Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

15. Mất Hy Vọng Nhưng Còn Kiên Nhẫn

Đã rất nhiều đêm buồn trăn trở, trằn trọc không ngủ được, tôi hay tự hỏi lòng mình 

Vì sao lại mãi có thể yêu thương và chung sống suốt hai mươi mấy năm trời với người chồng có tính trăng hoa – nay cô này mai cô nọ, và thường xuyên hành hạ tinh thần, đối xử tệ bạc, keo kiệt về tiền bạc với vợ con …!

… Chỉ  lần thứ hai anh đến nhà thăm tôi là gia đình tôi đã quyết liệt ngăn cản mối quan hệ giữa chúng tôi. Lý do: cung cách ứng xử của anh thiếu văn hóa, nhỏ nhen, ích kỷ … Tôi biện minh: anh thiệt thà, hay nói thẳng nói thật nên dễ mích lòng người nghe. Trong số người đeo đuổi tôi, anh là người kiên trì “bám trụ” mỗi sáng trưa chiều tối đưa đón. Trên chiếc xe đạp mini đỏ, chúng tôi lang thang khắp phố phường. Tôi tin anh thương tôi thật lòng. Bất chấp can ngăn của gia đình, tôi đồng ý về làm vợ anh – năm ấy tôi 23 tuổi.

Cuộc sống khó khăn nên tôi phải nghỉ làm ở xí nghiệp để ra ngoài buôn bán. Mặc dù hằng ngày tôi phải ngồi bán hàng vất vả nắng mưa, nhưng chẳng hề được chồng chia sẻ, an ủi. Hễ đi làm về, ghé qua, câu đầu câu đuôi chỉ là “Bán được gì chưa? Bao nhiêu tiền? Đưa hết đây?”. Cay đắng nhất là hễ bán được món hàng cao giá thì anh chẳng nói gì, vô phước mà mua phải hàng cũ giá cao… thì sẽ nghe những lời chửi rủa hết sức thô tục từ miệng một con người mà tôi cứ ngỡ hiền lành, chơn chất ấy!

Còn tiền chợ, anh phát rất ít, chẳng mua được gì nhiều ngoài món cá chiên và rau; thế nhưng lần nào về anh cũng săm soi hỏi tới hỏi lui xem tôi có ăn gian ăn bớt tiền để cho ai không? Thật là nhục nhã! Cũng chẳng thể nào tưởng tượng được rằng, khi sinh đứa con trai đầu lòng, sinh khó, nên khi ra phòng cả mẹ con đều mệt. Vậy mà mãi ngày hôm sau mới thấy anh vào phòng ngó mẹ con tôi đúng một phút rồi bỏ về, chẳng một lời hỏi han…

Khi sinh đứa con gái thứ hai, tôi được cô em bạn dâu nói cho biết, trong lúc tôi còn nằm trong bệnh viện phụ sản thì chồng tôi đã dẫn bạn gái về nhà mỗi đêm. Gia đình không ai nói gì sao? Tôi gặng hỏi lại vì ngỡ mình nghe lầm, vợ chồng tôi đang sống chung với gia đình chồng – tam đại đồng đường mà, lẽ nào chồng tôi lại dám làm bậy như vậy. Nhưng cô em bạn dâu khẳng định nhiều lần – chuyện chồng tôi đưa người phụ nữ khác về phòng cả nhà đều biết nhưng chẳng ai có ý kiến gì… Tôi ngỡ rằng mình sẽ khó qua cơn sốc bị chồng phản bội này. Suy sụp tinh thần kéo theo sự hao gầy thể xác, tôi ốm như người bệnh thương hàn vậy. Rồi tôi nộp đơn xin ly hôn. Anh năn nỉ chẳng có ai khác ngoài vợ con, anh nói: “đừng nghe lời gièm pha làm tan vỡ hạnh phúc gia đình”. Anh nói mãi rồi tôi cũng tin, vả lại, tôi cũng không muốn con mình thiếu cha. Lần tái hợp này tôi cố gắng sắp xếp lại mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ - con cái để níu giữ hạnh phúc suýt mất đi. May mắn tôi có được việc làm, tôi dẫn dắt các con học chữ, học nghề, tìm thuê một căn nhà để vợ chồng ra riêng. Ngỡ rằng, chồng sẽ hồi tâm để làm người chồng chung thủy, người cha tốt trong gia đình… Nhưng quan hệ bất chính ngày càng công khai, nhất là khi tôi vì công việc phải vắng nhà suốt từ sáng đến khuya mới trở về nhà, và anh lại càng ăn nên làm ra. Có nhiều tiền nhưng anh đâu có đưa về nuôi vợ con, nhất nhất mọi thứ anh đều bỏ ì ra đó, chẳng “nhú” đồng nào trang trải. Tôi phải chạy vạy lo toan. Vất vả vì lo cho chồng con, tôi không than van, trái lại còn thấy vui lòng. Nhưng, tôi buồn lịm người khi nghe qua điện thoại những cuộc hò hẹn giữa chồng tôi và các cô gái, không ít lần tôi gặp bồ của chồng tôi đến tận cơ quan đón anh. Gặp tôi, họ quay xe tránh mặt. Còn anh thì cau có, cằn nhằn khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện ở cơ quan mà không báo trước theo thông lệ.

Có phải sau 25 năm chúng sống tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng là chồng tôi chẳng hề thương vợ quí con? Tiền bạc, tình cảm yêu thương sâu sắc nhất anh đều dành cho những em  trai, út gái ngoài đường, như lời anh thường tâm sự với tôi: “chúng nó tôn anh làm đàn anh, mấy thằng em út đó khen anh chơi đẹp …” bởi anh “chơi đẹp” với người ngoài đường nên chẳng còn thời gian để đưa đón con đi học, dạy dỗ con cái nên người. Bởi tiền bạc anh “phủ phê với bạn bè em út” nên chẳng còn tiền để đóng tiền học cho con ăn uống và sắm sửa vật dụng áo quần cho con đi học! Cư xử quá nhẫn tâm và tệ bạc với vợ con vậy mà anh còn luôn quát nạt, chửi mắng vợ con tại sao không tôn trọng anh. “Tao là chủ, là chồng, là cha, là trụ cột (!) trong nhà, mà sao tạo nói chẳng ai nghe hết vậy?”. Thật ra, từ rất lâu rồi, tôi đã cảm nhận được – chồng mình là người ham mê nhục dục, không có lòng tự trọng và không có tinh thần trách nhiệm ,chẳng quan tâm đến bổn phận làm chồng, làm cha. Chỉ  vì tôi sai lầm khi nghĩ rằng, trong cuộc đời ai cũng có một thập giá để mang vác. Thập giá nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào sự đón nhận của mỗi người. Tôi chấp nhận để thập giá nhẹ hơn, nhưng không, gánh nặng đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần này nào phải chỉ riêng tôi mang vác, các con tôi cũng phải gánh chịu vì sự hiền lành, nhu nhược của tôi, đã khiến chồng tôi ngày càng quá quắt, không còn chút đạo đức và lương tâm con người!

Tôi đã quyết định đưa đơn ly dị. Và chẳng còn bao lâu nữa, vợ chồng tôi sẽ chia tay nhau. Trước tòa, anh làm bộ ủ dột, rầu rĩ: “Tôi không muốn ly dị, tôi không ký. Tôi luôn yêu thương vợ con. Chỉ là sự hiểu lầm. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ trước khi quyết định ký đơn”. Cô thư ký tòa khuyên tôi: “anh còn yêu chị lắm, chị hãy suy nghĩ lại”. Thế nhưng, khi nghe anh khăng khăng không chịu nuôi và chẳng trợ cấp cho các con đồng nào, khi biết anh cầm giữ hết tiền cho thuê 2 căn nhà và không muốn chia cho vợ con một thứ gì (dù nhà cửa do người thân của tôi giúp cho)… thì cô cũng lắc đầu, động viên anh nên … ly hôn, để cuộc sống của hai bên được thanh thản nhẹ nhàng hơn!

Tôi đang đếm từng ngày dài để chờ quyết định ly hôn của tòa. Chuyện buồn rồi sẽ đi vào dĩ vãng; trong tôi chỉ còn nỗi ân hận đã không chín chắn, sáng suốt khi lựa chọn người bạn đời cho mình – một người cha tốt cho các con, để bây giờ nhân cách của ba đứa con tôi có thể khập khễnh bởi không nhận được tình thương và dạy dỗ của cha – mà tình phụ tử cao cả ấy – với con trẻ thì quan trọng và cần thiết biết bao trong việc nên người hữu ích cho gia đình và xã hội.

(trích: Tình yêu & cuộc sống)

Lời bàn: Nhiều người con gái, khi mới lớn, rất thích lấy chồng, nên ít chịu quan sát cho kỹ cũng chẳng chịu nghe lời nhận xét của người xung quanh/ và nhất là không chịu hỏi ý kiến của Chúa qua việc cầu nguyện/ đành rằng mỗi người đều có duyên số/ nhưng Chúa cho mỗi người có quyền tự do lựa chọn/ có trường hợp cô dâu đổi ý quá trể nên ngay sau khi đám cưới xong thì nhất định không chịu về nhà chồng mà phải chia tay từ đây !

Việc lớn, việc quan trọng trong đời chớ nên coi thường, người khôn phải cân nhắc thật kỹ vì ở lãnh vực hôn nhân, Chúa cho chọn nhưng không cho đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con bản chất ngu si nên khi làm việc gì hệ trọng, xin Chúa nhắc nhở chúng con phải mau chạy đến xin Chúa chỉ dạy để khi con đã quyết định rồi thì con không còn hối hận nữa. Chúng  con cầu xin …


Trở lại      In      Số lần xem: 1387
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1385
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349875
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top