Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5- Cờ Bạc và Một Món Quà

TÂM SỰ:

Ngày xưa, khi đang ở độ tuổi mới lớn, gặp lúc chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi lại nằm lọt trong vùng tranh chấp, tôi lại là con trai, nên ba mẹ quyết định cho tôi tạm lánh mặt vào vùng quê ngoại ở Nha Trang

Do bởi tuổi đời còn hơi nhỏ, việc học hành lại đang dở dang nên tôi chẳng biết làm việc gì dể sinh sống, đàng phải làm những việc linh tinh cho người cậu để sống tạm qua ngày, chờ cho tình hình yên ổn một chút, rồi dự định sẽ trở về nhà học tiếp! thế nhưng cuộc chiến vẫn dai dẳng, nhịp độ giao tranh ngày càng căng thẳng nên ngay trở về chẳng biết đến khi nào! Ngày ngày tôi hết tưới hoa, tưới cây trong vườn, đến cuốc cỏ tranh, xách nước, làm các việc lặt vặt khác! Mợ tôi là người đàn bà rảnh rang nên mỗi buổi chiều thường vào trong xóm để đánh bài/ tôi thì chẳng biết làm gì vào giờ ấy nên cũng tò mò, lẻo đẻo theo sau.

Lúc đầu, vào sòng bài, mợ tôi đánh, đặt tiền, còn tôi thì chỉ đi quanh, quan sát xem ai thắng thua, vui khi mợ mình thắng, buồn khi bà ấy thua/ tóm tắt sòng bài cũng chơi xì lát, bài cào nhỏ nhỏ, cò con thôi, chứ chẳng có ai nhiều tiền để đánh lớn/ thỉnh thoảng bà ấy cũng cho tôi mấy đồng để tập đánh cho vui, cũng có khi tôi kiếm được mấy đồng, nhưng có khi bị người ta vét váy! Chủ ý của tôi muốn nói ra ở đây không phải là đánh bài ăn hay thua/ nhưng là học cách mánh khóe để đánh bài ăn! Nếu đánh bài mà thua thì đánh làm gì, thà rằng để tiền ấy chi tiêu vào việc khác. Thế nhưng tôi cũng không có ý định sống bằng nghề này, bởi trời sinh ra con người tôi có một chút bản tính ngay thật, không muốn gian dối nên dù biết một số mánh khóe nhưng tôi cũng không muốn áp dụng thường xuyên bởi điều đó không thích hợp với con người sống đặt nặng vào lương tâm như tôi.

Thời gian sau này lớn lên, khi đi vào quân ngũ, tôi vẫn đôi lúc thấy buồn nên vẫn chơi, có chơi thì có thắng, nhưng thắng ít chỉ để xài vặt thôi chứ không chủ ý làm giàu/ Tôi nhớ có một lần về phép thăm mẹ, một buổi tối nọ, vì ăn xài hết tiền nên tôi có xin mẹ tôi một ít tiền để ra nhà phía trước đường để đánh tứ sắc, số tiền nhỏ thôi, bởi sợ mẹ buồn, nên tôi chỉ xin ít thôi, lại đánh với những người bà con nên tôi không muốn giở quẻ, mà chỉ đánh ngay, tính ăn thua/ đêm đó tôi thua hết số tiền, tuy nó nhỏ, không đáng bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ ngợi hoài và rất buồn/ buồn vì mẹ thương tôi mà mắc lỗi/ tôi buồn vì ở nhà quê, mẹ già kiếm được chút tiền đó đâu có dể/ khi về nhà, tôi cứ ngồi trong bóng tối của căn nhà giữa để mà ray rức vì hành động vừa rồi của mình!

Cũng kể từ lần đó, tôi không còn mặn mà với việc đánh bài ăn tiền nữa/ bởi nó như một vết thương lòng, dù qua thời gian đã lành nhưng nó vẫn còn một vét sẹo nơi tâm hồn tôi/

Cho tới ngày tôi gặp người con gái tôi yêu thương và lấy làm vợ, là bà xã tôi bây giờ/ khi đám cưới xong, tôi lựa dịp thuận tiện, vắng người, tôi bước ra trước bàn thờ Chúa và thề với Chúa rằng: Cờ bạc quá nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình nên từ nay con sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Bởi vì tôi nghĩ rằng: con người cờ bạc sẽ đối xử rất xấu với vợ con, tan nhà nát cửa, mất hết anh em, mất hết tài sản. Tôi đã thề và xin ơn trợ giúp/ bởi tôi nghĩ rằng: thề với người đời, ta có thể lỗi hẹn, nhưng thề với Chúa, thì tôi không dám nuốt lời/ thời gian dài trôi qua đã 40 năm trong cuộc sống vợ chồng. Đây là món quà cưới đắc giá nhất mà tôi đã dành tặng vợ tôi/ một món quà không lớn, không nhỏ, chỉ đủ để nói lên lòng tôi nhất quyết xây dựng trọn vẹn hạnh phúc gia đình vì tôi rất yêu em.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã rất yêu thương con, đã cho con học biết bao nhiêu thứ, có những thứ rất tốt, và cũng có những thứ rất xấu/ và đã cho con tự do lựa chọn/ bởi con đang sống trước mặt Chúa nên con chỉ lựa những thứ tốt, con hết lòng tạ ơn Chúa/ con xin dâng cho Chúa chút hy sinh để cầu xin Chúa ban cho những người lỡ lún ngập trong thú vui cờ bạc, họ sẽ mau mau nắm lấy tay Chúa và thoát ra, để gia đình vợ con họ không phải lầm than khốn khổ vì thiếu thốn, nợ nần, nhục nhã./

Chúng con cầu xin …


Trở lại      In      Số lần xem: 2287
Tin tức liên quan
  • CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN
  • 10- Tâm sự/ Cầu nguyện
  • 9/ Đói ...!!!
  • 8/ Câu Chuyện Cảnh Giác
  • 7/ MỤC TỬ THẬT - GIẢ
  • 6- Bình An và Hiệp Nhất
  • 4- Vì Sao Người Ta Uống Rượu
  • 3- Tâm Sự - Cầu Nguyện
  • 2- Tâm Sự - Cầu Nguyện
  • (1) Tâm Sự & Cầu Nguyện
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  840
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11416519
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top