Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT / NGÀY 14 APRIL / NĂM A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA / TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH / NĂM A   

      ĐỀ TÀI :    PHẢI TIN,YÊU RỒI MỚI LÀM CHỨNG.

Thứ ba trong tuần bát nhật  PS  / A - ngày 14 / April / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 20, 11-18.
 
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".       Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Đã yêu rồi thì không sợ, mà muốn làm tất cả những gì mình có thể làm cho người mình yêu. Đây là tâm sự của Madalena một phụ nữ vượt trội / xứng danh là tông đồ của các tông đồ. Chúng ta cứ nhìn vào cách sống, cách yêu Chúa của bà, để thấy rằng tình yêu của bà dành cho Chúa, nó lớn lao biết chừng nào. Chúng ta có 2 mẫu gương tuyệt vời để nhìn ngắm và bắt chước. Đó là hình ảnh của Đức Maria / Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc, Mẹ cưu mang Chúa và đi theo Chúa suốt cả cuộc đời. Mẹ yêu Chúa đến độ phải héo tàn vì Chúa / kế tiếp là gương của thánh nữ Madalena, một phụ nữ tuyệt vời chỉ sau Đức Mẹ. Bà rất xứng đáng để được Chúa khen ngợi , ưu ái và sai đi. Chúng ta thấy Chúa dùng người phụ nữ này để báo tin vui cho các tông đồ. Nếu thánh Gioan được Chúa yêu hay thánh Phêrô được Chúa tin tưởng trao phó cho trọng trách, thì trong sâu thẳm của tình yêu Chúa dành cho nhân loại, luôn có hình bóng nổi bật của Madalena. Lẽ ra các tông đồ phải cảm thấy rất xấu hổ vì mình mang tiếng là tông đồ, được Chúa Giêsu chính thức dạy dỗ, nhưng lại thua xa một phụ nữ với vai trò đi theo Chúa trong công tác nội trợ. Lẽ ra các họa sĩ công giáo thời danh cũng không nên nhầm lẫn khi vẽ hình bà là một phụ nữ ăn mặc hở hang, có dáng vẻ khiêu gợi, tội lỗi. Họ đã lầm to khi gán cho bà là một phụ nữ ngoại tình, hay là người đàn bà tội lỗi / mà bà không hề có, cũng không bao giờ phải là thứ đàn bà hư hỏng như vậy. Vô tình họ làm cho bản chất con người bà mất đi sự thánh thiêng, trong sạch và đáng kính trọng . Để rồi các bậc cha mẹ công giáo khi muốn lấy tên bà để đặt tên cho con gái của họ ,cũng phải e ngại. Đây quả là một sự hiểu lầm đáng tiếc và không nên có. Thế mà bao nhiêu năm các lãnh đạo trong giáo hội cũng cứ lặng thinh …/ là sao ?
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Bà Madalena đã nhìn Chúa Giêsu trong dáng dấp của một người làm vườn, đều nầy cho ta thấy: Chúa có thể mang dáng dấp của một người làm vườn, một khách lữ hành trên đường về Emmaus, hoặc bất cứ ai mà ta có thể gặp gỡ hay  tiếp xúc trong cuộc đời . Thiên Chúa là Đấng vô hình, Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể mang dáng dấp một phàm nhân. Ngài có thể là một ông Giám mục, một Ông cha xứ, một người thân quen của chúng ta. Điều mà chúng ta có thể phân biệt ai là Thiên Chúa, ai là phàm nhân / Chỉ khác nhau ở chỗ yêu thương, vâng lời và phục vụ. Chúa vẫn thường giả dạng. Vì thế chúng ta đừng mong tìm gặp chính Chúa trong cuộc đời nầy / nhưng là hãy nhìn Chúa qua con người khác / Chỉ khác nhau có một điểm : Chúa thì mang lại ơn cứu độ, còn người khác thì chỉ mang lại tai họa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người công giáo tỏ ra buồn phiền khi hay tin Chúa chết. Thế sao chúng ta không buồn khi linh hồn chúng ta cứ đang chết dần trong tội. Tại sao chúng ta thương Chúa nhưng lại không đấm ngực ăn năn, không chừa bỏ nết xấu, không đền bù tội lỗi. Đây mới chính là điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm trong đời sống.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nồng nàn vì yêu Chúa, để con có thể làm hết sức mình cho vinh danh Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn hòa giải để con mau được trở nên con Chúa. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 448
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  2464
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428729
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top