Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN 20 TN A / NGÀY 22 AUGUST 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / SAU TUẦN 20 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :     MẸ CỦA ĐẤNG THIÊN SAI.

Thứ bảy /  trong tuần  XX / TN A - ngày 22 / Aug / 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 1, 26-38.
 
Khi ấy, thiên thần Gabri-el được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:
"Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Đức Maria là một phàm nhân, một trinh nữ quê mùa nghèo hèn ở Nazaret. Thế nhưng bà đã có được một đặc ân quá trọng đại: Bà được Thiên Chúa ở cùng. Câu này mới nghe qua, nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ, thì ý nghĩa của nó thật đơn giản, chỉ là một người đến ở với một người. Nhưng nếu chúng ta suy niệm một cách sâu xa hơn thì: Thiên Chúa là Đấng quyền năng / chính từ quyền năng của Ngài mà muôn loài muôn vật được phát sinh. Thế thì chỗ ở của Thiên Chúa phải là một nơi như thế nào / phải là một nơi mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nó phải vượt quá một cung điện của các vua chúa trần thế, nhưng cung điện của Thiên Chúa ngự mà hôm chúng ta được Sứ thần giới thiệu: Chính là cung lòng của trinh nữ Maria. Như vậy chúng ta có thể nghĩ rằng: Đức trinh nữ phải xứng đáng như thế nào nên mới được Thiên Chúa chọn làm ngai tòa để cho Người ngự xuống. Chính điều kỳ diệu nầy khiến cho trí óc loài người chúng ta không thể cảm nhận và tưởng tượng để hiểu rằng: Đặc ân ấy vinh dự , đặc biệt và lạ lùng biết chừng nào.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Khi đọc kỹ bài Tin mừng, chúng ta thấy rằng ở nơi Đức Mẹ có quá nhiều điều kỳ diệu mà không một phàm nhân nào có thể có / có thể sánh ví bằng. Đây là những điều kỳ diệu: 1) Mẹ là Đấng đầy muôn ơn phúc mà không phàm nhân nào khác có được. 2) Mẹ Maria là một trinh nữ, nhưng lại sinh con. 3) Người con ấy là Con của Đấng tối cao, có nghĩa rằng Ngài là Thiên Chúa. 4)Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài làm được mọi sự, kể cả việc cho một trinh nữ sinh con. 5) Mẹ là đấng khiêm tốn tuyệt hảo khi xưng mình là tôi tớ Thiên Chúa , sau đó bà đã thưa ra lời xin vâng. Chúng ta nghiệm ra rằng: Thiên Chúa là Đấng đầy yêu thương. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thể tạo dựng bất cứ thứ gì, kể cả việc tạo dựng ra những bật thần thánh. Hà cớ gì Ngài phải tạo ra con người với đầy dẫy những khiếm khuyết / cùng với bao tính mê tật xấu. Để rồi sau đó Ngài phải buồn lòng vì con người sống bội bạc / rồi Ngài lại phải lập ra một chương trình để cứu độ con người, mà việc thánh hóa tuyển chọn và gởi gắm Con mình vào lòng Đức trinh nữ Maria như là điểm khởi đầu của chương trình cứu độ ấy .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Đức Maria với tấm lòng vô cùng cảm kích và hết sức biết ơn trước những đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Đức Mẹ đã ca tụng rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,…vì Ngài đã ban cho tôi biết bao điều cao cả. Đức Mẹ vô cùng cảm kích và hết lòng ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Vì Mẹ đã nhận ra thân phận của mình và Mẹ cũng nhận ra những hồng ân đặc biệt và vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Khi nhìn lên mẫu gương và cách hành xử của Đức Maria, con thấy Mẹ hoàn toàn đúng khi biểu lộ sự biết ơn của Mẹ. Đổi lại con đây, Thiên Chúa có thương con không ? Ngài có ban cho đặc ân nào không ? Con có nhận ra, có thấy mình bất xứng, có khiêm tốn nhận lãnh và có thể hiện sự cảm kích và biết ơn Chúa chút nào không ? Nếu con cũng biết ơn thì con đã làm được những gì để chứng tỏ tấm lòng của con ? Mẹ Maria đã xin vâng, đã hợp tác với Thiên Chúa để hoàn tất ơn cứu độ. Cuộc đời Mẹ luôn gắn liền với thánh giá, với khổ đau của Con Mẹ / và hiện tại, Mẹ vẫn luôn hợp tác với Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Còn con, con đã làm được những gì. Một chút đau khổ, con đã nhăn nhó. Một chút trái ý, con đã buông lời than trách. Một chút hy sinh khi tham dự thánh lễ, con đã tỏ ra mõi mệt. Khi nghe lời giáo huấn thì con lơ là, Chúa đòi con thực thi thì con tìm mọi cách để tránh né / mà hễ gặp chút bất trắc thì con lại van nài, xin Mẹ cứu giúp. Như vậy con đâu có chút nào sống giống như Mẹ.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Mẹ, con xưng tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ vương Thiên đàng, là Mẹ rất thánh của con. Xin giúp con luôn có Chúa ở trong lòng, để con lúc nào cũng phải sẵn sàng lên đường phục vụ cho anh em / lên đường đi tìm Chúa vì lắm lúc con bị lạc / lên đường để an ủi Chúa khi thấy Chúa bị xét xử oan / lên đường để con cùng kết hiệp những khổ đau với Chúa trên thánh giá / để con cùng chết và cùng được phục sinh với Chúa. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA / ĐÌNH NGHI TRƯƠNG .
 

Trở lại      In      Số lần xem: 570
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  1395
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351699
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top