Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa Tháng 12/2014 - Giuse Luca

Con trông đợi Chúa đến! Hôm nay bắt đầu Mùa Vọng, Chúa kêu gọi chúng con hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng / Ngày xưa mỗi khi Giáng Sinh sắp về, chúng con chỉ mong có quần áo mới, có quà / nhưng nay thì con không như thế nữa. Con xin nói thật lòng.

 

01/12/2014: Hôm nay thứ hai! Ngày đầu tháng mười hai, ngày đầu của một năm phụng vụ mới / Cũng là ngày con cầu xin cho những người già, người neo đơn bệnh tật / Xin Chúa nâng đỡ, an ủi các Ngài trong những ngày cuối cuộc đời / Con có người cậu già, năm nay đã 90 tuổi, ông không còn khỏe nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện lên hỏi thăm cháu là chúng con đây. Thật là cảm động! Xin Chúa chúc lành cho ông được bình an hồn xác trong những giờ phút cuối, được ơn bền đỗ đến cùng / Không biết mai sau đến lượt con có được như thế không, con cũng lo lo!          

***Chúa nhật I Mùa Vọng. Chúa dạy con phải tỉnh thức / nếu không tỉnh thức thì không thể tồn tại / Trong cuộc sống có quá nhiều cái bất ngờ, mà đáng sợ nhất chính là cái chết / Muốn chết lành thì phải sống lành / việc tin có Thiên Đàng hay không, điều này thật khó chứng minh; nếu ta tin nhưng không có nó thì cũng chẳng thiệt hại gì, ngược lại nếu ta không tin nhưng lại có Thiên Đàng, rõ ràng điều này là quá nguy hiểm; vì chính cách sống hôm nay nó sẽ quyết định số phận đời đời mai sau!!! Lạy Chúa, tỉnh thức là từ bỏ tính mê tật xấu, ăn năn hối cải tội lỗi mình đã phạm / Chu toàn mọi bổn phận Chúa trao, gắn chặt đời mình với Chúa qua việc cầu nguyện và sống bác ái với anh em, có như thế chúng con mới gặp được Chúa và nhận lãnh ơn cứu độ /Con sẽ dành tháng này để cầu xin cho việc truyền giáo. Xin Đức Mẹ và các Thánh giúp con /// xin Đức Mẹ giúp con và xin Mẹ thương đến các linh hồn /

02/12/2014: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin, ngày con kính các thánh tử đạo VN / Con có một ngày thật mệt nhọc! Xin Chúa giúp con biết kết hợp những khó nhọc của con với những đớn đau của các Thánh tử đạo, để các ngài cầu Chúa ban thêm đức tin cho con, cho mọi người, cho các em thiếu nhi và cách riêng là những người ngoại giáo anh em chung quanh gia đình con / Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày mỗi sống tốt hơn, chứ đừng để chúng con sống gương xấu làm cho anh em ngoại giáo chê cười đạo Chúa thì tội của con càng thêm nặng hơn! Cả đời con đi tìm Chúa mà chưa gặp thì làm sao con có thể đưa người khác đến gặp Chúa cho được! Đã có biết bao lần con còn làm gương xấu cho trẻ em, vậy thì tội con là phải bị buộc thớt cối đá lớn vào cổ, thế thì con chết chắc rồi /Chúa ơi, bắt đầu năm phụng vụ mới con sẽ quyết sửa, con đã già rồi, may ra còn kịp / Xin Chúa thương tha cho con. Xin Chúa thương đến các linh hồn / Con yêu Chúa! /

03/12/2014: Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh cả Giuse, cũng là ngày giáo hội mừng kính thánh Phanxicô Xavier / Con xin thánh Cả Giuse ban hạnh phúc cho các gia đình và cho gia đình con nữa / xin thánh cả ban đức tin cho các con cháu trong gia đình con / Nhìn qua cuộc hành trình truyền giáo của thánh Phan thật là dài, ước gì hôm nay cũng có nhiều vị linh mục nhiệt thành như vậy. Con chẳng dám ước rằng mình sẽ làm được những việc như thế, bởi vì con kém khả năng, già rồi, số vốn ngoại ngữ bỏ lâu quá nên hôm nay con chỉ còn đọc được chứ nói thì không thông suốt nữa, uổng quá, nhưng thôi con chẳng dám ước mơ! Con chỉ cầu nguyện cho những người trẻ hơn, được ơn nhiệt thành, dám dấn thân hy sinh cho Chúa / Nhưng lạy Chúa, nếu Chúa cần xin cứ sai con, con sẽ vâng nghe.

04/12/2014: Hôm nay thứ năm, ngày con kính thánh nữ Terexa nhỏ / Xin Chúa cho con biết phó thác trông cậy vào Chúa như Ngài / Phúc âm hôm nay Chúa nói về người khôn người dại khi xây nhà trên đá hay trên cát / Chúa cho con học Kinh Thánh nhưng thực hành hoài mà không được / Con cứ quyết tâm rồi sau đó lại sa ngã /con cũng buồn lắm Chúa ơi! Con già rồi mà cứ làm gương xấu mãi coi sao được / giữ đạo không được, truyền giáo càng không xong! Con thật bất tài và đáng xấu hổ / Xin chúa ban cho con ơn bền đỗ đến cùng. Xin Đức mẹ giúp con, xin Mẹ thương đến các linh hồn //

05/12/2014: Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, ngày con phạt tạ Thánh tâm Chúa. Lạy Chúa, cứ nhìn lên Thánh giá Chúa thì con lại thấy mình tràn ngập tội lỗi / con quyết tâm sửa hoài mà không được /con càng thấy mình tội lỗi thì con càng thấy Chúa đáng tôn kính, yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối của con và xin Chúa cũng đừng phạt thế giới / Con là người lớn, con có bệnh tật con còn cảm thấy khổ đau khó chịu, nhưng nhìn thấy các cháu đau bệnh thì con buồn lắm / Xin Chúa thương xót đến thân phận kiếp người của chúng con / Xin Chúa dủ lòng thương chữa bệnh tật cho chúng con / xin Chúa thương đến các linh hồn /

06/12/2014: Lạy Mẹ Maria, hôm nay thứ bảy đầu tháng, ngày con đền tạ trái tim Mẹ. Gia đình con vẫn cứ cố gắng làm tuần 9 ngày, lần hạt mỗi ngày, nhưng sao con cứ thấy lòng mình lạnh nhạt mỗi khi nhìn lên ảnh Mẹ, con muốn cố gắng nhiều nhưng lòng mình lại cứ muốn thờ ơ!! Mẹ ơi, bản chất con như vậy, muốn kính mến mẹ nhưng con chẳng biết làm sao! Con chỉ ước mong Mẹ ban cho con chút tàn lửa kính mến để con có thể yêu Mẹ thật nhiều, xin Mẹ giúp con / Xin Mẹ thương đến gia đình con, xin Mẹ thương đến những con người nghèo khó và cho con có cơ hội và ơn can đảm để đến gần bên họ, giúp đỡ họ / Xin Mẹ cho các kẻ có tội biết ăn năn trở lại cùng Chúa.

07/12/2014: Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng, ngày con tôn kính Thiên Chúa ba ngôi, cũng là ngày con xin ơn khôn ngoan và cầu nguyện cho các nhà cầm quyền / Con biết: Ơn khôn ngoan là ơn cao trọng nhất trong các ơn, vì ơn này hằng luôn chầu chực bên Thiên Chúa. Ai có ơn này thì luôn có Thiên Chúa ở trong họ. Lạy Chuá, các nhà cầm quyền là những người đại diện cho dân tộc mà họ lãnh đạo, họ luôn có những điều phải quyết định, nếu họ quyết định sai "1 ly sẽ đi một dặm", sẽ ảnh hưởng đến cả một tương lai dân tộc họ mà còn ảnh hưởng đến cả thế giới! Thế giới đang lầm than cũng vì những cái đầu nóng, những quyết định sai lầm, không phù hợp với thời thế / Con nài xin Chúa ban cho họ một chút khôn ngoan như đã  ban cho vua Salomon ngày xưa / Về phần con cũng thế, con cũng luôn có những quyết định vì ngu dốt, vì tự ái, vì kiêu căng, vì ác độc nên thay vì vinh danh Chúa, thì con làm ô danh Chúa và làm hại cho anh em! Con tội lỗi nên luôn có những quyết định không phù hợp với ý Chúa, xin Chúa ban cho chúng con một chút khôn ngoan để con luôn đặt vinh danh Chúa và quyền lợi anh em lên trên hết / có như thế danh Chúa mới được hiển vinh và mới mưu cầu được phần rỗi cho anh em con / con xin Chúc tụng Thiên Chúa là đấng đáng tôn vinh muôn đời /

08/12/2014: Không ai lại không yêu mến và biết ơn Mẹ mình / Hôm nay là ngày trọng đại nhất của Mẹ / Ơn vô nhiễm là đặc ân cao trọng nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một tạo vật / cũng chính nhờ ơn này mà Mẹ đã nhận thêm ơn làm Mẹ con Thiên Chúa cùng với biết bao ơn trọng  khác. Con chỉ biết thêm lòng cậy trông nơi Mẹ, vì nhờ có một người Mẹ quyền phép nên chúng con chỉ việc núp vào tà áo, nhờ Mẹ che chở cứu giúp. Mẹ ơi con ước gì Mẹ thông ban cho con một chút đặc ân này, để chúng con không còn phải khốn khó với đám quỷ ma ác độc / xin Mẹ cứu giúp chúng con Mẹ nhé / xin Mẹ chúc lành cho chúng con trong ngày trọng đại này / Con yêu Mẹ, xin Mẹ thương đến các linh hồn, xin Mẹ thương những người già lão, neo đơn, bệnh hoạn Mẹ nhé / Con kính chào Mẹ /

09/12/2014: Hôm nay là thứ ba, ngày con kính các thánh Tử đạo VN, xin Chúa vì máu các ngài đã đổ ra, ban cho mọi người lương dân VN có được ơn đức tin và cho những người công giáo được đức tin vững mạnh hơn, để chúng con sống tốt hơn mỗi ngày / Hôm nay cũng là ngày cung hiến Vương Cung Thánh Đường Sài gòn, xin Mẹ ban bình an cho tổng giáo phận chúng con, xin MẸ chúc lành cho các vị chủ chăn của chúng con được hồn an xác mạnh, cho anh chị em giáo dân chúng con luôn giữ vững đức tin và vui hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc / Xin Mẹ thương đến các linh hồn /con kính chào Mẹ /

10/12/2014: Hôm nay ngày con cầu xin cho gia đình con. Xin Chúa ban bình an, hạnh phúc phần hồn, phần xác / Hôm nay con mệt nhọc quá, biết bao công việc đang vây bủa lấy con! Lại còn bệnh tật nữa, xin Chúa giúp con với / Nhiều việc quá con làm không kịp. Xin Chúa cứu con với! Xin Chúa chúc lành cho các gia đình, xin dọn lòng mọi người trong gia đình con mừng lễ Giáng sinh cho sốt sắng / Con tạ ơn Chúa /

11/12/2014: Hôm nay con có lớp học, lúc này gần ngày lễ, tết tây, ai cũng bận việc nên có ít người đến / Ít hay nhiều con cũng cảm ơn Chúa và cứ tiếp tục làm / vì Chúa hứa sẽ trả cho con một đồng / Lạy Chúa, xin ban cho con bền lòng bền chí, quyết làm vinh danh Chúa đến cùng / Chúa biết khả năng của con rất kém, nhưng con cứ cố gắng để cho Chúa vui lòng / Ngày xưa các ông thuyền chài cũng đâu hơn gì con bây giờ, xin Chúa giúp con / con xin dâng mọi sự cho Chúa/ Xin Chúa ban cho chúng con thật nhiều thợ gặt lành nghề / Xin chúa cho các kẻ có tội mau ăn năn trở lại / Xin chúa cứu các linh hồn / Amen /

12/12/2014: Lạy Chúa Giêsu lòng con yêu mến, hôm nay thứ sáu là ngày kính Thánh tâm Chúa và cầu nguyện cho bệnh nhân / Chúa ơi kiếp người của chúng con thường đau khổ vì bệnh tật phần xác /  linh hồn cũng đau khổ vì tội lỗi! Thứ nào cũng đưa đến sự chết, chết phần xác hay chết phân hồn cũng đều khốn khổ cả thôi! Chúng con chỉ biết nhìn lên thánh giá để xin Chúa cứu giúp / Ngày xưa dân Do thaí nhìn lên con rắn đồng thì được Chúa cứu chữa / ngày hôm nay chúng con cũng bắt chước làm theo, xin Chúa cứu giúp chúng con / bệnh tật ngày càng bủa vây chúng con /chúng con hết đường chạy rồi Chúa ơi ! Xin Chúa thương chúng con với /

13/12/2014: Hôm nay thứ bảy, nhằm ngày 13/12, giáo xứ chúng con có thánh lễ 11h00 trưa để kính nhớ Đức mẹ  Fatima / Giáo xứ chúng con chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh và lễ bổn mạng 60 năm thánh lập giáo xứ cho nên nhà thờ được trang hoàng rất đẹp mắt / xin Mẹ ban bình an và chúc lành cho giáo xứ chúng con / Xin Mẹ chúc lành cho các Cha, cho mọi người trong giáo xứ / xin Mẹ thương đến các linh hồn trong xứ / cho các kẻ có tội sớm ăn năn trở lại /xin cho anh em lương đân sớm nhận biết chúa / con cảm ơn Mẹ /

14/12/2014: Lạy Chúa, hôm nay con kính Chúa Ba ngôi, con cầu xin cho các đấng bậc trong giáo hội, các Ngài là những bậc thầy giảng dạy cho muôn dân / Hôm nay cũng là ngày con suy gẫm về bài Tin Mừng: Lời chứng của Yoan TG. Ngày xưa, trước khi ra đi làm chúng, làm tiền hô cho Chúa, Yoan đã sống cuộc đời trai trẻ ở nơi hoang địa / ông hãm dẹp tất cả, từ tiện nghi vật chất, đến những ước muốn riêng tư để chỉ lo chuyên cần cầu nguyện và tìm biết thánh ý Chúa và thi hành / ngày nay các linh mục là những con người tự nguyện sống đời thánh hiến, các ngài cũng muốn hãm dẹp ý riêng, hãm dẹp tính xác thịt để chuyên lo tìm biết ý Chúa và thi hành / các ngài phải luôn hy sinh hãm dẹp, rất muốn sống thánh, nhưng ma quỷ là thứ dối trá, đâu dại gì để các ngài yên / chúng vẫn cứ quấy phá bằng những âm mưu giả dối, khiến cho các ngài luôn lao đao vất vả!! Lạy Chúa, xin hãy thánh hóa các ngài, ban cho các ngài ơn can đảm sống thánh và ơn bền đỗ đến cùng / Các ngài cần phải có đời sống gương mẫu thì lời rao giảng mới có kết quả! Con nài xin Chúa ban cho chúng con nhiều linh mục rành nghề, dám tin chúa và biểu hiện đức tin của mình qua đời sống mục tử, để các ngài dám làm những điều mình tin, mình nói / Thế giới bây giờ họ trọng chứng hơn trọng cung, họ chỉ muốn thấy chứ không muốn nghe suông nữa . Xin Chúa cũng giúp người giáo dân chúng con không nên giữ đạo bằng hình thức bề ngoài nữa, nhưng phải rao giảng bằng mẫu gương sống thánh, có như thế chúng con mới sản sinh ra nhiều hoa thơm trái tốt cho Chúa và biến những trái tốt ấy trở nên những linh mục thánh thiện, giúp cho giáo hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, nước Cha trị đến như lòng chúa hằng mong muốn / Lạy chúa xin nhậm lời cầu xin của con và của tất cả những con người thiện chí trên toàn thế giới /

15/12/2014: Hôm nay là thứ hai, ngày con kính nhớ các thiên thần Bản mệnh và các Tổng lãnh Thiên thần, các ngài hằng chầu trước nhan Thiên Chúa với tấm lòng yêu mến và tùng phục, xin các ngài giúp con và tất cả mọi người có được chút lòng yêu mến Thiên Chúa / Con giữ đạo đã lâu nhưng lòng trí sao cứ khô khan, nguội lạnh, chẳng có chút lòng mến nào! Hôm nay phúc âm nói về quyền năng Con Thiên Chúa, Chúa ơi đức tin của con còn quá yếu kém, ngày xưa người Do thái chống đối bắt bẻ Chúa bằng nhiếu cách, ngày nay chúng con cũng thế! Chúng con cũng tìm đủ lý do để không đi nhà thờ, không vâng lời ,không đóng góp, không hợp tác, chúng con chỉ muốn làm theo ý riêng, mà ý riêng của con là làm sao để khỏi giữ đạo, được ăn nhiều, ngủ nhiều, được sống ích kỷ, gian ác / Thiên Chúa đã ban biết bao ơn lành / con đã hưởng nhờ nhưng nào có biết cảm ơn, lại còn sống kiểu vô ơn, bạc nghĩa  / Con đọc cuốn Kỷ Yếu của Giáo Xứ, con hết sức xúc động: Các cha và anh em giáo dân từ miền Bắc di cư vào đây lập xứ với biết bao gian nan khốn khó mới được như hôm nay, biết bao mồ hôi nước mắt / Còn con, chẳng có chút công sức nào, chỉ nhào vô để hưởng thôi mà nhiều khi còn phê phán, chỉ trích người nọ người kia! Con thật có lỗi và vô dụng biết bao! Hôm nay con mới hiểu những công sức đóng góp của những con người đi tiên phong, của các Cha, của hai Cha hiện tại, của hội đồng mục vụ qua các thời kỳ và những người dang phục vụ cho giáo xứ hôm nay. Con rất biết ơn tất cả mọi người nói chung và hứa với Chúa rằng: Con sẽ yêu thương các Cha xứ, các anh em trong hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo khu / Từ nay con sẽ tỏ lòng kính trọng hơn, biết ơn hơn, cầu nguyện cho mọi người nhiều hơn / và đóng góp tích cực hơn / xin Thiên Chúa chúc lành và gíup con thực hiện được điều con đã hứa / xin các Thiên thần cũng giúp con giữ đạo tốt hơn / Vâng phục tốt hơn /

16/12/2014: Hôm nay thứ ba, ngày con kính nhớ các thánh Tử Đạo VN để xin ơn đức tin / Các ngài đã hy sinh mọi sự vì Chúa, vì đạo, vì anh em, vì chúng con là con cháu / Hôm nay con là hậu duệ nhưng lại quá lười biếng, xin các ngài giúp con có được đức tin nhỏ như hạt cải, để con có thể giúp gì cho gia đình con, cho giáo xứ con, cho những ai chưa biết Chúa /  Hôm nay Phúc Âm nói về trách nhiệm của hai người con trai / con đây nếu xét lại mình thì rõ ràng con là người con thứ hai, hứa đủ thứ nhưng không giữ lời! Xin chúa giúp con từ nay sống tốt hơn, đừng giữ đạo bằng đầu môi chót lưỡi nữa, đừng sống đạo kiểu giả hình, giả nhân giả nghĩa nữa! Con đừng sống như pha ri sêu, đừng nghĩ mình là cái chổi đi quét mọi thứ rác, nhưng sau cùng mình lại trở thành một thứ rác khó quét nhất, mình là thứ vật cản đường không cho Chúa đến với anh em! Lạy Chúa, sắp đến ngày mừng đại lễ rồi, xin Chúa ban cho con tinh thần sám hối của người thu thuế, để con xứng đáng được Chúa tha thứ yêu thương và chúc phúc / Xin Chúa cho 3 ngày tĩnh tâm sinh nhiều ơn ích cho mọi người / Xin cho giáo xứ con mừng đại lễ sốt sáng hơn / Xin Mẹ Maria chúc lành cho chúng con /

17/12/2014: Hôm nay là thứ tư, ngày con kính thánh cả Giuse và cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình / con xin thánh cả cho mọi người biết yêu thương, nhường nhịn nhau suốt cả cuộc đời / Giới trẻ bây giờ mau yêu mà cũng mau chán / điều này rất nguy hiểm bởi vì gia đình là nền tảng của xã hội / nến tảng mà lung lay thì xã hội làm sao bình an hạnh phúc cho được / Xin mọi người hãy cố gắng giữ trọn lời mình đã hứa trước Thiên Chúa và trước cộng đoàn / không giữ lời hứa chứng tỏ mình là con người xấu xa, mất uy tín. Làm người mà không có uy tín thì ai còn dám đến gần / kẻ dối trá là con cái ma quỷ / Mỗi người trước khi lập gia đình hãy cầu xin với thánh Cả: Đừng cho con gặp một kẻ dối trá / bạn nào không cầu nguyện thì khổ ráng chịu /// Hôm nay Phúc Âm kể về gia phả Chúa Giêsu / khi Chúa Giêsu nhập thể, Chúa đã chọn cung lòng Mẹ Maria thật tốt đẹp ,xứng đáng. Nhưng khi chọn gia phả, dòng giõi thì Chúa không cách nào làm khác đi được .../   Chúa Giêsu phải làm người 100% / ngày xưa dân Chúa cũng lẫn lộn người tốt kẻ xấu, ngày nay hội thánh đâu phải ai cũng thánh ! Nếu Hội Thánh chỉ toàn người thánh thì còn ai dám vào nữa? Nếu Chúa xuống thế gian chỉ để cứu người thánh thì con nghĩ rằng trên thiên đàng chỉ có 3 người: Đức Mẹ, thánh Yoan TG và thánh cả Giuse / bởi chỉ có những vị này được khỏi tội tổ tông nên mới lên thiên đàng mà thôi / Mục đích Chúa Giêsu xuống thế chỉ để cứu kẻ có tội  / còn người lành Chúa đâu cần cứu / Chúa bỏ 99 con chiên lành chỉ để cứu một con chiên lạc đó thôi / Lạy chúa, con hãnh diện vì con là kẻ tội lỗi nên được Chúa thương yêu nhiều, nên con cũng biết rằng: Các vị lãnh đạo trong giáo hội đâu phải toàn người thánh / các ngài cũng yếu đuối thấp hèn như con, nên  con không nên soi mói các ngài / Trái lại con phải biết ơn, cảm thông, cộng tác và cầu nguyện nhiều cho các ngài để các ngài vui lòng dấn thân nhiều hơn nữa / Con cảm ơn và xin lỗi các ngài, xin Chúa thương chuyển lời / 

18/12/2014: Hôm này là thứ năm, con có một ngày thật mệt nhọc / Hôm nay là ngày con cầu nguyện cho các linh mục, cũng là ngày Giáo xứ con lãnh bí tích cáo giải / Giáo dân đi xưng tội thật là đông, đây là điều thật đáng mừng / Con có nghe một người bạn xưng tội xong, ra ngoài kể lại rằng: Anh ta vào xưng tội với một Linh mục trẻ / anh xưng 2 tội: 1 lần gây gổ với vợ và 1 lần .... , kể tội xong, cha giải tội mới hỏi: Tại sao anh lại gây với vợ? Anh có nhớ ngày xưa anh đã nói gì với vợ anh không? - Thưa Cha con nhớ / - Anh đã nói gì nào, anh nói lại thử coi / Thưa cha, con nhớ rất rõ, nhưng vì con quá yếu đuối / Cha giải tội cứ hỏi một câu đó mãi (lập đi, lập lại 3,4 lần ) / Làm như là Cha đang dạy cho một em thiếu nhi / Trong khi thật sự người đang xưng tội đáng tuổi bố mình / Lạy Chúa, nếu Chúa giải tội cho người bạn của con, chắc Chúa không xử với tội nhân chúng con bằng một thái độ như thế / Chỉ có Chúa mới biết chúng con yếu đuối, (còn vị linh mục kia không hề biết mình cũng yếu đuối như mọi người!) Vì yếu đuối nên biết sám hối và đến tòa cáo giải để xin ơn tha thứ / Gây với vợ vì có chút nóng nảy chứ đâu phải đã đánh vợ, lại càng không phải đã ly dị vợ / thế thì 3 tội này nặng như nhau sao Chúa ơi? Một số các linh mục vì thế mà xa cách giáo dân, khiến cho giáo dân không muốn đến xưng tội / nhiều vị linh mục có thói quen coi tất cả giáo dân như con mình, bất kỳ ở độ tuổi nào,ở bất kỳ trình độ nào  / Điều này khiến cho không ít người buồn phiền, bất mãn, xa lánh / Con chỉ xin Chúa một điều: Xin cho các Linh Mục được hiền lành, khiêm nhường như Chúa / Xin Chúa cho các ngài trở thành Chúa chiên lành, vác chiên trên vai / Chứ không phải con nào đi lạc thì lôi cổ nó về, đánh cho một trận / Con xin lỗi Chúa, vì đây là lời than phiền của bạn con, chứ không phải của con / xin Chúa ban cho anh ta ơn tha thứ và bình an  / con xin  Chúa chúc lành cho  con //

19/12/2014: Lạy Chúa, cứ mỗi khi đến thứ sáu thì con lại nhớ đến lòng thương xót của Chúa, nhớ đến ơn tha thứ và ơn bình an, Chúa yêu thương thì Chúa sẽ chữa lành, con lại cũng nhớ đến các bác sĩ, y tá, bệnh viện / Lạy Chúa: Kiếp người của chúng con thật khốn khổ: Đau yếu, đói khổ, bệnh tật, chết chóc / Giá như bà Eva không nghe lời con rắn, giá như ông Adam không nghe lời vợ / Nhiều khi con trộm nghĩ: Thật là bất mãn khi phải làm con cháu ông Adam / cũng có nhiều người thầm nghĩ: Tại sao mình không sinh ra trên đất Mỹ, để rồi bây giờ lại cứ ước ao đi Mỹ? Lạy Chúa, đối với chúng con thì bệnh tật quá nan trị, nhưng đối với Chúa thì lại là điều quá dễ dàng / chỉ có điều là con có tin Chúa hay không, hay là Chúa có muốn cứu chúng con hay không / đương nhiên là có, vì Chúa chuẩn bị giáng trần lần thứ 2014 / Sở dĩ Chúa giáng trần nhiều lần như thế là vì: Theo con trộm nghĩ là vì Chúa muốn đợi chờ, Chúa muốn cho tất cả mọi người cùng có cơ hội để ăn năn hối cải mà vào thiên đàng / Còn nếu Chúa chỉ giáng trần có một lần rồi thôi thì trên Thiên đàng chẳng có mấy người được cứu / Cho nên Chúa sẽ giáng trần vô lượng, tha thứ vô biên, bởi vì lòng Chúa hải hà / năm xưa Chúa chỉ cần một Yoan TG để dọn đường nên số người được cứu rất ít / nhưng hôm nay Chúa cần cứu tất cả nên Chúa sẽ biến mình ra hàng tỷ tỷ Chúa Giêsu nên cũng cần hàng tỷ tỷ Yoan TG, và cũng cần hàng tỷ tỷ môn đệ, để cứu cho hết bằng này loài người (7 tỷ) // Thế thì con xin nộp đơn trước vì con muốn cứu cả gia đình con / Xin Chúa thương nhận con / / tiện đây con xin đưa ra vài hình ảnh cụ thể về lòng thương người của bác sĩ, y tá thời hiện tại / Ngày nay khi bác sĩ ra trường, điều mà họ cần quên đầu tiên chính là lời thề Hippocrates / Bởi nếu dính chặt vào lời thề này thì đâu còn gì là tương lai sự nghiệp của một bác sĩ? Có một bác sỉ kia đang khám bệnh thì có một chị phu nữ, có thể vì vội việc gì, cũng có thể chị xét thấy câu hỏi của chị quá đơn giản nên không xin khám, mà chỉ vào hỏi bác sĩ nọ một câu như thế này: Tôi đang có kinh, có được đặt vòng tránh thai hay không? Vị bác sĩ nữ nọ trả lời vỏn vẹn có một chữ  "Không " / Chị phụ nữ nọ liền đi ra, vừa đi được 2 bước chân thì vị bác sĩ nữ gọi chị ta quay lại và bắt đóng 100 nghìn tiền khám !!!! Còn tại những nơi cấp cứu thì cho dù có bị gãy tay, gãy chân, chờ cấp cứu, nếu không cho tiền các y tá thì ráng mà chờ  trong đau đớn!! Lạy Chúa, Chúa thấy hết Chúa biết hết, xin Chúa liệu cách cứu chúng con / Xin Chúa thương chúng con / thời đại của chúng con chẳng thấy ai làm được phép lạ / Chúng con chỉ có một thánh Martin da đen, nhưng ngài cũng lên thiên đàng lâu rồi, nên dưới thế chằng còn ai / hiện tại chúng con có đau yếu bệnh tật thì cũng chỉ biết chạy đến gặp các bác sĩ, các y tá ở các bệnh viện, phó nộp mạng sống và túi tiền cho họ và miệng thì không ngớt niệm câu thần chú: phước chủ, may thầy / Xin Chúa thương cứu chúng con /

20/12/2014: Hôm nay thứ bảy, ngày con Kính Đức Mẹ và xin ơn biết sử dụng đồng tiền cho hợp ý Chúa / và cũng là ngày kinh thánh nhắc đến việc truyền tin cho Đức mẹ. Lạy Mẹ, Chúa chọn Mẹ vì Mẹ khiêm nhường, vì Mẹ dám tín thác vào Chúa, trong khi Mẹ chưa biết chương trình của Chúa như thế nào! Mẹ ơi, tiền bạc như gươm 2 lưỡi, sử dụng không khéo nó sẽ gây tác hại, xin Mẹ giúp con đừng quá dính bén đến tiền bạc, kẻo chúng con lại xa Chúa/ Xin mẹ giúp con biết cộng tác với ơn Chúa qua việc tìm biết ý Chúa và mau mắn thi hành như Mẹ / Xin Mẹ chúc lành cho gđ con / và giúp chúng con mừng Giáng sinh cho thật sốt sắng /

21/12/2014: Mẹ ơi, hôm nay là ngày con dùng để tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa / cũng là ngày con cầu nguyện cho các nhà cầm quyền /nước Mỹ đã bắt tay với Cuba sau hơn nửa thế kỷ không hòa thuận với nhau / đây có thể là một dấu hiệu tốt cho nước Mỹ và châu Mỹ la tinh / Rõ ràng thế giới chỉ muốn áp dụng câu: Mạnh được, yếu thua! Kẻ chiến thắng không ăn cái giải gì! Chẳng qua là một chút lên mặt đàn anh, kẻ cả / Sau đó là biết bao thiệt hại cho cả 2 dân tộc / Bởi họ không chịu lắng nghe lời Chúa dạy: Hãy yêu thương nhau /// hôm nay trong bài Tin mừng nhắc lại việc Chúa sai thiên sứ báo tin vui cho Đức Mẹ / Mẹ Maria ngoài sự khiêm nhường thẳm sâu ra, Mẹ chẳng có gì nổi trội hơn các thiếu nữ khác / Thiên Chúa chỉ thương yêu kẻ khiêm nhường vì thế mà mẹ được đầy ơn phúc / xin Mẹ giúp chúng con nhận ra mình yếu đuối, tội lỗi, để chúng con xứng đáng được Chúa thương yêu chúc phúc như Mẹ /

22/12/2014: Hôm nay Đức Mẹ ca ngợi Thiên Chúa, bà Anna ,mẹ của tiên tri Samuel cũng ca ngợi Thiên Chúa như vậy / bà Anna thì ca ngợi Chúa vì đã đoái thương đến sự hiếm muộn của bà nên đã cất đi nỗi khổ nhục bằng cách cho bà có được một người con trai / bà đã không giữ lại người con trai đó làm của riêng cho mình, nhưng cũng đã dâng lại cho Thiên Chúa như của lễ đầu mùa để tạ ơn / Đức Mẹ thì không bị hiếm muộn ,nhưng cho rằng mình là nữ tì ,là nữ nô lệ , là người bất xứng mọi bề ,nhưng lại được Thiên Chúa xót thương ,cất nhắc lên địa vị cao sang / cả hai cùng cất tiếng ngợi khen và cảm tạ ơn Ngài / Lạy Chúa,con đây tuy không nhận được ơn lớn lao như vậy, nhưng con cũng được Chúa ban muôn ơn từ khi con sinh ra cho đến bay giờ, hôm nay con cũng hợp ý với Mẹ Maria  trong bài kinh  "Mangificat " để tạ ơn Chúa muôn trùng vì đã đoái thương đến con, đến gia đình con / con ước gì muôn người trên thế giới cũng biết cảm ơn Chúa như vậy / Xin Thiên Chúa chúc phúc cho toàn thế giới chúng con hôm nay. Amen /

23/12/2014: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin và cầu nguyện cho anh em lương dân mau được ơn nhận biết Thiên Chúa và cũng là ngày Phúc âm nhắc đến ngày sinh của Yoan TG / Lạy Chúa, ước gì con luôn nhớ và cầu nguyện cho người ngoại giáo vì họ chưa nhận biết Chúa, rõ ràng đây là lỗi của con / Con đã không lo gì cho việc truyền giáo, con còn sống kiểu gương mù gương xấu vì thế nên họ mới chê và không theo đạo! Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã sai Yoan TG làm tiền hô cho Chúa, nhưng hôm nay thế giới đông quá mà chẳng có ai làm tiền hô, con đây tuy bất tài và nhiều tội, nhiều tính mê tật xấu, nhưng nếu Chúa không chê, xin hãy sai con, bắt đầu từ hôm nay con sẽ tập làm từ những việc nhỏ nhất, xin Chúa cũng đánh động lương tâm mọi người, để cho có nhiều người tình nguyện ra làm tiền hô cho Chúa / con sẽ chú tâm lắng nghe Lời Chúa ,học hỏi , cầu nguyện nhiều , đóng góp tiền bạc cho việc đào tạo linh mục, sống đời gương sáng  và không giữ đạo bằng mồm nữa /con sẽ từ bỏ nếp sống giả hình, từ bỏ những tính mê tật xấu,siêng năng xưng tội rước lễ, tập làm phúc bố thí, chia sẻ của cải vật chất cho người nghèo và quyết tâm sống thánh dể bù lại những năm tháng con sống trong tội lỗi /xin Chú tha thứ và ban ơn thánh giúp con /

24/12/2014: Hôm nay là ngày Chúa Giáng sinh, là ngày Chúa ban ơn cứu độ cho con / Chúa đã thương cứu con hoài, nhưng con cứ phạm tội nên năm nay Chúa lại giáng trần làm người / Chúa ơi, con thấy kiếp người cực quá: Nghèo khổ, bệnh tật, chết chóc, thế mà vì tội con nên Chúa cứ phải làm người hoài / Chúa đã sống kiếp người đến 2014 lần rồi / còn con mới chỉ một kiếp thôi mà con đã quá ngán ngẩm!! Có người thử hỏi một ông lão ăn mày: Nếu sống kiếp hèn hạ khổ cực như thế này thì ông có muốn sông thật lâu không ? _  Sống bao lâu cũng được, miễn là đừng có chết ! Ông lão vui vẻ trả lời. Trên đời này có biết bao con người luôn ước ao được sống như thế, sống hèn, sống nhục, sống để rồi kiếp sau bị phạt, họ vẫn cứ muốn sống! Lạy Chúa, xin giúp con từng giây, từng phút luôn phải sống xứng đáng là con Chúa, xin giúp con, xin tha thứ cho con, xin đừng phạt con Chúa  ơi / Con cảm ơn //

 

25/12/2014: Hôm nay Chúa sai thiên thần báo tin vui cho các mục đồng là: Có Chúa cứu thế sinh ra tại Bê lem / Hãy mau đến thờ lạy / Các nhà chú giải cho rằng: Các mục đồng tượng trưng cho những người công chính, Chúa cứu thế tỏ mình ra trước tiên cho những người công chính, là những người xứng đáng được nhìn thấy ơn cứu độ  / Nhưng theo ngu ý của con, và cũng theo như lời Chúa  Giêsu nhắn gửi cho những người do Yoan TG sai đến hỏi Chúa: Thầy có thật là Đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lai cho ông Yoan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi ,người phung được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết chổi dậy, kẻ nghèo được nghe loan báo Tin mừng  (Lc 7,18-23 )  / Mục đồng là thành phần bất hảo, là loại  "Cowboy", chăn bò, là thành phần chuyên môn sống ngoài vòng pháp luật, là thành phần trộm cướp, nghèo khổ / bị ghép chung với phường đĩ điếm, thu thuế / Ý Chúa muốn dạy rằng: chúng con có bổn phận phải  đem Tin mừng đến cho người nghèo khổ trước tiên / Lạy Chúa ,hôm nay con sẽ ghi nhớ điều này , Con sẽ noi gương Chúa hài đồng, con sẽ làm như ý Chúa muốn / Xin Chúa ban thêm năng lực cho con / con cứ nghĩ làm tông đồ cho Chúa thì dễ, nhưng thật chẳng dễ chút nào! Người ta nghi kỵ, chê bai, dè bỉu, phê phán đủ thứ / trong khi đó làm việc cho Chúa thì phải tốn tiền, tốn công sức, tốn nhiều thời giờ, lại đễ bị hiểu lầm / Thật khó quá Chúa ơi, xin Ngài giúp con, xin Mẹ Maria giúp con,xin các thánh giúp con / xin Chúa Hài Đồng giúp con /

26/12/2014: Hôm nay là thứ sáu, ngày con tưởng niệm cuộc đau thương của Chúa /ngày này con cũng nhớ đến những con người suốt đời khổ đau vì hoàn cảnh, vì bệnh tật / Những người phải lui tới bệnh viện luôn luôn / Những con người suốt đời chìm trong thất vọng / Xin Chúa nâng đỡ, cứu giúp họ, giúp họ vượt qua khổ đau, bệnh tật / Lạy Chúa, con là người làm cho Chúa khổ đau vì tội lỗi, vì tính xấu, xin giúp con mỗi ngày con hằng nhớ đến Chúa luôn, để Chúa là nguồn động lực giúp con sống thánh, sống tốt hơn. Amen.

27/12/2014: Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày con kính nhớ sự đồng công cứu chuộc của M. Từ nay con quyết tâm nghe lời Mẹ dạy, tôn sùng trái tim Mẹ, lần hạt nhiều hơn, cải thiện đời sống, lo cho phần rỗi linh hồn của mình nhiều hơn / Xin Mẹ thương đến những con người suốt đời làm quần quật mà không đủ sống, khiến cho họ không còn thời giờ để đến nhà thờ / Xin Mẹ thương đến những kẻ không nhà, không con cái, không nơi nương tựa / Xin nâng đỡ họ vì Mẹ là Mẹ của tình thương. Amen /

28/12/2014: Hôm nay là ngày trọng đại cho các gia đình / Xin Thánh gia ban hạnh phúc cho gia đình con và cho tất cả mọi người / Hôm nay cũng là ngày mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ, Xin Ba Đấng chúc lành cho giáo xứ chúng con / Con học được một bài học từ Phúc Âm hôm nay: Những con người chưa từng hiếu thảo với cha mẹ, anh em mình, mà hôm nay đột xuất đối xử tốt với ai đó, thì hành động của anh ta thật đáng ngờ / Bởi vì anh ta đang sống ngược lại với bản chất của mình / Điều này khiến cho không ai dám tin!! Lạy Chúa, xin giúp con, giúp cho mọi người  biết quý trọng tổ ấm gia đình  mình, đừng sống quanh co dối trá  / Xin giúp con noi gương Thánh gia, sống thánh thiện, chung thủy suốt đời con /

29/12/2014: Hôm nay Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa vào đền thờ / Chúa Giêsu là của lễ tinh tuyền được dâng lên cho TC, còn con nhơ nhớp xấu xa / nhưng con lại muốn thuộc trọn về Chúa / Chỉ có Chúa mới thanh tẩy sạch linh hồn con / xin giúp con yêu Chúa qua việc dâng trót mọi thứ con có cho Chúa / Con xin từ bỏ mọi ước muốn, mọi ý riêng để chỉ xin làm theo ý Chúa / xin đừng để con làm cớ cho anh em vấp ngã vì con / xin cho con đừng là nỗi đau nơi trái tim Mẹ / xin Chúa cho con có được lời ước của tiên tri Sime-on: Chúa cho con chết bình an khi Chúa thấy con đã sẵn sàng / con luôn cảm tạ Chúa /

30/12/2014: Hôm này là thứ ba, ngày con kính nhớ các thánh TĐVN ,cảm ơn các Ngài vì nhờ máu thánh các Ngài đổ ra mà chúng con có được ơn đức tin hôm nay/ hằng ngày con vẫn nghe Chúa kêu nài ,trách móc :sao con không chịu sống thánh /nhưng Chúa ơi,muốn là một chuyện ,còn làm được hay không lại là chuyện khác ! con không muốn làm gương xấu ,muốn sống thánh ,nhưng thân xác con cứ kéo ghì con xuống khiến nhiều khi con cảm thấy xấu hổ vì mình chỉ nói mà không thực hành được gì ! lạy Chúa ,con tin Chúa nhưng lại không đủ can đảm để quyết tâm như các Đạo sĩ ,vì thế nên con không thể tim gặp được Chúa ! xin các thánh giúp con luôn luôn .

31/12/2014 : Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014 ,nhìn lại một năm trôi qua thật nhanh , mỗi ngày con mỗi già đi ,nhưng hoặc là con khôn hơn , tốt hơn hoặc là con tệ hơn / Lạy Chúa ,con cũng đã cố gắng thật nhiều ,nhưng bản thân con quá yếu đuối ,con cảm tạ Chúa đã dẫn dắt con suốt một năm qua / con ước nguyện rằng :quảng đời còn lại của con được bao nhiêu ,con sẽ dùng để phục vụ cho Chúa hết / Chúa biết con chẳng ra gì ,nhưng con dùng chính thiện chí của con để đi theo Chúa ,con ước mong chúa cũng sẽ đối xử với con như đã đối xử với các môn đệ của Chúa ngày xưa / hôm nay tin mừng có nhắc đến việc Chúa nhập thể làm người ,Chúa là ánh sáng chiếu soi cho thế gian /Chúa đã sai Yoan làm chứng , Chúa đã làm hết sức nhưng thế gian cũng không muốn đón nhận / Chúa đã mạc khải về Chúa Cha ,Chúa đã ban ân sủng cho loài người ,nhưng chỉ có một số ít chịu đi theo Chúa / xin Chúa hãy sai con ,sai nhiều người nữa ,dám ra đi làm tiền hô cho Chúa / nếu Chúa không chê thì con sẽ thực tập đón nhận trách nhiệm đó , con xin dâng năm mới này cho Chúa ,xin Chúa thương chúc lành /                                                                                                                             (hết tháng 12/2014 )


Trở lại      In      Số lần xem: 2314
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2620
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11408029
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top