Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

60/ Sống chung với người ác .

Một chị phụ nữ đang ở vào tuổi ngoài năm mươi, sống tại một huyện ngoại thành Sài Gòn. Chị luôn bị người chồng nóng nảy bạo lực, chúng tôi gặp chị ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình, chị bị anh chồng đánh gãy tay phải bằng một khúc gỗ vuông. 

Thế mà chị vẫn một mực bênh vực cho hành vi bạo lực của chồng. Chị bao biện: “anh hiền, ít nói nhưng tính nóng như lửa, hễ anh nóng lên là không kiềm chế được, mình biết rõ mà không tránh được nên bị ăn đòn là đúng rồi.”

Chính vì chị vẫn còn có tư tưởng chồng chúa vợ tôi, phụ nữ là người phụ thuộc nên bao nhiêu trận đòn đều ghi lại nhiều dấu tích trên thân thể chị, nhưng chị vẫn cứ nhận phần lỗi về mình. Một lần kia cũng do tính nóng nảy, anh đã cầm nguyên chiếc bàn ủi nóng in lên mặt chị để cảnh cáo cái tội không chịu nghe lời chồng, một lần khác cũng vì tính nóng nảy anh đã trói chị lại và cầm dao cắt cổ chị, may mà gia đình và chòm xóm kịp can ngăn nên trên cổ chị vẫn còn in vài vết sẹo / nếu không thì chị đã đi chầu ông bà ông vãi từ lâu rồi. Còn lần này thì do nóng tính , tiện tay anh vớ khúc gỗ vuông thẳng tay nện xuống đầu chị, chị vì sợ chết nên đã lấy cánh tay che đầu : “rủi thay khúc gỗ trúng cánh tay nên gãy, chứ anh đâu cố ý.”

Theo lời chị kể lại, tánh khí anh nóng đột xuất như vậy là do gần đây sau đợt xin đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc, cũng như bao người khác ,muốn đi hợp tác nước ngoài thì phải đóng một số tiền. Vợ chồng vay mượn 4.000 đô để làm hồ sơ du lịch ngắn hạn, mà thực chất trên danh nghĩa là đi làm mướn. Anh đi bỏ mối sản phẩm cho một ông chủ Hàn Quốc, mới làm được 3 tháng ,vì anh không khôn khéo nên bị chủ cho nghỉ. Anh lang thang ngoài đường, bị chính quyền sở tại bắt và trục xuất về nước. Anh phải về  nhà trước hạn một cách bất đắc dĩ. Vừa bị nợ nần hối thúc, vừa bị lối xóm chê cười, nên suốt ngày anh cứ nằm ở nhà và luôn mồm quạu quọ với vợ con. Mỗi lần sáng nắng chiều mưa như vậy anh chồng đều để lại một vết sẹo trên người chị, thế mà chị vẫn tìm hết mọi cách để thanh minh cái tội tày trời của chồng, điều mà không ai có thể chấp nhận được.

Chị vẫn một mực chống chọi cho chồng: Tại nhà tụi em ở gần sát đất Đình, bị thần thánh thổ địa xúi quẩy, làm cho gia đình hục hặc tối ngày ,chứ tánh ảnh không phải như vậy. Chính ảnh nhiều lần bảo em bán nhà đi nơi khác làm ăn thì mọi việc sẽ êm xui, cho nên kỳ này nếu tay em lành, em sẽ bán nhà đi nơi khác làm ăn là gia đình sẽ êm chuyện ngay .

Người phụ nữ Việt nam vốn bản tính thương chồng và cam chịu. Đây là truyền thống quý báu và tính nhẫn nại hiếm có của người phụ nữ Việt nam. Nhưng nếu vì nóng nảy mà xâm phạm đến tính mạng, xúc phạm đến nhân phẩm của vợ mình thì không thể nào chấp nhận được. Luật pháp Việt Nam không cho phép ai có quyền hành xử như vậy, trong khi chính quyền và chi hội phụ nữ luôn tuyên truyền và tăng cường công tác chống bạo hành trong gia đình. Thì những suy nghĩ và cách chị vợ bênh vực cho hành động sai quấy của chồng, chị đã góp phần trong việc duy trì thói gia trưởng và tạo điều kiện cho người chồng tiếp tục tính vũ phu.

Hạnh phúc gia đình là công sức của hai người cùng đóng góp, nhưng nếu chị vợ chỉ giữ hạnh phúc gia đình bằng cách cam chịu như vậy thì chắc chắn không có ai đồng tình với cách cư xử của chị. Nhẫn nhục là tốt nhưng nếu lấy tính mạng mình ra để đánh đổi , vậy nếu khi bản thân mình chết đi thì hạnh phúc có tồn tại không ?

Người chồng thường xuyên vũ phu phải được pháp luật răn đe, xử lý. Tuy nhiên những vết sẹo mà chị vợ đang gánh chịu trên người vì cam chịu thì không phải phần lỗi chỉ do một mình anh chồng, mà còn có sự đóng góp nhiệt tình và ngu xuẩn của chị vợ nữa.

Lời bàn : nhiều người con gái tuổi đã lớn nhưng thà cam chịu ế mà không dám lấy chồng. Chỉ vì nếu vớ phải một người chồng như thế thì không khác gì vớ phải một đám đầm lầy chứ không còn là bến đục nữa / Cánh đàn ông luôn phải chịu vạ lây vì những con người vô tâm như thế / ước gì khi các ông chọn vợ , đừng nên coi vợ như món đồ chơi ,mà phải biết trân trọng họ như một con người ,cũng có đủ nhân cách đáng quý như mình / để chúng ta có thể trân trọng họ khi ta cần và cất giữ họ cẩn thận khi ta nhàm chán / nhưng lúc nào cũng coi nhau như thượng khách .

Cầu nguyện :Lạy Chúa , Chúa dạy con phải giữ luật yêu thương từ trong gia đình / người vợ là một nửa mà con chú tâm tìm kiếm / xin cho con biết quý trọng và yêu thương vợ con theo gương Thánh Cả Yuse ,để gia đình con trở nên như Thánh Gia Nazaret, Amen **R

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1307
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  329
 Hôm qua:  2176
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11401159
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top