Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

3- Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

1/ Nói đến Hôn nhân, chúng ta liền nghĩ đến gia đình, đến tình yêu và hạnh phúc. Vậy phải sống tình yêu trong gia đình như thế nào để có thể duy trì được hạnh phúc?

Nhiều người cho rằng: Hôn nhân chỉ vui có một ngày là hôm đám cưới, tiếp theo đó là những tháng ngày mệt nhọc, lo âu, sầu khổ. Nhiều người cố gắng sống cả đời với nhau, nhưng cũng chẳng thấy hạnh phúc đâu cả.

**2/ Một câu chuyện của đôi vợ chồng già: Hôm đó, tòa án xét xử vụ ly hôn cho một cặp vợ chồng già, người vợ thì có vẻ bình thường, còn trên gương mặt người chồng thì toát ra vẻ lạnh lùng. Tòa án quyết định xử cho họ được ly hôn.

3/ Khi Chủ tọa vừa tuyên bố xong. Người vợ ôm một bó hoa Lay-ơn trắng tiến đến bên người chồng và nói nhanh: “Ngày ấy, hôm đám cưới, anh đã tặng em một bó hoa lay-ơn trắng, anh đã hứa với em sẽ trọn đời chung thủy và ước mong hạnh phúc đôi ta sẽ bền chặt. Nhưng đến hôm nay, hạnh phúc ấy đã tiêu tan, vậy em xin tặng lại anh bó hoa này để kỷ niệm sự ‘bất hạnh’ của chúng ta”.

4/ Vừa nói, bà vừa ấn bó hoa và tay chồng. Vì quá bất ngờ nên người chồng lúng túng, không biết nói gì, chỉ giơ tay gạt ra và bước nhanh ra ngoài sân. Người vợ chạy theo, vừa đập bó hoa vào lưng ông chồng, vừa nói: “Cầm lấy, cầm lấy”. Những cánh hoa tan nát, lả chả rơi xuống đất.

5/ Một năm sau cũng tại nơi này. Tòa án lại mở phiên xét xử hình sự về tội cố ý gây thương tích, mà người phạm tội lại chính là bà vợ, và người bị hại chính là người chồng năm xưa.

6/ Vì sao có chuyện lạ này xảy ra? Sau khi tòa phán quyết ly hôn, hai người không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng khi nghe người chồng cũ được đề bạc lên chức và sắp đi công tác nước ngoài, người vợ cảm thấy bực bội, tức giận, căm thù nên tổ chức cho người đón đánh ông chồng. Ông bị thương tích nên tòa tuyên án bà vợ bị 5 năm tù giam. Hôm nay bà vợ không chạy theo tặng hoa nữa, nhưng bà lẳng lặng theo các chú Công an vào trại giam.

7/ Một câu chuyện có kết thúc đáng buồnnhưng không biết đôi vợ chồng này sống với nhau thế nào để rồi dẫn đến một tình trạng bi thảm như thế này!

**8/ Cách đây khoảng 20 năm, anh chị đã quen nhau, yêu nhau tha thiết và quyết định lấy nhau, họ đã tổ chức đám cưới thật linh đình. Hoàn cảnh gia đinh hai bên đều khá, trình độ học vấn cao. Sau đám cưới, chồng đi làm, vợ ở nhà sinh con, nội trợ, thời gian đầu gia đình họ sung túc, êm ấm, hạnh phúc, đầy đủ mọi thứ.

9/ Những năm tháng sau đó, công việc làm ăn khó khăn, đời sống chật vật, xích mích cũng bắt đầu phát sinh càng ngày càng mãnh liệt, đi đến chỗ cãi nhau, có lúc còn dùng đến vũ lực.

10/ Rạn nức ngày càng trầm trọng, khiến cho họ còn ngờ vực lòng chung thủy của nhau, tình hình ngày càng trầm trọng nên sự tan vỡ là điều tất yếu mà chúng ta đều thấy.

**11/ Yêu nhau, lấy nhau, hứa đủ thứ với nhau, đây là chuyện dễ làm. Nhưng yêu nhau, chung thủy với nhau, hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau, cùng nhau xây dựng và gìn giữ hạnh phúc lại là điều rất khó. Đòi hỏi hai người phải cùng cố gắng, phải cố gắng hằng ngày, cố gắng liên tục; hiểu được nhau như đôi bạn tri âm thì không hề đơn giản chút nào.

12/ Hạnh phúc gia đình phải thực hiện trong nhiều yếu tố, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau; mỗi người lại có tính khí khác nhau; nhưng chúng ta cũng có một số điều kiện cơ bản để cùng giúp nhau vượt qua.

**13/ Vợ chồng phải có chung một hướng sống: Biết tha thứ, chịu đựng lẫn nhau; biết hy sinh, biết nghĩ đến nhau. Đừng ai sống ích kỷ cho riêng mình, phải biết nuôi dưỡng tình yêu hằng ngày, biết quý trọng lời hứa, biết quý trọng sự chung thủy. Mỗi người phải biết loại bỏ một nửa cái “tôi” của mình, để ráp vào một nửa cái “tôi” của bạn mình. Phải nói năng nhẹ nhàng và luôn coi nhau nhưkhách quý. Phải biết âu yếm, chăm sóc cho nhau và điều cần nhất là phải luôn cầu nguyện cho nhau.

14/ Vợ chồng phải biết cậy dựa vào ơn trợ giúp của Chúa, nhất là phải lấy tinh thần sống đạo đức làm căn bản. Bởi chúng ta chỉ là hư vô, nếu không có Chúa Thánh hóa thì mãi mãi chúng ta chỉ là hư vô, chóng qua, chóng tàn, chóng tan, chóng đỗ vỡ.

Cầu nguyệnLạy Chúa! Xin cho chúng con khi yêu nhau, biết quý trọng nhau, biết vượt qua tình yêu nhục thể; để sau đó chúng con đến với nhau bằng tình yêu tâm linh ,được Thánh hóa trong ơn Chúa. Có như thế chúng con mới có được hạnh phúc đời này và cả đời sau nữa.

Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Gia Thất phù trợ và chuyển cầu. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 2277
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  65
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350369
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top