1. Cái dại của tuổi trẻ.
Người ta vẫn thường nói: người trẻ, tuổi đời còn ít, ăn chưa no lo chưa tới, hoặc ngựa con háu đá, hoặc dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa.
Chi tiếtHọc để tích lũy kiến thức, thành tựu, bằng cấp khó nhưng sao bằng cách học chuyển hóa bản tính bất thiện của chính mình trở nên hoàn thiện, đó là học việc học làm người, suốt đời chẳng thể tốt nghiệp được.
Chi tiếtĐời người phải biết điểm dừng mới vui. “Vui không thể vui hết mức” bởi vì người xưa có câu: “Vui quá hóa buồn”. “Ham muốn không thể phóng túng” bởi vì phóng túng sẽ tạo thành tai họa.
Chi tiếtKết bạn, nếu không cẩn thận sẽ không thấy được bộ mặt thật của người được gọi là “bạn”. Do vậy, thường khi bị "bạn" làm hại người ta phải thốt lên: “Đúng là tôi không có mắt !”.
Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn , sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chi tiết***Con người được sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc nhất rồi, những thứ khác đều là phù du cả. Đừng cho rằng bạn có tiền, nếu không có sức khỏe thì tiền nhiều cũng chẳng đáng giá bao nhiêu .
Tuyệt đối đừng nói rằng bạn có tiền, đọc xong 8 câu chân ngôn dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ ràng tất cả:
Chi tiếtCuộc sống giống như một chiếc gương phản chiếu, nó có thể ghi nhận rồi phản ánh hết thảy những chuyện tốt xấu của đời người. Vậy nên, sẽ có lúc bạn nhận ra, những việc mình đã làm cuối cùng đều sẽ quay trở lại…
Chi tiếtVỊ NGỌT CUẢ TÌNH YÊU (NGỌT QUÁ HÓA ĐẮNG)
Tình yêu là một thuật ngữ mà bất cứ ai được sống, đang sống và đã sống đều rất quen thuộc.
Chi tiết