Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

ĐIỀU ƯỚC THỨ NHẤT / YUSE LUCA

Đề tài : Trở nên người chồng tốt 

Tôi được sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mẹ tôi chỉ thuộc hạng gia đình đủ ăn, đủ mặc. Làm ruộng thì mọi sự chỉ trông cậy vào hai mùa lúa , cộng thêm con heo, con gà và cây trái trong vườn. Chính vì muốn cho con ăn học cho biết chữ nên gia đình tôi không phải hạng dư dả. 

Tôi cũng được ăn học, nhưng trai thời chiến nên luôn bị chi phối bởi chiến tranh. Tôi cũng lớn lên trong một khuôn khổ như thế. Khi đến tuổi 20, là phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Thế rồi đến tuổi trưởng thành thì tôi cũng lập gia đình như bao chàng thanh niên khác, chính vì cha mẹ không có của nên mọi sự chỉ gói gọn trong một chữ nghèo. Tôi có quen nhiều cô gái nhưng vì đời lính rày đây mai đó nên cũng chẳng biết đời mình sẽ ghé vào bến nào.

Cuối cùng, ơn trên xui khiến, tôi đã gặp được người con gái phương xa, nàng tính tình rất đơn sơ ,trong sáng, nàng chịu lấy tôi, một người thanh niên rày đây mai đó chỉ biết sống nhờ vào đồng lương lính ít ỏi.

 

(Điều ước thứ nhất)

Lúc đầu chúng tôi lấy nhau vì thương yêu nhau nên chẳng biết trời đất là gì, học hành thì cũng chẳng được bao nhiêu, không có kinh nghiệm sống gia đình, cách đối xử với vợ con chẳng được ai dạy dỗ, cứ nhìn vào người khác, rồi bắt chước mà sống. Tôi trộm nghĩ, chắc những thanh niên khác cũng thế thôi, chính vì lỗ hổng kiến thức giáo dục vợ chồng này mà tôi cảm nhận ra mình có biết bao thiếu sót khi thi hành bổn phận làm chồng, làm cha. Ở những thời điểm đầu đời sống vợ chồng, tôi cũng chỉ là một thanh niên ham ăn, ham nhậu, ham vui, cho nên không tránh khỏi nhiều lúc đã gây buồn phiền ,bất công cho vợ con. Rồi vì chiến tranh ,xa cha mẹ, xa những người lớn, những người thân nên tôi cũng đâu khác gì con ngựa bất kham, cứ sống theo ý mình muốn, như cây rừng. Ban ngày đi làm, chiều về là nhậu, những ngày lễ tết lại càng bê tha hơn, chắc chắn những lần như thế thì đến Chúa Yesus cũng phải lắc đầu ngao ngán . Chúa ơi, biết bao vất vả khổ cực mà con phải lo toan để chu toàn, cố đắp chỗ này thì bị lòi rách chỗ kia, cố gắng đầu này thì thiếu sót đầu nọ. Thật sự con cứ ví mình như một bụi gai, tha hồ mọc nhánh um tùm. Giờ khi nghĩ lại, con cảm thấy rất hối hận, rất thương vợ, thương con, và cảm nhận ra mình đúng là một người đàn ông vô cùng bê bối, thiếu sót. Lạy Chúa, ngày nay con cảm nhận rằng: Con còn tồn tại như hôm nay thì quả là ơn Chúa thương ban, nếu không thì gia đình con đã tan nát từ lâu rồi. Chính vì thế mà hôm nay con càng thấm thía hơn với dụ ngôn : Con chiên lạc. Và hiểu rõ hơn câu nói của Chúa Yesus: Ta không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó ăn năn và được sống.

Lạy Chúa, hôm nay con đã già, tuy thế con cũng vẫn muốn ước ao / giá như có phép màu nào đó, con sẽ xin Chúa cho con làm lại. Khi đọc đến đây, chắc có nhiều người sẽ cho con là khôn lỏi, làm gì có chuyện đó xảy ra. Thế nhưng trong thâm tâm con, con vẫn ước ao xin được làm lại. Chính vì thế con mới nói như ở đầu: Đây là một điều ước. Con ước rằng: trước tiên khi còn rất nhỏ, con phải biết cầu nguyện nhiều, xin Chúa dạy cho con đức tin, lòng mến Chúa, lòng hiếu thảo với cha mẹ, lòng tôn kính thầy cô, học cách làm người chồng, học cách sống quân tử, học cách sống thánh, học cách giáo dục con cái, học cách từ bỏ, học cách chiến thắng bản thân, học cách phó thác vào Chúa, học cách lắng nghe lời Chúa, học cách thực thi ý Chúa, học cách vâng phục bề trên. Nói chung con sẽ học hết mọi tính nết tốt trên đời này để con có thể sống tốt như Thánh Terexa nhỏ, như Thánh Martin, như Thánh Terexa Calcutta, như các Thánh mà con biết và mến mộ / hay ít ra cũng phải sống được như Chúa Yesus đã sống.

Lạy Chúa, nghĩ lại con thấy kiếp sống vừa rồi con sống tồi quá, chẳng ra làm sao cả. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, ai nhìn con cũng chán chê, thế mà con cứ tưởng mình là Thiên Thần trên trời. Lạy Chúa, con biết lỗi của con nên những lời này con viết ra như một lời ước, thay thế cho một lời cầu xin dông dài của con. Xin Chúa hãy lắng nghe và xót thương, giúp con thay đổi / để cho dù con không còn sống được bao lâu nữa, thì ít ra con cũng sẽ bớt đi những tính mê tật xấu  để không còn làm cho Chúa buồn lòng nhiều hơn nữa. Amen.**R

Yuse Luca /13/07/2016


Trở lại      In      Số lần xem: 1111
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  2444
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407853
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top