Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

20. Người Vợ Tuyệt Vời

Ngày chúng mình kết hôn, bạn bè bảo anh “trúng số độc đắc”, lấy được cô vợ đẹp như mơ. Ngay chính anh cũng không hiểu tại sao mình được em “duyệt”, vì xung quanh em đang có hàng tá người vừa giàu sang vừa có địa vị theo đuổi.

Hồi ấy, anh là gã “thợ vẽ phố huyện, thỉnh thoảng mới kiếm được chút tiền còm, còn thì thường xuyên rỗng túi. Thế mà chúng mình cưới nhau, bất chấp những lời châm chọc “vợ đẹp là vợ người ta ..”Hai vợ chồng được cơ quan cho ở nhờ một căn phòng vừa hep, vừa dài và tối như bưng, mà anh gọi là “cái nhà ống”. Anh còn nhớ cưới được mấy ngày, cô dâu mới đã mua về nhà một chục con vịt mới nở và khoe: “Nuôi để cải thiện anh ạ!”. Nhìn em cười, má hồng lên rạng rỡ mà anh thương đến nhói lòng. Từ đó, mỗi sáng em mang “rổ” vịt ra vườn thả, tối đến đi gom về từng con. Mấy tháng sau, cũng chính em chạy đi gọi từng người trong đám bạn bè nghèo của anh tới nhà để … nhậu món tiết canh vịt mà em là tác giả. Anh hạnh phúc biết bao, vì có được người vợ thảo hiền tốt bụng, lại biết yêu quí bạn bè của chồng.

Rồi em có mang bé Ph. Anh lo đến mụ mẫm cả người vì mấy tiếng đồng hồ em lăn lộn trên bàn sinh, mà con bé bướng bỉnh không chịu ra đời. May sao cuối cùng thì cũng “mẹ tròn con vuông”. Chúng mình đã vượt qua những năm tháng gian nan vất vả của thời chuyển đổi cơ chế. Với tài vén khéo của em, tổ ấm của chúng mình tuy đơn sơ nhưng đầm ấm, vui vẻ, lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt. Bé Ph 5 tuổi thì em được cơ quan cử đi học vi tính. Em học giỏi, cuối khóa ôm về một chồng sách to tướng – tặng thưởng của trung tâm tin học.

Anh không rành tiếng Anh, cũng không có khiếu về lĩnh vực tự nhiên, nên chẳng dám mơ ước sẽ điều khiển được cái “máy vạn năng” luôn gây cho anh sự kính nể. Vậy mà em đã cậy cục mua về một cái máy cũ, khuyến khích anh học, đích thân kèm cặp anh từng chút. Tính anh đãng trí, quên trước quên sau nên không ít lần ngồi trước bàn máy mà dở mếu dở cười. Những lúc đó, anh tự mắng mình là học trò dốt, càng học càng dốt. Nhưng cuối cùng, nhờ cô giáo vườn là em mà cậu học trò “dốt đặc cán mai” là anh đã biết sử dụng máy tính thành thạo, thuận lợi vô kể cho công việc của mình.

Không thể nào nói hết công lao của em đối với anh và đối với tổ ấm của chúng mình. Người ta có câu “văn minh vợ người”, riêng anh thì ngược lại, anh chỉ có “văn mình vợ mình” thôi. Có lần em hỏi anh: “Nếu được phép chọn lại, anh có chọn em không?”. Lúc đó, anh đáp ngay: “Dù có phải đi cùng trời cuối đất để tìm em, anh cũng sẽ đi tìm”. Anh nói vậy để em hiểu anh yêu em, cần em và biết ơn em tới mức nào.

Người ta thường nói đàn ông như cây tùng cây bách cho vợ con tựa vào. Còn anh, một trang nam nhi cao 1.70m, suốt 12 năm lấy vợ, lại được che chở trong vùng bóng râm nhỏ bé, mát dịu là em. Ai nghĩ sao mặc lòng, còn anh, anh tự hào về em, nễ trọng em, hay như người ta nói vui “kính vợ đắc thọ” đấy, em yêu ạ …

                                                                                                                                           (trích : Tình yêu và cuộc sống)

Lời bàn: Người ta trúng số một lần, còn anh trúng số một đời. Rõ ràng là anh có phước! Người ta ví: buồn ngủ mà gặp giường lèo! Tôi cũng giống anh, có một người vợ thật đáng yêu nên tôi cứ hỏi bà xã mình hoài : Tại sao em lại lấy anh, vì lúc ấy anh vừa nghèo, vừa xấu, vừa chẳng có chức vụ gì? Giờ này mỗi khi cảm thấy yêu thương vợ, thì tôi lại hỏi nàng câu ấy! Ngoài đời, nhìn một số cặp vợ chồng không hạnh phúc hoặc những cặp đang dắt nhau ra tòa, tôi thật sự lấy làm tiếc: Sao họ đẹp đôi thế mà không ở được với nhau? Lẽ nào họ không tìm thấy một chút nào dể thương của nhau?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải yêu thương mọi người. Có nghĩa là vợ chồng lấy nhau càng phải yêu thương nhau nhiều hơn. Xin Chúa giúp cho các cặp hôn nhân biết yêu thương bạn mình nhiều hơn là yêu thương chính bản thân mình. Để cho mọi người hiểu rằng: yêu thương là phải vì nhau, là hy sinh cho nhau. Chúng con cầu xin …

nhờ Chúa Thánh linh ,Chúa chúng con , Amen .


Trở lại      In      Số lần xem: 1566
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  2487
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428752
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top