Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa Tháng 11/2014 - Giuse Luca

Lời con cầu xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục trong tháng 11 .

Điều các Thánh làm được sau khi sống cuộc đời đầy nhơn đức, đâu phải ai cũng làm được / Điều các đẳng linh hồn làm Thánh sau khi đi qua lửa  luyện tội, cũng đâu phải là việc dễ dàng gì? Hãy yêu mến các Thánh để xin ơn trợ giúp, hãy cầu nguyện nhiều cho các Linh hồn để lập công phúc, hãy thực thi bác ái với tha nhân để được Chúa xót thương, ngõ hầu mai sau khi tới phiên mình khốn khó, sẽ có nhiều bàn tay của bạn hữu rước con vào chốn trường sinh.

01/11/2014: Trước hết con xin chúc mừng toàn thể các Thánh trong ngày trọng đại. Hôm nay là ngày vinh quang chung mà Cha trên trời muốn cho mọi người biết đến những đứa con của Thiên Chúa sẽ được sung sướng hạnh phúc như thế nào / Riêng con, con thấy theo Chúa không dễ chút nào! Quá khó là đàng khác / con thấy nếu không có ơn Chúa trợ giúp thì chẳng có ai làm được. Ngoài ra khi chúng con nhớ đến các Thánh thì chúng con lại nghĩ ngay đến những anh em khác trong chốn luyện hình đang khốn khổ vì lửa hồng thiêu đốt / khi lo sợ thứ lửa kinh hoàng ấy thì con lại nhớ đến thân phận mình!!! Con càng chiến đấu con càng thấy mình bất lực và luôn thất bại! Con chỉ còn biết phó mình trong tay Đức Mẹ và nài xin sự cứu giúp của các anh chị  Thánh vừa cầu bàu, vừa nêu gương sáng / con không biết làm cách nào để tránh lửa luyện tội vì con luôn phạm lỗi / Vừa rồi con mới quyết tâm, chút xíu nữa đã phạm lỗi rồi! Thế thì chẳng có cách nào thoát được! Xin các anh chị thánh giúp em với!!! Lạy chúa, hôm nay con chúc mừng vinh quang Chúa, con ước ao cũng được hưởng nếm hạnh phúc như vậy .. amen /

02/11/2014: Hôm nay ngày lễ  cầu cho các đẳng LH  / Ai cũng biết các đẳng chịu đau khổ nơi luyện ngục, nhưng đau khổ vì thứ gì nhất? Có lẽ nhiều người sẽ mau mắn trả lời là đau khổ vì lửa nhất / Cũng có thể là đúng nhưng chỉ đúng phần nào chứ không đúng nhất. Chúng ta ở thế gian nên chưa có ai thấy Chúa nên dù có xa hay gần Chúa, chúng ta chưa cảm thấy gì / ngay cả khi chúng ta rước Chúa vào lòng mà tâm hồn chúng ta cũng cứ lạnh tanh / thế nhưng các đẳng LH thì khác /các Ngài đã thấy Chúa khi chịu phán xét nhưng vì còn phải chấp hành hình phạt ở luyện ngục nên các Ngài chưa được hưởng Thiên nhan  nên đây là điều đau đớn nhất mà các Ngài đang phải chịu / Đức Mẹ yêu Chúa nhiều quá nên khi Chúa Giêsu về trời, Đức Mẹ ở lại luôn phải héo hắc, nếu không có ơn Chúa gìn giữ thì Đức Mẹ không thể nào tiếp tục sống được! Còn một điều quan trọng nữa không kém đó là hình phạt dành cho những ai lỗi đức vâng lời / người nào mắc lỗi này thì Chúa phạt biệt giam, không được nhìn thấy Đức Mẹ mỗi khi Mẹ lên lên, xuống xuống để cứu các linh hồn khác / Chúng ta còn ở thế gian nên dù có xa Mẹ chúng ta cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng các đẳng lại rất mong chờ Đức Mẹ / Lạy Chúa, hôm nay người khác nhưng biết đâu ngày mai lại đến phiên con / Con sẽ cố gắng cứu nhiều linh hồn để mai sau khi con chết, các Ngài sẽ quay lại cứu con / Xin Chúa nhắc nhở con để con luôn nhớ đến thân phận mình, lập nhiều công phúc để mai sau Chúa sẽ phạt con ít ít thôi Chúa nhé, con xin đội ơn / Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn /

03/11/2014: Hôm nay giáo hội mừng kính thánh Martin De Porres , vị tướng tiên phong của đức bác ái Kitô giáo / người Việt Nam có câu: Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt / Thánh nhân đã tập nhân đức này từ nhỏ, lại nhờ có được một bà mẹ đạo đức, nhờ đó Ngài đã tiến rất nhanh trên đường trọn lành / Thế giới hôm nay đang quá thiếu những vị tướng như thế này. Con cầu xin Chúa ban cho thế giới chúng con có được nhiều tâm hồn quảng đại. Mà thôi, con không xin như thế nữa. Con xin Chúa ban cho chính con có được tâm hồn rộng mở như thánh nhân, để thôn xóm con bớt đi những con người đau khổ, đói nghèo và cũng là dịp để con làm chứng cho Chúa / Xin chúa cho con luôn thương đến các linh hồn, nhất là những người thân và các ân nhân của con / Con sẽ cố gắng cầu nguyện và lần hạt nhiều cho các Ngài ./ Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các Linh hồn / Con kính chào Mẹ Maria của con .../

04/11/2014: Mẹ ơi, hôm nay là thứ ba, con cầu xin ơn đức tin cho các em nhỏ, cho anh em lương dân chung quanh con / Người lương dân còn quá nhiều nhưng vì sao họ không theo đạo !!! Con hiểu rồi, cũng chỉ tại con thôi! Con sống đạo không tốt, con không làm gương sáng, con không thực thi bác ái, con không giúp đỡ người nghèo nên họ thấy con đâu có gì tốt để mà theo. Các thánh tử đạo VN ngày xưa đã đổ máu đào để gieo hạt giống đức tin cho con cháu nhưng con đã không làm cho nó nẩy nở là lỗi tại con thôi! Xin Chúa giúp con trở nên người công giáo tốt để người ta không còn chê đạo Chúa nữa, xin Chúa tha thứ cho con /// Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các Linh hồn / Con cảm ơn Chúa đã lắng nghe, con đi ngủ đây.

05/11/2014: Mẹ ơi, hôm nay thứ tư, con cầu xin cho hạnh phúc gia đình / Gia đình có Chúa thì vợ chồng thương nhau, con cái ngoan hiền, biết vâng lời, luôn làm theo ý cha mẹ dạy. Muốn được như vậy thì gia đình phải sống đạo đức, phải siêng năng đi lễ nhà thờ, tối sáng phải đọc kinh / Người mẹ phải biết yêu mến Đức Mẹ / Người bố phải luôn chạy đến cùng thánh Cả Giuse, con cái phải biết yêu Chúa Yê-su Thánh thể / Nói chung mọi người phải có tâm tình đạo đức, nhất là trong tháng 11 phải dành nhiều lời cầu nguyện cho các Linh hồn / Cha mẹ phải nhớ lời mình đã thề hứa với nhau trước Chúa để có thể sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau. Con cái phải luôn biết ơn công lao cha mẹ, đừng cãi lời, đừng làm buồn lòng các ngài. Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho những đứa con hiếu thảo. Lạy chúa, xin giúp con thực hiện điều mình biết, mình nói // Con sẽ làm như chúa đã làm tại Nadaret để con trở nên đứa con hiếu thảo của Chúa, của Mẹ / Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn / Mẹ ơi, con yêu Mẹ /

06/11/2014: Hôm nay thứ năm đầu tháng, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Chúa đã ở trong bí tích tình yêu nầy mọi ngày để chờ đợi chúng con, nhưng chúng con đã làm được gì để an ủi Chúa? Cha giải tội dạy con phải chầu Chúa, con đã cố gắng đi sớm nhưng cũng chẳng được bao nhiêu phút, con muốn cố gắng nhưng chưa được, xin Chúa giúp con, ban cho con lòng mến Chúa nhiều hơn / Xin Chúa thánh hóa hàng Linh mục / Ban cho nhiều giáo dân biết yêu mến thánh thể Chúa / Xin Chúa thánh hóa các thanh niên nam nữ biết quý trọng nhân đức sạch sẽ, biết phó thác trông cậy vào Chúa / Đừng thất vọng, đừng buông xuôi, đừng thử lửa, đừng trao cuộc đời mình cho những người không đáng tin, đừng đốt cháy cuộc đời mình bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng / Hãy biết quý trọng ơn Chúa, hãy biết quý trọng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ / Đừng làm cho cha mẹ đau buồn / hãy nhớ nhiều đến tổ tiên ông bà trong tháng 11 này / Lạy Chúa, xin giúp họ, xin giúp con / Xin đức Mẹ gìn giữ chúng con trong tay Mẹ / nhờ Thánh nữ Têrêxa nhỏ chuyển cầu. Xin Chúa thương đến các Linh hồn. Con kính chào Mẹ.

07/11/2014: Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày Chúa xót thương chúng con và cũng là ngày con phải tỏ lòng yêu mến Chúa / Chúa không còn có cách nào  yêu chúng con hơn là chết vì con, Chúa còn luôn hiện diện giữa chúng con nơi nhà tạm cho tới tận thế để chờ đợi chúng con /chúng con sẽ làm được gì với cái thế giới đầy đau thương nầy? Con thấy bệnh nhân có quá nhiều, đủ loại, đầy khắp các nhà thương, các bệnh viện, nơi nào cũng chật cứng người, trông thật tội nghiệp! Các tội nhân thì con có thấy nhưng ít ít,  nhưng thật ra thì nhiều lắm, chỉ vì con không thể thấy đó thôi ! Các phạm nhân con cũng không thấy bởi làm sao con có thể thấy họ được, nhưng các nhà tù cũng đầy. Ngày nay người ta xây cất nhiều bệnh viện, xây nhiều nhà tù, xây nhiều tòa án, bào chế ra nhiều loại thuốc, nhưng dân tình ngày càng bệnh tật, khốn khổ / // Chúa bảo chỉ còn một cách thôi: Hãy nhìn lên Thập giá và tin vào Đức Kitô thì sẽ được cứu, ngày xưa thì con rắn đồng, ngày nay thì thập giá Chúa Kyto / Lạy Chúa, xin thương cứu chúng con / Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn / Con kính chào Mẹ /

08/11/2014: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ. Trước nay con vẫn cứ tưởng yêu mến Mẹ là làm tuần 9 ngày, lần hạt mân côi, đi lễ ngày thứ bảy / Nhưng đến hôm nay con mới hiểu là không phải thế. Đó mới chỉ là hình thức bề ngoài. Mẹ ơi, yêu Mẹ con phải siêng năng rước lễ đền tạ mỗi ngày, con phải luôn nhớ đến Mẹ, phải thực thi những huấn lệnh Mẹ dạy và cầu nguyện cho mọi người cùng mến yêu Mẹ. Phải sống đời gương sáng, phải viếng Mẹ trước Thánh thể Chúa / Mẹ ơi, các đẳng LH cũng nhiều mà người nghèo khổ bệnh tật càng nhiều, xin Mẹ thương ra tay cứu giúp / Xin Mẹ thương nghe lời chúng con cầu xin / xin Mẹ ban hòa bình cho thế giới, ban bình an cho đất nước chúng con, xin Mẹ thánh hóa các nhà cầm quyền, xin Mẹ thương chúc lành cho giáo xứ chúng con. Con cảm tạ ơn Mẹ /

09/11/2014: Hôm nay chúa nhật, ngày con cầu nguyện cho thế giới, cho các nhà cầm quyền. Lãnh đạo các nước nay nhóm họp chỗ này, mai hội nghị chỗ kia / Kỳ thật họ đang làm gì, mọi người hãy chờ xem, các cơ quan báo chí tha hồ đưa tin, cái gì họ nói cũng được nhưng chẳng thấy họ làm, thật là buồn !!! Hôm nay giáo hội kính nhớ việc cung hiến Thánh Đường mẹ là Laterano, Chúa muốn ngự trị trong mọi nhà thờ trên khắp thế giới, hay nói cho đúng hơn: Chúa muốn ngự trị trong lòng mỗi người, nhưng liệu lòng con có xứng đáng không hay là đang đầy những ngẫu tượng? Chúa không muốn lòng con trở thành một cái chợ ô uế nhơ nhớp với đầy những tham sân si, độc ác gian tà / Xin Chúa thanh tẩy linh hồn con cho xứng đáng hơn / Xin Chúa cũng giúp con luôn sẵn sàng như những cô phù dâu khôn ngoan / Đừng ỷ y như 5 cô khờ dại kẻo mất cơ hội và không còn kịp nữa !! Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, xin Mẹ ban bình an cho chúng con / Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn.

10/11/2014: Lạy Chúa, hôm nay con cố gắng mãi nhưng cứ sơ sót, xin Chúa tha cho con, con quyết từ nay phải hết sức thận trọng, không làm cho Chúa buồn như thế nữa / Xin Đức Mẹ giúp con / Xin Chúa cho các người già lão được ơn chết lành / Phúc âm hôm nay Chúa dạy con 3 điều quan trọng / thứ 1 :  Không được làm gương mù /  Thứ 2: Tha thứ cách quảng đại cho anh em / Thứ 3: Phải có lòng tin mạnh mẽ / Xét 3 điều, con thiếu sót cả 3, thiếu sót nặng nề // Với con, có biết bao gương mù con đã làm / Quảng đại thứ tha thì tánh con lại tủn mủn, khó chịu, hay bắt bẻ anh em / Lòng tin thì con kém nhất, vì kém lòng tin nên con  phạm nhiều lỗi ở hai tội kia => Không tin Chúa nên mới làm gương xấu, không tin Chúa nên mới khó khăn với anh em. Nếu con thấy Chúa trong anh em thì làm sao con dám phạm tội ! Lạy Chúa, Chúa biết con chẳng ra gì, nhưng xin Chúa thương bỏ qua tội cho con, con chẳng muốn nhưng vì con quá yếu đuối / Xin Chúa ban sức mạnh cho con để con vượt thắng bản thân con và không làm cho Chúa buồn nữa !!! Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các linh hồn / con chào Mẹ /

11/11/2014: Hôm nay con cầu xin cho đất nước VN, biết bao giờ chúng con mới khá lên được. Chúa ơi, nếu nhìn sơ ở thành phố thì thấy cuộc sống của một bộ phận người dân sống khá xa hoa, nhưng nếu đi ra các huyện ngoại thành thì thấy người dân đâu khấm khá gì !! Nói chung họ còn rất khốn khổ / Nếu đi xa thêm ở các tỉnh  nghèo thì cuộc sống họ rất sút kém, các tỉnh miền núi lại càng tệ hại hơn ! Thời kinh tế thị trường, khoản cách giầu nghèo càng tăng xa hơn. Người càng nghèo, càng thiếu thốn vật chất, càng thiếu thốn của ăn tinh thần / Người càng nghèo càng thiệt thòi! Chúa ơi, xin Chúa có cách nào cứu giúp chúng con với, Chúa thông biết mọi sự, chúng con có hiểu biết đôi chút nhưng chúng con thật vô dụng, chẳng làm được gì, xin Chúa cứu chúng con với, xin Chúa thương những người nghèo khổ / Đất nước càng khó khăn thì họ càng nghèo đói bệnh tật, họ càng khốn khổ hơn!!! Con lạy Chúa, xin thương chúng con cùng. Lạy Mẹ, xin Mẹ thương đến các linh hồn / Xin Mẹ ban bình an cho chúng con / Con nài xin Mẹ ///

12/11/2014: Hôm nay thứ tư, ngày con cầu xin cho hạnh phúc gia đình / Con cầu xin cho các con cháu trong gia đình / ngày xưa khi mới lập gia đình, mới sinh con nên chưa có chút kinh nghiệm nào về dạy con, suốt ngày con cứ la hét đánh đập, bắt con nó phải làm theo ý mình / Khi còn nhỏ thì chúng nó sợ nên phải nghe, nhưng đến khi chúng lớn khôn, chúng cãi lại và không nghe nữa / Hôm nay khi con đã về già thì thấy mình sai nhiều lắm, nhưng thời gian đã qua đi còn lỗi lầm thì vẫn còn đó, làm sao chuộc lại được / Bây giờ nhìn thấy đám cháu làm sai, con lại ít dám la / Lạy chúa, nền giáo dục VN chậm và có quá nhiều thiếu sót / bây giờ họ vẫn còn mày mò trong đám sách giáo khoa, học từ chương, đọc, chép / chẳng biết đến bao giờ mới khá lên được / Phần con sai, con xin chịu, chỉ mong sao những bạn trẻ đi sau con, sẽ không vấp phải những lỗi lầm của người đi trước / Xin Thánh Gia Thất giúp chúng con biết cùng nhau sửa đổi để mọi gia đình đều được bình an hạnh phúc / Lạy Mẹ, xin Mẹ thương đến các linh hồn /con kính chào Mẹ /    

13/11/2014: Hôm nay thứ năm, ngày con kính bí tích thánh thể, cũng là ngày con cầu xin ơn phó thác nơi Thánh nữ Têrêxa . Bí tích thánh thể là bí tích tình thương, Chúa thương nên ban lương thực nuôi dưỡng linh hồn con người và luôn mong muốn con người thường xuyên lãnh nhận để có được sự sống đời đời  / Mặc dù Chúa ban nhưng không, nhưng con người lãnh nhận cũng cần phải biết cảm ơn / Ngày hôm qua, Phúc âm có kể lại sự kiện 10 người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành nhưng chỉ có một người biết quay lại tạ ơn Thiên Chúa, mà anh ta lại là người ngoại giáo / Có người cho rằng: Vì họ là dân Do thái nên Chúa Giêsus có bổn phận phải chữa và họ không cần phải cám ơn!  Lạy Chúa, không biết họ lý luận như thế có đúng không? Nhưng theo con nghĩ: 9 người đó là những kẻ vô ơn! Biết bao nhiêu năm họ mắc bệnh phong hủi, phải sống nơi hoang địa, xa cách mọi người, đau đớn nhức nhối, bị mọi người xa lánh, đau khổ nhục nhã ê chề, nhưng khi họ được Chúa chữa lành, việc đầu tiên họ nhớ đến không phải là Người chữa lành cho họ, nhưng là nhà cửa vợ con bạn bè, những thứ mà lẽ ra họ đã mất đi vĩnh viễn .Bởi thế nên họ mới chính là những kẻ bội bạc nhất trên đời này!!! Thời đại của con cũng không thiếu những kẻ bội bạc như thế, mà điển hình nhất là con đây! Con đã lãnh nhận bí tích Thánh thể biết bao nhiêu lần, con đã được Chúa ban muôn muôn ơn lành, nhưng nào con có biết cám ơn Chúa cho xứng đáng dù chỉ một lần!! Lạy Chúa, con xin lỗi, xin Chúa tha thứ cho con, xin ban cho con tâm tình biết ơn và luôn sống xứng đáng với những ơn mà mà Chúa đã ban và luôn làm sinh lời như những người tôi tớ tốt / Lạy Chúa, xin cho các thanh thiếu niên nam nữ biết quý trọng nhân đức sạch sẽ như thánh Têrêxa, để mọi người có thể rước Chúa cách xứng đáng và biết cảm ơn Chúa suốt đời họ / Con xin Ba ngôi Thiên Chúa thương đến các đẳng linh hồn và xin Chúa chúc lành cho gia đình con / Amen / Con kính chào Mẹ Maria dấu yêu /

14/11/2014: Lạy Chúa, hôm nay thứ sáu ngày con suy gẫm cái chết của Chúa, Chúa chết vì yêu thương con, vì thương xót con người đầy lỗi lầm thiếu sót, con cứ suy đến những tội con phạm ngày xưa và những tội con còn tiếp tục phạm trong hiện tại, thì con không biết Chúa sẽ phạt con đến bao giờ!!! Lạy Chúa, tại sao Chúa lại dựng nên một con người có quá nhiều nết xấu như con, để rồi Chúa lại phải dự trù nơi để giam phạt con? Con thấy ai cũng có tánh nết tốt hơn con / khi con muốn làm điều gì tốt thì ma quỷ lại đến quấy rối, làm cho con không biết đâu là đúng, đâu là sai! Con xin ý Chúa thì Chúa lại làm thinh, con xin có Cha linh hướng thì các ngài luôn kiếm cớ để từ chối / Lỡ phạm tội rồi mà muốn rước lễ thì phải bỏ ra nửa ngày để xuống nhà thờ DCCT để xưng tội! Nếu gặp ngày có đông tội nhân, các Cha ngồi tòa có giờ nên nếu đã tới giờ phải nghỉ thì cho dù còn rất đông người chờ xưng tội, thì các Cha cũng sẵn sàng đứng lên và đi vô, mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ !!! Chúa ơi, con đã gặp cảnh ngộ này rồi, con buồn khôn xiết Chúa có biết không? Người trẻ không xưng tội được, họ càng mừng, còn con đây thì muốn khóc ....Lạy Chúa, giữ đạo mà khó vậy sao? Con biết Chúa là Thiên Chúa của tình thương, Chúa không còn cách nào cứu chúng con sao? Hèn chi người trẻ họ không muốn đến nhà thờ nữa, người ngoại thì họ chẳng muốn theo, tuần vừa rồi khi nghe rao hôn phối, có tới 4 cặp xin chuẩn phép đạo, có nghĩa là họ không muốn mất thời giờ nữa. Chúa ơi, con buồn lắm /// Sắp đến Lễ các thánh Tử Đạo VN anh hùng, chúng con hân hoan mừng kính nhưng con cũng trộm nghĩ : Thời nay nếu có bắt đạo như ngày xưa chắc lý hình không phải chém nhiều như ngày xưa đâu ! Lạy Chúa, những điều con nói lên đây Chúa đều biết cả, con không dám có ý kiến gì nữa, Con chỉ xin Chúa một điều: Xin Chúa đừng phạt con như con đáng phải chịu, nhưng xin Chúa hãy xót thương con, xin Chúa cũng thương nhiều đến các linh hồn. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ che chở cho con. Con kính Chào Mẹ /  

15/11/2014: Hôm nay thứ bảy, ngày con dành riêng để kính Mẹ, con muốn kính mến Mẹ nhưng lòng con sao cứ lạnh tanh ! Mẹ ơi, kinh tế suy thoái thì người ta càng nghèo, chúng con sắp đi thăm mái ấm LaVang /Cn chưa hình dung được ở nơi đó như thế nào. Mẹ ơi, khó nghèo thì tốt nhưng quá thiếu thốn thì tội nghiệp lắm Mẹ ơi ! Nếu những công ty hàng đầu thế giới lắm tiền nhiều bạc mà họ có tấm lòng rộng lượng thì đỡ biết mấy / Họ có quá nhiều tỷ dollars, trong khi đất nước con có nợ đã 90 tỷ rồi, biết bao giờ mới trả được món nợ nầy !  Mẹ ơi, ai cũng muốn sống phó thác nhưng tiền bạc luôn làm chúng con điên đảo, trẻ em nghèo chết đói càng nhiều nhưng các vũ trường, các quán bar hằng đêm luôn sôi động / họ ăn chơi thâu đêm suốt sáng nhưng nào có nghĩ gì đến ai ! Mẹ ơi, biết bao giờ thế giới mới hết bất công? Tiếng nói của công lý quá yếu ớt, tham nhũng trộm cắp thì tràn lang! Họ chỉ nói mà không làm / Lạy Mẹ, phải chi mỗi người chỉ cần chia sẻ cho nhau một chút thôi, thì thế giới này làm gì còn người chết đói rét ! Con xin dâng hết mọi sự cho Mẹ, dâng những sự bất công, độc ác, ích kỷ cho Mẹ, xin Mẹ xóa tan đi đám mây mù chiến tranh, bất đồng, xin Mẹ cho các nước thành thật thương nhau, đừng sống giả vờ nữa  / Con thấy mọi sự đang u ám quá, nếu Mẹ không can thiệp thì làm sao thế giới có hòa bình !!! Con xin dâng mọi sự cho Mẹ / Xin Mẹ thương đến các linh hồn / con kính chào Mẹ /

16/11/2014: Hôm nay chúa nhật, ngày con dành kính Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa thánh hóa các đấng bậc trong giáo hội. Nếu không có các Ngài làm sao con và mọi người có thể biết Chúa, làm sao có thể sống tốt / Các ngài đã một đời phục vụ cho dân Chúa, tận tụy hy sinh cho mọi người, giờ đây các ngài tuổi già bệnh tật, không có ai thăm viếng chăm sóc an ủi, bệnh tật đè nặng các ngài trong những năm tháng cuối đời / Các ngài sống lặng lẽ trong những cơ sở dưỡng lão / Hôm nay con cũng già nhưng chưa già bao nhiêu nếu so với các ngài / con còn có vợ con cháu, có biết bao niềm an ủi vây quanh mà con còn cảm thấy buồn chán / Lạy chúa xin ban ơn nâng đỡ các Ngài, con cũng xin Chúa cho nhiều người biết tưởng nghĩ đến các ngài, quan tâm chăm sóc an ủi, để trong những ngáy tháng cuối đời, các ngài có được chút an ủi, hạnh phúc / Xin Chúa cũng bù đắp nhiều cho các ngài / con cũng xin Chúa cho nhiều người trẻ quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa hầu tiếp bước các ngài, để giáo hội luôn phát triển / Con cảm ơn Chúa / xin Đức Mẹ thương đến các linh hồn / xin Mẹ chúc lành cho con / con kính chào Mẹ yêu /

17/11/2014: Lạy Chúa, hôm nay thứ hai, con dùng ngày này để cầu nguyện cho các người già, đặc biệt là ông bà cha mẹ của con, những người thầy đã dạy dỗ con nên người, những ân nhân đã từng giúp con trong cuộc sống hoặc vì con quên, con không để ý đến họ, hoặc là vì con phụ bạc! Xin Chúa thương tha thứ cho con, xin Chúa thương chúc phúc cho các Ngài / Nếu các Ngài đã chết, xin Chúa thương đến linh hồn đó / nếu các Ngài còn sống, xin chúa bù đắp lại bằng muôn hồng ân / // Lạy chúa, Phúc Âm hôm nay kể chuyện về người mù thành Gierico/ Tuy anh ta mù, nhưng anh cũng dễ dàng nhận ra Chúa bằng đôi tai của mình / Anh đã tin Chúa nên cho dù người đời có chưởi bới, ngăn cản, anh ta cũng nhất quyết xin gặp Chúa cho bằng được  / Con đã từng nhìn thấy bộ dạng của Chúa trong vai một thanh niên nghèo Palestin qua các phim, ảnh, thật khó mà tin đó là Đấng cứu thế, con cũng chả dám trách dân Do thái có mắt mà như mù, bởi vì ngày nay cũng đâu có thiếu những người công giáo mù như thế, miệng họ kêu tên Chúa nhưng lòng họ đâu có tin!!! Con cũng là một trong số đó! Hôm nay Phúc Âm chúa dạy con bằng 4 bài học: 1) tin Chúa và van xin Chúa khi có nhu cầu / 2)đừng tìm cách ngăn cản người khác đến với Chúa / 3) khi được Chúa ban ơn thì phải biết lạy tạ ơn / 4) Phải biết rao truyền Danh Chúa và tìm mọi cách để đưa người khác đến với Chúa // Lạy chúa, cả 4 việc trên con đều thiếu sót cả 4  / xin Chúa ban cho con lòng tin và ơn can đảm để con có thể giới thiệu Chúa cho nhiều người / Lạy Mẹ, xin Mẹ thương con và thương đến các linh hồn / con kính chào Mẹ /    

18/11/2014: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh TĐVN,các Ngài đã chịu biết bao khổ đau trong chốn lao tù, còn phải chịu cực hình đau đớn chỉ vì tin yêu Chúa và muốn làm chứng cho Chúa để lưu truyền đức tin lại cho chúng con / Hôm nay thể xác con cũng đang đau một chút, con xin hiệp dâng một chút đau đớn đó để xin các Ngài ban Đức tin cho con cháu của con đang nguội lạnh trễ nải/ Phúc âm hôm nay mô tả câu chuyện Thánh Phêrô  bị sụp xuống nước, ông đã kêu cầu Chúa cứu, Chúa đã nắm lấy tay ông và mắng rằng: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Câu chuyện  hôm nay dạy cho con bài học: Mỗi lần Phêrô vấp ngã, ông lại tin Chúa hơn / Mỗi lần ông vấp ngã ông lại đến gần Chúa hơn / Lạy Chúa, con cũng luôn vấp ngã, xin Chúa cũng ban cho con những ơn như Chúa đã ban cho Phêrô, để cho con ngày càng tin Chúa và mến Chúa hơn / Lạy Mẹ, xin Mẹ thương che chở, ấp ủ con / Xin Mẹ thương các linh hồn nhiều hơn / Con kính chào Mẹ /

19/11/2014: Hôm nay thứ tư, ngày con Kính Thánh Cả Giuse, con dành ngày này để cầu xin cho những người vợ, người mẹ / Thiên chức làm mẹ đẹp nhất trên trần gian! Văn học đời dành rất nhiều sách vở để ca tụng các bà / Bên đạo có mẫu gương đẹp nhất là Mẹ Maria / Con cảm ơn Thánh cả và Mẹ Maria đã cho con một người vợ thật tốt, những đứa con ngoan / Xin Ba Đấng giúp con trở nên một người chồng tốt để con xứng đáng hơn trong chức vị làm chồng, làm cha trong gia đình / Gia đình con được như hôm nay do có biết bao công sức của người phụ nữ đáng yêu ấy đóng góp, một mình con không làm gì được / Con xin tạ ơn Chúa / Xin Chúa thương đến các linh hồn / xin Chúa thương gia đình con  // Con cúi đầu bái tạ /

20/11/2014: Hôm nay là thứ năm, ngày con kính bí tích Thánh Thể cũng là ngày con xin ơn phó thác và mến Chúa nơi Thánh Teresa nhỏ / Hôm nay cũng là ngày nhớ đến công ơn của các nhà giáo VN/ "Không thầy, đố mầy làm nên". Khi nghe câu này thì có vẽ cộc cằn nhưng sự thật đúng là như thế / Đời con có quá nhiều người Thầy, phần đông các Ngài đã chết, nhưng nếu không có các Ngài thì con đâu được như hôm nay. Xin Thiên Chúa ban ơn chúc phúc cho các Ngài, dù còn sống hay đã qua đời, được muôn phần phúc do con và tất cả mọi người cùng nguyện xin /// Lạy chúa, bí tích Thánh Thể là của ăn thật cần thiết cho người Kitô hữu chúng con, để chúng con lãnh nhận và được sống đời đời / Xin Chúc chúc phúc cho những người thầy đặc biệt là: Các cha xứ, các thầy, các dì, các ông trùm, các anh chị giáo lý viên đã hy sinh một đời cho các Kitô hữu chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho các Ngài trên thiên đàng / xin Mẹ Maria thương cứu các linh hồn / xin Mẹ chúc lành cho các thanh thiếu niên nam nữ và ban nhiều ơn kêu gọi đi tu, để cho giáo hội mau phát triển, cho Danh Chúa cả sáng / Con Kính chào Mẹ /

21/11/2014: Hôm nay là thứ sáu, là ngày con kính lòng Thương Xót Chúa. Lạy Chúa, từ khi con được sinh ra thì con virus sự chết đã bắt đầu gặm nhấm chúng con / bệnh tật phát sinh càng lúc càng nhiều, con người mất quá nhiều công sức để chống chọi với bệnh tật. Rõ ràng họ thất bại nhưng càng lúc họ càng tỏ thái độ chống đối điên cuồng, càng kiêu căng họ càng thất bại nhưng nhất định không chịu quay đầu trở lại! Thời nay, nếu là một tội phạm không chịu cải tạo tốt thì nhất định là chính phủ sẽ không khoan hồng / Đối với Chúa cũng thế, nếu không chịu nhận ra lỗi lầm, không chịu hối cải thì hình phạt đã có sẵn, chỉ còn đợi tới ngày lãnh án mà thôi!!! Hôm qua con đi khám bệnh, thay vì đi tây y, con lại đổi sang đông y. Con có thói quen trước khi làm bất cứ điều gì, con cũng đều cầu xin, ai nói sao mặc kệ, nhưng đây là niềm tin của con / Con bị thần kinh tọa chân phải đau nhức quá, không thể đứng lâu được /con đã cầu xin với Thánh Martin da đen suốt hai tuần nay, nhưng con không nản chí, bởi con cứ xin cho nên hôm nay khi vừa đến bệnh viện Y học DânTộc thì chân con chỉ còn đau ít ít / Chỉ sau 20 phút châm cứu, thuốc chưa kịp uống, đang còn cầm trên tay mà bệnh thì như đã biến đi đâu mất rồi / Suốt hơn tuần nay chân con đau quá, không đi Lễ được mà hôm nay bình thường giống như trong những ngày qua, con như người "giả bộ"! Con hết lòng tạ ơn Chúa, cách riêng Thánh Martin và Thánh nữ Cecilia mà con có dịp kính nhớ hôm nay  / Lạy Chúa! Con luôn tin và luôn cầu xin cho các bệnh nhân. Hôm nay con cũng cầu xin và hướng dẫn cho một anh bạn trẻ, có lẽ anh ta phải nhập viện vì bệnh đã quá nặng, cầu mong anh ta không bị ung thư phổi / Con cứ giục suốt nhưng anh ta cứ tự mua thuốc về nhà uống / Lạy Chúa xin cứu chữa cho người thanh niên đó và cho tất cả các bệnh nhân nghèo khổ cùng cực cũng như những người có tiền nhưng không tìm ra được bệnh. Ai cũng đáng thương hết Chúa ơi ! Xin MẸ Maria thuơng đến chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục / con nài xin MẸ /    

22/11/2014: Hôm nay thứ bảy, ngày con dành dâng cho Mẹ, cũng là ngày con kính thánh Đaminh, khó nghèo là phúc thứ nhất của Tin Mừng, không có tiền thì ngủ không lo bị mất, không có tiền thì ra đường không sợ bị cướp giật, không có tiền thì dễ lên thiên đàng, không có tiền thì giống Thánh gia Thất: Đây là những điều tốt, nhưng xem ra có ít /còn những điều xấu thì nhiều lắm Chúa ơi!!! Không có tiền thì không có cơm, không có áo, không có nhà, không có tiền trả tiền nhà, tiền điện tiền nước / Không có tiền đóng học phí, không có tiền chợ, không có vốn làm ăn, không có tiền bỏ vào thiệp cưới / Không có tiền khám chữa bệnh / Chúa ơi, trần gian này chỗ nào họ cũng đòi tiền, người nghèo chúng con biết sống làm sao đây / không có tiền thì chỉ còn có hai chỗ ở được: Một là lên làm người rừng, hai là lên Thiên Đàng làm Thánh / làm người rừng cũng khó, nhưng có thể làm được, chỉ có điều sống ốt dột lắm vì ....chẳng có gì hết ! Thứ hai: làm Thánh! Mới nghe thì dễ nhưng mấy ai làm được Chúa ơi! Chúng con đang đứng ở ngả ba, tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn biết lên rừng mà thôi /Nhưng Chúa ơi, lên rừng thì chẳng có nhà thờ / Thôi, con xin Chúa liệu giúp chúng con, cho chúng con hằng ngày dùng đủ như lời chúng con vẫn xin trong kinh Lạy Cha  / Ngày xưa Chúa ban manna cho dân Do thái lúc họ ở sa mạc, ngày nay chúng con cũng đâu có ruộng đất gì . /Nông dân muôn đời làm ra hạt lúa nhưng khi bán thì lỗ nên họ chẳng tha thiết với con trâu, cái cày! Thời buổi này thiên hạ ai cũng đổ xô ra đường buôn bán nên chỉ thấy lắm kẻ bán mà chẳng có người mua ! khổ thế nhưng họ vẫn không chịu quay lại cùng Chúa, không chịu phó thác, không chịu sám hối, chỉ muốn cậy sức mình / Con thấy xã hội ngày càng thê thảm / Lạy chúa, xin hãy đoái nhìn và thương chúng con /xin Chúa thương đến các linh hồn /xin Chúa thương đến gia đình con /xin chúa chúc lành cho mọi người / lạy Mẹ, con yêu Mẹ / Mẹ thấy rồi: bệnh tật, đói nghèo khốn khổ lắm Mẹ ơi !

23/11/2014: Hôm nay Chúa Nhật, ngày chúng con mừng kính vua Giêsu, chúng con tung hô Chúa, xin Chúa hãy là Vua của tất cả chúng con / Chúng con muốn làm thần dân, chúng con nhìn thấy điều kiện, xem qua thì rất dễ, nhưng con làm hoài chẳng được Chúa ơi, xin chúa ban cho con một quả tim biết yêu thương, một tấm lòng quảng đại như Chúa thì con mới có thể đủ điều kiện để làm công dân nước trời, xin Chúa thương giúp con, xin thương giúp tất cả anh em bốn phương của con nữa, vì chẳng lẽ chỉ mình con được hạnh phúc thôi sao! Xin Chúa thương giúp cho tất cả những ai tin Chúa như con / Con xin tạ ơn Chúa. Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu thay cho chúng con với, con cảm ơn Mẹ dấu yêu, Xin Mẹ thương đến các linh hồn / Con kính chào Mẹ /

24/11/2014: Hôm nay là thứ hai, ngày giáo hội VN kính các thánh tử đạo, xin các Ngài cầu Chúa ban thêm đức tin cho con / Ngày xưa các ngài đã anh dũng chết vì đạo sau khi đã hứng chịu bao cực hình / Còn con hôm nay, cũng hứng chịu bao nhiêu thứ sung sướng, dễ dãi; thế mà con cứ luôn mồm kêu khó, kêu khổ / Giá như con nhẫn nại một chút, đàng này con cứ như đỉa phải vôi ! Chúa bảo chúng con chỉ cần sống đạo gương mẫu một chút, gương mẫu là đừng làm gương mù gương xấu, đừng bê tha, đừng dính bén vào tứ đỗ tường / Chia sẻ một chút của cải vật chất cho anh em nghèo khó, đừng quá keo kiệt, ích kỷ, đừng nghĩ xấu, nói xấu anh em! Con sẽ cố gắng, xin Chúa hãy giúp con, xin các thánh TĐVN ban thêm đức tin cho con và cho mọi người / Lạy Mẹ, xin Mẹ chúc lành cho tất cả chúng con, xin Mẹ thương đến các linh hồn / Con kính chào Mẹ dấu yêu /  

25/11/2014: Những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ, các bài phúc âm đều nhắc chúng con về ngày tận thế, vũ trụ này sẽ qua đi, nhưng trước khi ngày cùng tận xảy đến thì phái có chiến tranh loạn lạc, đói kém, ôn dịch, những hiện tượng kinh khủng từ trời, tiên tri giả xuất hiện, anh em sẽ bị tù đày tra tấn, ngược đãi /  Chung quy Chúa cũng chỉ nhắc chúng con phải giữ vững niềm tin / Hôm nay thứ ba, là ngày trong tuần con dành kính các thánh tử đạo VN, xin chúa giúp con giữ vững đức tin và được bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa cho đến cùng / Xin Chúa thương chúng con, xin Chúa thương đến các linh hồn/ Con kính chào, con đi ngủ đây /

26/11/2014: Hôm nay thứ tư, ngày kính Thánh Cả Giuse, mọi người trong gia đình con đều cần đến ơn trợ giúp của thánh cả / Chồng vợ, con cháu, ai trong chúng con cũng thiếu sót / Có biết bao trách nhiệm chúng con cần chu toàn, nhưng không ai trong chúng con làm được gì! Cha mẹ thì lấy quyền làm lớn nên thường quát nạt, trấn áp con cháu / Ông bà cha mẹ vì thiếu nhẫn nhục nên chỉ sử dụng cách la, mắng, đánh đập, chưởi bới / Hóa ra giáo dục kiểu này chỉ làm cho con cháu thêm lỳ lợm, ngang bướng! Càng cố, càng phản tác dụng / Nền giáo dục VN đi sau thiên hạ nhiều lắm! Càng sai, càng sửa, càng sửa càng sai !!! Một cái vòng lẩn quẩn / Xin Thánh Giuse có cách nào giúp chúng con với, chúng con hết cách rồi! Hôm nay PÂ chúa dạy chúng con đừng lo lắng khi bị bắt bớ giam cầm, tù đày / Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để giữ vững niềm tin vì nếu đánh mất niềm tin ở giây phút cuối thì coi như giữ đạo một đời vô ích / Chúng con không dám nghĩ đến phúc tử đạo, chỉ xin Chúa giúp chúng con bền đỗ trong cuộc sống đức tin hằng ngày qua những việc hy sinh nho nhỏ như thánh Têrêxa HĐGS / Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn / Con kính chào, con đi ngủ đây. Lạy Chúa! /      

27/11/2014: Lạy Chúa! Hôm nay thứ năm , ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho thiên chức Linh Mục / Ngày trước con chưa hiểu nên thường trách móc các Linh Mục, nhưng thời gian gần đây con đã hiểu ra nên chỉ trách mình và không dám phê phán các Ngài nữa / trước kia con nông cạn nên cứ nghĩ rằng: Làm Linh Mục sướng lắm, nhưng hôm nay thì khác và trong lòng luôn cảm phục và thương các Ngài // Nếu không có Linh Mục thì thế giới này sẽ ra sao ? con xin chúa ban cho mọi người biết yêu mến phép thánh thể  /xin cho các thanh nhiên nam nữ biết quý trọng đức trong sạch sẽ / xin cho nhiều người dám dấn thân theo Chúa qua con đường linh mục ,tu sĩ / Lạy Mẹ Maria , xin chúc lành cho chúng con và xin Mẹ thương đến các linh hồn ạy chúa

28/11/2014 : Lạy Chúa ,hôm nay thứ sáu ,ngày con kính Thánh Tâm Chúa ,lạy trái tim chúa đầy tình yêu thương , trong gia đình con có nhiều người bệnh quá ,ai cũng có bệnh / già trẻ lớn bé ,ai cũng có một bịch thuốc tây,ta để uống !!! chúng con khốn khổ quá Chúa ơi ! hôm qua con có một chị bạn ,ngồi trên xe ,con chị chở đi học giáo lý ,đến nơi thì chị quá mệt , ngồi đó mà thở một cách mệt nhọc ! chị đã thay van tim nhân tạo chỉ cho phép 8 năm thôi ,nhưng đến nay đã 12 năm , ,quá hạn 4 năm ,đáng lẽ phải đi thay ,nhưng chị già rồi ,không dám để cho bác sĩ mổ banh ngực ra một lần nữa , thế thì chị chỉ sống trong tay chúa thôi ,không mong gì được ai cứu nữa ! một chị thì đau đủ thứ bệnh ,chẳng còn biết chữa cách nào /một chị thì đau cột sống bao nhiêu năm nay ,chỉ sống nhờ vào bàn tay các con ! một đứa cháu vừa phát hiện ung thư vú ,bác sĩ chỉ cho người nhà biết thôi ! trong nhà con ai cũng đau yếu ,từ lớn chí nhỏ trông đến phát tội / mỗi người mỗi cảnh ,ai cũng bệnh Chúa ơi , già trẻ lớn bé ai cũng bệnh thấy phát sợ ! chúng con không biết chết cách nào dây ! Lạy chúa ,giá như có Chúa đi ngang qua đây , ngày xưa người Do thaí rờ tua áo choàng của Chúa mỗi khi thấy Chúa đi ngang qua ,  còn chúng con hôm nay ,nếu chúa ngang qua ,chúng con sẽ ôm chặt lấy Chúa ,không cho Chúa đi bước nào nữa ,vì  chúng con bệnh tật nhiều quá ,xin Chúa thương cứu chữa ,bằng không chúng con sẽ chết hết Chuá ơi / con hứa từ nay con sẽ nhìn lên thánh giá để xin vì chẳng ai đúc con rắn đồng cho chúng con hết ! xin Chúa thương chúng con ,xin cũng thương đến các linh hồn / Lạy Mẹ ,con yêu Mẹ ,xin Mẹ ban bình an cho gia đình con /

29/11/2014 : Hôm nay thứ bảy ,con kính Đức Mẹ và suy gẫm về nhân đức khó nghèo / thế giới này nghèo vì nhiều lý do : tham nhũng ,độc quyền ,suy thoái  ,chiến tranh , giáo dục lạc hậu và bệnh tật  / hôm nay con chỉ suy gẫm một đề tài thôi ,đó là bệnh tật . tiền thì làm không ra ,nếu có thì cũng được rất ít  /nếu trong nhà có mười nhân khẩu , hai người làm ra tiền mà phải nuôi 8 người ăn ,bao nhiêu đó đủ thấy chết huống hồ 10 người lại bệnh cả 10 nữa thì rõ ràng là bó tay ,Chúa ơi ! thuốc giả ,thuốc dở ,lại cao giá ,tìm được một bác sĩ có lòng tốt thì khác nào mò kim đáy biển !!! hôm nay chữa được một bệnh thì ngày mai đẻ ra 10 bệnh khác nặng hơn ,khó chữa hơn /thực phẩm thứ nào cũng có chất độc /mỗi người ai cũng có một bịch thuốc bên cạnh ,thế thì còn tiền đâu nữa để mua gạo ,mua cơm !! Hôm qua hai người mù đi theo Chúa ,họ vừa đi vừa van xin : Lạy ông 

Giêsu, con vua Đavit,xin thương xót tôi ! hôm nay con sẽ xin khác hơn họ / Từ nay con sẽ xin như thế này : Lạy Đức Kyto ,con Thiên Chúa ,xin thương xót chúng con ! Giêsu Maria Giuse con mến yêu ,xin thương cứu các linh hồn / Chúa ơi ,xin nhậm lời con ,con đi ngủ đây /

30/11/2014 : Hôm nay ,chúa nhật I  mùa vọng ,ngày con cầu xin ơn khôn ngoan cho các đấng bề trên và các nhà cầm quyền / quyền bính của thế giới hiện nằm trong tay một số vị đại diện cộng đồng /các ngài quyết định khôn ngoan thì dân chúng được nhờ ,nếu ngược lại thì dân chúng lầm than khốn khổ ! Chúa ơi ,con chỉ biết vâng lời  /Chúa bảo chúng con phó thác , nhưng chúng con cứ cầu nguyện mãi nhưng Chúa vẫn làm thinh / thôi con cứ như đứa trẻ nít ,mọi việc cứ để Cha mình lo . con biết Chúa thương chúng con ,con cứ yên tâm là được . Phúc âm hôm nay đã vô mùa vọng , Chúa bảo chúng con hãy tỉnh thức và sẵn sàng . Vậy tỉnh thức là gì ,sẵn sàng là gì ? Hôm qua đến nay con đã đi lễ 2 lần , nghe 2 bài giảng ,các ngài chỉ giảng xa xôi ,dành cho những con người có học ở giảng đường / còn trong nhà thờ thì đa số là những người giá ,trẻ nít và những con người ít học ,quanh năm họ làm ăn vất vả ,nếu đem những chuyện văn chương thi phú ,triết học thần học ra mà nói thì thật là khó hiểu ! Ngày xưa Chúa đâu có giảng như thế ? Chúa thấy dân chúng nghèo ,dốt thì Chúa thương nên Chúa thường dùng dụ ngôn / Chúa thương nên muốn nói thật dễ hiểu ,ngày nay ước gì các linh mục cũng bắt chước như thế ? Lạy Chúa ,xin hãy bổ túc phần khuyết ,giúp chúng con hiểu Lời Chúa và dám đem ra thực hành . Xin giúp chúng con sống tốt hơn trong mùa vọng này / Lạy Mẹ ,xin Mẹ thương con ,thương các linh hồn /Lạy Đức kyto con Thiên Chúa hằng sống ,xin thương xót chúng con / Lạy Chúa ,con đi ngủ đây .

                                                                                            ( hết tháng 11 )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Trở lại      In      Số lần xem: 2168
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  653
 Hôm qua:  2176
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11401483
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top