1)
Thánh giá là nỗi ô nhục của trần gian,
Nhưng lại là vinh quang của Thiên Chúa
2)
Sức mạnh của con người là hơi thở,
Sức mạnh của Thiên Chúa là Thần khí
3)
Gia đình Công Giáo lâu ngày không cầu nguyện,
Sẽ trở thành một gia đình ngoại giáo
4)
Nhìn lên Thánh giá, chúng ta thấy thứ gì?
Thấy được tình yêu của Thiên Chúa
5)
Lạc giáo là có vấn đề về đức tin
Ly giáo là có vấn đề về đức vâng lời
6)
Ai không lỗi phạm trong lời nói,
Đó là con người hoàn hảo
7)
Thời bách hại, vua quan đòi ta phải bước qua Thánh giá,
Giờ kinh tế thị trường, không ai bắt buộc nhưng chúng ta lại sẵn sàng bước qua lương tâm.
8)
Bàn thờ là nơi tội lỗi được thứ tha,
Là nơi con người làm hòa cùng Thiên Chúa.
(Hãy để của lễ lại nơi bàn thờ….)
9)
Đèn thắp sáng chỉ để ở đáy thùng: là người Chúa ban cho nhiều khả năng, nhiều phương tiện,
Nhưng ngại khổ, sợ hao tiền nên không dám đóng góp gì cho Chúa, cho Giáo hội,
Hoặc do họ rụt nè, muốn an nhàn