Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa Tháng 9/2014 - Giuse Luca

LỜI CON THƯA CHUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY

TRONG THÁNG 09/2014

01/09/2014: Hôm nay ngày đầu của tháng 9. Hồi đêm con không ngủ được, cứ suy nghĩ về những lỗi lầm của mình / Con đã trải qua một thời gian quá dài, sống không biết thương yêu vợ con / Tuy con cũng chu toàn bổn phận làm việc, và nuôi gia đình, nhưng lại rất thiếu sót trong việc dạy dỗ, giáo dục con cái / Con sống quá cứng rắn, quá khắc khe, quá gia trưởng, khiến cho gia đình có ấm no nhưng không có hạnh phúc / Con biết mình sai, nhưng sửa tính nết đâu phải là việc có thể làm trong một sáng hay một chiều !!! Con có tính hay xét nét, phê phán kẻ khác / trong khi điều cần làm trước tiên là: Con phải cứng rắn với chính con và phải rất dễ dãi với người khác / không được kiêu ngạo khi xét việc người / Cha giải tội đã nhiều lần khuyên con phải thường xuyên chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể / con sẽ, con phải quyết tâm làm được điều này /  để khi chết con sẽ không mang theo bất cứ một nết xấu nào nữa / nhờ ơn Chúa giúp, từ nay con xin hứa / Xin thánh Vincent de Paul giúp con với .

 

02/09/2014: Hôm nay là ngày Quốc khánh, ngày cầu bình an cho đất nước. Nhìn vào bản đồ VN từ trên cao, con thấy đất nước của mình thật là đẹp. Bờ biển thật là dài, rất thuận lợi cho việc đánh cá, kinh doanh cảng biển / thế nhưng nếu bờ biển dài là một ưu điểm thì lực lượng hải quân phải hùng hậu mới đủ sức, đủ tầm, đủ lực mạnh để bảo vệ biên cương, lãnh thổ  / VN không khác chi một cô gái đẹp nhưng quá nghèo, luôn bị các chàng thanh niên giàu có đến gạ gẫm, lợi dụng, quấy rối / điều này quá rõ ràng nếu đọc lại lịch sử / làm thân con gái cũng chỉ nên lấy một chồng thôi / đâu thể nào ai hỏi cũng lấy, phụ nữ phải chính chuyên, người ta mới quý, mới trọng // con chỉ xin Chúa thương ban bình an và gìn giữ chúng con / ban cho dân tộc con có được những vị lãnh đạo luôn vì nước, vì dân / đừng vì lợi ích riêng tư khiến cho dân tộc luôn sống trong lầm than, khốn khổ / hôm nay con xin dâng đất nước con cho Chúa Giêsu, cho Mẹ Maria, cho Thánh cả Giuse. Xin Ba đấng gìn giữ, chở che  để chúng con luôn được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc / Con xin cùng mọi người để khấu đầu bái tạ///

 

03/09/2014: Phúc âm hôm nay mô tả việc Chúa chữa bệnh tật cho mẹ vợ ông Phê-rô và cho dân chúng. Tấm lòng Chúa thật nhân hậu và tràn ngập yêu thương. Người dân It-ra-en ngày xưa thật là diễm phúc, họ vừa được nghe Chúa giảng dạy, vừa được chứng kiến phép lạ, vừa được Chúa chữa lành mọi thứ bệnh tật / Nếu như có những người không trực tiếp thấy Chúa thì họ còn được chứng kiến lời giảng và và việc làm của các tông đồ, sau đó là những mẫu gương sáng ngời của các Thánh thời tiên khởi /// Phần chúng con hôm nay thì không được như thế / Chúng con chỉ nghe được những lời giảng hay, hấp dẫn nhưng rất khó thấy ai dám sống, dám làm // ai cũng luôn tự hào mình là con người yếu đuối, mỏng dòn và luôn thích dùng lời biên hộ đó để che chở cho hành vi sai trái của mình / Thế thì chúng con sẽ dựa vào đâu để noi gương, bắt chước???  Hôm nay con xin mạo muội xin Chúa một điều: Một điều công bằng = Vì Chúa là đấng công bằng vô cùng (ngày xưa con vẫn học như thế)/ thế thì xin Chúa hãy đến với chúng con cũng bằng xương, bằng thịt, bằng lời, bằng hành động giống như khi xưa Chúa đã từng hiện diện nơi vùng đất Palestina / Thay vì Chúa chọn dân It-ra-en ,xin Chúa hãy chọn thử dân tộc VN / Nếu chúng con cũng phản bội như họ, thì xin Chúa cứ xét xử thẳng tay, chúng con sẽ không kêu ca gì nữa /// ........Xin Chúa tha thứ cho ý nghĩ điên rồ trên đây, con bạo nghĩ như thế xuất phát từ việc nhìn thấy quá nhiều đau khổ bệnh tật đang bao vây chúng con, kèm theo là sự bất công độc ác của loài người / chúng con vô phương rồi Chúa ơi, xin chúa cứu chúng con với, xin Chúa hãy lắng nghe / con sẽ van nài hôm nay và mọi ngày còn lại của đời con !!!

 

04/09/2014: Hôm nay con vừa khám phá ra một điều mới: Tất cả mọi thứ con sở hữu trên đời này đều thuộc về con / nhưng bản thân con lại thuộc về Thiên Chúa, cho nên những thứ con có được cũng là của Chúa / Hôm nay con có được một thiệp mời, tự nhiên con cảm thấy hãnh diện vì mình được mời / cơn cám dỗ đã đến thật nhanh và bất ngờ /con cảm thấy mình thật vô duyên và buồn cười, con đã tự hào về thứ gì??/ Tại sao con có thể phạm lỗi nhanh thế / Lạy chúa, con biết Chúa rất ghét tội kiêu ngạo. Con xin lỗi ,con biết lỗi rồi / về sau này con sẽ cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói  /chính vì kiêu ngạo mà thiên thần ánh sáng đã trở thành quỷ dữ nhanh như tia chớp / Xin Chúa tha thứ và cứu giúp con //

 

05/08/2014: Lòng quảng đại, không biết có phải là một quả tim không có ngăn / hay nói cho chính xác hơn: Quả tim đó chỉ có một ngăn /dành chung cho mọi người mà không dành riêng cho bất cứ ai /một quả tim không có ngăn bí mật /không có thứ gì là riêng biệt ///  lòng con có quá nhiều thứ riêng, thứ bí mật, thế thì con không đến được với Chúa rồi, con không giống Chúa chút nào, con sửa mãi mà không được / Lạy chúa vì con yếu hèn quá, con ích kỷ quá !làm sao con có được một trái tim rộng mở? xin Chúa ban cho con một trái tim biết yêu thương, để con có thể đến với anh em mà không hề có chút vấn vương, tính toán.

 

06/09/2014:  Hôm nay con có một tư tưởng lạ đời, con xin phép được trình bày cho Chúa nghe, nhưng xin Chúa phải hứa là Chúa sẽ không buồn, không giận con. Con vẫn thường coi video clip, con thấy người ta trình bày Chúa như là một thanh niên Do thái, các tông đồ cũng thế: Quần áo xốc xếch, đơn giản, nghèo hèn / Tóc trên đầu thì màu nắng cháy, xác xơ như con vẫn thường thấy ở những dân tộc sống trong vùng đất khô cằn, gió chướng / Con nhìn thấy bộ dạng của các ông tông đồ khác cũng thế / thú thật nếu con là một người đàn ông Do thái vào thời điểm có Chúa hiện diện cách đây hơn 2000 năm, thì chưa chắc con có thể tin một Đấng Messia trong một bộ dạng như thế / người ta vấp ngã là đúng rồi ,vì theo lẽ thường tình  thì làm sao con có thể tin một vị Con Thiên Chúa trong lốt người như thế được !!! Vậy thì con đang bị Chúa mắng rồi ! Hôm nay con tin Chúa như thế này chắc chắn là vì Chúa ban Cho con Đức tin nhưng không, chứ tự mình con thì đây là điều không thể rồi / Hôm nay Chúa lại bảo con phải nhìn thấy Chúa trong anh em , cũng khó không khác gì việc tin Chúa trong hình hài của một người đàn ông Do thái / Lạy Chúa, xin Chúa hãy giúp con, giúp gia đình con, giúp mọi người vượt qua điều khó này, để chúng con có thể sống đúng nghĩa là Kitô hữu, là con cái Chúa / Lạy Chúa, xin đừng giận chúng con, vì chúng con vốn là tro bụi mà / Con cảm ơn Chúa đã cho con làm người, làm con Chúa, xin giúp con càng ngày càng sống xứng đáng hơn .

 

07/09/2014 : Chúa ơi, loài người chúng con quá yếu đuối, tội lỗi dễ dàng xâm nhập vào linh hồn chúng con qua 5 cánh cửa / Chúng con quả thật rất là khốn khó khi phải luôn chiến đấu với ba thù. Cánh cửa nào cũng gây nguy hiểm ,cũng có thể làm nội công cho kẻ địch / nhưng nó gây nhiều nguy hiểm và thiệt hại cho con hơn cả chính là đôi mắt / Thời buổi này các cô gái trẻ ăn mặc quá hở hang, sách báo, internet, quảng cáo khiêu dâm quá nhiều, phim ảnh sex quá loạn / Nhiều người vừa xưng tội xong, chỉ cố gắng giữ mình và rước Chúa chỉ được một lần / nhiều người không chịu giữ con mắt nhưng lúc xét mình thì xét không ra tội, có lẽ họ cho rằng nhìn hình ảnh tươi mát là không có tội / hoặc có gia đình rồi mà xem phim sex thì không có tội / Có khi họ liều lĩnh cho rằng mình còn trẻ, chưa thể chết nên cứ sống thoải mái cái đã, đời còn dài nên việc gì phải vội. Con mắt người và bộ não được coi là chiếc máy ảnh tối tân nhất / nó có thể chụp, quay ở bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào / Những hình ảnh xấu xa nếu đã lỡ lưu vào thì khó mà xóa đi / Ma quỷ lợi dụng điều này để làm khốn chúng con trong giờ phút lâm chung // Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắc trong giờ sau hết này!! Chúa ơi, thế giới đang điên loạn / họ ví mình và muốn biến mình thành con thú, hoặc chính xác là một con tôm/ Con tôm cái đít cũng là cái đầu / Chúa ơi, Chúa dựng nên chúng con rất tốt đẹp, cũng rất tinh vi, nhưng khốn khổ cho chúng con quá! Muốn sống thánh, muốn lên thiên đàng thật không dễ chút nào / con phải chiến đấu không ngừng nghỉ / Hôm nay có thể lên thiên đàng nhưng chút nữa đây có khi lại phải xuống đáy hỏa ngục / Con trộm nghĩ: Số người được lên thiên đàng chắc là ít lắm / // ngạn ngữ Pháp có câu :  "vouloir c'est pouvoir " / Muốn là có thể, muốn là thành công phân nửa /nhưng thánh Yacobe lại nói : "Đức tin không có việc làm là vô ích" / Lạy Chúa, con đây cũng yếu đuối như mọi người, nếu không có ơn Chúa thương giúp thì con cũng chết chắc / Xin Chúa thương cứu giúp chúng con chiến đấu cho quyết liệt với quỷ dâm ô / Chúa nói: Chỉ có thể thắng quỷ dâm ô bằng ăn chay và cầu nguyện thật nhiều / và nhất là phải quyết liệt loại trừ những hình ảnh xấu xa ra khỏi lòng mình // Con sẽ cố , xin Chúa cứu con với ,Chúa ơi!

 

08/08/2014: Hôm nay là ngày Trung thu, ngày tết nhi đồng, là ngày hội của các thiếu nhi. Con nhớ lại ngày xưa, thời còn nhỏ ở quê nhà, mừng tết trung thu thật đơn sơ / Nhưng có khi lại vui hơn bây giờ // Nhìn thấy sinh hoạt của các em hôm nay thật tội nghiệp: Không có chỗ chơi, thời giờ học chính khóa và học thêm đã kín hết thời gian của các em / Vì giáo dục theo kiểu nhồi nhét, đọc chép nên mang tiếng là học nhiều nhưng kiến thức mà các em thu nhận được xem ra chẳng được bao nhiêu!!! Đầu óc các em còn quá non nớt, lạ lẫm với hết mọi thứ nên càng cố nhét càng bị phản tác dụng. Ngoài các giờ học ra, các em cũng cần có nhiều giờ để được đi thực tế, được thực hành, được kiểm tra kiến thức, được vui chơi thoải mái đầu óc / Học kiến thức nhưng cũng cần phải học cách làm người. Nhà trường hôm nay chỉ chú trọng đến lợi nhuận,đến thành tích chứ không hề quan tâm đến chiều sâu kiến thức của các em. Các em là nền móng, là rường cột, là tương lai của xã hội, của nước nhà / Nếu cứ đà này mà tiến tới thì coi như thua! Chúa ơi: "Tiên học lễ ,hậu học văn" ,nhưng sao học trò lại có thể chửi mắng, đánh thầy, cô?? Thầy không dám nói động đến trò thì tâm huyết đâu nữa mà dạy!! Thầy lãnh lương không đủ sống nên cứ phải dạy thêm, lâu dần học trò đâu còn cố gắng động não nữa! Con nhìn thấy tương lai con cháu mình mà cứ phải buồn! Buồn vì biết vậy nhưng đành phải bó tay thôi. Chúng con đang đi tụt hậu so với thế giới Chúa ơi, con chẳng biết phải làm gì ngọai trừ việc nhìn lên Thánh giá để cầu cứu với Chúa!! Xin Chúa thương chúc lành cho các em thiếu nhi trong ngày tết trung thu hôm nay / Chúng con chỉ biết ước mong sao các vị lãnh đạo sống có tâm huyết hơn với các em, để các em được quan tâm giáo dục đầy đủ hơn, để các em mau chóng trở thành những con người toàn tài, hữu ích cho xã hội mai sau, sống đẹp đời mà cũng tốt đạo nữa. Con xin thay mặt các em thiếu nhi để tạ ơn Thiên Chúa về những món quà  hôm nay .

 

09/09/2014: Hôm nay con nghe được một bài giảng thật hay về tám mối phúc do Đức Cha GP kontum chủ tế / thánh lễ cầu nguyện nhân dịp kỷ niệm 49 ngày mất của Cha cố Giuse Maria / Mở đầu Thánh Lễ, cha Phêrô ngỏ lời cảm ơn Đức Cha và ngỏ ý yêu cầu toàn thể cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho Đức Cha và giáo phận của Ngài đang gặp rất nhiều khó khăn / Nhưng trong phần bài giảng PÂ, thay vì Ngài xác nhận cái khó khăn của giáo phận hoặc có đôi lời than vãn cho phù hợp với tình hình để kéo lòng thương hại của cử tọa về với mình /  Không! Ngài không xử sự tầm thường như các Linh Mục khác vẫn làm / Ngài phát biểu: "Thưa anh chị em, Cha Xứ bảo giáo phận của tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu  lại chúc phúc cho những ai nghèo khó" / Ngài không hề đề cập đến những khốn khó của Ngài. Thật đáng ngạc nhiên và cũng bất ngờ nữa ! Nhiều vị Linh Mục khi đi xin tiền thì kể khổ dữ lắm, làm cho người nghe thay vì thương yêu, lại biến thành thương hại. Tôi không dám đề cập sâu vào việc này nhưng dù sao đi nữa thì nếu đi xin mà khúm núm quá có thể làm cho tư cách của các Ngài phần nào bị sức mẻ!!! Hình ảnh Linh Mục phải luôn ở vị trí cao để mọi người nhìn ngắm và ngưỡng mộ. Lạy Chúa, Con biết truyền giáo muốn thành công cần có đủ 3 yếu tố: 1) Cầu nguyện /2) sống gương sáng /3) đóng góp // Xin cho người giáo dân chúng con biết nhiệt tình, quảng đại cho công cuộc truyền  giáo, để nước Chúa mau lan rộng khắp nơi, vì đó là bổn phận của tất cả mọi người  // Chúng con cùng cầu xin Chúa .

 

10/09/2014: Mổi ngày con chỉ nhớ Chúa có vài ba lần, như vậy là quá ít ! Chúa hứa rằng: Nơi nào có hai hay ba người hợp nhau cầu nguyện nhân danh Ta, thì  ta sẽ ngự giữa và ban ơn cho họ / có những việc con cầu xin với Chúa suốt một thời gian thật dài mà Chúa vẫn chưa cho / Hôm nay con suy nghĩ rằng :1) Lời cầu nguyện của con chưa xứng đáng /2) Lời cầu nguyện quá ít /3) Chương trình của Chúa chưa tới / con suy nghĩ mãi nhưng không thể nào hiểu được / chúng con tội lỗi nên bất xứng là đúng, nhưng không lẽ lời cầu nguyện của con không trùng với người nào hay sao? Nếu chương trình của Chúa chưa tới thì đâu phải lỗi của con!! Vậy thì không lẽ ý muốn của con lại không trùng với ý muốn của Chúa??? Con vẫn cầu cho thế giới, cho đất nước, cho Giáo hội, cho Giáo xứ, cho khu xóm, cho gia đình và cho bản thân con / Thế thì việc Chúa chưa lắng nghe, chưa đáp lời, có phải là lỗi tại con không?? Điều xấu đang xảy ra là càng ngày người ta càng xa Chúa, càng muốn bỏ Chúa, thế giới đang muốn tiến dần đến thế chiến thứ ba khi họ muốn đưa nước Nga vào con đường cùng, trong khi Nga là một quốc gia hạt nhân hàng đầu, chưa chắc gì họ thua kém Mỹ / Các linh mục tu sĩ thì bị tục hóa quá nhiều, công việc truyền giáo thì ai cũng lơ là, đa số các Giáo xứ chỉ chọn cách sống hình thức mà ít chú trọng đến đời sống nội tâm / Đời sống gia đình thì ngày nay người ta ly dị nhiều / ngoài đường chỉ cần một chút va quẹt là họ đã có thể giết chết nhau / trộm cướp và tệ nạn thì đầy dẫy / Con người thì chỉ ham ăn, ham nhậu, ham lạc thú / thế thì nhìn thấy tương lai như vậy chúng con sẽ chết chắc, chết không phải do Chúa phạt nhưng chết vì chúng con tự giết nhau / Chúa ơi: Rắn hổ lửa trong sa mạc cắn chết những ai không chịu hoán cải / Thánh giá thì có ở khắp mọi nơi, người ta cũng nhìn lên thánh giá nhưng hoán cải thì họ nhất định không làm!!! Kinh thánh nói rằng: Chúa chỉ cứu những ai chịu nhìn lên con rắn đồng và ăn năn thống hối thì mới được Thiên Chúa tha chết // Chúa ơi, con và mọi người nghe rồi, biết rồi, từ nay chung con sẽ thực hành, xin Chúa hãy xót thương chúng con  / Xin đừng giết chết chúng con Chúa ơi, con già rồi thì tội con nhiều, con chết là đáng tội, nhưng các cháu của con hãy còn con nít, chúng nó vô tội / Xin Chúa hãy vì chúng nó mà tha chết cho con / Con xin cảm tạ Chúa ///

 

11/09/2014 : 1) Ngày này nhắc con nhớ lại sự kiện năm xưa bên đất Mỹ, đồng thời con cũng nhớ lại lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm "sửa lỗi cho anh em "/con thấy rõ ràng: Nếu các chính trị gia nước MỸ cứ tiếp tục áp dụng giải pháp này thì oán chồng oán /chẳng bao giờ có hòa bình /con mắt của cả hai phe đều hiếu chiến nên chẳng bao giờ họ thấy được tình yêu thương !! mà nếu không thấy chữ yêu mà chỉ thấy chữ oán thì biết bao giờ mới có hòa bình ?? Xin Chúa ban cho họ luôn biết tha thứ, thương yêu nhau như miệng họ vẫn thường gọi nhau là anh em ở một thời nào đó trong dĩ vãng .///

2) Hôm nay cũng là ngày thứ năm, Kính Bí Tích Thánh thể và cầu cho các Linh mục, cầu cho các em thiếu nhi nữa / Con chợt nghĩ đến những người đàn ông mặc áo chùng đen: Biểu trưng cho sự nóng nực, hãm dẹp, luôn chịu sự quan sát, tra xét, phê phán của mọi người / Luôn phải sống cô đơn, hy sinh suốt đời / nhưng có được mấy người thông cảm thương yêu?? Khen thì ít nhưng chê thì nhiều! Cho thì ít nhưng đòi thì nhiều. Xin Chúa giúp cho các ngài tìm thấy được nhiều nguồn an ủi nơi bí tích thánh thể / xin Chúa chúc phúc cho tấm lòng quảng đại của các Ngài. Xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết tỏ lòng tôn kính, yêu thương  những người đã hy sinh suốt đời vì chúng con / Con xin cảm ơn các ngài //  

3) Nhìn thấy đông đảo các em trong ngày trung thu, con thấy các em như những chồi non đang phất phơ yếu ớt trước gió,thật là tội nghiệp! Làm sao các em có thể chống đỡ các đợt sóng thần trong thời buổi nhiễu nhương, đầy cạm bẫy, đầy gương mù gương xấu như hôm nay / Con chỉ biết cậy dựa vào Chúa Giêsu thánh thể, xin Chúa Giêsu thánh thể ban sức mạnh, gìn giữ che chở các em luôn được sống trong ơn nghĩa Chúa / Xin cho các em biết sống thánh ngay từ bây giờ, xin đừng để cho sự xấu xâm nhập vào các em / Con nài xin Chúa /

 

12/09/2014: Lạy Chúa, tông đồ giáo dân, có nghĩa là người giáo dân tham gia cộng tác vào với giáo hội tại mỗi địa phương / Đa phần là những người có chút tấm lòng nhiệt thành, có chút ý muốn sống tốt / muốn giúp cha xứ điều hành công việc, bởi có rất nhiều thứ một mình cha xứ không thể làm hết! Ở đây con muốn nói là: Họ chưa phải là con người đạo đức, chưa được đào tạo bài bản, học lực cũng không nhiều / Có những người làm bn phận rất tốt, hạnh kiểm thật đáng khen, cũng có người nhiều mắc một số lỗi lầm, sau một thời gian phục vụ, họ trở nên tốt hơn, nhưng cũng có những người  không thể một sớm một chiều có thể sửa hết mọi tính xấu, cho nên nếu cứ loại trừ những người xấu ra thì không thể có đủ người để làm việc / Điều này nan giải quá Chúa ơi! Nhân viên nhà nước thì có bằng cấp, được đào tạo hẳn hoi, lại có lương, có chức vụ, khiến ai cũng ham thích, còn cán bộ tôn giáo thì phục vụ không lương, chỉ trong cậy vào lòng nhiệt thành của mỗi người /cho nên rất khó tìm người có đủ năng lực để phục vụ / Đã làm con người thì đâu có ai hoàn hảo, nếu cha xứ khó quá thì họ giận không làm /còn nếu cha xứ tế nhị, ít đụng chạm tới vì họ là những con người cao tuổi, thì họ càng làm tới, nói hành nói xấu, phe phái chống phá nhau  / Đây thật là điều đáng buồn, Chúa ơi!! Vừa rồi con có một đứa cháu, đi ăn phở ở một quán gần nhà thờ, cháu nó ngồi bàn gần bên, trong khi các ông cán bộ tôn giáo trong xứ ngồi ở bàn kế bên, vừa ăn vừa nói xấu nhau hết người nọ đến người kia / Cháu nó về hỏi con: Các ông đó không còn chỗ nào để kể tội nhau hay sao mà lại phải ra chốn công cộng như thế để nói?? Người ngoại giáo nghe được, họ sẽ nghĩ gì về xứ đạo của chúng ta!! Con chỉ biết trả lời cho qua chuyện: Cháu ơi ,nếu chỉ tìm người có hạnh kiểm tốt, thì không có đủ người /// Lạy Chúa, con thấy nhiều người cán bộ tôn giáo, tuổi lớn, nhưng cứ vô nhà thờ thì lại nói chuyện rồi cười thoải mái, vì ở đây mát mẻ không khác chi quán cafe / có một số người lớn nhưng rất kém ý thức / Mặc dù có số đông người đang đọc kinh nhưng họ vẫn cứ nói chuyện, nếu có ai nhắc họ thì họ lại nhìn với con mắt không chút thiện cảm! Con nghĩ rằng những con người đó, ở tuổi thiếu nhi, họ không được học giáo lý, kinh sách như các em thiếu nhi bây giờ, nên họ cho rằng nói chuyện trong nhà thờ không có tội, cũng có khi họ cho mình  là con Thiên Chúa và cũng là em của Chúa Giêsu nên họ coi nhà thờ như nhà của họ / con chỉ ước mong có linh mục nào đó giúp cho họ hiểu được: Tư cách sống đạo của một cán bộ tôn giáo tối thiểu phải như thế nào. Chúa ơi, con cứ thầm nghĩ: Giáo hội có quá nhiều việc, con xin Chúa ban cho chúng con nhiều thợ gặt lành nghề, để nước Chúa mau trị đến // Xin Chúa đừng giận họ, cũng đừng giận con vì những nết xấu của con còn nhiều, bởi vì chúng con cũng yếu đuối, thấp hèn như các tông đồ ngày xưa của Chúa vậy /

 

13/09/2014: Hôm nay 13/09, ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6 tại Fatima, số người nghe theo lời Mẹ dạy không nhiều, bởi thế giới chưa hòa bình, kinh tế ngày càng tồi tệ! Số người lần hạt chưa được bao nhiêu  / Con người chưa chịu ăn năn trở lại / Mẹ ơi, Mẹ đã hiện ra khắp nơi, nhưng thế giới ngày càng hỗn loạn / chiến tranh loạn lạc khắp nơi / cơm không đủ ăn nhưng bom đạn vẫn cứ nổ / đói nghèo, bệnh tật càng gia tăng, con người mỗi ngày thêm khốn khó. Dân thành Sodoma ngày xưa cũng đâu biết sợ! Chỉ khi Thiên Chúa đổ lửa diêm sinh, thiêu hủy cả Thành, lúc đó họ mới sợ nhưng chạy đâu còn kịp nữa! Lạy Mẹ, con cũng tràn ngập tội lỗi, tính mê, tật xấu xin Mẹ giúp con, xin Mẹ giúp mọi người sớm ăn năn sám hối, để đáng được Chúa thương yêu, tha thứ và mau chóng đến cứu giúp chúng con, kính nhờ Mẹ Maria chuyển cầu / Con xin cảm ơn Mẹ!

 

14/09/2014: Hôm nay là ngày Giáo hội Suy Tôn Thánh Giá, mãi đến bây giờ con mới hiểu được một chút về Thánh giá / Con xin được phép có một chút suy nghĩ về Thánh giá, nếu có gì chưa đúng, xin Chúa bổ sung thêm cho mớ kiến thức hạn hẹp của con / con chỉ hiểu được như thế này: Thánh giá là những điều trái ý con gặp hằng ngày,Thánh giá không phải do Chúa gửi đến để phạt tội con như trước giờ con vẫn hiểu sai  / Những trái ý, những khổ đau không phải do Chúa ghét loài người mà đưa đến, nhưng do hậu quả của tội nguyên tổ làm cho cuộc sống trần gian trở nên đắng cay, một phần do ma quỷ bày ra để cám dỗ, để ngăn cản, làm cho con chán nản, không muốn đến với Thiên Chúa để được nhận lãnh ơn cứu độ. Trước giờ con vẫn mất kiên nhẫn khi gặp điều trái ý, con thường cau có, bực bội, nên cuộc sống của con lúc nào cũng buồn tẻ, làm ảnh hưởng không tốt đến những người chung quanh. Sau khi được học hỏi, chỉ bảo và được nhìn vào gương sống thánh của Mẹ Maria, con mới hiểu ra rằng: Nhờ Thánh Giá, Chúa Giêsu mới cứu được thế gian, nhờ Thánh Giá, Mẹ Maria mới đồng công cứu chuộc, nhờ thánh giá con mới có được sự sống đời đời, nhờ Thánh Giá các Thánh mới mở được cửa nước trời, nhờ Thánh Giá Chúa Giêsu mới có được một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu và lãnh nhận vương quyền để thống trị trên trời dưới đất / Nếu con muốn được vinh quang như các Thánh trên trời, con cũng phải vác phần Thánh Giá nhẹ của mình mỗi ngày mà đi theo Chúa đến cùng / Lạy Chúa xin giúp con sống khiêm tốn hơn, nhẫn nhục hơn, để con không coi Thánh Giá như điều gì đáng sợ, nhưng coi Thánh Giá như phương tiện giúp con đạt được sự sống vĩnh cửu . Xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ // Con tạ ơn Chúa.

 

15/09/2014: Hôm nay là ngày hội thánh kính nhớ Đức Mẹ sầu bi, con xin được ôn lại những điều làm cho Mẹ đau buồn: 1) Lời tiên báo của tiên tri Sime-on / 2) Herode tìm giết hài nhi  / 3) Mẹ lạc mất con trong đền thờ  / 4) Mẹ gặp con đang vác thánh giá / 5) Mẹ nhìn con bị treo trên thánh giá với vết thương nơi cạnh sườn / 6) Mẹ nhận xác con từ trên thánh giá / 7) Mẹ táng xác con vào huyệt đá // Ngày xưa Mẹ đau đớn vì Chúa Giêsu con Mẹ phải chịu tử nạn, ngày nay Mẹ lại chịu đau khổ vì con đây, vì tất cả chúng con trên thế giới / Xưa Mẹ chỉ khổ vì một người Con yêu dấu, thánh thiện / nay Mẹ phải chịu khổ vì hàng tỷ tỷ đứa con hư đốn tội lỗi / Mẹ ơi, làm sao Mẹ chịu được? Mẹ còn phải chịu đau khổ cho tới tận thế / con cũng cố gắng, nhưng không thể nào làm vui lòng Mẹ được, bởi con quá yếu đuối nên có cố gắng cách nào cũng không xong! Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ / xin Mẹ đừng buồn giận chúng con  / xin Mẹ giúp con sống tốt hơn mỗi ngày /

 

16/09/2014 : Hôm nay ngày thứ ba, ngày con kính các thánh tử đạo VN, ngày con vẫn xin ơn đức tin. Đầu tiên là Chúa ban ơn nhưng không, cho con biết Chúa, sau đó con phải xin Chúa củng cố niềm tin cho con qua lời cầu bàu của các thánh tử đạo /việc của con là phải chứng tỏ đức tin của mình bằng hành động /nếu con không làm gì thì chứng tỏ con lười biếng, khiến cho đức tin lâu ngày sẽ chết!! Con có quá nhiều tật xấu mà không chịu sửa chứng tỏ đức tin của con cũng đã chết! Trên cõi đời này ai cũng muốn sống lâu, sống thọ, sống mãi, nhưng đây chỉ là cõi tạm / kiếp sau mới là cõi trường sinh. Ai muốn có cuộc sống vĩnh cửu,  thì kiếp này phải chịu khó sống niềm tin / đây là một sự tự do có điều kiện // Hôm nay PÂ nói về việc Chúa chữa cho con trai bà góa thành Na-im vì chúa xót thương thân phận của mẹ con bà /Chúa ơi, dân tộc Do Thái ngày xưa nhiều lắm cũng chỉ độ vài triệu người, thời đó bệnh tật cũng rất ít, ngày nay dân tộc VN chúng con với con số  90 triệu, lại có quá nhiều thứ bệnh nan y, số người nghèo khổ cũng quá nhiều, số người có hoàn cảnh như bà góa ấy cũng rất nhiều, sao Chúa chỉ thương dân tộc Do thái thôi, sao Chúa chọn họ mà không chọn chúng con! Sao Chúa chỉ cứu họ mà không cứu chúng con? Chúng con đâu có phản bội như họ, chúng con đâu có đóng đinh Chúa! Xin chúa hãy nhìn xem: Ở VN chỗ nào nào chúng con cũng xây mới nhà thờ, giáo dân xứ đạo của con  ngày Chúa Nhật có 5 thánh lễ, ngày thường có 2 thánh lễ / nếu tính ra mỗi ngày VN chúng con dâng lên Chúa cũng vài chục ngàn thánh lễ, trong khi đó ở Do thái thời đó họ chỉ dâng lên Chúa 365 thánh lễ mà thôi!! Hiện nay họ vẫn còn trông chờ Đấng Cứu Thế, trong khi Chúa đã đến từ rất lâu mà họ đâu có công nhận / Xét cho cùng, chúng con hơn họ về mọi mặt, xin Chúa hãy xét lại và cho chúng con nhận lại sự công bằng, kèm theo là những đền bù thiệt hại như các tòa án VN vẫn làm khi họ xử án oan!!! Lạy chúa, hôm nay con có tâm trạng buồn nên con đã dám tỏ bày những điều không được phép nói, xin Chúa thương tha tội cho con, xin Chúa cứu chữa và ban thêm đức tin cho chúng con  / Con đội ơn Chúa ///...

 

17/09/2014: Hôm nay Chúa dạy con một bài học, một thái độ phải có trước chân lý / Vậy chân lý là gì? Chân lý là những điều chân thật nói về Thiên Chúa mà chúng con chỉ biết được do Con của Ngài Mạc Khải cho. Chúng con phải có thái độ chân thành và hết sức kính cẩn đón nhận /người Do thái đã không tin, không đón nhận, lại còn nhạo báng khinh khi!Thiên Chúa đã dành những hình phạt nặng nề dành cho những con người này. Ngày hôm nay con cũng thế, tuy miệng con vẫn tuyên xưng, nhưng bản thân con không chịu thực hành, hoặc con luôn cố tình làm điều ngược lại! Như thế là con cũng đang khước từ chân lý của Chúa. Hôm thứ hai vừa rồi con được lãnh nhận một ơn trọng đại, với riêng con là ơn rất trọng, bởi con không thể muốn, cũng chẳng thể ước ao mà có được / Hôm đó con đang làm nhiệm vụ thừa tác, thì con được cha khách cho con rước lễ có cả Máu Thánh Chúa / Nếu hôm đó có các Cha xứ ở nhà thì con sẽ không được đặt ân này. Mãi đến hôm nay con vẫn còn cảm nhận đặt ân Chúa ban và luôn sống trong tâm tình tạ ơn / xin Chúa thanh tẩy miệng lưỡi, lòng trí, tâm tình của con vì con bất xứng quá! Sống đạo càng lâu, càng phát sinh nhiều tật xấu, thật đáng xấu hổ cho con!! Nếu Chúa không kêu mời, không trợ giúp thì con chẳng bao giờ lãnh nhận được ơn cứu độ! Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn yêu thương con, còn con thì hời hợt, bạc bẽo, chẳng có giây phút nào tỏ ra xứng đáng, xin Chúa thương giúp con/

 

18/09/2014: Tình yêu biến đổi con người / đó là chủ đề bài PÂ hôm nay, Chúa rất ghét tội lỗi, nhưng lại rất thương yêu kẻ có tội biết ăn năn trở lại!.. Lạy Chúa, mấy ngày nay con bận bịu quá, công việc không lúc nào ngơi! Con viết bài được quá ít, đọc giả thì mong có cái gì mới để đọc  / lòng trí con luôn bị phân tán / bao nhiêu công việc cứ dòn dập // Con cám ơn Chúa đã thu xếp mọi việc cho con cách tốt đẹp. Cuộc đời con có quá nhiều thứ để lo toan, xin Chúa giúp con khôn ngoan hơn để con dự trù công việc sao cho đẹp ý Chúa  / Buổi chiều lúc vào nhà thờ, con mệt quá nên ngủ gật như một đứa con nít, thật đáng xấu hổ cho một ông già mê ngủ / Lạy Chúa xin cất đi sự tăm tối trong con, để con biết làm điều gì đó có ích cho Chúa, cho anh em con .

 

19/09/2014: Ngày hôm nay con được mở đầu bằng một niềm vui, cảm ơn Chúa đã dạy con làm một điều tốt, để trở thành một người tốt / con sẽ luôn ghi nhớ và áp dụng như thế trong suốt cuộc đời còn lại của con. Những gì con làm theo đúng ý Chúa, Chúa sẽ cho con thấy kết quả tốt /đúng như lời Chúa nói: Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì / Hãy làm điều có lợi cho anh em / Con sẽ sống ngu dại, yếu đuối theo kiểu của Chúa, để được khôn ngoan, mạnh mẽ theo kiểu của Chúa! Xin chúa ban cho con ơn can đảm để con giám quyết định theo Chúa đến cùng. Con xin phó thác mọi sự cho Chúa, nhờ thánh Tê-rê-sa chuyển cầu...!

 

20/09/2014: Lời Chúa luôn là hạt giống tốt, nhưng kết quả được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mảnh đất tốt hay xấu nữa /con cố gắng nhưng đâu phải cứ cố gắng là thành công đâu! Con còn phải cầu xin ơn Chúa trợ giúp / lòng con luôn có sỏi đá, gai góc, chim trời, nắng hạn, chúng chỉ chực cướp đi hạt giống, cướp đi mạng sống của chồi non vừa mới nhú mầm / Lạy Chúa, con hiểu rằng: Không ai có thể lên trời nếu không được Chúa Giêsu mời gọi, chọn lựa và trợ giúp. Xin Chúa hãy thương che chở cứu giúp con.../ Hôm nay thứ bảy, ngày con dành riêng để kính Đức Mẹ, kính đức khó nghèo của Mẹ  / Mẹ ơi không có tiền cũng khổ, có tiền lại càng khốn khổ hơn / Xin Mẹ giúp chúng con: Đừng thái quá, cũng đừng bất cập /Xin Mẹ giúp con biết dùng tiền của cho hợp lý để nó không trở thành hố ngăn cách giữa con với Chúa, giữa con và Mẹ. Thế giới đang đấu đá tranh dành nhau từng đồng, họ chia bè phái để mong thống trị, đè bẹp nhau, từ đó phát sinh ra phe chống đối / rồi họ tìm mọi cách để giết nhau, rốt cuộc dân chúng càng đau thương, khốn khổ, các nước lớn cứ ra rả nói rằng họ không khác gì những anh hùng cái thế, chuyên đi cứu giúp đời, kỳ thực họ đang giết người hàng loạt / Họ đang đứng trên luật pháp, mà luật pháp của họ được xây dựng trên bom đạn mà bom đạn, vũ khí chính là lợi nhuận họ kiếm được để mua cơm gạo, tiện nghi vật chất chứ không phải là chút yêu thương nào mà họ muốn bố thí cho ai như miệng họ vẫn thường rêu rao!!! Lời hôm nay con muốn thân thưa cùng Mẹ là: Xin Mẹ hãy cứu chúng con, cứu thế giới, vì Mẹ chỉ còn có mỗi công việc đó để làm mà thôi! Xin Mẹ thương con, xin Mẹ thương chúng con, Mẹ ơi!

 

21/09/2014: Hôm nay Chúa muốn dạy con một bài học công bằng và nhân từ, theo con hiểu thì công bằng là không xâm phạm bất cứ thứ gì của người khác, cũng không muốn người khác xâm phạm vào tài sản của mình, như vậy công bằng có thể đi liền với câu: "Sống chết mặc bay" / Vì sao con dám nói như thế? Vì con nhớ lại câu chuyện "Người phú hộ và Lazaro ăn mày" nên con có thể kết luận rằng: Công bằng là độc ác, vì nó ích kỷ đến độ "tàn nhẫn"/ Hôm nay Chúa dạy con về cách cư xử của một ông chủ nhân từ, mà nhân từ luôn vượt xa lòng quảng đại. Con xin phép được đọc lại đoạn phúc âm: Khoảng giờ thứ mười một ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó..."vì không ai mướn chúng tôi !" Rõ ràng những con người này vẫn đứng đây cả ngày nhưng không ai chịu mướn họ, có thể họ khiếm khuyết điều gì, hoặc là họ kém may mắn, hoặc là bị chê về một phương diện nào đó, nên đã thất nghiệp chứ đâu phải do họ lười biếng! Nhưng họ vẫn có nhu cầu cho bản thân và cho gia đình họ, những người thân trong gia đình đang mong chờ họ mang tiền về để mua cơm gạo mắm muối, là nhu cầu sống của một gia đình / Ông  chủ tốt bụng đã nhìn thấy rất rõ những nhu cầu này nên đã xót thương họ. Phần con ,vừa xấu tánh, vừa xấu lòng, vừa hay ganh tỵ, đầu thì đội cấp trên, chân thì đạp cấp dưới, thích giao lưu với người giàu nhưng lại khinh chê người nghèo / Bản thân con chẳng có gì tốt, mọi thứ đều là của Chúa ban mà con cứ tưởng mình tài, mình giỏi nên thường lên mặt khinh khi mọi người / Lạy Chúa ,xin giúp con: Kể từ hôm nay, quyết tâm từ bỏ nếp sống cũ, là cớ làm cho con xa Chúa, xa anh em / Xin giúp con can đảm thực hành lời Chúa dạy, sống nhân từ và biết cảm thông, xót thương như Chúa/

 

22/09/2014: Hôm nay Cha Xứ giảng về công việc truyền giáo trong giáo hội, điển hình là trong giáo xứ, Cha nói năm nào cũng như năm nào. Rất ít có người theo đạo bởi vì họ mến Chúa, càng có ít người theo đạo vì nhìn thấy gương sáng của người công giáo, mà chỉ toàn là những người theo đạo vì nhu cầu cưới vợ, lấy chồng. Việc truyền giáo trong giáo hội, trong giáo xứ coi như thất bại! Con không nắm được điều này nhưng Cha xứ nói thì con phải tin thôi / Hôm nay cứ xét về phần con thôi thì cũng đủ thấy là Cha xứ nói đúng. Con đâu có sống đạo đúng mức để cho người ta thấy và tin? Con không tốt trong gia đình, không tốt với xóm giềng, không tốt trong hội đoàn, không tốt cả ngoài xã hội thì làm sao người khác có thể thấy đó là gương sáng để họ tin theo?? Đúng là đèn con không chịu đốt, có khi đèn không có dầu, có khi đốt đèn rồi lấy thùng úp lại, thế thì làm sao người khác có thể thấy và tin Chúa? Lạy Chúa, tội thiếu trách nhiệm của con lớn lắm /tội làm gương xấu càng lớn hơn / từ nay con quyết tâm sửa đổi, con sẽ cầu nguyện nhiều cho việc truyền giáo, sẽ đóng góp của cải vật chất, sẽ sống gương sáng, để cùng góp phần làm cho nhiều người nhận biết Chúa, trở về cùng Chúa / Xin các thánh Tử Đạo VN giúp đỡ và  chuyển cầu /

 

23/09/2014: Lạy chúa, tình hình thế giới ngày càng khủng khiếp / thế giới đang đi dần đến chỗ kiệt quệ, đi kèm là những lời tuyên chiến khủng khiếp /họ đang muốn giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm / mặc cho giáo hội Công giáo kêu gọi hòa bình trong vô vọng / con người không hối cải thì thế giới sẽ ngập tràn tội ác! Người dân thường đang bị trực tiếp đe dọa /ai sẽ hối cải? Ai sẽ thực thi công bình bác ái? Ai sẽ thể hiện tấm lòng yêu thương? Ai sẽ sống theo PÂ? Ai sẽ sửa đổi tính nết, ai sẽ thực thi lệnh truyền của Chúa? Con sẽ chỉ cho ai làm? Sao con không chỉ vào chính bản thân con? Tại sao con chưa chịu sám hối? Tại sao con cứ gắn chặt vào các nết xấu mà chưa chịu buông nó ra? Tại sao con không sống đạo tích cực ? Muốn cải tạo thế giới con phải cải tạo chính bản thân con trước, con đừng xét mình dùm cho người khác mà phải tự xét lương tâm mình và mau mau sửa đổi / Lạy chúa con biết rồi, từ nay con quyết tâm sửa đổi, xin Chúa giúp con ...!

 

24/09/2014: Lạy chúa, con trộm nghĩ: Giáo hội phải thay đổi, mỗi người phải thay đổi, mỗi gia đình đều phải thay đổi thôi! Cách sống đạo ngày nay đã bị tục hóa rồi. Những câu trách mắng biệt phái, pha-ri-sêu ngày xưa, con cứ tưởng Chúa mắng ai chứ đâu có mắng con, con tốt quá mà! Nhưng thật sự Chúa lại đang quở trách chính con mà con không chịu để ý! Cách sống đạo ngày nay con chỉ chuộng vẽ bề ngoài, có lẽ Chúa cũng nhìn thấy khi các hội đoàn hội họp nhau trong nhà thờ, khi chưa bắt đầu đọc kinh thì chúng con nói chuyện không khác chi một cái chợ / phải chi chúng con biết rằng: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi biến nó thành hang trộm cướp!! Các em thiếu nhi khi còn bé (còn nhỏ, chưa biết gì) vô nhà thờ phải có người cai quản, trông coi các em. Nếu các em vô phép, nói chuyện, có thái độ bất kính thì sẽ bị Thầy, Sơ, các huynh trưởng la rầy ngay nên các em nể sợ, nhưng khi các em lớn lên, chẳng còn bị ai la rầy nữa, vì thiếu ý thức nên có một số em về sau này khi thành người lớn, họ sẽ trở thành những con người đến nhà thờ để vô phép và nói chuyện cho đến chết!!! Họ chẳng còn coi Chúa ra gì nữa. Con ước gì Cha Xứ có thể dành chút thời giờ để mắt đến họ một chút thôi, một chút thôi Cha ạ. Xin các Cha nhắc nhở thường xuyên, được như vậy Thiên Chúa sẽ vui mừng biết mấy / Giáo xứ bề ngoài rất đẹp, con cũng mong bề trong đẹp hơn như thế gấp nhiều lần. Xin Chúa nhắc nhở con, nhắc nhở mọi người ....

 

25/09/2014: Hôm nay con đã phạm lỗi lầm đáng trách: Chúa đã ban cho con trí thông minh, có nhiếu ưu điểm hơn anh em, lẽ ra con phải biết cảm ơn Chúa và tận tình giúp đỡ anh em mình / Đàng nầy con lại dùng nó để khinh dể anh em / con dư biết mọi thứ con có đều là của Chúa ban, nếu Chúa không ban thì con sẽ lấy gì để tự hào, để kiêu ngạo? Con có quá nhiều tật xấu nhưng Chúa vẫn cất nhắc con lên và cho con làm những việc mà tự con không hề xứng đáng đảm nhận /Chúa cho con cơ hội để nhìn thấy lỗi lầm của mình mà sao con không chịu sửa / tại sao con không nhớ lại lời Chúa nói với người Do thái: Ta có thể khiến những hòn đá này này trở thành con cháu Abraham ...../ Lạy Chúa, con thấy có nhiều người xứng đáng hơn con chớ không phải mình con là nhất đâu! Chúa ban ơn vì Chúa thương con thôi. Con cảm thấy xấu hổ vì mình không xứng đáng, xin giúp con sửa bỏ lỗi lầm / Xin giúp con mỗi ngày trở nên tốt hơn. Con cảm ơn Chúa /

 

26/09/2014: Con đang sống một ngày mới, một ngày để nhớ tới các bệnh nhân và luyện tập đức bác ái / Nhìn ra bên ngoài, con thấy quá nhiều bệnh tật, khổ đau. Con người ích kỷ tha hồ xả chất thải ra môi trường, sử dụng những chất cấm trong thực phẩm, ai chết mặc kệ / Chỉ cần họ có nhiều lợi nhuận thì việc gì họ cũng làm // Đau khổ do những người trong gia đình không thương nhau gây ra / thương tật do các phương tiện va chạm nhau ngoài đường / chết chóc do bom đạn ném vào nhau: Nhà cữa tan nát, người chết, người bị thương cũng chỉ vì lòng dạ con người quá ác độc! Chúa ơi, sao Chúa ban cho loài người chúng con quá thông minh, quá tự do, để rồi chúng con lại dùng chính những ơn lành đó để mà hại nhau?? Con nhận thấy con thú dữ chỉ giết nhau vì nhu cầu miếng ăn, khi nó no thì cho dù có ai đó đi ngang trước mũi nó, nó cũng chẳng thèm làm hại / Còn con người thì độc ác quá thể, họ có thể giết người chỉ vì những mưu đồ của họ tới hàng mấy chục hay 100 năm sau mới xảy ra mà bây giờ họ vẫn cứ ra tay!!! Con người thật ác hết biết! Lạy Chúa, xin Chúa hãy lấy bớt sự tự do, lấy bớt trí khôn của loài người, may ra họ mới thôi ác độc, mới thôi làm hại nhau. Xin chúa hãy tha cho ý nghĩ ngông cuồng của con / Xin Chúa ban cho mỗi người một trái tim biết yêu thương, được như thế thì cuộc sống của chúng con sẽ ổn thôi, Chúa ạ ///

 

27/09/2014: Hôm nay thứ bảy đầu tháng, ngày mà con cái dùng để kính Mẹ Maria, con xin kính chào Mẹ / đã từ lâu con dành ngày này để xin Đức mẹ, thánh Đaminh, thánh Phansinh để xin ơn thánh hóa tiền của / Ngày xưa, khi con còn nghèo, con vẫn luôn cầu xin Mẹ ban cho con ơn làm có tiền để có đủ khả năng lo lắng cho con cái khôn lớn, ăn học đến nơi đến chốn, nhưng con sợ tiền bạc có thể làm cho con mất linh hồn nên con đã xin Mẹ chỉ cho con có tiền khi con biết sử dụng đúng mục đích / Còn nếu đồng tiền làm con hư đốn thì xin Mẹ đừng cho. Bởi thế từ đó đến nay con vẫn cứ sợ, xin Mẹ hãy tiếp tục gìn giữ con /// Kinh tế thế giới hôm nay đang rất tồi tệ, chiến tranh loạn lạc mãi thế này thì khổ quá Mẹ ơi. Các nhà tài phiệt, các công ty chế tạo vũ khí rất vui mừng khi nhìn thấy một thế giới hỗn loạn, họ vui mừng khi thấy đầu cơ tích trử luôn trúng mánh, nhưng dân nghèo thì lầm than khốn khổ / Cứ nhìn các siêu thị, các chợ rất xát xơ, ra đường con chỉ thấy toàn người bán nhưng rất ít người mua!!! Mẹ ơi, kinh tế suy sụp thế này thì dân nghèo càng khổ thêm, nhất là những người không nhà, phải thuê phòng / điện nước, xăng dầu, vật giá thứ gì cũng lên mà tiền bạc thì kiếm không ra / bệnh tật thì quá nhiều và quá trầm trọng / Chúa Giêsu rất thương người nghèo, Xin Mẹ cũng thương chúng con như Chúa, nếu không, dân nghèo sẽ chết hết Mẹ ơi! xin Mẹ ra tay cứu giúp, vì nỡ lòng nào Mẹ bỏ chúng con sao Mẹ??? Con biết Mẹ sẽ thương và đang liệu cách. Con cảm ơn và kính chào Mẹ yêu dấu / con đi làm việc đây.

 

28/09/2014: Hôm nay là ngày Chúa nhật, là ngày con kính thánh Alfongso để xin ơn khôn ngoan và con cũng luôn cầu xin cho các nhà cầm quyền, là những con người quyền lực trên khắp thế giới, họ có quyền đề nghị, phê chuẩn, ra lệnh, bấm nút, giết chết bất kỳ ai mà họ cho là kẻ thù / cái miệng gang thép của họ khi nói ra một lời có thể khiến cho nhiều người hạnh phúc, cũng có thể khiến cho nhiều người tan nhà nát cửa, cụt tay, lủng ruột, đứt đầu / Tóm lại là họ có thể gây đau thương chết chóc cho bao người khác. Con nhớ lại ngày xưa, Thiên Chúa cai trị dân Do thái qua các tiên tri, nhưng dân Do thái không chịu, cứ đòi có vua như các dân tộc ngoại giáo, Thiên Chúa đành phải chìu ý họ / Thế nên loài người hôm nay đâu kêu ca gì được nữa!! Vua có quyền sinh sát, đè đầu cỡi cổ, sưu cao thuế nặng  /// Lạy Chúa xin thánh hóa các nhà cầm quyền, cho họ biết thương dân, biết vì dân vì nước, để các dân tộc được ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc.

 

29/09/2014: Một ngày tất bật với bao công việc, con làm vì lòng thương con mình /// Con hứa với Chúa rất nhiều thứ và cũng rất quyết tâm nữa nhưng không giữ được vì con yếu đuối quá/ Hôm qua con lại phạm sai lầm khi bản chất hiếu thắng quay lại tấn công con /con đã thua cách dễ dàng để rồi sau đó con cảm thấy xấu hổ / con người của con có quá nhiều tật xấu, biết đến bao giờ con mới thắng được nó? Giờ đây con cảm thấy ai cũng tốt hơn con / càng nhiều tuổi con không thể tốt hơn, lại tệ thêm, con xin lỗi, xin Chúa giúp con, xin các Tổng lãnh thiên thần gìn giữ con vì con không tự mình đứng vững được !

 

30/09/2014  Hôm nay là ngày kính thánh Hieronimo ,vị thầy kinh thánh của con /khi nói lên câu này ,con cũng nhớ lời Chúa Giêsu căn dặn :Đừng gọi ai dưới đất bằng thầy ,có nghĩa là  chỉ có Thiên chúa mới là thầy /khi con bắt đầu học kinh thánh ,con mới biết thánh Hieronimo /con cảm ơn Chúa đã cho con có những năm ăn cơm nhà Chúa ,những năm con được học kinh thánh ,những năm con được ôn tập ,và giờ đây con sẽ đem ra thực hành / Xin thánh quan thầy lưu tâm giúp đỡ con , nếu nói nhiều mà không đem ra thực hành thì cũng vô ích thôi ! Xin thánh quan thầy soi sáng cho con ,chỉ dạy con thêm chứ trí nhớ con kém cỏi /đầu óc con u tối ,lòng can đảm không đủ thì làm sao con có thể đem ra thực hành !.....

                                                                                                                                                                                        (hết tháng 09)

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1990
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  2295
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407704
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top