Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / NGÀY 17 DEC / MV A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

THỨ BA / TRONG TUẦN  III  MV A   

      ĐỀ TÀI :   CÂY CÓ CỘI THÌ NƯỚC CÓ NGUỒN.

Thứ ba / Trong tuần   III  MV  / A - 17 / Dec / 2019  
 
I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 1, 1-17. 
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.
Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.
Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Bài Tin Mừng hôm nay kể ra gia phả của Chúa Giêsu, điều này cho ta thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình cứu độ của Ngài hết sức tỉ mỉ / có vài điều chúng ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay: Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Abraham như là người cha của mọi dân tộc. Ông cũng là Cha và là mẫu gương cho những kẻ tin vào Thiên Chúa. Một điều nữa: dân tộc Do Thái cũng có phong tục Á Đông: Trọng nam khinh nữ. Cho nên trong gia phả đa số là nhắc đến người nam / chỉ có 4 người nữ. Điều này cho ta thấy Chúa Giêsu đã nhập thể, đã nhập sâu vào gia đình nhân loại / có nghĩa là gia phả của Chúa cũng có người tốt người xấu, thì trong hội thánh hôm nay cũng vàng thau lẫn lộn / cũng có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng cũng có lắm điều mang tiếng thị phi. Ví dụ như người nữ có 5 người nhưng 4 người thời Cựu Ước thì xấu xa, còn một người nữ thời Tân Ước thì trong trắng tuyệt luân, đó là Đức Maria. Vì ngài là Mẹ Đấng Cứu Thế. Thế nhưng khi ban ơn cứu độ cho nhân loại thì Thiên Chúa không tỏ ý phân biệt chủng tộc, tiếng nói màu da vùng miền hay tốt xấu. Bởi vì ai cũng được Thiên Chúa mời gọi đến để ban phát ơn cứu độ.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Abraham đã được Thiên Chúa kêu gọi, ông đáp lại tiếng Chúa một cách hết sức tích cực, ông bỏ mọi sự để đi theo Chúa, và tin vào lời Chúa hứa. Khi sứ thần Chúa báo trước bà Sara sẽ sinh con trai lúc tuổi già. Bà Sara không tin, nhưng Abraham vẫn tin. Ông tin Chúa đến độ Chúa bảo ông hãy sát tế người con duy nhất như lễ phẩm dâng cho Chúa. Thế mà ông vẫn tin ,không một chút cằn nhằn hay than thở / người già thì lú lẫn, trí óc kém cỏi, thân xác nặng nề. Họ sẽ không dám dấn thân, riêng Abraham dù đã cao tuổi, ông chấp nhận đi theo Chúa như một cuộc phiêu lưu không định hướng / để rồi sau đó ông trở thành cha của mọi dân tộc. Như vậy nếu chúng ta là con cháu Abraham, chúng ta có dám dấn thân, có dám hy sinh, có dám đáp lại ơn Chúa mời gọi xứng với câu: Hổ phụ sinh hổ tử hay không ?  Chúng ta có giống chút lông chút cánh nào với tổ phụ chúng ta hay không. Chúng ta là con Thiên Chúa, Thiên Chúa thì nhân từ, nhân hậu, từ bi, thương xót cho nên không lý do gì mà chúng ta không sống giống Chúa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa luôn mời gọi nhưng con không dám đáp ứng, con có thể viện đủ lý do để chối từ. Con kém cỏi, con nghèo khó, con quá bận rộn, con tội lỗi, con nhiều nết xấu. Viện dẫn đủ thứ : con thế này con thế nọ. Thế nhưng gia phả của Chúa có sạch trong đâu, con cháu Abraham đâu phải ai cũng tốt. Hội thánh đâu phải chỉ toàn là người lành. Thật ra hội thánh toàn là những con người tội lỗi, Chúa đâu có đến thế gian để kêu gọi người công chính. Chúa luôn mời gọi và luôn cho chúng con nhiều cơ hội / chỉ là chúng con luôn thích viện đủ lý do để từ chối. Chính vì biết rõ lòng Chúa như thế nên chúng ta sẽ không nản lòng, không ỷ lại, nhưng luôn nỗ lực, luôn cố gắng để  ngày càng xứng đáng hơn trong cương vị là con Chúa, cháu Abraham.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa biết con rất yếu đuối, thậm chí rất hư hèn . Xin giúp con cố gắng mỗi ngày, Xin Chúa luôn ban ơn trợ giúp con. Amen. **R
 
KẺ BẤT XỨNG / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 592
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  2118
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407527
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top