Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài 16,17,18: Đức Yuse Tôn Kính, Yêu Mến Đức Yesus; Đức Yuse Hiền Lành & Khiêm Nhường; Sống Với Chúa, Trong Chúa, Vì Chúa

BÀI 16: ĐỨC GIUSE TÔN KÍNH, YÊU MẾN ĐỨC GIÊSU KITÔ
 
Theo mạc khải Agreda, Chúa THÁNH THẦN lấy 3 GIỌT MÁU TINH TUYỀN trong Trái Tim Đức MARIA Đồng Trinh để tạo nên Thai Nhi cho Đức KITÔ. Như vậy, Chúa cũng ban cho Đức GIUSE ngọn lửa yêu mến Chúa GIÊSU hơn tất cả các cha mẹ thương con cái mình, và hơn tất cả lòng kính mến Chúa của tất cả các Thánh.

Khi biết Chúa GIÊSU là siêu Nhi, siêu Nhân, là Chúa Cứu Thế, lòng tôn kính của Đức GIUSE càng tăng bội. Người đã hủy mình ra không để phục vụ Chúa và Đức Mẹ, triệt để tuân theo Tôn Ý của Thiên Chúa, lòng kính mến Chúa thánh hảo nhất ở chỗ tuân theo Ý Chúa. “Ai mến ta thật thì làm theo ý Ta. Chẳng phải những ai kêu: Lạy Chúa, Lạy Chúa… là được vào Nước TRỜI, nhưng là những ai làm theo ý Cha Ta”.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Đức GIUSE luôn luôn tuân hành Thánh Ý Chúa một cách mau mắn và vui vẻ dù cực kỳ khó khăn như vụ về Belem, tỵ nạn sang Ai Cập…. Mẹ đã dạy: “Nếu con tìm hiểu lý do, rồi mới tuân hành Ý Chúa là con sỉ nhục uy quyền của Người. Hạnh phúc thay ai được biết Ý Chúa. Hạnh phúc hơn nữa ai tuân hành Thánh Ý Chúa”.

Lạy Đức GIUSE là Gương Mẫu Đức vâng lời, cầu cho chúng con.

GIAI THOẠI:

Thánh Nữ Cecilia quê Thành Milano, rất tôn kính Đức GIUSE nên được nhiều ơn, rất nhiều. Chỉ đơn cử một tích sau: có lần Bà cùng mấy chị em sang đảo Cicilia hành hương kính Đức Mẹ. Đêm về bị bọn lái đò bỏ lửng ở bãi cát bơ vơ. Đang lo buồn, kêu khóc, đột nhiên thấy một ông lão đến hỏi sự việc, và hứa cử một thanh niên đưa về tận nhà. Đến cổng Nhà Dòng thì Ông Già từ biệt. Chúa soi sáng cho Bà hiểu là Đức GIUSE đã sai thiên Thần hộ mệnh đưa bà về.

Lạy Đức GIUSE, gương mẫu Đức Tuân Phục, cầu cho chúng con.

Một ngày Bạn làm gì được 1 cây, 1 chỉ? Cả trời đất biết bao vàng và châu báu?

Linh hồn bạn quí hơn tất cả vũ hoàn!!!

Bạn chỉ niệm câu: “GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin cứu các linh hồn”, bạn đã cứu 1 linh hồn.

BÀI 17: ĐỨC GIUSE HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Các Thánh ví Đức Ái như cây, Đức Hiền Hòa như hoa, như quả. Trong Thánh Gia Thất, mặc dầu Đức GIUSE là Gia Trưởng, nhưng Người luôn luôn lễ độ với Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ.

Các bậc cha mẹ, thầy/cô, và chủ chăn phải noi gương Đức GIUSE khi chỉ bảo, sửa dạy con cái, học sinh, hay con chiên. Phải hòa nhã, khoan dung.

Không những hiền lành phi thường, Đức GIUSE còn khiêm nhu lạ lùng, tế nhị hết mình. Người thường giành làm những việc nhà thay Đức MARIA. Trong 4-5 ngày đường đi thăm Bà Chị Isave, Đức GIUSE luôn nhường Đức MARIA ngồi trên lưng lừa, còn Người đi bộ dẫn đường. Đức MARIA cũng muốn nhường Đức GIUSE nhưng không xuôi, nên lâu lâu Đức Mẹ lại xuống đi bộ với Đức GIUSE để chia sẻ nỗi vất vả.

Sau khi được biết Thai Nhi là Chúa Cứu Thế, mỗi lần Đức GIUSE đi ngang qua Đức Mẹ, đều bái gối kính chào Chúa (Agreda).

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng có những nơi Chúa ngự đặc biệt, những lúc đặc biệt (lúc ta được Hiệp Lễ chẳng hạn), chúng ta phải có thái độ thế nào cho hợp lẽ? Trong Thánh Đường có MÌNH THÁNH, nhiều người, kể cả một số Linh mục chỉ giữ lễ khi có đông người? Còn bao cử chỉ bất kính khác! Than ôi, sau CĐ Vat. II, lấy cớ  đem đạo vào đời, đem văn hóa vào Đạo, người ta coi thường Chúa quá, chỉ như miếng bánh. Nhiều cử chỉ phụng thờ lố lăng, khiếm nhã, phàm tục. Thử hỏi dù các quan, các viên chức cao cấp đến trước quốc trưởng, vua hay tổng thống, thái độ họ ra sao? Bề gì, họ chỉ là cát bụi như ai. Còn chúng ta là gì trước Tôn Nhan?

Kính xin Đức GIUSE dạy chúng con biết kính thờ Chúa khi đi ngang qua Nhà Thờ, năng nhớ đến Chúa trong Nhà Chầu và Rước Lễ thiêng liêng, biết cúi đầu kính chào khi ngang qua tượng Chúa, Đức Mẹ, Đức GIUSE, hay các Thánh, nhất là giúp chúng con giữ lễ độ trong Thánh Đường, trong lúc Dâng Lễ, dự Lễ, lúc cầu nguyện,…         

GIAI THOẠI:

Năm 1864 ở La Mã có một thiếu nữ  rất giàu, đẹp, hóa điên, bệnh nan y. Họ hàng, bạn bè hiệp ý với gia đình cầu nguyện đã 3 tháng chưa có kết quả. Đột nhiên đúng ngày 19/3 – Ngày Đại Lễ Kính Đức GIUSE – chị được khỏi hẳn. Ai cũng thêm lòng tin, cậy, kính mến, biết ơn Đức GIUSE.

(Lạy Đức GIUSE là Gương Mẫu Đức Hiền Lành và Khiêm Nhường, cầu cho chúng con).

BÀI 18: ĐỨC GIUSE SỐNG VỚI CHÚA, TRONG CHÚA, VÌ CHÚA

Dù bận rộn lao động vất vả suốt ngày, tâm trí Đức GIUSE luôn kết hiệp với Chúa, vì Người được diễm phúc sống trong đại Thánh Gia Thất với Chúa GIÊSU và Đức MARIA.

Đức GIUSE làm mọi việc cách thánh hảo hết mình, làm như Chúa làm, hay đúng hơn, làm theo Thiên Ý, không làm theo ý thích riêng. Ý riêng chúng ta thường là đi tìm danh, lợi, thú. Đức GIUSE làm để phục vụ.

Đức GIUSE vất vả tối ngày, nhưng luôn nhớ đến Chúa, làm trong Chúa, luôn luôn kết hiệp với Chúa như cá trong nước, như chim trong không trung. Hơn ai hết, Đức GIUSE và Đức MARIA hiểu và sống niềm vui: “Một ngày trong Chúa hơn đời đời ở thế gian”.

Đức GIUSE sống vì Chúa và Đức Mẹ, không sống cho cái tôi ích kỷ. Làm việc vì Danh Chúa và phục vụ mọi người, không vì tư lợi.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Diễm phúc ở cạnh Chúa và Đức Mẹ không tự nhiên tạo nên cho Đức GIUSE công chính đâu. Chúa ban ơn, tạo cơ hội thuận tiện, nhưng chúng ta phải hợp tác với Ơn Thánh mới thành Thánh.

Lạy Đức GIUSE, Ngài chỉ ở cạnh Chúa, mà đã cố gắng nên công chính. Phần con, con từng rước Chúa vào tận lòng con, mà con vẫn xa đường thánh thiện lắm. Kính xin Đức GIUSE dìu dắt con. Xin giúp con sống theo Lời Chúa: Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn.

GIAI THOẠI:

Năm 1638 ở Avignon (Nam Nước Pháp) bị dịch tả hoành hành, càng ngày càng chết nhiều. Dân thành khấn hứa với Đức GIUSE là hằng năm sẽ mừng đại LỄ của Người cách long trọng. Cả vùng Avignon và chung quanh đều bị dịch, nhưng quyền thế và tình thương của Đức GIUSE thật bao la: Đức GIUSE chấp nhận lời kêu khấn và cho cả vùng được bình an ngay.

 

Đức GIUSE và Đức MARIA có thế lực phi thường trước Tôn Nhan THIÊN CHÚA vì khi ở trần gian các Đấng đã tuân theo Thiên Ý không thiếu một chấm, một phẩy. Ngay khi còn sống, nếu ta hết lòng theo Chúa, Chúa cũng còn chìu ta, phương chi như Nguyễn Du nói: “Khi nên TRỜI cũng chìu người,…”. Chính chị Thánh Têrêxa Hài Đồng đã có lần xin Chúa cho hoãn cơn mưa lại, chờ cho quần áo của chị em Dòng phơi khô đã. Vì sao? Thánh Têrêxa từ 3 tuổi đã hứa không hề từ chối Chúa một điều gì. Đến ngày ly trần, Người kiểm điểm lời hứa thấy đã thực hiện không thiếu sót. Chúng ta còn nhớ LỜI đã phán: “Hãy tìm Nước THIÊN CHÚA và sự công chính của Người, rồi mọi sự sẽ ban cho sau” (Mt.7,33).***

BÀI 16: ĐỨC GIUSE TÔN KÍNH, YÊU MẾN ĐỨC GIÊSU KITÔ

Theo mạc khải Agreda, Chúa THÁNH THẦN lấy 3 GIỌT MÁU TINH TUYỀN trong Trái Tim Đức MARIA Đồng Trinh để tạo nên Thai Nhi cho Đức KITÔ. Như vậy, Chúa cũng ban cho Đức GIUSE ngọn lửa yêu mến Chúa GIÊSU hơn tất cả các cha mẹ thương con cái mình, và hơn tất cả lòng kính mến Chúa của tất cả các Thánh.

Khi biết Chúa GIÊSU là siêu Nhi, siêu Nhân, là Chúa Cứu Thế, lòng tôn kính của Đức GIUSE càng tăng bội. Người đã hủy mình ra không để phục vụ Chúa và Đức Mẹ, triệt để tuân theo Tôn Ý của Thiên Chúa, lòng kính mến Chúa thánh hảo nhất ở chỗ tuân theo Ý Chúa. “Ai mến ta thật thì làm theo ý Ta. Chẳng phải những ai kêu: Lạy Chúa, Lạy Chúa… là được vào Nước TRỜI, nhưng là những ai làm theo ý Cha Ta”.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Đức GIUSE luôn luôn tuân hành Thánh Ý Chúa một cách mau mắn và vui vẻ dù cực kỳ khó khăn như vụ về Belem, tỵ nạn sang Ai Cập…. Mẹ đã dạy: “Nếu con tìm hiểu lý do, rồi mới tuân hành Ý Chúa là con sỉ nhục uy quyền của Người. Hạnh phúc thay ai được biết Ý Chúa. Hạnh phúc hơn nữa ai tuân hành Thánh Ý Chúa”.

Lạy Đức GIUSE là Gương Mẫu Đức vâng lời, cầu cho chúng con.

GIAI THOẠI:

Thánh Nữ Cecilia quê Thành Milano, rất tôn kính Đức GIUSE nên được nhiều ơn, rất nhiều. Chỉ đơn cử một tích sau: có lần Bà cùng mấy chị em sang đảo Cicilia hành hương kính Đức Mẹ. Đêm về bị bọn lái đò bỏ lửng ở bãi cát bơ vơ. Đang lo buồn, kêu khóc, đột nhiên thấy một ông lãi đến hỏi sự việc, và hứa cử một thanh niên đưa về tận nhà. Đến cổng Nhà Dòng thì Ông Già từ biệt. Chúa soi sáng cho Bà hiểu là Đức GIUSE đã sai thiên Thần hộ mệnh đưa bà về.

Lạy Đức GIUSE, gương mẫu Đức Tuân Phục, cầu cho chúng con.

Một ngày Bạn làm gì được 1 cây, 1 chỉ? Cả trời đất biết bao vàng và châu báu?

Linh hồn bạn quí hơn tất cả vũ hoàn!!!

Bạn chỉ niệm câu: “GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin cứu các linh hồn”, bạn đã cứu 1 linh hồn.

BÀI 17: ĐỨC GIUSE HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Các Thánh ví Đức Ái như cây, Đức Hiền Hòa như hoa, như quả. Trong Thánh Gia Thất, mặc dầu Đức GIUSE là Gia Trưởng, nhưng Người luôn luôn lễ độ với Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ.

Các bậc cha mẹ, thầy/cô, và chủ chăn phải noi gương Đức GIUSE khi chỉ bảo, sửa dạy con cái, học sinh, hay con chiên. Phải hòa nhã, khoan dung.

Không những hiền lành phi thường, Đức GIUSE còn khiêm nhu lạ lùng, tế nhị hết mình. Người thường giành làm những việc nhà thay Đức MARIA. Trong 4-5 ngày đường đi thăm Bà Chị, Đức GIUSE luôn nhường Đức MARIA ngồi trên lưng lừa, còn Người đi bộ dẫn đường. Đức MARIA cũng muốn nhường Đức GIUSE nhưng không xuôi, nên lâu lâu Đức Mẹ lại xuống đi bộ với Đức GIUSE để chia sẻ nỗi vất vả.

Sau khi được biết Thai Nhi là Chúa Cứu Thế, mỗi lần Đức GIUSE đi ngang qua Đức Mẹ, đều bái gối kính chào Chúa (Agreda).

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng có những nơi Chúa ngự đặc biệt, những lúc đặc biệt (lúc ta được Hiệp Lễ chẳng hạn), chúng ta phải có thái độ thế nào cho hợp lễ? Trong Thánh Đường có MÌNH THÁNH, nhiều người, kể cả một số Linh mục chỉ giữ lễ khi có đông người? Còn bao cử chỉ bất kính khác! Than ôi, sua CĐ Vat. II, lấy cớ  đem đời, đem văn hóa vào Đạo, người ta coi thường Chúa quá, chỉ như miếng bánh. Nhiều cử chỉ phụng thờ lố lăng, khiếm nhã, phàm tục. Thử hỏi dù các quan, các viên chức cao cấp đến trước quốc trưởng, vua hay tổng thống, thái độ họ ra sao? Bề gì, họ chỉ là cát bụi như ai. Còn chúng ta là gì trước Tôn Nhan?

Kính xin Đức GIUSE dạy chúng con biết kính thờ Chúa khi đi ngang qua Nhà Thờ, năng nhớ đến Chúa trong Nhà Chầu và Rước Lễ thiêng liêng, biết cúi đầu kính chào khi ngang qua tượng Chúa, Đức Mẹ, Đức GIUSE, hay các Thánh, nhất là giúp chúng con giữ lễ độ trong Thánh Đường, trong lúc Dâng Lễ, dự Lễ, lúc cầu nguyện,…         

GIAI THOẠI:

Năm 1864 ở La Mã có một thiếu nữ  rất giàu, đẹp, hóa điên, bệnh nan y. Họ hàng, bạn bè hiệp ý với gia đình cầu nguyện đã 3 tháng chưa có kết quả. Đột nhiên đúng ngày 19/3 – Ngày Đại Lễ Kính Đức GIUSE – chị được khỏi hẳn. Ai cũng thêm lòng tin, cậy, kính mến, biết ơn Đức GIUSE.

(Lạy Đức GIUSE là Gương Mẫu Đức Hiền Lành và Khiêm Nhường, cầu cho chúng con).

BÀI 18: ĐỨC GIUSE SỐNG VỚI CHÚA, TRONG CHÚA, VÌ CHÚA

Dù bận rộn lao động vất vả suốt ngày, tâm trí Đức GIUSE luôn kết hiệp với Chúa, vì Người được diễm phúc sống trong đại Thánh Gia Thất với Chúa GIÊSU và Đức MARIA.

Đức GIUSE làm mọi việc cách thánh hảo hết mình, làm như Chúa làm, hay đúng hơn, làm theo Thiên Ý, không làm theo ý thích riêng. Ý riêng chúng ta thường là đi tìm danh, lợi, thú. Đức GIUSE làm để phục vụ.

Đức GIUSE vất vả tối ngày, nhưng luôn nhớ đến Chúa, làm trong Chúa, luôn luôn kết hiệp với Chúa như cá trong nước, như chim trong không trung. Hơn ai hết, Đức GIUSE và Đức MARIA hiểu và sống niềm vui: “Một ngày trong Chúa hơn đời đời ở thế gian”.

Đức GIUSE sống vì Chúa và Đức Mẹ, không sống cho cái tôi ích kỷ. Làm việc vì Danh Chúa và phục vụ mọi người, không vì tư lợi.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Diễm phúc ở cạnh Chúa và Đức Mẹ không tự nhiên tạo nên cho Đức GIUSE công chính đâu. Chúa ban ơn, tạo cơ hội thuận tiện, nhưng chúng ta phải hợp tác với Ơn Thánh mới thành Thánh.

Lạy Đức GIUSE, Ngài chỉ ở cạnh Chúa, mà đã cố gắng nên công chính. Phần con, con từng rước Chúa vào tận lòng con, mà con vẫn xa đường thánh thiện lắm. Kính xin Đức GIUSE dìu dắt con. Xin giúp con sống theo Lời Chúa: Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn.

GIAI THOẠI:

Năm 1638 ở Avignon (Nam Nước Pháp) bị dịch tả hoành hành, càng ngày càng chết nhiều. Dân thành khấn hứa với Đức GIUSE là hằng năm sẽ mừng đại LỄ của Người cách long trọng. Cả vùng Avignon và chung quanh đều bị dịch, nhưng quyền thế và tình thương của Đức GIUSE thật bao la: Đức GIUSE chấp nhận lời kêu khấn và cho cả vùng được bình an ngay.

Đức GIUSE và Đức MARIA có thế lực phi thường trước Tôn Nhan THIÊN CHÚA vì khi ở trần gian các Đấng đã tuân theo Thiên Ý không thiếu một chấm, một phẩy. Ngay khi còn sống, nếu ta hết lòng theo Chúa, Chúa cũng còn chiều ta, phương chi như Nguyễn Du nói: “Khi nên TRỜI cũng chiều người,…”. Chính chị Thánh Têrêx a Hài Đồng đã có lần xin Chúa cho hoãn cơn mưa lại, chờ cho quần áo của chị em Dòng phơi khô đã. Vì sao? Thánh Têrêxa từ 3 tuổi đã hứa không hề từ chối Chúa một điều gì. Đến ngày ly trần, Người kiểm điểm lời hứa thấy đã thực hiện không thiếu xót. Chúng ta còn nhớ LỜI đã phán: “Hãy tìm Nước THIÊN CHÚA và sự công chính của Người, rồi mọi sự sẽ ban cho sau” (Mt.7,33).


Trở lại      In      Số lần xem: 1917
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  759
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406168
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top