộ trên đường nhân đức thì phải coi mình là rốt hết. Lạy Chúa, theo Chúa luôn nghe những điều nghịch lý, như là: phúc cho kẻ nghèo, phúc cho kẻ bị bắt bớ, phúc cho ai khát khao, phúc cho những ai khóc than. Lạy Chúa, khiêm nhường là ước ao bị mọi người khinh khi, bị bạc đãi mà vẫn cứ vui lòng => Đó mới chính là kẻ có lòng khiêm nhường. Lạy Chúa, làm sao con có thể vui khi người ta nói xấu mình, làm sao người ta nói xấu đặt điều mà con có thể vui cười và cảm ơn họ, chỉ có Chúa ban ơn trợ giúp thì con mới có thể chịu được như vậy .

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Theo Chúa thì chẳng có gì ngoài Chúa. Lạy Chúa, con học ở Chúa những điều tuyệt hảo, nhưng cũng đầy khó khăn: Chúa làm phép lạ, mọi người đi theo hoan hô ,hồ hởi. Cũng nhân dịp này Chúa cũng muốn cho mọi người biết, những điều kiện để đi theo Chúa. Lạy Chúa, Chúa đòi hỏi những ai muốn đi theo Chúa thì phải có ý ngay lành. Nhưng con người vốn tham lam, mà cụ thể là những ông Kinh Sư, ông ta thấy Chúa là người có thể đáp ứng mọi nguyện vọng trần thế như là: giàu có, địa vị. Nhưng có lẽ câu trả lời của Chúa đã làm cho ông ta thất vọng: “Con chồn có hang”, nhưng đời của Chúa thì chẳng có gì bảo đảm, vì Chúa còn nghèo hơn con cáo, nghèo đến độ không có một mái nhà. Chính vì thế nếu đi theo Chúa mà có tham vọng thì vô ích thôi.

Lạy Chúa, cũng có khi Chúa lên tiếng mời gọi con, tuy con có chút thiện chí nhưng lại không có tính dứt khoát vì con muốn cậy dựa vào gia đình . Anh thanh niên còn coi trọng cha anh ta hơn là Chúa Trời. Có hiếu với người đời cũng không thể sánh bằng có hiếu với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con: việc đời để người đời lo, việc loan báo Tin Mừng là việc cấp thiết nhất, nên phải dành ưu tiên trước nhất. Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con rằng: Muốn làm Môn Đệ Chúa thì phải dành cho Chúa trọn vẹn, không để bất cứ thứ gì chi phối, cho dù là quan hệ ruột thịt gia đình. Lạy Chúa, qua hình ảnh người đi cày, Chúa muốn nhắc con rằng: Đi cày mà ngó lung tung, hoặc ngó lại đằng sau thì luống cày không thể ngay thẳng và đều, mà nó sẽ quanh co rối loạn. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến mùa màng, vì hạt giống nếu rơi ở chỗ quá sâu sẽ chẳng thể mọc được.

Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con: một khi đã chọn đi theo Chúa thì phải bỏ danh vọng tiền tài thú vui, phải hiến toàn thân cho Chúa, phải thuộc trọn về Chúa. Như thế mới có thể chu tất việc Chúa giao. Con đi theo Chúa thì con phải từ bỏ mọi tham vọng, từ bỏ ý riêng và chỉ thực thi ý Chúa. Chúa muốn con chỉ chuyên cần lo rao giảng Tin Mừng, không ngập ngừng, không tính toán, không chậm trễ, như thế sẽ mang lại kết quả. Chúa dạy con: Sống Tông Đồ là sống niềm tin, sống phó thác, chấp nhận sống bấp bênh như Chúa khi đi rao giảng. Vậy hôm nay Chúa muốn hỏi con: Con đã dứt khoát chưa? Con đã thuộc trọn về Chúa hay về ai? Con đã từ bỏ ý riêng, từ bỏ lợi lộc trần thế chưa? Đã sẵn sàng thực thi ý Chúa chưa? Lạy Chúa, mối quan hệ thân thuộc luôn cản trở đời sống Tông Đồ, ngoài ra Chúa còn muốn con dành cho Chúa mối quan hệ gia đình rộng rãi hơn, to lớn hơn, bao la hơn, cao cả hơn. Vì chỉ nơi đó là có Thiên Chúa là Cha, và mọi người là anh em với nhau.

Lạy Chúa, xin cho con nhiệt tâm theo Chúa đến cùng. Amen.**R

29/09/2016: MẠC KHẢI VỀ THIÊN CHÚA

Ý cầu nguyện: Xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các Linh Mục được ơn bền đỗ. Lạy Chúa, Chúa rất thương con người nên đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại trần gian và cũng để nuôi sống chúng con. Lạy Chúa, đây là Bí Tích nhiệm mầu, là tình yêu không biên giới của Thiên Chúa. Lạy Chúa, bản chất của chúng con là mau chết, thế thì một cuộc sống ngắn ngủi ở trần gian sẽ mang lại cho con điều gì ? Chúa vì thương nên đã định liệu cho chúng con một cuộc sống khác: dài lâu hơn, hạnh phúc hơn, vĩnh cửu hơn. Chúa chỉ muốn ở với chúng con tại trần gian, rồi sau này trên thiên quốc, Chúa không muốn có một giây phút nào phải xa lìa chúng con. Chúng con thật hạnh phúc khi có một người Cha, một ông chủ, một Thiên Chúa như vậy. Xin  giúp con cảm tạ Chúa cho xứng đáng.

Lạy Chúa, việc trước tiên con muốn học hỏi chính là làm cách nào để con có thể yêu mến Chúa cách nồng nàn khi mà con chỉ biết Chúa một cách sơ sài. Con chỉ nhìn Chúa qua các tạo vật, con chỉ nghe Chúa nói qua miệng lưỡi của các Linh Mục, con chỉ nhìn Chúa hoạt động qua cách sống của các Cha Xứ. Nếu các Ngài sống gương mẫu thì chúng con thấy Chúa tốt đẹp, nói sao làm vậy. Nếu con nhìn đời sống của các Linh Mục qua những hành động sai trái thì chẳng lẽ con lại đánh giá Chúa không tốt. Nhưng Chúa ơi, các Linh Mục cũng xác phàm, cũng mệt mỏi, cũng yếu đuối, cũng chán nản, cũng chạy theo trần tục, các Ngài đâu phải Thánh sống. Thế thì nếu con đòi hỏi quá mức, có thể sẽ gây bất công cho các Ngài, các Ngài phục vụ cộng đoàn vì tinh thần hy sinh, vì lòng yêu mến Chúa. Nhưng bọn quỷ dữ cũng đâu buông tha các Ngài. Lạy Chúa, con ước gì ai cũng cố công cầu xin để Chúa ban ơn kính mến, ai cũng xin ơn trợ giúp từ các Thiên Thần. Có như thế, chúng con mới có thể kính mến và chầu hầu Chúa như các Thiên Thần. Xin Chúa sai các Ngài luôn nhắc nhở con nhớ đến Chúa thật nhiều lần trong một ngày, và mỗi lần con nhớ đến Chúa, con lại dành cho Chúa ít phút để cầu nguyện, tâm sự, chuyện trò. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa nhưng lòng con chỉ có thế, con không thể làm gì hơn được, xin Chúa ban thêm lòng mến Chúa cho con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Con có thể tìm bình an ở đâu ? Lạy Chúa, xin dạy con, xin Chúa chỉ cách cho con. Lời Chúa dạy: Con hãy chuyên lo làm theo ý người khác. Lạy Chúa, Chúa nói như thế khó hiểu, làm sao con hiểu được. Nếu mọi người hay là nhiều người cùng lúc muốn con làm điều này, điều nọ, như vậy con sẽ phải nghe lời ai đây ? Đây! Đây! Con hãy nghe cho kỹ: Con hãy chọn phần kém cho con, đừng chọn phần hơn, con hãy tìm chỗ thấp, chỗ cuối, chỉ mong tìm phục vụ người khác, hãy noi gương Mẹ Thánh Terexa Calcutta. Bà cho biết: Khi về hưu, bà sẽ đi dọn phòng vệ sinh, bà là Mẹ cả của một nhà Dòng lớn ,có rất nhiều chi nhánh trên rất nhiều quốc gia trên thế giới, mà bà khiêm tốn như vậy đấy. Ngoài ra, con cũng phải luôn cầu nguyện cho ý Chúa được thực thi trọn vẹn: “Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha mau trị đến”. Chúa bảo con cứ sống như vậy, con sẽ được bình an. Lạy Chúa, con tạ ơn vì đã chỉ dạy con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Chúa Giêsu Mạc Khải về Thiên Chúa. Hôm nay Chúa muốn xác nhận có rất đông các Thiên Thần đang hầu cận bên Thiên Chúa, sự hiện hữu của các Thiên Thần giúp cho con hiểu rằng: Các Thiên Thần là một thành phần không thể thiếu trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vua một nước thế gian cũng có biết bao nhiêu lính hầu, cận vệ, canh gác; một Thiên Chúa quyền năng thì chung quanh Ngài có chín phẩm Thiên Thần là điều đương nhiên, không có gì phải ngạc nhiên hay tranh cãi. Khi con biết có các Thiên Thần thì con cũng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Sự hiện diện của các Ngài nói lên tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho loài người, nhờ các Ngài mà chúng con được an toàn phần hồn, phần xác, miễn là con phải luôn tin tưởng và nhớ đến cũng như xin ơn trợ giúp từ các Ngài. Lạy Chúa, truyền thống đức tin Công giáo dạy con rằng: Đức Micae bảo vệ đặc biệt Mình Thánh Chúa, thứ đến là Giáo hội và Đức Thánh Cha, Ngài cũng luôn hiện diện bên cạnh những người trong cơn hấp hối để xua đuổi bè lũ Satan và nhanh chóng đem linh hồn ấy về với Thiên Chúa. Tổng Lãnh Gabriel là sứ thần luôn có mặt để loan báo tin vui của Thiên Chúa cho chúng con. Sau hết, Sứ Thần Rapha-el là Thiên Chúa chữa trị, Ngài là thầy thuốc của Thiên Chúa, Ngài luôn gìn giữ từng đường đi nước bước của chúng con trong suốt cuộc đời này, chính Ngài được sai đến để chữa lành đôi mắt cho Tobia. Sứ Thần Rapha-el cũng được sai đến trong hồ nước vào một thời khắc nhất định nào đó, để ai xuống trước thì được Ngài chữa lành.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã cho các Thiên Thần gìn giữ, che chở và cứu giúp, chữa lành chúng con. Xin gìn giữ con khỏi mọi cám dỗ, thử thách, bệnh tật, khi chúng con còn đang sống ở đời này. Xin giúp chúng con đặt niềm tin vào các Thiên Thần như những người bạn lớn, hữu ích, để các Ngài đưa chúng con sau khi chết được về với Chúa, xin thương gìn giữ chúng con mọi nơi, mọi lúc. Amen.**R

30/09/2016: CHÚA GIÊ-SU KHIỂN TRÁCH CÁC DÂN THÀNH

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tội nhân ơn sám hối.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và đền tạ Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, nhìn thấy Trái tim Chúa đầy lửa yêu mến nhưng lại có một vòng gai nhọn quấn quanh. Điều này có nghĩa là Chúa đang khổ vì yêu, nếu Chúa yêu mà được loài người yêu lại cho xứng đáng thì Chúa sẽ rất vui mừng hạnh phúc. Nhưng chính vì con người bịt tai, giả điếc, làm ngơ, không chịu nghe lời Chúa mời gọi, nếu họ có nghe thì cũng chỉ là tai này qua tai kia, hoặc là cố tình làm tổn thương Trái tim Chúa bằng cách phạm biết bao điều tội lỗi nặng nề, trong đó không thiếu phần đóng góp của con. Điều Chúa khổ đau nhất chính là chúng con đối xử với nhau quá ác độc, chúng con làm hại nhau, chém giết nhau, nói xấu nhau cùng với biết bao hình thức làm sỉ nhục Chúa, làm ô danh Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay con đền tạ Thánh Tâm Chúa không phải vì con đã sống thánh, cũng chẳng phải vì con đã sạch tội. Trái lại, linh hồn con dơ nhớp xấu xa, con muốn xa lánh tội lỗi, từ bỏ nết xấu để làm vui lòng Chúa, nhưng vì con không thể nên cứ mỗi lần con phạm tội, thì con lại chạy đến xin lỗi Chúa, đây thể hiện lòng khiêm tốn của con, nhờ đó Chúa bớt đi phần nào sự đau khổ vì con. Lạy Chúa, con không dám cố tình, nhưng vì xác thịt yếu đuối, ma quỷ nhiều mưu kế, nên lòng con cứ tràn ngập tội lỗi. Nết xấu con quá nặng, con không thể chừa được, nên con cứ đem đến mà dâng cho Chúa, xin Chúa hãy thiêu hủy nó đi để lòng con được trong sạch nhờ lửa thanh luyện nơi Trái tim Chúa. Lạy Chúa, đây là tâm tình đơn sơ của con, xin Chúa thương đón nhận và đừng kết tội con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Đạt được thắng lợi nhờ thực thi huấn lệnh của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là nguồn chân lý, là sự sống, ai theo Chúa sẽ học được bài học khiêm tốn, ai thực thi ý Chúa, Chúa sẽ ở với họ. Ở đâu có Chúa, ở đó có bác ái yêu thương, ở đâu có tình yêu thương, ở đó sẽ không còn ghen tương, giận ghét, không còn lòng dạ chật hẹp, tự ái. Tình yêu Chúa sẽ thắng vượt tất cả, mọi đắng cay trái ý sẽ được Chúa san phẳng, lấp đầy. Có Chúa, tâm hồn con sẽ rộng mở, nếu thật sự yêu Chúa, con sẽ vui mừng trong Chúa, con sẽ luôn tin tưởng ở nơi Chúa, vì không ai là người tốt chân thật, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Vì thế chỉ một mình Chúa là đáng cho con chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa, vì Chúa là tất cả cho sự nghiệp đời con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Lời khiển trách của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xuống thế là để Mạc Khải về một Thiên Chúa yêu thương. Chúa cũng muốn loài người hiểu rằng: Sứ vụ của Chúa là để cứu độ con người, đời hoạt động của Chúa luôn đi liền với việc cầu nguyện. Trong ba năm, Chúa rảo qua các thành trì, làng mạc để rao giảng về nước Thiên Chúa, và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, nhưng con người vẫn chai lì trong tội, vẫn chứng nào tật nấy, họ luôn khước từ giáo huấn của Thiên Chúa. Chúa rất buồn vì sự cứng lòng của họ, Chúa dạy con phải mau sám hối để thể hiện lòng tin, tình yêu mến và sự tín thác vào Chúa.

Hôm nay Chúa muốn con nhận ra dấu chỉ tình thương của Chúa qua lời Chúa dạy, qua các việc Chúa làm và các biến cố trong cuộc sống. Lạy Chúa, lời Chúa bình thường vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay sao con lại nghe toàn lời quở trách, phải chăng Chúa đã hết chịu đựng nổi chúng con. Chúa khiển trách các thành phố ven biển hồ cách trực tiếp và cũng muốn gián tiếp khiển trách chúng con. Bởi vì họ cũng nghe nhiều bài giảng của Chúa, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm; còn phần con đây cũng vậy, Chúa đã ban rất nhiều ơn lành cho con, đã dạy con từ khi mới lọt lòng, và cho đến giờ này khi tuổi đời đã chồng chất, mà con cũng chẳng có chút thay đổi gì đáng cho Chúa phải hài lòng . Lạy Chúa, con chai đá không khác gì họ, con không chịu hưởng ứng lời kêu gọi, không chịu thực hành giáo huấn của Chúa, con không chịu sống đạo để minh chứng con là Môn Đệ, con chỉ nói mà không làm, chỉ có tiếng mà không có miếng, con đã nghe Chúa giảng nhiều rồi mà không chịu sám hối, con đã cố tình từ chối ơn Chúa nhiều lần. Lạy Chúa, người cố chấp là người bịt tai, nhắm mắt. Bịt tai để không nghe lời khiển trách, nhắm mắt để không thấy tội lỗi làm đau lòng Chúa thế nào. Nếu con thấy Chúa đau đớn thế nào thì có thể con sẽ không phạm tội nữa.

Lạy Chúa, lòng người chai đá sẽ không muốn thống hối nữa. Lạy Chúa, các giáo phụ dạy rằng: Người phạm tội nặng nhất chính là người không công nhận tội lỗi mình đã phạm nên không chịu ăn năn sám hối. Nhiều người trong chúng con xét mình không ra tội, cho nên thế giới ngày càng tràn ngập tội lỗi. Lạy Chúa, chúng con mất ý thức về tội, nên Trái tim Chúa càng đau đớn thêm / con nghe lời Chúa quở trách, nghe lời cảnh báo của giáo hội mà tâm hồn con cứ tỉnh queo. Đó là một cách sống hết thuốc chữa.

Lạy Chúa, hôm nay thứ sáu, là ngày con an ủi Chúa. Xin Chúa hãy là vua cai trị mọi loài và xin Chúa mãi mãi cai trị lòng con. Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1955
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  1928
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11404744
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top