Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Giờ Chầu Thánh Thể - Buổi thứ 2

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ / BUỔI THỨ  II

Chủ đề: LÀM LỚN LÀ ĐỂ PHỤC VỤ

(CHÚA GIÊ-SU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ)

Tin mừng theo Thánh Gioan (Yn 13, 1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."  12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Đó là lời Chúa

 

SUY NIỆM

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con thờ lạy Chúa, Tôn kính Yêu Mến Chúa, vì Chúa quá khác biệt với chúng con, mà Chúa lại  “Yêu mãi đến cùng” mỗi người chúng con. Không thể có ngôn ngữ nào diễn tả hết được sự khác biệt giữa Chúa và con, vì đôi bên quá xa cách, vậy mà Chúa lại đang ngự trước mặt chúng con đây!

Nếu Chúa là mặt trời huy hoàng chói sáng, thì con đây là vũng bùn nhơ tăm tối! Chúa là ánh trăng hiền dịu thì con càng kiêu căng,hiểm độc , cộc cằn! Chúa là hương thơm ngạt ngào thì con là mùi hôi tanh thối tha, bẩn thỉu !

Vậy mà Chúa đã nâng con lên hàng tư tế vương giả, dân tộc Thánh. Con tôn thờ Chúa, cảm tạ Chúa, chúc tụng lượng từ bi hải hà của Chúa!

Trong phòng chầu này, và ngay trong nhà Bêtania đây, tâm tình mỗi người chúng con rất khác biệt. Nhưng Chúa thì chấp nhận sự khác biệt, sự yếu hèn nơi mỗi người chúng con // Vì chúng con ít tôn trọng sự khác biệt của nhau, nên thường cưỡng bức bạn đời / các con và nhiều người khác cũng đều làm theo những điều các con ưa thích. Vì vậy mà “Vợ chồng cứ căng thẳng chứ không thể hòa hợp”!

Lạy Thánh Giê-su Thánh Thể! Xin giúp mỗi người chúng con biết “Nhận lỗi nơi mình , nhờ cậy Ơn Chúa giúp, chúng con có thể “ yêu mãi đến cùng” giữa bao khác biệt. Ước  mong với tâm tình “ thương yêu gần gũi”, chúng con sẽ làm vinh danh Chúa hơn qua buổi chầu Thánh Thể hôm nay . Amen.

 Hãy cầu nguyện tự phát qua việc “Mở Cõi Lòng” của mỗi người chúng con ra .

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Chúa Yesus đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở trần gian, Ngài còn cứ yêu thương mãi đến cùng. Lạy Chúa Yesus, Chúa luôn yêu thương chúng con bởi vì chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con hiểu rằng: Khi chúng con đến với nhau bằng Bí Tích Hôn Phối thì chúng con cũng thuộc trọn về nhau, để chúng con yêu thương và phục vụ nhau suốt đời.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Trong bữa tối, ma quỷ xui lòng Yuda Iscariot hầu hắn sửa soạn nạp Ngài. Lạy Chúa Yesus, chúng con đến với nhau bằng tình yêu thương, nhưng vì sống với nhau lâu ngày, lâu tháng, lâu năm khiến cho chúng con trở nên những đối tượng nhàm chán, không còn đủ sức hấp dẫn nhau nữa, khiến có ý định phản bội nhau mỗi ngày một hình thành rõ nét hơn qua những cử chỉ và lời nói không còn hợp lòng nhau. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng hy sinh cao thượng để sự hy sinh đó gắn kết chúng con ngày càng bền chặt, giúp chúng con sống với nhau chung thủy suốt đời.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: “Thưa Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?”. Lạy Chúa, Chúa dạy con muốn làm lớn thì phải làm tôi, cưới nhau rồi thì phải sống với nhau bằng tình yêu thương phục vụ. Xin cho chúng con hiểu rằng yêu nhau nhiều thì hy sinh nhiều, phục vụ nhiều; xin đừng vì bất cứ lòng tự ái, tự tôn, tự kiêu nào khiến cho chúng con không dám sống hết mình vì tình yêu vợ chồng, giống như Chúa Yesus yêu Hội thánh và giống như Chúa cũng luôn yêu thương chúng con.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: “Tuy các con đã sạch, nhưng chưa sạch trọn vẹn”.  Lạy Chúa, phần xác chúng con muốn sạch thì phải năng tắm gội, muốn khỏe mạnh thì phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Xin Chúa cho chúng con hiểu rằng: Phần hồn muốn được sạch, chúng con cần siêng năng xét mình, ăn năn, xưng tội. Nếu gia đình chúng con muốn được hạnh phúc, chúng con cần nhận ra lỗi của mình, để biết lỗi, nhận lỗi ,xin lỗi và tha lỗi cho nhau; có như thế tình cảm chúng con mới được bền lâu trong ơn Chúa.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

LỜI CẦU NGUYỆN 5: “ Nếu Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Lạy Chúa, Cha mẹ sinh chúng con ra, nuôi dạy chúng con khôn lớn, nên người; Chúa đã làm gương phục vụ cho cha mẹ con, và cha mẹ con cũng phục vụ và nêu gương cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tận tâm phục vụ cho con cái mình mà không hề kể ơn, vì đó là bổn phận của người làm cha mẹ, người làm lớn thì phải noi theo gương Chúa dạy.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

KẾT THÚC: (Một người đọc)

Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con yếu đuối nên nhiều khi chúng con cam kết mà không giữ được. Xin Chúa ban cho Hội thăng tiến hôn nhân gia đình chúng con ngày càng đông đảo, thánh đức và sống gương mẫu hơn, để các gia đình chúng con được hạnh phúc / Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Xin Thiên Chúa ban cho chúng con một giấc ngủ an lành và một ngày mai mạnh khỏe, may mắn ,hạnh phúc /Amen /  ****                                                                     

 

Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ – Phụ trách / Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 2219
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2031
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352335
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top