Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

11- Gia Đình

1/ Quốc là nước, Gia là nhà => Nước lấy nhà làm gốc, gia đình là nền tảng của xã hội. Mọi nền văn minh đều lấy gia đình làm nền tảng.

2/ Gia đình là tế bào đầu tiên, là tế bào sống của xã hội và của Giáo hội. Gia đình Thánh thì Giáo hội Thánh. Gia đình là một Giáo hội thu hẹp, nhờ đó mà có sự sinh ra, lớn lên, phát triển. Gia đình phát sinh mọi năng lượng cho xã hội để làm việc và để phục vụ.

3/ Gia đình là một bếp lửa hồng dùng để sưởi ấm và thắp sáng. Gia đình cũng là nơi tiêu thụ năng lượng để phát sinh ra các bữa ăn phần xác, phần hồn và tình yêu thương.

4/ Gia đình là nơi “thuận vợ thuận chồng tát cạn biển đông”, tát cạn bể khổ đau cho nhau. Gia đình là vườn đất tốt ươm trồng và nẩy sinh nhiều vị Thánh cho Giáo hội, cho nước Trời mai sau. Gia đình là tổ ấm thiêng liêng, cao cả, tinh ròng, để phát sinh ra các tình yêu cao cả khác.

5/ Thế nhưng hôm nay có được bao nhiêu gia đình Công giáo gương mẫu? Hôn nhân Công giáo hôm nay không còn được đề cao nhiều, được kính trọng nhiều như trước nữa. Thành viên không còn coi hôn nhân là quan trọng nữa? Họ chỉ muốn lấy nhau, sống chung với nhau nhưng lại không muốn đặt nặng trách nhiệm nữa, không còn muốn tôn trọng giá trị của nó nữa!

7/ Chúng ta thử học bài học từ loài Nhím. Loài Nhím có loài sống vùng Sa Mạc, nhiệt đới, nhưng cũng có loài nhím sống ở vùng xứ lạnh. Nhím có bộ lông cứng như là vũ khí chống lại kẻ thù. Nhím xứ lạnh, vì quá lạnh nên chúng phải xích lại gần nhau để tìm hơi ấm, nhưng bất ổn ở chỗ là bộ lông quá nhọn, quá cứng nên khi lạnh quá mà muốn tìm hơi ấm thì quá khó khăn, bộ lông sẽ đâm nhau đau đớn, nhưng nếu giang ra xa thì lại quá lạnh. Cho dù đâm nhau, dù làm đau nhau, nhưng chúng vẫn cần đến nhau, do đó chúng không xa nhau mà lại cần nhau hơn. Đây chỉ là câu chuyện về loài Nhím.

8/ Nói về câu chuyện của loài người: Người ta nói, “yêu nhau lắm cắn nhau đau”. Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một cá tính riêng, vì thế nên khi sống cạnh nhau không thể nào tránh khỏi va chạm, ngay cả đôi uyên ương mà ai cũng nói là ý hợp tâm đầu, thì cũng còn đầy rẫy những thứ không hợp nhau, nhưng không có nghĩa là họ không cần đến nhau.

9/ Người Ki-tô hữu là con cái Chúa, chúng ta cần sống theo Giáo lý của Chúa: Nghĩa là dù có sự khác biệt, nhưng chúng ta phải sống kết hiệp với nhau như một phần tử của cơ thể. Các bộ phận trong cơ thể đều khác nhau, nhưng đều làm ích cho nhau, nghĩa là cùng làm ích cho toàn thân. Cho nên chính những khác biệt trong các bộ phận là để nâng đỡ, nương tựa vào nhau, là những phương tiện Chúa ban để giúp nhau tiến bộ, để rồi chúng ta bằng những yếu tố khác biệt nhau ấy, không phải dùng để đâm chọc nhau, nhưng là để giúp nhau tồn tại, phát triển và khỏe mạnh.

10/ Hình ảnh cuộc đời cho chúng ta thấy rằng: Gia đình là nơi chịu đựng thử thách, để chịu đựng, để huấn luyện nhau chứ không phải là nơi để dẫm đạp nhau theo kiểu mạnh được yếu thua, hoặc là để cho ai đó mạnh hơn được hưởng lợi.

11/ Thiên Chúa dùng chính những phần tử trong gia đình để gọt dũa nhau, để giúp nhau nên Thánh, nhất là trong bổn phận vợ chồng. Họ phải trải qua những thời kỳ dài để tập chịu đựng lẫn nhau những tính khó, những tính khác, những thử thách tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện.

12/ Chúa Yesus kêu gọi: Dù bất cứ giá nào, khi đã thề hứa lấy nhau thì phải hy sinh cho nhau để cùng nhau đem lại hạnh phúc cho gia đình. Nói cụ thể hơn, họ phải tránh né, phải vo tròn những va chạm hằng ngày. Có khôn ngoan tránh va chạm thì mới có thể chung sống với nhau đến trọn đời. Không để cho những tính mê tật xấu, không để cho những ý riêng làm sứt mẻ tình cảm thiêng liêng mà hai người đã lớn tiếng thề non hẹn biển trước mặt Chúa, Giáo hội và Cộng đoàn.

13/ Ngày ra trước bàn thờ, ngày bước lên xe hoa cũng chính là ngày bước lên chuyến tàu suốt, nó sẽ chạy mãi và chỉ chịu ngừng lại khi đến ga cuối cùng. Khi đi lên con tàu này, chúng ta phải chấp nhận tất cả, cho dù có quanh co, ổ gà, dằn xóc, cho dù có lên dốc xuống đèo, dù có nắng, dù có mưa, dù nắng gắt hay lạnh lẽo, dù có chết máy hay trục trặc dọc đường. Những hình ảnh đó luôn muốn nói với chúng ta rằng: Khi bước lên con tàu thử thách này, thì phải cố gắng chịu đựng nhau và phải có cái nhìn thân thiện với những đau khổ sắp xảy đến; và dù chúng ta có chấp nhận hay không thì chúng ta cũng phải đối diện với nó, và buộc phải cùng nhau đi trọn con đường.

14/ Thánh giá và khổ đau của ơn gọi gia đình buộc mọi người khi muốn bước vàođều phải vui vẻ chấp nhận, bên cạnh tình yêu là ơn an ủi, thì khổ đau trái ý cũng đang bập bùng nổi sóng. Tình yêu nào mà không có khổ đau, tình yêu và khổ đau là đôi chân giúp chúng ta bước về Thiên Đàng, nếu chúng ta không bước đi thì chúng ta không thể về Trời được.

15/ Yêu mà không có khổ thì chưa phải là yêu, tình yêu thiếu hy sinh là tình yêu giả trá, hy sinh mà không yêu là thứ hy sinh thừa. Một món ăn ngon không thể nào chỉ là mật ngọt mà phải gồm đủ nhiều thứ gia vị, bao gồm cả mặn, chát, đắng ,cay...../

16/ Hạnh phúc hôm nay không được dệt bằng những ảo ảnh, nhưng được dệt bằng những thực tế và những kinh nghiệm sống của biết bao người. Hạnh phúc có khi lớn lao nhưng cũng có lúc nó mỏng manh biết bao, những nhọc nhằn, những túng thiếu, những cãi vã xích mích, những chất chua, nhiều khi tưởng nó sẽ xói mòn hạnh phúc; nhưng sẽ rất ngon ngọt nếu chúng ta biết nêm nếm vừa đủ vị của nó thì hạnh phúc sẽ là một món ăn tuyệt vời. Nhờ đó cái tình, cái nghĩa sẽ quyện vào nhau để tình yêu thêm bền chặt, đậm đà. Một khi hai người đã tin yêu nhau, thì những vụn vặt xảy ra sẽ giúp cho hai người cùng gắn bó với nhau hơn.

17/ Con chim xây tổ bằng gì? Con yến xây tổ bằng gì? Mỗi thứ phải là từng chút một, từng cọng rơm, từng cọng rác, từng chút nước miếng, từng chút giọt mồ hôi của con ong. Nhờ đó tổ của chúng được thành hình mỗi ngày. => Những nhỏ nhặt bình thường ấy như ngọn lửa cháy sáng tâm hồn, hâm nóng tình cảm, rót thêm những giọt  nồng say vào ly rượu cưới, để giữ mãi hạnh phúc không bao giờ cạn.

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, hạnh phúc gia đình không thể nào được kết tinh bằng những ảo ảnh của tình yêu, xin Chúa giúp cho các bậc vợ chồng khi bước bào đời sống hôn nhân hiểu rằng: Hạnh phúc là do yêu thương, hy sinh khổ đau, nhịn nhục và ơn Chúa mà tạo thành, để họ không cố giữ cái tôi cho riêng mình, nhưng là biết sống vì người mình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Thánh Linh ,Chúa chúng con . Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1377
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  630
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403446
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top