Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Trái Tim Chúa Giêsu / Tháng 06/2016 /Giuse Luca

LỜI THAN THỞ VỚI TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU / THÁNG 06/2016

HÃY AN ỦI TRÁI TIM CHÚA 

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến đỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là ngôi lời Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa vô hình và quyền năng như Chúa Cha. Nhưng ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và sinh ra trong thân phận người trần gian, để giải thoát loài người khỏi ách sự chết của Satan, Ngài đã dùng lời nói, việc làm để quy tụ mọi dân mọi nước về với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã dùng chính nỗi khát khao nơi Trái tim Chúa để mạc khải cho thánh nữ Magarita về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa, là con đường ngắn nhất đưa đến ơn cứu rỗi. Đức Thánh Cha Phaolo VI đã kêu gọi mọi người hướng về lòng sôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, là một việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho đời sống Kyto hữu hôm nay. Ngài kêu gọi:

“Ta ước mong việc đạo đức này được tổ chức bằng nghi thức phụng vụ để cho nó phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi tín hữu được say sưa lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó linh hồn họ được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu cho xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa mỗi giây ,mỗi phút vì tội lỗi của loài người chúng ta”. **R

ĐGH. Phaolô 6 / Rôma, 06/2/1965

01/06/2016: Hôm nay ngày đầu tháng sáu, ngày Giáo hội dạy chúng con phải tôn thờ và yêu mến Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, nhìn trái tim Chúa với vòng gai quấn chặt và một lò lừa hừng hực cháy, con nhận ra đây là biểu tượng của tình yêu nóng sốt và đầy khổ đau. Lạy Chúa, từ ngày con có trí khôn đến  giờ, con thấy Trái tim Chúa mở ra, hừng hực cháy và không khép lại bao giờ, lửa vẫn cháy và trái tim vẫn mở.

Lạy Chúa, đối với chúng con, đau tim là căn bệnh nguy hiểm và  gây khốn khó cho con người nhiều nhất, bởi vì thất tình hay lục đục cũng đều bắt nguồn từ trái tim mà ra. Yêu quá cũng đau, ghét quá cũng đau, bị người ta bội bạc lại càng đau hơn. Chúa đau vì người ta không tin Chúa, Chúa đau vì người ta hửng hờ, Chúa đau vì người ta bội bạc, nhưng Thiên Chúa cũng khuyến cáo rằng: Ai không tin vào Người Con thì sẽ bị luận phạt. Con người ngoài việc không tin Chúa ra, họ còn sống bội bạc, người bội bạc thì ưa thích tội lỗi, thích sống trong bóng tối chứ không ưa chuộng ánh sáng. Lạy Chúa, khi xưa Chúa làm người nên Chúa cũng có hỷ nộ, ái ố như chúng con, Chúa không dùng nó để phạm tội vì Chúa là Đấng cực Thánh, nhưng Chúa dùng nó để đáp ứng, để chia sẻ tâm tình và cảm xúc của chúng con. Trái tim Chúa quá đau đớn và chất chứa một tình yêu bao la vô bờ bến, Chúa không yêu thương thì tim Chúa cũng sẽ nổ tung. Tình yêu của Chúa dành cho Chúa Cha như một lò lửa nóng cực độ, chính vì muốn giải tỏa cường độ yêu quá lớn ấy nên Chúa phải tìm mọi cách để yêu thương chúng con, Chúa càng yêu thương thì con người càng bội bạc, sự bội bạc ấy được biểu lộ bằng một vòng gai nhọn, tim Chúa càng yêu thì vòng gai càng siết chặt, tim Chúa càng rướm máu, Chúa càng khổ đau, con người càng tội lỗi thì trái tim Chúa càng đau đớn hơn , trái tim Chúa đau đớn vì bị tội lỗi hãm hại. Nếu Chúa không yêu loài người thì tim Chúa lại càng đau đớn hơn. Lạy Chúa, chúng con phải sống sao cho tim Chúa bớt đau, cho vòng gai bớt nhọn. Xin giúp chúng con chừa bỏ tính mê tật xấu, tội ham mê lạc thú, ham mê nhậu nhẹt, rượu chè, chỉ thích làm theo ý riêng, chỉ thích lười biếng do cậy dựa vào tình thương của Chúa thái quá. Xin Chúa giúp con dùng suốt cả cuộc đời này để đền tạ Chúa theo gương của Thánh Nữ Magarita, xin xót thương con. Lạy Chúa!

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con đừng dành cho Chúa một sự hiểu biết sai lệch, một niềm tin sai lệch và những hành động phục vụ sai lệch ,theo ý riêng. Lạy Chúa, ngày xưa người Sadoc hiểu sai về Chúa, do họ chỉ công nhận có ngũ kinh, còn bao nhiêu sách Kinh Thánh khác họ đều không nhận, mà sách ngũ kinh lại không đề cập đến sự sống lại, họ lấy lý do này để không tin có sự sống lại. Lạy Chúa, họ hiểu sai về quyền năng của Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài và có thể sắp xếp trật tự vũ trụ này, Ngài là nguồn gốc của mọi sự, là nguồn gốc của sự sống, người Sadoc đã hiểu sai nên không tin có sự sống lại. Đạo Chúa dạy rằng: Con người sau cuộc sống ngắn ngủi, tạm bợ ở trần gian, thì còn có sự sống đời sau, đó là sự sống lại. Nhưng một điều hết sức quan trọng mà chúng con cần ghi nhớ: cuộc sống đời sau khác hẳn cuộc sống hiện tại. Chúa bảo con phải chịu khó tìm hiểu kỹ Kinh Thánh, tìm hiểu kỹ lời dạy của Chúa Giêsu, sau đó chúng con cũng cần có ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Bất cứ ai coi trọng đời này thì cũng sẽ coi nhẹ đời sau, Chúa Giêsu có ý dạy rằng: khi qua khỏi đời này, lúc đó con người sẽ sống lại, mục đích hôn nhân của đời tạm hôm nay là để cho con người tiếp tục công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, là để sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Nhưng khi con người sống lại, lên thiên đàng, thì mục đích hôn nhân truyền giống sẽ không còn, các Thánh khi lên thiên đàng là cõi sống hạnh phúc, không ai có thể chết nữa / nên các Ngài chỉ khao khát Thiên Chúa cho nên các Ngài sẽ không khao khát những thứ thấp hèn nữa. Vì Thiên Chúa là nguồn của mọi thứ hạnh phúc, tất cả mọi nhu cầu của các Thánh đều đã được Thiên Chúa đáp ứng, cho nên trên thiên đàng, con người không còn thèm khát mối tương giao thể xác hay khoái lạc trần thế nữa, nên hôn nhân vợ chồng sẽ không còn tồn tại.

Lạy Chúa, hạnh phúc thiên đàng là tuyệt đối, không còn có bất cứ thiếu sót nào nữa, vấn đề chính đó là con người khi đã có được Thiên Chúa, là nguồn mạch thiện hảo, vấn đề chính là khi con người được ở bên Thiên Chúa thì con người không còn phải chết nữa, cũng chẳng còn ước ao điều gì nữa.

Lạy Chúa, con yêu Chúa, con yêu mến trái tim Chúa, con ước ao an ủi trái tim Chúa và ước muốn được sống bên Chúa trên thiên đàng. Xin Chúa giúp con chọn lựa một trong hai thứ: cuộc sống hạnh phúc của Thiên Thần hay chốn đọa đày của quỷ dữ, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan ngay từ đời này, để đời sau con được ở bên Chúa mãi mãi. Amen.**R

02/06/2016: Hôm nay ngày thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các Linh Mục. Lạy Chúa, Chúa vì yêu thương con người nên đã bỏ trời xuống làm người phàm, sống khổ cực, chịu đánh đòn, bị sỉ nhục, sau đó là chết trên Thập Giá để cứu chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã hoàn tất sứ vụ nhưng chúng con còn ở tại thế nên Chúa đã không bỏ chúng con mồ côi/ Chúa lập ra Bí tích Thánh Thể để ở lại nuôi dưỡng chúng con. Con tạ ơn tấm lòng xót thương của Chúa, con xin dâng 23 vị tân Linh Mục vừa chịu chức hôm 30/05 vừa qua, xin Chúa thánh hóa các Ngài, xin Chúa cũng thánh hóa các em thiếu nhi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vua tình yêu, Chúa tìm mọi cách, mọi cơ hội để đưa tất cả chúng con về với Chúa Cha. Khi suy gẫm đến điều này thì con cũng nhớ đến sứ vụ của các Linh Mục đối với anh em lương dân, con cũng nhớ lại cách Chúa đối xử với người phụ nữ Samari. Người Samari cũng là con cái của Abraham nhưng sao người Do Thái lại khinh ghét họ? Có thể tổ tiên họ đã phạm chút lỗi lầm nào trong quá khứ nên con cháu về sau này lại chịu tiếng oan. Chị phụ nữ này có đời sống buông thả nên bị người đời khinh dễ, chị chỉ dám ra giếng kín nước vào giờ trưa vắng người. Hôm đó Chúa đã tự hạ, gợi chuyện vờ xin nước uống, dù chị tỏ ra có chút đanh đá nhưng Chúa cũng đã lựa lời để hướng lòng chị về với Thiên Chúa và giới thiệu với chị về nguồn nước hằng sống, mà chị cũng như tất cả mọi người đang cần. Giọng Chúa nhân từ đã làm cho chị bớt chua ngoa, sau cùng chị đã xin Chúa cho chị nước trường sinh. Qua câu chuyện trên đây, Chúa muốn cho con thấy nước có rất nhiều công dụng: nước để thanh tẩy, nước để giải khát làm cho chị no say tình Chúa, nước đem lại sự sống trường sinh, nước thanh tẩy và thánh hóa như nước sông Yodan. Chúa làm mọi việc cũng chỉ vì thương con / vì thương con nhiều nên trái tim Chúa đau khổ nhiều. Nếu con thương Chúa, con cũng phải biết an ủi Chúa, và điều Chúa muốn con thực hành đó là đừng khinh dễ anh em con như người Do Thái khinh dễ người Samaria năm xưa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về điều răn trọng nhất. Chúa biết con yếu đuối, trái tim con khô héo. Chúa dạy con về giới luật yêu thương, Chúa bảo con yêu Chúa thì phải thương anh em. Việc này không thể nói bằng miệng mà phải chứng minh bằng hành động. Thiên Chúa chính là nguồn hạnh phúc, Ngài có mọi sự, con yêu Chúa thì quá dễ, nhưng khi con đối diện với anh em thì con thường gặp toàn anh em đói nghèo, bệnh tật, khổ đau, ghẻ lở cho nên nếu bảo con yêu họ thì quá khó. Thế nhưng Chúa muốn dạy con vì chúng con là con cùng một Cha, cùng mang hình ảnh Cha mình, cho nên nếu con không thương yêu anh em thì chứng tỏ là con nói dối, con ghét anh em mà lại nói là thương. Chúa muốn dạy con phải làm mọi việc vì yêu Chúa, vì yêu anh em. Người Do Thái đã đấu lý với Chúa 3 lần, điển hình: Lần 1) Bọn họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho hoàng đế Cesar không/ lần 2) họ không tin có sự sống lại, nên người phụ nữ này khi chết rồi thì chị  vợ là của ai / lần 3) Hôm nay họ lại hỏi Chúa điều răn nào trọng  nhất, may cũng nhờ họ hỏi nên chúng con có được câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất. Lạy Chúa, họ chống Chúa giống như những kẻ dại khờ ,đưa chân ra để đạp mũi nhọn, hoặc là như tảng đá lại muốn cản đường chim bay -> chỉ là vô ích thôi. Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn chiến thắng.

Hôm nay Chúa đưa ra một bản tóm tắt về luật lệ thật hoàn hảo: đạo Chúa là đạo yêu thương và Thiên Chúa là tình yêu bao la. Lạy Chúa, con đã nghe, đã suy gẫm nhiều về luật yêu thương, nói thì dễ mà làm thì khó. Nếu miệng con nói : con yêu Chúa mà trong hành động con lại xử tệ với anh em, đó là con nói láo. Chúa bảo con phải yêu người ghét con, yêu cả kẻ thù /chính vì qua cách cư xử đó mà người đời có thể phân biệt: Kito hữu hoàn toàn khác với dân ngoại.

Lạy Chúa, xin giúp con cố gắng hơn nữa trong việc tuân giữ Lời Chúa, thực thi thật đúng ý Chúa , để chứng tỏ rằng con yêu Chúa và luôn muốn an ủi Chúa mỗi ngày trong tháng kính Thánh Tâm này. Amen  **R

03/06/2016: Hôm nay thứ sáu, là ngày thứ ba trong tháng kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con ước gì linh hồn con, gia đình con trở nên đền thánh Chúa ngự như gia đình Betani-a ngày xưa. Lúc trước, khi còn đi giảng đạo ở vùng Yude-a, khi nào Chúa và các Môn Đệ cảm thấy mệt mỏi thì ghé qua gia đình này, các chị em Matta, Maria và Lazarô luôn tiếp đãi Chúa và các Môn Đệ thật chu đáo và tử tế. Theo con nghĩ, chắc gia đình này cũng khá giả, cũng rộng rãi, cũng đủ điều kiện để có thể đón rước một phái đoàn đông đảo vào nhà mình nghỉ ngơi. Con biết Chúa Giêsu cũng rất thương yêu gia đình này, nên khi nghe Lazarô chết vì bệnh tật, Chúa Giêsu đã quá thổn thức đến đỗi phải rơi lệ. Lạy Chúa, con cũng ước gì ngày hôm nay, thời gian này, Chúa cũng dành nhiều ưu ái cho gia đình con, Chúa cũng thường xuyên ghé qua hay là Chúa ở luôn trong gia đình con, để chúng con có thể an ủi Chúa, hầu hạ Chúa, tẩm bổ cho Chúa và nhất là không dám làm buồn lòng Chúa. Khi suy nghĩ về điều này, con lại nhớ tiếp câu chuyện chị phụ nữ Samari-a, lúc đầu chị ta chưa biết Chúa là ai nên còn tỏ vẻ chanh chua đáp trả với Chúa, nhưng sau khi nghe Chúa nói đúng về cuộc đời mình , về quan hệ tình cảm hiện thời của chị, lúc này chị mới tin. Đây rõ ràng là lúc Chúa tỏ tình thương xót cho chị, Chúa dạy chị, Chúa cũng dạy con: đây là lúc không phải chỉ thờ Thiên Chúa trên đỉnh núi hay trong đền thờ mà thôi, Thiên Chúa vô hình nên không cần đến những đền thờ, những bàn thờ hữu hình. Hôm nay Chúa muốn dạy con phải  thờ Chúa ở đâu / ngày xưa, lúc khởi đầu khi loài người chưa biết Thiên Chúa là ai, nên Thiên Chúa đã tỏ quyền năng trên núi thánh, trong lều trại, trong đền thờ.  Chúa muốn giáo huấn dân riêng của Chúa để họ có chút niềm tin và một Thiên Chúa hữu hình, để đem những kẻ tin Chúa trở về với Chúa, nên dân Do Thái cứ lầm tưởng Thiên Chúa chỉ có ở trên núi hay là trong đền thờ, là những nơi quá cách biệt với con người. Nhưng về sau này khi con Chúa xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã mạc khải rằng: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, ở trong lòng mỗi con người có niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức  Messia con Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể hiện diện ở bất cứ nơi đâu, trong mọi sinh vật mà Thiên Chúa tạo dựng, Ngài chỉ muốn muôn loài muôn vật phải luôn biết ơn và chúc tụng Ngài. Lạy Chúa, người Do Thái đã sai khi chỉ hãnh diện về đền thờ , vì thế họ chỉ bảo vệ đền thờ, họ cố làm giàu cho đền thờ nên đã đi quá lố chức năng của đền thờ / họ đã làm cho đền thờ trở nên ô uế và biến nó thành hang trộm cướp, họ đã làm cho Trái tim Chúa rướm máu khi cố biến đền thờ trở thành cái chợ và làm cho Trái tim Chúa rĩ máu vì hành động tham lam, độc ác của họ. Lạy Chúa, nếu ngày xưa Chúa dùng đền thờ để quy tụ dân chúng lại và giáo huấn họ, giúp họ có niềm tin vào Thiên Chúa,nhưng sau đó họ lầm tưởng rằng: Thiên Chúa chỉ ngự ở nơi lắm tiền nhiều bạc, khiến cho người nghèo khổ bệnh tật không biết tìm gặp Thiên Chúa ở đâu. Họ quên mất linh hồn họ và linh hồn tha nhân mới chính là nơi Thiên Chúa muốn ngự / họ chọc giận Thiên Chúa, khiến cho Thiên Chúa nổi giận và cho phép dân ngoại xâm chiếm, đốt phá đền thờ, và bắt họ đi lưu đày biệt xứ. Lạy Chúa, Chúa đã thương cho các Tiên tri đến chỉ dạy họ : là Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Thiên Chúa có thể ở với kẻ tín trung mà Ngài cũng có thể ở với đám dân ngoại, điển hình là chị phụ nữ bên bờ giếng Giacob hôm nay, nhờ đó dân Do Thái đã hối cải, cho dù họ đang ở trong cảnh lưu đày lầm than, họ vẫn tin ở Thiên Chúa, họ kính sợ và tuân giữ luật của Ngài.

Thiên Chúa đã dạy mọi người phải thờ Thiên Chúa là Cha toàn năng của muôn dân, và phải được muôn dân muôn đời tôn vinh, vì thế Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ta là đường, là chân lý, là sự sống. Ai theo Ta sẽ được sống muôn đời”. Trái tim Chúa Giêsu vẫn tha thiết mong đợi chúng con dâng hiến cho Ngài một tình yêu sống động, Ngài chỉ mong chúng con đáp lại tình yêu bao la của Ngài, chúng con hãy kính mến Thánh Tâm Chúa, hãy vững tin vào Chúa như chị phụ nữ Samaria hôm nay, xin Thánh Tâm Chúa hãy là thầy hướng dẫn chúng con.

Hôm nay con suy về đề tài Phúc Âm: con chiên bị lạc. Vậy Chúa muốn dạy con điều gì ? Chúa muốn con biết chút ít về lòng Chúa thương xót. Ở thế kỷ 19, nhìn lại lịch sử Giáo hội thì thế kỷ 19 Giáo hội quy tụ về lòng sùng kính Đức Mẹ. Sang đến thế kỷ 20, Giáo hội mới hướng con cái mình đến việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đấng ban phát tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, Trái tim Chúa cháy rực lửa, là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại với hai sự kiện : với Thánh Eude 1680; và với Thánh Magatita 1690.

Lạy Chúa, vì sao Trái tim Chúa phải khổ đau ? Trái tim Chúa Giêsu là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhưng chỉ nhận lại sự vô ơn bạc nghĩa của loài người. Suốt đời Chúa Giêsu là đi tìm kẻ có tội, đi tìm con chiên lạc. Năm 1900 Đức Pi-ô 9 mới thiết lập ngày lễ kính Trái tim Chúa, biểu tượng của Trái tim Chúa chảy hết máu cùng nước ở Yn 19,31-37/ Chúa Giêsu chết, người lính lấy đòng mà đâm/ Mt 11,25-30 Chúa bảo: hết thảy những ai đang khó nhọc cùng gánh nặng, hãy đến … vì Ta…/

Lạy Chúa, con dùng tháng Sáu để cầu xin ơn thánh hóa các Linh Mục, con cũng cầu nguyện cho lối sống đạo của mỗi người. Lạy Chúa, càng suy gẫm, con càng thấy Chúa thật sự yêu mỗi người và yêu cho đến chết, Chúa cũng yêu cầu chúng con phải yêu Chúa bằng với mức độ: yêu như Chúa đã yêu, đó là hãy hết lòng đón nhận mọi anh em chung quanh chúng con . Chúa dạy con phải mặc lấy tâm tình của Chúa, và hãy biết ăn năn sám hối, hãy yêu như Chúa muốn, hãy trở nên một gia đình Betani-a, hãy đón tiếp người nghèo và an ủi họ, đó là con đã yêu mến Chúa . Ai yêu mến Thánh Tâm Chúa thì không bao giờ phải mất linh hồn.

Lạy Chúa, mỗi khi con phạm tội là một mũi gai đã đâm vào đầu Chúa, đâm vào Trái tim Chúa. Xin Chúa đừng để con yếu đuối và bội bạc như vậy nữa. Amen. **R

04/06/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày Giáo hội Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, cũng là ngày thứ bảy đầu tháng. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, sách Tân Ước có 2 chỗ nhắc chúng con nhớ đến Đức Mẹ. Lần 1 (Lc 2, câu 19): “Còn Mẹ Maria thì ghi nhớ tất cả những điều ấy …”/ Lần 2 (Lc 2, câu 51): “Riêng Mẹ Ngài thì ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”. Mẹ ơi, Trái tim là biểu tượng của lòng con người, trái tim là biểu tượng của sự lựa chọn và cam kết, cũng là biểu tượng của tình yêu. Trái tim Mẹ với một mũi gươm đâm thâu qua, Mẹ đã đau khổ, đã khóc hết nước mắt vì sự vọng ân bội nghĩa của chúng con, Chúa Giêsu vẫn thường dạy chúng con: Phải yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình. Người Do Thái sống kiểu giả hình, họ coi thường điều răn của Chúa, nhưng lại rất coi trọng điều dạy của phàm nhân, vì thế nên họ luôn đi theo để chất vấn Chúa. Luật Do Thái có tới 613 điều, mênh mông như biển cả, làm sao có ai hiểu hết và biết được điều răn nào trọng nhất, nhất là người Do Thái với một trái tim ác độc nên họ cứ muốn cắt nghĩa theo sự ích kỷ và ý riêng của họ. Chính vì thế họ rất dễ lẫn lộn giữa điều chính, điều phụ, điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu. Họ chỉ muốn giả vờ lẫn lộn giữa biết và không biết, họ giả bộ chất vấn Chúa là điều răn nào trọng nhất, cũng giống như khi xưa Chúa cứu thế sinh ra ở Bê-lem, khi có người hỏi “Chúa sinh ra ở đâu”, họ trả lời vanh vách, nhưng vờ không biết và cũng chẳng đi tìm. Hôm nay họ cũng vờ vịt hỏi Chúa để xem sự hiểu biết của Chúa tới đâu. Nếu Chúa trả lời không được thì họ sẽ có dịp chê cười, bắt bí, hạ thấp Chúa xuống, nhưng rủi thay cho họ, tất cả mọi câu hỏi mà họ đưa ra đều bị Chúa trả lời một cách hết sức chính xác, một cách bất ngờ. Vậy hôm nay chúng ta thấy Mẹ yêu Chúa thế nào? Mẹ đáp trả lời mời gọi của Chúa qua tiếng “Xin Vâng”. Trước tiên Mẹ yêu Chúa hết lòng nơi trái tim mình, sau đó Mẹ yêu Chúa qua việc cưu mang Chúa nơi cung lòng Mẹ. Lạy Mẹ, con nhớ có lần Chúa đang đi giảng đạo, Mẹ và các anh em bà con đi tìm Chúa, người ta cho biết là Mẹ Ngài đang tìm, tức thì một chị phụ nữ buột miệng nói: “Phúc cho cung lòng người nữ nào cưu mang Chúa”, và Chúa đã trả lời thật chính xác: “Ai nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa là Mẹ, là anh em của Ta”. Ở đoạn khác Chúa lại nói: “Ai nghe và tuân giữ lời Ta thì có phúc hơn”. Lạy Mẹ, hôm nay khi nhắc đến lịch sử mà thế giới tôn sùng Mẹ, là từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17, các Giáo Hoàng cũng luôn cổ võ cho việc tôn sùng Mẹ như là Lê-ô 13, và Pi-ô 10. Riêng Thánh Yoan Eude đã dành ngày 8/2/1643 để kính nhớ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào năm 1917, rồi Đức Pi-ô 12 đã dâng thế giới cho Đức Mẹ vào năm 1942. Năm 1944, Đức Pi-ô 12 đã mở rộng lễ kính này cho toàn thế giới.

Lạy Mẹ, ngày nay rất nhiều nơi trên thế giới người ta tôn sùng kêu xin Mẹ không ngớt, với ước mong cho Mẹ được vui lòng và cầu xin Mẹ ban bình an cho toàn thế giới, cách riêng cho đất nước Việt thân yêu của chúng con.

Hôm nay cũng là ngày thứ 4 trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay con cầu xin cho tất cả mọi người trên toàn thế giới có thể thấu hiểu tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng con. Lạy Chúa, Chúa dạy con: nếu muốn có được sự sống đời đời thì phải biết Thiên Chúa và tin đấng được sai đến chính là Đức Kito, nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định với các Tông đồ ngày xưa và với tất cả chúng con hôm nay: không ai biết Chúa Cha ngoài người Con và những kẻ đã được người Con mạc khải cho. Tóm lại ý Chúa Giêsu dạy quá rõ ràng: “Ai muốn biết Chúa Cha, muốn được làm con của Chúa Cha, muốn gặp được Chúa Cha thì phải đến với Đức Kito, phải nhờ Ngài là nhịp cầu trung gian. Lạy Chúa, Chúa cũng đã nhắn nhủ và quả quyết rằng: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Học là để phục vụ chứ không phải biết để mà vênh vang. Đàng khác, Chúa cũng dạy chúng con qua Kinh Thánh rằng: “Ai kính mến Thiên Chúa thì được làm con, được sống thân tình với Chúa, bạn với nhau, hay cha với con, muốn hiểu nhau thì phải sống thân tình với nhau. Đối với Thiên Chúa cũng thế, ai muốn biết về Chúa Cha thì phải sống thân tình với Chúa Giêsu, để Ngài có thể dạy chúng ta biết về Chúa Cha.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con rằng: hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, tức là hãy kính mến Thánh Tâm Chúa, và nhờ Thánh Tâm Chúa mà chúng ta có thể hiểu thấu tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta nó lớn lao sâu rộng biết chừng nào. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống khiêm nhường hiền lành, hãy kính mến Chúa hết lòng và nhờ đó chúng con mới cháy lửa mến trong lòng chúng con và đem lửa mến ấy đốt cháy trong lòng anh em chúng con. Amen.

05/06/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là ngày con đền tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì tội con, vì tội gia đình con, vì tội của cả nhân loại. Lạy Chúa, Chúa là  Thiên Chúa yêu thương, Chúa muốn san sẻ tình yêu thương và nguồn hạnh phúc vô tận của Chúa cho loài người, nhưng vì loài quỷ dữ xấu xa, ghen tỵ, ích kỷ, độc ác, chúng không muốn cho loài người chúng con được hạnh phúc nên đã gieo vào lòng ông Adog và bà Eva cái bản chất hiếu thắng, kiêu ngạo, ganh ghét. Đây chính là loại nọc độc mà chúng tiêm vào trong "gen" của loài người, để rồi từ đó phát sinh ra tội giết anh em của Cain. Cũng kể từ đây án phạt của Thiên Chúa luôn đeo đẳng kiếp sống của con người, để rồi từ tội nguyên tổ nó đã phát sinh ra biết bao điều tồi tệ suốt 4.000 trước Chúa và sau đó là 2.000 năm sau Chúa, mãi đến hôm nay thế giới chúng con chẳng có lúc nào có được sự bình an. Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống ở vào giai đoạn hết sức tồi tệ, và Thiên Chúa vẫn luôn nghĩ cách để cứu con người, bằng chứng là năm nay Giáo hội lại công bố năm Thánh Lòng Thương Xót => Thiên Chúa muốn tha nhưng không tha kịp với tội lỗi con người. Lạy Chúa, chúng con bó tay, chúng con chỉ biết phó thác vào Chúa, chỉ biết khẩn cầu xin Chúa tha thứ và ban bình an cho thế giới chúng con đang sống hôm nay.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày 05/06, ngày con suy gẫm về Trái Tim Chúa và ước ao trái tim Chúa trở nên  chốn cho chúng con ẩn mình. Lạy Chúa, Chúa luôn muốn che chở và cứu sống chúng con, Chúa không muốn một ai trong chúng con phải hư mất, Ý Thiên Chúa muốn rằng: Ai thấy và tin vào người con của Chúa thì được sống và được Thiên Chúa cho sống lại ngày sau hết.

Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con nên đã tạo dựng muôn vật cho chúng con hưởng dùng và dựng nên chúng con để chúng con bết cảm tạ và ca tụng Chúa, Chúa thương chúng con nhiều đến nỗi: dù chúng con tội lỗi, đáng phải chết những Chúa vẫn không bỏ mặc chúng con, mà Chúa lại ban chính Người Con Một, Chúa đã mặc lấy nhân tính để sống như con người, mang thân phận yếu hèn của cả nhân loại để Chúa trở nên người anh em với chúng con. Và với tâm tình mến Chúa, Chúa đã coi tất cả loài người là anh em với Chúa, Chúa tự xưng Ngài là người bởi Trời mà xuống để thực thi Thánh Ý Chúa Cha, mà Ý Chúa Cha là không nên để bất cứ ai trong chúng con phải hư mất.

Lạy Chúa, có một điều Chúa muốn nhắc nhở con: Con có quyền tự do muốn thuộc về Chúa hay muốn thuộc về ma quỷ, vì thế chúng con phải tự tìm đến với Chúa, Chúa mở trái tim mình ta, và mời gọi chúng con đến với Chúa, để được thuộc trọn về Chúa. Chúa vẫn luôn van nài, mời gọi: "Hãy đến với Tôi", nhưng Chúa không cưỡng ép ai. Nhưng ai là kẻ đến với Chúa Giêsu? có phải là những người gặp Ngài và tin Ngài? Tin Ngài vì yêu chúng con nên đã chết vì chúng con? Chú đã dùng lưỡi đòng của người lính mà mở trái tim Chúa ra, khi Chúa chết để cho con thấy hết tình thương của Chúa, khi máu và nước trong trái tim Chúa chảy ra hết vì chúng con. Máu và Nước nơi trái tim Chúa là ơn bổ dưỡng, là sức sống, là tình yêu thương vô bờ bến Chúa muốn dành cho chúng ta. Vậy nếu chúng con mến Chúa thì chúng con phải vào trong thương tích Chúa để nhận ra ở nơi trái tim Chúa một lò lửa đầy tình yêu thương đang ngày đêm cam chịu nỗi khổ đau, bội bạc của con người.

Hôm nay qua đoạn Tin Mừng, Chúa cũng muốn dạy con những bài học yêu thương từ nơi sự kiện Chúa chữa cho người con trai bà góa đã chết, được sống lại. Vậy Chúa yêu thương chúng con ở chỗ nào? Chúa muốn dạy con điều gì qua phép lạ này, và Chúa cho anh thanh niên sống lại để làm gì? Lạy Chúa, vì con yêu Chúa nên con muốn mổ xẻ ra để hiểu, con muốn vào trong trái tim Chúa để biết được chút ít về tình yêu thương mà Chúa muốn dành cho con.

Lạy Chúa, lời nói và việc làm của Chúa trong suốt 3 năm tại thế đều chỉ muốn minh chứng rằng: Tất cả những lời Chúa trực tiếp phán dạy cho dân Chúa và gián tiếp phán dạy cho dân Chúa qua các Ngôn Sứ thì đều đã được Chúa Giêsu thực hiện trong những năm Chúa đi giảng đạo. Lạy Chúa, con nhớ lại lúc Yoan Tẩy Giả bị bắt ở trong tù, thì ông sai các Môn Đệ đi tìm hỏi Chúa xem Chúa là ai, có phải là Đấng Messia không?. Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Hãy về nói với Yoan về tất cả những việc Chúa Giêsu đã làm: Kẻ điếc được nghe, người mù được thấy, kẻ què được đi, người chết sống lại và người nghèo được nghe rao giảng Tin Mừng. Như vậy Chúa cho người chết sống lại cũng có nghĩa rằng: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Messia đã đến. Điều thứ hai: Chúa cho anh thanh niên sống lại để chứng tỏ Chúa tỏ lòng thương xót người mẹ góa bất hạnh kia, Chúa muốn an ủi và tỏ tình xót thương bà. Riêng đối với anh thanh niên thì Chúa cho anh sống lại để cho anh có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Và cuối cùng, Chúa muốn dạy chúng con rằng: thế gian là chốn tạm bợ, hãy làm việc thiện, hãy sống tốt khi thời gian vẫn còn, nhưng khi cái chết ập đến thì mọi thứ sẽ chấm dứt, việc lập công chuộc tội cũng chẳng còn, cho nên có một câu nói khôn ngoan mà mọi người cần phải nằm lòng:

"Việc nào mà con muốn làm lúc sắp chết thì hãy làm ngay bây giờ may ra còn kịp".

Lạy Chúa, là Thiên Chúa yêu thương, Chúa không muốn một ai trong chúng con phải chết. Xin Chúa hãy giúp con yêu mến Thánh Tâm Chúa, để đời con luôn thuộc trọn về Chúa. Amen.

06/06/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Thiên Chúa và xin ơn trợ giúp từ các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần. Lạy Chúa, con làm sai, con lỗi phạm nhiều lần vì con không hiểu tình Chúa yêu con nhiều như thế nào và con cũng không biết yêu Chúa như thế nào là đúng mực. Lạy Chúa, hôm nay con suy gẫm về sự Chúa yêu con. Người Việt Nam có câu “thương cho roi cho vọt”. Chúa vì yêu thương, vì muốn thánh hóa chúng con nên Chúa thường cho phép đau khổ, thử thách xảy đến, một trong những thử thách mà bất cứ môn đệ của Thầy Giêsu nào cũng phải chịu, đó là bị thế gian ghét bỏ. Chúa Giêsu đã trấn an chúng con khi cho biết: nếu thế gian ghét chúng con thì nó cũng đã ghét Thầy trước, thế gian chỉ yêu thích những gì thuộc về nó, chính Chúa Giêsu đã chọn các Môn Đệ giữa những người thế gian, thế gian sẽ ghét anh em, nếu họ bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em, họ sẽ chống lại anh em vì anh em mang danh Thầy, rao giảng vì danh Thầy. Lạy Chúa, thế gian đã vu vạ cáo gian cho Chúa, chúng đã đánh đập dã man, treo Chúa lên và giết chết. Họ ghét Chúa vì Chúa đã vạch trần âm mưu xấu xa, độc ác của họ, Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi “Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo ta”. Sau cùng Chúa cũng ban cho chúng con niềm hy vọng khi nói quả quyết rằng “Thầy đã thắng thế gian”, vì vậy ai muốn theo Chúa, cũng phải thắng thế gian. Ta chỉ có thể thắng thế gian khi ta sống đúng theo gương Chúa, như vậy ta đã chống thế gian.

Hôm nay, cũng trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Trái tim Chúa Giêsu đã quá khổ đau vì tội chúng con, Chúa muốn chúng con sống trong tâm tình phạt tạ Chúa / theo Chúa là phải phục vụ quên mình, phải lấy việc phục vụ làm vui cho nên khi con phục vụ anh em là con phục vụ cho chính Chúa, nếu con tin lời Chúa nói thì con sẽ thấy Chúa ẩn mình trong anh em để Chúa nhìn thấy con. Làm như vậy, là Chúa muốn tạo cho con cơ hội để tha thứ và yêu thương anh em, và tập yêu thương cả kẻ thù. Nếu con tập được như vậy là con đã an ủi Chúa rất nhiều, con đã trở nên giống Chúa khi con cũng biết sống tha thứ và quảng đại. Lạy Chúa, xin xót thương con.

Hôm nay, Phúc Âm Chúa dạy con về đề tài Tám Mối Phúc. Khi suy đến những Mối Phúc này thì con mới thấy Thánh Nữ Monica đã vì tám mối phúc này mà Bà đã kiên nhẫn chịu đựng vì chồng vì con trai. Lạy Chúa, cuộc đời con cũng luôn gặp những điều trái ý như là: bệnh tật, khổ đau, tuổi già, nghèo đói, lao động và chết. Thánh giá đời con ở khắp mọi nơi, con không thể nào trốn tránh Thánh giá, con không thể tránh khổ, nhưng phải can đảm chấp nhận. Con cũng được an ủi khi nghe lời Chúa hứa: Chúa sẽ nâng đỡ những ai vác Thánh Giá. Thánh nữ Monica đã đến với Chúa lúc tâm hồn bà tràn ngập khổ đau, bà đã kiên trì trong lời cầu nguyện và luôn sống hy sinh, bác ái chỉ để cầu nguyện cho người thân. Chúa dạy con phải đón nhận đau khổ bằng niền tin yêu phó thác, Chúa dạy con phải học ở Chúa để có thể biến đổi sự sầu muộn thành hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa cho biết: có 8 cách để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Lạy Chúa, sống khó nghèo như Chúa, là sống tinh thần nghèo, là sử dụng tiền bạc đúng với ý Chúa, đừng thờ tiền. Nếu Chúa cho giàu có thì con phải biết chia sẻ cho anh em kém may mắn. Viết đến đây, con liền nhớ lại điều răn thứ 5 của Hội Thánh vừa phổ biến: Phải đóng góp tiền bạc cho việc xây dựng và phát triển Giáo hội. Ngày xưa dân Do Thái phải giữ luật thập phân, là phải nộp cho đền thờ 1/10 huê lợi. Ngày nay nhiều người quá ích kỷ, chỉ biết có mình, chỉ lo tích cóp của cải mà không đoái hoài gì tới công cuộc truyền giáo, duy trì và phát triển giáo hội. Họ là những con người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ gì đến các cơ sở vật chất, tinh thần của Giáo hội cũng đều phải cần đến tiền.

Phúc thứ hai: hiền lành, dễ mến. Người hiền lành thì không có tự ái, luôn cảm thông tha thứ cho anh em, dù họ có bị oan ức cũng không hề phẫn nộ.

 Phúc thứ ba là khóc than lầm lỗi của mình. Người sống mối phúc này là biết kết hợp nỗi khổ đau của mình với nỗi khổ đau của Chúa, và luôn biết rung động trước nỗi khổ của người khác.

Mối phúc xót thương là: thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, sống tốt lành như Thiên Chúa, yêu thương và biết xót thương như Chúa dạy.

Mối phúc khát khao là luôn tìm biết thánh ý Chúa để thi hành, là tìm kiếm Nước Trời trước hết.

Mối phúc trong sạch: là trong sạch tận đáy lòng. Lòng có tốt thì mới phát sinh ra tư tưởng tốt, Chúa đòi con phải sống thánh thiện trước mặt Chúa chứ không phải như đám biệt phái chỉ sống giả nhân, giả nghĩa, chỉ chuộng hình thức bề ngoài cho người ta khen.

Mối phúc hòa thuận là cách sống theo Thánh giá của Chúa Kito: hãy nhìn vào cây Thánh Giá, chiều đứng là sống tinh thần yêu thương của Chúa với những người lầm lỗi / sống theo chiều ngang là quảng đại và bình an với anh em.

Mối phúc khổ vì đạo ngay: đời con luôn khổ đau và có rất nhiều Thánh giá. Chúa dạy: chỉ có sự khổ đau nào mà ta kết hợp được với Chúa thì sự đau khổ ấy mới có giá trị công phúc trước mặt Chúa. Cũng có nghĩa là chỉ có những đau khổ ta chịu vì Chúa và vì Tin Mừng thì nó mới có giá trị công phúc từ ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, đường vào trong tình yêu Chúa có 8 cánh cổng, xin Chúa ban cho con ơn kiên trì, can đảm và bền đỗ như Thánh Monica thì mới có giá trị trước mặt Chúa. Xin Chúa xót thương con, tha thứ và thánh hóa con để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn. Amen.**R

07/06/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh tử đạo VN, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con nhờ lời chuyển cầu của các thánh Tử đạo . Hôm nay cũng là ngày Mồng 7 trong tháng Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con luôn ước ao an ủi Trái tim Chúa, sống sao cho Chúa bớt buồn phiền vì sự yếu đuối tội lỗi của con, nhất là trong cách đối xử với người thân trong gia đình (ông bà, cha mẹ, cô bác, chú dì, anh chị em trong thân tộc). Hôm nay con muốn suy đến ơn không dính bén của cải thế gian. Khi suy gẫm đến điều này, còn liền nhớ lại trong câu chuyện Phúc Âm về người thanh niên giàu có và Chúa Giêsu. Anh gặp Chúa Giêsu và thắng thắn chào người Thầy nhân lành, nhưng Chúa Giêsu đã không ưng ý theo cách gọi của anh, vì không có ai nhân lành như Thiên Chúa. Chúa Giêsu rất hài lòng về anh, tại sao? Tại vì anh luôn sống chuẩn mực, luật lệ Moisen anh đã giữ từ lúc nhỏ, nhưng Chúa Giêsu cảm nhận: anh chỉ thiếu có một điều “anh không muốn từ bỏ của cải”. Chúa Giêsu đã đáp lại tình trạng này bằng câu “được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”. Lạy Chúa, ở đây câu nói của Chúa không phải giàu là xấu, nhưng ai dính bén của cải mới chính là trở ngại không cho chúng ta vào nước trời. Lạy Chúa, Chúa khen anh thanh niên có một cuộc sống đầy thiện chí, nhưng chính vì anh quá dính bén nên thật là đáng tiếc, bởi vì chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là anh đã được ở bên Chúa. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải thoát ly khỏi tiền bạc, bởi vì hôm nay Chúa đã chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, anh quá dính bén nên thật khó để vào nước trời. Chúa nhấn mạnh: Anh không mất nước trời nhưng quá khó vào. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, cũng có nghĩa rằng: ai đi theo Chúa là đi vào cửa hẹp, Trái tim Chúa là lò lửa nung cháy hết mọi cáu bẩn, tội lỗi, Trái tim Chúa tinh tuyền và đầy sự yêu thương nhân ái. Và cuối cùng Chúa muốn rằng: mọi người hãy đối xử nhân ái với nhau, đừng tranh nhau mà sống, nhưng hãy dìu nhau cùng sống trong tình yêu thương của Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy rằng: Người Kito hữu luôn phải làm một nếp sống gương mẫu, Chúa muốn con nhìn lại bản thân người công giáo chúng con: chúng con có đạo, chúng con sống đạo và cuối cùng một số trong chúng con bỏ đạo. Lạy Chúa, con đâu có bỏ đạo, nhưng con sống đạo chẳng ra gì, con làm ô danh Chúa, con sống đời sống phản lại Tin Mừng, con sống làm sao mà anh em lương dân lại không có cảm tình với đạo? Nhiều người công giáo sống đạo còn tệ hơn người ngoại giáo, con sống làm sao để giúp người khác nhận ra chân lý, nhận ra Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương.  Thiên Chúa là tình yêu thương, là đấng ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, Chúa ví con như ánh sáng, như muối, có nghĩa là Chúa bảo chúng con phải làm nhiều việc bác ái yêu thương, phải sống đúng với giáo huấn của Tin Mừng. Chúa Giêsu đã dùng 2 biểu tượng qua hai bài Dụ Ngôn để cắt nghĩa về bổn phận của một Kito hữu: Muối rất cần cho cơ thể của loài có vú, muối có thể làm cho đồ ăn thêm mặn mà, thơm ngon. Kinh Thánh đã dành nhiều tình cảm cho muối, muối cũng tượng trưng cho sự trung thành của Thiên Chúa, muối bảo vệ đồ ăn khỏi hư. Lạy Chúa, con diều tung bay trên bầu trời nhưng không thể bay hẳn lên được vì nó đang vướng dây từ mặt đất, chúng con là Kito hữu, đóng vai muối đất, đại diện cho nước trời, vì thế nên chúng con không được quên đường về quê trời. Lạy Chúa, Chúa muốn con luôn luôn là muối mặn, luôn luôn có ích cho đời, luôn làm tăng cho hương vị mùa xuân. Cũng có nghĩa là: Chúa muốn chúng con càng sống, càng phải thêm khôn ngoan nhân đức, thêm sức sống, thêm tình yêu thương cho gia đình, cho chòm xóm. Chúa luôn muốn con sống thật tốt, để ai nhìn thấy chúng con là nhận ra chúng con là Môn Đệ của Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin giúp con sống tốt hơn từng ngày, để cuối đời, chúng con được về quê trời hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

08/06/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình, con xin cho con, cho bà con dòng họ và cho tất cả mọi người đang chọn bậc sống gia đình. Hôm nay con suy gẫm về cách cư xử của con trong vai người chồng, người chủ trong gia đình. Chúa bảo con hãy cư xử hiền lành. Lạy Chúa, từ khi sinh ra đến khi lập gia đình, con chỉ được giáo hội dạy một chút về đức tin và một chút về hôn nhân gia đình. Thời của con vào những năm Thập Niên 50-60 của thế kỷ trước, vấn đề giáo lý hôn nhân chưa có, nếu có thì đề tài này cũng rất mới mẻ, thời của con chưa có và cũng chưa ai dám dạy về những điều tế nhị trong cuộc sống vợ chồng, nhất là trong lĩnh vực tình dục. Phần nhiều những thanh niên như con, lớn lên lập gia đình và chỉ biết sống tình vợ chồng bằng chút ít kinh nghiệm hiếm hoi mà tự con thu thập được. Đa số thanh niên chúng con đều mù tịt, trách nhiệm thì nặng nề khi phải xây dựng tương lai hạnh phúc gia đình bằng hai bàn tay trắng, trong khi đó đa số thanh niên như con đều phải vướng tuổi nghĩa vụ quân sự, rày đây mai đó, chúng con lớn lên như cây rừng, rất ít có dịp lễ lạt, nhà thờ, nghe giảng hay học giáo lý, may lắm mới có một thánh lễ vào chiều Chúa Nhật do Cha tuyên ứng cử hành trong trại lính. Trách nhiệm thì nặng nề, hiểm nguy, tính tình thì kiêu căng, thô lỗ, nhất là tính kiêu ngạo, vì bên mình luôn phải làm bạn với súng đạn, với lệnh nhà binh nên con cũng mất đi sự dịu dàng của một người chồng công giáo, may mà con có chút dòng màu Chúa Kito trong mình.

Lạy Chúa, bản chất con thì nóng nảy, kiêu căng, hơi chút là rượu chè nhậu nhẹt, nên con cũng rất ít khi để ý tới lời Chúa dạy dỗ. Chúa vẫn bảo: “Hỡi những ai vất vả, gánh nặng  nề, hãy đến với Tôi”. Lạy Chúa, cái ách nặng nề nhất của con chính là tính kiêu ngạo, kiêu ngạo dễ sinh thù hận, nóng nảy thì mất bình tĩnh, muốn giết chết, muốn báo thù vì bên cạnh con luôn có sẵn súng đạn. Tính con kiêu ngạo nên hay đa nghi, gay gắt, chỉ muốn gây bất công, gây khổ đau cho kẻ khác. Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy đến học với Chúa, hãy học cách xử thế của Chúa, hãy yêu anh em, yêu cả kẻ thù, và càng phải khiêm nhường, hiền lành với vợ con. Lạy Chúa, thật ra cách cử xử trong gia đình thật là khó, người chồng như con luôn cho mình cái quyền quát nạt vợ con, bắt mọi người trong gia đình phải tuân phục mình. Vậy Lạy Chúa, con phải xử sự sao cho đúng đây? Vậy Lạy Chúa, trước hết xin hãy dạy thế nào là hiền lành? Hiền lành có khác với ù lì không? Hiền lành có khác với ba phải không? Vậy hiền lành đâu phải là thấy ai làm gì sai cũng mặc kệ, không dám cộng tác, luôn sợ thất bại, sợ bị la rầy, thấy điều sai không dám can thiệp, sợ mích lòng anh em, không dám làm điều nghiêm túc, không dám thi hành điều đúng, không dám sửa dạy con cái, thấy kẻ dưới lầm lỗi cũng không dám sửa sai. Vậy hôm nay con nhìn xem cái hiền của Chúa: "không nỡ bẻ gãy cây sậy bị dập, không nở dập tắt khi tim đèn còn bốc khói". Con nghe Chúa nói thế nhưng khi Chúa hành xử lại khác, Chúa hiền nhưng lại mạnh dạn cảnh báo về những kẻ giả hình, hợm hĩnh, Chúa chê trách sự gian ác của Phariseu, Chúa ra tay đuổi kẻ buôn bán, Chúa mắng Phê-rô là Sa-tan, Chúa mắng Yacobe là con của sấm sét. Chúa hiền nhưng không nhu nhược, Chúa không cùng phe với kẻ giả hình, hung ác, nhưng Chúa vẫn bênh đỡ kẻ thế cô và tha thứ cho những kẻ tội lỗi nhưng thật lòng ăn năn sám hối.

Lạy Chúa!

_ Xin giúp con thuận thảo với cha mẹ, anh em, hòa nhã với vợ, dịu dàng với con cái.

_ Xin hướng lòng con về với Thánh Tâm Chúa.

_ Xin cho con sống hiền lành như Chúa.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa dạy con: hãy giữ luật vì yêu Chúa, yêu người. Đừng giữ luật vì tâm địa cứng rắn, độc ác. Viết đến đây, con nhớ lại một câu chuyện xảy ra bên Âu Mỹ, có một cụ già ăn cắp một ổ bánh mì để ăn, vì ông ta quá đói, họ bắt ông ta và đem giao cho ông thị trưởng xét xử. Theo luật ngày đó thì tội ăn cắp vặt bị phạt 10 đô-la, ông thị trưởng đã bỏ 10 đô-la ra đóng phạt cho ông cụ già, và ông bắt mọi người có mặt hôm đó phải bỏ ra 50xu, chỉ vì cái tội đã để cho một công dân đói quá đến độ phải đi ăn cắp một ổ bánh mì, sau đó ông thị trưởng gom số tiền đó trao lại cho ông cụ già.

Hôm nay Chúa Giêsu có ý muốn dạy rằng: luật lệ là để mang lại sự công bằng, nhưng có quá nhiều người lợi dụng luật để làm khổ người khác, làm khổ nhau. Ngày xưa luật Moisen dạy mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng luật như vậy đã gây đau khổ thêm cho con người. Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabat là thi hành luật yêu thương, Chúa chịu chết là biểu lộ tình yêu bằng hành động.

Hôm nay Chúa đến để kiện toàn lề luật. Ngày xưa Thiên Chúa đưa ra luật thì ít, chỉ có 10 giới răn, nhưng sau này người Do Thái đã đẻ ra nhiều luật lệ. Đến thời Chúa Giêsu thì có đến 613 luật, luật nhiều quá đến độ con người phải làm nô lệ cho lề luật. Phariseu tố cáo Chúa vi phạm luật và coi thường truyền thống tổ tiên, trong ki đó họ dùng luật để gây khổ đau cho người khác, Chúa đến để kiện toàn luật làm cho luật trở nên hợp lý và hoàn hảo hơn.

Chúa muốn chúng con giữ luật từ trong lòng chứ đừng đem ra để giữ luật bằng hình thức bề ngoài. Luật phải đặt nền tảng trên tinh thần bác ái yêu thương chứ đừng giữ luật cách quá máy móc, cũng đừng coi luật phàm nhân cao hơn luật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con giữ luật vì lòng yêu Chúa và mang lại hạnh phúc cho anh em. Amen.

09/06/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho chức Linh Mục. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh và sức sống cho linh hồn con, nhờ vào sự kết hợp của linh hồn con với Thánh Thể của Chúa. Ngày xưa dân Do Thái ăn Mana trong Sa Mạc và uống nước chảy ra từ tảng đá, hình ảnh này rõ ràng là Chúa nuôi dân Chúa, giữa nơi hoang vắng nóng như thiêu như đốt vậy mà dân Chúa có thể sống trong Sa Mạc đến 40 năm. Lạy Chúa, sống trong Sa Mạc là hình ảnh cuộc lưu đày, con đang sống ở Việt Nam, ở Sài Gòn, ngày nóng 37-38 độ, chúng con thở không ra hơi, thế mà dân Do Thái sống ở nhiệt độ từ 50-60 độ, không biết họ đã sống thế nào ở một nơi lưu đày như thế, thế mà họ lại không nhận ra đây là một phép lạ nhãn tiền suốt trong 40 năm. Thật đáng trách khi họ không chịu nhận ra ơn Chúa, họ vẫn cứ trách móc kêu ca, bội bạc. Chính vì không chịu tin mà Thiên Chúa đã phạt họ trong suốt 40 năm, phạt thì vẫn phạt mà nuôi thì vẫn nuôi, thật con không thể hiểu nổi tình yêu của Thiên Chúa. Khi con suy về sự khổ cực của dân Do Thái trong Sa Mạc thì con lại nhớ đến câu chuyện Phúc Âm kể về việc Chúa chữa đứa con trai bà hóa thành Na-im, Chúa cho anh ra sống lại và trao anh ta cho bà, bà góa mất con trai, đã mất chồng lại con mất con trai. Ở vào hoàn cảnh này, thì bà là người đau khổ nhất, vì đứa con trai là lẽ sống, là niềm vui duy nhất, là cây gậy cho bà chống lúc tuổi già, bà phải là người đau khổ nhất, nhưng đau khổ là do chính Chúa an bài. Vì Chúa yêu thương, Chúa muốn cho con trưởng thành trong đau khổ, đau khổ là hình thức Chúa thanh luyện ta, Chúa làm những việc này vì yêu thương con. Người mẹ thế gian cho con tắm rửa, bôi dầu, xức thuốc, cho con uống thuốc, bà thương con nên cho dù con bà có khóc, nhưng bà biết là phải cần làm những điều đó cho con, vì yêu là cho roi, cho vọt, dạy con dù có đau con thì bà cũng phải dạy. Thiên Chúa cũng đã thanh luyện dân Do Thái suốt 40 năm trong Sa Mạc, chính Chúa cũng đã tự mình vác Thánh Giá đến nơi chịu chết. Hai Môn Đệ trên đường về Emmaus cũng đã được Chúa nhắc cho nhớ: phải qua khổ giá mới vào được nơi vinh quang. Khi gặp đau khổ, con có thể khóc, nhưng Đức Kito là tình yêu thương của Thiên Chúa, tình thương của Ngài vô biên, Chúa muốn dùng đau khổ để răn dạy con. Hình phạt cũng chính là cách Chúa thanh tẩy con, khi con sám hối thì tội con sẽ được tha và đau khổ cũng sẽ hết. Người đời có câu “thuốc đắng dã tật”, tuy đắng nhưng nó mau bình phục, tại sao thuốc đắng mà ta lại phải dùng tiền mà mua, còn vị đắng của Chúa sao ta lại tránh? Hôm qua bà góa đau khổ bao nhiêu thì hôm nay bà vui sướng, hạnh phúc bấy nhiêu. Nói tóm lại, quà của người yêu gửi đến luôn là khổ đau, đau khổ nhiều thì mới thấm thía, mới yêu nhiều, mới nhớ nhiều. Chúa muốn huấn luyện cho ta chiến đấu cho quen, để chiến thắng. Bởi vì Chúa nói: không qua khổ giá, không thể tới vinh quang. Nếu ta cam chịu đau khổ vì Chúa thì ta cũng được hạnh phúc với Chúa. Từng phút từng giây xin Chúa ban cho con tình mến Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: tha thứ để được thứ tha. Có một triết gia đã nói: tha thứ là trả lại sự tự do cho chính mình. Lạy Chúa, từ xưa tới nay con chỉ thờ Chúa mà quên anh em con, Chúa cũng đã dạy các Môn Đệ: hãy làm hòa với anh em trước khi đi dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Tha thứ cũng là món quà lớn nhất dành cho người được tha thứ, tha thứ cũng sẽ là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Hôm nay Chúa đến để kiện toàn lề luật, mà kiện toàn là Chúa muốn giúp con hiểu rõ lề luật, bởi vì luật Cựu Ước chỉ cấm con phạm tội giết người mà không hề để ý đến động cơ, nguyên do, luật không cấm nguyên nhân. Người xưa chỉ cấm giết người mà không cấm hận thù ghen ghét, là những nguyên nhân dẫn đến tội giết người. Lạy Chúa, Cựu Ước chỉ xét theo hành động bên ngoài, còn Tân Ước Chúa Giêsu dạy phải xét tận gốc của vấn đề. Chúa Giêsu cũng cấm ngay từ gốc, còn tòa án chỉ cấm ở hành động. Như vậy kết quả của sự tức giận đưa chúng con đến tội giết người, và Chúa Giêsu cũng ràng buộc tội khinh dễ, rủa sả, mắng nhiếc, là cách giết người từ từ nên Chúa cũng luận tội này rất nặng. Chúa bảo rằng: hại nhân phẩm cũng là hại sự nghiệp, mà sự nghiệp được làm bằng cả cuộc đời. Như vậy đây là tội giết người không gươm, không giáo. Chúa cũng dạy con: tội giết người cũng có 2 cách, giết thân xác và giết tinh thần, làm cho họ tủi nhục mà chết dần dần, cho nên Chúa cấm sỉ vả vì như vậy sẽ làm cho họ mau chết hơn. Tóm rằng: Chúa bảo hãy làm hòa trước khi tai họa xảy ra, Chúa cũng bảo con: đừng có tư tưởng hại ai, khi con còn sống là con còn phạm lỗi, cho nên nếu con muốn Chúa tha thứ cho con thì con phải tha thứ cho anh em con trước.

Lạy Chúa, đời con yếu đuối, tội lỗi, con phạm tội nhiều nên nhiều lần Chúa đã tha thứ cho con. Xin Chúa giúp con tận tình sám hối. Amen.

10/06/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ Trái tim Chúa, và cũng là ngày thứ 10 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, khi con nhìn Thánh Tâm Chúa bừng cháy như lò lửa, con cảm thấy linh hồn con nóng ran lên vì yêu mến cũng có, mà vì xấu hổ cũng có. Con muốn kính mến Chúa nhưng mặt khác con lại yếu đuối, phạm tỗi rất nhiều, nhưng con cứ xấu hổ và cũng cứ muốn chạy đến với Chúa. Lạy Chúa, chung quanh con có biết bao người đói khổ, bệnh tật, nhưng con chẳng biết làm sao cho đúng, muốn làm việc lành, con cần có ơn can đảm, muốn sống bác ái, con cũng cần có can đảm lấy tiền ra khỏi túi của mình, để không phải tiếc xót, để không phải  hối hận . Muốn an ủi Trái tim Chúa, con cũng cần ơn can đảm, muôn chia sẻ giúp đỡ tha nhân, con cần có ơn can đảm. Viết đến đây, con nhớ lại bài Thánh Vịnh 62: “Con tôn thờ yêu mến Chúa, con tìm kiếm Chúa ngay từ rạng đông, mắt con ngắm nhìn vinh quang Ngài, miệng lưỡi con ca tụng tán dương”. Đi ngoài trời trưa nắng, ai cũng muốn tấp vào nơi có cây to bóng mát, trước cửa nhà ai cũng muốn trồng hoa thơm, trái ngọt, Thiên Chúa cũng rất yêu thích người công chính. Muốn có hoa thơm cỏ lạ, con phải vun trồng chứ không thể ước ao suông, người công chính như cây trồng trước tiền đình nhà Chúa, có cành lá sum suê, có hoa thơm trái ngọt, người công chính luôn xanh tươi như cây trồng bên dòng suối, bốn mùa hoa nở xanh tươi. Thiên Chúa luôn yêu thương người công chính nên luôn nghe lời họ thầm thỉ nguyện cầu, người công chính luôn ước ao sống đẹp lòng Chúa và muốn chia sẻ sự an vui cho đồng loại, họ luôn giang tay chào đón tha nhân. Người công chính luôn ước ao làm điều lành, sẽ rất đẹp lòng Thiên Chúa, họ sẽ kéo ơn Chúa xuống cho mình và cho tha nhân, người công chính luôn ước ao làm điều tốt cho mọi người. Nước yêu thương từ Trái tim Chúa chảy ra để chăm bón cho những người nguội lạnh, tội lỗi, và cho những ai khao khát sự công chính. Chúa Giêsu mời gọi : “Hãy đến với Thánh Tâm Chúa để cho linh hồn con luôn xanh tươi, sai trái, làm mát lòng Chúa và đem lại nhiều an ủi cho tha thân”. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin đốt lòng con cháy lên lửa kính mến Trái tim Chúa.

Hôm nay Chúa muốn con suy gẫm về tội ngoại tình, ý Chúa muốn dạy con phải xa lánh dịp tội, không khoan nhượng cho dù có bị thiệt thòi. Lạy Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa thì con phải nghe lời Chúa dạy, phải sống đúng tư cách của một Kito hữu, phải cắt đứt mọi thỏa hiệp với ma quỷ. Chúa dạy con: tội nào trước tiên cũng do ước muốn, do tư tưởng, riêng tội ngoại tình thì tội do nhìn người phụ nữ rồi thèm muốn, khi đó đã đủ yếu tố cấu thành tội chứ không đợi phải có hành động cụ thể. Tội ngoại tình trước hết là do nhìn xem, sau đó là tưởng tượng và ước muốn, mọi sự bắt nguồn từ đôi mắt, đôi mắt nhìn sự xấu xa, nên con mắt là phương tiện đưa con đến tội => Tội tư tưởng. Con mắt là cơ quan tinh tế nhất, cũng là cơ quan giao cảm, con mắt có thể diễn tả tâm tư con người mà không cần đến lời nói, con mắt có nét riêng, nó có thể dùng để trao đổi tâm ý hay tà ý. Nhìn con mắt mỗi người, con có thể đoán thái độ, con mắt là giác quan luôn luôn mở khiến cho ma quỷ dễ dàng đột nhập vào trong linh hồn con . Người đời thường nói: No con mắt, thỏa mãn con mắt, mãn nhãn. Những dịp tội mà ma quỷ thường dùng để đột nhập vào linh hồn con đó là: Cách ăn mặc xa hoa, gợi tình, khiêu khích, những vũ điệu, tác phẩm, tiểu thuyết khiêu dâm , hình ảnh xấu từ internet  . Vì thế nên tội đi qua con mắt thì nhiều, Chúa bảo con phải giữ kỹ luật cho đôi mắt, vì con mắt thường hữu tình, thường đồng lõa với nhau để phạm tội.

Chúa dạy con phải biết ngoảnh mặt đi, đừng đem rơm để gần lửa rồi cầu xin Chúa cho rơm đừng cháy, đừng liều mình để tìm mọi cách thỏa mãn dục vọng. Thánh Terexa nhỏ cũng dạy cho con cách trốn tội : tẩu vi thượng sách, nếu con cảm thấy không thể chống trả được cơn cám dỗ thì hãy tháo lui, tìm đường khác mà đi, đừng đối diện kẻo lại sa ngã.

Lạy Chúa, đôi mắt con giúp con nhìn thấy, trí óc con như một máy tính, bình phương óc tưởng tượng, sau đó là thèm muốn và tìm mọi dịp để thỏa mãn nhu cầu. Xin Chúa giúp con biết chạy đến ẩn mình nơi Trái tim Chúa để xin Chúa che chở, cứu giúp con. Amen.**R

NHỮNG CẠM BẪY DẪN TỚI NGOẠI TÌNH

Một lúc nào đó bạn có thể lừa dối người bạn đời của mình mà chính bạn cũng không thể ngờ tới.
Bạn luôn nghĩ mình sẽ chung thủy với chồng, nhưng đôi khi có những hành động vô tình làm suy yếu mối quan hệ của vợ chồng bạn và dẫn dắt bạn đến một cám dỗ của sự ngoại tình:

****Ngồi lê đôi mách hoặc nói xấu chồng với bạn thân

Bạn hẹn cô bạn gái thân của mình đi ăn trưa và hai bên bắt đầu nói xấu chồng không ngừng nghỉ. Hành động đó cứ như thể đang thi xem ai là người có ông chồng tòi tệ, xấu xí, ngu ngốc nhất .
Bạn có thể nghĩ đó là việc hết sức bình thường, bạn chỉ đang tìm một “chỗ tin cậy” để xả cơn bực tức. Nhưng hãy hình dung xem, câu chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào nếu như chồng bạn vô tình nghe được những lời cay nghiệt đó ?
Khi bạn càng nói chuyện với một cô bạn gái thân, bạn càng không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bạn càng dễ dãi và nói năng thiếu kiểm soát trong từ ngữ, giọng điệu.   Sẽ thật kinh khủng khi chồng bạn vô tình nghe được đúng vào lúc bạn đang hào hứng kể xấu về chồng. Chắc chắn, anh ấy sẽ vô cùng cay cú và cảm thấy mất lòng tin vào vợ mình. Anh ấy cảm thấy bị hạ thấp, bị xúc phạm một cách thô thiển và xấu hổ với người bạn của bạn.
Bạn có thể không tin rằng, việc bạn đang tô xấu hình ảnh chồng mình với cô bạn thân, được sự “bồi đắp” thêm vào và có thể khiến bạn trở nên càng chán chồng hơn. Một ngày nào đó, bạn sẽ ngoại tình lúc nào không hay.
****Ăn trưa một mình với đồng nghiệp khác giới .
Điều này tưởng chừng như vô hại nhưng thực tế nó tai hại hơn bạn tưởng. Việc ăn trưa với người đồng nghiệp khác giới là điều tốt nếu như nó là hiện tượng hiếm. Còn nếu bạn thường xuyên lặp đi lặp lại việc mỗi ngày ăn cơm trưa riêng với người đó, bạn có thể đang bước một chân vào chuyện ngoại tình.
Tình công sở rất phổ biến. Nếu như hàng ngày, bạn làm việc 8 tiếng ở công ty, sau đó lại dành thời gian nghỉ ngơi mỗi trưa bên người đồng nghiệp khác giới đó, chắc chắn bạn sẽ dễ nảy sinh tình cảm vì thời gian tiếp xúc quá nhiều, lại riêng tư. Hãy tự bảo vệ mình khỏi những rung động không được phép đó.
****Kết nối với người tình cũ trên phương tiện xã hội .
Facebook, mạng xã hội là một bước tiến của nhân loại, nó cho phép chúng ta kết nối mạnh mẽ hơn với nhiều người, trong đó có cả những người tình cũ. Điều này nếu không cẩn thận sẽ là con dao hai lưỡi giết chết hôn nhân của bạn.
Thực ra, chúng ta không cần phải “ân đoạn nghĩa tuyệt” với người tình cũ. Chúng ta vãn có thể kết bạn, kết nối với người cũ trên mạng xã hội, miễn là cái chúng ta chia sẻ hướng về gia đình của mình. Hai người có thể đưa ảnh hạnh phúc của vợ chồng mình, bình luận và bông đùa hài hước về tổ ấm của mình. Điều đó có thể giúp bạn và người cũ biết được cuộc sống hiện tại của nhau nhưng không làm ảnh hưởng tới gia đình.  Nói chuyện và bông đùa hài hước về tổ ấm của mình. Điều đó có thể giúp bạn và người cũ biết được cuộc sống hiện tại của nhau nhưng không làm ảnh hưởng tới gia đình.
Sẽ là sai lầm nếu như bạn liên lạc với người cũ qua mạng xã hội chỉ để tách riêng mình ra, cùng nhau hồi tưởng về quá khứ, tình yêu tuổi trẻ, một thời hai người gắn bó… Nó sẽ dễ dàng kéo bạn quay trở lại mối quan hệ xưa cũ. Hơn thế nữa, nó bắt đầu hình thành trong bạn những so sánh về người cũ và chồng mình . Bạn sẽ tạo ra những bất bình trong hôn nhân vì lúc nào bạn cũng tơ tưởng tới người cũ.
****Mơ mộng về một người đàn ông lý tưởng không phải chồng .
Trong cuộc sống, chúng ta luôn mơ và phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn. Nhưng khi bạn đặt ra hoặc nhìn thấy một hình mẫu đàn ông lý tưởng nào đó và suốt ngày mơ mộng về họ thay vì chồng mình, bạn đang vô tình tạo ra sự rạn nứt trong hôn nhân mà bạn không ngờ tới.
Khi bạn tưởng tượng, thần tượng chồng của bạn mình, hoặc một người đàn ông “như soái ca” nào đó, bạn sẽ khó chịu khi chồng mình không được như vậy. Lúc nào mở miệng ra bạn cũng so sánh, tức tối khi chồng không bằng hình mẫu trong lòng bạn.
Điều này diễn ra thường xuyên sẽ khiến bạn chán chồng nhanh hơn và dễ ngã vào vòng tay người đàn ông có được những tiêu chí như bạn thích.  **R
 Theo Sam Sam / Hương Nguyễn

Lời bài hát :  

Tìm về trong tầm tay nhau

Mơ chi núi cao ngút gió

Em ơi, tìm đâu xa nữa, em ơi ! (YL)

11/06/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái tim Đức Mẹ, con xin Mẹ ơn biết sử dụng tiền bạc cho đúng ý Chúa, xin đừng để con làm nô lệ cho tiền bạc, con xin Mẹ cho mọi người có công ăn việc làm, xin cho những người giàu biết san sẻ cho người nghèo, xin Mẹ ban bình an cho biển đông và cho toàn thế giới. Hôm nay là ngày thứ 11 trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con ước ao sống cuộc đời đền tạ, an ủi, làm vui lòng Chúa.

Hôm nay con suy gẫm về lòng thương xót của viên đại đại đội trưởng đối với người nô lệ của ông ta, và suy gẫm về lòng Chúa thương xót dành cho ông ta. Hôm nay, viên đại đội trưởng đến gặp Chúa và ông cầu xin Chúa chữa cho người đầy tớ bị bại liệt. Chúa Giêsu cảm nhận được đức tin của ông nên nói: “Chính tôi sẽ chữa nó”. Ông đại đội trưởng trong tâm tình khiêm tốn: ông cảm nhận mình là người ngoại bang, lại là ngoại giáo, còn Chúa Giêsu là bậc Thầy trong Israel, là Ngôn sứ của Thiên Chúa nên ông đã nói một lời thật khiêm tốn: “Tôi chẳng đáng mời Ngài vào nhà tôi, xin Ngài chỉ cần nói một lời thì đầy tớ tôi sẽ khỏi bệnh”. Và ông tự biện hộ rằng: “Tuy tôi đây là kẻ dưới quyền, nhưng tôi cũng có một số lính tráng phục dịch cho tôi và tôi có thể sai khiến bọn họ làm việc này việc kia, và họ sẽ thi hành ngay”. Chúa đã khen ông có lòng tin mạnh và Chúa nói tiếp: “Nhiều người ở phương xa sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, còn con cái thì lại bị đuổi ra ngoài. Ông cứ về, ông tin sao thì sẽ được như vậy”, và cũng kể từ giờ đó tên đầy tớ của ông đã được khỏi bệnh. Ông đại đội trưởng đã tỏ tình xót thương, điều này rất đẹp lòng Thiên Chúa, ông là người có quyền thế, có thể hét ra lửa, nhưng ông lai có tâm hồn biết xót thương, ông đã xem đứa nô lệ như con mình, và ông đã quá lo lắng cho nó. Ngày xưa, người ta coi nô lệ chẳng khác gì con thú vật, nô lệ không có quyền lợi gì ,con họ đẻ ra cũng sẽ là nô lệ, cũng bị coi là súc vật, chủ có quyền đổi chác, bán đi. Riêng ông thì nghĩ mình là người ngoại đạo, không xứng đáng mời Chúa vào nhà, nên ông đã nhờ các kỳ mục Do Thái mời Chúa giùm ông để chữa bệnh cho tên nô lệ, một đứa nô lệ mà ông thương yêu và tận tình chạy chữa cho nó, ông đã đón tiếp Chúa với một tấm lòng khiêm tốn, cho nên Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ta chưa thấy ai có niềm tin mạnh như thế”. Vì ông biết xót thương tha nhân nên ông đã được Chúa xót thương ông, vì ông có lòng tin mạnh, niềm tin của ông đã được Chúa khen thưởng. Lạy Chúa, con cũng cần phải biết xót thương tha nhân để con trở nên giống như lửa nơi Trái tim Chúa, là Đấng hay thương xót.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa đưa ra lời khuyên dạy cho các Tông Đồ trước khi sai các ông ra đi thực tập truyền giáo. Chúa dạy dỗ, Chúa cho chứng kiến phép lạ, Chúa muốn các ông thấy các việc Chúa làm, cho các ông nhìn thấy gương sáng từ nơi Chúa. Trước khi sai các ông đi thực tập, sau một thời gian dài thụ huấn, Chúa Giêsu căn dặn các ông ba điều:

=> Điều thứ nhất: đó là rao giảng nước Trời, đó là nội dung sứ điệp mà Chúa muốn chúng con rao giảng. Lạy Chúa, Chúa muốn con báo trước cho mọi người biết sự xuất hiện của Chúa./ Chúa Giêsu xuất hiện, có nghĩa là nước trời, là ơn cứu độ đã đến, nước trời đã đến cùng với Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu / Thiên Chúa đã ban hông ân, mỗi người cần phải đón nhận hồng ân của Thiên Chúa.

=> Điều thứ hai: Chúa muốn con khi đi rao giảng Tin Mừng thì phải hoàn toàn phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, nghĩa là Chúa muốn con phải có lòng từ bỏ, phải thoát ly ra khỏi sự ràng buộc của tiền bạc, phải sống một cuộc sống bấp bênh. Như vậy con mới hoàn toàn bám víu vào Thiên Chúa là người đã sai chúng con  đi. Lạy Chúa, trước khi ra đi, con phải sống từ bỏ, hành trang chỉ có niềm tin vào tình thương và Lời của Thiên Chúa, còn những thứ nhu cầu khác thì phải nhờ vào lòng hiếu khách của dân chúng.

=> Điều thứ ba: Chúa muốn dạy con: rao giảng Tin Mừng không phải là điều dễ dàng gì, bởi vì có người nhận mà cũng có người không tin nhận. Vậy đâu là thái độ của những Môn Đệ Chúa ? Lạy Chúa, Chúa dạy con: Ai niềm nở đón tiếp thì hãy ở lại với họ -> đó là thái độ kính trọng, chân thành và biết ơn lòng hiếu khách của họ, cũng có nơi họ không chấp nhận mà còn ngược đãi anh em, trong trường hợp này Chúa cho phép các ông ra đi nơi khác. Hãy bước ra đường, rũ bụi chân để cho họ biết lỗi bất kính của họ, Chúa dạy con phải chấp nhận hoàn cảnh cho dù là thành công hay thất bại.

Chúa cũng dạy mỗi người chúng con hôm nay: Sau khi gia nhập đạo bằng phép rửa và phép thêm sức, Chúa cũng mời gọi con đi rao giảng nước Trời, tức là giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, nói về tình yêu thương của Ngài cùng tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, có người thì rao giảng bằng lời nói, việc làm, có người thì rao giảng bằng chính đời sống của họ, còn con thì rao giảng lời Chúa bằng cách nào ? Tóm lại, hôm nay Chúa muốn dạy con: làm việc thiện là mang đến cho người nghèo những niềm vui mà không bao giờ đòi hỏi phải báo đáp, Chúa muốn con giúp họ sống tốt hơn. Chúa cũng nhắc con nhớ rằng: con có thứ gì cũng đều là do ơn Chúa ban, vì thế con phải biết chia sẻ cho anh em. Chúa bảo: được nhưng không thì hãy cho nhưng không. Hôm nay cũng là lễ kính Thánh Banaba, ông là cộng sự đắc lực của Phaolo, nhờ nhìn vào đời sống của thánh nhân, con thấy mình là người quản lý của Thiên Chúa với biết bao ơn huệ Chúa ban, Chúa đòi con nếu là người quản lý tốt thì phải biết phân phát lương thực đúng thời, đúng buổi, phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu, phân phát vô vị lợi, không mong được đáp trả, vì những gì con nhận được, con có được cũng là do ân huệ Chúa ban.

Lạy Chúa, bác ái được phát xuất từ tình thương, tình thương phát xuất từ lòng thương xót. Xin Chúa ban cho con chút lửa yêu thương nơi Thánh tâm Chúa. Amen.  **R

12/06/2016:  

Ý cầu nguyện: Cho giới trẻ có tâm hồn trong trắng / Ai trong sạch sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày con kính lòng Chúa thương xót trong tháng 6. Hôm nay con suy nghĩ về câu chuyện trong bữa tiệc ly / hôm ấy có 2 khuôn mặt được lưu ý nhất đó là Yoan Tông Đồ và Yuda Iscariot. Yoan vì yêu Chúa nên được tựa đầu vào ngực Chúa, còn khuôn mặt thứ hai là Yuda Iscariot, Yoan được Chúa yêu vì tâm hồn ông luôn trong trắng, còn Yuda Iscariot thì tâm hồn tối tăm với những mưu mô gian xảo , lừa thầy phản bạn. Lạy Chúa, Yuda được Chúa tín cẩn nhưng y đã lạm dụng sự tin tưởng ấy để bán cả thầy mình, tâm hồn Yuda đen tối nên không thể nhận ra tình yêu của thầy mình dành cho mình quá đầy tràn, Chúa đã thương nên cảnh báo anh cho tới giây phút cuối cùng, nhưng anh ta đã gạt bỏ tất cả để thực hiện hành vi bội bạc của mình .

Lạy Chúa, các thánh giáo phụ và truyền thống Hội thánh vẫn tin rằng: Người Môn Đệ Chúa yêu chính là Yoan, một con người trẻ trung nhất, ông đã được Chúa Giêsu tiết lộ bí mật “Thầy chấm miếng bánh đưa cho ai, thì người đó chính là kẻ phản bội”. Lạy Chúa, Chúa vẫn ôm các em bé vào lòng vì đó là những kẻ có lòng trong sạch và Chúa cũng khẳng định: chỉ có những ai có lòng trong sạch như các em bé thì mới xứng đáng được vào nước trời. Mẹ Maria cũng là đấng cực tinh, cực sạch vì Mẹ đã cưu mang, sinh ra Chúa Giêsu, bồng ẵm Chúa trên tay. Vì tâm hồn Mẹ tinh sạch, xứng đáng là thành trì của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự. Lạy Chúa, Chúa cũng muốn  giải thích thêm rằng: tinh sạch không phải chỉ là khiết tịnh, mà còn là những tâm hồn không dính bén của cải trần gian, làm cho tâm hồn mình trở nên lươn lẹo như Yuda / chúa muốn con cư xử công bằng, ngay thẳng và bác ái vô vị lợi đối với tha nhân. Lạy Chúa, Thánh Tâm Chúa chính là lò lửa luyện cho tâm hồn các thánh trở nên trong sạch nhờ lửa kính mến Chúa. Lạy Chúa, tâm hồn con được ví như một thỏi sắt đen sì, xấu xí được cho vào lò lửa, sắt sẽ bị lửa thâm nhập làm bung ra mọi gỉ sét và nhờ những nhát búa thanh luyện từ ơn Chúa, thỏi sắt sẽ được nung đỏ , trong sạch dẻo dai và hữu dụng để trở nên những dụng cụ hữu ích nhất. Viết đến đây, con cũng vừa nhớ lại một loại gươm quý của người Nhật gọi là Lưu Cầu Kiếm, nó được tinh luyện suốt 18 năm và cuối cùng nó được tinh luyện lần chót với máu người thanh niên ấy, và nó đã trở thành vật gia bảo.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cũng muốn con được tinh luyện trong lửa mến với Thánh Tâm Chúa ngay từ lúc con còn ở trần gian, để mai sau con trở thành thanh kiếm quý, một bảo kiếm của nước Trời, đem lại vinh quang cho nước Chúa. Xin giúp con trung thành mến Chúa cho đến cùng.

Hôm nay Phúc Âm Chúa muốn dạy con: Chúa tỏ lòng từ bi thương xót đối với người tội lỗi thật tình ăn năn hối cải, Chúa rất ghét tội nhưng lại rất thương kẻ có tội, Chúa luôn tìm mọi cách để đem kẻ có tội trở về cùng Chúa qua các bài Dụ Ngôn: Người con hoang đàng, con chiên lạc, đồng bạc bị mất, Chúa công khai bênh vực người đàn bà tội lỗi khi nói rằng tội của chị đã được tha,  bởi vì lòng chị yêu mến Chúa nhiều. Hôm nay Chúa cũng dạy con thêm một bài học quan trọng nữa đó là Chúa không phân biệt đối xử, không khinh bần trọng phú, không chê ghét kẻ có tội, Chúa đến với mọi người cho dù là ông Biệt phái luôn chống đối , hay như với chị phụ nữ tội lỗi này và Chúa cũng đến với những người thân quen như Lazaro, Chúa luôn muốn biểu lộ sự thân thiện cho nên hễ ai mời và có thịnh tình đón tiếp là Chúa đến. Chúa cũng muốn lưu ý đến con một điểm nữa sau đây: Ông Biệt phái thì chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của người phụ nữ, còn Chúa thì chỉ nhìn thấy lòng quý mến của chị ngay trong lòng chị, chị xức dầu cho Chúa chỉ vì chị muốn xin Chúa tha tội cho chị. Qua bài học hôm nay Chúa cũng muốn con nhận ra lòng bao dung của Chúa, Chúa bảo con hãy mở rộng vòng tay, hãy cư xử thân thiện, quảng đại với hết mọi người, bởi vì mọi người cùng là anh em, cùng một Cha trên Trời. Chúa không muốn con có thói quen xét đoán người khác như ông Biệt phái, Chúa chỉ muốn con tỏ lòng thật tình sám hối để Chúa ban ơn tha thứ. Chúa bảo con đừng xét đoán, đừng hùa vào để hiếp đáp kẻ thế cô, biết đâu họ bị oan sai, Chúa không muốn con dựa vào tình cảm, thiên kiến lệch lạc. Chúa bảo con hãy sống đúng niềm tin, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những ai ngược đãi con, Chúa cũng muốn con hãy đứng vào phe người bị loại bỏ, cô thế. Hãy nhân hậu với những ai muốn sám hối quay về, hãy sống xứng danh là kito hữu, Chúa muốn con đừng gán ghép, xét đoán rồi xa lánh người khác. Chúa cũng muốn con nhận ra mình là những chiếc bình sành xấu xí, dễ vỡ, hãy bắt chước chị ta, thực tình sám hối ăn năn, đừng sợ bị người khác chê cười, bởi vì linh hồn mình quý hơn mạng sống, nếu chỉ bị cười đôi chút mà được lên thiên đàng thì con cũng phải sẵn lòng, chị phụ nữ với tấm lòng tan nát ,chị không sợ bị ai chê bai, chị nhận mình có tội và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để mong được ơn tha thứ. Chúa muốn con nhìn vào Thánh Phê-rô, Phao-lô, Augustino, ai cũng yếu đuối, lỗi lầm, hãy mau sám hối và tin vào Chúa xót thương. Chúa cũng muốn con hiểu rằng: Chúa bỏ Trời xuống thế chỉ vì muốn cứu kẻ có tội, người bệnh mới cần đến thầy thuốc, một người ăn năn sám hối thì cả thiên đàng sẽ vui mừng. Chúa cũng muốn con biết rằng:Chúa là đấng tốt lành, đáng tôn kính mến yêu, còn ma quỷ là phường xấu xa tội lỗi, Thiên Chúa không thể sống chung với ma quỷ, con cũng không thể sống trung lập, vì thế con phải chọn một, không thể nào có cả hai ?

Chúa muốn con hãy bắt chước chị phụ nữ “Không sợ ai dòm ngó, chê bai”. Chúa ra điều kiện:Mức độ tha thứ tùy thuộc vào lòng yêu mến, ai yêu nhiều thì được tha nhiều, người yêu Chúa thì cũng yêu tha nhân. Cho nên, sống bác ái nhiều thì sẽ được Chúa tha thứ nhiều. Bởi thế, khi đến ngày cánh chung, Chúa chỉ hỏi con có sống bác ai hay không, nếu con không sống bác ái thì chẳng khi nào Chúa cho con vào thiên đàng. Suốt câu chuyện, chị phụ nữ nhận mình là người có tội nên chị không dám nói câu nào, chị chỉ biết nhỏ giọt lệ thống hối, nước mắt sám hối có thể làm mủi lòng Thiên Chúa.

Bài học cuối cùng: cho dù Chúa Giêsu không ưa ông Biệt phái nhưng Chúa vẫn đến, Chúa không muốn con giữ đạo chỉ bằng hình thức bề ngoài, Chúa chấp nhận ngồi đồng bàn với ông, Chúa cũng chấp nhận một người phụ nữ có gương xấu công khai, Chúa bênh vực chị ta, Chúa không loại trừ ai. Chúng con cũng hãy khiêm tốn chạy đến với Chúa xin Chúa hãy xót thương chúng con .

Lạy Chúa, xin xót thương con, xin ban cho con một tấm lòng chân thành sám hối. Amen. **R

13/06/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, lòng con luôn nguội lạnh / đọc kinh, dâng lễ nhưng lòng con cứ lo ra chia trí, luôn nghĩ đến chuyện này chuyện nọ, nên con rất khó lòng cầm trí, tưởng nghĩ đến Chúa. Hôm nay là ngày 13 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa, con suy gẫm về tình yêu thương nơi Thánh Tâm Chúa nên trước tiên con xin ơn bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa, bình an hay hòa bình nó cùng có nghĩa giống nhau, người nào muốn có bình an thì tâm hồn kẻ đó phải hiền lành, khiêm nhường, người hiền lành thì không chấp nhất ai, không kết tội ai, không hơn thua với ai. Người khiêm nhường thì không muốn tranh chấp, hơn thua, kèn cựa với ai. Lạy Chúa, điều này con quá thiếu, vậy trước hết con cần phải suy nghĩ xem ơn bình an phát xuất từ đâu. Con nhớ lại sự kiện trong Kinh Thánh: Vào một đêm đông, ở một nước xa lạ, có một nhóm mục đồng thức khuya để canh giữ đoàn vật của mình, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu rọi, tiếp theo là các Thiên sứ xuất hiện và ca khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”, tiếp đó các Thiên Thần báo tin rằng…/ Các mục đồng sau khi chứng kiến sự lạ và nghe tin báo từ các Sứ thần, họ đã rủ nhau cùng sang Belem để xem sự lạ: Thiên Chúa giáng sinh làm người. Họ đến nơi, gặp được bà Maria, ông Yuse cùng với Hài nhi mới sinh. Họ kể lại chuyện lạ từ các Sứ thần, Mẹ Maria nghe và ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy trong lòng, các Mục đồng vừa đi về, vừa ca tụng Thiên Chúa về những điều mà họ đã mắt thấy tai nghe.

Lạy Chúa, Chúa xuống trần gian để mang hòa bình đến cho chúng con, trong lòng con nếu không có hòa bình thì nó sẽ nổi loạn, gia đình không có hòa bình thì không thể nào có hạnh phúc, đất nước loạn lạc thì không thể phát triển. Nhưng do đâu không có bình an ? Lạy Chúa, ơn bình an luôn đối nghịch với tính kiêu ngạo và ích kỷ / người kêu ngạo thì luôn tranh dành địa vị, luôn chuộng tiếng khen, không muốn có kẻ nào hơn mình. Họ thích nói xấu, dèm pha, kéo bè kết cánh để triệt hạ lẫn nhau, vừa vừa thì khủng bố, nặng hơn thì chiến tranh.  Kết cuộc cũng chỉ là nhà tan cửa nát. Lạy Chúa, con Thiên Chúa hạ mình, mang nhân tính, Ngài quên mình vì hạnh phúc của nhân loại / khi Chúa sinh ra, đoàn Thiên sứ chúc hòa bình cho nhân loại. Sau  này Chúa dạy rằng: ai xây dựng hòa bình thì người ấy nên giống Chúa Kito, vì Ngài là Thái tử của hòa bình. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nơi đào tạo ra cán bộ của hòa bình, lò lửa mến nơi trái tim Chúa chính là nguồn sinh lực tiếp viện cho các chiến sĩ của hòa bình. Lạy Chúa, Chúa kêu mời con: “Hãy học cùng Ta…”, chỉ có những ai khiêm nhường mới mang lại hòa bình, ai hiền lành là người xây dựng hòa bình, người ấy chính là con Thiên Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Một bài học không được báo oán, có nghĩa là Chúa cũng muốn con hiền lành, khiêm nhường, xây dựng và mang hòa bình đến với mọi người. Chúa cũng dạy con phải sống quảng đại, yêu thương -> ai xin áo trong thì cho cả áo ngoài. Viết đến đây con nhớ đến câu chuyện của Thánh Nữ Maria Goretti, Ngài bị Alexandro dụ dỗ phạm tội, Ngài chống cưỡng nên đã bị anh ta đâm chết bằng 14 nhát dao, cuối cùng nàng cũng xin Chúa tha thứ cho anh ta, nàng thật quảng đại như Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, nhắc đến luật công bình thì con lại nhớ đến Luật Moisen, ác giả ác báo, như vậy chung quy cũng chỉ là ác, luật mắt đền mắt, răng đền răng xem ra không có chút nào yêu thương nhưng chỉ là đem đau khổ đến cho người khác chứ đâu có quảng đại gì cho cam. Lạy Chúa, Chúa đã bãi bỏ luật báo thù, Chúa dạy con khi bị xúc phạm thì hãy khoan dung, tha thứ. Luật Levi dạy mắt phải đền mắt (Lv 24,17-20) tuy luật Levi có tiến bộ hơn, có công bình hơn luật rừng hay luật bộ lạc, nhưng chung quy cũng chỉ là ác độc. Hôm nay Chúa muốn sửa lại luật cho nó trở nên hoàn hảo hơn, cho nên Chúa dạy “Đừng báo oán”. Chúa bảo hãy lấy đức để dập tắt ngọn lửa oán thù, hãy đối xử rộng lượng, đừng ăn miếng trả miếng, hãy nhẫn nhục, hãy quảng đại. Trong các nhân đức thì đức yêu thương tha thứ là cao quý nhất. Lạy Chúa, Chúa dạy con nếu con đối xử với anh em theo cách ăn miếng trả miếng thì con sống xa lời Chúa lắm, con phải yêu kẻ làm con bực mình, lúc đó con mới trở nên giống Chúa.

 Lạy Chúa, còn vừa nhớ lại câu chuyện ăn miếng trả miếng, câu chuyện này minh chứng rằng luật đền trả này chẳng hay ho chút nào, trái lai nó mang vẻ độc ác :   *****“Một anh kia, đang trèo cây hái trái, chẳng may anh trượt chân rơi xuống đè chết một người đang đi qua dưới đất, gia đình người này bắt anh phải đền mạng. Quan tòa xử như thế này: một người nhà của gia đình bị hại, hãy trèo lên cây đó, anh phạm nhân đứng bên dưới gốc cây, anh ở trên cây phải buông tay rơi xuống, đề chết anh dưới đất để đền mạng. Rốt cuộc không ai trong gia đình có người chết dám trèo lên cây để đòi mạng theo kiểu đó nữa”.

Lạy Chúa, xin giúp con sống hiền lành, khiêm nhường / xin ban cho con chút tàn lửa mến nơi Trái tim Chúa. Amen.   **R

14/06/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin. Lạy Chúa, ơn đức tin là do Chúa ban nhưng không. Khi nhỏ, con nhờ cha mẹ dạy dỗ, cha xứ, thầy cô, các ông trùm, các Sơ dòng MTG, nên con mới có được chút đức tin. Hôm nay con cũng nhớ đến công lao các thánh tử đạo Việt Nam, con cũng xin Chúa ban thêm lòng tin cho con.

Hôm nay là ngày 14 trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Hôm qua con có đọc một đoạn sách viết về Thánh Tâm Chúa: Thánh nữ Magarita nói rằng con đường trọn lành ngắn nhất là : hãy đến với Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa, con vâng nghe nên từ nay con sẽ đến với Thánh Tâm Chúa nhiều hơn và hết lòng. Hôm nay con suy gẫm một chút về những khó khăn khi phải đi theo Chúa. Lạy Chúa, đi theo Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác biết, luôn luôn con phải đối diện với sự chống đối, bắt bớ vì thế gian không thể đồng hành cùng ơn cứu độ, mà ơn cứu độ thì phải đi theo con đường Thập Giá thì mới có thể tới được vinh quang. Chúa dạy con: hạt lúa khi rơi xuống đất, phải thối nát ra mới có thể sinh nhiều bông hạt mới, ai quý mạng sống đời này sẽ mất hạnh phúc đời sau. Các thánh tử đạo Việt nam đã quyết tâm theo Chúa nên các Ngài dám từ bỏ tất cả, các Ngài đã nhận được lời chúc phúc thứ tám của Chúa Giêsu: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính…”. Các Ngài đã không ham sống sợ chết. Con cứ thử nghĩ: các ngài là những con người nhỏ bé, ở một đất nước nhỏ bé, chậm phát triển ở tận vùng viễn đông đèo heo hút gió nhưng đến hôm nay tên các Ngài đã được truyền tụng trên khắp thế giới và được rất nhiều người biết đến. Thật là vinh dự cho các Ngài, vinh dự cho đất nước nhỏ bé, mà con còn được thơm lây nữa / điều quan trọng nhất là tên các Ngài được Thiên Chúa lưu danh muôn đời. Khi suy đến điều này con thấy các Ngài được hạnh phúc không do tiền bạc, quyền thế, chức tước mang lại, bởi vì đúng như câu Chúa vẫn nói : “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Lạy Chúa, con hiểu rằng: mục đích con theo Chúa là để phục vụ tha nhân, những trở ngại, những bắt bớ, chống đối dễ làm cho chúng con nhụt chí, nhưng lửa nơi Thánh Tâm Chúa sẽ là sức mạnh giúp các Thánh tử đạo vượt qua, và giúp chúng con được bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa là gương mẫu cho những ai muốn sống khiêm nhường, hiền lành, xin giúp chúng con vượt qua sự trì trệ xấu xa của chính bản thân con, để con có thể yêu mến Chúa đến cùng.

Hôm nay qua bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con một bài học thật đáng giá:  “Hãy yêu kẻ thù”. Lạy Chúa, một triết gia phương tây có nói: “Trong cơn đau khổ, không còn phân biệt ai là bạn, ai là thù”. Lạy Chúa, bản tính của con người là cảm thấy khó chịu với những người mình không ưa. Chúa dạy con: yêu kẻ con thích thì đâu có công cán gì, Chúa bảo yêu kẻ thù mới có công trạng. Vì sao con không được thù ghét người khác ? bởi vì tất cả chúng con đều mang hình ảnh Thiên Chúa, đều có chung một Cha trên trời, vì thế chúng con là anh em với nhau. Chúa bảo chính lúc con yêu kẻ thù cũng là lúc con làm vinh danh Chúa nhất, Chúa không muốn con trả đũa, ăn miếng trả miếng, nhưng yêu thương kẻ thù chính là đức tính cao quý nhất, anh hùng nhất, ca cả nhất. Lạy Chúa, xem ra thế gian này chỉ có 2 hạng người: bạn và thù. Theo lẽ tự nhiên thì con có quyền ghét bỏ kẻ thù, nhưng nếu con đối xử với anh em như vậy thì quá khiếm khuyết cho nên con không thể có bình an hạnh phúc. Lạy Chúa, yêu kẻ thù chính là nhân đức tuyệt đỉnh của Kito giáo, Chúa không muốn con phân biệt đối xử, kể cả những người chống đối, bách hại con. Lạy Chúa, lý do Chúa muốn con sống bác ái yêu thương là vì Chúa muốn con trở nên con cái Chúa, con một Cha trên trời, Chúa muốn con sống giống Chúa vì Chúa cho mưa trên kẻ dữ người lành. Điều này giúp con hiểu rằng: chỉ ai sống cao thượng thì mới có công phúc, yêu kẻ mình yêu là tình cảm tự nhiên nhưng yêu kẻ thù chính là nhân đức siêu nhiên mà không phải ai cũng có thể làm được => Đây là một nhân đức phi thường. Lạy Chúa, yêu thương kẻ ghét mình để cho con thấy rằng: con là con của Chúa nên con phải sống khác người ngoại giáo, ai ghét con, riêng con phải yêu thương họ, biến họ thành bạn của con, đó là cách sống mà Chúa muốn con thực hành, và đó là điều Chúa dạy con và muốn con sống như vậy để xứng đáng là con cái Chúa.

Lạy Chúa, yêu kẻ thù, yêu anh em chính là con tôn trọng và nhận ra giá trị của mọi người. Con phải yêu họ vì họ cũng như con, họ cũng được Chúa yêu thương, cứu độ như con, cho nên bổn phận con là phải đưa họ trở về với Chúa. Xin giúp con can đảm sống đúng như lời Chúa dạy. Amen.**R

15/06/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Thánh Yuse là người cha gương mẫu, là người chồng số một của thiên đàng, con xin xưng tụng cha là cha của con, con xin phó thác một đời con và cả gia đình con cho cha, xin Cha Thánh giúp con chu toàn bổn phận một người chồng tốt, một người cha thánh thiện trong gia đình. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 42 năm ngày đám cưới của con . Lạy Chúa, thấm thoát mà thời gian trôi quá nhanh, con xin tạ ơn Chúa. Ngay từ thuở đời đời Chúa đã tạo dựng nên con, cho con sinh ra trong một gia đình công giáo, có cha mẹ đạo đức, được học lẽ đạo, được đi tu. Chúa không chọn con nhưng Chúa lại ban cho con thật nhiều ơn lành, con được làm những ngành nghề danh tiếng lúc còn trẻ, Chúa cho con một người bạn đời thật tốt lành, thật đẹp nết, đẹp cả người. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một tình yêu, một hạnh phúc, có những đứa con ngoan, chúng con có nghề nghiệp, con làm được những việc mà con không hề dám ao ước. Lạy Chúa, chung quy là con phải tạ ơn Chúa suốt cả đời con vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho con. Hôm nay khi con ngồi nghĩ lại, ơn Chúa ban cho con thì không thể kể hết được, trong đó có công của Đức Mẹ Maria, của Thánh Cả, của các Thần Thánh trên Trời. Vậy nên con phải cảm ơn Chúa như thế nào mới xứng đáng được ?. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa nhiều lắm, con sắp sửa bước vào tuổi 70, với biết bao ơn lành Chúa ban, nên kể từ đây: con sẽ sống thật xứng đáng, hầu có thể đáp lại trong muôn một tình Chúa đã thương ban cho con. Lạy Chúa, đời con sắp hết rồi, xin Chúa hãy giúp con thu xếp hành trang trần thế, lo cho các con cháu. Phần chúng con, hai vợ chồng già, chúng con sẽ tìm về gần bên nhà Chúa, để sớm tối có thể đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ, thưa chuyện với Chúa, và nếu còn có thể thì con sẽ giúp cho các em, các cháu đang đi phía sau con. Lạy Chúa, thế gian đầy dẫy những cạm bẫy, mưu mô xảo quyệt, những mưu chước cám dỗ tinh vi, những khổ đau tràn lan, xin Chúa hãy dùng tay con để xoa dịu, hãy dùng miệng con để giúp họ bằng lời cầu nguyện, bằng sự chỉ bảo, và bằng mọi cách mà Chúa muốn để con có thể làm vinh danh Chúa.*

Lạy Chúa, hôm nay là ngày thứ 15 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con phải làm gì đây ? hôm nay Chúa muốn con nhận ra những điều sai trái, những lỗi phạm của chính con, Chúa muốn con lúc nào cũng sám hối, cũng đền tạ, cũng an ủi Trái tim Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa khóc thương thành Yerusalem vì dân thành này là dân Chúa chọn nhưng họ lại không chịu ăn năn sám hối, Chúa báo trước thành sẽ bị bình địa, cũng có nghĩa là Thánh Tâm Chúa khổ đau vì xã hội loài người không chịu ăn năn sám hối, người lớn chỉ toàn làm gương mù cho giới trẻ. Lạy Chúa, Chúa đã chọn dân Israel làm dân riêng, dùng Yerusalem là nơi Thiên Chúa gặp gỡ dân thánh của Ngài, Chúa luôn nhắc nhở dân Chúa về giao ước với Ngài. Nhưng Chúa ơi, loài người muốn biến Yerusalem thành nơi hò hẹn, nơi để họ khoe ăn, khoe nói, nơi họ khoe sự giàu sang, khoe quần là áo lụa, khoe sự bịp bợm trong cách buôn bán, khoe sự giả hình trong cách sống đạo , khoe khoang khi dâng cúng tiền của, thứ mà họ vừa mới đi bóc lột của dân nghèo. Họ lợi dụng danh Thiên Chúa, họ khoe họ là dân Chúa chọn để phơi bày những ý đồ xấu. Chính vì họ phạm quá nhiều tội, vì tội sẽ sinh ra tai họa sẽ đổ ập xuống mà họ cứ sống tỉnh queo không hề hay biết. Lạy Chúa, Chúa khóc thương Thành, Chúa cảnh cáo Thành, vì Chúa cứu chuộc nhân loại bằng giá Máu, nhưng loài người quá bội bạc. Lạy Chúa, xưa kia Thánh Phê-rô, thánh Phao-lô tuy sống một cuộc đời lầm lỡ, nhưng các Ngài đã biết đường ăn năn sám hối. Lạy Chúa, các Thánh đã chịu chết vì Chúa để đền tội mà các Ngài đã phạm ngày xưa, xin giúp con biết nhận ra những sai trái, những lỗi phạm để chúng con sám hối ăn năn cho trọn tình với Chúa.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa dạy con về thói quen tự khen thưởng của những người có lối sống đạo đức giả. Chúa muốn chúng con sống vì Chúa, làm việc thiện vì Chúa, đừng làm vì vinh danh mình. Có một điều về Thiên Chúa nói ra thì có vẻ khó hiểu nhưng lại có thật, đó là Thiên Chúa có tính hay ghen, Thiên Chúa không muốn con yêu ai ngoài Ngài, không muốn ai được tán tụng ngợi khen hơn Ngài. Điều này cũng có nghĩa rằng: Nếu con làm việc thiện mà có ý tìm tiếng khen nơi người đời thì điều đó ra vô ích trước mặt Chúa. Chúa lý giải là con đã được lĩnh công ở đời này rồi nên Chúa không khen thưởng cho con nữa. Lạy Chúa, con chính là cây bút chì trong tay họa sĩ, con là công cụ để làm vinh danh Chúa, không lý nào một bức tranh đẹp mà người thưởng ngoạn không khen ông họa sĩ, lại đi khen cây bút chì. Bởi vì Chúa biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự nên Chúa muốn khi con làm việc gì cho vinh danh Chúa thì con phải làm âm thầm. Chúa dạy con khi làm phúc bố thí thì phải có ý ngay lành, khi con lên rước lễ cũng thế, con cũng phải có ý ngay lành. Vì sao ? Bởi vì con không thể nào xứng đáng, trong sạch, thánh thiện hoàn toàn khi lên rước Chúa, con luôn là kẻ bất xứng cho nên khi rước Chúa, con phải thưa rằng: con rước Chúa vì con yêu Chúa, chứ không phải vì con xứng đáng .

Chúa vẫn luôn phê phán cách sống đạo của Phariseu, Chúa lưu ý nhất là cách bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Chúa không muốn sống đạo kiểu Phariseu, Chúa bảo sẽ là vô ích nếu họ làm chỉ để tìm tiếng khen / khi con được khen là con đã lãnh công rồi, Chúa sẽ không khen thưởng nữa. Lạy Chúa, con làm gì, chỉ cần một mình Chúa biết là đủ, con sẽ cố làm trong âm thầm, bởi vì phô trương thì chẳng có công gì trước mặt Chúa / việc nào dù nhỏ nhất, nếu con làm vì Chúa, Chúa sẽ ghi công. Cho nên Chúa vẫn luôn lưu ý con rằng: Có nhiều người cả đời xem ra làm rất nhiều việc đạo đức, nhưng khi ra trước tòa Chúa thì công phúc chẳng được bao nhiêu, bởi có rất nhiều việc họ đã lãnh công ở đời này rồi, họ làm nhiều chỉ vì tiếng khen thôi .

Lạy Chúa, xin cho con biết làm mọi việc chỉ vì yêu Chúa, chỉ vì muốn đền tội của con thôi, xin Chúa giúp con khiêm tốn hơn. Amen.**R

16/06/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính nhớ phép Thánh Thể Chúa và cầu xin ơn thánh hóa các Linh Mục. Hôm nay con cũng cầu xin cho các em thiếu nhi được ơn trong sạch. Lạy Chúa, điều đáng buồn hôm nay chính là các Linh Mục không chịu sống thánh, không dám dấn thân, không đặt trọng tâm vào việc hướng dẫn, dạy dỗ đoàn chiên của Chúa. Ngày nay Linh Mục đa phần bị tục hóa, các Ngài cũng đang chạy theo tiện nghi vật chất, hiếm có người dám sống từ bỏ như lời mình đã hứa, đa số các Ngài cũng không giữ nghiêm ngặt 3 lời khấn, không muốn vâng lời bề trên cách tuyệt đối, các Hội đoàn bị bỏ bê rất nhiều, họa hoằn lắm mới có một Linh Mục giải tội cho giáo dân bất kỳ lúc nào. Viết đến đây, con nhớ đến Cha Thánh Yoan Vianney, Ngài giải tội 16 tiếng mỗi ngày, còn ở Giáo xứ con một tuần lễ mới có 1 tiếng, các Cha Xứ không muốn cho  giáo dân của mình siêng năng đến tòa cáo giải. Muốn sống thánh mà không biết sám hối thì làm sao có thể nên thánh được, lâu dần họ không có thói quen đi xưng tội, không có thói quen xét mình nên cảm thấy mình không có tội và cứ thế phạm tội, cứ thế lên rước lễ. Lạy Chúa, tội bất kính với Thánh Thể Chúa đang thuộc về trách nhiệm của ai ? Phần con, con cố gắng lắm mà có khi tới 2 tháng mới xưng tội một lần, còn những người khác thì sao ? Lạy Chúa, con xin dâng cho Thánh Tâm Chúa điều khó khăn này.

Hôm nay con cũng suy về các em thiếu nhi, tuổi mà các em thiếu nhi bị quấy rối tình dục, bị hãm hiếp, bị ấu dâm là 6 tuổi. Lạy Chúa, điều này kinh khủng và tệ hại quá / ngày xưa Chúa Giêsu rất yêu thương trẻ con, Chúa thấy các em đến, Chúa chạm tay vào, Chúa ôm các em thì các em bị các ông Môn Đệ la rầy. Chúa đã bênh vực các em và bảo rằng: đừng ngăn cản, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Chúa còn quả quyết thêm: ai không trở nên như trẻ nhỏ thì không được vào nước trời. Lạy Chúa, thế giới tự nhiên có 3 nét đẹp: hoa nở, chim hót và trẻ thơ trong trắng. Theo con biết: hoa nở thì đẹp thật, nhưng sớm nở thì tối tàn, chim hót líu lo rất hay nhưng chúng hót có lúc; còn trẻ thơ trong trắng thì làm cho cha mẹ vui vẻ, hảnh diện, mà chúng nó còn mang lại một tương lại tốt đẹp cho xã hội. Vậy thì chúng con đặt mình vào tâm trạng các em bé như thế nào ? Khi Chúa Giêsu giảng đạo và làm phép lạ, thì người lớn bu quanh, chen lấn, đông ngẹt, nên dễ gì các em bé có thể chen vào, các em không thể đến gần bên Chúa. Đến buổi trưa khi người lớn đi ăn cơm thì các bà mẹ mới có thể đem các em bé đến gần bên Chúa. Lúc này Chúa cũng đã mệt, các ông Tông Đồ thấy Chúa đã mệt, sợ Chúa quá mệt nên có ý ngăn cản để cho Chúa có giờ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây chính là lý do các Tông Đồ không muốn cho các em bé tới gần, nhưng các ông đâu biết rằng “Cho dù thân xác Chúa nghỉ ngơi nhưng Trái tim Chúa vẫn luôn thổn thức”, Chúa muốn ôm chúng vào lòng, Chúa muốn chúc phúc cho chúng. Chúa cũng rất ghét những ai làm gương xấu cho chúng bằng việc cột cối đá lớn vào cổ họ mà quăng xuống biển. Lạy Chúa, xin chúc phúc cho các con cháu của con đang ngây thơ trong trắng, xin đừng để chúng tiêm nhiễm những tật xấu bỉ ổi của người lớn.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: cầu nguyện là lẽ sống, ai không cầu nguyện sẽ mất linh hồn. Nhưng Chúa cũng dạy con rằng: cầu nguyện không phải là lải nhải, nhưng hãy cầu nguyện theo mẫu, là cầu nguyện theo như Kinh Lạy Cha, phải cầu nguyện bằng một tấm lòng tràn ngập yêu thương. Điều này Chúa có ý giải thích rằng: Nếu con cầu nguyện vào lúc đầu óc đang nóng giận thì lời cầu nguyện của con như người bị thụt lưỡi, chả nghe ra làm sao cả. Chúa cũng dạy con cách cầu nguyện: Cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng. Ở nơi Kinh Lạy Cha, Chúa dạy con cầu nguyện chung: “Lạy Cha chúng con…”. Cầu nguyện chung là lúc toàn thể giáo hội ngợi khen Thiên Chúa trong tình hiệp thông, yêu thương, lúc này rất đẹp lòng Chúa. Chúa bảo con hãy cầu nguyện nơi kín đáo, cầu nguyện ngắn gọn, không dài dòng vì Chúa biết chúng con cần gì, chỉ cần cầu nguyện tóm gọn như Kinh Lạy Cha. Chúa cũng nhấn mạnh đến điều kiện để được tha thứ chính là phải biết tha thứ cho anh em / Chúa chỉ dạy chúng con một Kinh duy nhất, lại rất hoàn hảo vì nó đầy đủ ý nghĩa. Chúa muốn chúng con sống đúng tâm tình Cha con và mọi người đều là anh em với nhau. Theo Kinh Lạy Cha, Chúa muốn chúng con phải xin ơn gì trước, xin ơn gì sau ? Chúng con ở nơi dương thế nên thiếu thốn mọi thứ. Hãy mở miệng kêu cầu với Cha một cách hết sức tin tưởng, chúng con phải mong ước sao cho nước Cha được mở rộng, làm sao để chúng con thực hành đúng ý Cha, sau đó mới đến những nhu cầu cho thân xác của chúng con.

Lạy Chúa, con biết Chúa dạy con một cách cầu nguyện thật hoàn hảo, Chúa cũng muốn chỉ cần con đọc 1 Kinh Lạy Cha là đủ, xin giúp con từng giây từng phút biết hướng tâm tình của con lên với Cha, để Cha ở đâu thì con cũng được ở đó. Amen. **R

17/06/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, con suy gẫm về lòng thương xót Chúa, cầu xin cho các bệnh nhân và các bác sĩ. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con yêu Chúa nhiều, con luôn muốn an ủi Chúa bằng cách sống tốt, năng suy gẫm về tình thương của Chúa. Hôm nay con cầu xin cho các bệnh nhân / thời đại hôm nay có quá nhiều thứ bệnh lạ và bất ngờ, con có vài người bạn, bình thường nhìn thấy họ mạnh khỏe, nhưng bỗng một hôm con nghe họ mắc chứng ung thư. Thế rồi sau đó vài ba tháng thì nghe gia đình họ báo tin buồn, những lần con đi thăm, thấy họ đau bệnh rên rỉ đau đớn, nằm liệt một chỗ / rồi việc gì phải đến cũng đã đến. Họ ra đi nhanh chóng, nhìn họ con thấy đau lòng, thấy thật tội nghiệp. Lạy Chúa, kiếp người chúng con sao khổ đau nhiều quá, thế mà cũng có biết bao người họ chẳng tỏ chút nào lo lắng hay ăn năn hối cải / họ vẫn tham sân si, gian tham, trộm cắp, hành xử ác độc. Con ước gì các bác sĩ có lòng thương các bệnh nhân nhiều hơn, con mong họ đối xử thật tốt, thật nhân ái để bớt đi phần nào những nỗi khổ của bệnh nhân. Lạy Chúa, thế giới này làm sao có thể thay đổi, con ước gì họ cũng học được ở Chúa lòng khoan dung nhân ái, yêu thương như Chúa. Hôm nay là ngày thứ 17 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa, con suy gẫm về lòng thương xót Chúa qua đoạn Phúc Âm người bạn vay bánh lúc nửa đêm. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi nhân ái, Chúa bảo con: “hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa”, Chúa đang đợi chờ và sẵn sàng để đón tiếp và phục vụ con, Chúa bảo: “Con là kẻ gian ác mà còn biết làm điều tốt cho con cái mình, huống chi Thiên Chúa là đấng nhân lành, không lẽ con xin cái bánh mà Chúa lại cho hòn đá, hay con xin con cá mà Chúa lại cho con rắn”. Lạy Chúa, con nghiệm ra rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương quảng đại nên Chúa sẽ lấy của quý nhất mà ban cho chúng con => Vậy của quý nhất ấy là gì ? Trời đất ư ! Không phải. Mạng sống con người ư ! Không phải. Thứ quý nhất của Thiên Chúa chính là người Con duy nhất của Ngài / Thiên Chúa ban mà không hề tiếc xót, nhưng loài người chúng con từ khi tiên tổ phạm tội, chúng con đã ra hư hỏng, bội bạc. Người đời có câu nói:   của nấu đầy nồi là của không ngon.    Chúa ban người Con một, Chúa ban Thánh linh, Chúa ban dồi dào ơn phúc, đầy đủ mọi thứ tiện nghi vật chất. Thế nhưng vì Chúa ban nhiều ơn quá cho nên ơn Chúa trở nên mất giá. Ngược lại, nếu con không biết trân trọng ơn Chúa thì con lại ít nhận được ơn Chúa. Nếu con muốn an ủi Chúa, nếu con muốn Chúa luôn yêu thương con thì con phải tỏ ra con đang rất cần ơn Chúa. Vì quá cần nên con luôn tin tưởng và kiên trì khi cầu xin. Hôm nay Chúa đưa ra hình ảnh bà góa để dạy con rằng: Chính vì bà góa cố nài xin, bà xin mãi khiến cho ông quan tòa đâm ra bối rối (nhức đầu nhức óc), cho nên ông ta đã xử cho bà được thắng kiện để bà không còn quấy rầy ông nữa.

Chúa cũng cho con thấy rằng: Chúa quyền năng nhưng Chúa lại rất yếu đuối trước lời ta van xin của loài người ,qua Dụ Ngôn người bạn nửa đêm gõ cửa vay bánh. Nếu con xin lâu mà Chúa chưa nghe, ý là Chúa muốn thử thách con, hoặc Chúa thấy lòng con chưa thành tâm thiện chí, khi con có dịp ngang qua các đám tang, nhìn thấy sự dối trá hiện lên trên những gương mặt của các ả khóc mướn, họ khóc bề ngoài nhưng trong lòng họ không có chút gì là đau đớn, xót thương. Lạy Chúa, nhìn  vào Trái tim Chúa, con thấy Chúa thiết tha vì luôn yêu thương con, Chúa luôn mời gọi bằng ánh mắt yêu thương, Chúa cũng muốn con thật tình khi chạy đến với Trái tim Chúa, xin Chúa hãy xót thương và thỏa mãn những gì mà nhân loại đang kêu cầu. Nhất là hôm nay chúng con đang quá khốn khổ vì bệnh tật, vì các nguồn ô nhiễm, vì các loại thực phẩm bẩn, vì lòng người tội lỗi ,ác độc. Xin Chúa hãy lấy lửa yêu mến nơi Trái tim Chúa mà biến đổi lòng chúng con, để chúng con cũng biết xót thương anh em con như lời Chúa vẫn kêu gọi. Xin ban bình an cho thế giới và cho giáo hội luôn nhiệt thành trong việc mang ơn cứu độ đến cho anh em lương dân.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: cuộc sống tạm bợ ở trần gian con dùng để làm gì ? Con người dù giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu cũng đều có cùng có tận, có sinh có tử, người thì 40, 60, 80, 100 tuổi. Người đời vẫn quan niệm rằng: người giàu thì hạnh phúc / người ta cố gắng làm ra thật nhiều tiền để sắm sửa tiện nghi vật chất, người ta lầm tưởng tiền bạc là cùng đích. Nhưng không phải thế, người dại thì cho rằng có tiền mua tiên cũng được, nhưng người thật sự khôn thì họ hướng tới Thiên Chúa như là cùng đích và họ luôn tích trữ kho tàng trên trời. Kẻ ở dưới đất tích trữ vàng bạc châu báu nhưng khi đến  giờ chết thì nào có được phép mang theo. Người khôn thì dùng tiền bạc để mua hạnh phúc vĩnh cửu / vì thế ai muốn có cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu thì phải làm theo lời Chúa Giêsu dạy. Đó là: thực hành lời Chúa, sống nhân ái, yêu thương mọi người. Của cải trên trời thì vĩnh cửu, của cải dưới đất thì rỉ sét, mối mọt, trộm cắp. Hôm nay Chúa dạy con: hãy lập công phúc đời sau, Chúa cũng cho biết thêm: kho tàng anh ở đâu thì lòng trí của anh cũng ở đó, đồng tiền đi liền khúc ruột, nhiều người mê của cải nên quên mất mình còn có một linh hồn, mà linh hồn thì rất quan trọng, thân xác chỉ là bụi tro. Như vậy khi con tin Chúa, con hướng lòng về trời, không phải là con ảo tưởng nhưng là con sống tích cực, tỉnh thức và giữ lòng sạch tội.

Người xưa vẫn nói: đầu đội trời chân đạp đất, là người có ý chí hiên ngang. Người công giáo thì Chúa Giêsu dạy: tuy sống ở trần gian nhưng lòng trí chỉ tưởng nghĩ đến chuyện trên trời. Hãy hướng lòng về trời cao, là nơi đó có Thiên Chúa ngự.

Tóm lại: Chúa dạy con hãy đầu tư cho cuộc sống mai sau, chúng con vẫn tìm của cải để nuôi sống mình, gia đình và mưu ích cho xã hội. Nhưng Chúa dặn: đừng quá đam mê tiền của, nếu Chúa ban cho ai đó có dư thừa của cải thì hãy sử dụng cho đúng  /  giáo hội cũng vừa đưa ra một điều răn mới, đó là: Hãy đóng góp tiền của cho việc mở mang nước Chúa.

Lạy Chúa, trần gian là cõi tạm, ơn Chúa ban cho con thì dư dật. Xin giúp chúng con dùng tiền của để mua lấy nước Trời và làm sáng danh Chúa qua việc thực thi bác ái yêu thương với anh em chúng con. Amen.   **R

18/06/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ. Lạy Mẹ, ai không yêu mến Mẹ thì không thể đến được với Chúa, ai không lần hạt, cầu nguyện thì khó có thể lên thiên đàng. Mẹ ơi, thế giới đang bất an, đói khổ, bệnh tật. Xin Mẹ đưa tay ban bình an cho thế giới.

Hôm nay con cũng dành ngày thứ bảy này để yêu mến Trái tim Mẹ, con xin dùng mỗi ngày thứ bảy để đền tạ trái tim Mẹ và yêu mến Mẹ cách riêng, Xin Mẹ nhận tất cả chúng con làm con của Mẹ, xin Mẹ che chở chúng con.

Hôm nay là ngày thứ 18 trong tháng Kính thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, Trái tim Chúa tràn ngập yêu thương, Chúa luôn chịu đau khổ vì con. Vì sao Chúa phải chịu khổ đau ?

Hôm nay con suy gẫm về điều này: Tội này bắt đầu từ Cain giết Abel, tội anh giết em, tội ghen tức, tội người anh ruột không thương đứa em trai của mình nên Cain đã ra tay sát hại em mà không có  chút tình xót thương. Lạy Chúa, từ xưa luật Moisen đã tiến bộ, không còn sử dụng luật bộ lạc, luật rừng nên cho rằng: yêu đồng loại là tốt và giết kẻ thù là đúng, nhưng khi Chúa Giêsu Nhập Thể, giảng đạo, Chúa điều chỉnh luật lại và cho rằng: phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Chúa Giêsu viện dẫn rằng: Tất cả mọi người đều là con một Cha trên Trời, nên mọi người đều là anh em với nhau / chính Thiên Chúa tỏ tình yêu thương trước nên Ngài cho mưa trên kẻ dữ, người lành, Ngài không phân biệt ai. Sau này Chúa Giêsu cũng đón tiếp mọi người và thường đồng bàn với những kẻ tội lỗi, Chúa vẫn đến nhà các ông Kinh sư, Biệt phái cho dù Chúa không thích họ, nhưng vì họ mời, vì họ đón tiếp Chúa nên Chúa đến. Chúa lập luận rằng: Yêu kẻ yêu mình thì đâu có gì khác lạ, người ngoại giáo và kẻ tội lỗi cũng làm như thế, Chúa Giêsu lại bảo rằng: Thiên Chúa là đấng hoàn thiện, cho nên chúng con là con, chúng con cũng phải sống giống Cha mình.

Chúa Giêsu đã tỏ tình xót thương cho dù Chúa đang chịu đau đớn trên Thập Giá, đang bị quân dữ, Luật sĩ, Kinh sư sỉ vả. Chúa không giận, không thù ghét mà lại còn xin Chúa Cha tha tội cho họ. Vì vậy hôm nay Chúa muốn chúng con cũng phải yêu kẻ thù như Chúa đã làm. Lạy Chúa con biết rằng: biến thù thành bạn là một điều rất khó, nhưng Chúa bảo hãy đến với Trái tim Chúa vì Chúa là đấng hiền lành khiêm nhường, Chúa sẽ ban ơn giúp sức. Từ sau khi Chúa về Trời, vị tử đạo tiên khởi chính là Stephano, Ngài trước khi chết cũng đã xin Thiên Chúa tha thứ cho những người ném đá mình, sau này còn có biết bao vị tử đạo cũng đã làm như thế, điển hình là thánh nữ Maria Goretti đã tha thứ cho kẻ đâm mình là Alexandro.

Lạy Chúa, Chúa đã tha cho quân dữ ngày xưa, hôm nay Chúa vẫn luôn quảng đại tha thứ cho chúng con. Xin ban cho chúng con có tấm lòng quảng đại, biết xót thương anh em con như Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Lạy Chúa, vì chúng con quá lo lắng cho cơm áo, gạo tiền, vì chúng con luôn chạy theo tiện nghi vật chất nên không có chút thời giờ nào dành cho Chúa. Loài người chúng con quên rằng: kiếp này chúng con sống tạm và mỗi người chỉ có một thời gian ngắn để sống, để lập công phúc. Tội nguyên tổ có Chúa Giêsu cứu chuộc, nhưng loài người chúng con chẳng có công trạng gì nên nếu muốn được lên thiên đàng thì chúng con phải đền những tội riêng và phải lập công phúc mới xứng đáng được Chúa ban thưởng nước trời. Người đời vẫn nói: thời giờ trôi qua rất nhanh và nó không bao giờ quay trở lại, cũng có nghĩa rằng: một phút trôi qua là những bước ta đi tới nấm mồ, nếu chúng con không lập công ngay bây giờ thì chúng con không còn cơ hội ở kiếp sau nữa. Chúa dạy con rằng: ai cũng có bổn phận để chu toàn nhưng đừng lo lắng thái quá, con người ta kể từ sau khi tổ tông phạm tội, lương tâm ra mù mịt nên dễ có quyết định và hành động sai trái. Chúng con quên mất rằng: Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài, nên Ngài luôn sắp xếp và quan phòng lo lắng mọi thứ đầy đủ, chúng con chỉ cần cậy dựa vào Chúa để sống, nhờ Chúa dẫn dắt, chúng con sẽ không sợ bị lạc đường. Nhưng điều quan trọng là con có muốn cậy dựa vào Chúa hay không, đừng vì cơm áo mà quên Chúa. Xin Chúa soi sáng để chúng con luôn sống và làm đúng theo ý Chúa. Loài người chúng con trong cuộc đời như người đứng ở ngã 3, con cần phải chọn cho mình một hướng đi / phải dứt khoát theo Chúa, đừng làm tôi hai chủ, đừng chọn và làm tôi tiền của. Chúa muốn con sáng suốt trong việc chọn lựa và phải sống điều mình chọn, nếu con chọn Chúa thì con phải chuyên tâm phụng thờ Chúa, nếu con chọn tiền và thú vui thì chẳng có lợi ích gì vì mọi sự sẽ chóng qua. Nếu con chọn tiền thì con mất Chúa, mà mất Chúa là mất tất cả. Chúa bảo con đừng lo những thứ phụ thuộc, hãy để những thứ đó cho Chúa lo liệu. Hình ảnh chim trời và hoa huệ là hai thứ con dễ tìm thấy ở ngoài thiên nhiên, những thứ ấy quá tầm thường nhưng Thiên Chúa vẫn luôn chăm sóc chúng. Chúa muốn con nhìn vào chúng, vào vũ trụ thiên nhiên để con nhận ra quyền năng của Chúa, chúng chỉ biết trông cậy vào Chúa và sử dụng những khả năng thiên phú mà Chúa đã ban cho chúng, chúng không biết lý luận, suy nghĩ, tìm cho mình một hướng sống và sống sao cho đẹp lòng Chúa. Như vậy có nghĩa rằng chúng không có quyền tự do, chúng chỉ là những con robot được lập trình sẵn, không thể đoái công chuộc tội, không thể làm cho Chúa được vui lòng và làm vinh danh Chúa như con người.

Lạy Chúa, loài người hơn loài chim: có lương tâm, có đạo đức, có lý trí, biết suy luận, biết phân biệt thiện ác và có tự do để đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu cho mình .  Lạy Chúa, con yêu Chúa, con tôn thờ Chúa, con xin phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, xin Chúa xót thương chúng con. Amen.  **R

19/06/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, ngày con đền tạ Trái tim Chúa Giêsu và cũng là ngày con xin ơn thánh hóa nơi Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, thế giới đang lộn xộn, các quốc gia vì tranh dành quyền lợi nên cứ gầm ghè nhau suốt từ thời chiến tranh lạnh , kể từ sau thế chiến thứ hai. Lạy Chúa, người ta không tin Chúa nên càng không thể tin nhau, đã từ rất lâu người ta muốn loại Chúa ra khỏi cuộc sống, người ta chạy theo tiền của vật chất, tôn thờ nó nên không còn chỗ cho Chúa trong lòng con người.

Hôm nay con suy gẫm về tình thương của Chúa với chủ đề Thiên Chúa quan phòng. Chúa dạy con đừng quá lo lắng cho mạng sống của mình, vì Thiên Chúa tạo nên muôn loài, ban sự sống cho con người, đồng thời Ngài cũng ban cho chúng con cơm ăn áo mặc, nhưng vì con người quá lo do tính kiêu căng: như ông bà tiên tổ muốn bằng Thiên Chúa, muốn thông biết mọi sự, muốn làm được tất cả cho nên con người không cần và luôn muốn loại bỏ Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói: thân thể quý hơn của ăn, chỉ vì có một số người ăn phần mình mà còn muốn ăn phần của kẻ khác, không phải là họ có thể ăn bằng ấy phần ăn, nhưng mà họ muốn chiếm đoạt và để dành. Vì thế nên có một số người quá dư, còn một số đông người khác thì quá thiếu, đó là điểm khởi đầu của sự bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Hôm nay Chúa bảo con: Hãy nhìn xem chim trời => Chúng không gieo, không gặt, không hề thu tích mà Thiên Chúa vẫn thương yêu và lo cho chúng. Như vậy những kẻ lo lắng kia làm gì có thể kéo dài đời mình ra thêm một gang, một tất, một ngày ? Chúa bảo con hãy nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, không làm, không dệt, không canh cửi, không kéo sợi nhưng sao áo quần của Salomon lại không đẹp bằng chúng ? Lạy Chúa, Chúa bảo con đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì, Cha trên trời vẫn biết anh em cần gì, hãy tìm kiếm nước Trời, hãy tìm kiếm sự tốt đẹp của Ngài, hãy làm vinh danh Ngài, hãy sống đẹp ý Ngài, hãy tìm sự công chính, đừng quá lo lắng làm gì vì ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày ấy.

Lạy Chúa, khi suy đến đây, con nghiệm ra rằng: Cha mẹ nào khi sinh ra con cái mà không yêu thương và lo lắng cho chúng. Chúng con là những người cha, người mẹ bất toàn mà cũng còn chăm lo tốt cho con cái, huống hồ là người Cha Thiên Chúa tốt lành, há Ngài lại không biết lo cho chúng con hay sao ? Hoa huệ cho dù tầm thường nhưng Thiên Chúa không bỏ sót một bông hoa nào, chúng con cho dù phạm nhiều tội lỗi, có nhiều tính xấu, nhiều lần bội bạc vong ân, nhiều lần chối bỏ Chúa nhưng Chúa vẫn yêu thương ,nên Chúa Giêsu vẫn khẳng định: Ta không muốn kẻ có tội phải hư đi, nhưng muốn nó ăn năn và được sống. Chúa vẫn kêu gọi con hãy tin vào tình yêu bao la của Thiên Chúa, Chúa vẫn luôn chờ đợi những kẻ bỏ quên tình Ngài, con biết con có giá trị hơn ngàn lần chim se sẻ, chúng con có quyền mưu sinh, nhưng Chúa luôn ban ơn phù trợ, nếu không có Chúa thì con đâu thể làm được gì ?

Hôm nay qua bài Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên, Chúa muốn dạy con điều gì ? Hôm nay Chúa Giêsu muốn biết dư luận nghĩ gì về Chúa ? Việc này mang ý nghĩa thâm sâu hơn, đó là: Chúa Giêsu đã mang lửa trên trời xuống để mong hâm nóng trái đất. Vì sao ? Kể từ khi tổ tông phạm tội, loài người sống trong u tối, lạnh lẽo, một bầu khí luôn bao trùm sự chết chóc, vì thế nên thế gian u tối, không có sự sống. Chúa Giêsu là ánh sáng, là ngọn lửa sưởi ấm và soi sáng thế gian, Ngài đem sự sống đến cho con người, Ngài bắt đầu rao giảng là bắt đầu nhen lửa. Hôm nay đã gần 3 năm, trước khi Chúa trở lại Yerusalem để kết thúc sứ vụ bằng cái chết Thập Giá. Chúa Giêsu muốn kiểm tra xem: lửa mà Ngài nhen nhuốm bấy lâu nay, nó đã bắt đầu cháy bùng lên chưa, nếu nó đã cháy thì Ngài mới yên tâm. Chúa hỏi: Người ta dư luận Thầy là ai? Dân chúng đã coi Chúa như một Ngôn Sứ khi so sánh Chúa với những vị đại Tiên Tri Elia, Geremia, Yoan TG. Như vậy dư luận đã tốt rồi, nhưng vì dân chúng chưa hiểu Chúa nhiều, nếu họ đặt Ngài ngang hàng với các Tiên Tri như vậy là khá lắm rồi. Nhưng còn phần các Môn Đệ, những người ngày đêm cận kề bên Chúa, trực tiếp nghe Chúa giảng, tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Họ đã đánh giá Thầy mình như thế nào ? Phê-rô đã đại diện và trả lời chính xác. Chúa còn cho biết, miệng lưỡi Phê-rô khi nói câu này là do Chúa Cha mớm cung, chứ ông đâu đã biết gì nhiều mà lại có thể trả lời chính xác như vậy. Người Do Thái và dân chúng đã hiểu sai khi nhìn Chúa như một vị tể tướng tài ba đánh đông dẹp bắc, có thể chinh phục mọi miền trên thế giới và mang vinh quang về cho quốc gia dân tộc. Phê-rô hôm nay tuyên xưng đúng nhưng ông chưa  hiểu hết nên các ông cần Chúa giải thích thêm: Đức Kito là Đấng được xức dầu không phải để làm vua theo thói thường thế gian, nhưng làm vua theo kiểu của một ông vua yêu thương phục vụ, có thể hiến mạng sống mình để cứu dân tộc, cứu nhân loại bằng con đường hiến thân phục vụ. Con đường mà Chúa đi là con đường Thập Giá, con đường khổ nạn. Chúa cũng muốn con hiểu rằng: Đi theo Chúa là phải tử bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo. Chúa cũng cho biết thêm: phải qua khổ giá mới tới được vinh quang. Chúa cũng dạy con muốn theo Chúa phải hiểu 3 yếu tố này: Thứ nhất theo Chúa là phục vụ, phải hy sinh/ Thứ hai theo Chúa là phải sống quảng đại, hy sinh bác ái, yêu người như chính mình/ Thứ ba, theo Chúa như chiên lành đang ở giữa bầy sói, quyền lực của giáo hội là quyền lực mềm / không được báo oán mà phải yêu kẻ thù, phải lấy mạng sống mình mà làm chứng cho Chúa.

Điều cuối cùng Chúa muốn dạy con, đó là khi con tuyên xưng Chúa, con phải sống đúng với lời mình tuyên xưng /cho dù có chối Chúa như Phê-rô thì con cũng phải học cách sám hối như Phê-rô và dám hy sinh vì Chúa như Phê-rô.

Lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa nhưng con không đủ can đảm để chết cho Chúa. Xin cho con biết sống đạo bằng gương sáng để làm vinh danh Chúa thôi. Amen.  **R

20/06/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Tổng Lãnh Thiên Thần và Thiên Thần Bản Mệnh để xin ơn mến Chúa. Con xin các Ngài gìn giữ con, nhắc nhở con để con đừng mắc nhiều sai phạm, cho con đi đứng được bình an và cho con được hồn an xác mạnh. Hôm nay cũng là ngày thứ 20 trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa về những sai phạm của con, con có tính nóng giận và kiêu căng, xin giúp con sửa đổi để con cũng được hiền lành và khiêm nhường khi sống với mọi người chung quanh. Lạy Chúa, con yêu Chúa, nhưng lòng con quá hời hợt nên hôm nay con suy gẫm về ơn mến Chúa.

Lạy Chúa, thế nào là một người mến Chúa ? Trong Phúc Âm có đoạn Chúa nói: Không phải ai nói “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà được vào nước trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý Cha Ta . Chúa còn nói một câu thật lạnh lùng: Hãy cút đi hỡi phường gian ác, Ta không hề biết các ngươi.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: người khôn xây nhà trên đá, người dại xây nhà trên cát. Người khôn thì nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Điều này có nghĩa rằng: không phải tất cả những ai theo Chúa đều thành tâm thiện chí, các Môn Đệ cũng thế, trong 12 người thì có một kẻ phản bội, các Môn Đệ cũng bỏ đi khi nghe Chúa nói : ai ăn thịt Ta....,và cho rằng lời nói ấy nghe chói tai. Môn Đệ Chúa không phải chỉ yêu Chúa bằng cái miệng mà phải nhiệt tâm và bền đỗ trong sứ vụ , dù cho có chịu nhiều thử thách. Chính Phê-rô cũng đã xác quyết rằng: bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống. Người nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì Chúa liệt họ vào những kẻ dại.

Lạy Chúa, hôm nay con nhận ra rằng: Trái tim Chúa là lâu đài cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự, lâu đài này được xây trên nền tảng khiêm nhường và vâng phục, cho nên ngôi nhà này luôn bền vững. Và Thánh Tâm Chúa cũng hứa rằng: Ai kính mến Thánh Tâm Chúa thì muôn ngàn đời được ở trong nhà Chúa. Lạy Chúa, xin đốt lửa kính mến Chúa trong lòng con và cho con kính mến Chúa như các Thiên Thần.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: hãy sống như Chúa đã sống. Hôm nay con phải nhìn vào gương Chúa để tìm xem con cần học ở Chúa điểm nào. Từ lâu con nghe lời Chúa dạy, nhìn cung cách Chúa phục vụ, nhìn thấy tấm gương Chúa sống trong khi đi hành đạo, điều này khiến cho các Tông Đồ khâm phục và giúp chúng con tin tưởng vào Chúa hơn. Lạy Chúa, vậy thì khi con muốn sống thánh, con có hình mẫu là chính Chúa để con nhìn vào: Nếu con muốn sống tốt thì con phải biết sửa mình. Nhưng điều nguy hiểm nhất chính là khi con muốn sống tốt, chỉ vừa mới bỏ được vài nết xấu, luyện tập được một chút dáng vẻ đạo đức thì con đã muốn làm thầy đời thiên hạ rồi. Sau đó tự đề cao mình, cho mình là đúng, là nhất và muốn làm quan tòa để xét xử anh em. Nhưng Chúa bảo: hãy lấy cái xà ra khỏi con mắt mình trước, có nghĩa là con lỗi phạm nhiều nhất, cho nên con phải tự sửa mình trước sau đó mới có thể góp ý với anh em sau.

Chúa dạy con rằng: Đừng nên xét đoán bởi vì dưới con mắt của Chúa thì không có ai vô tội, vậy cho nên trong lúc con dám xét đoán người khác thì con đúng hay con sai. Rõ ràng là con sai, bởi vì quan tòa là thuộc quyền Chúa chứ không phải là con, chính Chúa mới là đấng lập ra lề luật, chính Chúa là hình mẫu cho con soi cho nên chỉ có Chúa mới xứng đáng là một quan tòa, một thẩm phán đầy quyền năng và từ bi khi xét xử người khác. Thánh Giacobe đã nhẹ nhàng nhắc nhở: Tôi là ai mà lại dám xét xử anh em ? Thánh Phao-lô thì thâm thúy hơn: Khôn ngoan là đừng bao giờ xét đoán nhau. Vậy nên Chúa xét xử được, còn con thì không được. Chúa căn dặn: đừng xét đoán, đừng a dua, đừng đồng lõa, đừng lại gần kẻ có bụng dạ xấu xa, miệng lưỡi độc địa. Hãy bênh vực những anh em đang vắng mặt, đừng chụp mũ, đừng thành kiến với những anh em khác quan điểm với con, cũng đừng kết bạn với những anh em chuyên xét đoán. Bởi vì Thiên Chúa sẽ phân xử con y như những gì con đã làm cho anh em con.

Lạy Chúa, bản chất của con luôn yếu đuối, tội lỗi, con có gì tốt cũng đều là nhờ ơn Chúa trợ giúp. Xin cho con đừng vênh váo, lên mặt sửa lỗi anh em, nhưng xin Chúa ban cho con tấm lòng khiêm tốn, quảng đại và hiền lành như Chúa. Amen.**R

21/06/2016: Lạy thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa luôn ở với những tâm hồn trong sạch / có Chúa ở với con thì cho dù trùng dương có dậy sóng thì con vẫn tin tưởng vào tình yêu của Chúa và vui sống. Xin Chúa cho con được vững đức tin để đời con chỉ tin vào một mình Chúa mà thôi.Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin, nhờ lời chuyện cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, con luôn tin Chúa nhưng đức tin của con còn quá yếu ớt nên con xin Chúa ban thêm cho con được vững lòng tin /  chung quanh con còn quá nhiều anh em lương dân xin Chúa cũng ban đức tin cho họ để nước Chúa mau trị đến. Hôm nay con suy niệm về ơn bình an trong tâm hồn, khi xưa Chúa cùng các môn đệ đang ở trên thuyền. Lúc sóng gió ập vào thuyền thì Chúa đang ngủ / các môn đệ hoảng hốt nên đánh thức Chúa dậy và xin cứu giúp họ / Chúa đã quở trách các  môn đệ: tại sao các ông kém tin, sau đó Chúa ra lệnh thì biển yên và gió lặng như tờ.

Các ông rất khâm phục nhưng lại thắc mắc không biết Người này là ai mà đến gió, biển và thiên nhiên cũng phải vâng phục. Lạy Chúa, đời con như đại dương, hồn con như chiếc ghe ngược dòng đang chịu bao sóng gió. Đó là những cơn cám dỗ, những dịp tội  đủ loại, lòng chúng con không có bình an giống như biển đang dao động muốn dập nát con thuyền của chúng con / cuồng phong có thể làm chìm những chiếc tàu lớn, ba đào cũng có thể đe dọa cả Hội thánh / sóng gió là tính mê tật xấu làm cho linh hồn con điêu đứng ,nhưng Chúa ơi, dù thuyền con đang chao đảo, Chúa vẫn cứ ngủ ngon. Nhưng Chúa cũng cho con biết cho dù thể xác Chúa có ngủ nhưng Trái tim Chúa vẫn luôn thổn thức / các môn đệ vì quá hoảng nên đã kêu cầu Chúa, Chúa thức dậy và quở trách lòng tin của các ông.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về một khuôn vàng thước ngọc. Ý chúa muốn dạy con rằng hãy làm cho người khác những gì mình yêu thích / con có đọc thấy một câu chuyện về một đôi chồng trẻ trong đêm mưa to gió lớn, họ không biết tìm đâu ra nơi trú ngụ, bèn gõ cửa một căn nhà của đôi vợ chồng già. Hai ông bà vui vẻ nhận lời và đã nhường phòng của chính họ cho đôi vợ chồng trẻ ngủ qua đêm. Sáng dậy sớm, đôi vợ chồng trẻ rón rén ra đi để lại trên bàn tờ giấy 10 đô la, khi họ bước xuống phòng khách thì thấy hai vợ chồng già đang ôm nhau nằm ngủ dưới đất / cũng có nghĩa rằng vợ chồng chủ nhà đã nhượng căn phòng ấm cúng êm ái cho đôi vợ chồng trẻ, con họ thì ngủ ở nơi khô ráp, lạnh lẽo.

Lạy Chúa, bản tính con người luôn muốn tìm lợi lộc cho mình /  Chúa không muốn  chúng con đau khổ, nên Chúa đã chịu thay  /  Chúa cũng muốn chúng con làm điều tốt cho kẻ khác để thế giới bớt đi sự bất công, chia rẽ, tàn ác. Con người ích kỷ, chỉ muốn thu góp mọi thứ cho mình, chỉ muốn gây bất công / Chúa dạy con : hạnh phúc là khi con biết cho đi. Bởi vậy nên con hiểu rằng nét độc đáo của Kitô giáo là làm cho người khác điều mà mình muốn /  Ý rằng : hãy làm điều lành, tránh đối xử tiêu cực với người khác .

Nếu con không thích bóng tối thì cũng đừng gieo rắt bóng tối, nhưng nếu con không chấp nhận bóng tối thì chưa hẳn là thế giới đã sáng / vậy nên con phải đốt đèn lên / Lạy Chúa, chúng con là ánh sáng, người kitô hữu phải đốt đèn lên / tránh dữ chưa chắc đã gặp lành, cho nên chúng con phải làm nhiều việc lành.
Một cây không mang sâu bệnh chưa hẳn đã là cây tốt, nhưng cây phải mang lại hoa trái  của tình yêu /  sống vì người khác, hành động vì người khác có thể con phải hy sinh, chịu thiệt thòi /  con phải đi con đường hẹp, con phải đi theo con đường của Chúa Giêsu đã đi.

Mỗi con đường đều đưa tới một cái đích cho nên con phải chọn cho mình một con đường / con đường nào sẽ mang con tới đích / phải đi mới tới đích cho dù có vất vả thì cũng có lúc sẽ tới  / đi con đường hẹp là đổ mồ hôi, là hi sinh vất vả / nếu dậm chân tại chỗ không đi thì không thể tới đích được / nếu con cố gắng đi mỗi ngày thì con sẽ càng đến gần Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là ngày thứ 21 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa giúp con quên mình, sống vì người khác để mọi người được an vui hạnh phúc, đó cũng là điều Chúa luôn ước ao / Xin Trái tim Chúa thương giúp con, Amen  **R
22/06/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh cả Giuse và cầu xin ban ơn  hạnh phúc gia đình. Hôm nay con cũng xin suy gẫm về đề tài Chúa yêu thương chúng con. Trong kinh thánh Chúa dạy rằng : ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.  Ai đón tiếp một ngôn sứ thì sẽ lãnh được phần thưởng dành cho ngôn sứ / ai đón tiếp người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho người công chính.  Ai cho kẻ bé mọn uống một chén nước lã vì kẻ  ấy là môn đệ của Thầy, thì họ sẽ không mất phần thưởng đâu.

Lạy Chúa , con người sinh ra có thất tình ,lục dục ,Chúa cũng muốn chia sẻ với chúng con mọi thứ : vui, buồn, thương, nhớ, sợ, yêu thương, để giúp thánh hóa chúng con trong mọi hoàn cảnh. Trong phúc âm Chúa đến với người bất toại 38 năm / Chúa cũng chữa người phong cùi vì anh ta đã van xin Chúa. Chúa cũng đi hai ngày đường để đến viếng Lazaro / Chúa ví mình như vị chủ chăn đi tìm con chiên lạc / Chúa làm phép lạ hóa bánh vì không nỡ để dân chúng bị đói khát giữa nơi hoang vắng / Chúa tạo cơ hội cho chị phụ nữ Samari-a sám hối. Chúa cứu người phụ nữ suýt bị đám đông ném đá. Chúa cứu con trai bà góa sắp bị đem đi chôn / Chúa yêu thương và mời gọi con: hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức lại cho. Trái tim Chúa đau buồn vì con người bội bạc / Chúa ước ao được có ai đó đến an ủi /  Chúa héo hắt mỗi ngày trong nhà tạm vì bị con người lãng quên. Lạy Chúa, Chúa thương con nhiều lắm, con ước ao mến Chúa qua cách sống đạo gương sáng, tìm cơ hội cứu giúp anh em trong tầm tay, trong thôn xóm của con. Xin giúp con có tấm lòng quảng đại đầy yêu thương như Chúa/  xin ban cho con một chút lòng yêu mến nơi Trái tim Chúa.

Hôm nay qua bài kinh thánh Chúa muốn dạy con rằng : Chúa ban cho con người tài trí khôn ngoan, có thể làm ra được nhiều thứ dụng cụ.
Nhưng bất cứ thứ gì con người làm ra thì cũng sẽ có sản phẩm giả kèm theo : máy móc giả, đồ dùng giả, vàng bạc giả, bằng cấp giả, giáo sư giả, linh mục giả, tiên tri giả ..../ thật sự ở trong đời sống, chúng con rất khó khăn trong việc phân biệt thật giả / ngày xưa cũng đã có ngôn sứ giả. Ngày nay Chúa cũng dạy con cách phân biệt ngôn sứ giả qua câu nói của Chúa là: xem quả thì biết cây /  bởi vì cái áo không làm nên thầy tu. Có ba điều kiện để phân biệt tiên tri giả trong thời đại của chúng con :

Thứ nhất :  Tin Đức Kitô con Thiên Chúa ,là Đấng cứu độ.

Thứ hai :  Vâng phục giáo hội Công giáo Rôma.

Thứ ba :  Sống bác ái như tin mừng Chúa Giêsu dạy.

=> Đó là ba yếu tố để phân biệt thật giả .

Ngày xưa có ngôn sứ giả là : biệt phái, luật sĩ, họ cắt nghĩa lụật Chúa theo ý riêng của họ, họ biến đạo thành gánh nặng cho mọi người. Thay vì vinh danh Chúa, thì họ muốn làm vinh danh họ, họ làm cho dân chúng hiểu sai về Chúa / họ sống đạo phô trương / Chúa muốn chúng con sống thật lòng để  làm chứng cho Chúa. Nếu chúng con cứ sống giả dối sẽ bị lộ chân tướng, sẽ làm ô danh Chúa. Người đạo đức giả chỉ lừa kẻ khác được vài lần, nhưng không thể qua mặt được các bậc thầy. Hơn nữa không có ai có thể lừa dối Thiên Chúa / nếu muốn được Chúa yêu thương, con phải sống thành thật.
Lạy thánh Tâm chúa Giêsu, xin uốn lòng con trở nên một tàn lửa mến nơi Trái tim Chúa. Amen  **R

23/06/2016: Hôm nay thứ năm ,là ngày 23/6 ngày con kính Thánh thể Chúa. Xin Chúa thánh hóa các linh mục và xin Chúa ban ơn cho các em Thiếu nhi cảm nhận và biết quý trọng nhân đức sạch sẻ. Xin Chúa ban nhiều ơn Thiên triệu linh mục, xin ban cho hai cha xứ con được ơn bền đỗ đến cùng.

Hôm nay con suy gẫm về sự nhẫn nhục của Thiên Chúa.
Lạy chúa Giêsu, con suy gẫm về câu chuyện phúc âm kẻ thù gieo cỏ lùng / ông chủ gieo giống tốt nhưng kẻ thù đã gieo nhiều có lùng vào trong ruộng / bọn đầy tớ thấy vậy bèn đề nghị với ông chủ là hãy nhổ hết cỏ lùng luôn một lần nhưng ông chú bảo đừng nhổ ngay, vì làm như vậy sẽ có hại đến cây lúa, hãy chờ đến mùa gặt, ông chủ sẽ gom cỏ lùng lại thành bó và đem đi đốt.

Lạy Chúa, con biết cỏ lùng giống như cây lúa, nó mau lớn và có hại cho hoa màu, sợ nó lẫn vào trong lúa làm cho cây lúa xấu đi nhưng hạt nó thì không ăn được / kẻ thù là người có hiềm khích với ông chủ / gia nhân thấy vậy thì xin đi nhổ bỏ nhưng không chủ không cho vì nếu như nhổ vào lúc này thì rễ cỏ lùng sẽ làm
hại rễ cây lúa. Qua bài phúc âm Chúa dạy con phải biết nhịn nhục, chờ qua thời kỳ của có lùng, miễn sao chúng con đừng rời xa tình Chúa.

Lạy Chúa, cây lúa tốt thì không thể làm cho cỏ lùng nên tốt, nhưng người Kitô hữu tốt có thể hoán cải kẻ xấu / cho nên ca dao Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng” / chúng con phải làm men, làm muối, làm ánh sáng cho đời. Chiếc áo dơ thì có thể giặt, người có tội thì có thể xưng thú tội, sám hối và làm lại cuộc đời / Tình thương Chúa sẽ biến đổi con, Thánh Tâm Chúa sẽ hoán cải linh hồn con / hãy học cùng Thánh Tâm Chúa / hãy nhìn vào Thánh Tâm Chúa và học để nên giống Người và lan truyền sự thánh thiện cho kẻ khác. Lạy thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn hiền lành và khiêm nhường như Chúa.

Hôm nay bài Kinh Thánh dạy con rằng: “Người khôn xây nhà trên đá”. Những kẻ miệng nói “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà không thực hành Lời Chúa dạy thì không phải là người khôn ngoan. Mẹ thánh Terexa Calcutta luôn âm thầm biểu lộ tình bác ái yêu thương / Mẹ chứng minh bằng việc làm, bằng hành động / Chân lý không phải để hiểu suông nhưng để thực thi / tin mà không thực hành như mây mà không có mưa, như hoa không nở /  chỉ có thực hành mới chứng minh được lòng chúng con mến Chúa. Ai nghe rồi thực thi thì mới được vào nước trời. Đó mới là người khôn ngoan thật.

Trên thế giới chúng con chia làm hai nhóm người nghe: Người nghe vì tò mò,dò xét, hiếu kỳ / còn loại người kia cũng nghe, sau đó suy gẫm và thực hành / Nghe mà không thực hành thì làm sao biết được hay,dở / đâu là đá, đâu là vàng.

Người khôn lặng ngắm vầng trăng,

 Kẻ dại múc ánh trăng vàng đổ đi”

Chúa dạy : đừng vất ngọc cho heo ăn mà phí của / người yêu Chúa không phải là miệng chỉ nói “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” , nhưng là thực hành theo Ý Chúa  / người có đức tin thì phải biết mình tin ai, tin cái gì và thực hành lòng tin ấy như thế nào / đức tin không việc làm là đức tin chết. Chú Robot có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một cục sắt vô cảm không hơn, không kém. Chú robot không có mục đích sống nên chỉ cần một lỗi kĩ thuật nhỏ thì nó đờ ra như người chết / nếu con là con của Chúa mà không sống lời Chúa thì xem như một con robot đã hỏng. Thánh Phaolô dạy rằng : tin trong lòng mới nên công chính nhưng thánh Gia-cô-bê dạy rằng đức tin không có việc làm chỉ là đức tin chết.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con chỉ tin yêu một mình Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để con dám đem lời Chúa ra thực hành mọi ngày trong đời con. Amen.  **R

 24/06/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ và kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin / con xin dâng tất cả các bác sĩ, y tá, các nhà bào chế thuốc , các bệnh nhân trên toàn thế giới cho Thánh Tâm hay thương xót Chúa.
Hôm nay con xin suy gẫm về ơn được trở nên giống Chúa. Trong Kinh Thánh có đoạn Tin Mừng người Pharisiêu hỏi các ông môn đệ : “Thầy của các ông có nộp thuế hay không ?” Chúa Giêsu trả lời : “Vua chúa trần gian thì bắt dân nộp thuế, nhưng chỉ người ngoài mới phải nộp, còn con cái trong nhà thì không”. Ở đây Chúa muốn nói : Ngài là con Thiên Chúa, đền thờ là của Cha Ngài mà Ngài cũng phải nộp thuế hay sao ? Nhưng chúa Giêsu muốn làm điều này để làm gương / Chúa dạy ông Phêrô ra câu cá, khi bắt được con đầu tiên, hãy mở miệng nó ra và sẽ có tiền để nộp thuế cho cả anh lẫn Thầy /

Thiên Chúa đã ban Con một vừa để làm mẫu gương vừa là nguồn sinh lực để thánh hóa con người / Chúa Giêsu sinh ra làm người tại trần thế, Ngài phải đương đầu với mọi quyến rủ, cám dỗ như con người / Chúa đã làm gương khi cũng sống khó nghèo, khiêm nhường, khiết tịnh quên mình phục vụ và hiến thân chịu chết / Ngài làm của lễ đền tội và đã phá tan vương quốc của satan, giúp con người thoát án phạt đời đời.
Lạy Chúa, Chúa cũng dạy con rằng : ai muốn làm con Thiên Chúa thì hãy đứng lên, rũ bỏ xiềng xích, đi theo chân Chúa Giêsu / Chúa đã mời gọi : “Ai theo Ta hãy vác Thập Giá mình mà theo”, còn ai quí mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mình vì Chúa thì sẽ được sống đời đời / nếu con muốn nên giống Chúa thì cũng phải yêu mến Thánh Tâm Chúa / Thánh Tâm Chúa là nơi phát sinh tình yêu, mà tình yêu là khuôn đúc giúp con  trở nên giống Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin uốn lòng con trở nên giống với Trái tim  Chúa.
Hôm nay con suy gẫm bài Kinh Thánh nói về sinh nhật của Yoan Tẩy Giả. Vào thế kỷ thứ tư, giáo hội mừng lễ sinh nhật Yoan Tẩy Giả vào tháng sáu cho đúng với sự kiện sáu tháng trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Lạy Chúa, cuộc đời Yoan Tẩy giả gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu qua những sự kiện sau đây : Yoan dọn đường, còn Chúa Giêsu là con đường. Yoan nhắc lại lời Thiên Chúa hứa, còn Chúa Giêsu thực hiện lời hứa / Yoan giao giảng sự sám hối, còn chúa Giêsu thì tha tội và lập Bí Tích giải tội. Sự thụ thai của hai con trẻ đều được sứ sứ thần Gabriel đến báo tin / hai người đàn bà cùng không thể sinh con: Elizabet thì đã quá già, còn mẹ Maria thì đi tu, đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời. Cả hai con trẻ cùng được giao nhiệm vụ khi còn ở trong bụng mẹ.
Yoan làm tiền hô, còn Chúa Giêsu là Đấng cứu Thế / Yoan chết vì nhiệm vụ, còn Chúa Giêsu chết vì tội của thiên hạ / tại sao chúa Giêsu cần Yoan / Chúa cần Yoan để báo trước, Chúa cần Yoan để giới thiệu Ngài là đấng Kitô / Yoan tránh qua một bên để Chúa đến với mọi người / Yoan khiêm nhường với Chúa nhưng rất cương quyết với các gương xấu công khai, cho dù là vua Herode.
Yoan làm chứng cho Chúa khi chính mắt ông nhìn thấy Chúa Thánh Linh hiện xuống trên đầu Chúa Giêsu / Yoan bối rối về đức tin, nhưng ông chỉ xin Chúa chỉ dạy / lời chứng cho Chúa đã làm ông mất mạng / Yoan khiêm nhường khi nói rằng : Ngài lớn lên còn tôi phải bé đi / Yoan có thể thắc mắc nhưng ông không mất niềm tin. Ông đã cho môn đệ đi thỉnh giáo ý Chúa chứ không hề ngã lòng.
Ý Chúa cũng muốn dạy con phải vâng phục bề trên, nghe lời giáo hội , không bạ đâu tin đó. Thiên Chúa luôn là điều bí nhiệm, con không thể tìm cách để chứng minh hay giải thích cho rõ được. Cuộc sống của Yoan quá khổ cực, trong hoang địa làm gì có đầy đủ tiện nghi vật chất /

Một bài học từ Yoan : con hãy sám hối và nài xin ơn trợ giúp từ Yoan tẩy giả .
Lạy Chúa xin giúp con can đảm làm chứng cho Chúa trong đấng bậc của con, xin giúp con giữ vững đức tin và không đồng lõa với những sự xấu xa, xin giúp con sống đúng với cương vị là nghĩa tử của Thiên Chúa. Amen **R

25/06/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính và đền tạ Trái tim Đức mẹ / Lạy Mẹ đầy yêu thương, xin Mẹ ban bình an cho thế giới, xin Mẹ cho các nước giàu biết yêu thương các nước nghèo, xin Mẹ soi sáng cho những người giàu có lòng quảng đại, biết chia sẻ của cải cho những người nghèo khó. Hôm nay cũng là ngày 25 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết yêu mến Trái tim Con Mẹ / xin Mẹ giúp cho chúng con biết sử dụng tiền bạc cho đúng Ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con vâng nghe lời dạy của Giáo hội, biết rộng tay đóng góp cho công cuộc xây dựng hội thánh và việc truyền giáo.
Hôm nay con suy gẫm về sự kiện biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tapor / Chúa đem theo ba Môn Đệ lên một ngọn núi cao và Chúa biến hình / lạy Chúa dung nhan Chúa chói lọi như mặt trời, y phục của Chúa trắng tinh như ánh sáng.
Điều này có nghĩa rằng: con có thể nhìn thấy Chúa trong người khác / hình dáng  anh em con thì u tối nhưng diện mạo của Chúa thì sáng láng tốt đẹp / có Elia và Môi-sen hiện ra đàm đạo với Chúa điều này có nghĩa là hai vị Này là đại tiên tri, họ đến để làm chứng cho công cuộc cứu độ của Chúa / hai vị này đến đàm đạo với Chúa, họ nói về hành trình cuộc khổ nạn của Chúa tại Yerusalem. Phêrô nhìn thấy ánh vinh quang của Chúa,ông mê quá nên muốn dựng ba liều / điều này chỉ là ước mơ của riêng ông, không nói lên điều gì chứng tỏ niềm tin của ông được cũng cố / vừa lúc ấy có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Đây là dấu chứng của Thiên Chúa Cha làm chứng về người Con là đấng Messia, là đấng cứu độ thế gian, các Môn Đệ lúc đó hoảng hốt thất kinh nên ngã sắp xuống đất theo tư thế cúi đầu thờ lạy / nhưng sau đó Chúa Giêsu đã bảo các ông chổi dậy, đừng sợ / lúc đó quang cảnh chỉ còn lại có một mình Chúa Giêsu và các Môn Đệ.

Lạy Chúa, Chúa biến hình là để cũng cố đức tin cho các Môn Đệ, ngày nay Chúa cũng muốn con có đức tin vững mạnh hơn để làm chứng cho Chúa.
Hôm nay qua bài Tin Mừng Chúa chữa cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng  / viên sĩ quan này đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, ông là người ngoại bang lại là người ngoại giáo / ông tin mạnh mẽ / Chúa Giêsu rất ngạc nhiên về lòng mạnh tin của ông, ông đã tin tuyệt đối vào chúa Giêsu, ông tin rằng ông đã gặp được chính Thiên Chúa qua một người đàn ông Do Thái mang tên Giêsu, ông cảm thấy mình rất bất xứng, không dám đón mời Chúa vào nhà, ông tin chắc Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự kể cả việc chữa bệnh từ xa, ông biết tình yêu Chúa là nhưng không / nhiều người đã kể công đức của ông đối với các hội đường Do Thái, nhưng ông không dám cây dựa vào công xá của mình, ông tin Chúa thật sự quyền năng trên các bệnh tật và trên cả sự chết / Chúa Giêsu xác nhận lòng tin của ông / ông ấy đã để lại một câu nói thật bất hủ : “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con ….”/ Hôm nay chúng con lại nhớ đến lòng tin mạnh mẽ của mẹ Maria, Mẹ đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa / cuộc đời của con là cuộc lữ hành đức tin, khi nào con bị thử thách con phải nhìn lên gương Mẹ để tìm sự trợ giúp cho đức tin con được vững chắc hơn / Lạy Chúa Giêsu, con chỉ tin vào một mình Chúa mà thôi. Amen.**R

26/06/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi để xin ơn khôn ngoan. Khôn ngoan là sáng mắt để nhận ra Chúa, để giữ vững đức tin nhờ lời chuyện cầu của thánh An-Phongso. Xin Chúa ban cho anh em lương dân sớm nhận ra Chúa, xin Chúa giúp cho người Kitô hữu chúng con dám làm chứng cho Chúa bằng đời sống gương sáng của mình.

Hôm nay con suy gẫm về ơn sáng suốt để giữ vững niềm tin. Ngày xưa lúc Chúa
vừa ra khỏi thành Jericô, cùng có đám đông đi theo, một người mù khi vừa nghe biết có ông Giêsu Nazaret đi ngang qua, anh ta liền kêu to: “Này ông Giêsu con vua Đa vít ,xin thương xót tôi”. Dân chúng quát nạt bắt anh ta im đi nhưng anh càng la to hơn. Thấy thế Chúa chạnh lòng thương gọi anh lại và chữa lành mắt cho anh. Lạy Chúa, bệnh mù rất đau khổ, rất thiệt thòi, anh ta chẳng biết trời đẹp như thế nào, cảnh vật xanh tươi ra sao, mặt mũi người thân yêu đẹp hay xấu. Anh không thể sống tự túc, luôn phải nhờ vả vào người khác, anh luôn cảm thấy phiền phức và tủi nhục. Cả đời anh phải sống nhờ vào người khác.

Lạy Chúa, mù mắt hay mù loà thiêng liêng khác nhau một trời một vực. Nghe biết có Chúa đến nhưng anh không thể chen lấn nên chỉ biết kêu to mong được Chúa nghe. Chúa đã chạnh lòng thương gọi anh lại, Chúa thương anh vì lòng Chúa nhân từ, sứ mạng của Chúa khi đến trần gian là để chữa bệnh, để mở mắt cho người mù, mở lòng mở trí cho những người lương dân không biết Chúa, không thể nhận ra Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa của tình yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đã thương giải thoát anh mù, Chúa cũng đã giải thoát nhân loại khỏi mù tối lầm lạc. Chúa muốn họ nhận biết Thiên Chúa là Cha, họ không lầm tưởng để đi thờ của cải vật chất, thờ khoái cảm giác quan và những danh lợi mau qua ở đời này. Lạy Chúa, Thánh Tâm Chúa là ánh sáng, là linh dược chữa căn bệnh mù thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa là Cha nhân lành / xin Chúa mở mắt con ra để con thấy Chúa ở khắp mọi nơi và nhận ra Chúa đang ẩn mình trong anh em con.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con về việc phải theo Chúa vô điều kiện. Nhiều người cũng suy nghĩ, thắc mắc : Đức kitô là ai ? Sống đạo là gì ? Đạo là con đường, theo đạo là đi theo con đường Chúa Kito đã đi, Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, là Đấng thiên sai. Đang khi Chúa đi giảng đạo thì có ba người xin thọ giáo, Chúa nói với người thứ nhất : “Theo chúa thì không có yếu tố an toàn, ốn định”; Chúa nói với người thứ hai : “Người chết thì cũng chết rồi, hãy lo đi cứu những người còn sống”; Chúa nói với người thứ ba : “Từ giã gia đình chính là một căn bệnh bịn rịn, người cầm cày mà cứ quay lại đằng sau thì không thể cày  được. Cho nên muốn làm việc cho nước Chúa thì phải có tính dứt khoát”.  Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho người nghèo, vậy nghèo thì lợi hay là hại, nghèo thì tự do không bị lệ thuộc, không buồn khi phải xa của cải vật chất. Lạy Chúa, vì sao con phải ưu tiên cho Tin mừng? Bởi vì rao giảng Tin mừng là quan trọng nhất.

*Con người sống ở đời có quá nhiều bổn phận phải chu toàn, Chúa  dạy con phải  có thứ tự ưu tiên, nếu hôm nay Chúa mời gọi con thì con trả lời như thế nào, con có hẹn không, con có tìm cách thoái thác không? Lúc Chúa Giêsu được 12 tuổi, đi theo Đức Mẹ và thánh Yuse lên đền thờ, Chúa ở lại đền thờ ba ngày. Vậy Chúa đã làm sai điều gì ? Theo ngu ý của con: có thể Chúa chỉ sai về chương trình vì  chưa đến lúc, hay Chúa chỉ tự nhắc nhở mình về nhiệm vụ với Cha trên trời. Chúa cũng dạy con: Đường đời con đi sẽ rất gặp rất nhiều những điều trái ý, những sự an vui mà còn kèm theo những sự sợ hãi nữa. Con vẫn thầm nghĩ : Tại sao hôm nay Chúa phải lên Yerusalem? Chúa lên là để chu toàn sứ vụ. Chúa đã gặp gì trên đường đi? Sự trái ý, những trở ngại khi dân làng Samari không đón tiếp Chúa. Lạy Chúa, vì sao Chúa không phạt họ? vì Chúa nhẫn nại đợi chờ họ thay đổi, sám hối.

Chúa dạy con: Người Môn Đệ theo Chúa thì bấp bênh, không nơi nương tựa, có khi phải hy sinh cả mạng sống, vì đi theo Chúa là bấp bênh, bất ổn, thiệt thòi, khổ đau. Nhưng con vẫn thắc mắc: Vì sao Chúa chọn Phê-rô? Ông ta vừa già, vừa nghèo, ít học, sao Chúa lại đặt nền tảng Giáo Hội nơi một con người mong manh đó? Chúa muốn dùng người dốt để điều khiển người thông thái, để chứng tỏ rằng quyền năng của Chúa thật vô biên. Lạy Chúa, ngày nay con cũng thường lấy cớ kém đức, kém tài, không có thì giờ rảnh dành cho Chúa, con cũng không hiểu tại sao hôm nay Chúa lại cứng rắn trước các bốn phận xem ra chính đáng? Ý Chúa muốn trả lời: Việc tìm kiếm nước Thiên Chúa là quan trọng nhất. Câu chuyện ông thầy tu có chiếc áo sợ chuột cắn đã khiến cho ông phải bỏ Chúa, phải lấy lại tất cả những lời mà ông đã khấn hứa. Con người chúng con luôn bị cám dỗ  bởi những tiện nghi vật chất. Chúa bảo con: Muốn đến với Chúa, con phải loại bỏ tất cả mọi ràng buộc, Chúa cũng cho con nhìn thấy những gương từ bỏ trong thời cựu ước như là Abraham như là tiên tri Elisa, vào thời tân ước thì có thánh Phêrô và các tông đồ, Chúa muốn con phải có thái độ dứt khoát, ma quỷ luôn hiểm độc, nó không cám dỗ con bỏ Chúa ngay nhưng nó làm cho con bỏ Chúa từ từ, vì thế bài học hôm nay Chúa muốn con dứt khoác ngay từ đầu, đừng bắt chước kiểu vợ ông Lót. Chúa cũng dạy con cơ hội đến với Chúa cũng chỉ có một lần, nếu con lần lữa, có khi không còn kịp.

Lạy Chúa, đầu óc con u tối, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không màng đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Xin giúp con đừng ham hố những của chóng qua mà mất đi cơ hội Chúa dành cho con, xin cho con luôn yêu mến Thánh Tâm Chúa. Amen. **R

27/06/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, Trái tim Chúa thì cháy nóng lửa kính mến, trong khi đó lòng con thì nguội lạnh ,tái tê, con ước gì Chúa luôn yêu thương, che chở và cứu giúp con để con luôn được cháy lửa mến như nơi Trái tim của Chúa.

Hôm nay con suy gẫm về sự xấu xa ,dơ bẩn của linh hồn con, linh hồn con vừa dơ vừa nguội lạnh. Xin Chúa giúp dọn sạch linh hồn con.

Hôm nay con suy gẫm về câu chuyện thanh tẩy đền thờ, Chúa Giêsu đánh đuổi kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Chúa nói với bọn họ rằng: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện mà các ông biến nó thành hang trộm cướp”. Lạy Chúa, vì nhiệt tình nhà Chúa mà Chúa xua đuổi họ. Vì thương yêu mà Chúa chữa bệnh tật cho các bệnh nhân ở trong đền thờ, còn lũ trẻ con thấy thế thì reo hò mừng rỡ, bọn chúng hô to: “Hoan hô con vua Đa-vít”. Các người Pharisêu nghe vậy thì tức tối , họ nói với Người rằng: “Ông có nghe bọn nhỏ nói gì không ?”. Chúa đáp lại: có lời chép rằng :“Ta sẽ cho miệng trẻ thơ cất tiếng ngợi khen”. Người đánh đuổi xong rồi thì bỏ họ mà đi về Betania rồi qua đêm tại đó. Lạy Chúa, Chúa dạy con rằng: Đền thờ là nơi cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và lắng nghe lời cầu xin của con người. Hôm nay con nhận ra Chúa Giêsu là người Con có hiếu, thấy những kẻ buôn, người bán lộn xộn trong nhà Cha mình thì không chịu được nên đã đánh đuổi họ. Lạy Chúa, Chúa đánh đuổi họ không phải là do đền thờ dơ nhớp bề ngoài ,nhưng là do lòng họ trơ tráo lừa lọc, Chúa chỉ quan tâm từ trong cỏi lòng họ. Họ lợi dụng bán đồ tế lễ để bóc lột khách hành hương với giá cắt cổ, họ đổi tiền gian lận rồi làm ô uế tâm hồn họ. Chính vì đền thờ Chúa xây dựng bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự lam lũ, bằng sự khó nghèo, nên Chúa phải bảo vệ nó bằng cuộc tử nạn và phải Thanh  Tẩy đền thờ bằng chính máu của mình.  Đây là Máu từ chính Thánh Tâm Chúa. Chính vì họ bóc lột khách hành hương, khiến cho Chúa phải ra tay: “Lòng nhiệt thành lo việc nhà Chúa làm hao tổn thân Tôi”, sự dối trá đã biến lòng họ thành sào huyệt trộm cướp. Lạy Chúa, xin thanh tây linh hồn con.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con về tinh thần từ bỏ. Chúa đến miền bắc vùng biển hồ Galilê, trong lúc rao giảng thì có hai người xin theo Chúa. Mattheu cho biết một trong hai người là Kinh Sư, còn người kia là dân thường.
Chúa bảo ông Kinh Sư phải từ bỏ cuộc sống an nhàn và sự thư thái của ông, ai theo Chúa phải chấp nhận kiếp phiêu lưu ,không biết ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Hoàn cảnh của Chúa là người không nhà, không có chỗ tựa đầu, ai đi theo Chúa thì phải chấp nhận cuộc sống bấp bênh. Phúc Âm không nói là ông kinh sư có dám theo Chúa hay không, có dám từ bỏ mọi sự hay không; còn anh dân thường thì chẳng có gì nhiều để quyến luyến ,nhưng anh lại bị tình cảm gia đình chi phối. Tại sao? Có nghĩa là bố anh chưa chết ,chỉ là ông già yếu thôi, anh muốn ở lại để phụng dưỡng đến lúc nào cha chết thì anh mới đi theo, nhưng chúa Giêsu không cho / là do anh lưỡng lự không dứt khoát chứ đâu phải là cha anh đã chết. Chỉ là anh lưỡng lự, muốn từ chối lời mời, Chúa muốn anh dứt khoát. Lạy Chúa, nuôi cha mẹ là bổn phận cao quý nhưng bổn phận với trời  thì cao quý hơn. Tôn vinh Thiên Chúa và cứu các linh hồn thì cao trọng hơn, cần thiết hơn là chọn  lo cho cha mẹ.
Vì thế Chúa nói: “Hãy để cho kẻ trần thế lo việc trần thế, còn anh đã được ủy thác một nhiệm vụ cao quý hơn, đó là hãy đi theo Ta”. Tin Mừng không cho biết là anh ta có đi theo hay không / Chúa không đòi con từ bỏ như người đi tu,  Chúa chỉ muốn chúng con nhớ rằng: chỉ nên chọn trời đừng chọn đất,  chọn Chúa chứ đừng chọn tiền bạc. Bởi vì như lời Chúa nói: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì”. Hôm nay Chúa dạy con đừng tham lam của cải hèn mọn thế gian mà đánh mất nước trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa trên hết mọi sự , xin cho con đừng quá luyến tiếc của cải mà mất nước thiên đàng / xin giúp con tìm mọi cách để làm vinh danh Chúa và được ơn bền đỗ đến cùng , Amen .  **R

28/06/2016: Hôm nay thứ ba, ngày 28 trong tháng kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, xin ban đức tin cho con và cho mọi người, xin Chúa ban đức tin cho anh em lương dân chung quanh con. Con cũng có chút đức tin nhưng đức tin của con thì lạnh lẽo, yếu ớt; đời sống đạo của con thì nhạt nhòa chẳng có chút gì nóng sốt, nhiệt tình; con cũng không dám làm điều con học hỏi, chẳng dám thực hành điều con nói. Có nghĩa là con không dám sống gương sáng mà chỉ có lối sống giả hình. Xin Chúa ban cho con ơn mạnh tin.

Hôm nay con suy gẫm về Dụ Ngôn hai người con trai: Sáng sớm người cha bảo với đứa con trai lớn: “Con hãy đi làm vườn nho cho cha”, đứa con bèn trả lời: “Con không muốn đâu”, nhưng sau đó nó hối hận và lại đi. Đến lược người con thứ hai, người cha cũng bảo nó, nó cũng thưa : “Lạy cha! Con đây”, nhưng sau đó nó lại không đi. Chúa hỏi : “Vậy ai thi hành ý muốn của người cha ?” Theo con nghĩ trong hai đứa con: thì người thu thuế và gái điếm là người con thứ nhất; Yoan đã chỉ cho các ông thấy đường công chính nhưng các ông không tin và cũng không làm theo, trong khi đó người thu thuế và gái điếm thì lại tin, lại làm theo. Sau đó cho dù các ông đã thấy vậy nhưng các ông vẫn không chịu tin, chịu làm. Ở đây Chúa muốn dạy con: Người con thứ nhất từ chối nhưng không phải là anh hư hỏng hoàn toàn nhưng vì anh mắc bận công việc gì đó, sau khi suy nghĩ lại thì anh đã hối hận. Anh cho rằng việc gia đình là việc chung, cần phải làm trước nên anh đã đi làm => Như vậy là anh có ý thức, anh là người con hiếu thảo, là người con luôn vâng lời. Người con thứ hai khi nghe cha mời gọi thì anh dạ ngay, nhưng anh không có ý thức về công việc cho nên nếu lỡ có bạn bè rủ rê đi chơi, là anh bỏ đi ngay. Con người anh không có nề nếp, không có ý thức về bổn phận, anh có thể phung phí thời giờ cho việc la cà nên không cần chu toàn bổn phận. Con người này cho dù là chưa xấu thì cũng chỉ là hạng người vô dụng thôi. Lạy Chúa, Thánh Tâm Chúa là mẫu gương cho sự vâng lời và biết quý trọng thời giờ. Nếu chúng con mến Chúa thì con phải để cho Chúa uốn nắn, chỉ vẻ việc gì nên làm việc gì không nên làm.  Để đời con không trở nên vô dụng mà con còn được Chúa thương yêu.

Hôm nay Chúa muốn dạy con một bài học về quyền năng của Thiên Chúa trên thiên nhiên. Lạy Chúa, muốn có bình an trong tâm hồn thì lúc nào lòng con cũng phải có Chúa, tâm hồn có Chúa như mặt hồ không gợn sóng. Hôm nay thuyền của các Tông Đồ gặp sóng to gió lớn khiến cho các ông sợ hãi, bởi vì các ông thiếu lòng tin, nhưng sau đó các ông chợt nhớ ra là bên cạnh các ông còn có Chúa nên các ông đã cầu xin ơn Chúa trợ giúp, Chúa đã làm một phép lạ nhãn tiền khiến cho sóng gió lặng yên. Lạy Chúa, thế gian đầy những thử thách, Chúa cho phép nó xảy đến để thức tỉnh lòng chúng con. Cho dù là những phút giây đen tối nhất thì Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh con, cho dù lúc đó con vẫn tưởng là Chúa đang ngủ. “Lạy Thầy! Xin cứu chúng con”, chúng con đang gặp nguy hiểm thì phải sợ chứ, nhưng sao Chúa lại khiển trách? Lạy Chúa, Chúa khiển trách là đúng vì đã có Chúa ở bên cạnh mà làm sao con lại phải sợ. Chúa  bảo con đừng nên sợ vì Thiên Chúa đầy quyền năng.

Câu chuyện em bé không sợ bão táp vì ba em là người cầm lái con tàu, chúng con cũng phải tin là Thiên Chúa toàn năng, là Chúa tể vạn vật, Chúa có quyền trên mọi biến cố. Lạy Chúa, con tin rằng: thứ nhất Thiên chúa khôn ngoan vô cùng. Thứ hai, Thiên Chúa tốt lành .Thứ ba, Thiên Chúa quyền năng. Chúa dạy con hãy chạy đến với Chúa mọi nơi mọi lúc, đừng ngã lòng, đừng thất vọng vì Chúa đã hứa: “Ai xin thì sẽ được”.

Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho con, xin tha thứ mọi lỗi lầm và ban bình an cho linh hồn con.  Amen **R

29/06/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh Cả Yuse để cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Hôm nay cũng là ngày giáo hội mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Hai ngài là trụ cột của giáo hội / một người là nền móng để xây dựng giáo hội, còn vị kia Chúa dùng để cũng cố đức tin và mang ơn cứu độ đến cho dân ngoại. Lạy Chúa, hôm nay con cầu nguyện cách riêng cho các đấng bậc trong giáo hội, cách riêng cho vị Tổng giám mục Phaolô và cho Cha chánh xứ Phêrô của con. Lạy Chúa, xin giữ gìn đức tin và cũng cố hội thánh, xin Chúa ban bình an cho thế giới, cho hội thánh, cho giáo phận và cho giáo xứ chúng con / xin Chúa cũng ban bình an cho con và cho gia đình con.
Hôm nay con suy gẫm về chiếc áo cưới trong Phúc Âm: Ông vua kia mở tiệc cưới mời gọi mọi người vào dự tiệc cưới nhưng khi phòng tiệc đầy khách thì ông phát hiện có một người không mặc áo cưới. Khi ông chủ hỏi thì anh ta câm miệng không nói gì / ông chú bèn ra lệnh cho gia nhân  trói chân tay nó lại và quăng ra ngoài. Cuối bài Tin Mừng Chúa bảo là kẻ được gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Lạy Chúa, tiệc cưới là bữa tiệc duy nhất trên đời mà cha mẹ muốn dành cho con. Ở đây ông vua mời trước / khị đến gần giờ cưới thì ông lại cho người đi nhắc nhở /nhưng mọi người đã lấy lý do riêng để từ chối. Đây là một sự sỉ nhục nhà vua khi họ từ chối mà con giết hại tôi tớ, cho nên vua đã nổi giận, sai quân đi tiêu diệt những kẻ vô lễ đó, rồi vua sai gia nhân ra các ngả đường ép mọi người vào cho đầy phòng cưới, nhưng ở đàng kia có một người không mặc áo cưới và theo phong tục thì khi ăn cưới mà không mặc áo cưới thì sẽ bị đuổi ra / vậy thì ý nghĩa của câu truyện hôm nay là gì. Lạy Chúa, Ý Chúa muốn mọi người mặc áo cưới là phải sống bác ái / Như vậy vua có bất công và tàn ác lắm không ? Tại sao người ta không muốn vào nhưng nhà vua lại cố ép, sau đó lại đòi trị tội ? Thật ra vua đã bắt gia nhân chuẩn bị sẵn áo cưới tại phòng khách. Mọi người khách vào chỉ việc khoác chiếc áo cưới thế mà anh ta đã không làm, chẳng những thế anh ta còn câm miệng không trả lời, chứng tỏ rằng anh ta cũng khá vô lễ / câm miệng là kẻ giầu sang không muốn đáp lại lời mời gọi hoặc là tuy có đáp lời nhưng lại coi thường luật lệ, xã giao / ở đây Chúa muốn cho chúng con biết đây là tôi coi thường ơn Chúa / đáp lời mời mà không chịu mặc áo cưới, mà áo cưới ở đây là đức bác ái.  Phòng tiệc là hội thánh,  ai coi thường ơn chúa sẽ bị rút ơn và bị loại ra khỏi nước trời. Không mặc áo cưới là thiếu đức bác ái, thiếu tinh thần hội nhập thiếu tinh thần đoàn kết, người đó muốn sống cô đơn nên sẽ mất hết các ơn đoàn sủng. Hội thánh là nhiệm thể của Chúa, muốn gia nhập hội thánh là phải biết quý trọng hội thánh.  Thánh Tâm Chúa chính là phòng tiệc cưới nước trời /Chúa muốn mời gọi mọi người vào tham dự / Thánh Tâm Chúa chính là áo cưới mà ta phải mặc vào / có như thế  chúng ta mới được vào dự tiệc cưới /  Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Thánh Tâm Chúa.
Hôm nay giáo hội cử hành lễ mừng kính hai vị thánh trụ cột của giáo hội / hai con người hoàn toàn khác nhau, từ cá tánh đến thân thế, nhưng lại có chung ơn gọi, có chung niềm tin và chung cách tuyên xưng đức tin, còn được mừng chung ngày 29/6. Các ngài còn là nền móng của giáo hội. Phêrô còn hèn nhát, hiếu thắng, nóng nảy, ông đã chối Chúa 3 lần / Phaolô thì ghét Chúa, bắt đạo, nhưng sau cùng cả hai cùng yêu mến Chúa, hai người cùng được Chúa đổi tên giống như trong cựu ước: có Abraham có bà Sarah có ông Gia cóp.
Câu chuyện trên đây cũng nhắc con nhớ câu chuyện hai bà mẹ đặt tên cho 2 đứa con theo lời Sứ thần truyền. Tên nói lên sứ mạng, cùng thân phận và  bản chất / tóm lại: tên là hiện thân của một con người.
Hôm nay Chúa Giêsu đổi tên cho Simon/ Simon có nghĩa là tảng đá. Chúa còn nói thầy xây hội thánh của thầy trên tảng đá nầy và quyền lực satan sẽ không thắng được / Phaolô cũng có cùng ơn gọi , ông ta là một biệt phái nhiệt thành. Ông là đồ đệ của thầy Gammali-en / Chúa Giêsu đã đạp ông ngã ngựa bằng ánh sáng để cảnh cáo ông, để thức tỉnh ông bằng một luồng ánh sáng. Phêrô tuyên xưng niềm tin chính xác nên Chúa Giêsu rất hài lòng và đã đặt cho ông làm đầu hội thánh. Phaolô sau khi chịu phép rửa đã mạnh dạn rao giảng khiến cho người Do Thái ngạc nhiên. Ông được các tông đồ tin tưởng sau khi đã làm bẻ mặt người Do Thái ở Đa-Mas, và mạnh dạn giao giảng về chúa Kitô. *Phêrô xây dựng niềm tin, Phaolô làm sáng tỏ đức tin; Phêrô củng cố đức tin, Phaolô đem đức tin đến cho dân ngoại;/  Phêrô nóng nảy bộc trực, liều lĩnh nhưng ông có “vết đen” là “chối chúa ba lần”, tội ấy là tội công khai không thể giấu được. Phaolô trí thức, thông thạo tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, ông rất sùng đạo chính thống Do Thái, ông quá nhiệt tình nên đã bắt bớ đạo Chúa, khi đã ăn năn trở lại , ông đã trở nên tông đồ dân ngoại, ông đã hiên ngang khi sống, chết vì Đức Kitô. Hai ông có cùng điểm chung: mến Chúa ,tin Chúa và khát vọng nên thánh nên cả hai đều hối hận về những yếu đuối, những lỗi lầm của mình / Phêrô dẫn đầu tông đồ đoàn Phaolô là tông đồ dân ngoại / hai ông đều là khuôn vàng thước Ngọc cho việc hiệp nhất và phát triển giáo hội / các ông đã bỏ tất cả để theo Chúa, các ông đã gắn bó keo sơn với Thầy mình / Phêrô đã khiêm nhường nhịn nhục khi Chúa bảo ông là  Satan / ông chối Chúa vì ông yếu đuối chứ không phải vì cố tình, nên Chúa đã không bỏ rơi ông. Chính vì yêu Chúa chân thành nên ông  được Chúa chọn làm đầu hội thánh.

Lạy Chúa, xin cho con cũng vững tin và nhiệt thành như Phê-rô /xin cho con dám sống và chết cho Tin Mừng như Phao-lô, để con cũng góp phần vào trong công việc mở mang nước Chúa. Amen .**R

30/06/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa, cũng là ngày cuối của tháng kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa Yesu Thánh thể, Chúa là nguồn ơn nuôi sống linh hồn con / Thánh Tâm Chúa là nơi con được sống với Chúa bằng nguồn hạnh phúc vĩnh cửu/  xin Chúa đốt cháy mọi lỗi  lầm. Xin thanh luyện mọi tính mê tật xấu, để linh hồn con không còn làm cho Trái tim Chúa đau đớn nữa, con nhờ lời chuyển cầu của thánh Terexa nhỏ. Hôm nay con suy gẩm về tình yêu thương và việc được ở lại trong Trái tim Chúa. Lạy Chúa, Chúa nói ai ở lại trong thầy thì thầy ở lại trong anh em, cành nho, gắn liền với thân nho thì mới sinh trái, không có thầy anh em chẳng làm được gì, ai không ở lại trong thầy thì như cành nho héo khô người ta sẽ quăng vào lửa. Ai ở lại trong thầy thì thầy cũng ở lại trong anh em để rồi anh em muốn xin điều gì thì thầy cũng sẽ ban cho /

Lạy Chúa khi rửa tội, con đã trở nên con Chúa, con trở nên chi thể của Chúa như cành nho gắn vào thân nho, cành nào lia ra thì sẽ khô héo /cành nho không sinh trái như linh hồn chẳng có sinh được phúc đức / cành nho sau đó sẽ bị cắt bỏ / Nhưng nếu linh hồn con tội lỗi thì Chúa cũng vẫn cứ thương, không bỏ rơi / nếu con không bỏ Chúa, Chúa sẽ ban ơn sám hối và con sẽ được hưởng nhựa sống từ nơi Chúa. Trái tim Chúa đau khổ vì tội chúng con nhưng Chúa cũng không bỏ chúng con / Chúa vẫn kêu gọi và mong chờ con ăn năn sám hối.

Tin mừng là Con Thiên Chúa đã chết và phục sinh để cứu chúng con, nếu con tin Chúa phục sinh là con cũng đang sống lại với Chúa/ Chúa yêu thương tha thứ và chờ đợi con trở về với Chúa, con sẽ bám chặt lấy Chúa, nhờ sức sống của Chúa con mới có thể phát sinh ra hoa trái / nhờ ẩn mình trong Trái tim Chúa thì hoa trái chúng con mới tồn tại.
Hôm nay con suy gẫm về quyền năng của Chúa: Các nhà khoa học cho rằng bệnh nhân trầm cảm sẽ phục hồi nhanh chóng nếu họ có lòng tin mạnh mẽ / thân nhân bạn bè của người bại liệt đã đặt trọn niềm tin vào Chúa cho dù họ không nói nhưng Chúa vẫn biết, Chúa đã nhận ra lòng tin của họ và chữa lành cho người bại liệt. Đức tin là điều kiện tối cần để nhận ra ơn lành từ Thiên Chúa. Chúa nói tội anh đã được tha như vậy bệnh có phải là do tội không / *chúng con biết rằng bệnh là ảnh hưởng do hình phạt từ tội. Trong trường hợp cá nhân thì không nhất thiết là người ấy có tội, Chúa chỉ dựa vào tư tưởng của người Do Thái để hành động / bệnh do tội thì khi khỏi tội sẽ hết bệnh / Chúa làm theo đúng ý nghĩ của người Do Thái, ở đây Chúa muốn nói chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, Ngài muốn mọi người hiểu rằng : Ngài chính là Thiên Chúa quyền năng. Dân Do Thái đã mâu thuẫn khi cho rằng Chúa Giêsu phạm thượng / phép lạ này muốn cho họ biết Ngài là Thiên Chúa, bởi thế khi có ai đau ốm con cần phải lo cho phần hồn của họ trước, để lâu coi chừng bị trễ mất cơ hội.

Đức tin cũng dạy rằng khi con tin Chúa, con sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu như chúng con đã nhiều lần thấy qua các câu chuyện trong phúc âm.

Lạy Chúa, các người thân của bệnh nhân bại liệt đã tin Chúa, Chúa đã thấy niềm tin của họ và đã chữa lành cho anh bại liệt. Xin Chúa cũng ban cho linh hồn chúng con được sức mạnh, được lòng tin, được lòng yêu mến nơi Trái tim Chúa. Amen.  **R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2116
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  2291
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405107
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top