CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
THỨ BA / SAU TUẦN 29 / TN A
ĐỀ TÀI : TỈNH THỨC SẼ ĐƯỢC TRỌNG THƯỞNG
Thứ ba / trong tuần XXIX / TN A - ngày 20 / Oct / 2020
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca : Lc 12, 35-38.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy". Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /
Có những thứ xảy ra thì có điềm báo trước. Nhưng có nhiều thứ xảy ra lại không có gì. Chính những điều này thường gây khó cho chúng ta. Có những thứ tai nạn xảy ra thật bất ngờ. Đòi hỏi con người phải tuân thủ những điều kiện an toàn tuyệt đối / Một cơn áp thấp nhiệt đới, một cơn bão, một con sóng thần ,là những tai họa có báo trước , nhưng nhiều khi cũng đã gây ra nhiều thiệt hại cho con người. Hôm nay Chúa báo trước Chúa sẽ đến, việc Chúa đến có phải là một việc quan trọng không mà sao chúng ta thấy rất có ít người lo. Vậy thái độ chúng ta phải như thế nào mới đáp ứng điều kiện mà Chúa muốn dạy bảo. Theo bài dụ ngôn thì Chúa muốn bảo rằng : Ông chủ là Thiên Chúa, ông có việc phải đi xa. Ông hẹn sẽ về bất thình lình. Bổn phận của những người nhà là phải chu toàn bổn phận / cho dù không có mặt chủ. Để rồi khi chủ về thì những người đầy tớ tốt nầy sẽ ra mở cửa ngay cho chủ. Ông chủ đi với nhiều lời căn dặn, ai chu toàn đúng ý chủ sẽ được thưởng. Ai mê ngủ, mê chơi, ham vui thì sẽ bị chủ quở phạt. Người chu toàn bổn phận là người tôi tớ tốt , vì anh ta yêu mến chủ mình thật lòng. Còn những kẻ bê bối kia, chỉ là những kẻ gỉa hình ,làm bộ vâng vâng dạ dạ để rồi chúng chỉ lo làm theo ý riêng. Đám cưới ở xứ Palestine có thể kéo dài tới 1 vài ngày. Đám cưới ở Việt Nam thì ngắn hơn, nhưng không lẽ cứ ngồi đó mà ăn, hoặc ngồi đó mà đợi chủ. Còn việc bổn phận của mình thì ai lo cho. Vì thế tư cách của người tôi tớ tốt là phải lúc nào cũng gọn nhẹ, nhanh, sẵn. Câu hỏi: tại sao lại phải như thế? Thưa ông chủ này có rất nhiều gia nhân. Nếu ai cũng lười biếng, chỉ lo ăn uống ,ồn ào, đánh nhau thì đương nhiên ông chủ sẽ rất không hài lòng
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Vậy tỉnh thức mà Chúa muốn nói ở đây là gì? Là ai cũng phải có thái độ sẵn sàng. Ai cũng có phần việc phải làm , phải chu toàn phần việc trong tư thế sẵn sàng. Điều này cho thấy, anh ta luôn yêu kính, vâng nghe và làm hết mình vì ông chủ. Anh lấy chính cái sự chu toàn, tỉnh thức của mình để chào đón ngày ông chủ về. Đương nhiên ông chủ nào mà không thích thấy nhân viên của mình siêng năng, chăm chỉ, nhanh nhẹn / Người tôi tớ thì chỉ mong được chủ thương cất nhắc, tăng lương. Riêng với ông chủ thì phần thưởng của ông dành cho các tôi tớ tốt, không phải là tăng lương, không phải là một câu khen ngợi hay một ngày nghỉ bù. Nhưng hôm nay ông sẽ đảo lại vị trí: Ông để cho người tôi tớ được ngồi bàn, còn ông thì... làm người phục vụ. Chúng ta thử nghĩ xem còn thứ hạnh phúc nào bằng: Mà ông chủ của chúng ta không ai khác hơn …chính là Thiên Chúa.
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúng ta thử nghĩ xem : Ở trần gian này làm gì có một ông chủ tốt như vậy? Cùng lắm là ông cho các tôi tớ này cùng ngồi đồng bàn / Riêng ở đây, tôi tớ được ngồi, còn chính ông chủ lại là người chạy bàn. Chúng ta từ từ nhớ lại những câu nói của Chúa Giê-su trước đây : Ta đến là để phục vụ. Hơn thế nữa, Chúa Giê-su còn quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, và cao cả nhất chính là hình ảnh Chúa chết treo trên thập giá để đền thay tội cho chúng ta / thay cho tôi, thay cho bạn. Thử ngẫm nghĩ xem Chúa làm như vậy có đúng không ? Như vậy qua gương phục vụ của Chúa, chúng ta phải có thái độ như thế nào? Muốn phục vụ thì phải có lòng khiêm tốn, phải có thái độ sám hối, ăn năn. Phải nhận ra tình thương của Chúa. Chúa chịu khổ nạn, chịu chết vì ai ? Để rồi nhờ thấy được tình thương của Chúa, ta sẽ cố gắng sửa mình, làm nhiều việc lành phúc đức. Thay đổi lối sống, cố gắng loại bỏ những tật xấu. Nêu gương sáng cho tha nhân. Chúng ta cũng cần xét xem chúng ta phục vụ người thân trong gia đình mình như thế nào, phục vụ những đồng nghiệp, những người trong lối xóm ra sao? Đây là những hành động mà Chúa muốn thấy khi chúng ta gặp Chúa đến.
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa rất khiêm tốn khi đến trần gian. Chúa càng khiên tốn hơn khi chịu phạt những tội không do mình phạm phải. Nhưng chỉ vì yêu chúng con. Xin giúp chúng con sống noi gương Chúa, phục vụ anh em con như phục vụ chính Chúa. Amen. **R
GIÁODÂN-BẤTXỨNG / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.