Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm & Cầu Nguyện (Dành cho Bậc Gia Đình) Bài 59 (Giuse Luca)

Thứ sáu, 27/01/2017

Đề tài: HẠT GIỐNG MỌC LÊN ÂM THẦM

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,26-34)

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

SUY NIỆM:

1/Theo thống kê của cơ quan truyền giáo toàn cầu thì 3 tôn giáo lớn thờ Thiên Chúa bao gồm: Công giáo, Tin lành và Chính thống. Hiện nay có khoảng 2,3 tỷ người, đây là tôn giáo có sức phát triển mạnh nhất.

2/ Đầu thế kỷ 20: Ki-tô giáo có khoảng 1.600 giáo đoàn, nhưng đến nay sau một thế kỷ, con số ấy đã tăng lên 42.000 giáo đoàn.

3/ Nước Thiên Chúa được sánh ví như hạt giống âm thầm mọc và lớn lên. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, đừng đòi hỏi có sự tăng trưởng nhanh trước mắt, nhưng cứ vâng nghe Lời Chúa Giêsu dạy, cứ cố làm hết sức mình rồi tin tưởng và chờ đợi ngày mùa gặt bội thu. Là ngày tận thế.

4/ Nước trời như hạt cải, tuy nhỏ bé nhưng mãnh liệt. Hãy tự hỏi xem chúng ta đã đóng góp gì cho sự tăng trưởng ấy ?

5/ Chúa bảo chúng ta hãy lắng nghe và thực hành Lời Chúa, cầu nguyện nhiều cho việc truyền giáo và sống bác ái phục vụ tha nhân. Những hạt giống âm thầm ấy sẽ lớn mau, mạnh, sẽ góp phần vào việc làm cho nước Chúa mau trị đến.

6/ Chúng ta cần liên kết cả hai Dụ ngôn: Gieo hạt giống xuống đất (Mc 4,26-29) và Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,3-8). Vì cả hai Dụ ngôn này diễn tả về những giai đoạn tiến triển kế tiếp nhau: Gieo hạt, nảy mầm, cây lúa mọc lên, mùa gặt.

7/ Trong nước Thiên Chúa thì hạt giống là Tin Mừng. Hạt giống đã được Chúa Giêsu gieo xuống đất khi Tin mừng đã được rao giảng.

8/ Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động. Ngài ban cho nước Thiên Chúa một sức mạnh thầm kín giúp nước ấy phát triển đến hồi viên mãn vào ngày cánh chung.

9/ Trong giai đoạn rao giảng Tin Mừng. Mọi người cần phải bình thản và kiên nhẫn chờ đợi trong sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động giữa lòng giáo hội.

10/ Qua Dụ ngôn này => Chúng ta cần vững tin vào ơn Chúa đang hoạt động âm thầm trong Hội thánh, trong mỗi công việc của Giáo hội, trong mỗi công việc của mỗi người chúng ta.

11/ Chúng ta cần hiệp nhất với Chúa. Nhờ đó chúng ta an tâm, kiên trì và bền đỗ trong mọi công việc hằng ngày và trong các hoạt động của Giáo hội.

12/ Chúng ta phải chăm chỉ gieo vãi hạt giống Lời Chúa, thông truyền giáo huấn của Chúa, tinh thần của Chúa cho mọi người ở mọi nơi, trong mọi lúc.

13/ Chúng ta không chỉ cậy dựa vào những hoạt động bề ngoài, nhưng cần phải luôn tin tưởng vào những hoạt động âm thầm của các việc Tông đồ truyền giáo.

14/ Bởi vì ơn Chúa hoạt động cách âm thầm và kín đáo nên người Tông đồ cần phải kiên trì, nhẫn nại, dẻo dai trong lúc chu toàn nhiệm vụ. Cũng đừng hấp tấp đi tìm những thành quả trước mắt để tự mãn, để rồi khi bị thất bại thì sẽ buồn chán, tiêu cực.

15/ Mặc dù giai đoạn đầu của nước Thiên Chúa rất khiêm tốn chỉ có 12 Tông đồ, nhưng Tin Mừng phải được loan báo cho mọi dân tộc.

16/ Trước khi Chúa quang lâm, nhiều cơn bách hại sẽ xảy ra với biết bao gian nan thử thách (Mc 13,5-23)

17/ Trong hoàn cảnh như thế, Dụ ngôn hạt cải sẽ giúp ta có lòng tin tưởng mãnh liệt, một niềm cậy trông vô bờ bến vào cuộc chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa.

18/ Đã là Tông đồ, chẳng những phải chu toàn việc lớn mà còn phải chu toàn cả việc nhỏ. Phải chứng tỏ lòng chúng ta yêu mến Chúa qua việc sống thánh như thánh Têrêxa nhỏ là một điển hình dễ hiểu nhất của Dụ ngôn hạt cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho nước Chúa mau trị đến, con đây bất tài nên chỉ dám đóng góp bằng những việc làm thật nhỏ để cộng tác với Chúa mà thôi. Amen **R

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: Chúa Giêsu là Ngôi hai, Đấng tự trời xuống, Ngài nhập thể làm người và thi hành sứ vụ cứu độ theo ý muốn của Chúa Cha. Trái đất từ ngày tổ tông phạm tội nó đã trở nên lạnh giá, và Chúa Giêsu là ngọn lửa sưởi ấm. Nước trời cũng giống như người chủ ruộng đi gieo hạt, hạt giống sau khi rơi vào lòng đất, nhờ sinh khí , đất ẩm và sương trời mà hạt giống đã trổ sinh hoa trái. Nước trời cũng giống như hạt cải bé nhỏ, nhưng trong cái bé nhỏ ấy Thiên Chúa đã gói gọn đủ mọi yếu tố giúp nó mọc lên và trưởng thành. Xin Chúa giúp chúng con trưởng thành hơn trong niềm tin của mình qua các lời nguyện sau đây:

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Chuyện nước Thiên Chúa cũng giống như người đi gieo vãi hạt giống. Lạy Chúa, Chúa muốn con tin tưởng ở Chúa khi đi thi hành sứ vụ của mình. Xin giúp con trung thành trong việc cộng tác với ơn Chúa cho đến cùng.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Hạt giống nảy mầm và mọc lên bằng cách nào, người ấy cũng không biết. Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng con đầy đủ mọi ơn lành, Chúa còn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc cho loài người chúng con. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Lúa vừa chín, người ấy liền đem liềm ra gặt. Lạy Chúa, thế giới hôm nay đất chật, người đông, nhưng số người biết Chúa còn đang quá ít. Xin Chúa hãy sai nhiều tôi tớ nhiệt thành, nhiều thợ gặt lành nghề để công việc mở mang nước Chúa luôn phát triển tốt đẹp.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa !

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: Hạt cải khi được gieo rồi thì nó mọc lên còn lớn hơn mọi thứ rau cỏ khác . Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Chúa muốn dùng những con người thấp hèn để làm nên những việc vĩ đại. Xin giúp chúng con đừng lượng ở sức mình, nhưng hãy thuận theo ý Chúa vì Chúa là tất cả.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI KẾT: Lạy Chúa, con là phàm nhân nên khi làm việc gì cũng muốn nóng vội, khi cầu xin ơn gì thì cũng muốn được ngay. Nhưng đối với Chúa, ngàn năm cũng chỉ là một ngày. Xin giúp con luôn biết làm vinh danh Chúa mà không trông đợi vào kết quả, mà chỉ tin tưởng vào tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin ,nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.---**R

 

Xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ an lành và một ngày mai vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Amen.

Giuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1056
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1199
 Hôm qua:  3790
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11414822
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top