Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN 17 TN A / NGÀY 01 AUGUST 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / SAU TUẦN 17 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :   ĐỪNG ĐỂ DỤC VỌNG LẤN ÁT LÝ TRÍ.

Thứ bảy /  trong tuần  XVII / TN A - ngày 01 / Aug / 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 14, 1-12.
 
Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Bài Tin Mừng hôm nay vừa trải ra cho chúng ta một câu chuyện thật thú vị. Một câu chuyện nói lên đầy đủ các nét sống đạo của các Kitô hữu thời đại. Người có đạo có 4 khuôn mặt, tượng trưng cho những sự kiện chúng ta vẫn luôn gặp trong đời. Chúng ta có 4 nhân vật cần phải phân tách và so sánh xem chúng ta đang là hạng người nào. Có thể là một, có thể là 4 hạng người mà chúng ta đang có cùng một lúc. Trước hết là vua Hêrôđê, vương quyền của ông  do ơn trên đặt để. Đây là một ơn rất cao trọng / trong một đất nước ,ông là người cao nhất, quyền thế nhất. Lẽ ra ông phải dùng chính quyền lực của mình mà cai trị dân theo đúng lương tâm, theo đúng sự chỉ dẫn của lý trí, theo đúng với lòng mong muốn của Đấng đã ban ơn trọng đại ấy cho ông. Thế mà ông vừa ác độc, vừa dâm ô, vừa tối tăm, lại vừa ngu xuẩn khi đi tranh dành một con đàn bà đã trải qua nhiều lửa của anh mình ( đàn bà trước đây mỗi khi sinh con , đều có nằm lửa). Không lẽ một đất nước Do Thái rộng lớn ấy lại không còn có người con gái nào xứng đáng để làm vợ ông sao ? Thế mà ông đã ứng xử không bằng một con heo. Nhân vật thứ hai mà ta đang đối diện, đó là thánh Gioan Tẩy Giả. Gioan là một con người toàn đức, toàn tài, toàn hiếu nghĩa, toàn tín trung. Một khi ông biết Chúa, ông thờ Chúa thì ông hết lòng biết ơn mà ra sức phụng sự Ngài, bất chấp thân xác mình như thế nào. Ông chạy tịnh, ông hãm dẹp ,tìm đủ mọi cách để làm chứng và làm vinh danh Chúa. Cho dù thể xác ông chút tự do, nhưng ông không cho nó được hưởng chút ưu đãi nào. Ông cũng một mực khiêm tốn và tôn thờ Đấng là Thiên Chúa của mình. Ông đã can đảm đánh đổi tất cả, chỉ để chọn cho được Thiên Chúa của ông và quyết tâm phụng sự Ngài. Nhận vật thứ ba là bà mẹ của cô con gái, bà vợ dâm loàn của ông hoàng huynh và cũng là mụ nhân tình bất hảo xấu xa của vua Hêrôđê. Chính bà đã dùng chút sắc đẹp mau tàn phai của mình để gây khốn khó cho muôn dân thiên hạ. Hình ảnh của bà phản diện hoàn toàn với Đức Maria, nô tỳ của Thiên Chúa và là Mẹ của Đấng cứu thế / Herodiađê đã bất chấp tất cả, bất chấp luân lý, đạo giáo, địa vị của mình để đặt cái thứ dơ nhớp nhất lên đầu của mình. Bà đã khiến cho dân tình thế gian muôn đời nguyền rủa, cười nhạo mình. Bà đã bịt tai nhắm mắt, hay đúng hơn là bà bị mù hai con mắt. Nhân vật thứ tư, là cô con gái. Vì sao cô còn quá trẻ nhưng lòng cô lại ác độc khôn lường như vậy. Người ta nói: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Đúng là cô đã cải mệnh trời, cô đã không có chút luân thường đạo lý khi ủng hộ mẹ cô làm một chuyện tày trời. Đó là giết chết một tiên tri, mà vị tiên tri ấy lại là hiện thân của Đức Chúa. Vậy thì sau đó cô sẽ được gì. Cô đã làm mà không hề nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Cô cho thế là hiếu thảo đó sao. Giết người để bênh mẹ mình là một điều hết sức ác độc / trong khi mẹ của mình lại là một con người hoàn toàn xấu xa bỉ ổi. Cả 3 người: vua Herode, bà Herodi-ađê và cô con gái, cả 3 cùng có mắt nhưng lại mù tối, ác độc. Chúng ta cần loại bỏ hình ảnh của họ ra khỏi đời sống đạo của mình. Được như thế, chúng ta mới có một tâm trí trong sáng, xứng đáng để chúng ta được nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa ,là Đấng thánh thiện và toàn mỹ, thánh đức và quyền năng vô song.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO :  Khi suy đến toàn diện bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy bừng sáng một tấm gương thánh đức hoàn toàn. Đó là Gioan tẩy giả, ông đã sinh ra là do ý Chúa, ông sống đúng ý Chúa, luôn trung thành và hy sinh một đời cho vinh danh Chúa. Chúng ta có quá nhiều thứ học được từ gương sáng đời sống của ông. Hôm nay chúng ta còn có dịp chiêm ngắm đời sống đạo đức của thánh Alphongsô, vị thánh giám mục tiến sĩ. Đấng sáng lập dòng Chúa cứu thế. Sỡ dĩ ngài có đời sống tỏa sáng như thế là bởi vì ngài nhìn thấy con người ở thời đại ngài luôn bị lũng đoạn bởi những bản chất hung ác, hay nói cho đúng hơn, những đam mê trần thế đã làm cho con mắt của loài người bị mù lòa. Nói cách khác sự dữ, thói đam mê dục vọng đã che mất tầm nhìn của mọi người, làm cho họ không còn khả năng để phân biệt đâu là sự thật, đâu là sự dữ. Hơn nữa người ta không còn muốn lắng nghe điều phải ,điều đúng / không còn muốn lắng nghe nhau, không còn muốn bênh vực cho sự thật. Người ta cũng không ngờ rằng: chỉ cần một chút tắc trách của người nầy, sẽ là mối tai họa cho biết bao con người khác. Chính vì thế mà ai cũng vô tư, bình tĩnh làm hại người khác và biện hộ rằng: Đây là thói quen / thói quen xả rác, thói quen văng tục, thói quen xài tiền, thói quen hút xách ,thói quen trộm cắp, thói quen ngoại tình và thói quen sống bội bạc .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO:  Thánh Gioan đã nhìn thấy thế giới nầy đang bị sự dữ, sự ác, lũng đoạn. Cho nên ngài muốn chỉ cho mọi người thấy: Đức Kitô là Đấng đến để giải thoát / Người ta không muốn nghe nên thánh Gioan đã phải dùng chính mạng sống của mình để làm chứng. Đến thời trung cổ cũng vậy, thánh Alphongsô cũng nhìn thấy những điều tồi tệ đang lũng đoạn khắp Châu Âu. Đạo Chúa thì ngày càng bị lu mờ bởi các gương mù gương xấu. Gương mặt của Đức Kitô ngày càng bị lệch lạc . Cho nên Ngài đã dấn thân, Ngài muốn vén bộ mặt giả trá của sự dữ đang bao phủ thế gian. Thế nên từ một vị luật sư danh tiếng, ngài đã từ bỏ tất cả để đi tu và cùng với một số người đồng chí hướng, ngài đã lập ra một Dòng Thừa Sai, là Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay / và như chúng ta đã nhận thấy các anh em con cái của ngài hôm nay đang hiện diện khắp nơi. Ngài đã lột bỏ bộ áo quý tộc để mặc lấy bộ áo tu hành. Lúc đó ngài chính là một diễn giả danh tiếng, đã đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Sau này ngài được tôn phong làm tiến sĩ hội thánh.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin ban cho con trí khôn, đức tin và bầu nhiệt huyết, để con hiểu Chúa, tin Chúa, làm chứng cho Chúa và làm vinh danh Chúa theo khả năng và bậc sống của con. Amen. **R
GDBX / GIUSE LUCA 
CỰU CHỦNG SINH DCCT

Trở lại      In      Số lần xem: 488
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  2104
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352408
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top