LỜI TỎ TÌNH MUỘN MÀNG
_NG… yêu dấu! Ngày này ,cách đây 42 năm, anh đã dẫn em đến trước bàn thờ Chúa, trước mặt Giáo hội và trước họ hàng hai bên. Ạnh đã hứa rằng: "Anh sẽ yêu thương em, sẽ mang lại ấm no hạnh phúc cho em, cho các con". Anh đã hứa nhưng chưa hề biết mình có thực hiện nổi lời hứa ấy hay không.
_Hôm nay một lần nữa , con cảm tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Mẹ Maria cùng các Thần Thánh trên Trời đã chúc phúc cho hai đứa chúng con.
_Anh cảm ơn em rất nhiều và sẽ buồn nhiều lắm nếu đời không có em. Anh hứa, anh sẽ yêu thương em cho đến cuối đời. Anh đã làm được suốt 42 năm qua, giờ này thời gian chỉ còn lại một ít nữa thôi, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Anh cũng hứa y như lần ban đầu .
_Xin cảm ơn em thật nhiều , NG… à !
(Ảnh chụp hôm lễ KN 40 năm) Giuse Luca /