Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Chúa Nhật

(+)Một phương pháp thực hành Kinh Tối trong gia đình dành cho gia đình Công Giáo
 
Thiên Chúa đến với Gia đình Công giáo bằng lời hằng sống của Người:

PHẦN I: CHUẨN BỊ

1- Làm dấu, hát Kinh Chúa Thánh Thần.

2- Đọc 3 kinh: Tin, Cậy, Mến.

3- Đọc kinh Ăn Năn Tội hay Tôi thú nhận.

PHẦN II: THÁNH HÓA GIA ĐÌNH:

A) ĐỀ CHỦ DẪN: HIỆP NHẤT

Người được Thiên Chúa tuyển chọn, chính là Con Duy nhất của Ngài, Đức Giêsu Kitô (Lc.9,35). Người liên kết những ai yêu mến và Tin vào Người bằng cách ban cho họ Thần Khí và Mẹ Người (Rm.5,5; Gio.19,17) và nuôi dưỡng họ bằng một tấm bánh mà Thân xác Người làm cho tất cả các dân tộc trở nên 1 thân xác (Eph.2,14-18), các tín hữu thành chi thể Người, ban cho mỗi người những đoàn sủng khác nhau, nhằm lợi ích chung cho Thân thể Người là Giáo Hội (1Cor.12,4-27/ Eph.1,22t) đem họ là những hòn đá sống động vào Đền Thờ duy nhất của Thiên Chúa (Eph.2,19-22). Người là chủ chăn duy nhất nhận biết chiên của mình mặc dù chúng khác biệt nhau (Gio.10,3). Và khi hiến sự sống mình, Người muốn tụ họp vào đàn chiên của Người tất cả con cái Thiên Chúa còn phân tán (Gio.10.14t).

Nhờ Người, sự hiệp nhất được tái lập trên mọi lãnh vực: Sự hiệp nhất nội tâm của con người bị xé nát bởi dục vọng (Rm.7,14t; 8,2-9), sự hiệp nhất của vợ chồng mà mẫu mực chính là sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo Hội (Eph.5.25-32), sự hiệp nhất của tất cả mọi người mà Thần Khí đã biến họ thành con cái của một Cha chung (CVSD 4,33) họ đồng thanh ca tụng Cha mình (Rm 15,5t).

Vì vậy, cần phải phát động sự hiệp nhất mà các cuộc lý giáo và lạc giáo đã làm tan vỡ (1CR 1,10-11;18-19), nhưng phải đặt nền tảng trên Đức Tin duy nhất vào một Chúa (Eph.4,5-13/ x.Mt.16,16) dấu chỉ của Giáo Hội duy nhất, Giáo Hội đã được trao phó cho lòng yêu mến Chúa của Phêrô (Gio.21,15tt) là sự hiệp nhất, hoa trái phát sinh bởi những ai ở trong tình yêu của Chúa Kitô, và trung thành vâng giữ giới răn duy nhất của Người: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (13,34t). Mức độ trung thành và sinh sản phong phú của họ tùy thuộc sự kết hợp của họ với Đức Kitô, giống như các nhánh nho kết hợp vào thân nho vậy (15,5-10). Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu là một điều cần thiết, để nhờ họ trần gian nhận biết tình yêu của Chúa Cha được biểu lộ qua việc trao ban Con Một Ngài (3,16) và để mọi người nên một trong Đức Kitô (Eph.4,13). Nhờ vậy ước muốn cuối cùng của Đức Kitô sẽ được thực hiện: “Lạy Cha xin cho tất cả nên một như chúng ta là một vậy” (Gio.17,21tt).

(DNTMTK.II tr.189.MFL.)

B) Ý HƯỚNG THÁNH HÓA:

1- Kính nhớ: Thiên Chúa Ba Ngôi.

2- Thánh hóa: Mọi thành phần dân Chúa.

3- Truyền giáo: Phong trào đại kết trong Giáo Hội.

4- Cầu nguyện: Giáo Hội được hiệp nhất.

5- Bí Tích : Bí Tích truyền chức thánh.

6- Suy niệm : Ơn Phục sinh (cải thiện đời sống).

Về phần này thì mỗi tối có thể chỉ nhắc một ý hay là nhắc tổng quát các ý như sau:

Hôm nay là ngày Chúa Nhật, là ngày kỷ niệm Chúa Phục Sinh, là ngày của Chúa. Chúng ta dành kính Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa đang tiếp tục hành động trong Giáo Hội và trong tâm hồn ta. Ta cũng cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa mọi thành phần Dân Chúa là hàng Giáo phẩm, giáo sĩ tu sĩ và giáo dân, nhất là xin cho các Giáo Hội ly khai sớm trở về hợp nhất với Giáo Hội Rôma. Xin cho các hoạt động của phong trào đại kết trong Giáo Hội được đi đến kết quả cụ thể. Xin cho mọi người giáo dân biết tôn trọng luật ngày Chúa nhật, đó là một cách nói lên lòng yêu mến, vâng phục, tôn thờ Chúa trong Giáo Hội. Mọi người có bổn phận yêu mến, bảo vệ và xây dựng Giáo Hội. Chức Linh mục được thành lập để xây dựng Hội Thánh, phục vụ con người trong xã hội hiền thê.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban ơn Phục sinh tinh thần cho những kẻ như chết trong tội. Ơn Phục sinh cho Giáo Hội khắp nơi trong bầu khí canh tân bộ mặt trái đất này. Mọi người phải cải thiện đời sống. Giáo Hội như dân Chúa đang đi qua sa mạc trần gian, cần phải được thanh luyện và giũ bỏ tất cả, mới có thể vượt qua như Chúa Kitô từ cõi chết qua cõi sống.

“Đâu có Phêrô, đó có Giáo Hội.”

“Ai yêu mến Giáo Hội là yêu mến Chúa Kitô.”

Hoặc bài đọc sau đây về Giáo Hội:

Chúa Kitô thành lập Giáo Hội trên nền tảng Phêrô: “Con là Phêrô (nghĩa là Đá), và Ta sẽ xây Giáo Hội Ta trên Đá này mà sức mạnh của Hỏa ngục không làm gì được. Ta sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời, sự gì Con cầm buộc dưới đất, trên Trời cũng cầm buộc, sự gì con cởi mở dưới đất, trên Trời cũng cởi mở” (Mt.17,19). Chúa Kitô ban quyền cai trị Giáo Hội cho Phêrô: “Hãy chăn các chiên con của Thầy… Hãy chăn các chiên Mẹ của Thầy…" (Gio.21,15). Trước khi về trời, Chúa truyền lệnh cho các môn đệ: “Hết mọi quyền bính trên trời dưới đất đã trao cho Thầy, vậy chúng con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt.28,18). Và Chúa bảo đảm cho các ông là: “Ai nghe chúng con là nghe Ta. Ai khinh chúng con là khinh Ta…” (Lc.10,16). Và “nếu ai không nghe lời Giáo Hội thì kể nó như người ngoại giáo hay như người thu thuế” (Mt.18,16). Các tông đồ ra đi giảng dạy, trừ quỉ, xức dầu,… Chúa đã yểm trợ các ông trong việc thành lập và xây dựng Giáo Hội bằng các ơn lạ (Mc.16,15-18), nhất là Chúa hứa ở với các ông mãi mãi cho tới tận thế (Mt.28,20).

Chúng ta là con cái Giáo Hội, chúng ta hãy yêu mến Mẹ Giáo Hội, chúng ta tin tưởng vào Giáo Hội vì Chúa là Đấng sáng lập Giáo Hội, bảo trợ Giáo Hội, lại là Đầu của Giáo Hội nữa. Giáo Hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn nên không thể sai lầm. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội và Mẹ Maria lại là Mẹ của Giáo Hội. Trung thành ở lại trong Giáo Hội, chúng ta chắc chắn được Ơn Cứu Rỗi.

C) HỌC HỎI:

I/ Hát Thánh Vịnh: ĐC: khi tôi ngắm cõi trời (Tv.8)

1. Khi tôi ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn loài tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng… thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?

Đ. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

2. Chúa dựng nên con người kém Thiên Thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Người sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.

3. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở rừng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp các vùng biển khơi.

II/ Thánh Kinh : (một người đọc).

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan: (Gio.17,11b.18-23)

Khi ấy Chúa Jêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí Thánh, xin hãy gìn giữ trong Danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật : Lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như chúng ta, là một. Con ở trong chúng và Cha ở trong Con để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng, như Cha đã yêu mến Con.

Đó là Lời Chúa.- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

a/ Quảng diễn vắn tắt: Đại ý bài Phúc Âm trên là: Chúa cầu nguyện cho Giáo Hội của Người được ơn hiệp nhất: ý nguyện thiết tha nhất của Chúa là mọi người nên một, như Chúa Cha và Chúa Con là một. Sự hiệp nhất của gia đình con cái Chúa trong Giáo Hội phải trọn vẹn như gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi vậy. Tất cả những ai nghe lời các Tông đồ và những người kế vị các Ngài đều được thâu nạp vào Giáo Hội Chúa Kitô. Họ có bổn phận phải yêu mến Giáo Hội, trung thành với Giáo Hội và cùng cộng tác với nhau, để xây dựng Giáo Hội Chúa. Muốn xây dựng phải hợp nhất, phải đoàn kết, vì nhà nào chia rẽ sẽ sụp đổ…. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội.

b/ Góp ý kiến:

Sự hiệp nhất tinh thần là gì?

Tại sao Giáo Hội phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất?

Có thể có hiệp nhất không? Với điều kiện nào?

c/ Đúc kết thực hành: Gia đình muốn hạnh phúc thì phải đoàn kết, phải hiệp nhất với nhau.

- Gia đình của Chúa là Giáo Hội gồm đủ mọi thành phần trên thế giới: Mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi màu da, mọi nền văn minh,… nên càng phải nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong tinh thần, hiệp nhất trong dị biệt.

- Gia đình hãy luôn xin ơn hiệp nhất. Hãy cố gắng sống hòa hợp với nhau và với mọi người xung quanh.

III/ Giáo lý công giáo: (theo sách giáo lý Công giáo)

Bài 1: Đức Chúa Trời và Bản tính Người.

Bài 2: Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Bài 3: Chúa sáng tạo và quan phòng (mỗi lần đọc kinh có thể đọc 1,2 và giải thích cho các em bé học thuộc lòng).

IV/Giáo huấn Công đồng:

“Giáo Hội là đoàn chiên duy nhất của Thiên Chúa như dấu chỉ nêu cao cho muôn dân, khi đem Phúc Âm hòa bình phục vụ toàn thể nhân loại, đang hành trình trong hy vọng tiến về cùng đích là quê trời. Đó là Mầu nhiệm Thánh của sự hiệp nhất Giáo Hội, trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô, dước tác động của Thánh Thần trong nhiều phận vụ khác nhau. Mẫu mực tối cao và Nguyên lý của Mầu nhiệm này là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con trong Thánh Thần” (SL.về hiệp nhất số 2)

“Chúng ta không thể kêu cầu Thiên Chúa là Cha mọi người, nếu chúng ta không muốn xử sự như anh em đối với một số người, cũng được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Liên lạc giữa con người với Thiên Chúa là Cha và giữa con người với anh em mình, có liên quan mật thiết với nhau như lời Thánh kinh: “Ai không yêu thì không nhận biết Chúa” (1Gio.4,8).

(Nostra Aetate số 5)

“Chúa Cha muốn qui tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội. Từ nguyên thủy, Giáo Hội được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong Giao ước cũ, được thành lập trong thời cuối cùng, và được biểu hiện lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống, và đến ngày tận thế sẽ hoàn tất trong vinh quang. Bấy giờ như chúng ta đã thấy nơi các Thánh giáo phụ, mọi người công chính từ Adam, từ Abel công chính đến người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ được tập hợp trong Giáo Hội phổ quát bên Chúa Cha (Hiến chế tín lý về GH số 2). Như thế, Giáo Hội phổ quát xuất hiện như: một dân tộc được hiệp nhất, nhờ sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Hiến chế tín lý về GH số 5).

“Được kể là gia nhập hoàn toàn vào cộng đoàn Giáo Hội những ai nhận lãnh Thánh Thần Chúa Kitô, chấp nhận trọn vẹn tổ chức và các phương tiện cứu rỗi được thiết lập trong Giáo Hội, và nhờ các mối liên lạc do việc tuyên xưng Đức Tin, các Bí Tích, việc cai trị và sự hiệp thông. Họ liên kết với Chúa Kitô trong tổ chức hữu hình, mà Người điều khiển nhờ Giáo hoàng và các hàng Giám mục. Dù được tháp nhập vào Giáo Hội, nhưng nếu không kiên trì sống trong Đức Ái thì vẫn không được cứu rỗi, vì tuy “thể xác” họ thuộc về Giáo Hội, nhưng “tâm hồn” họ không ở trong Giáo Hội. Nhưng các con cái Giáo Hội phải nhớ rằng: địa vị cao trọng của họ không phải do công đức riêng mình, nhưng do đặc ân của Chúa Kitô, nếu họ không đáp lại hồng ân ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm thì không những họ không được ơn cứu rỗi mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn.”

(Hiến chế tín lý – HCTL - về GH số 14)

(NB: Về phần Giáo huấn công đồng của Giáo Hội, mỗi lần có thể đọc một đoạn, rồi tìm hiểu).

D)THỰC HÀNH:

1-Luật sống: Điều răn I,II,III: 3 điều răn nói về bổn phận ta đối với Thiên Chúa: Tôn thờ, Tôn kính, yêu mến và phụng sự Chúa. Ta xét mình theo 3 điều răn này như khi xưng tội.

2-Tu đức:

Tập nhân đức Tin, Cậy, Mến thế nào là sống Đức Tin Đức Cậy và Đức Mến Chúa?

Những gì là thiệt hại cho Đức Tin của ta?

Có khi nào ta ngã lòng trông cậy hay trông cậy quá lẽ?

Thế nào là lòng mến Chúa đích thực?

3-GƯƠNG sống Thánh:

Một số các vị Thánh đáng ta chiêm ngưỡng và noi gương các Ngài trong ngày hôm nay, như: Pio X- Giáo hoàng, Tôma Tiến sĩ, Gioan Vianê, Lu-y,…/ Tông đồ Phêrô và Phaolô…./ V.Liêm.

Riêng Thánh Pio X Giáo Hoàng (1935-1914): Ngài đã tận hiến cả đời mình cho Giáo Hội: “Canh tân tất cả mọi sự trong Chúa Kitô”. Nhờ Ngài mà Giáo Hội lấy lại được sức sống mới. Pio X rất khiêm tốn mặc dù rất giỏi giang, tài khéo, sống nghèo (Tôi sinh ra khó nghèo, tôi sống khó nghèo và tôi muốn chết trong cảnh khó nghèo), đơn sơ và bác ái đặc biệt với người nghèo khó. Ngài có lòng ưu ái với trẻ em nữa.

Theo gương Pio X: ta hãy trở nên nghèo vì Chúa, vì Giáo Hội và vì mọi anh em. Pio X thật là người của Thiên Chúa.

E)Ý NGUYỆN CHUNG:

1- Đề nghị điều dốc quyết: Tôi cố gắng sống hòa hợp với mọi người trong gia đình và nhất là với lối xóm.

2- Lời nguyện chung: (Mọi người xướng một câu)

NDTừ ngày chúng ta chịu phép Rửa tội, chúng ta đã tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, rồi khi làm dấu, mỗi khi đọc kinh Sáng Danh, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, hay chịu Bí Tích nào, chúng ta vẫn thường tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi trong lòng hay ngoài miệng. Tâm hồn ta sạch tội như cung thánh Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Chúa, vì Chúa đang ở giữa ta, đang ngự trong linh hồn ta.

X.1) Lạy Chúa Cha hằng hữu, Đấng Tạo dựng đất trời và mọi vật trong đó. Chúng con chúc tụng Chúa. Xin Chúa luôn phù trợ chúng con, Chúa đã tỏ tình thương yêu với chúng con hết lòng. Xin đừng bỏ rơi chúng con bao giờ, vì chúng con cũng là con cái Chúa. Xin Chúa nhân từ nhìn đến Giáo Hội của Con Chúa, xin chúc lành cho mọi thành phần con cái Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X.2) Lạy Chúa Con chí ái, Đấng Cứu Chuộc chúng con, nhờ Chúa mà chúng con được sống và được hạnh phúc. Chúa đã đến với chúng con, đang ở với chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa sẽ đến với chúng con trong quang vinh. Xin Chúa cho chúng con được hưởng nhờ công nghiệp cứu độ của Chúa.

X.3) Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh hóa và ủi an. Chúng con sống và hoạt động nhờ sức mạnh Chúa ban. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn dân Chúa trên đường về trời, xin cho anh em li khai sớm trở về đoàn tụ với Giáo Hội Rôma, để chỉ còn một đoàn chiên theo một chủ Chăn . Xin Chúa chúc lành cho phong trào đại kết trong các Giáo Hội.

X.4) Ngày Chúa nhật là ngày của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết tôn trọng và tuân giữ yêu mến luật ngày Chúa nhật. Yêu mến Chúa là yêu mến Giáo Hội. Yêu Giáo Hội ngay nơi Giáo Xứ. Xin cho chúng con sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì anh em, để nói lên lòng trung thành với Chúa và Giáo Hội.

X.5) Xin Chúa thương đến gia đình chúng con và thương đến Giáo Xứ chúng con, nếu có ai như đang chết vì tội lỗi, xin Chúa ban ơn phục sinh tinh thần, xin Chúa làm cho gia đình chúng con nên thánh, vì gia đình như tế bào xây dựng Hội thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô.

+++(Gia trưởng): Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con sung sướng vô cùng, vì được sống trong Giáo Hội là gia đình của Chúa. Khuôn mặt của Mẹ Giáo Hội thường có những vết nhăn nheo, vết nhem nhuốc do con cái gây nên, đó là tội lỗi chúng con. Chúng con sống Thánh thì Giáo Hội rạng rỡ. Xin Chúa giúp chúng con sống trung thành, đừng để bao giờ vì kiêu căng mà xa lìa, hay phản bội Giáo Hội Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

PHẦN III: TÔN SÙNG ĐỨC MẸ

1- Đọc một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và một kinh Sáng Danh, kính Đức Mẹ Mân Côi cầu cho gia đình.

2- Kinh đền tạ: Gia đình đền tạ Đức Mẹ.

Lạy Trái Tim Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con: mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết. Xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này.

3- Gia đình con cơ hàn tân khổ.

Đ. Xin Mẹ thống trị gia đình con.

4- Gia đình con muốn noi gương Gia đình Nazareth.

Đ. Xin…

5- Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.

6- Gia đình con xin cho Nước Mẹ trị đến.

7- Gia đình con xin Mẹ cho hằng ngày dùng đủ.

8- Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.

9- Gia đình con Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.

10- Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

11- Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh hoạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó .

12- Gia đình con có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

13- Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

14- Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.

15- Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

16- Gia đình con khi có kẻ đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

17- Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp tuân giữ ơn Chúa đến cùng.

18- Gia đình con xin nguyện: Không dám trái phép công bằng.

Đ: Cho con giữ trọn lời nguyện.

19- Gia đình con xin nguyện: không dám dâm ô.

Đ: Cho…

20- Gia đình con xin nguyện: Không dám hận thù ghen ghét.

21- Gia đình con xin nguyện: Thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

22- Gia đình con xin nguyện: trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ…. Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con long đong tối ngày nhưng có Mẹ ở bên với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đày mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên đàng. Amen.

(NB: Nếu đọc kinh này thì hát thêm về Đức Mẹ).

23- Hát kinh Đức Mẹ (tùy ý lựa chọn)

PHẦN IV: CẦU HỒN

1-Gợi ý: Chúng ta cùng nhau tưởng niệm đến các linh hồn đã qua đời trong Giáo Hội: Các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các Linh mục tu sĩ, các Phó tế, nhất là các Thừa sai truyền giáo và tất cả mọi người anh em Giáo dân. Cách riêng là ông bà cha mẹ, ân nhân, thân nhân, anh em bà con của chúng ta đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện cho họ (thinh lặng 1 phút).

2-Lời cầu hồn: Lạy Chúa, là Đấng đầy tình xót thương, Chúa ban thưởng bội hậu cho các linh hồn. Xin Chúa nhìn đến Đấng Kế vị Thánh Phêrô và các Tông đồ, các Linh mục, Tu sĩ, Thừa sai, Phó tế và mọi anh chị em Giáo dân đã qua đời trong Giáo Hội. Xin ban thưởng xứng đáng theo công trạng mỗi người, để tất cả khi đã đoàn tụ thành dân Chúa trong cuộc lữ hành nơi dương thế, lại được xum họp trong nhà Cha trên trời. Chúng con đặc biệt xin cho các linh hồn thân nhân chúng con đã qua đời sớm được về Thiên đàng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

3-Kinh vực sâu (hay hát cầu hồn).

PHẦN V: KẾT THÚC

1- Lời Chúa giáo huấn: (Kh.22,4-5)

Các tôi tớ Thiên Chúa đã được nhìn thấy tôn nhan Người và Thánh Danh Người ghi trên trán họ, sẽ không còn đêm tối nữa. Họ sẽ không cần đến đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Thiên Chúa chiếu soi họ, và họ sẽ hiển trị đời đời.

2- Lời nguyện ban tối: Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này và đuổi xua mọi âm mưu ma quỉ. Xin cho các Thiên thần Chúa đến ở nơi đây để gìn giữ chúng con bình an, và xin Chúa đem xuống Phúc lành cho chúng con luôn mãi. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

3- Lời chúc lành: Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho ta nghỉ đêm an lành và kết thúc cuộc đời viên mãn.

(Làm dấu Thánh giá).***

 

“Tôi chỉ tin những câu chuyện mà người thuật lại dám chết để chứng minh”                


Trở lại      In      Số lần xem: 2540
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  2937
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11408346
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top