Anh sai em như sai người giúp việc. Ăn xong, dọn dẹp, gọt hoa quả, pha nước chè là việc của em, cả nhà anh ngồi sum vầy, nói cười, xem tivi, chỉ mình em là hùng hục làm.
Trong cuộc sống không có ai luôn đúng và ngược lại, vậy sao không bao giờ anh có thể nói chuyện nghiêm túc và chấp nhận cái chưa đúng của em ?
Tôi cũng giống như bao bà mẹ bỉm sữa có chồng ngoại tình khác, đau khổ, tức tối mà không biết làm thế nào được. Tôi sinh xong con thứ hai thì người chẳng còn là người nữa, bụng cứ chảy ra, da thì rạn chằng chịt, con thì suốt ngày ốm. Nói chung tôi chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân.
Chi tiếtCó lẽ trên thế gian này chỉ có duy nhất một người là mẹ chồng tôi lại xúi con dâu ngoại tình, thậm chí còn tạo điều kiện cho con dâu ngoại tình với lý do… giữ gia đình.
Anh rất ít khi nói chuyện tâm sự cho tôi nghe, cái kiểu im lặng đáng sợ, đôi khi tôi không hiểu anh nghĩ gì.
Khi Linh kéo valy bước đi, lòng tôi trở thành trống trải. Tôi cảm nhận như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi đau đớn điên cuồng chạy lại giữ chân cô ấy. Thế nhưng Linh đã gạt tôi ra bảo: “Cả đời em chịu đựng thế đủ rồi. Giờ em cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Anh tránh ra đi”.
Chi tiếtGặp vợ sắp cưới của Nhân, ngay cả người bạn thân nhất của cậu ấy cũng chỉ ậm ừ, rồi buông một câu: “Ờ, mà cô ấy không được xinh cho lắm, nhỉ?”.
TỰ ÁI NGÚT TRỜI
Vợ chồng người bạn tôi lấy nhau được 10 tháng thì xảy ra xích mích rồi chia tay. Trong chuyện này có lẽ là do tức nước vỡ bờ, mỗi người đều đã vượt khỏi ngưỡng kiểm soát của chính mình.
Chi tiếtChồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân. Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
Chi tiết