Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5-Kiếp Người

+Con người sinh ra để làm gì? Trước khi trả lời câu hỏi phức tạp này, chúng ta thử đi một vòng quanh nơi chúng ta đang sống:

Nơi đầu tiên chúng ta nên ghé vào thăm trước, đó là Bệnh viện Phụ sản, chúng ta thấy có rất nhiều thứ phức tạp xảy ra ở đây nhưng chung quy chỉ là vì quá đông nên hệ thống bệnh viện khó lòng mà quán xuyến nổi cho những con người sơ sinh mới chào đời. Tiếp đến chúng ta cũng nên ghé qua các bệnh viện lớn (như Chợ Rẫy, Ung Bướu, Chấn thương chỉnh hình),.., điều gì đập vào mắt chúng ta trước nhất: những gương mặt lo âu khắc khoải vì bệnh tật đau đớn, vì thiếu tiền chữa trị, vì hết hy vọng, vì tương lai sắp tới sẽ rất đen tối cho quãng đời còn lại của họ. Tiếp đó chúng ta ghé thăm các khu chợ, các bến xe, các công viên, các gầm cầu, những người nghèo khổ, bệnh tật, những con người thấp kém bị xã hội đào thãi, loại trừ, bỏ rơi.

Nhìn kỹ chung quanh chúng ta đâu đâu cũng thấy đau khổ, bệnh tật, chết chóc. Thời buổi này từ con nít mới sinh cho đến người già, ai cũng phải mang theo bên mình một bịch thuốc chữa bệnh để uống => Đó là bên trong cơ thể. Nhìn ra bên ngoài xã hội thì chúng ta thấy đầy dẫy những cảnh bất công, chém giết, cướp bóc. Nhìn ra xa hơn, bên ngoài đại dương, bên kia biên giới, chúng ta thấy cảnh tranh chấp, lấn chiếm, hà hiếp, cô lập nhau. Bởi thế sự khốn khổ đang bao vây con người, chẳng ai thấy hạnh phúc là gì? Bình an là gì?

Chính vì thế nên có rất nhiều người đầu óc bi quan đã kết luận rằng: Con người sinh ra là để chết/ ngày xưa trẻ chết sau, già chết trước, nhưng bây giờ trẻ chết trước, già chết sau, cũng có khi là không có một sự cố định hay trật tự nào cả/ Có người bí quá nên nghĩ quẩn: Khổ thế thì sinh ra làm người làm gì? Thà rằng mình là hư vô còn hơn/ hư vô là huề vốn, là không sướng, không khổ/ Nếu lập luận như thế có phải là chúng ta cho rằng Đấng tạo hóa đang làm một công việc vô ích hay sao? Tại sao một Đấng thượng trí lại đi làm một việc xem ra không có lợi như thế ?

Trước khi đi đến một kết luận, chúng ta cùng mổ xẻ thử xem nguyên nhân chính là do đâu, do Thiên Chúa làm sai hay do con người làm sai? Do Thiên Chúa tạo dựng không phù hợp hay do con người tự tay phá hủy công trình mà lẽ ra phải rất tốt đẹp? Trước tiên, chúng ta hãy nhớ lại việc Thiên Chúa lập nên vườn Eden và cho con người vào đó để ở, để canh tác, để sống hạnh phúc/ chúng ta nên nhớ rằng vườn Eden chỉ có Thiên Chúa và 2 ông bà tiên tổ nên chưa có bóng dáng của tội lỗi. Sau khi ông bà tổ tiên phạm tội, lại đổ trách nhiệm cho loài quỷ dữ, tôi tạm giả thuyết rằng: Không có ma quỷ mà chỉ có sự tự do là nguyên nhân sâu xa dẫn đến con người phạm tội/ có tự do mới có sự lựa chọn/ nếu con người là một cỗ máy Robot được lập trình, cái này cho ăn, cái kia không, cái này cho phép làm, cái kia không được làm, thì chẳng bao giờ tổ tiên ta có thể phạm tội được!

Vì tự do nên tổ tông ăn trái cấm, bị phạt, do đó tội lỗi đã du nhập vào thế gian, vì tự do nên Cain chỉ dâng của lễ xấu cho Thiên Chúa, vì tự do nên ông đã giết em mình, vì tự do nên dân không chịu làm điều thiện như Chúa dạy mà chỉ thích làm điều tội lỗi/ nên đã xảy ra hình phạt thứ hai là cơn lụt Đại Hồng Thủy/ Thật sự thì Thiên Chúa tạo dựng nên con người có tự do nên Ngài đã phải vất vả rất nhiều! Thiên Chúa đã sai biết bao Ngôn Sứ để sửa dạy dân chúng, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, vì điều tốt ít ai chịu làm, mà điều xấu lại có đông người làm/ Thiên Chúa thấy việc sai các tôi tớ Chúa đến kêu gọi dân chúng cải tà quy chánh nhưng cũng chẳng kết quả bao nhiêu. Rốt cuộc Ngài lại phải sai người Con một đến, người Con cũng đã dùng đủ mọi cách để dạy dỗ, răn đe, cảnh cáo, nhưng cuối cùng thì họ cũng dành cho Ngài một cái chết tức tưởi, nhục nhã/

Những người đi sau là các môn đệ tiếp tục bước chân của Chúa Yesus nhưng rồi suốt hơn hai Thiên niên kỷ qua, Giáo hội cũng chưa làm được gì nhiều, cứ cho là có 1,2 tỷ người biết Thiên Chúa/ nhưng con số thật sự tính vào những con người tin yêu Thiên Chúa sẽ có được là bao nhiêu, nếu đem trừ ra một con số thật lớn những con người chỉ sống đạo bằng hình thức.

Chúa Yesus đã dùng cả cuộc đời ngắn ngủi tại thế để răn dạy con người một điều duy nhất, dễ nhất, đó là yêu thương nhau. Thế nhưng có mấy ai làm được, con người vẫn cứ dùng sự tự do để chọn lấy cách sống ích kỷ hại người khác, hại bằng đủ mọi cách. Nước nào càng có sức mạnh càng giết người nhiều, người nào giàu có càng gây bất công nhiều, kẻ có sức mạnh cơ bắp thì hiếp đáp người khác nhiều. Rốt cuộc rồi bệnh tật, khổ đau, đói khát là do con người gây ra cho nhau chứ đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng nên trái đất này đâu có lộn xộn, bất công, độc ác, dâm ô và tội lỗi như vậy?

Cuối cùng, qua cái chết của Chúa Yêsu, Ngài có ý dạy chúng ta: Thế gian là cõi tạm, là bể khổ, bể khổ là do con người tự làm khổ mình và làm khổ nhau. Chúa Yesus đã đưa ra một giải pháp cuối cùng để con người thoát chết và được sống, đó là: Đừng bao giờ gây đau khổ cho anh em, nếu có đau khổ do kiếp của con người vì phải gắn liền vớisinh lão bệnh tử, thì chúng ta hãy vui lòng chịu khổ, có nghĩa là hãy Thánh hóa cái khổ, vui chịu cái khổ, cũng như Chúa Yesus đã dùng Thánh giá như chìa khóa để mở cửa nước trời, để bất cứ ai đi theo con đường Ngài đi, sẽ vào được nước trời, nơi mà bóng dáng của đau khổ và sự chết không còn nữa. Chúng ta đừng đem cái khổ chất lên vai kẻ khác, nhưng hãy vui vẻ vác phần mình, có như thế chúng ta mới thấy cuộc đời này thật đáng sống và có ý nghĩa, vì nó đem lại cho chúng ta hạnh phúc đời này, mà quan trọng nhất là còn mang lại cả hạnh phúc đời sau nữa .


Trở lại      In      Số lần xem: 1528
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  29
 Hôm nay:  2751
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353055
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top