Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

4- Những Lời Cảnh Báo

Hình phạt thứ I:

Thưở xưa, vào thời cựu ước, khi con người đã sinh sôi nẩy nở khá đông trên mặt đất; vì là con cháu của Adam, họ cũng đã biết có Thiên Chúa; họ cũng biết Thiên Chúa quyền năng và uy nghiêm như thế nào!

Thế nhưng càng được sung túc thì họ càng phạm tội, thế nên Thiên Chúa đã cảnh cáo họ qua việc ông Noe đóng tàu mấy năm liền, nhưng họ vẫn không chịu ăn năn sám hối. Rốt cuộc là mọi thứ trên mặt đất đều đã bị dòng nước cuốn trôi. (St, chương 6,7,8)

Hình phạt thứ II:

Sau cơn lụt Đại Hồng Thủy, dân Chúa chọn cũng vẫn thể hiện sự cứng đầu cứng cổ. Họ chọn cách chống lại Thiên Chúa bằng việc xây tháp Babel để tha hồ phạm tội mà không hề bị nước lũ cuốn trôi nữa. Nhưng Thiên Chúa không để cho ý định kiêu căng của họ thành sự, Ngài đã không cho họ hiểu nhau và phân tán cho họ đi khắp mặt đất.

Hình phạt thứ III:

Thời gian lưu đày Babylon và bị các đế quốc đô hộ là điều đáng nhớ nhất của dân tộc Do Thái. Họ là dân Chúa chọn nhưng lại phạm tội nhiều hơn ai hết, nên cứ bị phạt rồi lại ăn năn. Thiên Chúa luôn chứng tỏ Ngài là một vị Thiên Chúa nhẫn nại và đầy lòng xót thương, thế nhưng dân Do thái vẫn chứng nào tật nấy /chúng ta có hai tấm gương để soi : môt là Ninivê / hai là Sôdoma và Gomôra ,

Lần cảnh cáo thứ IV:

Hai cuộc thế chiến 1 và 2 như một hình phạt nữa sau khi Thiên Chúa tìm mọi cách để cảnh cáo nhưng thế gian vẫn không muốn chọn Chúa; vẫn ngày càng phạm tội nhiều hơn, nơi nào có ánh sáng văn minh nhiều, thì nơi đó có tội lỗi nhiều. Người ta đã sánh ví thủ đô Paris với thành phố Babylon ngày xưa, tội lỗi tràn ngập. “C’est Paris qui Suit Babylon”. Người ta vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, dâm ô, độc ác; càng văn minh, người ta càng tiến mau tới vực thẳm  .

Lần cảnh báo cuối cùng đã sắp đến chưa ?

Thưa! Chẳng ai biết, Chúa Yesus cũng bảo là Ngài không biết. Đức Mẹ thì quá xót xa cho đàn con nơi dương thế của mình, Đức Mẹ đã hết nước mắt để khóc rồi. Chúng ta hãy nhìn lên không gian đầy những thứ rác vũ trụ của các vệ tinh đang bay tới tốc độ kinh hoàng. Nhìn xuống đại dương, nào là những hòn đảo rác, biển cả là nơi chứa đựng tất cả những chất thải độc hại của nhân loại. Bầu khí quyển mà chúng ta đang hít thở, nó ô nhiễm trầm trọng, nguồn nước ngọt chúng ta uống đang ngày càng cạn kiệt và nhiễm bẩn quá rồi. Thực phẩm chúng ta ăn toàn những chất độc hóa học. Thuốc chúng ta đang uống không phải là để chữa bệnh, nhưng là để nuôi bệnh vì nó phát sinh ra nhiều loại bệnh khác phức tạp hơn. Xã hội chúng ta đang sống đã không còn chút kẻ hở cho sự tinh sạch, đạo đức, thánh thiện nữa; con người đã muốn trở thành con thú khi càng ngày càng ăn mặc thiếu vải, càng muốn quảng cáo cho thân xác của mình; con người chỉ muốn tiến tới thời ăn lông ở lỗ / đang muốn lấy vẽ đẹp thời tiền sử làm model ?

Nhìn vào thế giới, nền tài chính suy thoái trầm trọng, chiến tranh xảy ra nhiều hơn, tình hình thế giới rất ảm đạm. Đất nước chúng ta khi nhìn ra biển đông, chúng ta đang thấy một hình ảnh rất đáng buồn, có lẽ Việt Nam chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Điều chúng ta cần làm hôm nay là cầu nguyện thật nhiều, chúng ta cứ xem đây như là một lời cảnh báo của Thiên Chúa gởi tới; chúng ta có những việc cần làm ngay đó là bắt chước dân thành Ninive, ăn năn sám hối, chừa bỏ đàng tội. Xin Thiên Chúa tha thứ và ban bình an//Chúng ta thấy rằng ngày xưa khi dân Do Thái xung trận, thì thủ lãnh Moisen phải đưa 2 tay ra cầu nguyện; nếu Moisen bỏ tay xuống thì dân Do Thái thua trận, nếu Moisen tiếp tục cầu nguyện thì dân Do Thái chiến thắng. Hiện tại chúng ta chưa biết sẽ làm cách nào để chiến thắng một anh Goliat, mọi người chúng ta hãy cầu xin cho có một vị cứu tinh nào đó được Thiên Chúa xức dầu tấn phong để ra xung trận giống như Đavít ngày xưa / Nhưng ai sẽ là Moisen ,  Ai sẽ là Đavít đây ?

Việc cấp bách chúng ta cần làm ngay là hãy sám hối, chừa bỏ đàng tội và cầu xin Thiên Chúa thương cứu vớt dân tộc chúng ta và xin Ngài cũng ban bình an cho thế giới bằng cách làm dịu lại những cái đầu đang bốc lửa  kia .

Chúng ta hãy cùng cầu xin và đừng ỷ vào sức mạnh của bất kỳ ai nếu người đó không phải là Thiên Chúa . Hãy sửa đổi lối sống, hãy xin Chúa cải tạo con người chúng ta và đổi mới thế giới. Tôi tin chắc Chúa sẽ nhậm lời với điều kiện chúng ta phải tha thiết nài xin, ước mong mọi người cùng hợp ý trong lời cầu nguyện.

Hãy cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha thật sốt sắng và cố gắng sống đúng như vậy /

Yuse Luca 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3650
Tin tức liên quan
  • Xin cho con biết tự hạ…
  • Tôi đi Tìm Chúa
  • TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA VÀ CỦA CON NGƯỜI
  • Suy gẫm về ơn Phục Sinh
  • 5/ Khi Có Vẻ Như Chúa Không Trả Lời
  • NẾU THẾ GIAN KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA / GIUSE LUCA
  • 3-Thiên Chúa Muốn Điều Gì?
  • 2- Thiên Chúa Muốn Điều Gì?.
  • 1-Thiên Chúa Muốn Điều Gì?.
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1455
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351759
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top