1/ Một câu chuyện Dụ ngôn: Một người đàn ông Nga kia, rất giàu có nhưng tính tình rất keo kiệt, suốt đời ông chỉ nghĩ đến tiền. Ông tìm mọi cách để kiếm cho được nhiều tiền, ông lao động không hề biết mệt mỏi.
Chi tiết1/ Linh Mục Claudio Aquavina, một bề trên Dòng Tên ở Roma, là bạn thân của Đức Giáo Hoàng Innô-centê V. Nhân một buổi Triều yết, Đức Thánh Cha chỉ cho Ngài xem một căn phòng có đặt một cái hộp rất đẹp. Đức Thánh Cha hỏi: “Cha thử đoán xem thứ gì trong đó?”.
Chi tiết1/ Thánh Phê-rô muốn nhắc người Tín hữu rằng: Chúng ta sống trên trần gian như một kẻ lữ hành, như một người tạm trú, bởi cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, mau qua. Quê hương thật của chúng ta là Thiên Đàng.
Chi tiết1/ Ông Điogien, một triết gia Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ IV (trước CN). Một hôm ông đi vào nghĩa địa, thấy một đống sọ người; Ông tiến lại gần và cầm từng chiếc sọ lên quan sát, dường như ông muốn tìm tòi thứ gì?
Chi tiết1/ Thời giờ là vàng bạc, thời giờ thấm thoát thoi đưa, thời gian đi mãi không chờ một ai. Thời gian qua mau, không ai có thể lấy lại được.
Chi tiết1/ Có người bi quan thì cho rằng: “Con người sinh ra là để chết”, cũng có người sánh ví cuộc đời như một con đường vòng tròn, chẳng khác nào con rắn ngậm lấy cái đuôi của mình.
Chi tiết