Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / SAU LỄ HIỂN LINH / NGÀY 11 JAN GS A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH / MÙA GS A   

      ĐỀ TÀI :   NGƯỜI BỀ TÔI ĐÚNG NGHĨA.

Thứ bảy 11 / Jan / 2020  
 
I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 3, 22-30.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại". 
 Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Thiên Chúa là Đấng quyền năng, còn tôi chỉ là một tạo vật thấp hèn. Ý tưởng nầy đồng nghĩa với câu nói của Gioan: Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Chúa Giêsu là cây cao bóng cả, còn con đây chỉ là một sinh vật nhỏ bé / con luôn sống nhờ vào Chúa. Chúa ban ơn nào thì con được ơn nấy, không có Chúa thì cũng chẳng có con. Học trò không thể hơn Thầy. Gioan đã sống một cuộc đời khắc khổ, khiêm tốn. Trách nhiệm của ông là tiền hô, là người giới thiệu Chúa cho nhân loại. Vì thế ông mới nói : Người phải lớn lên, còn tôi phải bé đi. Đúng với câu Chúa nói: Đây là vị tiên tri cao cả nhất trong số những phàm nhân do người nữ sinh ra. Ông đã lôi kéo được đông đảo dân chúng đến với Chúa và cuối cùng ông đã nhỏ đi sau khi đã chu toàn nhiệm vụ giới thiệu. Ông đã bị vào tống ngục và đã chết như một nhân chứng / người đời lầm tưởng ông là Đấng kitô, người ta tôn vinh ông. Thế nhưng thật hiếm thấy có kẻ nào khiêm tốn như ông, ai cũng chỉ nghĩ đến cái tôi, ai cũng chỉ muốn chiêm ngắm cái bóng của mình. Còn ông, thì ông hạ mình cách thẳm sâu: Tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Thế giới hôm nay luôn lộn xộn chỉ vì những cái tôi, ai cũng cho mình là nhất, là quan trọng. Cho dù là trong lãnh vực truyền giáo hay tông đồ bác ái, ông đã không xưng mình là gì cả mà chỉ dám tự xưng: Tôi là tiếng hô trong sa mạc..../
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Sứ điệp hôm nay mời mỗi người chúng ta hãy làm tiền hô cho Chúa. Chúng ta có thể giới thiệu Chúa / đồng thời chúng ta cũng lợi dụng chút tiếng vang đó để hãnh diện, để tranh dành, để tạo ảnh hưởng riêng. Rốt cuộc cái tôi của tôi đã che khuất gương mặt của Chúa. Qua những việc xem ra tốt đẹp đó, tôi đã tìm được chút vinh quang cho riêng mình. Tinh thần của Gioan là làm vinh danh Chúa, mưu cầu vinh danh cho Chúa, còn tôi đây: Không biết cảm thông, không yêu thương tha thứ, không bao dung nhân hậu / chỉ vì tôi quá ích kỷ ,quá kiêu ngạo, quá tự phụ, quá khoe khoang.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Ngày nay trong giáo hội, trong xã hội luôn có những vị tiền hô hợm mình, không biết vị trí của mình đang ở đâu. Họ chỉ thích đứng đàng trước Đấng cứu thế, còn hình ảnh Đấng cứu thế thì bị họ che khuất / bị họ đẩy ra bên lề xã hội / thay vì làm tiền hô là làm cho mọi người biết Chúa, thấy Chúa và dọn đường cho Chúa , thì tôi đây tìm cách để hưởng lợi và làm vinh danh mình.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng chiếu soi trong đêm tối. Xin giúp con mặc lấy tâm tình của Gioan, chỉ để giới thiệu Chúa, chỉ để phục vụ anh em chứ không phải để người khác phục vụ mình / xin cho khuôn mặt Chúa lớn lên / còn con thì bé đi / xin giúp cho con sống đạo khiêm tốn hơn. Amen **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 521
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  512
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403328
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top