Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A trích từ ‘Diễn Từ Cánh Chung’. Đức Giê-su nói diễn từ này như lời nhắc bảo tín hữu của Ngài phải tỉnh thức và sẵn sàng đang khi chờ Ngài đến phán xét chung và giải phóng họ.
Việc phán xét chung chắc chắn sẽ xảy ra vì Đức Giê-su đã phán: “Thời Ông No-e thế nào, ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy” (Mt 24:37). Thật vậy,Thiên Chúa muốn mỗi người đạt được mục đích của tạo dựng: Hạnh phúc. Nhưng nếu nó phạm tội và làm mất hạnh phúc đó thì nó phải trả lẽ Ngài.
Theo Giáo Lý Công Giáo không chỉ có phán xét riêng mà còn có phán xét chung vì tội nào cũng là ích kỷ, làm phương hại tương quan với Chúa và tha nhân.
Việc phán xét chung đến bất ưng như Chúa phán: “Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy” (Mt 24:39).
Chính vì phán xét chung là bất ưng cho nên người ta phải tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón (Mt 24:42-44). Tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón là tư thế của đầy tớ có tự do và lòng mến Chủ và, có tự do và lòng mến thì mới có công phúc.
Theo tường thuật của Mát-thêu, tỉnh thức và sẵn sàng là trung tín và khôn ngoan; không đánh lộn và không say sưa (Mt 24:49). Trung tín thì chu toàn công việc được chủ trao; khôn ngoan thì không làm gì sai trái; không đánh lộn là yêu thương tha nhân và, không say sưa là kiêng cữ để nên hoàn thiện.
Chúa đến lần thứ nhất để kêu gọi người ta sám hối (Lc 5:32), chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai để xét xử. Sám hối thật thì phải tỉnh thức và sẵn sàng.
Lm. Duy Sinh